Ổ ồ ôi
17-02-2006, 10:17 PM
Anh 28 tuổi, anh là du học sinh, anh quê ở Thái Bình. Quê anh nhiều lúa và tương tự với những kỷ niệm, còn Mát nơi anh đang du học thì nhiều băng tuýêt vào mùa đông và nhiều những cô đơn..
Người anh yêu đầu là một cậu bạn cùng lớp. Hai người thân như anh em trừ những vòng tay ôm có vẻ là vô tình đôi khi. Mẹ bạn nói: "Chúng mày như bồ bịch". Uh như bồ bịch, để trái tim sẽ luôn khe khẽ rung những khi nhớ về một con người và những kỷ niệm như là để nhớ về những hồ hoặc ngập ngừng cùng những điều đẹp đẽ đã chưa từng được đoan chắc để sẽ trở thành day dứt hơn nếu là "có" và đau lòng hơn nếu là "không". Và anh gọi cậu là "tình đầu", dù để hiểu bằng cách nào đi chăng nữa
Người thứ 2 là một kỷ niệm của nụ hôn trong một ngày giá buốt của Mát mùa băng tuýêt. Anh đã nghĩ là anh đã không rung động đủ nhiều để hôn và không quá nhiều những nỗi nhớ về đủ để bắt đầu điều xa xỉ mang tên tình yêu. Nhưng sự cô đơn và nhất là sự cô đơn ở xứ lạ có mùa đông dưới âm độ đã khiến cho 1 vài cảm giác trở thành nghi ngại và một vài nghi ngại trở thành cảm giác thực của tình yêu thương có thực cho vòng tay ấm là có thực. Khi người ấy trả lời rằng đã có một người mới để được yêu nhiều hơn trong một lần anh gọi phone sau một thời gian anh nghĩ là đủ xa nhau để kiểm nghiệm và gọi đúng tên được tình cảm dành cho nhau. Mùa đông năm ấy ở Thái Bình có những giá buốt từ bên trong dù anh không đang ở Mát để phải tê cóng vì những độ dưới âm. Mùa đông năm ấy ở quê nhà..
Anh kể về những điều khác nữa
Anh bảo em kể đi và em hứa em sẽ
Nhưng em nghĩ em nên thực hiện lời hứa bằng cách khiến em nhiệt thành nhất. Bằng cách này, để không phải kể rằng em 24t và em đang yêu, về niềm vui đã và sẽ có của em, hay về những điều khác mang tên tương tự. Dù nó có thể là những rung bật khẽ khàng mà với một số người sẽ là không đáng để rung chẳng hạn
Em chúc anh đủ
----
1.Mát: Mátxcơva
2.Những thông tin cá nhân đã được thay đổi :canadian:
Người anh yêu đầu là một cậu bạn cùng lớp. Hai người thân như anh em trừ những vòng tay ôm có vẻ là vô tình đôi khi. Mẹ bạn nói: "Chúng mày như bồ bịch". Uh như bồ bịch, để trái tim sẽ luôn khe khẽ rung những khi nhớ về một con người và những kỷ niệm như là để nhớ về những hồ hoặc ngập ngừng cùng những điều đẹp đẽ đã chưa từng được đoan chắc để sẽ trở thành day dứt hơn nếu là "có" và đau lòng hơn nếu là "không". Và anh gọi cậu là "tình đầu", dù để hiểu bằng cách nào đi chăng nữa
Người thứ 2 là một kỷ niệm của nụ hôn trong một ngày giá buốt của Mát mùa băng tuýêt. Anh đã nghĩ là anh đã không rung động đủ nhiều để hôn và không quá nhiều những nỗi nhớ về đủ để bắt đầu điều xa xỉ mang tên tình yêu. Nhưng sự cô đơn và nhất là sự cô đơn ở xứ lạ có mùa đông dưới âm độ đã khiến cho 1 vài cảm giác trở thành nghi ngại và một vài nghi ngại trở thành cảm giác thực của tình yêu thương có thực cho vòng tay ấm là có thực. Khi người ấy trả lời rằng đã có một người mới để được yêu nhiều hơn trong một lần anh gọi phone sau một thời gian anh nghĩ là đủ xa nhau để kiểm nghiệm và gọi đúng tên được tình cảm dành cho nhau. Mùa đông năm ấy ở Thái Bình có những giá buốt từ bên trong dù anh không đang ở Mát để phải tê cóng vì những độ dưới âm. Mùa đông năm ấy ở quê nhà..
Anh kể về những điều khác nữa
Anh bảo em kể đi và em hứa em sẽ
Nhưng em nghĩ em nên thực hiện lời hứa bằng cách khiến em nhiệt thành nhất. Bằng cách này, để không phải kể rằng em 24t và em đang yêu, về niềm vui đã và sẽ có của em, hay về những điều khác mang tên tương tự. Dù nó có thể là những rung bật khẽ khàng mà với một số người sẽ là không đáng để rung chẳng hạn
Em chúc anh đủ
----
1.Mát: Mátxcơva
2.Những thông tin cá nhân đã được thay đổi :canadian: