PDA

View Full Version : Chuyện của tôi



ca_vang_chien
11-02-2006, 08:42 PM
sau những ngày thi vất vả cùng với nỗi lo lắng về kì thi tốt nghiệp trung học
cuối cùng tôi cũng đã có kết quả về bài làm của mình , tôi vừa đủ điểm vào truờng BTX , niềm vui dâng trào trong tôi . Một niềm phấn khởi không nguôi trong ngày đầu tiên o trường mới , làm quen được nhiếu bạn mới và có những thử thách mới trong học tập . Và rồi , một người con trai bước nhẹ ngang wa chỗ tôi khi tôi đang tán dóc cùng những người bạn cùng lớp trong khi chờ phụ huynh đến đón . Ngưới ấy cao hơn tôi co lẽ là một hoặc hai đốt ngón tay , nước da màu bánh mật , mái tóc cao được vuốt gel một cách lịch sự , gương mặt đầy nam tính và một cái nhìn có chút kiêu ngạo . Tôi kô thể rời mắt mình khỏi người ấy , cho đến khi tôi chợt nhận ra là cha tôi đã đứng trước mặt tôi và kếu tôi từ nãy giờ :emlaugh: . Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại có cảm giác đó nhỉ , một cảm giác xao xuyến dành cho một người con trai , tôi luôn tự hỏi câu hỏi ấy , nhưng trong lòng tôi khôn phải là nỗi đau khổ , dằn xé ... mà tôi lại cảm thấy có một niềm vui dù biết rắng mình có một cái gì đó khác với những người con trai bình thường ( chắc bạn cũng hiểu đó là gì :lol: ) , tôi đã tìm được tình yêu của mình dù rằng đó chỉ là tình yêu một phía . Người ấy học lớp kế bên tôi , nên tôi thương xuyên thấy người ấy đi wa lớp tôi . Tôi còn viện lý do là học bài ngoài lang cang dễ hơn để tôi có thể tranh thủ nhìn người ấy chơi cầu , hay đùa giớn với bạn bè . Cứ thế tối luôn đứng từ xa trông người ấy mỗi khi có thể , đôi khi người ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi , người ấy nhìn lại tôi , tôi vờ nhìn đi chỗ khác :clover: . Mỗi lần như vậy người ấy cười nhẹ và tiếp tục hoạt động của mình , nụ cười ấy thật đáng yếu làm sao ^_^ , và đến bây giờ nụ cười ấy tôi vẫn chưa hiểu được nó có ngụ ý gì . Rồi 3 năm thấm thoát trôi wa , Trong buổi lễ cuối năm , tôi cùng những ngươi bạn của mình đang vui buồn vì đã hoàn thành tôt cấp 3 cùng như nói lới chia tay nhau trước khi mối người đến mốt ngôi trường mới , hoạc vào đời bương trải với cuộc sống . Và thoáng wa tôi trông thấy người ấy , đang đứng bên chiếc cột của trường , tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhóm bạn , đi nhanh đến bên người ấy , tôi tính sẽ nói thật mọi cảm xúc dồn nén 3 năm wa , nhưng khi gần đến tôi lại chùn bứơc , tôi cảm thấy mình thật yếu đuối vào lúc đó . Và ngừơi ấy lại nhìn tôi , tôi cũng nhìn người ấy .... tôi như chết trân đi , vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy , người ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi bước đi , bước đi đến khi mất hút vào đám đông học sinh dang ríu rít bên bạn mình . ... đến giờ tôi vẫn chưa biết tên người ấy cũng chưa lần nào nói chuyện với người ấy , điều duy nhất tôi biết là người ấy học lớp kế bên cũng như nhưng hình ảnh rõ như in về người ấy mà tôi đã lưu lại sâu trong kí ức sau ba năm trung học phổ thông . Đến giờ tôi cũng không biết ý nghĩa nụ cười ấy , cũng không biết việc mình quá yếu đuối không dám thổ lộ là đúng hay sai , nhưng tôi biết rắng đó là tình yếu đầu tiên của tôi cũng là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng được có ... tôi sẽ mãi mãi , mãi mãi nhớ về người ấy :lol:

akikun
11-02-2006, 09:12 PM
tâm sự bạn lãng mạn quá,tình yêu đơn phương tuy buồn nhưng đẹp bở vậy người ta có câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

ca_vang_chien
12-02-2006, 12:30 PM
cám ơn bạn đã đọc và cho ý kiến vê tâm sự của mình :lol:
ah mà mình có 1 câu hỏi mong các bạn góp ý kiến , có được ý kiến khách quan của các bạn sẽ thật là tuyệt vời .
nếu lúc đó mình ... không chùn bước và mạnh dạn nói thẳng tình cảm của mình với người ấy ... bạn nghĩ có nên không ? và chuyện có thể trở nên tốt hơn hay chỉ làm tệ hơn ...
hi`hi` đôi khi mình cũng tự hỏi bản thân câu này nhưng cũng chẳng có câu trả lời chính xác nữa ( tại tính mình vô tư lự lắm ... nhiều khi bị bạn bè chọc là giống ... khùng zậy >_< )
hy vọng đựoc những lời đóng góp của các bạn , cám ơn rất nhiều :)

charry
12-02-2006, 01:20 PM
Po tay íu gì íu dữ vậy bạn !!! Mạnh dạng lên chứ !!!!

orion
12-02-2006, 07:15 PM
trong moi mot con nguoi trong gioi nay hinh nhu ai cung co mot nguoi giong nhu ban do minh cung vay.ko biet nguoi do cuoi nhu the nao nhu thuc ra neu nhu luc do ban noi thi se ayay lam do ha.nhung nguoi nhu vay thuong chi giu cam xuc ay lai thoi bna biet ko.nhung du sau hay vui len vi bna da co mot thoi that dep dug ko.biet dau sao nay se co duyen so thi sao.hihi phai tin mot chut chu ban

Mr.stylish
12-02-2006, 08:31 PM
Nghe bạn kể , Hình như bạn cũng sinh năm 87 đúng không , bẳng tuổi Mystar rồi !

Bây giờ có noí gì đi nữa thì moị chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi . Giá như hồi đó bạn mạnh dạng một tí , lại noí chuyện làm quen với người ta , như một người bạn thôi thì có lẽ bây giờ bạn sẽ không hối tiếc như bây giờ rồi .

Cũng không sao bạn à ! Bạn cứ giữ mãi nụ cười ấy , bạn hãy nghĩ người ta cười với mình , mình cũng mĩm cười lại với cuộc sống , như thế cuộc sống sẽ vui lên đó !

Chúc vui ha ! Người bạn mới .

ca_vang_chien
13-02-2006, 09:11 AM
to mystar :uh mình cũng sinh năm 87 nè :lol: , hân hạnh được làm quen ha :lol:

>_< trời ơi hồi đó mình không nghĩ là làm quen với tư cách bạn bè nhỉ , hồi đó mình chỉ nghĩ đến cảm xúc 3 năm trời của mình dành cho người ấy .

Mình thì không bao giờ buồn chỉ thấy chút luyến tiếc vì đã không biết được gì về người ấy .... http://www.taoxanh.net/forum/images/smilies/clover.gif
:clover:

to orion : uh biết đâu lại có duyên số sau này nhỉ ^_^ , phải hi vọng phải hi vọng :yes: ( vùa nói vừa lật đật chạy xuông ông địa lấy nhang cúng , ông địa ơi làm sao thì làm phải cho con gặp lại nguời ấy đó không ... con cho ông ăn chuối giả àh >_< ) :lol: