View Full Version : Mời các bạn vô đây bình luận cái coi!!
timnguoiyeu20
16-02-2006, 04:11 PM
hixhix hổng hiểu sao mà tôi lại thù hai chữ tình ghê,hixhix thực sự tình yêu có thật trong thế giới gay không? Tại sao hôm nay người ta khác hôm sao người ta lại khác, mới hôm qua nói yêu tôi vậy mà ngày mai lại bỏ tui mà đi. Chài ai tui ghét mí người đó qúa.
huhu mấy bạn ơi nói thử tui nghe coi phải tình yêu trong thế giới gay là hổng có thật phải không để tui biết mà ỡ giá luôn cho rùi! hixhix
Snow Angel
16-02-2006, 06:55 PM
như mình đã nói trong thế giới Gay vẫn tồn tại tình yêu...nhưng bạn phải "mò kim đáy bể"....ngoài ra có người nói" trong thế giới gay này ko có tình yêu mà chỉ có tình dục",vì sao người đó lại nói như vậy.Người đó giải thích là:"vậy Gay có cưới nhau được ko? có sinh đẻ được ko?" đó là những câu hỏi mà người ta đặt ra với mình khi mà mình hỏi câu đó.Riêng đối với bạn hãy tìm và suy nghĩ nên yêu ai? những tình cảm như bạn kể thì ko hiếm gì trong thời hiện đại ngày hôm này. vì sao vì những thứ họ cần là tình dục và tiền bạc.....nếu như ngày hôm nay họ thích bạn vì 1 trong 2 lý do đó qua ngày hôm sau lại bỏ bạn thì ắt hẳn người ta đã có người mới....bạn cũng đừng nên buồn vì những hạng người như vậy bạn à, hãy vui vẻ mà tiếp tục tìm kiếm mình tin là bạn sẽ tìm ra thôi.
charry
16-02-2006, 07:17 PM
bạn ơi !!! nếu thù thì bạn sẽ ko bao giờ có được hehehe..mình ko nghĩ là vậy..hiện giờ tụi tui rất vui vẻ và iu nhau mà ...hihihi
hihihihi
16-02-2006, 07:30 PM
Chẳng biết là có tình yêu ko nữa. Mình cũng băn khoăn ghê lắm. Nhưng giả sử có tình yêu thì hai người có thể đến với nhau lâu dài được ko?
Như thế tình yêu có phải là một gánh nặng thêm cho chúng ta ko?
Mình thích tình bạn trong thế giới này hơn. Nó ko gò bó như tình yêu nhưng vẫn có thể đảm bảo những điều mà tình yêu có làm đc mà.
Với lại, làm quen với nhiều người, mình phát hiện ra rằng có nhiều người quan niệm Gay = tình dục hơn là sự tồn tại của tình yêu trong giới này.
Mình thất vọng nhiều lắm.
Thực sự thì mình chỉ muồn kết bạn để trao đổi, tâm sự... với nhau thôi, nhưng sau một lát nói chuyện họ lại thường đề nghị có những việc làm xa hơn nữa.
Tất nhiên mình cũng đã gặp được rất nhiều bạn tốt và mình thực sự vui vì điều đó.
Mình ko chủ trương đi tìm tình yêu. Mình nghĩ là "duyên ai nấy gặp", nên chuyện gì đến sẽ đến. Các bạn đừng quá bận tâm.
Phieu
16-02-2006, 10:19 PM
Mình đơn giản hơn các bạn. Mình nghĩ bất cứ cái gì, có thì dễ, giữ nó tồn tại bên mình lâu dài mới khó.
Mình thụ động và ít tìm kiếm lắm, cứ để tự nhiên nó đến. Khởi đầu thì luôn là tình bạn. Rồi may mắn hơn là tình yêu hiện diện. Và vì tình cảm cùng xuất phát từ cả hai phía rất khó, nên đã yêu nhau rồi thì cố gắng hướng đến một mục đích tốt nào đó. Cùng nhau làm, cùng nhau vui với hạnh phúc mình đang có. Dù biết nó nhỏ nhoi và dễ vở nhưng cứ an ủi rằng còn nhiều người không hạnh phúc bằng mình.
