PDA

View Full Version : TX FIC: Happy Together... đạo FIC.



Yume no kiss
13-10-2008, 01:15 AM
Cuộc thi taoxanhfic lần đầu tiên được tổ chức. Dù có rất nhiều thiếu sót, và những sự cố ngoài ý muốn nhưng mui nghĩ nó đã hoàn toàn thành công và có thể tạm khép lại một sân chơi dành riêng cho các fan yêu thích và đam mê đọc truyện trên mạng.

Nhìn bảng kết quả với 5 truyện được đánh giá cao nhất cuộc thi... có người cảm thấy xứng đáng, có bạn lại cho nó không hợp lí... bản thân mui thích 1 số fic nhưng nó lại không đậu. Hơi tiếc.

Nhưng đa số, đều thống nhất rằng truyện đoạt giải fic của năm: Happy together là một fic xứng đáng là đủ tư cách để được xem là truyện hay nhất của cuộc thi.

À, uhm... vậy mà nó lại là 1 fic đạo.

Đoạn đầu được chôm từ "Đừng động đậy" một fanfic kinh điển được dịch từ tiếng trung bởi Oaihuongtim. Cộng thêm một chút của "Bảo bối vô địch" do Yoo_Su_4ever dịch, và "Chốn cũ" do Oaihuongtim dịch.

Tất cả trộn lên... xào nấu, hầm pà lằng + thêm một chút logic riêng cùng với một chút tình tiết vô tình cho ra đời 1 tác phẩm mới. Một fic lấy được lòng của khá nhiều người... Bản thân mui không chối cãi được. Nó khá.. (dù hơi sến)

Cuộc thi sau 3 tháng dài đằng đẳn đã kết thúc... Nhưng rồi vài tuần sau đó. Nhờ một vài member nhận ra và chứng minh được nó là một fic "xào nấu"

Taoxanh FIC bị mất uy tín, rất nhiều mem là fan của những truyện bị đạo bất bình, rất nhiều đọc giả thích và có thiện cảm với fic cảm thấy thất vọng.

Bản thân mui, angel, a SAS cũng vô cùng thất vọng.

Một số người họ luôn cố gắng chỉ để đem lại sự tốt đẹp cho mọi người. Một số lại vì lợi ích riêng mà đạp đổ công sức của họ. Nhưng có trách cứ thì cũng làm được gì?

Trấn an sự bức xúc của member, chờ đợi sự phản hồi của tác giả. Được biết một lí do không chính đáng lắm. Một lời xin lỗi không làm thỏa mãn sự khó chịu và thất vọng. Mọi chuyện cũng đã rồi. Không thể cứu vãn.

Trắng đen rõ ràng, một sự khẳng định từ người viết: "Đó đúng là FIC đạo"...

Và hình phạt dành cho bạn ấy là xóa bài thi, loại bỏ giải thưởng, ban nick? Mui lại nghĩ đó là một sự xấu hổ khó có thể diễn tả được bằng lời. Một hình phạt đúng và đủ trước việc làm không suy nghĩ.


Ngọc lam gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả member đã đọc và yêu thích fic. Mình cũng xin lỗi các tác giả, ếch xanh, Yoo_Su_4ever, Oải hương tím, xin lỗi tất cả những ai là fan DBSK vì đã làm điều không nên làm đó. Và một lời xin lỗi chân thành với BGK, những người đã thix và cho Ngọc lam những thiện cảm tốt nhất.

Đó là những gì tác giả đã gửi tới tất cả mọi người. Và mui chỉ là người trung gian truyền lại. Bản thân mui cũng không cảm thấy đủ, nếu 1 lời xin lỗi có thể xóa được tất cả những sai phạm thì đời ko cần tội phạm.

Nhưng mọi chuyện đã xong. Truyện cũng đã đạo, và giờ là phải giải quyết hậu quả.

Sau khi bàn luận, BTC quyết định sẽ xóa truyện và loại bỏ tư cách thi của ngoclam. Cúp và giải thưởng sẽ được trao cho truyện có số điểm đứng thứ 2 cuộc thi: "Phía sau mắt kính"

Đó là một truyện hay không kém và có số điểm không kém "Happy Together". Một truyện cũng được rất nhiều độc giả tâm đắc.

Sau vấn đề khá nhạy cảm này, Taoxanh {FIC} cũng đã nhận được một kinh nghiệm khá đau để có thể khắc phục trong một cuộc thi khác.

Một lần nữa taoxanh{FIC} xin lỗi vì đã thiếu sót trong vấn đề kiểm duyệt. Truyện online, và fanfic là một thế giới vô cùng rộng khó ai có thể bao quát hết được. Tất cả chỉ có thể hi vọng vào lòng tự trọng, nhân phẩm và sự hiểu biết của member để có thể ngăn chặng những sai phạm khác.

Thật sự xin lỗi... vì tất cả mọi việc. Mong chuyện có thể kết thúc và không còn thêm bất kì những sự cố nào khác.

Thanks all...

+ Kết quả mới Táo Xanh FIC 2k8 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=34972)