View Full Version : Vẽ bề ngoài có thực sự quan trọng....
Phieu
01-10-2005, 03:55 PM
..........Th, tớ không hiểu tại sao người ấy lại quá đáng với tớ vậy? Tớ càng muốn lùi cho qua chuyện, thì người ấy lại càng lấn đến. Hằng ngày tớ lầm lũi đi làm. Tối về, tớ ở mãi trong nhà. An phận như thế mà tớ vẫn không được yên. Khi tớ ở nhà, lúc thì người ấy kiếm chuyện này, lúc thì kiếm chuyện khác .
Lúc đó tớ mệt mỏi lắm. Tớ biết, đó là những dấu hiệu đầu tiên của việc người đó đang muốn bỏ tớ .Tớ biết người ấy có quan hệ TD với nhiều người bên ngoài. Nhưng tớ lờ đi. Tớ nghĩ với tình yêu của tớ, mọi chuyện lại sẽ tốt đẹp như xưa. Đáng tiếc, chuyện xảy ra hai tuần trước có lẽ là việc tớ không thể quên được trong đời. Đó là lúc tớ bất chợt đi về nhà. Mấy hôm nay công việc làm tớ mệt mỏi, tớ muốn về nhà sớm. Nhưng vừa bước vào thì....
Hai người bọn họ đang nằm trên giường của tớ. Đang LT trong chính ngôi nhà của tớ, trên chiếc giường của bọn tớ. Bây giờ tớ hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu biết không ......
Phieu
01-10-2005, 03:59 PM
Kh...thân
Rất buồn khi đọc thư của cậu. Nhưng có lẽ tớ đã đoán trước rằng mọi việc sẽ diễn biến như vậy. Đơn giản là khi nhìn bức hình cuối cùng cậu gởi cho tớ, tớ đã có cái cảm giác kì lạ đó. Người đàn ông trong hình, mà cậu nói rằng Bf, khá đẹp trai. Và qua cậu, tớ biết người ấy đang học ở một trường khá nổi tiếng ở Sài Gòn.
Còn cậu, tớ thấy lúc này cậu thay đổi nhiều. To con hơn trước. Tóc tai thì khá lạ. Và hình như áo quần của cậu càng lúc càng giống con gái hơn.
Có người nói "tình yêu thì không có chuyện phân biệt đẹp xấu và vẽ bề ngoài.Miễn sao tấm lòng thật tốt, lo lắng yêu thương nhau là được rồi."
Và tớ nghĩ gần như cậu đã rập khuông hoàn toàn câu nói đó vào cuộc sống của cậu. Cậu đã yêu, đã chu cấp tiền bạc cho bạn cậu học hành. Ít giao du bạn bè để dành thời gian lo lắng cho người ta.
Tớ nghiêng mình trước sự cao thượng của cậu.
Nhưng khi mà bản thân không lo cho mình được tốt thì làm sao lo cho người khác tốt được Kh. ?
Mình mong Kh. sẽ nhìn kĩ Kh hơn. Nhìn kĩ bạn trong gương hơn. Để rồi nhận ra cái khác biệt đàng buồn đó....
Ít ra là về ngoại hình......
Phieu
01-10-2005, 04:22 PM
Th mến...
Lúc nhận thư cậu tớ mệt mỏi và bỏ thư sang một bên. Hôm sau và hôm sau nữa tớ mới có dịp đọc lại. Ừ có lẽ cậu nói đúng...Tớ nhìn tớ trong gương, tớ thấy tớ khác hơn ngày xưa nhiều. Nghĩ về tất cả, tớ đã quyết định thay đổi....
Tớ nghỉ làm một ngày để tìm môn thể thao phù hợp với tớ nhất. Từ nơi cao cấp như sân vận động Lan Anh - Đến các trung tâm thể thao.
Có chổ tớ thích lắm, như sân Lan Anh chẳng hạn. Tớ vừa có thể tập thể hình đồng thời sau mỗi buổi tập ,tớ lại được một suất tắm hơi miễn phí. Dụng cụ rất đầy đủ. Nhưng giá tiền thì khá cao. Tính ra vừa tắm hơi vừa luyện tập thể thao với dụng cụ tốt thì giá cả ở đây là khá hợp lý.
So với người đi làm như tớ thì việc sinh hoạt ở Lan Anh không thành vấn đề. Nhưng tớ lại muốn tham khảo thêm. Có chổ vừa có hồ bơi vừa có thể tập thể hình, giá cả chỉ bằng phân nữa Lan Anh. Có chổ chỉ dành cho bơi....
Nhìn chung với những thu nhập khác nhau,thì chất lượng phục vụ khác nhau. Tùy theo những thể trạng và sỡ thích của từng người thì chọn các môn thể thao khác nhau...
Tớ đã luyện tập được một tuần.Giờ tớ thấy yêu đời và tình thần sảng khoái lắm. Báo cậu một tin mừng là lúc này ra đường đã có nhiều người để ý tớ và chủ động bắt chuyện làm quen. Cái điều khác biệt giữa tớ của ngày xưa và tớ của bây giờ đó Th.
Phieu
01-10-2005, 04:47 PM
Hi Kh.
Nghe cậu nói tớ vui quá. Hứng thú nữa. Ê còn nhớ đến việc tớ góp ý cái vụ ăn mặc hơi quá của cậu không? Lúc trước tớ cũng vậy. Cũng ăn mặc xềnh xòang lắm. Cũng không chú ý nhiều đến hình thức. Đến khi đi làm, sếp tớ trách. Người yêu tớ la. Tớ mới "rét". Tớ lục lại tủ đồ. Cậu biết không? Đồ tớ nhiều lắm, nhưng toàn là những bộ tớ mặc từ rất nhỏ. Cứ thấy không hư và xấu là mặc. Đồ mấy ông anh quăng lại, cứ thấy vừa là mặc. Có cái thì thùng thình, có cái thì chật ních. Áo quần thì bạc màu và cũ.
