View Full Version : Gữi lại cho PS 1 tình yêu và kỹ niệm !!
sai_ffx
20-10-2008, 07:48 PM
[ ......... Ngày xưa .........]
PS thật là vui, bước vào tha hồ " tung lụa " . Lúc đó, Sói rất vui , chà , còn cho mình là PS nửa chứ ^^ !! Lúc đó còn Off ở Juice , còn có chồng Karang, Yin, Thuần, Kun , Bobobob ,.... Vui quá nhĩ ^^ !!! Thật là thân thiện, tại sao lúc đó, mình cãm thấy mình thật rung động, nhưng rung động bạn bè thật là vui ^^ !! Cảm thấy bớt lạc loài trong thế giới này, trong thế giới nội tâm lúc đó đau đớn và đang bị tỗn thương nặng nề ^^ !! Lúc đó, tự hào vinh danh : Sói là mem PS, là thánh cô, là yêu là tình cãm với PS cực kì nhìu ".
Nhớ lắm những lúc off, nhưng gương mặt vui tươi, nhửng cái cười thoãi mái, những lúc cùng nhau giỡn
{ ..................Ngày nay .................}
Cãm giác từ ngày có Club, là ngày mất đi cái thân thiện, là ngày mình ko còn thấy PS thật sự ấm cúng nữa, những bài viết ko còn đấy tình cãm, tinh nghịch , mà chĩ còn là nhưng câu, cấm Xpam , hay là Đề nghị Xpam đúng chũ đề. Chà, sao nhĩ, sao vậy PS , ? !! Chia tay nhau lần này ... ko có gì mong muốn , nhưng các bạn vẫn còn là bạn tốt cũa Sói ^^ !! Sói vẫn iu các bạn, hảy nhớ nhé ^^ !!
Vài lời cho hội PS : ^^ Chúc hội ngày càng phát triễn, mình tỗn thương thật sự khi Ban Điều Hành PS đã có kết luận cho topic mình như thế, chà, mà có gì đâu, 1 mem bình thường, ko sao đâu mà ^^ !! Nhưng xin đừng đối xữ với các mem khác như Sói hen ^^ !! Chúc Group vui vẻ, chúc các bạn cũa Sói, cũa Gia đình xưa cũ luôn hạnh phúc và thân thiện
1. Thuần
2. Kun.nhock90
3. Aron
4. Holaboy
5. Findsomethingforme
6. Huy91
7. Thejoisua
8. Quỷ nhỏ
9. Bluehorizon
10. Khoa122905
11. Nobadfriend
12. Bobobob
13. Athanh
14. Kukumalim
15. Motnua
16. Demon Hunter
17. Karang
18. TX_mem
19. Pollen
20. .:aZun:.
21. Pon_pon
22. Hoangtubuidoi
23. Sai_ffx
24. Xoai_ngot_hcm
25. Nhóc_bí_mật
26. Snowprince
27. Mik13
28. Pham3
29. Conan10116
30. Mashumaro242
o All : I Love You ^^ !!!
Thân Chào các bạn!!!
http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS9lZS9hZWU5ZGI3ZGQ5ODk0MjQwMjI5Y2EzNzlmZDY3ODI3N C5cUIbaBmUsICDN8xq_hdUng5cUIbaBjIEfDrHxUaHUgTWldUn gaCAcUIbaBIMSQ4WeBdUngpYyBUdeG6pW58ZmFsmUsIC2U
Ước gì ^^ !!!
Mem Cũ
--Sói--
Thuần
20-10-2008, 07:50 PM
ta cũng thấy vậy. ta thik cái thời còn hoạt động ngầm kô bị gò bó. thật thoải mái :((
motnua
20-10-2008, 07:55 PM
Huxhux..
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa cánh diều chở bao ước mơ, còn đâu bóng hoàng hôn những chiều đi off...^^
Mãi mãi là bạn..
Thật tiếc khi bạn không còn là mem PS nhưng không vì thế chúng tôi sẽ dừng lại.
Chúng tôi sẽ biến đau thương thành hành động và cố gắng phát triển PS ngày 1 rực rỡ hơn.
