hoangtubuidoi
29-09-2008, 02:54 PM
Tình hình mem PS đã có 1 ngày tung tăng xí đú với Big party. nay xin tóm lược lại cái wa' trình ăn chơi sa đọa cho những mem nào có sự wan tâm đến PS để mà bít rõ về cái CLub xì tin này . :m141:
Tăng 1 : TX big party
- Trong tăg này thì đa phần các PS đều ăn nói khẽ khàng nhỏ nhẹ :m003:( giữ hình tượng ý mà ) để cho một mình a pon thi thố mọi tuyệt kĩ kinh nhân :m096:. Với nội công thâm hậu, lụa của pon pon đã san bằng phòng trà ca nhạc Today :m095:.
- Với các mem có đi dự party thì chắc hẳn ko ai ko ấn tượng với leader của " hoa hồng cóa gai" , nhỉ ? :m131:
- Ngoài ra, khi tụ tập để đi tăng 2 trên đường Phổ Quang, a pon vẫn ko wên tug ra vài nắm lụa chóa mắt cả mí bà bán hàng rog và mí bác tài xấu số đã vô tình thấy màn catwalk giữa lộ của siu mẫu ponpon. :m042:
- Túm lại, tăng này pon vô đối. :m054:
Tăng 2 : Hành trình của luạ
- Ta nói, với sự dẫn dắt tài tình của hội PS, lụa từ Today đã trải dài đến công viên 23-9. Và trước khi rời CV các PS thân iu đã kịp búng lụa thu hút sự chú ý của hơn chục cặp nam thanh nữ tú đag mãi miết iu nhau trên các thảm cỏ của công viên gần đó. :m136:
- Do dùng wa' nhìu côg lực cho màn đú đởn. KLhoảng 20h hội đã quyết định "ẩm thực" đễ bồi bổ nguyên khí :m148:. Và đau thương nhất chính là lúc trả tiền để tiếp tục tăng 3, cả hội ng đẹp đã bị công an wận 7 hốt về đồn với tội danh "bung lụa trái phép", ý lộn, " đậu xe trái phép ". :m077:
- Và tại đồn của địch, các mem đã tỏ rõ khí tiết của mình, luôn ngẩn cao đầu trước mọi gian nan, sẵn sàng bung lụa :m155:. Sock nhất là khi Jin nó lôi từ trong xe ra một ... sợi dây thun :m071:. Thế là đã có 6 mem wuyết định chơi nhảy dây wên sầu, trong khi đợi các a CA dễ thươg cho lấy xe :m053:. Với thể loại dây 3 góc, pon pon 1 lần nữa lại thể hiện đẳng cấp cũa mình. Với khinh côg như mây vờn én lượn, pon cứ bay bay làm prin hoa cả mắt :m014:.
- Kết thúc tăg này là khi các a CA "dễ xươg" cho hội nộp phạt và lấy xe về ( may mà ko phạt thêm tội wăg lụa tại đồn ). Bi h đã 23h và típ tục tăg 3 :m017:.
Tăng ba : the nightLife
- Đáng bùn thay, trời càg về khuya. số lượng ng càg giảm, ngay cả pon pon cũg alêtếch. rốt cuộc sau khi chạy trên nhìu con đường của TP sài Gòn để tính kế ăn chơi. còn đúg vỏn vẹn 8 mem chui vào karaoke xí đú :m046:.
- Hét xong thì đã hơn 3h (helo ngày mới caí) cả nhà lại lên đường bung lụa, và nhữg nẻo đườg Thánh cô Sai đi wa đâu đâu cũg in dấu lụa của ng :m027:. 5h cả hội nhận thấy trời đã ság nên wuyết định chia tay về nhà ngủ. Lúc ra về thánh cô ko wên wăg 1 câu làm prin sém tỉnh ngủ " mai đi off típ nhớ " :m058:
Đấy là tóm tắt cái wá trình của 1 ngày off cực vui ,cực sock của PS, mem nào mà có mún nghe chia tiết thì đi tìm Thanh cô Sai kể cho nge. :m070:
Phần prin chỉ thươg cho các bác công nhân quét rác ở SG, chả bít h đã gom hết lụa chưa ? :m152:
Tăng 1 : TX big party
- Trong tăg này thì đa phần các PS đều ăn nói khẽ khàng nhỏ nhẹ :m003:( giữ hình tượng ý mà ) để cho một mình a pon thi thố mọi tuyệt kĩ kinh nhân :m096:. Với nội công thâm hậu, lụa của pon pon đã san bằng phòng trà ca nhạc Today :m095:.