Lúc quen nhau thì cả hai tôn trọng và nghĩ về nhau. Muốn vậy cứ theo 4C mà làm
Chăm-chung-chịu-chia
Chăm sóc
Chung thủy
Chịu đựng
Chia sẽ
Hạnh phúc luôn đến với người biết đủ. Đừng tìm nữa, có khi nó đang ở kế bên mình mà mình không hay đó.^_^
Snow Angel
17-02-2006, 08:48 AM
đúng là tự nhiện nó sẽ đến koc ần nhọc công tìm kiếm....mình đây chẳng hạn..từ 1 con người hồn nhiên, chưa biết iu là gì, chứa nghĩ đến là sẽ có 1 người để mình thương mình nhớ, mình mong chờ....v.v..v.. nhưng nếu nói đó ko phải tình yêu thì là gì? nếu cả 2 có cùng nhịp đập của con tim, cùng những hi vọng và ước nguyện thì có lẽ họ sẽ đến với nhâu chân thật hơn....Nhưng điều mà mình luôn sợ nhất là "chỉ biết có mình" vì sao? vì mnih2 thì cho hết, nhường nhịn, quan tâm lo lắng , nhưng đáp lại là gì? tuyệt vọng?hờ hững? và tham vọng tình dục? nói chung trong thế giới này ko hi vọng thì ko tồn tại mà ko có tình yêu (gọi là tình yêu) thì làm sao có những câu chuyện tình lãng mạn...nhưng cũng ko kém phần bi kịch.......Mình mong chúc mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ..hãy cùng nhau iu thương quan tâm lẫn nhau thì sẽ ko có những mâu thuẫn dẫn đến chuyện chia tay.
Littlebot
17-02-2006, 07:12 PM
có khi nào tiếng sét ái tình ko nhỉ ?
Mr.stylish
18-02-2006, 07:23 AM
Mystar còn nhỏ lắm , yêu thì chưa yêu lần nào . Đến nỗi thích một ai đó cũng chưa thích , chắc tại tính mình còn con nít quá hay sao đó ?
Mystar từng noí rất nhiều về vấn đề này bên VTN , Mystar vẫn giữ nguyên một ý chí : "Có chứ" . Nếu "Không có" , Mystar thà ở vậy chứ không thèm quen bất kỳ người nào . Đến với nhau chỉ vì lợi dụng , chỉ vì ham muốn xác thịt mà không hề có chút tình cảm nào , thì đến làm chi ? Nghĩ thế nên Mystar rất thận trọng trong tất cả mối quan hệ , đúng là tìm một tình yêu chân thật thì khó thật ? Có lần có người noí với Mystar thế này : "Đi với anh đi rồi anh bồi dưỡng cho" , Mystar cảm thấy rất shock , người ta nghĩ chỉ cần có tiền thì được sao ? Đồng ý là tiền cũng quan trọng , nhưng nếu thiếu tình cảm thì quan hệ đó sẽ không kéo dài . Vật chất và tình cảm theo Mystar phải luôn gắn kết với nhau bằng sợi dây , sẽ đứt nếu thiếu một trong hai cái , xã hội bây giờ là thế chứ không phải có tình cảm không là được .
Tình yêu có thể sẽ không bao giờ đến với Mystar nếu như Mystar quá chọn lựa , quá cầu toàn , và có phần hơi tự cao . Nhưng Mystar thà sống một mình còn hơn để cuộc tình chạy theo thể xác .
Mong rằng chúng ta sẽ cân nhắc hơn về chuyện này ? Nếu có thể , hãy yêu thật lòng , yêu người mình yêu hơn bản thân mình , câu này nghe cao cả quá nhỉ ? :clover:
Snow Angel
18-02-2006, 08:06 AM
Có chứ! Nhiều nữa là khác. Đánh rầm một cái và thế là yêu. Nhưng tiếng sét ái tình chỉ là 1 bước nhảy trong tình yêu (nhớ nhé bước nhảy chứ không phải đốt cháy giai đoạn), và bước nhảy ấy sẽ chẳng là gì nếu bạn cứ đứng ì đó. Tình yêu đến đúng lúc và ra đi cũng thật đúng lúc. Đừng bỏ lỡ nha bạn.
chà đánh rầm 1 cái chắc người đen thui...nếu vậy nhiều người bị sét đánh nhiu62 lắm rồi đó.....nhưng tình yeu đó có bền vững hay ko???đúng đến đó rồi đi đó...làm cho cả 2 cùng đau khổ....^^
Snow Angel
18-02-2006, 08:09 AM
đồng ý với mystar là tình yêu vật chất ko quan trọng và sẽ ko bền vững...nếu cả 2 cùng chịu khó làm ăn thì đó lại là 1 tình cảm tốt đẹp hơn...mình rất vui khi tìm được 1 người như vậy nhưng càng buồn hơn khi người đó lại chỉ biết nghĩ đến mình.....
timnguoiyeu20
19-02-2006, 10:17 PM
hihi các bạn ai cũng có ý kiến thật hay thật hoàn chĩnh nếu gom hết các ý cũa các bạn lại đễ định nghĩa về tình yêu thì nó có thễ gần được rồi đó
đầu tiên là tình yêu sét đánh hehe tức là hai người mới gặp nhau thôi thì đã nãy sinh tình cãm và thích nhau thật nhiêu
bứơc hai là tìm hiễu nhau :cái này thí như anh phiêu nói phãi cần 4 chữ c rùi hehe
bước ba là xây dựng cho nó bền vững:hixhix cái này khó nhất đây vì nó có rất nhiều áp lực từ gia đình từ bạn bè từ mọi phía nếu vượt qua nó rồi thì tình yêu bây giờ là đẹp nhất rồi.
