PDA

View Full Version : Giới tính cong



Cupid
26-10-2008, 12:14 AM
Giới tính cong





Tình yêu - tình dục đồng giới không phải là một căn bệnh của thời hiện đại như nhiều người lầm tưởng. Nó là điều đã, đang và sẽ xảy ra như một thực tế của xã hội, của thiên nhiên.


Này, gã XYZ thích màu đen đấy.

- Trời đất, thật bất bình thường, thật kinh tởm! Từ nay chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Mà nó đẹp trai thế cơ mà, sao lại ra nông nỗi ấy? Phải nói cho mọi người biết để tránh xa cái đồ có ý thích lệch lạc như vậy. Chúng ta phải theo dõi từng đường đi nước bước của cái đồ bệnh hoạn ấy. Phải bảo mọi người cẩn thận kẻo “lây” mất thì nguy.

Đoạn hội thoại trên có thể làm bạn giật mình kêu lên: “vô lý”, “nhẽ đâu lại thế”, “phản ứng mới kỳ quặc làm sao!”. Nhưng trên thực tế, nếu thay từ “màu đen” bằng “một người con trai” thì câu chuyện tưởng chừng như không tưởng kia lại thật đến vô cùng. Những người có tình yêu đồng tính hiện nay vẫn đang bị xã hội áp đặt một sự đối xử bất công nếu không muốn nói là vô lý.

Phàm khi gặp ai đó khác thường - khác mình - phản ứng thường thấy của đám đông xã hội là:

- Tôn trọng tuyệt đối, ngưỡng mộ

- E dè, khinh bỉ, coi là bất bình thường và cần phải loại bỏ, hạn chế. Thái độ chung của xã hội Việt Nam hiện nay về chủ đề đồng tính đang ở giả thiết thứ hai. Tuy vậy, ta biết rằng cũng một sự vật hiện tượng nhưng tuỳ vào thời điểm, thời gian, không gian văn hoá, vị trí địa lý… mà cách diễn giải và thái độ của xã hội khác nhau.

Không ai lên án Nguyễn Trãi vì ông có nhiều hơn một bà vợ và lấy người trẻ hơn mình hàng chục tuổi. Nếu là ngày nay, ông đã phải ra toà vì tội đa thê. Nhưng câu trả lời là: xã hội thời ấy nó thế! Tương tự, nếu coi việc lấy vợ trẻ dưới 16 tuổi là phạm pháp, chắc nhiều vị danh nhân đất Việt ta phải vào vòng lao lý. Ở Việt Nam là vậy, trên thế giới cũng không khác.

Nên nhớ rằng vào thời Hy Lạp cổ đại, tình yêu đồng tính là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Từ péderaste (mà biến thể của nó là “pê-đê” trong tiếng Việt) thực ra không hề có nghĩa xấu vào thời đó. Từ này được cấu thành từ hai chữ “trẻ tuổi, trẻ em” và “người yêu”.

Cụm từ này nhắc đến một mô hình đào tạo rất phổ biến trong xã hội Hy Lạp cổ đại. Một thiếu niên muốn trưởng thành về trí tuệ và tình dục cần tìm cho mình một vị thầy - một người đỡ đầu gọi là éraste. Ngươi thầy này sẽ hướng dẫn các môn khoa học, triết học, nghệ thuật cho học trò và trong nhiều trường hợp, có quan hệ tình dục với cậu học trò (éromène) này cho đến khi cậu bé hết tuổi dậy thì. Đây là mô hình phổ biến trong xã hội vốn rất phát triển của Hy Lạp thời bấy giờ.


http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/15/2008/10/17/cong.jpg

Thần thoại Hy Lạp cũng đầy rẫy các câu chuyện tình đồng giới. Không phải ngẫu nhiên mà các tác phẩm nghệ thuật thời này lại tôn vinh vẻ đẹp trần trụi của đàn ông, nhất là của đồng nam biến thể. Không chỉ có đàn ông, nữ thi sĩ Sapho cũng nổi tiếng với những mối tình đồng giới của mình.

