PDA

View Full Version : Giấc mơ Chapi [repost]



ghi-ta
01-10-2005, 01:52 AM
Hội diễn văn nghệ tòan trường, bạn ôm ghita đơn ca bài "Giấc mơ Chapi". Cả hội trường ngập tiếng vỗ tay. Rồi hoa, rồi bắt tay, có cả thằng lém lỉnh ôm bạn hôn lên má một cái...

Tôi cũng ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh nhưng nụ cười thì lấp lánh trên gương mặt sáng rực. Tôi cũng muốn đến bên bạn nhưng không biết điều gì đã giữ chân tôi lại...

Vậy mà bạn đã đi xuống phía tôi, một cách tự nhiên, đưa hết những bó hoa vừa nhận được cho tôi, cũng một cách tự nhiên, với một nụ cười cũng tự nhiên như muốn nói Hiền giữ dùm cho Việt nhé!!!

Hạnh phúc ngập tràn Việt có biết không?

Khuya hôm đó, bạn và tôi, chỉ có hai người thôi, leo lên sân thượng của giảng đường A. Trăng khuya vành vạnh, gió khuya lành lạnh, Việt với Hiền ngồi tựa lưng nhau, rồi Việt hát lại cho Hiền nghe giấc mơ Chapi... "Ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao....ở nơi ấy, tôi đã thấy, có hai người yêu nhau...". Và Việt, cũng thật tự nhiên, bóp chặt tay Hiền ... Tim tôi như ngừng đập!

Rồi Việt có bạn gái! Cũng rất tự nhiên... và cũng tự nhiên khi Việt vẫn cùng tôi ra quán cafê ngồi thật lâu mà chẳng biết nói gì, khi Việt vẫn cùng tôi leo lên sân thượng của giảng đường A giữa trăng vàng và gió lạnh để hát cho tôi nghe, tay vẫn tìm tay và siết chặt. Việt có biết là đang bóp nát tim tôi...???

Mỗi chiều, tôi đứng khuất sau hàng cột bê tông trắng tóat của giảng đường nhìn Việt và bạn gái chở nhau đi học Anh văn. Và tối về, họ vào căntin ăn tối chung với nhau trước khi về KTX. Gương mặt Việt vẫn sáng rực tự nhiên, cười rạng rỡ với tôi, vẫn nhìn tôi ấm áp mà sao không biết tim tôi tan nát...

"...ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ..."

nvhien - traiviet.net

mrchanh
01-10-2005, 09:24 AM
Ước gì có ai đàn và hát bài này cho mình nghe nhỉ? :bammat:

ghi-ta
02-10-2005, 11:56 PM
Mình cũng thích bài này lắm, nó mộc mạc và chân thành, tình cảm đẹp thật ha!

chilamotdem
10-10-2005, 03:55 PM
Buồn thật tôi mà như bạn chắc tôi sẽ òa khóc, hic hic hic thà anh đừng đến bên tôi, thà anh đừng nắm tay tôi trong những đêm trăng sáng để rồi anh có bạn gái bỏ tôi bơ vơ buồn chít đi được.

Phieu
29-10-2005, 12:06 AM
Phiêu đang viết lại bài này bằng tranh. Sắp xong rồi, không biết có được không nữa? Nhưng hi vọng đó là món quà đặc biệt mình tặng riêng cho bạn viết bài này và cho tất cả các bạn táo xanh.

Ngày trước vì em mà mình không vẽ nữa. Không hiểu sao lúc đọc bài của bạn, mình muốn làm gì đó. Một chút nhỏ nhoi như một sự chia sẽ, nghen...^_^