View Full Version : Cảm nhận của con trai trong ngày Valentine?
boy_tinh_ban2003
13-02-2006, 09:43 PM
Vào ngày Lễ tình nhân, con trai con gái đua nhau sắm những bông hồng, thỏi socola tặng nhau cùng thiệp tình iu, còn chúng ta những chàng trai táo xanh?có thực hiện được những gì theo đúng nghĩa của ngày valentine không?
tận đáy tâm hồn vẫn có chút gì đó ngại ngùng phải không?
John Cena
13-02-2006, 10:02 PM
mua thì có mua ! mà mua về tự tặng mình thui ! hehe !
boy_tinh_ban2003
13-02-2006, 11:43 PM
Một tay cầm cành hồng một tay bóc chocolet ăn cũng hay đấy chứ nhỉ?hi`hi`hi`
ốc con_9x
14-02-2006, 12:01 AM
ở nhà coi cartoon, xong nằm ngủ, vậy là hết một ngày valentine mà, chán...
minhtrieu
14-02-2006, 08:40 AM
chào bạn ... nếu valentine mà xảy ra như vậy chắc tui chết quá.....
nhưng ko có bf chắc tui vô công viên bán hoa hồng cho đở buồn hehehehe
nghixitrum
14-02-2006, 02:59 PM
có sao đâu?Luật pháp nào cấm con trai tặng quà cho con trai nè,níu ngại thì kín đáo xíu thế là ổn hihi
heoquay_dzon
14-02-2006, 03:39 PM
ko có người yêu thì ko bon chen làm gì hihih....ở nhà ngủ cho khỏe,tối đi làm..chấm hết....
cool_hold
14-02-2006, 04:06 PM
ò tốt nhất là tự thưởng cho mình 1 thỏi socola gòi ngồi nhem nhem chứ tung tắng thấy người ta có đôi có cặp mắc công lại thèm hí hí
Snow Angel
14-02-2006, 05:25 PM
đúng là có hơi ngại khi mà tặng đồ cho người iu...nhưng mình cũng còn phân vân ko biết Bottom có nên tặng cho Top hay ko...còn đằng này Top lại...im re chẳng đả động gì đến ngày này...chán ghê
boy_tinh_ban2003
15-02-2006, 12:54 AM
bottom tặng cho top cũng có seo đâu, coi như tặng cũng là nhắc khéo, hi`hi`hi` chả nhẽ nhận quà Valentine mà không tặng lại cũng xấu hổ chít
cool_hold
15-02-2006, 01:22 AM
có được tặng hum mà seo bàn tán xum xao za
boy_tinh_ban2003
15-02-2006, 10:50 PM
không được tặng or có được tặng đề có cảm giác và cảm nghĩ của mình chứ vui bùn lẫn lộn mờ
cool_hold
15-02-2006, 11:34 PM
thế u tặng hay được tặng?
Snow Angel
16-02-2006, 01:51 PM
bottom tặng cho top cũng có seo đâu, coi như tặng cũng là nhắc khéo, hi`hi`hi` chả nhẽ nhận quà Valentine mà không tặng lại cũng xấu hổ chít
mình cũng có dự định nhiều lắm chứ....nhưng khi nghe TOp nói thích đôi dép kia (giá 70chuc gì đó) muốn mua...cái mình cụt hứng càng buồn hơn khi àm Top lại ko quan tâm đến Bottom...vậy theo bạn nên nói sao? làm cho mình chẳng còn tâm trí đâu nữa buồn lắm
lovelyboy_vn05
16-02-2006, 03:11 PM
ngồi nhà mở các kênh trên tivi xem có ca nhạc valntine ko rồi ngồi coi .... đến đêm thì đi ngủ ... thế là hết valentine ..
tintin88
16-02-2006, 04:24 PM
Troi oi dung la hong co nguoi iu that la kho. Hong bua valentine di choi voi may nguoi ban g trenmang, tui no co cap het, nhin moi tinh tu lam sao, minh cung muon.......them nua.Ai muon lam nguoi iu cua mihn thi len tieng nha! Hehe
Snow Angel
16-02-2006, 07:42 PM
hik hik thôi đừng nói nữa tưởng là có bf sẽ vui hơn nhưng.....trái với những gì mình nghĩ
bluerock
16-02-2006, 09:01 PM
valentine mà ngồi ngắm trăng sao ở sông sài gòn thì còn gì bằng. mà công nhận bữa đó trăng sáng thiệt.
tuanhoang
16-02-2006, 09:18 PM
Còn minh thì chưa có người yêu nên không có ngày valentime
broken_love_hl
16-02-2006, 10:16 PM
mình chưa có BF nên tự tổ chức VALENTINE cho mình!!!heheheh!!!
một lọ đầy hoa hồng và một thỏi SÔCÔLA cho nửa đêm!!!!
VALENTINE một mình lên cũng hơi bùn!!! hi vọng năm sau sẽ khác!!!hihihihi
boy_tinh_ban2003
16-02-2006, 10:29 PM
hik hik thôi đừng nói nữa tưởng là có bf sẽ vui hơn nhưng.....trái với những gì mình nghĩ
Tội nghiệp cái bạn bottom này quá, cái ông top nhà ta kia vô tâm quá đi thui, ai lại nói với bf của mình như vậy chứ, chả tâm lý và hiểu bottom của mình ghề cả, bottom thì lun lun được nhận quà, chứ còn top thì không nhận quà cũng vui vẻ, thế mới xứng đáng làm top chứ, lại còn chỉ cho người iu món quà mình thích nữa, cho xuống làm bottom đi anh em ơi
Mr.stylish
17-02-2006, 10:00 AM
Sao lại không ?
Chúng ta cũng như bao người thôi , yêu nhau thì có quyền làm những chuyện đó hết ! Nhiều khi còn hơn đó chứ !
Theo Mystar là thế !
GreenOcean
17-02-2006, 10:56 AM
Ò Valentine năm ngoái mình nghe bf của mình nói "Valentine trước mình và anh ấy giận nhau ,anh ấy dắt 1 thằng nhóc theo chọc tức mình ,buồn lắm !" thế là Valentine năm đó G.O đã dành trọn một ngày cho người ta ,đi chơi ,đi ăn ,mua quà ,nắm tay ,ôm nhau và tất cả những gì hai người yêu nhau có thể làm .Năm nay người đó đã bỏ G.O mà đi tuy nhiên G.O vẫn vui vì ít ra dã đem đến cho người đó 1 Valentine vui vẻ nhất (ng ta khẳng định mà) .Hi vọng người ấy sẽ luôn gặp những người có thể đem lại nụ cười cho người ấy trong ngày Valentine ^_^
Snow Angel
17-02-2006, 11:20 AM
hik hik ai ai cũng có 1 ngày valentine vui vẻ và hạnh phúc...còn mình tuy sự cô độc đã được bù đắp nhưng mình nhận được chỉ là những gì mà anh tưởng chừng là nhỏ kia...còn cảm nhận của mình thì.....mysty nói đúng đã yêu thì chấp nhận...mình vẫn yêu anh say đắm như ngày nào....
broken_love_hl
18-02-2006, 09:27 PM
anh SA chung thủy thật!! nhưng anh ơi!! hãy nhìn vào sự thật đi!! đừng mãi hoài niệm về quá khư làm gì!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.