TinhCo28
20-02-2006, 12:30 PM
Giờ này không biết bạn đang ở đâu, làm gì, tuy không bên cạnh bạn nhưng những thời gian này không làm mình thôi không nghĩ đến bạn. Mình biết lúc này có nhiều chuyện xảy ra với bạn lắm, từ gia đình, bạn bè cho đến những người bạn tin yêu nhất, nhưng bạn nè, cuộc sống muôn màu muôn vẻ đúng ko? Có thể bây giờ bạn không hài lòng với những gì mà bạn đang phải gánh chịu nhưng đừng chùn bước nhé bạn, mình va những người bạn luôn xem là bạn sẽ luôn bên cạnh bạn những lúc như vậy mà! Những gì bạn đang có, đang làm có thể sẽ không đem đến gì cho bạn, nhưng đối với người nhận được thì nó còn hơn cả niềm vui, hạnh phúc. Chắng phải cho là nhận à? Vậy thì tại sao bạn phải bỏ cuộc giữa chừng.
Bây giờ bạn đã thật sự khác trước nhiều rồi, cả cái tính nóng nảy cũng gần như không còn trong người ban, mình vẫn còn nhớ cái lúc bạn sống trong thù hận, minh giận mình lắm vì đã không giúp gì dc cho bạn, nhưng hãy tin mình, dù chuyện gì mình cũng sẽ là người ủng hộ bạn hết mình. Giờ thấy bạn vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười mình cảm thấy vui lắm dù có một chút lo lắng. Mình vui là vì thấy bạn đã tìm lại được những cái mà bạn đã vô tình đánh mất, bạn đã sống lạc quan, thực tế hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, trong lòng mình vẫn chưa thật sự yên tâm, mình vẫn rất lo cho ban, mình lo là cái vẻ ngoài ấy sẽ tồn tại được trong bao lâu? Hay chỉ là một thoáng rồi nó sẽ vụt tắt và sẽ trở lại "nó" như lúc đầu? Cũng như mình lo cho sự thay đổi lúc này của bạn là vì bạn, vì gia đình bạn, hay là vì một ai khác? Đúng là lúc trước, giữa ba người tụi mình có xảy ra chút chuyện nhưng dù sao đó cũng đã qua, người kia thì cũng đã biết lỗi, cũng đã thay đổi, vậy thì sao bạn lại không bỏ qua cho người ấy - người mà chính bạn cũng có tình cảm? "Tha thứ là đã tốt, quên đi lại là tốt hơn".
Hôm nay muốn nhờ những dòng tin nhắn này gửi đến bạn một lời cám ơn, một lời chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua được cái "khuôn" của bạn lúc trước. Thôi thì hãy cứ thay đổi nhưng là đổi theo hướng tích cực, hoàn thiện hơn bạn nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nhưng chính bạn là còn mãi, hãy giữ lại cho bản thân chút gì "riêng" cho mình bạn nhé.
Hy vọng bạn sẽ vượt qua được những rào cản của cuộc sống này, và đến một ngày nào đó đứng trước mặt tôi sẽ là một người thành đạt trong sự nghiệp lẫn trong tình cảm!
Bây giờ bạn đã thật sự khác trước nhiều rồi, cả cái tính nóng nảy cũng gần như không còn trong người ban, mình vẫn còn nhớ cái lúc bạn sống trong thù hận, minh giận mình lắm vì đã không giúp gì dc cho bạn, nhưng hãy tin mình, dù chuyện gì mình cũng sẽ là người ủng hộ bạn hết mình. Giờ thấy bạn vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười mình cảm thấy vui lắm dù có một chút lo lắng. Mình vui là vì thấy bạn đã tìm lại được những cái mà bạn đã vô tình đánh mất, bạn đã sống lạc quan, thực tế hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, trong lòng mình vẫn chưa thật sự yên tâm, mình vẫn rất lo cho ban, mình lo là cái vẻ ngoài ấy sẽ tồn tại được trong bao lâu? Hay chỉ là một thoáng rồi nó sẽ vụt tắt và sẽ trở lại "nó" như lúc đầu? Cũng như mình lo cho sự thay đổi lúc này của bạn là vì bạn, vì gia đình bạn, hay là vì một ai khác? Đúng là lúc trước, giữa ba người tụi mình có xảy ra chút chuyện nhưng dù sao đó cũng đã qua, người kia thì cũng đã biết lỗi, cũng đã thay đổi, vậy thì sao bạn lại không bỏ qua cho người ấy - người mà chính bạn cũng có tình cảm? "Tha thứ là đã tốt, quên đi lại là tốt hơn".
Hôm nay muốn nhờ những dòng tin nhắn này gửi đến bạn một lời cám ơn, một lời chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua được cái "khuôn" của bạn lúc trước. Thôi thì hãy cứ thay đổi nhưng là đổi theo hướng tích cực, hoàn thiện hơn bạn nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nhưng chính bạn là còn mãi, hãy giữ lại cho bản thân chút gì "riêng" cho mình bạn nhé.
Hy vọng bạn sẽ vượt qua được những rào cản của cuộc sống này, và đến một ngày nào đó đứng trước mặt tôi sẽ là một người thành đạt trong sự nghiệp lẫn trong tình cảm!