Ngày nay, trong ngôn ngữ bác học của tiếng Pháp, Saphorisme là từ dùng để chỉ những cặp đồng tính nữ. Đến thời La Mã, nổi bật với những cuộc chinh chiến liên miên, nếu không tìm được những nữ nô lệ để thoả mãn tình dục, binh sĩ La Mã có thể quan hệ đồng giới. Đây được coi là một phương pháp giải toả sinh lý và tăng cường sự gắn kết trong binh lính.

Nhìn sang phương Đông, chuyện tình đồng giới cũng không phải là hiếm. Người ta còn nhớ tới một vài vị vua Trung Hoa thích gần gũi với các đồng nam. Tình dục đồng giới cũng không xa lạ và không hề là một tội trong văn hoá Nhật Bản xưa.

Tình dục đồng giới trong các thiền viện xuất hiện từ khoảng thế kỷ IX và nở rộ cho đến thế kỷ XVI. Trong một chừng mực nào đó, mối quan hệ này được coi là “ít nguy hiểm” khi nó nặng về “giải quyết sinh lý” hơn là sự luyến ái tình yêu nam nữ vốn bị cấm chỉ trong đạo Phật. Năm 1591, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã ngạc nhiên trước sự phổ biến không giấu diếm của quan hệ đồng tính trong xã hội Nhật lúc bấy giờ.

Như vậy, tình dục - tình yêu đồng giới không phải là một “căn bệnh của thời hiện đại” như nhiều người lầm tưởng. Nó là điều đã, đang và sẽ xảy ra như một thực tế của xã hội, của thiên nhiên. Đồng tính đồng nhất với “gu”, với “sở thích” và không hề là một “căn bệnh” cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tại Việt Nam, người đồng tính vẫn đang bị coi là những người “lệch lạc” về tâm lý và sở thích tình dục. Nhưng có lẽ một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được tôn trọng những sở thích mang tính riêng tư của mình. Không thể có phân biệt đối xử với một người chỉ vì anh ta/ chị ta không thích cùng thứ như mình.

Thực chất, có nhiều văn nghệ sỹ được yêu mến và họ là đồng tính. Số lượng những người đồng tính ở Việt Nam hầu như không hề tăng lên, có chăng chỉ là số lượng những người dũng cảm sống thật với mình tăng lên mà thôi.

Cái cảm giác e sợ dẫn đến kỳ thị những cái không giống mình đã được nhắc tới ở đầu bài đang được tăng cường với những nhận định lệch lạc mà một số phương tiện truyền thông hay điện ảnh truyền tải. Hễ nhắc tới người đồng tính là người ta đưa ra những tấm hình sặc sỡ, lòe loẹt, "mắt xanh, mỏ đỏ. Trên phim, họ là những người ẽo ợt, tìm cách hôn người đồng giới với những điệu bộ được cách điệu quá đà, phản cảm.

Nếu cả tin vào những hình ảnh lệch lạc được chuyển tải, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông lịch lãm, tinh tế và galant với phụ nữ, lại đi du lịch cùng nhau và ngủ chung giường; bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hai cô gái tay trong tay đi dạo sau khi đã cùng sáng tác trong một tác phẩm; tình yêu “chết người” của hai cô gái trong bộ phim nổi đình nổi đám năm 2006: Hai con gái ông chủ vườn thuốc của Đới Tư Kiệt; bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một anh chàng bỏ vợ con, gia đình đi theo tiếng gọi của trái tim với… một người đàn ông khác, cả hai đều rất manly (nam tính)…

Hãy nhớ đến mối tình thiết tha của Ennis và Jack trong bộ phim bom tấn Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An khi tìm đến nhau sau bao năm xa cách và không sống thật với tình cảm của mình, rung cảm của nhân vật nữ trong Baby Thượng Hải của Vệ Tuệ khi nhận được nụ hôn của cô bạn cùng giới, đên cuộc đời đầy chìm nổi vì yêu của đại danh hào Oscar Wilde… và còn nhiều ví dụ nữa.