=>vâng bây giờ thí có thễ tin vào tình yêu thật sự rồi nhưng nó chĩ có khi mà hội đũ các điều kiện trên nếu thiếu một phần thôi thì nó sẽ bất ỗn đi rồi,vậy tại sao ta không thữ tin vào tình yêu và tìm kiếm nó một lần các bạn nhĩ vì dẫu gì nếu bạn đang yêu thì cuộc đời bạn sẽ vui vẽ hơn và hạnh phúc hơn khi bạn cô đơn phãi không???hãy tin vào tình yêu một lần nha!
ĐamMê
20-02-2006, 04:33 AM
ohohoho........... Nói túm lại . Tình yêu là 1 điều khó hiểu . Đúng ko huh các bạn ?
Mr.stylish
20-02-2006, 08:24 AM
Tình yêu ! Ai đã từng đọc Sóng , Thuyền và Biển thì cũng biết tình yêu khó hiểu thế nào rồi , Tình yêu không thể noí bằng lời mà chỉ dùng con tim để cảm nhận thôi .
Ms chưa yêu , nhưng Ms tin là sẽ có một tình yêu chân thành . Như Ms đã noí , nếu không : "Ở một mình cho khỏe" , chứ tình yêu chớp nhoáng thì Ms không thể nào chấp nhận .
Ms chỉ hơi lo một điều : "Mình chân thật khi đến với người ta những không biết người ta thì sao ?" , chỉ có thời gian mới trả lời câu hỏi này dùm Ms thôi .
Yêu người khác chân thành là bạn tôn trọng chính bạn . Moị người có nghĩ thế không ? :ermm:
changtraidentuhomqua
20-02-2006, 12:02 PM
1 >thì đừng yêu ai hết
2>lỡ yêu thì tốt nhất nên yêu 1 mình 1 thời gian đi.
3>đang yêu thì cố gắng giử và tận hưởng hết khoảng thời gian hạnh phúc đó
4>chia tay:tự nhủ mọi thứ đều có thể xảy ra ,buồn ''chút xíu'' rồi lấy lại thăng bằng bên bạn bè,gia đình,công việc
5>''anh phải sống một mình _thôi''!
6> ??? (đến lúc này là đủ bản lĩnh để không hỏi những điều ngây thơ ở trên đâu )
linh_xinh
20-02-2006, 05:40 PM
Hi Tình yêu thì phải tự mình dành lấy , tự mình tìm kiếm đâu có thể nghe người ta nói một câu yêu là yêu được người ta dâu!
Nếu là gặp nhau trên mạng và ít khi gặp được nhau thì tôi khuyên bạn đừng bao giờ tin bởi vì bạn ko ở bên cạnh sẽ có lúc người ta đổi thay!
Snow Angel
20-02-2006, 09:35 PM
1 >thì đừng yêu ai hết
2>lỡ yêu thì tốt nhất nên yêu 1 mình 1 thời gian đi.
3>đang yêu thì cố gắng giử và tận hưởng hết khoảng thời gian hạnh phúc đó
4>chia tay:tự nhủ mọi thứ đều có thể xảy ra ,buồn ''chút xíu'' rồi lấy lại thăng bằng bên bạn bè,gia đình,công việc
5>''anh phải sống một mình _thôi''!
6> ??? (đến lúc này là đủ bản lĩnh để không hỏi những điều ngây thơ ở trên đâu )
nói như anh vậy anh nghĩ tình yêu là gì? chẳng lẽ anh ko có 1 tình yêu chân chính? hay anh nghĩ trên đời này ko có tình yêu? anh đã yêu chưa? cậm nhận được những niềm vui...cảm giác....mùi vị của tình yêu chưa?.....nếu như những gì anh suy luận thì chẳng đáng để quan tâm.
Snow Angel
20-02-2006, 09:37 PM
Hi Tình yêu thì phải tự mình dành lấy , tự mình tìm kiếm đâu có thể nghe người ta nói một câu yêu là yêu được người ta dâu!
