View Full Version : Tôi là gay happy!
gay_happy
24-02-2006, 10:56 AM
24/02/06
Cũng lâu rồi tôi không viết . Tự nhiên hôm nay lại muốn viết thế kô biết . Thích là viết thế thôi , chứ cũng chẵng có mục đích gì ....
vậy là bườc thân thành một người công nhân gần được 3 tuần rồi . Mới đầu thì thấy buồn và chán nửa . Công việc thì quá nặng nhọc vì từ trước đến giờ chưa lao động chân tay .Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua rồi , còn bây giờ thây thoải mái và vui lắm . Ở đây đa phần là lao động từ các tỉnh , cảnh xa quê dường như làm mọi người xích gần nhau hơn . Công việc cứ quay quất từ sáng đến tối thế mà chẳng thấy mệt mõi gì cả , vẫn cười nói thẩm chí còn nói nhiều hơn trước nửa . Mà cũng kì ! không biết mình có "hơi bị dễ thương không nhỉ ?" Sao ai cũng muốn nghe mình nói chuyện ( hihihihi tự tin thấy ớn ). đặc biệt là cô Sáu , Cô bão " Tao kô có con gái , chứ nếu có tao bắt mày làm rễ liền " . hihihih Nhưng Bã đâu có biết minh đang để ý con của bả , Tại bả có tới 3 con...BOY luôn , mà đứa nào cũng dễ thương .... hihihi kô nói nữa đâu nếu bả biết chắc tiêu đời luôn ...
Không biết bây giờ Anh thế nào ? có khỏe không ? Đọc nhật kí biết được hình như ổng đang di tập thể hình , Thay đổi nhiều quá , cả mình và ổng , ai cũng thay đổi hết . Ngày trước ổng nói ổng thích như vậy , kô thích sự thay đổi , thế mà bây giờ lại cố làm một cái việc mà khác khổ nhất đối với những người có thân hình như ổng . Chắc tại vì đang yêu đó mà . Ngẫm nghỉ , tình yêu cũng lạ thật , kô biết nó có gì mà làm người ta dễ chìm đắm trong ấy , nhưng tất cả sự thay đổi xuất phát từ tình yêu thì bao giờ cũng tốt hơn cũng đẹp hơn . Dù gì đi nữa thì cũng cầu mong sao cho ổng được hạnh phúc , vì người như ổng đáng được hạnh phúc mà ...
ozboy
24-02-2006, 01:20 PM
Ở cái tuổi trưởng thành, chỉ biết ăn, đi chơi, ngày ngày cắp sách đi học. Chẳng biết phụ gia đình, mà có phụ thì cũng chỉ là ngồi đó coi nhà. Rồi cũng đến một ngày phải bươn chải với đời. Cái ngày mà có lẽ suốt đời mình không thể nào quên được. Ngày đầu tiên mà mình kiếm được đồng tiền đầu tiên, biết thế nào là lao động, rồi khóc thầm khi không thể chịu nổi những vất vả của công việc. Nghĩ là ngày mai sẽ không đi làm nữa vì không thể chịu cực như thế, dù gì gia đình mình cũng có thể nuôi mình suốt đời. Nhưng không, ngày hôm sau mình vẫn đi làm vì chỉ một điều đơn giản mình muốn sống bằng chính đôi tay của mình, đi lên bằng chính đôi chân của mình. Gia đình hỏi đi làm chi vậy, nếu thiếu thì để ba mẹ gởi cho. Mình cố nén nước mắt mà nói: "Con còn tiền mà, công việc cũng nhẹ nhàng lắm, với lại ông chủ cũng thương con, nói con ráng làm rồi ổng truyền nghề cho".
Uh mà ông bà chủ thương mình thật, ổng bả cũng như cô Sáu của gay_happy đó, cũng nói nếu có con gái cũng gả cho mình liền (làm mắc cỡ muốn chít). Họ chỉ có một thằng con trai duy nhất, bằng tuổi mình, nhưng cao hơn mình một cái đầu. Mình không thích nó lắm bởi ỉ lại gia đình giàu có, suốt ngày đi chơi rồi quậy phá, không biết làm một cái gì (sao giống mình hồi đó quá). Mấy người cùng làm với mình cũng vậy, giới thiệu hết người này đến người nọ, mình cũng ậm ừ cho xong, nếu họ biết mình là ... thì không biết ra sao nữa. Rồi ông bà chủ nói nhận mình làm con muôi, nhưng mình không thích như thế, trên đời này mình chỉ có một cha mẹ mà thôi. Mình cứng đầu quá phải không :lol: ?
