PDA

View Full Version : Thuyền và biển



biendem
18-02-2006, 11:17 AM
thân gửi thuyền!
Mình là biển đây bạn còn nhớ mình không .Chúng ta chưa từng viết thư cho nhau.Hôm nay biển sẽ viết vài dòng gửi thuyền vì có lẽ biển sẽ đi thật xa.Thuyền còn nhớ những lúc chúng mình cùng ngồi đánh cờ tướng không .Lúc đó cả hai đều mang nhiều nổi niềm khác nhau .Thuyền đậu đại học còn biển thì thi rớt biển đang buồn chỉ con thuyền là ở bên cạnh.Biển cảm ơn thuyền nhiều lắm !
Giờ đây biển đang cô đơn .Thuyền có thể ở bên cạnh biển không.Mình biết đòi hỏi như vậy là ích kỉ với thuyền.Bởi giờ đây bên cạnh bạn cũng đang có người cần được yêu thương và thuyền rất yêu thương người ấy.
nhưng ban ơi! Có lẽ lý trí không thắng nổi con tim đang khát khao hạnh phúc .Mình thật ích kỉ nhưng mình thà chở thành kẻ ích kỉ còn hơn nhìn thuyền ngày càng xa rời biển.Ngoài kia đại dương còn bao nhiêu điều thú vị .Thuyền sẽ còn nhớ mình không hay thuyền sẽ bỏ rơi mình vui đùa với những niềm vui mới.
Biển không đủ sức để giữ thuyền lại.Biển nguyện ở mãi nơi đây chờ đợi.Dù cho lòng biển bao la rộng lớn nhưng biển thấy mình cô đơn quá.
Biển mang trong lòng cả một đại dương với bao chiếc thuyền .Nhưng sao biển chỉ yêu một mình thuyền thôi.Thuyền là duy nhất đối với biển.
Thuyền hãy đi đi hãy tìm cho mình niềm vui .Nhưng hãy nhớ biển sẽ luôn chờ đợi cho dù thuyền mãi mãi không chở về.
Thuyền ơi dù đi thật xa để có thể quên được thuyền .NHưng bất cứ khi nào thuyền cần biển sẽ đến và an ui.Đó là lý do tại sao biển nói biển sẽ chờ đợi thuyền.Thật là ngu ngốc phải không .Nhưng mà như thế biển thấy hạnh phúc .Đừng bắt mình phải quên thuyền điều đó còn làm mình đau khổ hơn luc này nữa thuyền ah .
Biển sẽ kề cho thuyền nghe về cuộc sống của biển ở bức thư thứ hai.Qua khứ và hiện tại.Như thể chúng ta là những cặp tình nhân không có gì là bí mật.Thuyền sẽ luôn biết biển đang nghĩ gì và điều đó khiến biển hạnh phúc.Cầu xin thuyền hãy đọc đừng bao giờ vứt bỏ nó được không!
CHÀO THUYỀN
BIỂN YÊU THUYỀN:wub: :rolleyes:

biendem
18-02-2006, 02:15 PM
ne các bạn đọc dược thư này nhắn tin cho actac dùm nha bởi thuyền là hắn.mình chỉ sợ hắn không đọc thôi.Giúp mình nhé.Va xin làm quen các bạn luôn

YonYon
19-02-2006, 06:36 PM
biendem nè,hình như u thích biển lắm,nick của u có phải là bài thơ "biển đêm" của victo hugo ko vậy?
mượn hình ảnh của thuyền và biển để thể hiện những tâm tư,khát khao của chính bản thân,điều đó thật hay bít mấy,nói về biển ko thì nói cả ngày cũng chẳng hết!!!^_^
"Mình thật ích kỉ nhưng mình thà trở thành kẻ ích kỉ còn hơn nhìn thuyền ngày càng xa rời biển.Ngoài kia đại dương còn bao nhiêu điều thú vị .Thuyền sẽ còn nhớ mình không hay thuyền sẽ bỏ rơi mình vui đùa với những niềm vui mới."
uh,thuyền lúc nào cũng muốn đi tìm niềm vui mới,thuyền ko chỉ có biển làm bạn,mà thuyền còn có gió,gió lúc nào cũng ở bên thuyền,lúc nào cũng vuốt ve,mơn trớn thuyền,lúc nào cũng thổi cho thuyền những luồng sinh khí để thuyền tiếp tục cuộc hành trình....thuyền còn có bầu trời,bầu trời lúc nào cũng cách xa thuyền cả,nhưng lại cho thuyền những tia nắng sớm thật ấm áp khi bình minh lên,cho thuyền sức sống,bầu trời còn tặng thuyền những vì sao lấp lánh khi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch....nhưng thuyền ơi,biển lúc nào cũng là người bạn tốt của thuyền cả,biển cho thuyền những tài nguyên quí giá,biển lúc nào cũng âm thầm hướng theo thuyền,đôi lúc nhớ thuyền quá,biển lại gửi tình yêu của mình vào những con sóng nhỏ,những con sóng nhỏ lăn tăn đi tìm thuyền....
đôi lúc gió giận thuyền một cách bâng quơ,gió cuốn biển lên tạo thành những đợt sóng cao,nhửng cơn bão lớn của gió làm thuyền chao đảo...bầu trời luôn êm dịu nên chỉ biết đứng nhìn....sau cơn giông bão ấy,thuyền lại trở về với biển,thuyền như một đứa trẻ, thuyền cập bến,dựa dẫm vào biển,biển hiều thuyền,biển nhấp nhô từng đợt sóng như muốn an ủi,vỗ về thuyền!!!
...thuyền lại tiếp tục cuộc hành trình của thuyền,biển chỉ biết chờ và đợi,biết bao nhiêu bình minh đã lên,hoàng hôn đã xuống,biển vẫn chờ,âm thầm và vô vọng,ko vì thế mà biển bỏ cuộc,ngày nào biển cũng hát bài hát năm xưa,mỗi khi biển hát,biển lại nhớ thuyền biết mấy....và rồi có một ngày biển đã khóc,nước mắt của biển thật lạ,nước mắt của biển có một màu trắng thật tinh khiết,uh,nước mắt của biển chính là muối,biển khóc rất nhiều,nhiều lắm...
biết bao nhiêu chiếc thuyền khác đã cập bến,biển cũng đùa vui,cũng tinh nghịch nhưng biển mãi mãi chỉ có thuyền,đợi thuyền quay về để kể cho thuyền nghe những câu chuyện thật hay mà chỉ có biển mới biết...vậy tại sao biển ko đi theo thuyền mà chỉ biết đợi thuyền trở về?...đôi lúc biển cũng muốn đi theo thuyền lắm chứ,nhưng biển sợ rằng thuyền sẽ vui đùa với những niềm vui mới...biển sợ...biển to lớn nhưng nhút nhát....tận đáy lòng biển chỉ có một màu đen sâu thẳm...lúc nào cũng yêu,say mê và cuồng dại....