ca_va
21-02-2006, 04:59 PM
Bộ tư pháp Mỹ kết thúc điều tra vụ cựu thị trưởng thành phố Spokane
http://img51.imageshack.us/img51/7910/jimwest8cy.jpg
Bộ tư pháp Mỹ đã kết thúc 9 tháng điều tra sự vụ hư hỏng của cựu thị trưởng thành phố Spokane, bang Washington, ông Jim West, mà không tìm ra bằng cớ phạm tội, theo lời của một công tố viên. Ông Mark Bartlett, luật sư đến từ Seattle trong vai trò công tố viên biệt phái nói trong hội nghị báo chí ngày thứ năm tại Spoklane rằng cuộc điều tra trong phạm vi được phép không tìm thấy đủ bằng chứng cho rằng West đề nghị một công việc có trả lương, hoặc một chỗ ở, để đổi lấy tình dục với những người ông đã gặp trong phòng chat trực tuyến.
Công bố trước công chúng ngưng tiếp tục điều tra là một trường hợp hiếm hoi của các viên chức liên bang. Cuộc thẩm tra, bao gồm xem xét các cuộc đàm thoại với hơn hai tá người cũng như các giám định tòa án về ông cựu thị trưởng và nội dung trong các máy tính cá nhân của ông, không tìm thấy chứng cớ mà "có ý định đặc biệt nhằm lừa dảo các công dân [để chiếm đoạt] quyền lợi không nhìn thấy được, đó là yêu cầu trung thực" ("specifically intended to defraud citizens of their intangible rights for honest service,"), một tiêu chuẩn để buộc tội theo luật liên bang.
"Chúng tôi không định cố gắng để khẳng dịnh ông Jim West có nên là thị trưởng của Spokane hay không. Chúng tôi không cố gắng phán xét hành động của ông trong suốt nhiều năm là có hợp đạo đức hoặc đúng đắn hay không," ông nói. Cuộc điều tra của liên bang cũng không nhằm để khẳng định luật của tiểu bang có bị vi phạm hay không.
West nói trong hội nghị báo chí ngay sau đó rằng cuộc điều tra của FBI đã xác nhận luận điểm không phạm tội của ông và "không ban phát công việc hoặc cất nhắc cho những ai [trên mạng] đã trao đổi [tình dục] vì thiện ý". "Tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra ngay từ đầu," ông nói.
West bị triệu tập bởi 65% những người từ văn phòng của ông tham gia biểu quyết. Cuộc triệu tập nêu rằng ông lạm dụng văn phòng của mình để tạo ra "công việc online" cho những bạn chat mà ông nghĩ là những thanh niên 18 tuổi và hối thúc họ tiến tới các hành vi tình dục. West biết mình sai trong "hành động lương tâm" nhưng khăng khăng rằng ông không vi pham luật liên bang.
West nói rằng ông hiểu tại sao người ta biểu quyết triệu tập ông, lên án "kẻ đâm thọt" là các bài báo của The Spokesman-Review (tờ báo của địa phương) "Nếu tôi đã làm những việc mà tờ báo TSR khẳng định, tôi sẽ biểu quyết chống lại chính mình," ông nói.
Ông lên án các bài báo cho rằng ông gạ gẫm trẻ em là "nói láo" và có nhiều cuộc trao đổi gay gắt với các phóng viên tờ TSR có liên quan đến vấn đề. "Tôi không phạm vào những hành vi đó", West còn nói thêm rằng lời vu khống "cứa tôi đau đến tận xương tủy và hủy hoại danh tiếng của tôi... Tôi nghĩ TSR nợ tôi một lời xin lỗi," ông nói và lên tiếng đe dọa sẽ kiện tờ báo "về một số điểm vào thời điểm thích hợp".
Carla Savalli, biên tập viên cao cấp của tờ báo chuyên về tin địa phương, nói rằng West sẽ không nhận được lời xin lỗi. Bà giải thích: "Chúng tôi có lập trường của mình. Tôi không nghĩ quyết định của FBI ngày hôm nay bằng cách nào đó làm giảm bớt cảm giác của chúng tôi về công việc mà chúng tôi đã làm. Nó [các bài báo] phản ảnh tiêu chuẩn của ngành báo chí."