Thân ái.
athanh
20-10-2008, 08:13 PM
Người ta nói, khi đã đánh mất rồi mới biết mình từng có những gì, mới biết nó giá trị thế nào... Nhưng, khi mất rồi, thì ko nên than thở, đành chấp nhận thực tại, hoặc là tìm lại cái giá trị cũ, hoặc là đi mua món mới!
PS dù có thay đổi thế nào vẫn là ngôi nhà của athanh trên TX...
Ko muốn thấy bất kỳ ai xin rút khỏi PS hết!... Haizzz
findsomethingforme
20-10-2008, 08:28 PM
Đã thành 1 club nên trách nhiệm mới nặng nề hơn, chả ai mún gò bó mình trong những điều luật cả nhưng mà đó là những việc phải làm, F cũng nhớ những ngày trước đây, mún trở về những ngày trước đây, ngồi ước, giá mà không có PS-C, chỉ là PS-G như trước đây thôi, ước và ước, nhưng vẫn phải tiếp tục những gì mình đã đạt được thôi, đừng để những người tin tưởng vao mình thất vọng ...
sai_ffx
20-10-2008, 09:00 PM
Sói chẵng còn có thễ nói gì ... !! Con đường đi của chúng ta đã không còn êm đềm và êm ả nửa,.... chĩ còn kĩ niệm, chút gì đó trong Sói và riêng Sói, Với PS ^^ !! Đi xa ko có nghĩa là phải quên ... ! mà là luôn luôn nhớ ^^ !! Mong rằng PS sẻ luôn đi lên ! ^^ ! Hảy biết trân trọng lời nói của nhau nhé ^^ !!
Thân
--Sói--
hoangtubuidoi
20-10-2008, 09:03 PM
Tình chỉ đẹp khi còn dag dở ....
Sói chẵng còn có thễ nói gì ... !! Con đường đi của chúng ta đã không còn êm đềm và êm ả nửa,.... chĩ còn kĩ niệm, chút gì đó trong Sói và riêng Sói, Với PS ^^ !! Đi xa ko có nghĩa là phải quên ... ! mà là luôn luôn nhớ ^^ !! Mong rằng PS sẻ luôn đi lên ! ^^ ! Hảy biết trân trọng lời nói của nhau nhé ^^ !!
http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin0.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi9kYS8yZGExZmEzNDmUsICyNmEwZGYzMjNiNGM0MWEyMjNlY TFlOS5cUIbaBmUsICDN8WW9cUIbaBWeB3N0OiBQaMO6dCB5w6p 1IMSR4WeBqndXxUaHUgTWldUngaHxmYWxzZQ
Thân
--Sói--
"hãy biết trân trọng lời nói của nhau nhé !!" sói nói đúng lắm !! lời nói như mũi tên , bắn đi rồi là trúng tim người khác , cho dù có rút mũi tên đó ra thì trái tim vẫn còn đó vết sẹo !!
sai_ffx
20-10-2008, 09:17 PM
Ngỡ ngàng ^^ !! Phút yên lặng, Sói cãm nhận được ngày xưa quay về ^^ !!! Thuần, ta ko muốn mi bùn ^^ !! Lỗi ko phãi cũa mi ^^ !! Aron nói đúng, lời nói như mũi tên, nếu ta bắn đi mà đễ lại vết thương thì ko bao h lành được ^__^ !! Đừng làm người khác thất vọng khi niềm tin vào ngày càng nhiều nhé PSC ^^ !!!
PS-G mun năm ^^ !!
Thân
--Sói--
Thuần
20-10-2008, 09:25 PM
Ngỡ ngàng ^^ !! Phút yên lặng, Sói cãm nhận được ngày xưa quay về ^^ !!! Thuần, ta ko muốn mi bùn ^^ !! Lỗi ko phãi cũa mi ^^ !! Aron nói đúng, lời nói như mũi tên, nếu ta bắn đi mà đễ lại vết thương thì ko bao h lành được ^__^ !! Đừng làm người khác thất vọng khi niềm tin vào ngày càng nhiều nhé PSC ^^ !!!