Lúc đó tớ mới giật mình tỉnh mộng...:emlaugh:
Tớ đi ra tiệm may cho mình những bộ đồ đi làm. Chủ yếu là sơ mi trắng và quần tây kiểu Hàn Quốc. Vừa ôm, vừa "bo" sát người. Vừa trẻ, lịch sự mà lại không lạc hậu.
Còn đồ đi chơi thì tớ thường mua hàng sale. Vừa đẹp vừa hợp thời trang. Vấn đề là cách phối màu và dáng người sao cho phù hợp. Và tớ giải quyết bằng cách rủ thêm đứa bạn đi chung
Nếu thấy ai mặc áo nào dễ thương. Tớ copy và nhờ tiệm đặt may.
Đương nhiên những lúc đi với người ấy, tớ cũng đã mua 1 vài bộ áo khá đắt tiền do các nhà thiết kế thời trang làm. Vừa đẹp mà lại không đụng hàng. Đơn giản tớ muốn người ấy nhớ đến tớ mà không là ai khác...^_^
Giờ ra đường đã tự tin trở lại... Thấy vui vui, nhiều người nhìn tớ hơn. Í mà hôm qua người ấy ghen tớ với người khác. Vui lắm cậu ạ.
Nhưng cậu biết không, dù có thay đổi thế nào, ra sao - Tớ vẫn sẽ ăn mặc đẹp nam tính,và nhất là không se sua.
Đơn giản, nếu thích vẻ đẹp của người con gái, thì người ấy sẽ không yêu tớ.
Khi ăn mặc đẹp là sự tôn trọng người ấy và những người xung quanh
Khi ăn mặc đẹp tớ sẽ tự tin trong giao tiếp
Phải không Kh....
^_^
Phieu
01-10-2005, 05:16 PM
Lời kết
Dù chúng ta có trốn chay và tự đánh lừa bản thân ra sao. Thì trong giới gay này, vẻ bề ngoài thực sự quan trọng. Quan trọng không phải vì người khác. Mà quan trọng vì chính sự thân thiện và dễ nhìn sẽ tạo điều kiên cho bản thân đạt được mục đích nhanh chóng.
Cơ thể cường tráng-chứng tỏ bản thân khỏe mạnh
Sự tươm tất-tạo cảm giác thân thiện.
Giàu cá tính và riêng biệt-chính là cách ta giữ những gì ta muốn giữ
Tùy theo hoàn cảnh và thói quen mà có những hiệu chỉnh sao cho phù hợp nhất.Chúc các bạn thành công với cách làm đẹp của riêng bạn.Thân
Sanya
01-10-2005, 06:50 PM
Em cãm thấy anh Phiêu nói đúng, sống ở thế giới Gay của chúng thấy vậy chứ rất muôn màu và muôn vẻ trong đó có chuyện ăn mặc. Không thể là gay mà mình phải ăn mặc rườm ra y như ca sĩ, y như con gái tuy nhiên SAN không nói đến sở thích thế nhưng sở thích thế cũng nhìn nhận lại như anh P có nói ăn mặc đã từng bị sếp mắng ấy. Theo em nghĩ để hoà dồng với xã hội mình cần khoẻ, ăn mặc đàng hoàng phù hợp với xu thế và hoàn cãnh ngoài ra chúng ta cần có những việc làm hành động gì đó để giúp cuộc sống này có như thế em nghĩ mình sống sẽ tốt hơn, sống hoà đồng hơn nói thật em đi y như nữ vậy đó không biết sao nữa sửa hoài không được, khám bệnh bác sĩ nói do chân em bên trái thấp hơn bên phải 1 vài ly do bệnh nên thế, vì đã cố hoạt động, trò chuyện giải đáp thắc mắc hàng xóm, giao luu, hoạt động xã hội ở xã phường, ăn mặc cực kỳ dễ thương nhưng cực kỳ đơn giản âý mọi người vẫn yêu thương em thế thôi. Quan bài viết của anh P em đã có thêm một kinh nghiệm đấy, cám ơn anh P và người bạn của anh P nữa.
..:: albus ::..
25-03-2007, 10:23 PM
Một bài học đáng giá...một lời khuyên chân thành...
Em cũng đồng ý...ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, ko quá cường điệu là tôn trọng chính bản thân và người đối diện của mình...
cherry9x
26-03-2007, 09:35 AM
bề ngoài cũng có góp 1 phần. bề ngoài tươm tất sạch sẽ thì tất nhiên sẽ tự tin hơn nhiều.... đây cũng là bài học, 1 lời khuyên cho thế hệ 9x sau này nữa. nhưng cứ đặt chuyện muốn có tình yêu thì phải đẹp có lẽ là quan điểm sai lầm. tình yêu bắt đầu từ tận sâu trong con tim của mỗi người.....
.....................................xin chia sẻ với bạn......................................
pon_pon
27-03-2007, 08:45 PM
hihihihi...........ko cần địu quá mức dễ nhìn là được òi
luongsang2
27-03-2007, 11:45 PM
em cam thay rat an tuong cach viet cua anh Phieu .Doc nhieu bai cua anh roi bai nao cung hay lam em doc tau dau den cuoi .Anh ma lam nha vanem cho anh 100 diem
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.