Tình yêu giữa những người đồng tính là tình yêu giữa con người với con người. Theo nghĩa ấy, nó bao gồm cả hỷ, nộ, ái, ố, cả những biểu hiện bình thường cũng như thái quá, chẳng khác gì tình yêu giữa những người khác giới. Với đa số họ (những người đồng tính) yêu là sự sống như biết bao người khác. Nếu không đồng ý với nhận định đấy, ít nhất cũng cần tôn trọng tình yêu của mỗi người.


http://netlife.com.vn/Library/Images/@logo/mythuat.gif

Rex
26-10-2008, 12:16 AM
Xt .dài qua chưa đọc hết được.đang đọc từ từ.thanks bạn nhe.

alac
26-10-2008, 09:24 PM
bài viết hay lắm, cảm ơn bạn.
Chẹp, ta yêu thời Hy Lạp cổ.

babyboy88
27-10-2008, 12:15 AM
dzậy giới tính cong là seo ... seo muh riết rùi nhìu giới wa' dzị ...

lovelovelove5552001
27-10-2008, 12:22 AM
wan trọng là làm cho mọi người đều hiểu, thật khó =.=

demsaodem
27-10-2008, 03:34 AM
giờ thêm cái giời tính này nữa sao....

JJ_Kid
27-10-2008, 11:12 PM
một bài viết hay, sưu tầm và tổng hợp thông tin rất chi tiết ^_________^ thax bạn nè

Seagonz
03-11-2008, 03:07 PM
Giới tính cong khác với straight-giới tính thẳng, hihi. Bài này hay nhỉ...:D.

dEgEl
03-11-2008, 07:35 PM
Càng bàn thì càng thất vọng và tuyệt vọng trong sự kì thị của cái xã hội này.

nobadfriend
03-11-2008, 07:42 PM
Bài này hay nhỉ ^^!!!! Chúc cho bài viết được nhìu người thanks (mình cũng thanks rùi đóa) ^^!!!!

vitconxauxi88
03-11-2008, 08:02 PM
bài của bạn hay và mang tính khích lệ nhiều lắm , phải chi nó đến được với những người thật sữ cần phải đọc

::XN_BTQ::
03-11-2008, 10:11 PM
nhiều điều chưa biết nhỉ ^^

mr_ashvu
04-11-2008, 01:51 AM
hay đo
đồng tính cũng là tc giữa 2 con ng`. mà đã là tc giữa 2 con ng`thì nó là tc cao đẹp mà .......................

finding_my_love
04-11-2008, 08:24 AM
Ừa ha. nghe câu chuyện về hai anh em sinh đôi cung song tử đò. haha

Dr.Bi
04-11-2008, 12:19 PM
2 cái bạn trong hình nhìn cool ghê ^^

kibikubu
04-11-2008, 02:45 PM
số phận an bài, đành chịu

pine_9x
04-11-2008, 03:18 PM
hay lắm! Ước j ta đang dc sống ở thời Trung Cổ! =]]

pine_9x
04-11-2008, 03:20 PM
ma` nge nói trong 12 cung Hoàng Đạo Horoscope hay Zodiac j dei thy` cung Song Tử là 2 ank e đồng tính lun đúng hok? ^^

Uran_prince
04-11-2008, 09:17 PM
trời bó tay luôn rồi á

bigbluebabyboy
04-11-2008, 10:30 PM
Một bài viết rất có chất lượng, ngắn gọn nhưng lượng thông tin nhiều và đa chiều, ko có từ ngữ, câu hoặc ý thừa.
Thanks người post bài nha.

KenZhin_Mpf
05-11-2008, 12:11 PM
Một bài bình luận có hơi hướm phê phán nhưng lại hết sức nhẹ nhàng và gần gũi,ngôn ngữ của Cupid rất chuẩn và ít tiêu cực...Thix nhờ...:m059:Cảm ơn Cup nhá...

JackyLai
05-11-2008, 04:15 PM
bài viết hay lắm, Thế mới biết chúng ta không khác người. Chúng ta là chúng ta một cách tự nhiên! Thế thôi

DinhTrung
05-11-2008, 04:17 PM
ôi thời quá khứ huy hoangf^^!

superman
05-11-2008, 11:11 PM
Bài này viết hay ghê, đưa ra dẫn chứng nhiều nước nữa chứ. Nhưng mình thấy viết về đồng tính nhiều trong khi đó không hiểu về giới tính cong là gì hết. Ngơ ngác, ngơ ngác...