PS-G mun năm ^^ !!
Thân
--Sói--
mi kô mún ta buồn mà mi bỏ ta đi. mi làm ta buồn rùi đó :(
ta iu mi và mọi người lắm...
Hoang_tu_Ji_Ho
20-10-2008, 10:58 PM
Không phải mem PS và cũng chẳng hiều rõ vấn đề nên cũng không dám xía dzô nhiều. Nhưng Ho cũng thấy "buổi tiệc" bỗng dưng mất dzui vì những chuyện này.
Thiết nghĩ, không có gì là không thể giải quyết cả. Đã là bạn bè, đã gắn bó với nhau, đã cùng nhau tạo ra PS club, thì không có một vết thương nào là không thể chữa lành cả.
Ho đọc mấy bài post trong này thấy có vẻ căng thẳng wá àh. Hãy suy nghĩ lại đi và đừng để buổi tiệc sớm tàn như thế. Tiếc lắm lắm!
karang
20-10-2008, 11:11 PM
chẳng phải mọi người đã rất vui khi PS thành Club đó sao? niềm vui sao chóng tàn thế...cho dù là PS group hay PS club thì chúng ta vẫn là một nhà PS mà...đúng không? đúng là khi lên club thì cả nhà phải hoạt động có lề lối một tí...không phải ko cho spam 8 mà hạn chế spam 8 lại thui...và spam sao đừng có quá lạc lối...ở mức độ nào cũng có cái tự do và ràng buộc của nó cả...cái nào cũng có 2 mặt cả, quan trọng là mình đứng ở đâu để nhìn vào thui...thế thì tại sao không chọn một góc nhìn thoáng mà đứng xem mà lại đi chọn một góc khuất mà nhìn...mà dạo này thì thấy cả nhà ko còn được vui vẻ xôm tụ như trước nữa nên a cũng thấy hơi buồn...có lẽ ai cũng bận rộn chuyện của mình..nhưng không sao, chỉ cần cả nhà vẫn còn "lửa" thì a và cả nhà sẽ cùng thổi ngọn lửa đó bùng lên lại mà!...ai đồng ý thì thanks cho cái nhá ^_o!...iu cả nhà nhìu!
holaboy
20-10-2008, 11:15 PM
đang bùn bùn khó chịu
đọc bài này mún khóc quá chài ai :((
quỷ nhỏ
20-10-2008, 11:16 PM
sói àh...ta nói này, nếu như có j hok fải, hok vừa ý, hay nói chunglà hok j j đó...thì nên ngồi lại nói chiện với nhau, chứ đừng vì một phút phật ý, hay một phút suy nghĩ chưa kỹ, mà quyết định rời ps...nếu thấy nó ko tốt, ko được như lúc xưa...thì mình fải càng ở lại, càng làm ps như xưa
chứ ra đi như vậy fải chăng wá....!
thoai tùy mi, ta chỉ nói vậy thoai
pon_pon
20-10-2008, 11:26 PM
cái gì củng có thời sóng gió
củng như KC thui mà
qua cơn khổ cực đến hồi thái lai thui àh
mọi ngừi hãy chung tay nào
motnua
20-10-2008, 11:28 PM
cái gì củng có thời sóng gió
củng như KC thui mà
qua cơn khổ cực đến hồi thái lai thui àh
mọi ngừi hãy chung tay nào
Sau cơn mưa trời lại sáng phải ko anh...^^
sai_ffx
20-10-2008, 11:31 PM
Sói suy nghĩ rất nhiều, nói ra cho cùng, quan điểm khác nhau. Sói quan niệm mỗi topic đều có cái tầm gọi là hay riêng ^^ !! Ý kiến người khác cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là vẫn tạo cho người khác sự thoải mái .... !! Có lẽ Sói nói đây chĩ là nhưng lời khó nghe, nhưng thật sự rất muốn góp ý : Ban điều hành mình nên xem lại chính mình một tý hén
Quỹ àh ... ! Thật ra thì ta với mi kỹ niệm cũng nhiều mà phãi hem ^^ !! H thì danh chính ngôn thuận kêu ta = Gao bà bà òy ^^ !! h ta có đi off với mi đâu mà mi sợ bị nhéo ^^ !!!
Chồng KaRang nửa :D ^^ !! Iu iu chồng karang nà ^^ !! Chúc chồng karang giữ sức khỏe hén ^^ !!!
Thân
--Sói--
quỷ nhỏ
20-10-2008, 11:34 PM
hihihi...cái tên gao...ta đặt cho mi hay mà hén...bao nhiêu kỷ niệm...
dù sao thì cũng tùy mi thôi àh...
haiz....
sai_ffx
20-10-2008, 11:43 PM
Sống thì phãi có kĩ niệm, đễ bãn thân còn có chỗ quay đầu chứ ^^ !! Nhớ mà ^^ ta sẽ nhớ hết, cho vào nơi mà ko ngừng đập ^^ !!
Thân
--Sói--
applejuice
20-10-2008, 11:52 PM
Sói rời PS hả, thôi đừng đi, bạn bè với nhau mà, vả lại ap thấy Sói hay tự hào về PS lắm mà. Bạn bè nói vài tiếng là được rồi. Một chữ xin lỗi cũng không chịu nhận hay sao. Hay thấy mình sai quá lớn, đến chữ xin lỗi cũng không dám nhận ? Mà mấy bạn này cũng kỳ, chơi với nhau thân thiết như vậy, mà người ta đi không ai có trách nhiệm cãn àh ?
Ê mà Sói, Ta thấy mi làm gì sao mà tới đi không ai thèm cản. Chơi với bạn thế nào mà lịch sự người ta cũng không thèm lịch sự, mi làm sai rồi đó .
sai_ffx
20-10-2008, 11:56 PM
Xin lỗi mọi người, mấy lời Ap nói làm Sói thấy có lổi ghê. Chắc tại mình chưa đũ tốt đễ người khác tôn trọng mình. Mình hay ăn hiếp mọi người, lớn tiếng với người khác, hay làm người khác khó chịu... thì làm sao ai ưa cho được ! ^^ !!
Thân
--Sói--
applejuice
21-10-2008, 12:08 AM
Bỏ qua đi Sói ơi, chỉ là 1 cái topic Spam thôi mà. Không có topic này, thì mình đăng topic khác, bạn bè quan trọng là cái tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, luôn nghĩ đến cảm xúc mọi người là chủ yếu. Bạn bè mà vì cái topic nhỏ bé, mà bỏ đi tình cảm sâu sắc bấy lâu, chơi với nhau đã lâu, tôn trọng nhau cũng nhiều, mà chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ nhau sao ?
sai_ffx
21-10-2008, 12:19 AM
Mặc dù đã nói là Spam [ Tức là 88 gì rồi ] thì làm sao gọi là có nghệ thuật, Post bài thì mới gọi là Post nghệ thuật, còn Spam chỉ cần đúng luật đã là nghệ thuật rồi ,nhưng mà cũng có chút công chút sức bõ đi cũng uổng, sức lực mình làm ra cũng có đầu tư, chứ không phải không. Mình giúp không công chứ có đòi hỏi gì đâu ? Bạn bè chĩ mong mọi người tôn trọng mà cũng không được !! Ta có đi cũng chẵng có sao, chỉ sợ những bạn bè mình chưa hiễu, lại bão là giận lẫy này nọ, rồi không tôn trọng họ nữa, trong khi hình như mình chưa sai gì hết, HaiZzz !