Nếu là gặp nhau trên mạng và ít khi gặp được nhau thì tôi khuyên bạn đừng bao giờ tin bởi vì bạn ko ở bên cạnh sẽ có lúc người ta đổi thay!
hi hi linh xinh nói đúng đó...tình yêu sẽ tự đến với chúng ta..tùy thuộc vào mọi người có chấp nhận đón "tình iu" bằng 1 trái tim chân thật hay ko mà thôi.....nếu có cùng nhịp đập cùng tiếng nói thì sao lại ko thể đến với nhau nhỉ?...ngoài những áp lức gia đình bạn bè...khi iu vẫn có 1 số thử thách đang chờ 2 người iu nhau ở phía trước đó
changtraidentuhomqua
23-02-2006, 11:33 AM
nói như anh vậy anh nghĩ tình yêu là gì? chẳng lẽ anh ko có 1 tình yêu chân chính? hay anh nghĩ trên đời này ko có tình yêu? anh đã yêu chưa? cậm nhận được những niềm vui...cảm giác....mùi vị của tình yêu chưa?.....nếu như những gì anh suy luận thì chẳng đáng để quan tâm.
chuyện này anh đã nói,đã kể cho em nghe rồi.đừng ở đó mà lý thuyết suông em ạ .ko đem số lần yêu,kỉ lục yêu để so sánh .và cũng chẳng có gì thuyết phục khi 1 con người chưa hề biết yêu đương gì mà vỗ ngực xưng tên,thao thao bất tuyệt về chuyện tình yêu phải không THẮNG ?
Snow Angel
24-02-2006, 07:12 PM
chuyện này anh đã nói,đã kể cho em nghe rồi.đừng ở đó mà lý thuyết suông em ạ .ko đem số lần yêu,kỉ lục yêu để so sánh .và cũng chẳng có gì thuyết phục khi 1 con người chưa hề biết yêu đương gì mà vỗ ngực xưng tên,thao thao bất tuyệt về chuyện tình yêu phải không THẮNG ?
ủa ai tên Thắng vậy ? có lộn người ko? nếu như những gì anh nói thì kể ra anh cũng iu nhiều nhỉ? nhưng cái nhiều của anh nó là cái gì? đúng là angel chưa iu nhiều bằng anh...nhưng tình iu mà angel dành cho bf là có thật .còn anh? trải qua bao nhiêu cuộc tình? có được tình yêu chân thật chưa? hay chỉ al2 yêu thân xác? hay là vật chất hay là lợi dụng nhau?
To: xin lỗi chắc anh lầm angel với ai rồi đó...em ko phải tên là Thắng nha.
blackcoatboy
24-02-2006, 07:38 PM
Khi mới bắt đầu tìm đến với tình yêu thì ai cũng chủ động hết. Kì vọng nhiều vào tình yêu như trong mơ ! Sau khi gặp thất bại hoặc tan vỡ trong tình yêu, họ lai trở nên thụ động trong tình yêu, cứ đón chờ nó, để cho tự nhiên nó đến.
Thụ động trong tình yêu như thế có tốt chăng ?
Người ta thường bảo, thứ gì càng quý thì càng phải nỗ lực để tìm kiếm, và phải trải qua thử thách mới có được. Nếu cứ thụ động và chờ nó đến thì làm sao tìm được tình yêu đẹp ? Hơn nữa, những chuyện tình cờ thường ít xảy ra trong TG này.
Snow Angel
26-02-2006, 06:51 PM
ừm đống ý với blackcoatboy là tình yêu ko nên thụ động....nhưng thử hỏi bạn có trong hoàn cảnh bị bf bỏ rơi ko? bạn nghĩ đủ can đảm để chấp nhận thực tại ko? bạn nghĩ là sẽ vượt qua ko? ko bạn à....cái gì mới cũng khó chấp nhận...cho nên thời gian đầu bạn sẽ buồn....chán.....và sẽ ko tin vào tình yêu cho nên bạn sẽ buông suôi để tình yêu đến rồi đi đó vậy bạn thụ động hay chủ động?
bluerock
27-02-2006, 05:35 PM
thụ động chờ tình yêu đến, vì biết là tình yêu không phải là thứ có thể kiếm được, khi có rồi thì sẻ chủ động, làm thật nhiều cho tình yêu mau lớn.
Snow Angel
27-02-2006, 05:58 PM
là sao? ý của Blue là chờ tình yêu đến? nhưng đến đó rồi đi đó....hãy biết chủ động nhưng cũng đừng nên quá chủ động...hãy tìm và sẽ thấy
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.