PDA

View Full Version : Giấc mơ không tìm thấy - vangtrangcodon939



vangtrangcodon
13-02-2006, 05:16 PM
Đây là tình cảm chân thật của vangtrangcodon939 mà minh mong khi bạn đọc này xin hãy đọc = cả trai tim minh nhé lúc đó bạn sẽ biet vangtrangcodon939 muốn nòi gì.Xin cảm ơn

Anh ơi ! Đừng hỏi vì sao em đang khóc, đừng hỏi vì sao em đang tuyệt vọng . Mà anh hãy hỏi vì sao cuộc đời này lại luôn đặt ra những đau khổ để bắt em phải vượt qua . Hôm nay em đã nghĩ, em là cái gì trên cuộc đời này đây ? Em được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này vậy mà sao em không có lấy 1 tình yêu thương vậy? Em luôn tự hỏi, không biết có ai trên cõi đời này có yêu thương em không nữa ,không biết khi em buồn ai sẽ là người mang đến cho em hơi ấm của tình thương đây . Cứ mỗi lần sau 1 lần bị ba em đánh ,em cảm thấy buồn lắm, sao em sinh ra không có sự âu yếm của ba lời ru ngọt ngào của mẹ vậy .Sao khi nghĩ về gia đình em ,em lại muốn khóc thế . Tại sao ,lúc nào em cũng phải sợ về nhà .Anh ơi ! Sao ba em luôn đánh em còn mẹ em thì lại chửi em mà trong khi đó anh cũng biết em đâu có phải là ngời con mất dạy đâu ,em đâu phải là con nguời bất hiếu gì đâu mà em, em cũng là 1 con nguời có tình cảm ,có ước mơ và cũng có hoài bão cho riêng mình đó chứ .Tại sao em muốn như bao đứa trẻ khác có một gia đình với 1 người bố và một người mẹ biết yêu con và biết hiểu khi nào con cần họ nhất . Anh nói với em ,em không bao giờ được bi quan ,nhưng em không bi quan thì làm sao mà em lại không bi quan được chứ. Từng ngày em đang sống chung với sự đánh đập ,với nỗi sợ hãi và với cả những trận đòn thập tử nhất sinh của ba em. Em cũng là con người nên làm sao lại không biết vui , biết buồn chứ, vậy mà khi em sống cùng với ba má em thì dường như đối với em chỉ có nước mắt chỉ có những đêm khóc thầm 1 mình mà thôi .Anh có biết đã bao nhiêu lần em mơ ước đến 1 ngôi nhà không có sự cãi vã ,mà chỉ có tình thương yêu không ?Nhưng mà chắc đó cũng chỉ là 1 giấc mơ em sẽ không tìm thấy . Em không biết em sinh ra trên cõi đời này vì ai và vì cái gì đây hả anh . Em không biết em phải làm sao nữa ,em tuyệt vọng lắm ,em sống trên cõi đời này nhưng em có niềm vui đâu hả anh em chỉ có những nỗi buồn dày vò ,bứt dứt cho chính bản thân em thôi anh à . Em đã cố gắng vượt qua ? Vượt qua sao được khi ngày nào cũng là 1 sự dày vò em ,cũng là trận đánh mà chính em cũng không biết tại sao mình lại bị đánh đến mức độ thậm tệ như thế .Em đã chịu đựng hơn 10 năm ròng rã ,có lẽ em không còn sức chịu đựng được nữa đâu anh .Lúc này em muốn bỏ nhà ra đi lắm ,em muốn tìm một nơi nào đó thật xa hoặc làm cái nghề gì đó bần hàn nhất của xã hội này cũng được thì chắc có lẽ em sẽ tìm thấy 1 niềm vui nho nhỏ nào đó chứ trong gia đình bây giờ em không bao giờ em có .Dẫu biết đường đời là gian nan vất vả nhưng mà sống trong cảnh như thế này thì em không bao giờ cần . Ba mẹ em đâu có để em thương đâu ,càng ngày em càng hận họ vì họ đã sinh ra em ,sinh ra em ma đối xử với em như thế thì thà đừng sinh ra còn hơn .Có ai sẽ cho em biết tình yêu gia đình ,tình yêu ba má dành cho con cái là gì đây ? Có ai sẽ nói cho em biết em 1 buổi chiều khi về nhà có sự xum vầy của gia đình bên những câu hỏi thân thiện của ba và những lời nói dịu dàng của mẹ là gì đây . Em muốn mơ ,mơ 1 giấc mơ quanh em chỉ có người yêu em ,hiểu em ,có 1 tình yêu ,1 mái ấm gia đình vậy mà sao khó thế .Em sợ lắm ,em sợ cái cảnh sống vô tình này ,sợ những đêm đông cô dơn mình em lẻ loi . Em bây giờ sẽ sống vì ai đây ,em không còn gì để mất nữa ,em đã mong chờ 1 tình yêu chân thật , 1 tình yêu mà em không bao giờ em phải hối hận khi bắt đầu yêu 1 ai đó , và em đang mong 1 tương lai ,1 cuộc sống tốt đẹp hơn lúc này ,

