PDA

View Full Version : Đàn ông ít cạo râu hay bị đột quỵ



Sanya
01-10-2005, 04:45 PM
Đàn ông ít cạo râu hay bị đột quỵ
Thói quen cạo râu có thể phản ánh nguy cơ đột quỵ. Ở những nam giới không có nhu cầu cạo râu hằng ngày, nguy cơ bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) tăng 70% so với nhóm cần cạo mỗi ngày. Ngoài ra, nhóm đầu cũng ít được hưởng thú vui tình dục và hay bị cơn đau tim hơn nhóm thứ hai.
Đó là kết luận của một nghiên cứu kéo dài 20 năm do các chuyên gia tại Đại học Bristol (Anh) thực hiện. Gần 2.500 nam giới khỏe mạnh ở độ tuổi 45-59 sống tại miền nam xứ Wales được chia thành hai nhóm:

- Nhóm 1: Không cạo râu hằng ngày. http://i8.photobucket.com/albums/a35/thuongmai27a/ongp.jpg

- Nhóm 2: Cạo râu ít nhất 1 lần/ngày.

Kết quả cho thấy nguy cơ đột quỵ tăng 70% và nguy cơ tử vong nói chung tăng 30% ở nhóm 1. Nam giới thuộc nhóm này cũng thường lùn hơn, ít lấy vợ, ít đạt khoái cảm và hay bị cơn đau ngực. Sau khi nghiên cứu kết thúc, 45% nam giới của nhóm 1 tử vong, so với 31% của nhóm 2.

Theo các tác giả, khi công trình được bắt đầu thực hiện vào những năm 1970, việc cạo râu còn chưa phải là mốt nên những người mọc râu chậm thường không cạo hằng ngày. Sự thiếu hụt nhu cầu cạo râu đều đặn liên quan tới hàm lượng thấp của hoóc môn nam testosteron trong máu. Hiện còn chưa rõ hoóc môn này ảnh hưởng thế nào tới nguy cơ đột quỵ, nhưng có thể là nó làm thay đổi quá trình tích lũy mỡ ở thành mạch máu. Tuy nhiên, theo nhóm tác giả, thừa testosteron cũng có hại. Ví dụ, ở những người đàn ông bị hói (do thừa testosteron), nguy cơ bị bệnh tim tăng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dịch tễ học Mỹ số mới nhất.

Thu Thủy (theo Reuters)

singasong
01-10-2005, 05:24 PM
Mấy cái chứng minh này nhảm nhí quá. Nói theo kiểu cứ sợ "đột quỵ" như thế thì chắc suốt ngày cứ phải xét nét từng cử chỉ, hành động của mình.

Bao nhiêu cụ già, râu tóc bạc phơ, sống thọ nhất thế giới sao không thấy đột quỵ. Nhảm. Ghét luôn mấy cái chứng minh nhảm.

Sanya
01-10-2005, 06:37 PM
hihihihi anh SAS ạ, có chứng minh nhảm mình mới có cái để nói, mới có cái để anh nói nhảm, mới có cái để anh ghét đúng hông, anh thử nghĩ xem anh sống mà chỉ toàn là anh thích thì em nghỉ nhảm chuyển thành nhàm đấy anh ạ.