ca_va
11-02-2006, 07:59 AM
Kẻ tấn công quán bar gay đã chết
http://img456.imageshack.us/img456/8787/20060206t101908348x450uscrimem.jpg
(Boston) Gã thanh niên liên quan đến vụ tấn công đẫm máu vào ba người đàn ông ở quán bar gay thuộc Massachusetts đã chết sáng sớm chủ nhật tuần qua do vết thương phải chịu trong cuộc đấu súng với cảnh sát Arkansas, theo như thông báo của người phát ngôn cảnh sát. "Jacob Robida chết lúc 3:38 giờ địa phương (0938 GMT). Cơ thể hiện đang lưu lại phòng thí nghiệm tội phạm bang."
Robida, chạy trốn 1.500 dặm (khoảng 2400 km) đến vùng núi Ozark, bị cảnh sát bắn hai phát vào đầu sau khi đã lao được vào trong xe hơi trong cuộc rượt đuổi kéo dài 16 dặm (26 km).
Chỉ mới 18 tuổi, hắn trở thành mục tiêu truy nã toàn quốc sau khi đã làm bị thương ba người bằng súng và rìu ở New Bedford, Massachusetts cuối tuần trước, bắn và giết chết một cảnh sát ở Gassville, Arkansas hôm thứ bảy sau khi viên chức này đã ép chiếc Pontiac vào điểm dừng xe.
Khi cuộc rượt đuổi tốc độ cao kết thúc và cảnh sát tiến đến gần chiếc xe, Robida đấu súng với cảnh sát, những người đã bắn hắn xuyên qua cửa sổ. Một người phụ nữ 33 tuổi sống tại West Virginia, theo cảnh sát là có quen biết với tên thanh niên, được tìm thấy đã chết sau khi hắn bị bắn.
Robida chết tại bệnh viện CoxHealth ở Springfield, Missouri, nơi hắn được chuyển khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn.
Sự vụ bắt đầu ở quán rượu Puzzles Lounge ở New Bedford, một thành phố nằm cách Boston khoảng 58 dặm về phía Nam, vào khoảng nửa đêm Thứ Tư, và được xem như là một tội kỳ thị.
Theo lời cảnh sát, người thanh niên đi vào quán rượu, gọi thức uống và hỏi người phục vụ có phải là anh ta đang ở trong một quán rượu của người đồng tính hay không. Khi được trả lời là phải, ông ta với lấy chiếc áo khoác và lôi ra một cái rìu nhỏ rồi tấn công người đàn ông bên cạnh.
Khi các khách hàng toan ngăn cản, anh ta rút một khẩu súng và bắn nhiều phát, làm hai người thương.
Hai trong số các nạn nhân được trực thăng chở đến một bệnh viện ở Boston.
Nghi can bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát nhận diện ông ta là Jacob Robida, 18 tuổi, được mô tả là vô cùng hung tợn. Cảnh sát cho biết hắn bị truy nã về ba tội mưu sát và kỳ thị, có liên quan với vụ tấn công trên.
Cái chết không bất ngờ
Đến chiều chủ nhật, mẹ của Alex Taylor, một trong các nạn nhân của Robida, nói rằng con của bà vẫn còn nằm trong bệnh viện trong tình trạng hết sức nghiêm trọng sau khi bị đánh vào đầu bằng rìu. Robert Perry, một nạn nhân khác, đã trở lại quán tối thứ bảy với mắt phải bầm tím và vết thương lớn bên má. Không có thông tin gì về nạn nhân thứ ba.
Tin tức về cái chết của tên tội phạm lan cùng khắp trong nhà ngoài phố của bờ biển phía nam của bang. Cảnh sát nói họ không ngạc nhiên về tên bỏ học giữa chừng chết sau cuộc đấu súng. Cảnh sát trưởng tại New Bedford, Richard Spirlet, nói: "Chúng tôi có cảm tưởng là hắn hoặc là tự tử, hoặc là tìm cách tự tử bằng súng của cảnh sát. Những tên toan tự tử bằng súng cảnh sát đều muốn có một cuộc đấu súng và biết rằng hắn sẽ bị giết."
Tại nhà bà của Robida, điện thoại được nhấc lên và ngay lập tức bị dập xuống. Mẹ của hắn không thể bình luận được điều gì.
Phòng của Robida, bị cảnh sát lục soát hồi đầu tuần, chất đầy văn chương tân Phát xít và các poster bôi bẩn gay, người Do Thái và da đen, cùng với một áo quan để tạm.
Tình hình ở New Bedford ngày thứ bảy đã trở lại yên ổn khi Robida sẽ không trở về đe dọa mà ai đó tìm cách để kết thúc những gì tên thanh niên đã lên kế hoạch tại bang duy nhất của nước Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng giới. "Khi người ta sử dụng những từ ngữ có ý thù ghét hoặc ti tiện, người ta tự cho phép hành động bạo lực," John Vasconcellos, một người tranh đấu vì quyền gay tại đại phương, bình luận.
