View Full Version : Viết cho anh...
hi_vong_mong_manh
25-02-2006, 07:13 PM
có thể nói bây giờ em rất hạnh phúc. hạnh phúc khi sống trọn vẹn trong tình yêu của anh, hạnh phúc khi có những khỏanh khắc thật đẹp, thật vui vẻ bên anh....
nhưng anh ơi, sao em càng thấy mình hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng sợ mình sẽ ko giữ dc niềm hạnh phúc này trọn vẹn anh ah. Ngày qua ngày lòng tin của em về một tình yêu đẹp , về hạnh phúc lâu bền của hai đứa con trai yêu nhau càng giảm dần. người ta thường bảo em, thậm chí là cả anh nữa bảo em là sống trong mơ. Làm gì mà có chuyện tình yêu trọn vẹn trong thế giới này chứ? Em cũng chẳng biết nữa, liệu làm sao mà em dám yêu, yêu mãnh liệt, yêu hết mình khi biết trước sau gì ta cũng có một kết cuộc buồn hả anh ?
Nhưng điều em sợ đã đến muộn hơn trái tim em , bây giờ mà muốn yêu một cách phòng thủ thì em o làm dc . Vì em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và linh hồn của mình rồi. Không có gì có thể ngănc ản dc tình yêu mà em dành cho anh .....
Anh, nếu anh có nghỉ đến một tương lai sau àny, anh và em hãy cố gắng xây đắp lòng tin cho nhau, tạo một nền móng vững chắc cho tình yêu mình sau này nhé anh .......
charry
25-02-2006, 07:37 PM
hay wa !!! đồng ý hết mình lun !!! cho mình coppy bài này gửi cho người iu nghen !!! hay thiệt chứ !!!
hi_vong_mong_manh
25-02-2006, 08:46 PM
hiiiii, dc khen thích lắm , hiii , ok cứ tự nhiên mà ... lời của mình cũng là lời của đa số chúng ta mà phải hông nè?.....
Littlebot
25-02-2006, 08:55 PM
bạn đã đâm trúng tim đen rồi đó
Mình thích đoạn này:
người ta thường bảo em, thậm chí là cả anh nữa bảo em là sống trong mơ. Làm gì mà có chuyện tình yêu trọn vẹn trong thế giới này chứ? Em cũng chẳng biết nữa, liệu làm sao mà em dám yêu, yêu mãnh liệt, yêu hết mình khi biết trước sau gì ta cũng có một kết cuộc buồn hả anh ?
gay_happy
25-02-2006, 10:09 PM
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở "ban ah ! Dù gì đi nữa thì bạn vẫn đang hạnh phúc trong miền ngọt tình yêu mà , đừng lo nghĩ nhiều , hãy sống sao cho ngày hạnh phúc được trọn vẹn . Quan hệ trong giới Gay cũng có tình yêu , nhưng nếu cứ bó buộc lẫn nhau , thì tình yêu ấy khó mà bền vững được . Thôi thì hãy sống hết mình và yêu hết mình , chắc ràng mình cũng nhận lại được nhừng gì mong muốn . Vì trong tình yêu khi cho đi cũng có nghĩa là đã nhận được . Chúc bạn luôn vui vẻ và có thêm nhiều niềm tin với người mình đang yêu .
Rain_in_blue_ocean
26-02-2006, 01:44 AM
có thể nói bây giờ em rất hạnh phúc. hạnh phúc khi sống trọn vẹn trong tình yêu của anh, hạnh phúc khi có những khỏanh khắc thật đẹp, thật vui vẻ bên anh....
nhưng anh ơi, sao em càng thấy mình hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng sợ mình sẽ ko giữ dc niềm hạnh phúc này trọn vẹn anh ah. Ngày qua ngày lòng tin của em về một tình yêu đẹp , về hạnh phúc lâu bền của hai đứa con trai yêu nhau càng giảm dần. người ta thường bảo em, thậm chí là cả anh nữa bảo em là sống trong mơ. Làm gì mà có chuyện tình yêu trọn vẹn trong thế giới này chứ? Em cũng chẳng biết nữa, liệu làm sao mà em dám yêu, yêu mãnh liệt, yêu hết mình khi biết trước sau gì ta cũng có một kết cuộc buồn hả anh ?
Nhưng điều em sợ đã đến muộn hơn trái tim em , bây giờ mà muốn yêu một cách phòng thủ thì em o làm dc . Vì em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và linh hồn của mình rồi. Không có gì có thể ngănc ản dc tình yêu mà em dành cho anh .....
Anh, nếu anh có nghỉ đến một tương lai sau àny, anh và em hãy cố gắng xây đắp lòng tin cho nhau, tạo một nền móng vững chắc cho tình yêu mình sau này nhé anh .......
^^ cái này có lẽ là nửa đầu, không điểm khởi đầu của một cuộc hành trình, tôi đã bắt đầu bước đi trên ấy, ngỡ rằng mọi con đường đều không có điểm tận cùng.
Một tình yêu được ủ ấm và nhen lên không chỉ bằng đam mê, mà còn bằng ước vọng, bằng niềm tin, bằng tất cả những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống có thể gợi lên trong tâm trí.
Nhưng đến một lúc nhận ra rằng trong tình yêu không có tương lai mà chỉ có mê đắm ngay từng giây phút của hiện thực hiện hữu. Mà có lúc giật mình ta lại đã rời khỏi những giây phút ây qua một làn hơi thở.
