PDA

View Full Version : Chia sẻ mem Táo tại Hà Nội...



singasong
05-11-2008, 11:18 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/81/A2/ANH_8450.jpg

Dear các mem nhà mình,

Thời gian qua, chắc không ai trong chúng ta lại không hay biết thông tin về cơn lũ kinh hoàng tại Hà Nội phải không ạ? Có thể xem đây là 1 trận lụt "lịch sử" vì lẽ ra nó không thể nào xảy ra tại 1 thủ đô (một thành phố lớn thứ nhì) của 1 quốc gia đang tiến đến văn minh như chúng ta.

Bỏ qua mọi chuyện rườm rà về nguyên nhân và trách nhiệm (vì có không bỏ qua cũng chẳng biết truy cứu sao... hic), thư này, sas xin gởi lời chia sẻ đến các mem nhà mình tại Hà Nội. Hy vọng qua những tháng ngày "lênh đênh" đó, các bạn vẫn bình yên và tiếp tục trở lại bình thường với cuộc sống của mình. Những thiệt hại là điều không tránh khỏi, nhưng trên hết, chúng ta cũng sẽ dễ dàng thấy được sự đồng lòng, chung sức của mọi người khắp mọi miền cùng hướng về Hà Nội thân yêu.

Xin cùng chia sẻ và hy vọng rằng, đợt giao lưu tại Hà Nội của Táo Xanh vào thời gian tới đây sẽ là dịp để mọi người chúng ta cùng ngồi lại và trò chuyện nhiều hơn nữa.

Một lần nữa xin thay mặt members Táo Xanh, SAS xin gởi lời chúc sức khỏe đến các mem Hà Nội nhé!

Thân mến.

SAS

Thông tin thêm:
+ Về buổi giao lưu họp mặt members Táo Xanh tại Hà Nội. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=37044)
+ Hình ảnh, ghi nhận về đợt lũ lịch sử tại Hà Nội. (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=37145)


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/81/A2/ANH_8393.jpg

ziczachzuc
05-11-2008, 11:24 AM
nhìn cái hình Hà Nội mấy bữa nay, mém xỉu, tưởng thành phố mình thê thảm, ai dè ở Hà Nội còn hơn mấy lần.
đồng cảm với các bạn.
mong rằng nước sẽ rút đi thật lẹ, để mọi người sinh hoạt lại bình thường.

KenZhin_Mpf
05-11-2008, 12:02 PM
Xúc động ghia...Ko ngờ anh sas quan tâm tới HN nhiều zợ... :m035:.

Tềnh hềnh là nhà Zhin hok có sao chả ngập ngụa gì cả,mỗi tội đêm t6 tí nữa ko nổi toàn thây về nhà,may sao trời vẫn rủ lòng thương ( sau khi làm chết máy xe,tịt đthoại và..cuốn bay 1 chiếc dép của mình xuống cống.. :m152: )

Sao đúng hôm mưa to nhứt mình lại phải đi thi nhờ??? Nghĩ lại thấy phát zồ đc :m140::m140:

DinhTrung
05-11-2008, 12:10 PM
chỉ có những ai từng sống trong lụt mới hiểu ^^!
chẳng hạn như tớ nè ^^!
dzui gần chết ( vì đã có trữ thức ăn), đi câu cá, ngồi thuyền...chẹp...
có điều sau khi lụt rút thì dọn nhà banh chành, nghe đâu có người chết, thiệt hại quá trời, mà lúc nhỏ vô tư có biết ji đâu >"<
@zic: chắc hiểu rõ nỗi khổ này...thường xuyên "tát nước đêm trăng" mờ phớ hok zic

Hỏa Phụng
05-11-2008, 12:41 PM
ôi cảm ơn các bạn HN khá hơn nhiều rồi, chỉ có khu Láng Hạ và Khu Hoàng Mai vẫn ngập chìm trong nước!
Khổ thiệt
thanks nhiều nhé
mong sao mau chóng qua cơn bĩ cực!

fantasy_2611
05-11-2008, 01:27 PM
quê tôi ơi...cố lên

boybunc0d0n
05-11-2008, 03:20 PM
tội nghiệp quá mong sao nưoc71 mau rút đẻ các bạn lại online với TX ~^^~

gino1810
05-11-2008, 03:30 PM
nhìn mấy bạn ỏ HN thấy tội nghiệp wá mà hok có cách nào giúp hết .. chỉ có thể gửi trái tim đầy nhiệt huyết đến đó thoy ... mong trời nước rút sớm cho các bạn ý trở lải cu6ọc sống bình thường hjzhjz!!!!