Reuters trên news.yahoo.com ngày 05/02/2006, có tham khảo nguoi-viet.com
http://img456.imageshack.us/img456/8787/20060206t101908348x450uscrimem.jpg
(Boston) Gã thanh niên liên quan đến vụ tấn công đẫm máu vào ba người đàn ông ở quán bar gay thuộc Massachusetts đã chết sáng sớm chủ nhật tuần qua do vết thương phải chịu trong cuộc đấu súng với cảnh sát Arkansas, theo như thông báo của người phát ngôn cảnh sát. "Jacob Robida chết lúc 3:38 giờ địa phương (0938 GMT). Cơ thể hiện đang lưu lại phòng thí nghiệm tội phạm bang."
Robida, chạy trốn 1.500 dặm (khoảng 2400 km) đến vùng núi Ozark, bị cảnh sát bắn hai phát vào đầu sau khi đã lao được vào trong xe hơi trong cuộc rượt đuổi kéo dài 16 dặm (26 km).
Chỉ mới 18 tuổi, hắn trở thành mục tiêu truy nã toàn quốc sau khi đã làm bị thương ba người bằng súng và rìu ở New Bedford, Massachusetts cuối tuần trước, bắn và giết chết một cảnh sát ở Gassville, Arkansas hôm thứ bảy sau khi viên chức này đã ép chiếc Pontiac vào điểm dừng xe.
Khi cuộc rượt đuổi tốc độ cao kết thúc và cảnh sát tiến đến gần chiếc xe, Robida đấu súng với cảnh sát, những người đã bắn hắn xuyên qua cửa sổ. Một người phụ nữ 33 tuổi sống tại West Virginia, theo cảnh sát là có quen biết với tên thanh niên, được tìm thấy đã chết sau khi hắn bị bắn.
Robida chết tại bệnh viện CoxHealth ở Springfield, Missouri, nơi hắn được chuyển khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn.
Sự vụ bắt đầu ở quán rượu Puzzles Lounge ở New Bedford, một thành phố nằm cách Boston khoảng 58 dặm về phía Nam, vào khoảng nửa đêm Thứ Tư, và được xem như là một tội kỳ thị.
Theo lời cảnh sát, người thanh niên đi vào quán rượu, gọi thức uống và hỏi người phục vụ có phải là anh ta đang ở trong một quán rượu của người đồng tính hay không. Khi được trả lời là phải, ông ta với lấy chiếc áo khoác và lôi ra một cái rìu nhỏ rồi tấn công người đàn ông bên cạnh.
Khi các khách hàng toan ngăn cản, anh ta rút một khẩu súng và bắn nhiều phát, làm hai người thương.
Hai trong số các nạn nhân được trực thăng chở đến một bệnh viện ở Boston.
Nghi can bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát nhận diện ông ta là Jacob Robida, 18 tuổi, được mô tả là vô cùng hung tợn. Cảnh sát cho biết hắn bị truy nã về ba tội mưu sát và kỳ thị, có liên quan với vụ tấn công trên.
Cái chết không bất ngờ
Đến chiều chủ nhật, mẹ của Alex Taylor, một trong các nạn nhân của Robida, nói rằng con của bà vẫn còn nằm trong bệnh viện trong tình trạng hết sức nghiêm trọng sau khi bị đánh vào đầu bằng rìu. Robert Perry, một nạn nhân khác, đã trở lại quán tối thứ bảy với mắt phải bầm tím và vết thương lớn bên má. Không có thông tin gì về nạn nhân thứ ba.
Tin tức về cái chết của tên tội phạm lan cùng khắp trong nhà ngoài phố của bờ biển phía nam của bang. Cảnh sát nói họ không ngạc nhiên về tên bỏ học giữa chừng chết sau cuộc đấu súng. Cảnh sát trưởng tại New Bedford, Richard Spirlet, nói: "Chúng tôi có cảm tưởng là hắn hoặc là tự tử, hoặc là tìm cách tự tử bằng súng của cảnh sát. Những tên toan tự tử bằng súng cảnh sát đều muốn có một cuộc đấu súng và biết rằng hắn sẽ bị giết."
Tại nhà bà của Robida, điện thoại được nhấc lên và ngay lập tức bị dập xuống. Mẹ của hắn không thể bình luận được điều gì.
Phòng của Robida, bị cảnh sát lục soát hồi đầu tuần, chất đầy văn chương tân Phát xít và các poster bôi bẩn gay, người Do Thái và da đen, cùng với một áo quan để tạm.
Tình hình ở New Bedford ngày thứ bảy đã trở lại yên ổn khi Robida sẽ không trở về đe dọa mà ai đó tìm cách để kết thúc những gì tên thanh niên đã lên kế hoạch tại bang duy nhất của nước Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng giới. "Khi người ta sử dụng những từ ngữ có ý thù ghét hoặc ti tiện, người ta tự cho phép hành động bạo lực," John Vasconcellos, một người tranh đấu vì quyền gay tại đại phương, bình luận.
Reuters trên news.yahoo.com ngày 05/02/2006, có tham khảo nguoi-viet.com