Thân
--Sói--
athanh
21-10-2008, 12:38 AM
Chẹp, athanh hok cản vì biết là hok thể cản... Chỉ mong là Sói vẫn xem mình là 1 thành viên của PS, của ngôi nhà nhỏ bé xinh trong Group, lâu lâu lại về ghé qua! Ngôi nhà đó nó ấm cúng hơn, và rộn tiếng cười hơn ở ngoài Club; cũng ko có sự hiềm khích nào tồn tại trong ngôi nhà đó... Ngoài club rộng hơn, loãng hơn, lạnh hơn nên cần có quy củ hơn thôi!
applejuice
21-10-2008, 12:41 AM
Tính ra thi mọi người ai cũng chân thành, người ta đã quen với hình ảnh Sói vui nhộn, hung dữ, dễ thương, không ai nỡ bõ mi đâu, không ai nỡ xua đuổi mi đâu. Ai cũng tốt bụng cả, mi hẹp hòi những chuyện nhỏ nhặt làm gì ? Mặc dù người ta cũng có chút sai xót trong cách ứng xử, nhưng hình như với tình cãm bạn bè tốt như thế, thì mấy lời xin lổi chân thành ai lại không có cho mi ??
applejuice
21-10-2008, 12:44 AM
Athanh cản Sói đó hả ? Tính Ap hay nói thẳng lắm. Đã kịp lúc chưa ? Hình như đã muộn rồi .
athanh
21-10-2008, 12:46 AM
Athanh cản Sói đó hả ? Tính Ap hay nói thẳng lắm. Đã kịp lúc chưa ? Hình như đã muộn rồi .
Ko, athanh hem có cản, dù rất muốn Sói ở lại... Trước giờ athanh luôn tôn trọng quyết định của ngta! Từ lúc chiều athanh đã nói chuyện với Sói rồi.
athanh ghi lại chỉ để Ap biết cái dòng "ko ai cản" của Ap ở trên là ko đúng thôi...
pon_pon
21-10-2008, 12:51 AM
cảm chi chài
ở ko cầm đi ko giữ
đừng làm cho nó màu mè hoa lá hẹ
cảnh này tui trải qua òi
hẻm có gì quan trọng hết áh
sai_ffx
21-10-2008, 12:54 AM
Tình cãm mọi người cho Sói chân lắm Ap ơi ! Chỉ có ngu nguội như Sói mới không nhận ra thui ! Cám ơn em nhé athanh, dẫu sao thì anh cũng mãi xem em là đứa em thân thiết của anh mừ [ 2 thằng mình gần như quen nhau đầu tiên trong TX mừ hén ] !
To All : Sói ra đi, chĩ cảm thấy thiệt thòi cho mình, vì ko còn được bên sát cánh cùng PS nửa, mà giờ thấy nói cũng nhiều, chắc nhiều người đang ghét dữ lắm hén ^^ ! Chắc vì mình cố chấp, ích kỹ, không chịu nhận lời xin lổi của người ta.
Thân
--Sói--
findsomethingforme
21-10-2008, 01:02 AM
Theo Find thấy topic nên dừng ở đây là dc òi đó, Sói quyết định ra đi, mọi người không mún nhưng cũng tôn trọng quyết định của Sói, hiểu thế là dc òi, không cần thiết phải nói nhiều nữa đâu ... Nhà mất đi 1 người coi như trống 1 chỗ, thấy thiếu ...
tinycold
21-10-2008, 01:29 AM
Ti mới zô chưa být zỳ hết, mừ đọc qua seo thấy chan đầy tình cảm quá :m152:
Demon Hunter
21-10-2008, 07:21 AM
Heizz từ ngày PS trở thành club thì đã có khá nhiều sự thay đổi và giờ đây lại là sự ra đi của Sói. Sói ơi Sói đã suy nghĩ kỹ chưa za? Nếu đã bước đi rồi thì sẽ hok thể nào quay lại được nữa đâu. Vị trí của Sói trong PS hok ai có thể thay thế được, Sói đừng đi mà...
Thuần
21-10-2008, 08:04 AM
Chiều hôm qua, Zuu với Sói đã nói với nhau kô ít (nói đúng ra là mi nói nhìu hơn ta ^^). Zuu biết Sói kô vui. Việc Sói bức xúc là đúng chứ kô sai. Sói mún đi thì không ai cản được (nói chuyện cả buổi hôm qua mà còn kô khuyên được nữa T.T) Ta biết ta nhìu chyện nhưng đây là lời cuối của ta vậy.
