PDA

View Full Version : Làm gì khi bạn cô đơn???



charry
12-02-2006, 05:46 PM
Một cậu bé với một đống đề can trên tay , đi lòng vòng quanh sân trường , tiếp đến là những trạn xe bus , những công viên vui chơi ... đi đến đâu cậu bé lại dáng đề can đến đó .... tất nhiên cậu bé không khỏi bị nhóm ngó của những người gần bên...một chú công an nắm lấy tay cháu và hỏi : "sao cháu lại dáng đề can đầy nơi vậy ? cháu ko giữ vệ sinh cho mọi người hả ?? " cháu bé đáp : " cháu làm vậy là để tìm niềm vui " "SAO ? " "chú bít ko một ngày nào đó nếu cháu gặp chuyện buồn và cháu sẽ ko bao giờ buồn mà ngược lại cháu sẽ có những nụ cười ...từ những cái đề can này , cháu sẽ bắt gặp chúng ở mọi nơi : ở trên xe bus , công viên, sân trường , sau nhà...v.v.." Đúng vậy , ko ngoài đứa bé này ra , ai cũng có thể làm đc chuyện này ...để làm vơi đi nổi buồn và tìm lại nụ cười cho riêng mình ...

Littlebot
12-02-2006, 05:52 PM
cách làm vơi đi nỗi buồn này rất hay.. ko có ý gì thêm. Nhưng mỗi người có một cách xua đi nỗi buồn bằng những cách riêng của mình, ko ai giống ai cả. *_*

sac
12-02-2006, 06:13 PM
Còn cách giải quyết nổi buồn của mình có mức độ khác nhau:
- khi mình buồn ít: mình sẽ quên phén nó đi
- Khi mình buồn nhiều tí nữa: mình sẽ viết ra
- Khi mình buồn nhiều hơn nữa: mình sẽ đốt nó đi
- Khi mình buồn nhiều thật nhiều: mình sẽ kiếm chuyện gì đó để làm
- Khi mình buồn nhiều thật là nhiều: mình sẽ chịu đựng
- Nhưng nếu mình chịu đựng không nổi nữa: thì mình sẽ nói cho người mình tin tưởng và mình thích nhất, tất nhiên người đó cũng thích mình và tin ở mình.
=> Còn nếu các bạn muốn biết làm sao mình buồn nhiều hay buồn ít thì có 2 cách:
- cách thứ nhất: áp dụng từng cách trên: nếu khi viết mà còn buồn => chuyển qua cách khác... => đó là cách 1
- Cách thứ hai: tùy vào "trình độ" cảm nhận của bạn về nỗi buồn của mình mà mình nên áp dụng cách nào cho nhanh lẹ và thích hợp nhất.
=> mình thì thích cách hai hơn, vì đỡ mất thời gian, nhưng đôi khi cũng phải áp dụng cách 1, bởi vì mình mất phương hướng
các bạn còn cách nào không? mình không viết tiếp được, vì mạng trục trặc oài, hix hix!!!

charry
12-02-2006, 06:37 PM
bó tay bạn này pro quá ah !!! sư phụ đứng yên cho con lại tạ ạ

Littlebot
12-02-2006, 06:43 PM
người ta nói: thời gian sẽ xóa đi tất cả.. Nỗi buồn cũng vậy, buồn một lúc rồi dần dần mình cũng hết mà thôi...
Nhưng những cách của SAC xem ra rất có ích.
Little cho mục này 5 seo *_*

YonYon
12-02-2006, 07:20 PM
hình như người ta nói"buồn cởi truồng chạy vòng vòng hết buồn" thì phải ,nhưng ko bít có ai thử chưa,đối với boo thì ko có định nghĩa buồn và chán nên nếu lâm vào tình trạng đó thì đi....ngủ vậy!!!^_^:pig:

Mr.stylish
12-02-2006, 08:20 PM
Làm gì khi cảm thấy mình cô đơn nhỉ ?

-Ngủ thật nhiều để quên đi nổi cô đơn .
-Nghe nhạc ballad dù buồn nhưng vẫn thích thế .
-Ăn nhiều hơn trước .
-Chơi thể thao thật nhiều . Đến khi nào mệt lã người không làm được gì hết .
-Khóc một mình mà không ai biết .

Cũng vơi phần nào cô đơn nhỉ ? Nó thường làm thế đó .

Littlebot
14-02-2006, 07:34 PM
hình như người ta nói"buồn cởi truồng chạy vòng vòng hết buồn" thì phải ,nhưng ko bít có ai thử chưa,đối với boo thì ko có định nghĩa buồn và chán nên nếu lâm vào tình trạng đó thì đi....ngủ vậy!!!^_^:pig:


làm theo cái này chắc ngượng chết ko có chỗ chui wá :canadian:

cool_hold
15-02-2006, 01:05 AM
Bùn á <== nghe quen quen seo á , em mà bùn thì chỉ có ngồi nhem nhem, nghe nhạc rùi tu tu mà khóc cho đến khi chẳng thể nữa thì thui cuối cùng thì sleep vì mệt + đói< gặm nhắm kỉ niệm thì no với ai chòi>

ốc con_9x
15-02-2006, 05:25 AM
mỗi lần ốc buồn lên táo xanh hay tytv tám là hết buồn, ko thì đọc truyện...hihiih...

Lưu_Khiết_Huyên
15-02-2006, 06:29 PM
thì nghe nhạc coi phim đọc sách ngũ hết buồn à !

Snow Angel
15-02-2006, 07:18 PM
cái này bạn nói là buồn hay là cô đơn????? nếu buồn thì làm theo cách của "chú bé" đó thì được còn cô đơn thì sao? mình thì mỗi lần buồn thì ngồi thẫn người ra, hay al2 đọc truyện, xem fim, chơi game...còn cô đơn thì mình tìm 1 nơi yên tình hét thật là to, khóc thật là lớn ^^

quongdang
15-02-2006, 07:32 PM
chà chà
kiếm một chỗ nào ở nơi tp náo nhiệt này hả
mình mà cô đơn hả
mình đi lòng vòng ngoài đường
tẩn ngẩn tần ngần
cứ đi như thế chả biết là đi đâu

còn buồn thì mình muốn ra bờ sông ngồi
như thế mình cảm thấy đỡ buồn hơn...
cũng chẳng biết nữa
nếu không có chuyện gì làm
mình thích đi bộ nhong nhong ngoài đường
< nhưng chỉ vào ban đêm thui...ban ngày nóng chít đi được...bụi nữa chứ...khủng khiếp luôn.,..>

Snow Angel
15-02-2006, 07:41 PM
hì hì nhưng ở sài gòn này có sông nào đâu à có kênh Nhiêu Lộc à...hi hi ra đó àm hít thở "không kí" trong lành hen...nói vậy thôi mình cũng đang buồn nè cho nên chỉ biết ghi lại những gì mình nghĩ, những tâm sự của mình vào cuốn Nhật kí mà thôi....

ĐamMê
16-02-2006, 11:13 AM
Mỗi khi buồn thì tôi online . Hay sáng tác truyện ! Nghe nhạc . Đủ thứ để làm ! hheehehehe

bướm_xinh_9x
16-02-2006, 11:30 AM
ốc cũng giống bướm đó! nhưng chỉ 1 phần thôi, khi mà buồn bướm toàn đi ra cầu Long Biên hóng gió! Ở đó rất yên tĩnh, mỗi lần làm gì không đúng hoặc là buồn về chuyện gì bướm đều ra đó đứng và suy nghĩ xem mình làm như vậy có đúng không? Oài, nhưng mà theo bướm nghĩ thì cứ vui lên, đời còn dài mà. Cũng phải có lúc vui lúc buồn chứ! Chứ lúc nào cũng vui thì nhàm lắm!

Snow Angel
16-02-2006, 01:22 PM
ừm đúng đó đời còn dài mà chuyện gì đến sẽ đến cứ thong thả suy nghĩ làm gì cho khổ....hik hik khuyên người ta như vậy nhưng trong lòng mnih2 thì đang rất rất là buồn sao kì vậy kà.....

charry
16-02-2006, 06:59 PM
Oh !!! vậy ai cũng đều có cách giải quyết khi bùn cả ah !!! vậy đề tài này cũng có ích nhỉ !!!

Phieu
16-02-2006, 10:23 PM
Buồn và cô đơn???
Refesh lại bản thân đi. Chăm sóc cho bản thân cũng là một cách tìm lại nguồn vui sống đó ^_^

anky
16-02-2006, 11:37 PM
Buồn và cô đơn hả. Khác nhau đó.

Khi buồn tôi thường gọi mấy đứa bạn đi chơi bi a, đi uống nước hoặc thậm chí nếu có thời gian rảnh thì lên sàn nhảy một chút để xả stress. Đôi khi dở hơi thì mang sách vở ra học.

Còn khi cô đơn hả, có thể là lên mạng đọc tin, xem phim, hoặc cũng có thể ra quán cafe ngồi một mình, ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng tập hút một vài điều thuốc rồi ho sặc sụa rồi lại tự cười bản thân mình.

Thực ra khi buồn hay cô đơn, điều tốt nhất bạn nên làm là gọi điện cho một hoặc vài người bạn thân hoặc bạn tốt. Rủ nhau đi chơi, hoặc đi làm một việc gì đó. Tốt hơn nhiều là tự ngồi suy nghĩ.

Chúc luôn vui vẻ nhé các bạn, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là luôn hạnh phúc và vui vẻ mà.

Snow Angel
17-02-2006, 08:55 AM
ừm đúng là nên xem lại bản thân, chăm sóc nó và xả "stress" 1 tí thì sẽ hết hiện giờ mình đã trở lại bình thường rồi nà ^^

hawaii_is_kawaii
17-02-2006, 09:09 AM
Giá như mình được như chú bé này .Mình cũng cô dơn lắm chứ,Nhưng không biết làm sao mà không bị buồn được,

Snow Angel
17-02-2006, 11:21 AM
Giá như mình được như chú bé này .Mình cũng cô dơn lắm chứ,Nhưng không biết làm sao mà không bị buồn được,
trời chú bé nào vậy? bạn nói mình à hay là nói "chú" bé trong chuyện ^^ hi hi hi

charry
17-02-2006, 12:08 PM
po tay tất nhien là trong chuyện charry kể rùi , SA mà là chú bé hả ??? già lắm rùi

Snow Angel
17-02-2006, 12:23 PM
hi hi hi hi hi SA mà già gì mới vừa tròn 20t à...hi hi rất vui khi các bạn đóng góp ý kiến về mình

charry
17-02-2006, 12:24 PM
lớn hơn charry có 4t chứ nhiu hahahaha !!! vẫn còn bé mà

Snow Angel
17-02-2006, 12:32 PM
trời vậy à,hik hik hik vậy cũng la lớn ui chẳng lẽ SA già thật rồi sao?

charry
17-02-2006, 12:41 PM
ko bít mà như vậy là ok với charry rùi hehehe..charry likes olders lắm để còn được iu chăm sóc chứ !!!! hihihihi

Snow Angel
17-02-2006, 12:56 PM
hahaha tham lam quá đi ^^ charryvn o đâu nhỉ có gì vào nick 8 chơi hen ^^

pqmt2001
17-02-2006, 03:18 PM
uhm vay 8 với mình di nha nick la pqmt2001 hien gio minh đang rất buồn nè
mới vuằ xa nguoi82 iu nè

GreenOcean
17-02-2006, 04:53 PM
Những khi buồn...

