PDA

View Full Version : Cơn lốc nhật ký online



apple
23-02-2006, 08:41 AM
Blog (website cá nhân) đang biến thành cơn lốc lôi kéo không chỉ cư dân trên mạng. Không chỉ dân teen mà cả rất nhiều bậc chú bác cũng khoái xây xây, sửa sửa những căn nhà ăm ắp "đồ đạc" trên mạng. Hầu hết dân chat đều sở hữu ít nhất một blog trên mạng.


http://img96.imageshack.us/img96/3928/mh9ws.jpg

Trong thời gian gần đây, bên cạnh nick chat Yahoo thường xuất hiện những lời mời vào các blog của chủ nhân. Để lập các website cá nhân kiểu này rất đơn giản, chỉ cần vài phút đăng nhập vào các trang chủ như http://worldpress.com hay như http://blogger.com... rồi đăng ký vài phút là xong.

Thậm chí, với những dân mạng đang sử dụng dịch vụ mail của Yahoo, đã có địa chỉ mail, thì chẳng cần đăng nhập gì cả. Cứ vào địa chỉ http://360.yahoo.com, nhập địa chỉ mail và password là hiển nhiên có sẵn một "căn nhà" mang tên mail.

Có được "mảnh đất xây nhà", dân mạng bắt đầu thả sức viết nhật ký, đưa ảnh của mình lên mạng. Không chỉ thế, chủ nhân còn thả sức thể hiện tài hoa với khả năng quét sơn, thay đổi nội thất bên trong những "căn hộ" của mình.

Trang http://zidean.com dành riêng cho dân yêu thích đồ hoạ thôi mà số lượng đăng ký nhật ký online cũng lên tới gần 20.000. Nhật ký online trên website cũng đẹp đẽ hơn rất nhiều khi "chủ nhà" có thế thoả sức thay đổi font chữ, nền của trang. Mỗi mùa Tết, mùa Valentines... căn nhà cũng rực rỡ cùng sắc mai vàng, hoa đào, hay ấm áp trong màu chocolate và màu đỏ của những trái tim yêu thương.

Chính bởi thế, chủ sở hữu luôn coi đó như tổ ấm online của mình. Một nick neko chia sẻ: "Nhà của P. không đẹp nhất, nhưng tình cảm của P. dành cho nó, cho những người đi qua, cho người chị yêu chị và cho cả anh sẽ luôn là những tình cảm tốt đẹp nhất".

Không chỉ là những căn hộ độc lập post nhật ký, ảnh mang tính chất riêng tư, nhiều website cung cấp dịch vụ blog còn giúp dân mạng có thể liên kết với nhau như một khu tập thể lên tới hàng chục nghìn căn hộ. Trang http://zidean.com còn như một gallery khổng lồ để các thành viên post các tác phẩm của mình. Hàng xóm dù là dân chuyên nghiệp hay nghiệp dư sẽ đóng góp ý kiến cùng nhau tiến bộ. Vào trang web này, các thành viên có nhà đẹp, được nhiều người ghé thăm... còn được tăng cấp bậc với nhiều quyền lợi như được post bài trực tiếp lên diễn đàn không cần kiểm duyệt.

Với sức hấp dẫn như vậy, không chỉ có dân teen, mà ngay cả các "chú, bác" có những công ăn việc làm ổn định cũng bị cuốn vào cơn lốc của blog. Nick backward, 51 tuổi, một hoạ sĩ thiết kế báo, cũng rất tích cực góp bài, gửi tranh lên diễn đàn.

Mang tính chất tự do, tự nguyện nên các thành viên viết nhật ký hầu hết đều có ý thức không phá nơi cung cấp "nhà" cho mình. Ngoại trừ một số "hoa độc" trên mạng, đa số đều nhận thức được rằng họ phải tự bảo vệ nền văn minh chung nếu không sẽ mất sạch nhà cửa khi dịch vụ bị đóng cửa.

Nick backward đã rời khỏi ZDA khi cảm thấy diễn đàn này "phát triển không phù hợp và có hại". Nhưng sau khi thấy diễn đàn có những bước tiến phù hợp, nick này cũng tuyên bố quay lại để tiếp tục xây nhà và gửi bài, gửi tranh lên vì cảm thấy quá yêu cái không gian mạng này.

B.M. (Dân Trí)

cumto
01-03-2006, 10:19 AM
sao mình vô worldpress.com mà ko đuợc vậy !!!!!

lqhienus
02-03-2006, 11:08 PM
tôi chẳng thích mấy cái vụ này chút nào cả ......toàn là bắt chước .

singasong
11-03-2006, 08:11 AM
Sốt BLOG kịch phát

So với podcast (radio online, audio, music...) - từ khoá được truy xuất nhiều nhất năm qua - thì blog vẫn có một thế mạnh riêng - đó là mang tính phổ thông cao. Năm 2005, blog xuất hiện như một hiện tượng, cho đến thời điểm này blog cá nhân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và thế giới blog lại càng "chuyên nghiệp" và có "nhiều chuyện để nói" hơn