le quang hai
06-11-2008, 10:18 AM
"gay" hay "les" thì cũng như mọi ngừoi thui . họ cũng sống và làm việc như mọi người mà. nhưng họ có một nổi khổ rất đau đớn trong tâm hồn . tui mong mọi người đừng đối xử như zậy với họ và ngay cả tôi

choconsiumap
07-11-2008, 07:02 AM
hix,lúc lớp 10,có đọc cuốn sách về chính trị hay cái gì đó không nhớ rõ lắm của ông anh đang học đại học,nó viết về những kiểu gia đình trong xã hội ViệtNam,tui còn nhớ rõ,nó có ghi 1 dòng như vầy,Gia đình đồng tính là kiểu gia đình bệnh hoạn,đi ngược với tự nhiên,trái với truyền thống đạo đức của VN,đọc xong choáng váng.quả thật hơi bị shock,vì tác giả quá nông cạn khi viết ra những dòng ấy...Nhưng nói chung bây giờ có vẻ như đồng tính đã quá wen thuộc với mọi người trẻ rồi,nên dần dần những định kiến,kì thị của xã hội đã giảm.. nên không phải bùn nhiều nữa..right ?

LOVE.you
07-11-2008, 03:22 PM
Woá hay, rất hay, hay vô đối, hok lời để diễn tả cái hay của bài này, thanks much.

AppOf_EDen
08-11-2008, 02:30 PM
E cũng đang học về heterosexism (thuyết khẳng định sự duy nhất của tình dục dị tính) ở trường, có đọc một bài báo về người đồng tính khá là xúc động
"It was all a secret. You were not supposed to talk about the queers. Whisper maybe. Laugh about them, yes. But don't be open, honest; don't try to understand. Don't cite their accomplishments. No history faces you this morning. You're just a faggot faggot no history just a faggot"

Đau thật thì bao nhiêu thứ tốt đẹp, tài năng và cống hiến của người đồng tính bị xóa bỏ cả. Người đồng tính không có lịch sử cho riêng mình, chỉ vì họ là người đồng tính, người đồng tính.

Bài viết hay lắm.

phuchatien
09-11-2008, 03:48 PM
êcc da weeeeeeeeeeeeeeeee

stonyhearted
11-11-2008, 09:36 PM
bài viết này lập luận và dẫn chứng chặt chẽ và hợp lý.. nhưng tiếc quà vì post ở, trong xã hội của những người trong cuộc. Nếu được post lên các public forum và báo đài thì hay biết mấy ;)

baby456
12-11-2008, 02:18 PM
mọi người cố gắng chờ đợi nhá,rồi mọi người sẽ chấp nhận chúng ta,cứ lạc quan đi,đời sẽ đẹp hơn mà!hi'hi'

lacboy
15-11-2008, 10:37 PM
bài viết hay thật.... nhưng đọc xong lại thấy hơi buồn buồn...

chocolizzie
19-11-2008, 02:33 AM
So kute babe. Đúng,chí lí. Thật hấp dẫn khi đc chiêm nguỡng những đuờng cong của những cô gái,fải hok?? Mình hok bị lệch lạc,nhưng mỗi khi khen một cô gái nào đó,mọi ng lại cho mình những ánh mắt ngạc nhiên,kì thị...(mình đã có boyfriend òy mòa)... Đạp thì fải ngắm chứ,yêu thì fải thể hiện ra chứ,boy girl j thì cũng là con ngừoi thôi./.
Bài viết hay!

Park Soo Hyo
20-11-2008, 07:30 PM
hãy sống đúng với bản chất của mình. cho dù sao ra nữa thì chúng ta vẫn step by step

toithichdua
25-11-2008, 08:25 PM
chắc sưu tầm lâu lắm nhỉ?

duykhanh
05-12-2008, 09:45 PM
Thanks bạn nhiều...!!!

tuhachoang
16-12-2008, 03:40 PM
uh bài này mình hiểu. lần đầu mình cũng thế và .......