Công nhận số mình cung sướng, ai cũng thương, những người làm chung ai có cái gì cũng để dành cho mình. Nếu họ biết mình thích con trai thì chắc cũng gả con cháu của họ cho mình quá. Ha hah ha, chảnh thấy ớn, đu dây điện cao thế mà sao không bị giựt chết :lol: :lol: ????
gay_happy
01-03-2006, 11:03 PM
01/03/06
Mấy bữa nay mệt quá. Hàng đầu năm gì mà nhiều thấy ớn luôn. Hôm nào cũng làm tới gần 1 giờ sáng mới nghỉ. Vậy mà sáng cũng phãi dậy sớm để bắt đầu công việc cũa 1 ngày mới , mệt . Nhưng biết làm gì bây giờ , vì đâu còn nhiều thời gian nữa đâu , việc nhiều thì than , mà than cũng chỉ để than mà thôi , chứ cũng mừng thấy pà cố luôn . Có cày nhiều thimới có tiền . mà bây giờ cũng đang cần nhiều tiền nữa , thằng em tháng sáu này là xuong Sài Gòn ôn thi và thi đại học rồi > nếu giờ không làm thì đào đâu ra mà lo cho nó ,. Tiền ăn , tiền ở , tiền học... trăm thứ đều có dính liếu đến tiền . Nhưng cũng vui lắm vì cái ước mơ duy nhất của mình đang trở thành hiện thực mà . Nghe nó "khoe" kết quả học tập mà mình vui đến nổi chãy cã nước mắt ... Hy vọng tất cã được như ý mình , bao năm lận đận ở SG này , làm gì cũng gặp ít nhiều khó khăn , nhưng cầu mong sao cho việc này không găp trở ngại gì . Chuyện tiền bạc là khó khăn nhất , nhưng gom góp cũng gần đủ , trường học thì mình cũng chọn cho nó rồi , chổ ăn , chổ ở cũng ok luôn , bây giờ chỉ chờ ngày nó xuống , và mong sao nó vượt qua hai kì thi sắp tới . Tân ơi ! cố lên em nhé , dù cuộc sống có như thế nào , thì anh vẫn luôn bên em . Em là hy vọng của gia đình , là niềm tự hào của mẹ , là ước mơ của anh , là tấm gương sáng cho Bé út ... Hãy cố lên nha em . anh thương em nhiều lắm Tân ạ . cầu chúc em gặp nhiều may mắn.
gay_happy
04-03-2006, 09:20 PM
04/03/06
Gần cã tháng trời bây giờ mới gặp lại anh . Anh vẫn vậy , mà biết nhau ngần ấy thời gian có bao giờ thấy anh thay đổi gì đâu. Vẫn điềm đạm , và gương mẫu . Người ta bảo , cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ mau chán thôi , vậy mà mình và anh cứ như vậy hoài sao kô thấy chán nhĩ , hai người tám từ 3 giờ đến tới 8 giờ luôn . (Trời đất ơi ! nhiều chuyện thấy ớn lun ). Chắc tại vì "hợp gu" đó mà . Chia tay ổng thì thấy cũng tiếc tiếc , tại ổng có hẹn với đứa nào nên tự nhiên mình bị "bỏ rơi" , buồn chít đi được . Nếu mà mình biết được đứa nào có gan trời dám hẹn hò với ổng , Chắc "con" đó te tua với mình quá .( hihihihhi sao mà dữ quá ) Nhưng thui , cũng phải đễ ổng hẹn hò mà còn kiếm " CHỒNG" nữa chớ . Hehe nhắc đến mới nhớ , Lúc nãy ăn cơm , nghe mình bảo " Ráng ăn đi chóng lớn mà còn lấy chồng nữa " Thấy khuôn mặt ổng "biến dạng" mà nín cười kô được . nhiều lúc thấy ổng già pà cố luôn , nhưng có lúc lại ngố kô chịu nổi . Đúng là mẫu người như ổng thì mãi không bao giờ có một " bản sao " nào khác .