http://www.sgtt.com.vn/web/data/news/2006/3/10543/01.jpg

Blog cần nói và cần chia sẻ

Chỉ cần một chút kiến thức tin học và hầu như không tốn kém bất kỳ khoảng chi phí nào ngoài việc trả tiền thuê net thì bất kỳ ai cũng có thể tạo cho mình một trang cá nhân theo kiểu blog thời trang như hiện nay. Nhưng điều đáng nói là mọi hình ảnh cá nhân, thông tin cập nhật "trút bầu tâm sự" trên blog hoàn toàn "vô tư đi", không sợ chịu bất kỳ sự kiểm duyệt nào. Đó mới chính là yếu tố hấp dẫn nhất. Blog cá nhân nghiễm nhiên trở thành mặt hàng "thời trang miễn phí" mà sành điệu nhất của hầu hết giới trẻ @. Những trang điện tử lớn như Yahoo!, Google, Msn đồng loạt nhắm đến đối tượng blogger (tạm dịch là người viết blog). Một vài trang như zidean.com hay thegioiblog.com còn cho phép blogger tự design, phối màu cho theme theo style riêng của mình. "Chủ hộ" còn được quyền cập nhật những hình ảnh cá nhân mới nhất theo dạng photo album hoặc avatar với dung lượng khá cao, và khách viếng thăm được quyền hoặc không load về máy tuỳ theo mặc định của chủ nhân blog.

Theo khảo sát mới nhất, độ tuổi blogger chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 12-19 tuổi với 56%, từ 20-30 là 33% và 11% còn lại là của những blogger U30+. Ví như blogger yêu văn thơ một chút thì lại chọn cho mình thói quen "rung động" trước mọi sự việc qua các bài viết về cuộc sống hiện tại, những góc nhìn, những suy nghĩ non nớt có, triết lý và cao siêu một chút cũng có.

M. Thảo (24t, designer) rất thích thú với chuyện từ ngày nhờ có blog, hắn đã tìm lại không biết bao nhiêu bạn từ thời thất cổ lai hy nào. Bất kỳ chuyện lớn chuyện bé Thảo đều lôi lên blog kể và cũng tự gửi link đó qua cho bạn bè, "không thích đọc cũng bị bắt đọc" những tâm sự vừa riêng tư vừa ta bà thế giới của mình. Thuỳ Trang (SV Báo chí) cũng là một dạng "nghiện" blog theo tâm lý "chuyện của mình không tự kể ra sợ không ai biết". Có chuyện thật, có chuyện "khoa học viễn tưởng". Nhưng cái "được" lớn nhất là "nói, nói và nói" mọi ấp ủ, mọi ý tưởng, mọi suy nghĩ dù điên rồ dù trẻ con, dù đôi khi ngốc nghếch, theo cái cách mà Q. Hải (du học sinh Úc) nói vừa chua chát vừa tự trào là: "Trong cái thế giới mà mọi người đều "sống bàng quan giữa thế giới xô bồ" này đôi khi, chỉ mong mình được nói mà có người lắng nghe mình cũng khó quá!". Cứ vậy là cần đến blog!

"Sâu" manh nha

Thời gian gần đây, một số blog đã bắt đầu khiến người ta "hết hồn". Đa số dân blogger đàng hoàng tử tế hiện nay đều lên tiếng than phiền về Y!. Nick Jacky bức xúc: "Dạo gần đây Y! bậy quá, mở ra blog nào cũng chỉ toàn thấy mấy đứa "bệnh hoạn" tự chụp hình mát mẻ của mình đưa lên. Nhiều lúc nhìn tức nổ con mắt mà không biết cách nào khoá mấy cái hình đó lại. Càng ngày càng chán, không muốn lên blog nữa". Dạm thử một vòng qua các blog Việt, rất dễ dàng người đọc bị "mắc cạn" vào những câu chuyện độc hại, thông tin nguy hiểm cá độ, số đề, địa điểm ăn chơi ngoài luồng… Các blogger tuổi teen Mỹ, châu Âu còn bị xúi giục tung hình ảnh cá nhân "thoáng mát" của mình lên blog với những lời tán thưởng, mời mọc, hứa hẹn "90% cơ may được lọt vào mắt của đạo diễn, săn người mẫu nổi tiếng", "cơ hội trở thành ngôi sao". Một vài hacker còn xem blog như một nơi "trưng bày chiến công", với các phần mềm miễn phí được hack bản quyền, những code, crack, serial number… cũng như các chiến lược, bí quyết giúp nhau trong việc phá hoại các website, khiến các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an trước tình hình blog đang ngày một náo động như hiện nay.

Với những tiện ích và cả những "điều bất ổn" của blog đang chi phối cuộc sống của thế hệ 8X, 9X hiện nay, trong tương lai rất gần nữa thôi, blog sẽ tiếp tục bùng nổ, song không đơn thuần theo hướng công nghệ tiện ích của giới trẻ, mà sẽ phát triển như một hiện tượng xã hội, tâm lý sẽ làm đau đầu những nhà giáo dục, xã hội học. Chúng tôi đã thử đặt lên bàn Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn câu hỏi: "Blog có phải là biểu hiện rõ rệt của căn bệnh và nỗi sợ hãi cô đơn đang càng ngày càng chi phối sâu đậm trong cuộc sống của số đông các bạn trẻ hiện nay?". Tiến sĩ đã hẹn cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng vào một ngày gần đây. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đưa lên đây để các bạn có thể cùng suy nghĩ giúp câu trả lời. Bởi vì câu chuyện về blog - cũng giống như câu chuyện "chat" của chục năm trước khi internet mới thành hình, là những câu chuyện dài và đáng để suy nghĩ.

SGTT