KhanhCrazy
17-12-2008, 07:31 AM
That dung voi tam ly nguoi xem... Giup xa hoi co cai nhin nhan sau hon trong viec chap nhan Tinh Yeu Dong Gioi ... Nguong mo nguoi pót pai nay

sirpam
26-12-2008, 09:35 PM
bổ.........ích hén

coffeebarbui
26-12-2008, 09:37 PM
mình thik những bài viết như thế,thật và ý nghĩa lém.

jumpy
29-12-2008, 11:55 AM
Đồng tính không phải là một cái tội. có chặng là do bản chất cố hữu của con người tạo ra mà thôi.

bboy1488
29-12-2008, 11:04 PM
thực thật vốn phũ phàng.... ráng phấn đấu qua Mỹ sống thoai ^^!

zzshikikozz
02-01-2009, 03:30 PM
bài viết nghe có vẻ thụ*c tế wá hay đấy thanks !

zzshikikozz
03-01-2009, 12:41 PM
Bai` viet' thuc. te^' lam' ah' , doc. ma` cam? thay' ca? the' gioi' nhu mun' tron^' tranh' minh` vj` c0n` c0' nhju` ng` h0k zam' tu. khag? djnh. gioi' tjnh' cua? mjnh` tiec' gj` dau
Phai? chi h0. c0^' len^ gat. bo? zu* luan. thj` hay bik' mây'
Em thanks bạ` vjet' nj` d0c. xog co' tjnh than` w0' ^^!

Xị xị xinh xinh
06-01-2009, 03:38 PM
Thik cái ảnh minh họa.....
Trông thật lảng mạng....
Ước! chỉ 1 lần đc gác chân ai đó...Đơn giản là gác :(
Sad!
Trở lại chủ đề :P
Để có đc sự đồng cảm thì họ phải ở trong hoàn cảnh của chúng ta...Rồi mới biết thế nào là cái sự "tởm" mà họ thốt ra để nhận xét chúng ta....
Đau khổ! :)

nguyendlu
06-01-2009, 03:42 PM
thank nhé, đọc xong bài này mới biết đấy

HoangTu_MaCaRong85
09-01-2009, 09:35 AM
bai nay hay...post tiep di nhe.

saodem8111s
20-02-2009, 10:37 AM
câu chuyên của bạn rất là hay. mình cũng đồng tình với các ý kiến cảu bạn .mình mong một nhày nào đó ở nước ta có thể chấp nhận tình yêu của nhũng người đông giới

kid_cute
04-03-2009, 11:50 PM
bài viết rất hay và có giá trị . Tình yêu thì ở thế giới nào cũng thế thôi àk , đơn giản khi yêu thì hãy yêu hết mình và sống vì tình yêu ..... nên là yêu ai , yêu như nào ko quan trong .

Tương Ớt
06-03-2009, 07:07 PM
Mình hiểu nhưng người ta chả hiểu mình... biết sao giờ?

anh_sẽ_quên
12-03-2009, 07:09 PM
hi, minh la vinh
minh cung thich tinh mot dem
neu muon lien he 0936896881
do la so DT nha xinh noi nang lich su chut
gap vinh
bb nha

Gia_Bảo
29-03-2009, 08:04 PM
Dường như đây là chủ đề không biết bao giờ mới kết thúc.
Hãy là chíng mình vì đây là cuộc đời của bạn
mình tin vào gieo gì gặt nấy
hãy tữ tế với mọi người rồi từ từ mọi người sẽ tử tế với bạn

alone_today1999
02-04-2009, 05:15 PM
thanks
hay lắm

vttkvttk
19-04-2009, 04:37 PM
doc cung dc chu hem hay mjnh chi~ mun xem phjm thuj

silly_but_cute
21-04-2009, 08:31 PM
Những bài như thế này có viết ra cũng chẳng đc gì vì chỉ toàn là người trong cuộc đọc rồi chia sẻ với nhau thui chứ người ngoài nào có thèm wan tâm tới.

Người ngoài cuộc có ai dám ra mặt fát biểu những bài như vậy đâu bởi họ sợ bị liên lụy , sợ bị kì thị, bị quy chụp là "có vấn đề".