chang_hoangtu
05-11-2008, 03:52 PM
thay mặt HN-1 người con của Hà Thành xin cảm ơn tấm lòng của các thành viên táo xanh.hihih^^.chúc các bạn luôn vui vẻ,hạnh phúc^^

chang_hoangtu
05-11-2008, 03:54 PM
tội nghiệp quá mong sao nưoc71 mau rút đẻ các bạn lại online với TX ~^^~

các mem HN co thể ra net online với tx được mà^^.thay mặt hà nội cảm ơn sự quan tâm của bạn

bino91
05-11-2008, 05:07 PM
Trời mưa, trường ngập, đường ngập, được nghỉ học đúng 1 tuần, dài ngang nghỉ tết.
Đang hí hửng chuẩn bị cuối tuần đi học thì lại đc thông báo cuối tuần này lại có bão.
Muốn đi học quá :(( Nhớ các bạn quá :((

V4inL0v3
05-11-2008, 05:26 PM
nghỉ học 3 ngày ;)) may mà chỗ mình k ngập :))

chullie86
05-11-2008, 05:53 PM
Mai là đi học bình thường rùi :D nhưng tối qua theo dự báo thời tiết thì" mưa lớn sẽ trở lại bình thường vào ngày mai" =)) vậy ko biết đường xá sẽ thế nào T.T .Hix từ thứ 6 đến h chiều hôm nay mới ra ngoài đường lần đầu tiên vậy mà đã gặp ngay 1 vụ tai nạn và một vụ hỏa hoạn thiệt là chán.

dancestorm
05-11-2008, 08:18 PM
nhà tớ mất điện từ thứ 6 đến 8h tối hôm qua... 5 ngày. Ko điện ko nước. Huhu. H nước rút rồi có điện có nc' rồi. Thế mới biết thiệt hại nhiều quá. Bao nhiu ng` bỏ mạng rùi ý :(( sợ ơi là sợ...

Vân Du
05-11-2008, 08:41 PM
^^ gắng lên...............

enrich
05-11-2008, 11:11 PM
Mình thì ko sao. Mà chỉ thấy khổ bao nhiêu người. Giá cả leo thang trong thời buổi đã khó khăn như vậy. Mùa màng hỏng hết, giá sẽ còn tăng dài nữa. Khổ người nghèo. Mùa rét thì tới nơi.

finding_my_love
06-11-2008, 10:45 AM
Mưa nhu thế không biết có ảnh hưởng gì tới buổi off không ta

ziczachzuc
06-11-2008, 11:56 AM
tình hình có vẻ ổn hơn 1 chút rồi, hồi bữa nhà zic ngập tới đầu gối là mún chết lên chết xuống òi
còn ngoài Hà nỘi,thấy ngập lên tới đỉnh, hic

KenZhin_Mpf
06-11-2008, 04:17 PM
nhà tớ mất điện từ thứ 6 đến 8h tối hôm qua... 5 ngày. Ko điện ko nước. Huhu. H nước rút rồi có điện có nc' rồi. Thế mới biết thiệt hại nhiều quá. Bao nhiu ng` bỏ mạng rùi ý :(( sợ ơi là sợ...

Khổ thân...mất điện còn cắn răng chịu được,chứ mất nước là chỉ ôm nhau mà khóc thoy...Nhà bạn dance ở đâu mà thảm thê??Thành Công à????

chullie86
06-11-2008, 09:35 PM
Hix mất điện mất nước thật đáng sợ,mai mà nhà mình ko sao ^^!
@ enrich : nhà E ko sao chứ :D

singasong
06-11-2008, 09:43 PM
nước rút òi thì phải, đến lúc mình ra hi vọng mọi thứ đã bình thường trở lại, hic hic...

KenZhin_Mpf
06-11-2008, 10:32 PM
nước rút òi thì phải, đến lúc mình ra hi vọng mọi thứ đã bình thường trở lại, hic hic...

đến tối hôm nay thỳ đang bình thường...but e chỉ sợ đài đang báo mưa thêm đợt nữa...Cũng hok biết có điên đảo như cái trận hôm zồi ko nữa:m006::m006::m006:

BunnyBoy
07-11-2008, 09:22 AM
Thạt ra HN cũng chỉ bị mấy con phố như vậy thôi chứ không phải toàn bộ đâu, như nhà Bunny ngay giữa lòng thành phố, kẹp giữa 3 cái hồ mà có ngập chút nào đâu ^^

enrich
07-11-2008, 01:26 PM
Hix mất điện mất nước thật đáng sợ,mai mà nhà mình ko sao ^^!
@ enrich : nhà E ko sao chứ :D

Hehe, nhà tớ thiếu đói. Má Chul ủng hộ cho két nước với thùng mỳ ly Modern đi. Keke.
" Cứ nghĩ đến Modern là tôi lại thèm." Quảng cáo hài thật.