Trước kia ,khi em còn là 1 đứa trẻ mới lớn , lúc đó em mới thật sự biết thế nào là sự cô độc, sự bỏ rơi anh à , mà cũng đúng thôi , ba má em là những ngời công nhân lao động thì làm sao mà có thể quan tâm và chăm lo cho con cái được cơ chứ . Lúc đó chỉ có em vơí em tâm tình 1 mình thôi . Nhưng dù sao em cũng thương ba má em lắm, một nắng hai sơng vất vả nuôi con nhưng rồi cũng chính một nắng hai sương như thế mà ba má em đã trút hết những ưu phiền lên người em . Em chỉ hận ba má em mỗi một nỗi ,sao không cho em ngôi nhà với tình thương yêu sao không cho em 1 gia đình như bao gia đình khác và sao không cho em làm tròn bổn phận của người con ngoan mà bắt em cảm thấy cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo .Em đã khóc trong thầm lặng ,trong sự hoang mang của 1 đứa trẻ mới lớn mới chập chững bớưc ra ngoài đường đời .

Ôi ! Sao đường đời sao gian nan quá mà em lại quá bé nhỏ làm sao để có thể hiểu hết được sự đời đây. Ai sẽ giúp em đây khi gia đình em coi em nh là 1 người dưng , ai sẽ cho em biết em phải làm gì đây , em lạc lõng trong xã hội này quá .Em ước ao đêm nay ai đó sẽ về trong giấc mơ của em ,nắm bàn tay em để cho em bớt đau khổ ,bớt cô đơn ,bớt đi một phần u sầu nào đó trong trái tim em . Trái tim em như chia năm sẻ bẩy ,như đang mơ màng như đang tìm tình cảm yêu thương từ bên 1 ai đó nhưng đó chỉ là ý nghĩ vu vơ mà thôi còn sự thật em vẫn bị đánh em vẫn nằm thoi thóp trong những cơn điên cuồng của người bố .Có lẽ sự cô đơn đó đã mang em vào thế giới gay 1 thế giới có những con người đồng cảm ,biết tâm sự mà nhưng người khác giới không bao giờ có thể hiểu em . Em cứ lang thang trên những trang webs tìm cho minh 1 ai đó có thể cho em biết tại sao em buồn và tại sao em phải tiếp tục sống bởi giờ đây em không biết mình có nên sông hay là kết liễu cuộc đời mình cùng với 1 sự cô đơn mà nó luôn tồn tại cùng em . Em mang cả tình yêu chân thật của em đi tìm bạn , em mang tất cả những gì em có : 1 tinh yêu ,1 tấm thân ,em cũng chỉ có thế . Đúng là cuộc đời trớ trêu quá , không ít kẻ chỉ đến với em bằng cái mà ngời ta gọi là dục vọng ,nhưng cái đó thì em không cần. Em khao khát 1 tinh yêu chân thật ,1 người có thể chia sẻ với em những gì em đang cảm thấy cô đơn nhưng càng tìm thì em chỉ càng thấy thất vọng . Em đang trong cơn mơ hay người đời đang mơ đây , sao tìm một ngời có thể yêu mình ,chung thuỷ với mình để mình có thể xây dựng với người ấy 1 gia đình hạnh phúc cũng khó thế không biết . Em tuyệt vọng quá ,em dường như chán nản không muốn tiêp tục sống nữa , giới gay đây sao ? Thế giới không có 1 tình yêu chân thật sao mà chỉ toàn những con ngời đến với nhau bằng dục vọng ?. Không ít kẻ đã đến với em chỉ vì vẻ bề ngoài của em ,còn con người của em thật sự có ai biết đâu . Em muốn mình hoà vào đất để hỏi xem có ai biết có 1 ai sẽ đến với em bằng trái tim chân thật không , em muốn mình bay vào không trung để hỏi những đôi bồ câu kia , mệnh danh của sự chung thuỷ kia ,ngày nào tôi mới có được 1 tinh yêu thật sự đây , nhưng mà càng hỏi em chỉ nhận được hoàng hôn ở cuối tận chân trời .Em đã chán cái cảnh phải lẽo đẽo theo người khác để van xin tình yêu của họ rồi nhưng mà ai sẽ hiểu em đây. Em muốn khóc quá ,em muốn gào thật to để hỏi thợng đế :"Ngài ngồi trên cao có bao giờ ngài biết con cần 1 tráI tim ,1 tình yêu chân thật lắm không" . Em đã sống như thế đó ,sống 1 cuộc sống chưa biết 1 tình yêu thật sự là gì như thế đó cho đên 1 ngày . Khi em găp anh trong 1 trang webs , em cũng chỉ tưởng anh là 1 con người đến với em bằng trò đùa bằng những gì người ta nói "chơI xong rồi bỏ" . Nhưng thật sự em đã lầm ,khi gặp anh ,khi nghe anh nói chuyện ,khi được nhìn thấy con người không phải trên wecam em mới thấy anh đẹp qua ,anh đẹp đến nỗi em không thể hiểu nổi trên đời này có 1 ngời giống mình đến thế .Sống cũng tình cảm , cũng muốn tìm 1 cái gì đó chân thật và pha 1 chút lãng ,mạn. Lúc đó em mới hỏi mình có mơ không , em hỏi mình rằng ông trời có phải mình đang nằm mơ không ,có phảI 1 lần nữa ngài lại chơi trò trốn tìm với con không nhưng không . Lần đầu tiên khi em gặp anh anh ,em thấy anh đẹp quá ,anh đẹp về tâm hồn đẹp về sự lịc lãm trong cách nói chuyện với em đã làm em bi chinh phục hoàn toàn.Có thể người ta nói anh không đẹp ,anh không hoàn hảo nhưng ma đối với em ,anh bao giờ cũng thân thiện ,hiền hòa và luôn làm em hạnh phuc & vui vể .Ít có ai để lại cho em 1 ấn tượng sâu sắc đến như thế và cũng từ khi yêu anh ,em cũng ấp ủ 1 mơ ước nhỏ nhoi , 1 mơ ước mà không biết sau này anh có thể cùng em thực hiện không nhỉ ,đó vẫn là 1 giấc mơ của em , 1 giấc mơ mà em chưa bao giờ dám nghĩ nó là hiện thực vì nó quá xa vời . Tìm được 1 ngời yêu mình thật sự đã khó nhưng để giữ được người đó và sống cung với ngời đó có lẽ là phải mong chờ 1 duyên may ,nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh đã đến và mang đến cho em 1 tình yêu ,1 trái tim đã làm em thật sự hạnh phúc và cám ơn anh đã mang lại cho em niềm tin vào cuộc sống này . Và giấc mơ 1 gia đình hạnh phúc bên anh sẽ là sự thật chứ đừng như 1 giấc mơ khi tỉnh dậy chỉ thấy mỗi mình đối diện với chính cáI bóng của mình chắc chắn lúc đó sẽ còn thấy tuyệt vọng hơn ,hơn là cứ mơ ,cứ mong chờ 1 cáI gì đó xa vời không có thật
vangtrangcodon939 (http://www.gouc.fr/cgi-bin/nph-proxy.cgi/001110A/http/tinhyeutraiviet.com/forum/member.php?u=3433)

quongdang
13-02-2006, 06:49 PM
chà
mơ ước vẫn mãi là mơ ước
hông thể nào thành hiện thực được


nhưng có ước mơ vẫn tốt
có ước mơ là mình vẫn sống
vẫn mơ ước là mình còn ham muốn
thế thôi

sống phải có ham muốn, phải mơ ước mới được
có thế ta mới có thể sống tốt hơn, đẹp hơn

mp3
04-03-2007, 11:45 PM
chuyện gì mòa hổk hép dẽn gì hết à

phuchang
10-01-2008, 05:15 AM
hok thik may chien nhu zay dau......chj thik doc nhung~ chjen co' nhiu` chapter o'......thx 4 posin