Yêu anh nhiều lắm. Nhưng không sao vươn được đôi tay ôm chặt lấy anh, dù có cào tung lớp đất kia...
Chúc những người đang yêu - hạnh phúc - ngay lúc ấy.
hi_vong_mong_manh
26-02-2006, 05:45 PM
hạnh phúc sao người ta cảm nhận như giấc chiêm bao thế không biết? Dừơng như hạnh phúc chỉ là một làn khói thóang qua thôi sao ? Nếu vậy hạnh phúc chỉ thực sự có trong tương lai là một điều hi hữu sao ? Tại sao ta , một phần của cuộc sống không làm cho điều hi hữu ấy trở nên thực tế hơn.... Tại sao ta cứ mãi chấp nhận rằng cuộc tình chỉ đẹp lúc dở dang ? Tại sao tình yêu không chỉ đẹp lúc hiện tại, mà có thể kéo dài đến tương ali chư?
Người ta bảo gian nan mới cảm nhận dc tình cảm nó quý trọng đến nhường nào ? Vậy tại sao ta gian nan chỉ mong làm cho hạnh phúc của mình trọn vẹn mà không dc hay sao ?
chả biết nữa , có lẽ ta một phần của cuộc sống, không thể làm gì khác hơn khi ta đang nằm trong vòng quay của cuộc sống chăng?
Thời mà những hi vọng mong manh trước kia không thực hiện dc thì tại sao thế hệ trẻ của chúng ta không cố gằng làm cho niềm tin ấy trở thành một sự thật? Hi, có thể một cuộc cách mạng để minh chứng rằng trong thế giới ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn ? Tại soa lại không nhỉ?
Rain_in_blue_ocean
27-02-2006, 01:36 AM
hi vọng mong manh :) Một tình yêu thật chứ, ngọt ngào như chấm ngón tay vào hũ mật ong rồi đặt lên lưỡi. Mỗi người đều đã đang và sẽ yêu, yêu và nhận thấy rằng mình đang sống.
Tình yêu và tương lai. Khi ngày tàn, em lại run rẩy trong nỗi sợ rằng rồi nếu em nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ say thì sớm mai, khi ánh nắng sớm rọi vào qua rèm cửa đem theo hơi ấm của nó - nhưng lại không của anh... Tình yêu đó là khi em thấy mình hạnh phúc ngất ngây và ấm áp đến lạ lùng lúc thấy chiếc điện thoại khẽ rung, vì em biết đó là anh, chỉ anh chứ không ai khác. Nhưng tương lai đó là khi em đắng nghét đôi môi nói "cám ơn" cho một lời chúc mừng từ một người bạn nào đó - không là anh. Tương lai, với em đó là một ngôi nhà không cần đẹp, không cần tiện nghi, không cần sang trọng, thậm chí không cần gì cả, nhưng đó là một ngôi nhà theo định nghĩa cổ điển nhất, nơi trú ngụ cho một gia đình. Tương lai là khi anh và em sẽ cùng làm những việc lặt vặt nhất, tức là anh sẽ giặt quần áo, vì anh giặt đồ sạch hơn em, em sẽ nấu đồ ăn cứng hơn một chút vì anh không thích ăn đồ ăn mềm, tương lai đó - nhưng người ta gọi đó là ước mơ thôi. Mà ước mơ thì lại đứng chênh vênh giữa bờ khái niệm của hoang tưởng và ảo vọng.
Anh đã kéo chặt em vào lòng, và em hiểu rằng anh đã đánh thức tâm hồn người đàn bà trong em. Thứ mà em không mong muốn trở thành, nhưng không chối bỏ. Anh yêu người đàn ông trong em, thứ em luôn tự hào. Trong những phút giây ấy, đâu là hiện tại, đâu là tương lai, chắc rằng em cũng không phân biệt nổi.
Hạnh phúc là thực chứ, không như một giấc chiêm bao, vì nếu thế, khi tỉnh giấc em sẽ chỉ vươn vai, mỉm cười nếu nó đẹp và nhíu mày, uống cạn một ly nước lớn nếu nó đầy đau khổ. Nhưng không, hạnh phúc thật quá, trong mỗi phút giây, trong mỗi vị ngọt của ký ức và mỗi niềm đau của hiện tại. Nếu một nụ hôn làm ta hạnh phúc đến tê mê, thì một vết cứa cũng đem tới chừng ấy hạnh phúc vì biết tình yêu trong mình còn dạt dào đến thế.
hi vọng mong manh, chắc Rain đã nói năng hơi lộn xộn trong topic của bạn, xin lỗi nhé. Hạnh phúc tồn tại hay không, trong quá khứ hay tương lai, Rain cũng không biết, có một câu nói rằng "hạnh phúc luôn ở trong niềm tin vào hạnh phúc", chẳng rõ có đúng không nữa. Nhưng tình yêu thì luôn tồn tại mãi đấy, trong cuộc đời, người ta sẽ yêu một lần, như con chim lạ hót một lần duy nhất trong đời sau khi lao mình vào giữa chiếc gai nhọn và dài nhất. Tiếng hót đó vang vọng, cao vút và trong sáng đến tuyệt vời khiến trên trời cao kia Chúa cũng phải mỉm cười. Tình yêu vẫn tồn tại ngay khi bạn đau khổ nhất.
Chúc cho bạn giữ mãi được tình yêu của mình cho dù điều tệ hại nhất xảy đến.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.