KenZhin_Mpf
07-11-2008, 03:54 PM
Hehe, nhà tớ thiếu đói. Má Chul ủng hộ cho két nước với thùng mỳ ly Modern đi. Keke.
" Cứ nghĩ đến Modern là tôi lại thèm." Quảng cáo hài thật.

Zô ziên hok kìa...Nhà thì tạnh khô chả jọt nước mà bày đặt cứu đói..Xùy xùy:m011::m011::m011:Chul kệ lão hâm lài đi....:m059:


PS:@En:trả hận zụ xỏ em ú...:hk19::hk19::hk19:

chullie86
07-11-2008, 09:21 PM
Nhà mình ko thiếu đói chỉ thiếu xiền thui:)) enrich và Kenzhin ủng hộ Chul xiền nha :x:x mình sẽ trích ra mua mì và nước cho enrich nha :))

quyhu1
09-11-2008, 10:24 PM
nhà thì hok có ngập, nhưng ngoìa đường ngập tới đầu gối, thiệt alf khổ, lần đầu lâm vào cảnh nì, hên là nc đã rút, hy vọng ko còn những chuyện như thế này xảy ra nữa

snowman
10-11-2008, 10:15 AM
Mình mới rời xa Hanoi. Thì nghe tin HN bị mưa lớn và ...ngập dữ quá. Không thể tưởng tượng nổi. Mong mọi người ở HN sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

dDr2
10-11-2008, 10:21 AM
yên tâm anh SAS ơi, cứ ở quanh khu phố cổ đảm bảo là không có ngập tí nào, khu này do Pháp nó xây nên có hệ thống thoát nước siêu tốt, chỉ có cái chỗ nào VN mình mới xây thì nó mới úng ngập thôi hô hô... Mà ở HN thì ngoài khu vực phố cổ ra thì còn mấy quận ngập lụt chả có gì cả đâu. Toàn nhà với xe cộ thôi.

hoangclub1807
10-11-2008, 08:12 PM
tội các mem nhà ta ở Hà Nội quá à. Mà nghe đâu TPHCM cũng sắp phải chịu một thảm kịch tương tự thậm chí còn hơn Hà Nội nữa. nghe thui la mún xỉu Hix:m152:

bi_mat552
17-11-2008, 10:20 AM
Lại nghĩ đến cái vụ này... mình 1 tiếng rưỡi ngoài trời mưa ngập tìm đủ mọi cách đến trường... kết quả là xe chết máy.... đau khổ

mat buon
21-11-2008, 11:05 AM
cuoc song nay co kha nhieu dieu thu vi nhi ba con

Baby Angel
26-11-2008, 01:03 AM
Gần nhà Bác Minh Râu nên nhà item cũng hem tài nào ...gập được! Nhà Item mà gậpt hì thương mấy bác ở sở cấp thoát nước lắm ý, lại bị mất chức ah! ka ka! <<< hiện tượng ăn theo VIP!

KenZhin_Mpf
26-11-2008, 10:43 AM
Gần nhà Bác Minh Râu nên nhà item cũng hem tài nào ...gập được! Nhà Item mà gậpt hì thương mấy bác ở sở cấp thoát nước lắm ý, lại bị mất chức ah! ka ka! <<< hiện tượng ăn theo VIP!

Hầy hầy, nick wen wen nha...Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ...:hk03::hk03::hk03:

nobadfriend
26-11-2008, 12:32 PM
Mưa lũ đã qua, bình minh trở lại ^^!!!!
Mems Hà Nội tích cực sống tiếp nhá ^^!!!!

Baby Angel
27-11-2008, 02:06 PM
Hầy hầy, nick wen wen nha...Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ...:hk03::hk03::hk03:

hí hí! Mới chỉ ...quen quen thôi àh!:m152: nick này đang trong giai đoạn tiến từ... từ ....từng ...bước ....từng bước!:m081: " Quen quen tạm coi là thành công bước ...1!:m019::m141::m019::m141::m019:

pineshort_1994
20-12-2008, 09:46 AM
Trời ơi gì mò ngập lên tới bụng -.-''
Thảm luôn hix hix

Rio.Stupid
08-01-2009, 11:50 PM
Tội nghiệp mấy bạn ở ngoài đó ghê , hic hic .