Người trong cuộc cũng ko thể tự đứng lên fát biểu vì sẽ bị nghĩ là đang biện minh cho cái sự "không bình thường" của mình.

haizzzzz.........từ nản tới nản

alexlin
09-05-2009, 08:03 PM
đây là một bài viết hay...phân tích kha' kụ thể về nguoi gốc cũng như nguyên nhân của việc gọi là "đồng tính cong"......đồng tính cong,một cách nói khác kha' hay về "GAY"...suy nghĩ của tác giả viết bài này thật khoa hoc kèm với sụ đồng cảm.......cho bài viết này 7,5 điểm

ShjnHeartless
09-05-2009, 10:09 PM
bài vík hay wá ^^~

boycrazy
09-05-2009, 10:34 PM
ủa, hình như bài nì có người post oy thì phải nhưng mà lâu wa' nên cũng hok nhớ, dù seo cũng thx về bài nì nha =))

Hoaholy
26-05-2009, 10:03 PM
Đúng là khác thường luôn nhận được sự đối xử khác biết từ phía xung quanh ... mà phần lớn là xấu ...
Thêm đó ... giới tính chúng ta còn được gắn kết với 1 vài tính cách xấu : vô học, trụy lạc ... đại loại vậy ...

Một người luôn nhìn thấy khuyết điểm của người khác lớn hơn khuyết điểm của chính bản thân mình, và cả dễ dàng hơn ... có lẽ càng góp phần khiến mọi người cứ chăm chăm nhìn vào góc xấu của Gay mà phê phán hơn là nhìn nhận chúng ta với góc độ thiện cảm hơn, đặc biệt là tôn trọng 1 vấn đề rất mang tính "cá nhân" !!!

Hỏa hồ rất vui vì dạo gần đây ... nhiều bạn "thẳng" bắt đầu có mối quan tâm thực sự trên góc độ chia sẽ và cảm thông khi trao đổi với Hỏa hồ về giới này !!!
Và cả những thông tin từ nước ngoài ... cũng như những thắng lợi bước đầu !!!

Gay là 1 sự khác thường ... nhưng là 1 góc rất riêng ... và vì vậy ... chúng ta hoàn toàn có quyền như những người bình thường khác ...

Thân ái
Hỏa hồ

anthony_lee
31-05-2009, 10:40 PM
Tình yêu giữa những người đồng tính là tình yêu giữa con người với con người
Tuyệt vời! Họ vẫn là con người, có quyền sống, quyền yêu và được yêu!

Thichtd
11-07-2009, 08:46 AM
Những người như chúng ta cứ sống một cách tốt nhất có thể, để cảm thấy được cuộc đời này còn ý nghĩa lắm, không chỉ sống cho mình mà còn cho gia đình và xã hội, cám ơn bài viết.

drcuvo
15-07-2009, 11:02 AM
hì, biết là vậy nhưng m[à muốn sống thật khó lắm...

luongthe_nhan93
23-07-2009, 09:41 AM
Thật ra gay cũng tốt chứ sao? Cũng bình thường như bao người khác, nhưng đối tượng yêu lại là đàn ông thôi. Tại sao xã hội này lại xem thế giới thứ ba là một cái gì đó ghê gớm lắm, ko ai dám lại gần, đôi khi còn sỉ nhục nữa chứ ( mình chưa bao giờ bị), nhưng khi thấy người ta bị như vậy, mình cũng buồn lằm chứ. thế giới thứ ba của chúng ta cũng là con người chứ bộ, biết yêu thương, chia sẻ vui vẻ. vậy mà những người đó chỉ biết cho họ thui, ko biết vì mọi người gì hết. đôi khi tự khóc một mình. Thật ko công bằng mà. (
Tự nhiên hum ni thấy bài viết hay quá nên bức xúc íh mà. có gì ko tốt xin các mem thông cảm bỏ qua nha.^^

mr.tun
25-07-2009, 02:21 PM
http://www.flickr.com/photos/27822102@N06/3591314925/
mình thấy bản thân như thế nào thì hãy sống đúng như thế mới thoải mái

maninrain
25-07-2009, 05:23 PM
Tại sao phải chờ đợi nhỉ? Sống và minh chứng những điểm sáng chính mình. Ok?

matbienam
27-07-2009, 11:27 PM
em mới gia nhập gia đình mình có gì chỉ dạy em thêm nhe!!!!!

nhoxquay306
31-07-2009, 08:03 PM
bay h cong hay thang gj thy cHUng mjnh cung la gAY g0y` hjhhj
http://i576.photobucket.com/albums/ss204/nhoxquay306/ssdfaf.jpg