Chơi với nhau thế nào cũng có lúc xít mít kô vui. chúng ta lại đông thành viên, mỗi người mỗi tính. bất đồng kô thể là điều tránh khỏi. nếu bất đồng thì hẹn nhau ra mà chém gít nhau cho đã.
vết thương luôn để lại sẹo. cái sẹo làm nhớ tới chuyện kô vui. nhưng chúng ta có thể nhìn nhau thẳng thắn để "phẫu thuật" cái vết sẹo ấy.
Zuu vẫn hi vọng. hi vọng Sói sẽ vì Zuu, vì những người trong PS thương yêu mi mà suy nghĩ lại.
Sói bảo kô mún Zuu bùn :(( thì hãy suy nghĩ lại lần nữa.
nicholas_teo
21-10-2008, 08:11 AM
ý ! what happened ? chẹp chẹp ! lại tách nữa hen ! phức tạp thế
Mr.Boogie
21-10-2008, 09:24 AM
Sói nè... Kun cũng hĩu đc 1 phần cảm giác của Sói lúc này... Đừng bùn và hụt hẫng nữa nhen Sói
Hok pải vì BDH hay cả nhà ghét hoặc hok tôn trọng mà nói như zậy đâu
Có ý kiến thì nên góp ý thẳng thắn cho nhau mà đúng hem Sói
Kun bít Sói cũng có tâm huyết và tình cảm đối với P.S nhìu nên chiện lập ra những topic như vậy để cả nhà cùng t8m [ spam ] thật dzui
Tuy nhiên là ở mỗi cách nhìn nhận của mỗi người... Tuyển thánh sĩ thực chất nó cũng chỉ như là xét duyệt member mới cho PSC thoy đúng hem Sói
nó hem sai gì hết nhưng chỉ có điều khi " làm rầm rộ hóa " nó lên thì sẽ có những cái nhìn ác cảm về " mất cảm wan"
Và câu hỏi là " Tại sao mọi người hok ngồi lại nói chiện góp ý thẳng thắn và bỏ wa cho nhau... Nếu chúng ta còn là 1 ngôi nhà ? "
@ P.S : Kun có thể nói 1 điều là :
P.S hok còn là P.S như ngày xưa nữa !!!
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ...
Dẫu bít sẽ dzui khi P.S sẽ trở thành Club
P.S C sẽ đông dzui hơn với nhìu mem và nội quy mới , BDH
Và P.S sẽ pải hoạt động có lề lối hơn để phát triển - " Nội quy sắt "
Tuy nhiên... Có quán Bar nào lại bắt những người khách khi dzo đó pải mặc " áo giống nhau " - nhưng chưa chắc là đồng phục - hok đc nhảy hay nhảy 1 kĩu , hok đc ún rượu hay pải ún 1 loại rượu hay hok đc rời bar trc 23h hay pải rời bar trc 20h... bla bla... :)
Có lẽ Kun nói hơi dài...
Tóm gọi ... Cái gì dù có thay đổi cũng pải trên một nền gốc của nó :)
Và Kun bít bi h ít nhìu cũng có những suy nghĩ khác về P.S nhưng wan trọng là cảm nhận của mỗi con người trong một gia đình ... nếu nó còn :)
Iu cả nhà nhìu ^^
quỷ nhỏ
21-10-2008, 09:31 AM
sẵn kun nhắc đến nội quy thì quỷ có ý kiến lun...quỷ thấy cái nội qui hơi bị cứng nhắc cho các mem của ps, cũng nhu cho những mem sẽ là mem của ps....bdh có thể bàn bạc thảo luận lại 9dược hok?
findsomethingforme
21-10-2008, 09:44 AM
sẵn kun nhắc đến nội quy thì quỷ có ý kiến lun...quỷ thấy cái nội qui hơi bị cứng nhắc cho các mem của ps, cũng nhu cho những mem sẽ là mem của ps....bdh có thể bàn bạc thảo luận lại 9dược hok?
Cần ý kiến cụ thể hơn của quỷ, bất kỳ mem PS nào cũng có thể đóng góp cho cái nội quy mọi lúc, mọi nơi ...