Hôm nay mọi người được nghỉ , vui thì có vui , nhưng sao vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó , Chắc tại vì không thấy em đó mà. Lại tương tư nữa rùi nà hihihih . Đêm qua nhìn em ngũ mà sao thấy thương em ghê , chỉ xém chút nữa là mình ốm cái má nó mà hun rùi , nghĩ lại sao tàn nhẫn thế nhĩ ??? Mới ngày đầu gặp em , thì trong mình có cái gì đó " không bình thường rồi ". Biết thế nhưng xa em thì không được , em hồn nhiên cười nói mà không biết rằng đang có đôi mắt nhìn em với bao khát khao và day dứt . Thật lòng mình không muốn em giống như mình , nhưng sao mỗi lần em kể chuyện về người bạn gái của em , trong mình lại giậy lên bao nổi hờn ghen . ( thật buồn cười và mâu thuẫn ) .Mà em cũng đáng trách lắm cơ ! sao lại cứ mãi hồn nhiên để anh bồn chồn không yên , Sao em mãi kề bên anh để anh lại mơ những giấc mơ em và anh . Anh xa em , em buồn lắm phãi không , Anh bên em , lòng anh đau lắm em ơi . Thôi thì cứ mặc kệ , em hãy cứ hồn nhiên để lòng anh bối rối , em hãy cứ yêu đi để mặc anh hờn ghen . Tất cã hãy cứ đễ thời gian cuốn đi , tất cã , tất cã... anh biết và em ... không bao giờ biết . Hãy yên lòng làm em trai cũa anh nhé .
gay_happy
19-03-2006, 10:31 PM
16/03/06
Yêu ! chẵng phãi là chuyện gì mới mẽ , nhưng sao cái cãm giác hồi hộp , pha lẫn cãm giác lo âu ... Một lần yêu , lại thêm một lần phãi đối mặt với cô đơn , dằn vặt , và mặc cãm tội lổi... thế mà tại sao ta vẫn yêu , yêu ngu dại , yêu điên khờ ...Thật là mâu thuẫn , nhưng anh ơi ! em kô biết rồi tình ta ngày mai ra sao và em cũng chẵng cần biết .Bây giờ em chỉ biết rằng " Em yêu anh " ... đơn giãn thế thôi ...
howsoonisnow
20-03-2006, 09:50 AM
Sao lúc thì yêu "anh", lúc lại yêu "em" nhi? Khó hiểu quá :-?
gay_happy
24-03-2006, 10:35 PM
Khi yêu thì người ta nghĩ đến điều gì nhĩ ??? Hạnh phúc có làm ta lu mờ những gì đang ngấm ngầm xãy ra ? Yêu anh ? yêu như thế nào ? ... sao lại tự làm khổ mình với những câu hỏi " vớ vẫn" nhưng ..." rất thật" như thế ? Không biết đằng sau cái màu hạnh phúc còn có màu gì nữa kô ! nhìn anh chăm sóc từ giấc ngũ trưa đến bữa ăn sáng , mình thấy thương . Đang buồn , có anh đến nói cười , hai đứa đi vòng vòng khắp thành phố , minh thấy vui . Mở điện thoại ra , tin nhắn của anh với những lời thương yêu , nhung nhớ chứa đầy hộp thư , mình "tưởng" mình đang được yêu ! Thế đó , có phải là tình yêu không ! Thôi mệt quá , nghĩ làm gì , mình đang được yêu , và mình cũng thấy thương anh nhiều , chỉ cần thế , một người yêu và một người thương vậy là đũ thành một tình yêu ! đơn giãn thế thôi ...
"Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc ...."
nghe sao thấy XẠO dễ sợ ....
gay_happy
26-03-2006, 07:16 PM
26/03/06
ngày cuối tuần trôi qua thật êm đềm và ngọt ngào . Phãi chăng khi yêu thì cái gì cũng đẹp , Nằm bên anh , nghe từng hơi thở dịu dịu nồng nàn , khuôn mặt xấu hoắc àh , vậy mà hôm nay sao thấy đẹp dễ sợ luôn . Anh bão " Em là người mà anh thương nhất trần đời này " . Ôi trời ơi ! đúng là miệng lưỡi cũa người đang yêu thì XẠO pà cố già luôn . hihihi , nhưng biết là ồng đang xạo vậy mà mình vẫn thấy hạnh phúc quá chừng . Tại sao vậy nhĩ ? à , chắc tại " Yêu" đó mà ...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.