sitinh_tinhsi
20-02-2006, 09:09 AM
Hôm nay vô tình em đọc được mẫu truyện ngắn này ,em nghĩ có thể đây cũng là một cách tỉnh tò hay ra phết !
" ở một thị trấn nhỏ có đôi vợ chồng sinh được một đứa con trai nhưng không may là cậu ấy bị gù....năm tháng trôi đi ,cậu bé trưởng thành với cục bướu trên lưng và chẳng ai trong thị trấn muốn chơi với câu.ba **** cậu rất buồn và quyết định dẫn cậu bé đi thăm một người bạn ở trấn khác để cậu được mở rộng tầm nhìn vì cậu rất ham học hỏi ,tất cả những cuốn sách trong trấn cậu đã đọc gần hết !
nhà người bạn của ba **** cậu thì ngược lại ,họ có một người con gái phải nói là rất xinh đẹp !và cậu đã bị tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình nên chỉ biết nhìn cô từ xa.và rồi một ngày nọ ,cậu biết rằng cơ hội đã đến,cậu quyết định dồn hết cam đảm để nói lên tình cảm của mình ! cậu chạy lại phía ban công và gọi tên cô gái ,cô gái chạy ra ngoài và cúi xuống nhìn cậu với mái tóc bạch kim xoã dài trên gương mặt. cậu nói :
-nàng có biết trước khi ta sinh ra ta đã gặp thượng đế không?
cô nàng khẽ lắc đâu.
-ngài đã nói với ta rằng : khi sinh ra ta sẽ là một chàng trai khôi ngô ,tuấn tú và thông minh nhưng vợ ta sẽ là một người gù ,và nàng biết ta đã trả lời ngài thế nào không?
không chờ cô gái trả lời cậu nói tiếp
-con thà rằng mình bị gù nhưng hãy để vợ con là một người phụ nữ xinh đẹp nhất !
chài chắc ai cũng bít kết cục rồi ha ! hihi......một lời tỏ tình hay đấy chứ
" ở một thị trấn nhỏ có đôi vợ chồng sinh được một đứa con trai nhưng không may là cậu ấy bị gù....năm tháng trôi đi ,cậu bé trưởng thành với cục bướu trên lưng và chẳng ai trong thị trấn muốn chơi với câu.ba **** cậu rất buồn và quyết định dẫn cậu bé đi thăm một người bạn ở trấn khác để cậu được mở rộng tầm nhìn vì cậu rất ham học hỏi ,tất cả những cuốn sách trong trấn cậu đã đọc gần hết !
nhà người bạn của ba **** cậu thì ngược lại ,họ có một người con gái phải nói là rất xinh đẹp !và cậu đã bị tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình nên chỉ biết nhìn cô từ xa.và rồi một ngày nọ ,cậu biết rằng cơ hội đã đến,cậu quyết định dồn hết cam đảm để nói lên tình cảm của mình ! cậu chạy lại phía ban công và gọi tên cô gái ,cô gái chạy ra ngoài và cúi xuống nhìn cậu với mái tóc bạch kim xoã dài trên gương mặt. cậu nói :
-nàng có biết trước khi ta sinh ra ta đã gặp thượng đế không?
cô nàng khẽ lắc đâu.
-ngài đã nói với ta rằng : khi sinh ra ta sẽ là một chàng trai khôi ngô ,tuấn tú và thông minh nhưng vợ ta sẽ là một người gù ,và nàng biết ta đã trả lời ngài thế nào không?
không chờ cô gái trả lời cậu nói tiếp
-con thà rằng mình bị gù nhưng hãy để vợ con là một người phụ nữ xinh đẹp nhất !
chài chắc ai cũng bít kết cục rồi ha ! hihi......một lời tỏ tình hay đấy chứ