Tôi nhắm mắt lại ,hít thật sâu ,thở ra nhẹ nhàng và từ từ mở mắt kèm theo 1 nụ cười trên môi .Ôi cuộc sống mới đẹp làm sao ^_^

Những khi buồn...

Tôi đi dạo vòng vòng đâu đó ,chợt bắt gặp những đứa trẻ hồn nhiên ,những nụ cười ấm áp ,cuộc sống vội vã từng giây phút .Ta nên làm gì để thời gian của ta có ý nghĩa đây ^?^

Những khi buồn...

Lên net đọc những bài tâm sự của mọi người ,suy nghĩ về nó và san sẻ với mọi người .Giải quyết được vấn đề cho người khác tự nhiên thấy vấn đề của chính mình cũng không còn nặng nề nữa .Vui thật !Không ai có thể giúp chính mình nếu không học cách giúp người khác trước hihihi

Khi bạn buồn bạn có thể một là tự gặm nhấm nó ,hai là chờ đợi người khác giúp bạn quên nó nhưng nếu bạn lao vào giúp đỡ người khác ,lắng nghe và thấu hiểu thì bạn sẽ nhận ra rằng những nỗi buồn đó chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi giữa muôn ngàn vấn đề mà những người xung quanh đanh trải qua .Bạn nhận ra rằng ai ai cũng đang nỗ lực để quên đi cái buồn và tìm kiếm niềm vui ,bạn chợt nhận ra cái buồn của mình tan biến tự khi nào khi xung quanh bạn luôn là những tâm hồn khao khát hạnh phúc và nỗ lực phấn đấu ...Ai ai cũng buồn nhưng ai ai cũng vui ,vui hay buồn là do ta cảm nhận mà thôi .Giúp nhau vui hay tự mình vùi chôn trong nỗi buồn đều là do bản thân ta mà ra cả hihihi

Cái buồn ơi chào mi nhé ^0^

Snow Angel
18-02-2006, 09:52 AM
wa green hay quá hen....đúng là 1 việc bổ ích phải nhanh chóng hết buồn thôi...^^

bluerock
18-02-2006, 10:51 AM
blue ít khi nào thấy buồn lắm. cuộc sống rất tuyệt vời. khi gặp chuyện không vui thì sẽ cố không nghĩ tới nữa, kiếm việc gì zui zui để làm. mà cho hửi mấy cái đề can đó ghi cái gì mà zui zay.

Snow Angel
20-02-2006, 09:58 PM
Blue đúng là thoải mái ghê..nhưng bạn ơi bạn chưa iu thì như vậy...nhưng bạn hãy iu đi rồi sẽ biết cái buồn ra sao^^ nói vậy chưa mình mong bạn luôn luôn vui vẻ nhé

charry
20-02-2006, 10:09 PM
trùi đề tài sôi nổi nhỉ ??? hehehe

sadsea
22-02-2006, 09:56 AM
Còn tôi thì mọi cách trên điều vô hiệu .Tôi chỉ biết chịu đựng nhưng bây giờ sức chịu đựng của tôi là vô cùng tồi tệ .Tôi muốn thoát ly nhưng ...hãy giúp tôi với !



Type tiếng Việt có dấu nha bạn.

Snow Angel
23-02-2006, 04:25 AM
Còn tôi thì mọi cách trên điều vô hiệu .Tôi chỉ biết chịu đựng nhưng bây giờ sức chịu đựng của tôi là vô cùng tồi tệ .Tôi muốn thoát ly nhưng ...hãy giúp tôi với !



Type tiếng Việt có dấu nha bạn.
TẠI SAO LẠI TỒI TỆ? bạn hãy thả lỏng nguời ra...đừng suy nghĩ....hãy để cảm giác của mình thư giãn trong tiếng nahc5...hãy tìm những cách thư giãn để quên đi cái nỗi cô đơn