View Full Version : Valentine - Sự tích ngày lễ tình nhân
Mr.stylish
14-02-2006, 08:31 AM
Sự tích ngày lễ tình nhân - Valentien
Vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, người La Mã đính hôn theo tục lệ nhân danh thần Lupercus. Tên của người phu nữ được ghi lên một mảnh giấy và cho vào một chiếc hộp, chiếc hộp này sau đó được chuyền tay các chàng trai và để họ bốc thăm. Nếu chàng trai bốc đúng tên cô gái nào thì sẽ ở chung với cô ta trong vòng một năm, và đến năm sau thì cuộc bốc thăm lại tái diễn. Luật lệ cồ hủ và hà khắc này tồn tại được 800 năm và sau đó bị bãi bỏ bởi các cha xứ của nhà thờ Công Giáo … và người ta tìm ra tên người cha xứ đó là Valetine.
Theo như nhà thờ Công Giáo thì thánh Valentine là cha xứ tại thành Rome vào khoảng năm 270 sau Công Nguyên, dưới sự cai trị của Hoàng Đế La Mã Cludius-II người mà đã ban hành sắc lệnh cấm cưới xin vào thời đó. Tại thời điểm này, thời kỳ thái bình thịnh trị của đế quốc đã qua đi và sắp đi đến chương cuối. Những sai lầm về chính trị dẫn tới những cuộc nổi dậy khắp nơi, giáo dục giảm sút, thuế má gia tăng và thương mại gần như bằng không. Thêm vào đó là các bộ tộc Gauls, Slavs, Huns, Turks và Mongolians từ vùng Bắc Âu và Châu Á đã gia tăng sức ép lên đế quốc. Đế chế La Mã lúc đó đã phát triển quá rộng rãi mà quân đội trong nước thì khó mà có thể bảo vệ được từ những sự nổi dậy của các bộ tộc ở ngoài lãnh thổ và các cuộc khởi nghĩa kháng chiến trong nước. Do vậy quân đội cần rất nhiều những người lính quả cảm và giỏi giang. Khi Claudius trở thành hoàng đế, ông ta cho rằng hôn nhân chỉ làm cho binh sĩ bị chi phối vì gia đình và vợ con, và vì lẽ đó họ sẽ không thể là những người lính tốt được. Do vậy để đảm bảo mình có những người lính tốt nhất, ông ta đã cấm kết hôn.
Một cha xứ vào thời đó tên là Valentine đã thông cảm với nỗi khổ của các cặp nam nữ, do vậy ông vẫn gặp họ ở một nơi bí mật và làm lễ kết hôn theo nghi lễ tôn giáo cho họ. Claudius biết được “người bạn của các cặp uyên ương” này và cho người bắt ông ta. Vị hoàng đế bị ấn tượng bởi phẩm chất và sự thuyết phục của vị cha xứ trẻ đã cố gắng biến ông thành vị thánh của La Mã để cứu ông ta khỏi án tử hình. Valentine đã từ chối trở thành thánh La Mã và thậm chí còn cố gắng thuyết phục nhà vua bất chấp hậu quả. Vào ngày 14 tháng 2 nắm 270, Valentine bị tử hình.
Câu nói nổi tiếng dưới mỗi tấm thiệp “From Your Valentine” – Valentine của em
http://www.webtree.ca/tree/gifs/valentines/Cupid.jpg
Trong khi Valentine bị giam giữ trong từ để chờ ngày thi hành án, ông có mối quan hệ than thiết với người quản ngục tên là Asterius. Người quản ngục có một cô con gái bị mù. Asterius cầu xin Valentine chữa mắt cho con gái ông ta. Bằng niềm tin nơi Chúa, Valentin đã chữa khỏi mắt cho cô ta một cách thần kỳ.
Đêm trước khi bị đưa đi thi hành án tử hình, ông ta đã mượn một cây bút và một tờ giấy từ người quản ngục và viết một lá thư vĩnh biệt cho cô gái với nội dung là “From Your Valentine” – “Từ Valentine của em”. Và câu nói đó đã trở thành bất diệt.
http://www.webtree.ca/tree/gifs/valentines/Cupids7.jpg
Do vậy từ đó đến nay, cứ đến ngày 14/2 hàng năm, các đôi uyên ương lại kỷ niệm ngày này như một ngày lễ Tình Yêu. Và để tôn vinh người đã hy sinh cho tình yêu, người ta gọi ngày 14/2 là ngày Valentine hay tiếng Việt gọi là ngày Lễ Tình Yêu.
mystar sưu tầm
Mr.stylish
14-02-2006, 08:45 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/003.jpg
Khi yêu , anh không tài nào tự chủ được , anh chỉ biết rằng tình yêu anh dành cho em thật mãnh liệt và chân thành .
Hãy cùng anh vươn tới một tương lai thật tươi sáng , em nhé !
Mr.stylish
14-02-2006, 08:46 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/027.jpg
Con tim của anh nguyện bên em mãi mãi .
Mr.stylish
14-02-2006, 08:48 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/045.jpg
Hành động sẽ thay cho lời noí của anh . I love you more than I can say .
Mr.stylish
14-02-2006, 08:52 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/valentine1.jpg
Mr.stylish
14-02-2006, 08:53 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/rk15.jpg
Mr.stylish
14-02-2006, 08:54 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f76/mystarvn/valentine/Berry20Sweet20Cake.jpg
Snow Angel
14-02-2006, 04:36 PM
rất hay, và đẹp nữa....mình chúc tất cả những cặp tình nhân trong Táo Xanh đã và đang yêu luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ với nhau mãi nhé....mong là hãy yêu nhau thật lòng đừng để người iu phải chịu khổ nhé.
Mr.stylish
15-02-2006, 08:56 AM
Valentine qua rồi nhưng Mystar có một câu này muốn nói với mọi người nhé !
"Valentine chỉ là ngày đại diện thôi ! Nhưng mong rằng chúng ta sẽ biết trân trọng tình yêu mà chúng ta có được , hãy để 365 ngày đều là ngày Valentine , bồi đắp thêm để tình yêu mãi bền vững"
Valentine hồng nhé !
nhoc_locchoc
15-02-2006, 06:26 PM
:tongue: ôi , thấy kem là nhóc thích ghê , thèm quá trời:tongue:
Snow Angel
15-02-2006, 07:20 PM
oh 365 ngày đều là valentine à? angel cũng mong như vậy đó, nhưng mà....có 1 người nói với angel như vậy nè "thế giới Gay của mình sẽ mau Chán nếu gặp mặt hoài" theo mystar nghĩ sao? có đúng hay ko?
Mr.stylish
16-02-2006, 07:50 AM
ôi , thấy kem là nhóc thích ghê , thèm quá trời
Hì hì , Mystar cũng thích kem nè , cùng gu rồi ha , mà coi chừng súng răng :biggrin:
oh 365 ngày đều là valentine à? angel cũng mong như vậy đó, nhưng mà....có 1 người nói với angel như vậy nè "thế giới Gay của mình sẽ mau Chán nếu gặp mặt hoài" theo mystar nghĩ sao? có đúng hay ko?
Thế người ta noí như thế quan trọng Angel thấy như thế nào ? Người ta noí chỉ là góp ý thôi , còn Angel suy nghĩ thế nào mới quan trọng ? Mystar chưa yêu nên chưa dám noí như thế nào ? Nhưng Mystar suy nghĩ thế này : nếu chán thì không phải là một tình yêu chân thành , vì những người yêu nhau luôn mong mọi lúc mọi nơi đều được bên nhau . Mystar nghĩ thế ! :huh:
Snow Angel
16-02-2006, 01:26 PM
đúng thế Mystar à, mình cũng nghĩ là nếu yêu nhau mà ko được ở bên nhau thì lâu ngày càng nhớ nhung...thèm muốn...đến khi gặp được 1 người khác thì mình có nhớ người kia ko?....nhưng mình lại nghĩ nếu đã yêu thì cũng nên hiểu nhau và trân trọng nó...nhưng....người đó lại nói sẽ chán nếu cứ gặp mặt hoài..vậy theo ý của Mystar thì người đó có nên iu tiếp hay ko?
đang tư vấn cho 1 người bạn giờ mình cũng bí đay chán ghê
gayhanoimuathu_1984
16-02-2006, 08:51 PM
toi thi thay minh that tui than khi ngay valetines lai chidi trne duong 1 minh thoi ! 0912617308la so phone cua toi! rat mong duoc noi chuyen voi cac ban!
Snow Angel
17-02-2006, 09:03 AM
toi thi thay minh that tui than khi ngay valetines lai chidi trne duong 1 minh thoi ! 0912617308la so phone cua toi! rat mong duoc noi chuyen voi cac ban!
ui trước hết mình có lời "nhắn" nè, hãy post bài có dấu nha ko thui bạn bị Mod Del bài đó....mình cũng như bạn 14/2 chẳng đi đâu cả chỉ lui thủi 1 mình...rất vui khi được nói chuyện và tâm sự cùng bạn để chia sẻ nhữg vui buồn nhé hãy vào nick babygay86 đẻ chát nha
Mr.stylish
17-02-2006, 09:58 AM
đúng thế Mystar à, mình cũng nghĩ là nếu yêu nhau mà ko được ở bên nhau thì lâu ngày càng nhớ nhung...thèm muốn...đến khi gặp được 1 người khác thì mình có nhớ người kia ko?....nhưng mình lại nghĩ nếu đã yêu thì cũng nên hiểu nhau và trân trọng nó...nhưng....người đó lại nói sẽ chán nếu cứ gặp mặt hoài..vậy theo ý của Mystar thì người đó có nên iu tiếp hay ko?
đang tư vấn cho 1 người bạn giờ mình cũng bí đay chán ghê
Nếu thế thì người đó hãy cân nhắc cho thật kỷ . Thử không gặp người ta khoảng nữa tháng , sau đó gặp lại xem cảm giác thế nào , rôi quyết định cũng OK mà ! :eric:
GreenOcean
17-02-2006, 10:15 AM
Gặp hoài thì mau chán _ ở đâu ra cái đạo lý này vậy ,có những lý do sau khi người đó nói câu này với bạn ...
1) Có thể người đó chưa biết Yêu thật sự là gì và vẫn đang Tập Yêu nên mới có suy nghĩ như vậy chứ khi Yêu thật sự thì càng bên nhau càng yêu nhau nhiều hơn .
2) Bạn chưa đủ quan trọng với người đó so với những vấn đề khác trong cuộc sống ,vì nếu người ta xem bạn là quan trọng nhất thì sẽ luôn có cách sắp xếp thời gian để luôn bên bạn .
3) Người đó không thật sự yêu bạn nên tất nhiên không muốn giành trọn thời gian cho bạn ,bạn nên nhớ có một câu nói "Muốn chi phối một người bạn cần chi phối thời gian của anh ta trước ." Nếu anh ta san sẻ thời gian có nghĩa là cả tình cảm cũng vậy thôi .
Snow Angel
17-02-2006, 10:20 AM
Nếu thế thì người đó hãy cân nhắc cho thật kỷ . Thử không gặp người ta khoảng nữa tháng , sau đó gặp lại xem cảm giác thế nào , rôi quyết định cũng OK mà ! :eric:
trời mới xa nhau có 1 chút xíu mà mình cảm thấy rất là nhớ người ấy rồi...nhưng người ấy lại làm cho mình có cảm giác như bị hờ hững...bị bỏ rơi vậy......
Snow Angel
17-02-2006, 10:29 AM
Gặp hoài thì mau chán _ ở đâu ra cái đạo lý này vậy ,có những lý do sau khi người đó nói câu này với bạn ...
Có thể người đó chưa biết Yêu thật sự là gì và vẫn đang Tập Yêu nên mới có suy nghĩ như vậy chứ khi Yêu thật sự thì càng bên nhau càng yêu nhau nhiều hơn .
ko phải người đó chưa biết yêu...yêu nhiều là đằng khác cơ...nhưng những cuộc tình ấy chỉ trải qua 1 ít ỏi mình thì ko đề cập và quan tâm đến quá khứ của người ấy.....nhưng mình muốn tình cảm mà mình dành cho anh ấy thì luôn luôn vui vẻ,hạnh phúc ko còn buồn đau nữa....
Bạn chưa đủ quan trọng với người đó so với những vấn đề khác trong cuộc sống ,vì nếu người ta xem bạn là quan trọng nhất thì sẽ luôn có cách sắp xếp thời gian để luôn bên bạn .
cái này thì mình ko dám xác định cho lắm, nhưng người đó lại dám khẳng định là "lo cho bản thân mnih2 trước".....buồn ghê...vậy hóa ra người ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ko quan tâm đến cảm nhận của người iu sao?, đó cũng là tính tình và "điểm xấu" của người ấy...nhưng mình vẫn chấp nhận và vẫn iu
Người đó không thật sự yêu bạn nên tất nhiên không muốn giành trọn thời gian cho bạn ,bạn nên nhớ có một câu nói "Muốn chi phối một người bạn cần chi phối thời gian của anh ta trước ." Nếu anh ta san sẻ thời gian có nghĩa là cả tình cảm cũng vậy thôi .
đúng là nên cần chi phối thời gian của anh ấy..nhưng mình thì đi làm suốt ngày (sáng đến chiều và chiều đến tối) vậy sao àm chi phối???? hồi xưa mướn nhà ở riêng thì ngày ngày có nhau...nhưng giờ ở 1 người thì...anh lại nói câu "trong thế giới Gay này, nếu gặp nhau hoài sẽ chán" vậy là sao?
Angel rất cám ơn bạn đã góp ý dù sao thì mình đã yêu thì phải chấp nhận tất cả, chấp nhận quá khứ, chấp nhận tích cách và những điều "xấu" của anh ấy.:innocent:
GreenOcean
17-02-2006, 10:37 AM
Ò cám ơn làm gì G.O với Smow quen quá rùi mà hi`hi` ,dù sao thì cố lên nhe Snow ,G.O chỉ có thể phân tích vần đề dùm bạn chứ ko thể thay thằng bạn vô tình củ mình quyết định được ^_-
Trời hồi ở chung thì ko nói gì giờ ở riêng nói "gặp hoài mau chán" hả ,coi lại nha ,check lại anh ta thật kỹ đi Snow ,nói thiệt đó vì G.O cũng là Top và cũng...từng nói câu đó rùi (ko đánh mà khai huhuhu T_T)
Mr.stylish
17-02-2006, 10:38 AM
Đúng , đúng !
Ta chỉ yêu người ở hiện tại và tương lai , ta không yêu người ở quá khứ , chính xác lắm đó SA . Hey ! Mystar cũng nghĩ thế !
GreenOcean
17-02-2006, 10:51 AM
Với G.O thì khác đã yêu là sẽ yêu suốt đời dù người ta có bỏ G.O mà đi ,hình ảnh và tình yêu đó mãi là 1 phần trong trái tim của G.O ^_^
Snow Angel
17-02-2006, 11:01 AM
Ò cám ơn làm gì G.O với Smow quen quá rùi mà hi`hi` ,dù sao thì cố lên nhe Snow ,G.O chỉ có thể phân tích vần đề dùm bạn chứ ko thể thay thằng bạn vô tình củ mình quyết định được ^_-
Trời hồi ở chung thì ko nói gì giờ ở riêng nói "gặp hoài mau chán" hả ,coi lại nha ,check lại anh ta thật kỹ đi Snow ,nói thiệt đó vì G.O cũng là Top và cũng...từng nói câu đó rùi (ko đánh mà khai huhuhu T_T)
ủa em và anh có quen nhau à?, ko mới đầu thì ở chung ko nói nhưng lúc nói dọn nhà rùi tìm nhà riêng em ở 1 mình còn người ấy thì về nha...em dau có muốn vậy.....nhưng người đó lại nói câu đó làm em đang buồn gần chết chẳng biết nghĩ sao.......
Snow Angel
17-02-2006, 11:02 AM
ừm đúng là iu thì iu suốt đời nhưng mình cảm thấy lo sợ lắm..hik hik giờ đây mình thật sự ko dám làm cho anh ấy buồn nữa....mà mỗi lần mình buồn thì tim lại lên cơn..đau lắm nhưng vẫn im để anh được vui...
GreenOcean
17-02-2006, 11:26 AM
Nè Snow hình như bạn quên một điều thì phải .Người đó yêu bạn vì bạn là chính bạn ,trước đây như thế ,hiện tại như thế và sau này cũng sẽ như thế nếu người đó vẫn yêu bạn .Còn nếu không thì bạn có lo sợ ,có gượng ép mình theo ý người ta cũng không được gì .Thấy cái gì nên thay đổi thì thay đổi nhưng vẫn phải là chính mình .Vui lên đi Snow và hãy để cuộc sống vẫn cứ trôi ,như vậy mới là Snow chứ hihii
Snow Angel
17-02-2006, 11:34 AM
ừm đúng rồi...em vẫn là em cám ơn Green nha nếu bạn ko nói thì mình cũng quên điều đó giờ đây mình đang cố gắng làm cho anh ấy vui và ko chán mình nữa ^^
Mr.stylish
18-02-2006, 10:06 AM
Với G.O thì khác đã yêu là sẽ yêu suốt đời dù người ta có bỏ G.O mà đi ,hình ảnh và tình yêu đó mãi là 1 phần trong trái tim của G.O ^_^
Yêu chân thành thế ? Ms chưa yêu cũng mong mình sẽ chân thành như thế ! Không dám nói trước sợ làm không được :biggrin:
GO noí cũng đúng , trong tình yêu không nên gượng ép quá , cứ sống đúng với bản chất của mình . Nếu anh ấy thật sự yêu SA thì anh ấy sẽ vẫn yêu những tính cách đó . Không nên vì người ta mà thay đổi tính cách của mình nhiều quá , tuy nhiên tính xấu bỏ là đúng rồi :tongue:
Snow Angel
18-02-2006, 10:39 AM
haahaha Green giống Angel đó....cám on mystar nhoa.^^ giờ mình chỉ lo đi làm rồi dành thời gian cho anh ấy mà thôi
GreenOcean
18-02-2006, 10:45 AM
Ủa Snow đi làm rùi hả chứ hông phải đang đi học sao ???
Mr.stylish
18-02-2006, 11:03 AM
SA sinh năm 1986 đúng không ? Hơn Ms 1t đó , đi làm rồi à ! Chúc 2 người sẽ yêu nhau thắm thiết hơn nữa !
bluerock
18-02-2006, 11:05 AM
nhìn mấy cái bánh ngon wa, muốn sực wa. ực ực. valentine mà có ai đó tặng tui hết cái đống bánh này chắc sướng fai biết. mang zia ăn được một tuần.
Mr.stylish
20-02-2006, 08:33 AM
Hì hì , bluerock tham lam quá ! Valentien năm nay đã qua rồi , Mấy anh Mod ơi Close cái chủ đề này lại dùm em !
Chúc moị người sẽ luôn hạnh phúc với con đường mình đã chọn .
Snow Angel
20-02-2006, 09:51 PM
SA sinh năm 1986 đúng không ? Hơn Ms 1t đó , đi làm rồi à ! Chúc 2 người sẽ yêu nhau thắm thiết hơn nữa !
um hơn bạn 1 tuổi đó...ừm SA vừa học vừa làm.....^^cám ơn bạn vì đã chúc mình như vậy nha...mình cũng chúc bạn như vậy đó.
To Mod or Admin: Close topic nay lại đi ạ...hay là đem lên mục "chú ý" rồi Close nha ^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.