Hoaholy
21-10-2008, 11:08 PM
Chưa là thành viên chính thức của PS ... nên xin không có ý kiến nhiều về PS và sự việc bên trong ...
Chỉ xin có đôi lời với Sói ... 1 đứa bạn, 1 đứa em của Hỏa hồ ...
Gặp em hôm Offline là lần gặp thứ 2 của anh và em ... và cũng như lần đầu, kết thúc bằng 1 bữa nhậu linh đình ... anh thấy em hơi khác ...
Em vui vẻ hơn, cởi mở hơn, tươi tắn hơn ... cả cái cách em thể hiện hôm Off lẫn những bài viết của em trong PS ... anh thấy tình cảm của em dành cho PS không nhỏ ... và sự tác động trở lại của PS lên em càng đáng kể hơn ...
Với anh ... đó là điều đáng mừng ... đáng mừng cho 1 cậu chàng sinh viên tỉnh mới lên thành phố ... coi như 1 cơ hội để em có thêm thật nhiều bạn bè và niềm vui ở cái xứ này ...
Cá nhân anh hy vọng em không rời bỏ PS ... nơi mà e rất yêu quý ...
Và dường như anh thấy ... em còn khá lưu luyến nơi này ... và mọi người trong PS cũng rất quý em ...
Tuy vậy ... anh không có quyền và càng không muốn can dự vào quyết định của em ...
Chọn lựa và vững bước ... e nhé ...
Gửi em
Hỏa hồ
hoangtubuidoi
25-10-2008, 04:04 PM
hehe, ku Sai rờii PS nhưg cũg pahỉ thườg xuyên xí đú với bọn ta nghe chưa :D
hem thui ta hem thèm chơi với mi lun :z
pollen
25-10-2008, 06:56 PM
Chòi oi , en gian , en gian wớ kơ , cái title để là "gửi lại cho PS 1 tình yêu và kỉ niệm" dzậy mà em đọc tới đọc lui , thấy toàn là kỉ niệm hok àh , hok thấy tình yêu đâu hết trơn àh ???? để lại "anh dzịt" ih , em "dzớt" cho...............^^
P/s : jỡn thoai , chứ aSói ra đi thì em cũng buồn , hok còn người "đú đởn" dzới anh pon , dzới mọi ngừi trong PS nữa , cặp bài trùng mất đi 1 con , hic hic.........
findsomethingforme
25-10-2008, 11:27 PM
Uhm, thiếu Sói là thiếu đi 1 mảng màu của PS nhưng nếu đã quyết định vậy thì nên tôn tọng ý kiế của Sói thôi e ^^ ...
karang
26-10-2008, 01:29 PM
mỗi người đều tự quyết định con đường cho mình..Sói đã chọn như thế thì ủng hộ Sói thui...mãi nhớ về PS sói nhé...
Let's Smile
26-10-2008, 04:37 PM
-__________-
Thế thì cứ xin anh SAS xóa box đi .. cứ ngầm như xưa... vừa vui .. vừa tận hưởng cái cảm giác "ngầm" .. thích thú đan xen sợ hãi :d
Thuần
26-10-2008, 05:30 PM
-__________-
Thế thì cứ xin anh SAS xóa box đi .. cứ ngầm như xưa... vừa vui .. vừa tận hưởng cái cảm giác "ngầm" .. thích thú đan xen sợ hãi :d
dù có xóa cũng kô thể quay lại được như xưa.
bây giờ đã là box rùi. có nhìu sự thay đổi và chuẩn bị. PS sẽ vẫn tiếp tục bước lên phía trước. dù có rời đi! nhưng, đã từng là mem PS thì mãi mãi là mem PS đối với gia đình PS.
findsomethingforme
27-10-2008, 06:05 PM
-__________-
Thế thì cứ xin anh SAS xóa box đi .. cứ ngầm như xưa... vừa vui .. vừa tận hưởng cái cảm giác "ngầm" .. thích thú đan xen sợ hãi :d
Bây h xoá box, trước khi trở lại dc như ngày xưa phải đem Smile ra chém đã, cái tội =.=" ...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.