PDA

View Full Version : Xxx Mystery



Thuần
17-09-2008, 11:44 AM
Bắt đầu vẽ ngọe ngoạch từ hồi 3 tuổi. bắt đầu vẽ các nhân vật theo kỉu manga là từ hồi cấp 2. cấp 3 thì tiếp tục vẽ và vẽ. lên đại học thì lười biếng :m136::m136::m136:. ít vẽ các nhân vật hơn mà bắt đầu ngồi thiết kế các họa tiết cách điệu. bắt đầu sưu tập xxx mystery cách đây 3 năm, nó vẫn đang được bổ sung thêm. bây giờ vẫn vẽ nhưng đang hoàn thành bộ sưu tập động vật cách điệu. đang bắt đầu vẽ bộ sưu tập hoa cách điệu.
hiện bộ sưu tập xxx mystery có 42 mẫu. mỗi mẫu có ý nghĩa riêng của nó. sau đây là 4 mẫu đượpc vẽ đầu tiên trong bộ sưu tập :m129::m129::m129:

----------------------------------------------------------------------
Clover4myone


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/clover4myone.jpg

mỗi lá tượng trưng cho love, helth, money và fame. chỉ có 1/10000 cơ hội, thậm chí là ít hơn để tìm ra nó. Nếu tìm được, bạn sẽ gặp may mắn. nhưng nếu lạm dụng bân sẽ gặp rủi ro gấp nhiều lần. không ai có thể may mắn suốt đời.
----------------------------------------------------------------------
ForbiddenSweetFruit


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/forbiddensweetfruit.jpg

Con rắn đã cám dỗ Eva và Adam nếm thử vị ngọt của trái cấm. Họ đã bị trừng phạt! con nừoơi vẫn tiếp tục nối gót mà thử cái hương vị ngọt ngào đó. Nếu có được trái cấm để cám dỗ ai đó thì hãy coi chừng, sự yêu thích quá mức có thể gây ra tai họa.
----------------------------------------------------------------------
Flyinthefree


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/flyingthefree.jpg

được lấy cảm hứng từ whriling nút. Xoay tròn, cuốn mình theo gió. Một cảm giác tậht bay bổng và dễ chịu.
----------------------------------------------------------------------
Rain_teruteru


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/rain_teruteru.jpg

"búp cầu mưa" cái tên đã nói lên ước vọng của nó.
----------------------------------------------------------------------

Các biểu tượng khác sẽ up lần lượt sau :m129::m129::m129:
có ai biết xài photoshop thì chỉ mình với. hem biết xài. nên hem chỉnh sữa được j sau khi scan mấy cái hình này :m003::m003::m003:
mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn :m035::m035::m035:
----------------------------------------------------------------------
Xxx mystery part 2 (3 mẫu) (http://taoxanh.net/forum/showpost.php?p=446497&postcount=13)
Xxx mystery part 3 (4 mẫu) (http://taoxanh.net/forum/showpost.php?p=467381&postcount=37)

aron
17-09-2008, 12:45 PM
uhm !! sáng tạo ghia !! quái gì cũng nghĩ ra !

Thuần
17-09-2008, 12:56 PM
quái là sở trường của chú mà ^^

Bigboy
17-09-2008, 12:59 PM
nhìn bay bướm hay hay nhỉ ^^!

Thuần
17-09-2008, 01:14 PM
bay bướm một chút. mấy bộ sưu tập khác thì vẽ cứng hơn ^^

findsomethingforme
17-09-2008, 01:25 PM
CHùi, Thuần nhà ta đa tài quá đi mất, hic, bữa nào phải nhờ Thuần vẽ cho vài tấm ^^ ...

MinhLight
17-09-2008, 02:28 PM
ih. rất là dễ thương!!! Các mẫu được đơn giản và cách điệu lại khá lạ và nhẹ nhàng.hiih. hay wa!

Xanh Lè
17-09-2008, 02:47 PM
.. thiz mẫu 1 : clover for my one ^^~ ... đẹp đẹp ... lạ lạ

TX_mem
17-09-2008, 05:06 PM
A vẻ đẹp quá... sử dụng chương trình gì vậy a

conan10116
17-09-2008, 07:14 PM
em ko hiểu nhiều nhưng thấy cũng hay

Thuần
18-09-2008, 09:18 AM
A vẻ đẹp quá... sử dụng chương trình gì vậy a

vẽ tay rùi scan lên. anh kô rành mấy vụ đồ họa máy tính T.T

karang
18-09-2008, 09:31 AM
cái đầu tiên trông hay đó...

