View Full Version : Hãy là chính mình - Tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả.
Sanya
19-02-2006, 04:59 PM
Tuyển tập truyện ngắn này xin gởi tặng đến anh Trần Minh vì Sanya đã lỡ thất hứa với anh, thôi thì vậy cứ mỗi Tuần Sanya sẽ post 3 đến 5 truyện cho anh xem thư thản cuối tuần anh nhé, những bài viết này được em viết ra từ cuốn sách Hãy Là Chính Mình của mình tác giả do nhà xuất bản Trẻ in.
Bài 1. Bạn Thân
Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ nhị thế chiến khi anh ấy nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống trong chiến trận.
Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đnạ pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra " Vùng bình địa" giữa chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vào.
Vị chỉ huy nói :
- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẻ bạn anh đã chét và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.
Không màng tới lời của vị chỉ huy, người lính vãn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cúng té nhào xuống dưới chiến hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng bận rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cãm.
- Tôi nói với anh rồi, công việc đó không đnág đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.
Người linh trả lời :
- Mặc dầu vậy công việc dó vẫn rất đáng làm, thư sếp.
- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao ? Bạn anh đã chết rồi cơ mà ?
- Thưa sếp, công việc đps đáng làm là bởi vì khi tôi đến beê anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng : Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi !".
Muốn có một người bạn chỉ có một phương pháp : Chính mình phải làm một người bạn. ( Emerson).
( Không có tên tác giả - khuyết danh - Sách Hãy Là Chính Mình)
nhovenoivothuong
19-02-2006, 05:53 PM
http://nhatquangcomputer.com.vn/kk/bt1.wma
quongdang
19-02-2006, 06:02 PM
trời giọng đọc dễ xương ghê àh
hi hi
quảng cáo hả ... hi hi
anh có tuyển nhân viên hông kìa...
nhovenoivothuong
19-02-2006, 06:14 PM
Quảng cáo đâu mà quảng cáo....,VT làm tặng cho các bạn TX,Sanya và mọi người mà....Hiểu lầm rùi á
tommy26
19-02-2006, 06:23 PM
giọng đọc cũa em cũng rất thu hút và trầm cảm , nhưng mà anh góp ý rằng nếu như em biết lên giọng và xuống giọng đúng chỗ thì sẽ làm câu chuyện hấp dẫn hơn. Hãy thử 1 lần nghe radio ,mục " Kể chuyện đêm khuya" thì sẽ học hỏi được thêm 1 số kinh nghiệm nữa đó . Chúc vui
Sanya
19-02-2006, 07:56 PM
hic hic cám ơn anh nhovenoivothuong, em đáng nhẽ cần có một lời nói với anh nữa nè : em xin lỗi anh nhovenoivothuong nha
Sanya
19-02-2006, 08:10 PM
Được Cứu Trên Biển
Cách đây nhiều năm, tại một làng đánh cá nhỏ ở Hà Lan, một cậu bé đã dạy cho cả thế giới về phần thưởng của sự phục vụ quên mình. Vì cả làng đều sống bằng nghề đánh cá nên một đội cứu hộ là rất cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp. Một đêm kia gió gào thét, những đám mây dày đặc và cơn bão gào thét dã lật đổ những chiếc thuyền đnáh cá. Đối diện nguy hiểm, đoàn thuỷ thủ đã quyết định gởi tín hiệu cấp cứu S.O.S. Vị thuyền trưởng của con tàu cứu hộ gióng lên một hồi kẻng báo động và cả dân làng đều tập hợp lại sân làng nhìn ra vịnh.
Trong khi một đội cứu hộ hạ thuỷ con thuyền của mình và vật lộn để tìm đường giữa những đợt sóng cuồn phong, cả làng bồn chồn chờ đợi trên bờ, trong tay cầm những chiếc đèn để soi đường cho họ trở vô bờ. Một giờ sau đó, con tàu cứu hộ lại xuất hiện xuyên qua lớp sương mù và mọi người trong làng vui mừng chạy ra chào đón họ. Kiệt sức ngã lăn ra cát, những người tình nguyện kể lại rằng vì con tàu cứu hộ không thể chở hết hành khác nên họ buộc phải để lại một người ngoài khơi, con thuyền cứu hộ chắc chắn sẽ bị lật và tất cả sẽ chết.