West hiện tại đang thất nghiệp và cho biết đang tìm việc ở vùng Spokelane. Ông không bác bỏ tin về một cuộc vận động khác vào làm ở cơ quan Nhà nước và ông nói chuyện trên một talk show của đài phát thanh.
Cuộc thẩm tra của FBI bắt đầu hồi tháng năm năm ngoái, không lâu sau khi The Spokesman-Review công bố bài phóng sự có nội dung đã nêu. Máy tính từ văn phòng của ông West bị tịch thu và được gởi trả lại trước khi FBI sao lưu nội dung trong máy. FBI cũng đã lục trong nhà ông West hồi tháng bảy lấy đi 3 máy tính, 60 đĩa, và một phương tiện lưu trữ điện tử, theo biên bản kiểm kê của tòa án quận.
Bartlett từ chối trả lời vụ kiện tụng có được mang đến ban hội thẩm hay không, cũng không nói những dữ liệu nào được tìm thấy trên máy tính của ông West. Một điều tra viên được Hội đồng thành phố Spokelane thuê kết luận hồi tháng mười một vừa qua rằng ông West vi phạm luật liên bang và luật lệ sử dụng máy tính của thành phố.
Bill Etter, luật sư đại diện cho ông West để kháng án lên tòa tối cao của tiểu bang, nói rằng các công tố viên của tiểu bang và hạt đã trì hoãn việc cho FBI tham gia vào cuộc điều tra, do đó không chắc việc cựu thị trưởng sẽ đối mặt với các lời buộc tội tiểu bang hay không.
Không có người trả lời cuộc điện thoại hỏi về bình luận được gởi đến văn phòng của ông Steve Tucker, công tố viên hội đồng thành phố Spokelane trong giờ làm việc ngày thứ năm.
ca_va tường thuật từ AP ngày 17/02/2006
Xem lại bài Thị trưởng của thành phố Spokane tại Mỹ - James West lại chat với gay? (http://thegioithu3.com/f/t3378-th-trng-ca-thnh-ph-spokane-ti-m-james-west-li-chat-vi-gay.html)
http://img51.imageshack.us/img51/7910/jimwest8cy.jpg
Bộ tư pháp Mỹ đã kết thúc 9 tháng điều tra sự vụ hư hỏng của cựu thị trưởng thành phố Spokane, bang Washington, ông Jim West, mà không tìm ra bằng cớ phạm tội, theo lời của một công tố viên. Ông Mark Bartlett, luật sư đến từ Seattle trong vai trò công tố viên biệt phái nói trong hội nghị báo chí ngày thứ năm tại Spoklane rằng cuộc điều tra trong phạm vi được phép không tìm thấy đủ bằng chứng cho rằng West đề nghị một công việc có trả lương, hoặc một chỗ ở, để đổi lấy tình dục với những người ông đã gặp trong phòng chat trực tuyến.
Công bố trước công chúng ngưng tiếp tục điều tra là một trường hợp hiếm hoi của các viên chức liên bang. Cuộc thẩm tra, bao gồm xem xét các cuộc đàm thoại với hơn hai tá người cũng như các giám định tòa án về ông cựu thị trưởng và nội dung trong các máy tính cá nhân của ông, không tìm thấy chứng cớ mà "có ý định đặc biệt nhằm lừa dảo các công dân [để chiếm đoạt] quyền lợi không nhìn thấy được, đó là yêu cầu trung thực" ("specifically intended to defraud citizens of their intangible rights for honest service,"), một tiêu chuẩn để buộc tội theo luật liên bang.
"Chúng tôi không định cố gắng để khẳng dịnh ông Jim West có nên là thị trưởng của Spokane hay không. Chúng tôi không cố gắng phán xét hành động của ông trong suốt nhiều năm là có hợp đạo đức hoặc đúng đắn hay không," ông nói. Cuộc điều tra của liên bang cũng không nhằm để khẳng định luật của tiểu bang có bị vi phạm hay không.
West nói trong hội nghị báo chí ngay sau đó rằng cuộc điều tra của FBI đã xác nhận luận điểm không phạm tội của ông và "không ban phát công việc hoặc cất nhắc cho những ai [trên mạng] đã trao đổi [tình dục] vì thiện ý". "Tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra ngay từ đầu," ông nói.
West bị triệu tập bởi 65% những người từ văn phòng của ông tham gia biểu quyết. Cuộc triệu tập nêu rằng ông lạm dụng văn phòng của mình để tạo ra "công việc online" cho những bạn chat mà ông nghĩ là những thanh niên 18 tuổi và hối thúc họ tiến tới các hành vi tình dục. West biết mình sai trong "hành động lương tâm" nhưng khăng khăng rằng ông không vi pham luật liên bang.
West nói rằng ông hiểu tại sao người ta biểu quyết triệu tập ông, lên án "kẻ đâm thọt" là các bài báo của The Spokesman-Review (tờ báo của địa phương) "Nếu tôi đã làm những việc mà tờ báo TSR khẳng định, tôi sẽ biểu quyết chống lại chính mình," ông nói.
Ông lên án các bài báo cho rằng ông gạ gẫm trẻ em là "nói láo" và có nhiều cuộc trao đổi gay gắt với các phóng viên tờ TSR có liên quan đến vấn đề. "Tôi không phạm vào những hành vi đó", West còn nói thêm rằng lời vu khống "cứa tôi đau đến tận xương tủy và hủy hoại danh tiếng của tôi... Tôi nghĩ TSR nợ tôi một lời xin lỗi," ông nói và lên tiếng đe dọa sẽ kiện tờ báo "về một số điểm vào thời điểm thích hợp".
Carla Savalli, biên tập viên cao cấp của tờ báo chuyên về tin địa phương, nói rằng West sẽ không nhận được lời xin lỗi. Bà giải thích: "Chúng tôi có lập trường của mình. Tôi không nghĩ quyết định của FBI ngày hôm nay bằng cách nào đó làm giảm bớt cảm giác của chúng tôi về công việc mà chúng tôi đã làm. Nó [các bài báo] phản ảnh tiêu chuẩn của ngành báo chí."
West hiện tại đang thất nghiệp và cho biết đang tìm việc ở vùng Spokelane. Ông không bác bỏ tin về một cuộc vận động khác vào làm ở cơ quan Nhà nước và ông nói chuyện trên một talk show của đài phát thanh.
Cuộc thẩm tra của FBI bắt đầu hồi tháng năm năm ngoái, không lâu sau khi The Spokesman-Review công bố bài phóng sự có nội dung đã nêu. Máy tính từ văn phòng của ông West bị tịch thu và được gởi trả lại trước khi FBI sao lưu nội dung trong máy. FBI cũng đã lục trong nhà ông West hồi tháng bảy lấy đi 3 máy tính, 60 đĩa, và một phương tiện lưu trữ điện tử, theo biên bản kiểm kê của tòa án quận.
Bartlett từ chối trả lời vụ kiện tụng có được mang đến ban hội thẩm hay không, cũng không nói những dữ liệu nào được tìm thấy trên máy tính của ông West. Một điều tra viên được Hội đồng thành phố Spokelane thuê kết luận hồi tháng mười một vừa qua rằng ông West vi phạm luật liên bang và luật lệ sử dụng máy tính của thành phố.
Bill Etter, luật sư đại diện cho ông West để kháng án lên tòa tối cao của tiểu bang, nói rằng các công tố viên của tiểu bang và hạt đã trì hoãn việc cho FBI tham gia vào cuộc điều tra, do đó không chắc việc cựu thị trưởng sẽ đối mặt với các lời buộc tội tiểu bang hay không.
Không có người trả lời cuộc điện thoại hỏi về bình luận được gởi đến văn phòng của ông Steve Tucker, công tố viên hội đồng thành phố Spokelane trong giờ làm việc ngày thứ năm.
ca_va tường thuật từ AP ngày 17/02/2006
Xem lại bài Thị trưởng của thành phố Spokane tại Mỹ - James West lại chat với gay? (http://thegioithu3.com/f/t3378-th-trng-ca-thnh-ph-spokane-ti-m-james-west-li-chat-vi-gay.html)