Thuần
18-09-2008, 09:47 PM
----------------------------------------------------------------------
Oblivious melody

http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/obliviousmelody.jpg

Ai cũng từng say đắm vì một giai điệu khó quên. những giai điệu của chiếc vỏ Ocarina này là để tạo ra sự lãng quên chứ không phải để nhớ...
----------------------------------------------------------------------
Onewishforall

http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/onewishforall.jpg

Nghe có vẻ như hợi tham lam! Nhưng không đến nỗi quá tham lam khi 10000 con hạc giấy không phải giành cho mình mà dành cho những người ta yêu thương nhất. Nên cẩn th6ạn! giấy rất dễ cháy, nó có thể thêu đốt những điều ước vị kỷ, xấu xa...
----------------------------------------------------------------------
To_farsky

http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/tofarsky.jpg

Bay theo gió, đến những vùng trời xa lạ, mang đến cho ta những điều lạ thường, cũng có thể là những gì bình dị đơn giản mà ta đã qên. Một thông điệp yêu thương đến từ phương xa: " Ta sẽ gặp lại nhau"
----------------------------------------------------------------------
tạm thời nghĩ ngơi. tuần sau pót tiếp nữa. đi lo thiết kế mấy cái áo, hem là 2 con nhỏ bạn chém chết :m035:

TX_mem
18-09-2008, 10:16 PM
dep ghê...Ngưỡng mộ

conquydoi
18-09-2008, 10:36 PM
nhìn chả hỉu cái chi chi :D

aquila
18-09-2008, 10:54 PM
Những ý tưởng hay và đáng yêu ^_^

Thuần
18-09-2008, 10:59 PM
cám ơn lời nhận xét của các bạn. mình sẽ cố gắn hơn nữa ^^

aron
18-09-2008, 11:08 PM
uhm !! sao chỉ có màu đen vậy chú !! thêm nàu vào sẽ độc đáo và sống động hơn đó !

Thuần
19-09-2008, 08:41 AM
kô bít dùng photoshop làm sao mà phối màu.

rebirth
20-09-2008, 10:58 AM
nhìn dễ thưn wa1 :X:X:X e thik clover nhất (e và bạn e tìm 1 cái clover trog sân trường ^^ thât ra hok hẳn là clover mà là me đất, như me đất 3 cánh mà ngồi tìm dc 4 cánh là wa1 may mắn mà fai hok? :D)

Thuần
20-09-2008, 11:01 AM
hả. hem có clover tìm me đất thế. em cũng may mắn thật ^^! chắc anh cũng đi tìm me đất lun.

deathnote
20-09-2008, 07:08 PM
Công nhận thiết kế ấn tượng thật đấy ^^ có nhiều ý tưởng mà death cũng k ngờ tới ^^
Có vài cái nhận xét :"> nếu muh k phải thì bỏ qua nhá :">
Bức 1:
Phần Lá rất ổn, ấy vậy nhưng phần dưới [Thân] thì chỉ nên vẽ vòng xoáy để tượng trưng thôi là đủ rồi :) Bản chất của cỏ 4 lá nó cũng đơn giản, đơn giản như 4 thứ quí giá mà mỗi con người tìm kiếm trong cuộc sống vậy ^^ Ấy vậy nên... lược bớt thì nhìn nó [có lẽ] sẽ hay hơn :)
Bức 2:
Hok biết sao mà death lại nhìn thấy cuống trái cấm là chữ "H" vậy nhở ^^ [chắc có lẽ đó jờ hay vẽ chữ cái nên... cái gì death cũng suy ra vậy chăng :">]
Có cảm giác trái cấm nó... nhỏ thì phải... bố cục nhìn vào thì chắc có lẽ là khá ổn... nhưng phần Cuống nó nhìn nổi trội hơn hẳn phần Quả :)
Bức 3:
Bức này death thấy... k ổn [với death thôi ^^] nhưng chắc tác giả có dụng ý riêng trong hình nên k dám "hó hé" :"> [ý kiến cũng nên có giới hạn thôi nhở ^^]
Bức 4:
Con búp bê cầu mưa này cute thật ^^ nhưng... [một lần nữa bệnh cũ tái phái] nhìn nó hao hao giống chữ "R" trong từ Rain_teruteru ^^

deathnote
20-09-2008, 07:10 PM
hả. hem có clover tìm me đất thế. em cũng may mắn thật ^^! chắc anh cũng đi tìm me đất lun.


Nếu death k nhầm thì me đất chính là clover đấy ^^

Thuần
20-09-2008, 08:28 PM
hum. Thuần lại biết me đất là một loại khác ^^! hem rành mấy vụ này lắm.
cám ơn lời nhận xét của death. còn 3 cái nữa. nhận xét dùm Thuần lun để Thuần rút kinh nghiệm cho các mẫu sau. còn vấn đề chữ thì Thuần chưa bao giờ liên tưởng đến ^^
clover thì Thuần có vẽ 1 mẫu 3 lá khác đơn giản hơn. sẽ trình làng sau ^^
PS: nhận xét bức thứ 3 cho Thuần bik luôn đi. Thuần hem ngại mấy vụ nhận xét này đâu ^^

_zu_
20-09-2008, 08:31 PM
@Thuần:đề nghị đổi nagy cái chữ ký nha.....nguời ta tưởng nhầm em là chết

Thuần
20-09-2008, 08:37 PM
hum. tưởng nhầm em à. nick của anh là vậy. bạn bè cũng gọi anh vậy. nick anh có thêm chữ u. anh kô nghĩ rằng đụng chạm j. tên trùng nhau trên TX vẫn rất nhìu. nếu em kô thik. em có thể đính chính là "Zu is not Zuu".
còn đổi thì kô bao giờ :P

deathnote
20-09-2008, 09:31 PM
Đầu óc đang bấn loạn nên k nói dc gì cả :"> nhưng death thích bức hạc nhất trong 6 cái :) ý nghĩa lại rất hay :)

Thuần
20-09-2008, 11:13 PM
thanks. vậy đợi death góp ý ^^

deathnote
21-09-2008, 09:41 PM
Bức thứ 3 death nhìn vào thì có cảm giác họa tiết cuối cùng hơi... dư thừa hoặc là nó tạo bố cục chưa đẹp cho lắm. Nhìn vào thấy là nó lệch về phía bên trái nhiều hơn [bên phải dường như tạo cảm giác trống trống]
[Tất nhiên những điều death nói có thể k đúng :D death ghi nhìn điều mình cảm thấy vậy thôi muh :"> có j sai thì bỏ qua cho...]
Nếu đã mang ý nghĩa Free thì death nghĩ đôi cánh nên dang thật rộng ra, k gò bó. Nhìn đôi cánh nhỏ có lẽ sẽ tạo cảm giác là sự bay bổng nó còn bị gò bó trong khuôn khổ thì phải.

Thuần
22-09-2008, 08:37 AM
về phần bố cục cân bằng thì xưa nay Thuần hem thik để đối xứng. còn dang rộng đôi cánh à. phần này mình hem để ý lắm. sẽ chú ý hơn.

deathnote
22-09-2008, 03:52 PM
Mà nói trc ^^ cái này là nhận xét riêng nên có thể đúng có thể sai chứ k hẳn luôn đúng đâu :D death chả pro gì cả nên chả dám múa rìu :D

Thuần
22-09-2008, 11:07 PM
thuần phải cám ơn vì lời nhận xét chứ. có vậy Thuần mới tiến bộ ^^

deathnote
23-09-2008, 11:46 AM
^^ nhớ tiếp thu có chọn lọc hen ^^
Vì death tính học vẽ ở trường Kiến trúc, có ng quen bảo: Học ở KT, mỗi bữa 1 thầy, mỗi ng mỗi ý. Học như vậy dễ điên lắm, kiếm chỗ nào thầy dạy cố định ấy ^^
-----> nhớ chọn lọc hen :d

deathnote
23-09-2008, 11:48 AM
Ba bức sau thì hai bức đầu rất đẹp ^^ còn bức sau thì nhìn thấy nó "khó có thể bay" dc ^^

CuBin_vt
28-09-2008, 08:00 AM
ui zu ve dep the, ve~ gium bin cai logo cua lop di :(

Thuần
05-10-2008, 09:25 AM
ui zu ve dep the, ve~ gium bin cai logo cua lop di

sorry. vì giờ mới đọc và trả lời được. nếu vẫn còn mún Zuu vẽ thì add nick Zuu rùi nói nha.


Ba bức sau thì hai bức đầu rất đẹp ^^ còn bức sau thì nhìn thấy nó "khó có thể bay" dc ^^

vậy làm sao cho nó bay llên nào. chuẫn bị nhận xét cho 4 bức tiếp theo của Zuu nha :)

Thuần
05-10-2008, 09:37 AM
Lười biếng. giờ mới post tiếp 4 mẫu rùi lại lười tiếp ^^!

----------------------------------------------------------------------
Be_wu4ever


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/bewithu4ever.jpg

Cùng là hiện thân sao kim, sao hôm xuất hiện khi đêm tàn còn sao mai lại xuất hiện vào buổi sớm mai. 2 ngôi sao lun đi tìm nhau giữa ngày và đêm. tuy 2 mà một, biểu tượng của sự "vĩnh kết đồng tâm"
----------------------------------------------------------------------
Trap of venus


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/trapofvenus.jpg

Bẫy đã được giăng. ắt phải có con thú sập bẫy.
----------------------------------------------------------------------
Ahalfdisguise


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/ahalfdisguise.jpg

Có những việc kô thể làm khi là chính mình. Chỉ khi che lên mình một lớp mặt nạ bạn mới có thể tự tin... sớm hay muộn mặt nạ ấy cũng phải lột trần. dũng cảm đối diện!
----------------------------------------------------------------------
Anew_beginnin


http://i274.photobucket.com/albums/jj265/milk_shock/anewbeginning.jpg

từ đất, mầm xanh nhú lên. một sự sống mới được hình thành, bắt đầu, khởi điểm. Và nó là hiện thân của "tương lai"...
(tám một chút. ý tưởng vẽ nó là khi tình cờ đọc chuyện Glass Mask, khi Machi đang diễn tả một hạt cây nảy mầm từ đất. lúc ấy tự nhiên cảm thấy ý nghĩa và cuộc sống tràn đầy)
----------------------------------------------------------------------

conan10116
05-10-2008, 09:57 AM
mấy bạn nay làm hay quá