PDA

View Full Version : Cut Sleeve Boys ra mắt tại châu Á trong LHP quốc tế Bangkok



ca_va
24-02-2006, 06:57 PM
:rolleyes:
Cut Sleeve Boys ra mắt tại châu Á trong LHP quốc tế Bangkok
http://img514.imageshack.us/img514/188/f01502sa.jpg
Chowee Leow (trái) và Steven Lim trong phim
Cut Sleeve Boys (Những chàng trai cắt ống tay áo), một bộ phim hài lãng mạn, bàn cãi về kinh của một gay mang hai dòng máu Trung-Anh, được chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Bangkok từ 19 đến 23 tháng 2.

Cắt ống tay áo, hoặc Đoạn Tụ là lối nói tránh về DTLA có nguồn gốc từ đời Hán (220-260 trước công nguyên). Câu chuyện nói vua Ai (năm 6 trước công nguyên - năm 1 sau công nguyên) vào một ngày tỉnh giấc ngủ thấy người hầu cận yêu dấu ngủ trên ống tay áo của mình. Không muốn đánh thức giấc ngủ của chàng thanh niên, vị vua đã chém đứt tay áo của bộ triều phục. "Đam mê cắt đứt tay áo" từ đó ám chỉ tình yêu đàn ông được giới trí thức nhà Hán sử dụng.

Cut Sleeve Boys lần này được Ray Yeung và Chowee Leow viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim trích thuật cuộc đời của Mel, một "queen" trên sàn diễn (người giả nữ sang trọng như nữ hoàng) đã có tuổi, được diễn viên Singapore Steven Lim thủ diễn; và Ash (Leow diễn) ăn mặc giả gái trong nỗ lực tìm kiếm "người đàn ông đích thực" trong bản thân.

Yeung, người đã làm đạo diễn chương trình liên hoan phim lesbian và gay Hồng Kông từ năm 2000, cho biết: "Tôi muốn xem một bộ phim về cuộc sống gay châu Á hiện đại. Bộ phim đặt câu hỏi: "Điều gì [sẽ] xảy ra với một người đàn ông gay một khi họ chấp nhận nữ tính của mình? Họ có sống cuộc đời gay [như nữ giới] vĩnh viễn không?""

Bộ phim nhắm gửi đến thông điệp: "khái niệm sai lầm chung của mọi người đàn ông Trung Hoa đang trở nên ẻo lả." Khi Yeung viết Ash là một người đàn ông gay rất nữ tính, anh hy vọng thay đổi hình mẫu này trong suy nghĩ. "Cuối cuộc hành trình của Ash, chúng ta khám phá ra rằng một con người đích thực là người dám bộc lộ nữ tính của mình. Trong hoàn cảnh sống hiện đại, người đàn ông gay bị giới hạn bởi lớp áo khoác "straight" (nghiêm trang) tự đặt cho mình mà họ cảm thấy áp lực khi mặc vào. Người đàn ông màu mè luôn bị xem là tầng lớp thấp trong sân chơi tôn ti các giai cấp xã hội. Nó là một dạng nghịch đảo của kỳ thị đồng tính [tức là chứng sợ đồng tính]".

Chống đỡ lại những cáo buộc là các vai diễn không đủ "tính cách Trung Hoa", Yeung bắt bẻ: "Phải chăng đặc điểm da vàng không đủ để nhắc nhở khán giả rằng họ cũng thuộc về một chủng tộc khác? Có phải là họ cũng phải đối mặt với "những vấn đề của người Hoa" như áp lực gia đình, tình trạng nhập cư, sự bất lực khi phải đối diện với vài kẻ nghiện ma túy..."

Tại Mỹ, Here! Films đã giành được quyền phát hành tại Bắc Mỹ từ đại lý phát hành toàn cầu Fortissimo Films và sẽ trình chiếu trong rạp vào mùa thu.

lược thuật từ fridae.com - 17/'2/2008


Tóm tắt phim:
Mel và Ash là hai gã người Anh gốc Hoa học và uông rượu Martini vải cùng với nhau. Sau khi tham gia vào đám ma của Gavin, một bạn học thân thiết tại đại học, họ bắt đầu kiểm tra những dấu chân chim trên khuôn mặt họ và đặt câu hỏi về ý nghĩa của các nhãn hiệu trong tủ quần áo của họ. Mel, một queen sàn diễn có tuổi bắt chước phong cách Norma Desmond, tin rằng cuộc sống là một lễ hội lộng lẫy của vẻ đẹp mà anh luôn là người chiến thắng. Anh gạt bỏ tình yêu của Todd, một chàng trai tỉnh lẻ từ vùng thung lũng xứ Wales dọn đến London để ở với anh, để lao vào làm tình với gã Botox băng dính để đảm bảo an toàn cho anh. Nhưng anh có thể đi khệnh khạng trên sàn catwalk trong bao lâu khi hộp kem dưỡng da của anh lớn hơn cái giỏ Gucci [tức là nữ tính lớn hơn nam tính]? Và ai sẽ chờ đợi ở cuối cầu vồng khi không có một nơi nào [dễ chịu] như ở nhà? Ash mệt mỏi với sàn diễn gay nơi mà những cơ thể phải lực lưỡng cơ bắp và chế độ ăn kiêng theo Atkin được đưa vào thực đơn và mọi gã đàn ông nằm ngồi ở tư thế Farrah Fawcett [một nữ người mẫu chụp ảnh khỏa thân] bộc lộ trong phòng ngủ. Anh gặp Diane (Dan) một người chuyển giới tính, mà họ quen biết nhau từ những ngày họ chung ở cao đẳng cùng với bạn trai của "anh ta", con người đầy vẻ nam tính gợi cảm, Ross. Ash quyết định con đường duy nhất để tìm thấy một người đàn ông đích thực là theo đuổi Jimmy Choo. Liệu sự đột nhập vào thế giới thần tiên, hang động những người giả gái và những tay săn kẻ giả gái sẽ mang mang đến cho anh môt người đàn ông trong mơ? Không tự cao tự đại, người chết nhưng không được tha thứ Gavin có một bí mật sau khi chết gợi lên một cái ống tay áo phồng đang chờ đợi được khám phá! Với trò đùa tế nhị, câu lạc bộ tán tỉnh dưới tầng hầm, tình dục trong nhà vệ sinh công cộng, và sau hết, một sự làm mới hoàn toàn kinh nghiệm gay Anh-Hoa.

Đạo diễn: Ray Yeung
Diễn viên: Chowee Leow, Steven Lim, Gareth Rhys Davies, Neil Collie, Mark Hampton, John