conlaivoimuathu
14-02-2006, 07:24 PM
Chẳng biết từ khi nào mùa thu đã để lại dấu ấn đậm sâu trong tim như thế dù bây giờ mới chỉ tháng 2,chính xác nhất là ngày 14/2 :valentine của em,của cậu bé mùa thu ''chỉ còn mình với mưa thôi''.
Vẫn là quán quen mà hôm nao anh đã hẹn nhưng hôm nay ,ngày đặc biệt gặp anh không nôn nao,rộn ràng như ngày đầu nữa.Sự chuẩn bị đã có từ trước rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy áy náy và vẫn buồn,có lẽ anh chưa biết nhưng rồi hi vọng anh sẽ biết,nhẹ nhàng như đã đến bất ngờ như hôm nào phải không anh?
Hôm nay nghỉ làm,ko để đi chơi ,hẹn hò vơi ai cả mà chỉ muốn ở nhà 1 mình .anh thì có lẽ đang đi chơi với tụi bạn của anh rồi,chúc anh vui nhưng nhớ về sớm ngủ ,ôn bài để sáng mai đến lớp nhé .
tạm biệt !
Vẫn là quán quen mà hôm nao anh đã hẹn nhưng hôm nay ,ngày đặc biệt gặp anh không nôn nao,rộn ràng như ngày đầu nữa.Sự chuẩn bị đã có từ trước rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy áy náy và vẫn buồn,có lẽ anh chưa biết nhưng rồi hi vọng anh sẽ biết,nhẹ nhàng như đã đến bất ngờ như hôm nào phải không anh?
Hôm nay nghỉ làm,ko để đi chơi ,hẹn hò vơi ai cả mà chỉ muốn ở nhà 1 mình .anh thì có lẽ đang đi chơi với tụi bạn của anh rồi,chúc anh vui nhưng nhớ về sớm ngủ ,ôn bài để sáng mai đến lớp nhé .
tạm biệt !