Một cách điên rồ, vị thuyền trưởng kêu gọi nhóm tình nguyện khác đi cứu vớt những người còn sống sót ở lại đó. Cậu bé Hans mười sáu tuổi đã bước ra, mẹ cậu vội chụp cậu lại và van xin :
- Hans, đừng đi con. Cha con đã mất vì một vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai con, Paul cũng đã mất tích trên biển suốt ba tuần lễ nay. Hans, con là tất cả những gì mẹ còn lại.
Hans trả lời :
- Mẹ ơi, con phải đo. Nếu mọi người đều nói " tôi không thể đi, hãy để một ai khác làm việc đó" thì sẽ ra sao ? Mẹ ơi ! lần này con phải đi làm bổn phận của con. Khi tiếng gọi của bổn phạn đế, tất cả chúng ta cần phải theo thứ tự và làm phần của mình.
Cậu hôn mẹ, gia nhập đội cứu hộ và biến mất trong đêm tối.
Một giờ trôi qua mà đối với mẹ cậu Hán như là vô tận, cuối cùng, con tàu cứu hộ lao ra khỏi đám sương mù với Hans đang đứng trên mũi tàu. Chụm hay tay lên miệng, vị thuyền trưởng đứng trên bờ la lên :
- Có tìm thấy anh ta không ?
Cố gắng kiềm chế bản thân, Hans háo hức lớn tiếng đáng lại :
- Vâng, chúng tôi đã tìm thấy anh ta. Hãy nói với mẹ tôi đó là anh trai tôi, Paul !
Dan Clark
"Những cây mạnh nhất, cao nhất mọc trên đất cằn cỗi nhất."
J.G.Holland.
Sanya
19-02-2006, 08:21 PM
Hãy Là chính Mình
Từ khi còn rất bé, tôi đã không muốn tôi là tôi. Tôi muốn trở nên Billy và ngay cả Billy cũng không thích bản thân tôi. Tôi tập đi bước đi như anh ấy bước, tôi tập nói chuyện như cách anh ấy nói và còn đăng ký học chung trường mà anh ấy học. Và đó là lý do tại sao Billy đã thay đổi. Anh ta bắt đầu bám theo Herby; anh ấy nói như Herby. Anh ta khiến tôi rối tung lên ! Thế là tôi bắt đầu bước đi và nói chuyện cho giống Billy - người đang cố tập bước đi và nói chuyện cho giống herby.
Tôi phát hiện ra rằng cách Herby bước đi và nói chuyện thì giống Joey, còn Joey thì bươvs đi giống như Corby.
Thì ra tôi đang tập bước đi và nói chuyện giống như Willy - người đang bắt chước theo Herby - cái anh chàng đang theo phiên bản của Joey mà chính bản thân Joey lại đang cố gắng giống Corby. Bạn nghĩ Corby luôn tạo ra dáng đi và cách nói chuyện cho giống ai ? Trong tất cả mọi người thì Corby lại có cách bước đi và nói chuyện giống tôi nhất.
"
Khuyết danh không tên tác giả"
" Để thành công trên đường đời, bài học cần thuiết bạn phải học đó là cần phải biết phớt lờ cái gì và đặc niềm tin ở đâu". S.L. Cléments
nhovenoivothuong
20-02-2006, 01:14 AM
hic hic cám ơn anh nhovenoivothuong, em đáng nhẽ cần có một lời nói với anh nữa nè : em xin lỗi anh nhovenoivothuong nha
Có gì mà xin lổi hả SAN?Mình có duyên làm quen mà....dù sao đi nữa....VT cũng cám ơn Vườn Táo....đã mang SAN đến làm bạn VT.
Thân ái
tranminh
01-03-2006, 07:17 AM
anh đã đọc hết rồi, đang chờ em post tiếp đây, cám ơn em nhiều lắm
boydethuongdalat
07-03-2006, 02:03 PM
ban oi ai la nguoi doc bai do vay ha
giong noi that la hay
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.