- Với các mem có đi dự party thì chắc hẳn ko ai ko ấn tượng với leader của " hoa hồng cóa gai" , nhỉ ? :m131:
- Ngoài ra, khi tụ tập để đi tăng 2 trên đường Phổ Quang, a pon vẫn ko wên tug ra vài nắm lụa chóa mắt cả mí bà bán hàng rog và mí bác tài xấu số đã vô tình thấy màn catwalk giữa lộ của siu mẫu ponpon. :m042:
- Túm lại, tăng này pon vô đối. :m054:
Tăng 2 : Hành trình của luạ
- Ta nói, với sự dẫn dắt tài tình của hội PS, lụa từ Today đã trải dài đến công viên 23-9. Và trước khi rời CV các PS thân iu đã kịp búng lụa thu hút sự chú ý của hơn chục cặp nam thanh nữ tú đag mãi miết iu nhau trên các thảm cỏ của công viên gần đó. :m136:
- Do dùng wa' nhìu côg lực cho màn đú đởn. KLhoảng 20h hội đã quyết định "ẩm thực" đễ bồi bổ nguyên khí :m148:. Và đau thương nhất chính là lúc trả tiền để tiếp tục tăng 3, cả hội ng đẹp đã bị công an wận 7 hốt về đồn với tội danh "bung lụa trái phép", ý lộn, " đậu xe trái phép ". :m077:
- Và tại đồn của địch, các mem đã tỏ rõ khí tiết của mình, luôn ngẩn cao đầu trước mọi gian nan, sẵn sàng bung lụa :m155:. Sock nhất là khi Jin nó lôi từ trong xe ra một ... sợi dây thun :m071:. Thế là đã có 6 mem wuyết định chơi nhảy dây wên sầu, trong khi đợi các a CA dễ thươg cho lấy xe :m053:. Với thể loại dây 3 góc, pon pon 1 lần nữa lại thể hiện đẳng cấp cũa mình. Với khinh côg như mây vờn én lượn, pon cứ bay bay làm prin hoa cả mắt :m014:.
- Kết thúc tăg này là khi các a CA "dễ xươg" cho hội nộp phạt và lấy xe về ( may mà ko phạt thêm tội wăg lụa tại đồn ). Bi h đã 23h và típ tục tăg 3 :m017:.
Tăng ba : the nightLife
- Đáng bùn thay, trời càg về khuya. số lượng ng càg giảm, ngay cả pon pon cũg alêtếch. rốt cuộc sau khi chạy trên nhìu con đường của TP sài Gòn để tính kế ăn chơi. còn đúg vỏn vẹn 8 mem chui vào karaoke xí đú :m046:.
- Hét xong thì đã hơn 3h (helo ngày mới caí) cả nhà lại lên đường bung lụa, và nhữg nẻo đườg Thánh cô Sai đi wa đâu đâu cũg in dấu lụa của ng :m027:. 5h cả hội nhận thấy trời đã ság nên wuyết định chia tay về nhà ngủ. Lúc ra về thánh cô ko wên wăg 1 câu làm prin sém tỉnh ngủ " mai đi off típ nhớ " :m058:
Đấy là tóm tắt cái wá trình của 1 ngày off cực vui ,cực sock của PS, mem nào mà có mún nghe chia tiết thì đi tìm Thanh cô Sai kể cho nge. :m070:
Phần prin chỉ thươg cho các bác công nhân quét rác ở SG, chả bít h đã gom hết lụa chưa ? :m152: