Cerulean
24-02-2006, 09:37 PM
Thật ra thì cũng không phái là nhảm đâu. Ceru mạo muôi mở cái Topic này cũng vì có vài thắc mắc không biết hỏi ai (Hỏi 123 ha chương trình dành cho thiếu nhi chắc là không trả lời được gòi) nên mới "bon chen" mở một cái bàn cho mọi người cùng ngồi vô tám.
Chuyện là như vầy, các đôi tình nhân bình thường cho dù nam lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn nữ thì người nam vẫn là "Anh" còn người nữ vẫn là "Em".
Còn chúng ta thì sao nhỉ? Cá mè 1 lức cả. Đều là đựa rựa cả thì ai là "Anh" ai là "Em" đây? Chẳng lẽ dựa vào tuổi tác để xưng hô à? Ceru nghĩ là không hợp lý cho lắm. Vì có khi người nhỏ tuổi hơn lại muốn làm "Anh" thỉ sao?
Chà chà rắc rối nhỉ. Ceru xin mượn vài chữ tiếng Anh để giải thích vì Ceru cũng không biết dùng từ nào trong tiếng Việt thì phù hợp nữa.
có ai để ý cái hình nền rất dễ thương của trang web Tao Xanh không? Hình ảnh 2 cậu bé dễ thương ngồi trên đồi cao ngồi nhìn ra xa xăm vào buổi chiều hòang hôn tuyệt đẹp. (Ceru cũng không biết rõ là hòang hôn hay bình minh nữa, mà nhìn có lẽ giống hòang hôn hơn) Cậu bé ngồi bên trái trông rất tinh nghịch, còn cậu bé ngồi bên phải trông rất hiền.
Hình như trong 1 couple chúng ta đều là như vậy: 1 người mãnh mẽ hơn và 1 người hiền hơn. Ngừơi mãnh mẽ thì là "Anh" thường đóng vai trò là "Top" còn người hiền hơn thì là "Em" sẽ là "Bottom".
Ceru nghĩ như vậy. Không biết có đúng không. Có ai hiểu biết hơn vào giải thích cho Ceru đi. Làm ơn trước rất nhiều nhé.
Thân.
:sos:
Chuyện là như vầy, các đôi tình nhân bình thường cho dù nam lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn nữ thì người nam vẫn là "Anh" còn người nữ vẫn là "Em".
Còn chúng ta thì sao nhỉ? Cá mè 1 lức cả. Đều là đựa rựa cả thì ai là "Anh" ai là "Em" đây? Chẳng lẽ dựa vào tuổi tác để xưng hô à? Ceru nghĩ là không hợp lý cho lắm. Vì có khi người nhỏ tuổi hơn lại muốn làm "Anh" thỉ sao?
Chà chà rắc rối nhỉ. Ceru xin mượn vài chữ tiếng Anh để giải thích vì Ceru cũng không biết dùng từ nào trong tiếng Việt thì phù hợp nữa.
có ai để ý cái hình nền rất dễ thương của trang web Tao Xanh không? Hình ảnh 2 cậu bé dễ thương ngồi trên đồi cao ngồi nhìn ra xa xăm vào buổi chiều hòang hôn tuyệt đẹp. (Ceru cũng không biết rõ là hòang hôn hay bình minh nữa, mà nhìn có lẽ giống hòang hôn hơn) Cậu bé ngồi bên trái trông rất tinh nghịch, còn cậu bé ngồi bên phải trông rất hiền.
Hình như trong 1 couple chúng ta đều là như vậy: 1 người mãnh mẽ hơn và 1 người hiền hơn. Ngừơi mãnh mẽ thì là "Anh" thường đóng vai trò là "Top" còn người hiền hơn thì là "Em" sẽ là "Bottom".
Ceru nghĩ như vậy. Không biết có đúng không. Có ai hiểu biết hơn vào giải thích cho Ceru đi. Làm ơn trước rất nhiều nhé.
Thân.
:sos: