View Full Version : Tui đẹp tui có quyền!
..:: albus ::..
20-08-2008, 01:40 AM
Có người nào đã nói: "Khi hai người là gay quen nhau thì người nào đẹp thì người đó có quyền lên tiếng". Câu này có thể được hiểu như thế này: khi hai chàng gay quen nhau thì người nào "đẹp trai" hơn thì người đó có quyền đòi hỏi và là thường là người quyết định sự tồn vong của mối quan hệ.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMC85MTBjYTA1NjAxNDY0MjM5MjlmOWRjODM3YzE0ZGNlN S5cUIbaBmUsICDN8QW55WeB25lIE9mIFVzfEdhmUsICmV0aCBH YXRlmUsIC3x0mUsICnVl
http://images.timnhanh.com/sanhdieu/20090227/source/162_1235709194.jpg
Chỉ mang tính minh họa.
Nghe thì có vẻ ko được ổn cho lắm đúng ko? Nhưng trên thực tế, câu nói ấy lại đúng với rất nhiều trường hợp.
Dennis163 (21t): : "Nếu bạn là gay và có 1 chút nhan sắc thì bạn sẽ được người ta chú ý nhiều hơn, để mắt tới nhiều hơn. Nhưng không phải trong các mối quan hệ giữa gay và gay đẹp là tất cả".
Long (16t): "Theo em, đa phần 9X là gay lên mạng đều muốn kiếm bạn đồng giới để trò chuyện và làm bạn. Có điều, đẹp mới chơi nha. Ít nhất là avatar đẹp mới chịu khó nói chuyện, còn không thì miễn."
Chuyện đẹp xấu trong giới gay là một đề tài cũ rích nhưng việc nhìn thẳng vào nó lại là vấn đề khác. Có rất nhiều bạn khi được hỏi đều nói rằng: đẹp xấu không quan trọng, cái quan trọng chính là tính tình có thể quen lâu dài hay không. Tuy nhiên, 9 trong số 10 người đều chèn thêm 1 câu :"Miễn đừng quá xấu là được". Có nghĩa là điều kiện tối thiểu phải có đối với 1 người tình trong giới gay là phải có "nhan sắc" trung bình, còn xấu là miễn bàn.
http://koreanindo.files.wordpress.com/2008/10/nichkhun-horvejkul.jpg
Chỉ mang tính minh họa.
Một ai đó đã nói rằng: "Gay là một cái tội. Đã là gay mà còn xấu nữa thì chính là cái án tử hình." (Maybe là albus nói) Phủ phàng...nhưng đó là sự thật.
Chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Vậy thì khi bạn đẹp, bạn được người khác tán tỉnh và bắt đầu một mối quan hệ thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Ở đây, chúng ta bỏ qua những tình cảm yêu thương thực sự mà chỉ bàn đến những mối quan hệ thông thường.
Thành (19t) có ý kiến: "Khi anh đẹp thì anh được người khác đeo đuổi. Có nghĩa là anh chấp nhận làm bot (Uke) và là người được chiều chuộng".
Không ít các mối quan hệ bị gãy đổ bởi vì sự đòi hỏi quá đáng của các chàng "uke". "Uke" thường là những người dễ thương, đẹp trai, nhạy cảm, mong manh, yếu đuối, cho nên trong các mối quan hệ họ luôn đóng vai là người "vợ". Do đó các chàng Top (Seme) phải luôn ra sức chiều chuộng và quan tâm. Về lâu về dài các chàng Semi sẽ mệt mỏi khi tình cảm và sự quan tâm "chỉ xuất phát từ 1 phía" và dẫn đến chia tay. Kết thúc 1 mối quan hệ. Tuy nhiên, ở một mặt khác, chính các bạn uke lại là những người khao khát một tình yêu chân thật nhất, bởi vì họ luôn có cảm giác bị người khác lợi dụng thân xác hơn là yêu thương.
BummySpears (20t) nói: "Củng tuỳ thôi. Người đẹp hơn thì more powerful but not always useful"
Nếu muốn nổi bật trong giới gay, 1 là bạn phải giỏi, 2 là bạn phải đẹp, 3 là phải có tiền! Khi bạn đẹp bạn sẽ có rất nhiều quyền lựa chọn người yêu cho mình, bởi vì ai cũng muốn người yêu của mình dễ nhìn.Suy cho cùng, vẻ bề ngoài đẹp cũng chính là chìa khóa bảo đảm cho bạn có những mối quan hệ trong giới chúng ta.
Có thể bạn nói albus nãy giờ toàn nói nhảm nhí nhưng bạn ko thể phủ nhận rằng: những chuyện đó có hiện hữu trong chính giới của chúng ta.
Nhưng có phải đẹp là tất cả? Câu trả lời là KHÔNG!
http://reporter.blogs.com/photos/uncategorized/2008/05/01/1606295730_0497b985f7.jpg
Bietdivedau (20t) nói: "Cái đó ai đặt ra zạ?! Ko dám đâu. Quen nhau thì phải cùng nhau ngồi nói nhau nghe chứ đẹp gì thì cũng trở về với cái cát bụi nguyên thuỷ thôi!"
BummySpears (20t): "Đa phần là đúng. Vì khi đối phương thấy mình đẹp hơn thì sẽ chịu dành thiện cảm cho mình hơn. Nhưng mà cũng có trường hợp như cuộc thi ikon. Ai cũng đẹp nhưng thấy sas chẳng hạn, ai cũng phải chào. SAS vẫn có quyền lên tiếng hơn..hehehe. Đóa"
Lonelykid (24t) nói: "Cũng tùy. Khi nhìn vào các cặp quen nhau bây giờ đa phần đẹp thì đòi hỏi. Nhưng tại mấy đứa kia thik đẹp thôi, chứ nhiều đứa cũng chẳng coi người đẹp ra gì thì người đẹp cũng khỏi có quyền lên tiếng"
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/1306670/2/istockphoto_1306670-gay-couple-love.jpg
Không ai có thể phủ nhận được thế mạnh của 1 vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng có khi nào các bạn cảm thấy rằng mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho nó mà quên vun đắp cho mình một tâm hồn đẹp ko? Bạn may mắn được sở hửu một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, nhưng liệu đó đã có là đủ để cho bạn có 1 mối quan hệ tốt đẹp lâu dài? Câu trả lời là không. Mối quan hệ thực sự phải là sự đồng cảm giữa 2 tâm hồn đồng điệu hay ít nhất là đúc kết cũa những năm tháng kỉ niệm.
Có thể những bài báo về tệ nạn xã hội do gay gây ra đã làm bạn hoang mang, không tin vào những giá trị chân thực của tình cảm trong giới gay nhưng các bạn cũng nên nhớ rằng: gay cũng là người, mối quan hệ của gay thì cũng như mối quan hệ giữa nam nữ thông thường. Cái đẹp chỉ là vẻ hào nhoáng bề ngoài mà thôi, chính tình cảm chân thật mới làm nên những giá trị vĩnh cữu.
http://i135.photobucket.com/albums/q149/kingvuinet/love1.jpg
Bạn không đồng ý? Bạn có ý kiến khác? Vậy thì hãy nói lên ý kiến của bạn. Hãy để mọi người cùng lắng nghe và chia sẻ.
Albus.
findsomethingforme
20-08-2008, 01:47 AM
Đúg là đẹp 1 chút thì sẽ có lợi thế hơn, thông thường các mối quan hệ thường bắt đầu từ vẻ ngoài tuy nhiên khi iu thật sự thì đẹp xấu sẽ không phải là 1 vấn đề quan trọng nữa, khi iu rồi thì người ta sẽ nhìn vào bên trong trái tim chứ không còn dựa vào vẻ bề ngoài nữa ^^ ... << My Idea ^^ ...
Bigboy
20-08-2008, 01:49 AM
cái này mới nghe nha,đẹp có quyền hả?hem dám đâu khữa khữa @@!
Iress
20-08-2008, 02:31 AM
Iress đồng ý câu "Đẹp là có quyền" bởi bây giờ đa số đến với nhau vì vật chất hơn là tình cảm chân thành. Hãy nhìn mấy em "phùng mang trợn má" mà xem, quần áo, "đồ nghề" toàn là đắc tiền. Thử hỏi nếu ai yêu mấy em đó chắc phải khốn đốn vì nạn đòi hỏi đó... Túm lại, đẹp là có quyền tất cả. (nếu bạn xấu, bạn có dám tự tin với chính mình không?)
fantasy_2611
20-08-2008, 02:44 AM
Dĩ nhiên thì 1 ng có vẻ ngoài ưa nhìn sẽ tạo dc nhiều thiện cảm hơn đối với ng đối diện, ít nhất cũng là lần đầu. Vẻ đẹp bên ngoài khiến đối phương có chút gì đó tò mò và muốn tìm hiểu thêm về tình cách và những cá tính. 1 cái nhìn thân thiện luôn khiến ng ta dễ tin tưỡng mình.
Vẻ đẹp của 1 ng ko chỉ có vẻ đẹp ở bên trong. Vẻ đẹp bên ngoài "luôn luôn" quan trọng, cần thiết và luôn đi liền với tài năng. Nhưng đâu là chuẩn mực của cái đẹp và chúng ta lấy gì để đong đo nó lại là 1 chuyện khác. Để dc gọi là đẹp, cần giản dị, gọn gàng, cá tính riêng và là chính con ng bạn, hay phải có những kiểu tóc thật hot, quần áo hiệu, xe xịn và...phải rành đường đi lối và ngõ ngách ở Diamond Plaza hay Parkson.
Và dĩ nhiên, ai thuộc nhóm nào thì sẽ thấy bạn bè của mình đẹp theo nhóm đó. Nhóm ở KFC, Diamond...chắc khó mà nghĩ rằng cậu học trò vừa mới từ quê lên lại rất đẹp trai.
Thời buổi này, để đẹp ko phải khó, make up, quần áo đẹp, tóc tai chả chuốc 1 chút là đẹp rồi, trông khác đi nhìu lắm. Giờ thì chả ai quan tâm đến con đường tương lai trước mắt của mình nữa cả, đẹp quá nhưng lại ko có tài năng...
vitamin4love
20-08-2008, 06:34 AM
thấy ai có tiền thì đúng hơn ;)
tin_tin
20-08-2008, 09:09 AM
e hèm , đẹp thì đẹp , nhìn wài cũng chán , quan trọng là tình cảm thực sự
Nhưng mà xấu xí quá thì... ^^!! dẫu sao cũng phải có mức độ nào đó
Ôi...chả bik ta đẹp hay ta xấu ,khua khua
Demon Hunter
20-08-2008, 09:46 AM
Chúng ta chẳng thế nói trước được điều gì cả. Nói trước coi chừng bước hok qua. Một người có vẻ bề ngoài đẹp dĩ nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn so với người khác. Nhưng hiện nay xấu đẹp có vẻ như không còn quan trọng nữa, thay vào đó người ta thích tiền hơn. Có những người xấu ơi là xấu mà vẫn có được người yêu đẹp và ngược lại chỉ vì tiền mà thôi =.=
quỷ nhỏ
20-08-2008, 09:58 AM
chẹp chẹp....iem thấy cái anh albus nói zìa 9x hiện này thì có vẻ khá đúng...hok còn j fải nói cả..nhưng còn uke thì iem lại suy nghĩ khác, tại sao lúc nào người ta cũng có cái wan điểm là uke fải mong manh, dễ xương, íu đúi....tự vì theo iem thấy, một uke cũng có thể mạnh mẽ, và thik được chiều chuộng thì vẫn là uke thoai...tự hỏi hok lẽ một người thik duoc chiều chuộng thì lúc nào cũng tỏ ra mong manh sao...
Còn về cái đẹp thì iem hoàn toàn côn gnhận với anh albus...ngay chính iem...(mặc dù hok đẹp)...nhưng cũng mún người iu của mình fải dễ nhìn...nói chung là nhan sắc fải ổn...nhưng trong các mối wan hệ...thì chưa chắc người đẹp là người có quyền đòi hỏi...
baby_fox
20-08-2008, 10:08 AM
bài viết rất hay và đúng tâm lý nhiều người !
pon_pon
20-08-2008, 11:12 AM
tui xấu tui vẫn có quyền
đẹp mà khó ưa
miễn típ
quỷ nhỏ
20-08-2008, 11:16 AM
chẹp..anh pon pon nói toàn câu chí ní...^^
FiRuTo
20-08-2008, 11:21 AM
Hì hì! Con người yêu chuộng cái đẹp. Sự thất phủ phàng thế đấy.
Nhưng mà người xấu cũng chưa chắc ế, đâu phải 1 mình bạn xấu đâu, bạn cũng có thể kết thân với người xấu như bạn.
( mô phật, nhìn lại tui, xấu như ma mà có bồ đẹp, cái này chắc là do có "phước")
Còn riêng tui, tui yêu thì tự nhiên tui thấy người ta đẹp! Đơn giản thế!
GameArtist
20-08-2008, 11:24 AM
Câu trả lời đã được thể hiện qua phiếu vote rùi... và cũng có bài báo về vấn đề này ở đây (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31672).
Một ngày thằng bạn rủ bạn đi chơi với một nhóm bạn mới, trong đó có người đẹp có người không đẹp, bạn sẽ có thiện cảm với ai hơn, lúc đó chỉ là bạn có tự tin quen người ấy không thôi? Cái đẹp bên ngoài chắc chắn là cái quan trọng nhất để lấy được cảm tình của lần đầu gặp gỡ, và tất nhiên nó không phải là tất cả, vẻ đẹp tâm hồn hay cá tính của bạn mới quyết định sự lâu dài, hiếm có ai hoàn hảo được cả cái đẹp ở ngoài lẫn trong, tùy người mà chọn một "mức" đẹp riêng cho mình.
Người đẹp luôn luôn có nhiều sự lựa chọn, biết bao vệ tinh vây quanh, bởi thế tiêu chuẩn người yêu của họ sẽ cao, bởi lẽ ai đẹp mà chảnh là chuyện bình thường.
Topic này GA nghĩ không nên đề cập chuyện tiền bạc, nó là một vấn đề khác, khía cạnh khác.
aquila
20-08-2008, 11:39 AM
Ờ .... đồng ý là đôi khi đẹp sẽ 'có quyền' nhưng mà nếu đã đẹp mà "biết điều" thì sẽ dễ thương hơn nhiều :"> Nhưng mà những người như thế dễ gặp rắc rối lắm :-ss tính tình dễ thương mà đẹp nữa thì ... khổ thân lém hí hí Nhất là Top :"> hehehe
singasong
20-08-2008, 12:07 PM
SAS rất thích người đẹp, nhưng yêu toàn người mà chỉ có mình thấy đẹp thôi, hahaha :d
Thuần
20-08-2008, 12:26 PM
có nhìu người nói với mình câu "đẹp thì có wuyền". mình chúa ghét câu đó, vì mình xấu hem đẹp. bởi vậy đừng có mơ nói câu đó với mình.
"xấu là cái tội" --> :(( hỉu câu này lắm. nhưng xấu là cái tội nhưng bùn vì cái tội ấy là càng đáng chít hơn :P
holaboy
20-08-2008, 12:53 PM
"đẹp cò quyền" là sao trùi ~~!
ai cũng iu người đẹp thì ngừi xấu ở giá suốt đời sao
hok chấp nhận dc
Thuần
20-08-2008, 01:02 PM
chắc vậy rùi. mà em làm sao ở giá được. có anh mới ở giá nè :((
Let's Smile
20-08-2008, 01:52 PM
^^!
thanks anh albus ..
khảo sát cả thực tế dân tình táo xanh :P
Đẹp .. có quyền .. nhưng ko có tình :))
bài viết ji đâu mà phỏng vấn toàn người quen tui hok ah :D
uhm
đẹp có quyền ^^
đúng là thế thật, ai mà xấu quá thì nhìn là muốn xỵt chó ra đuổi rồi...nhưng mà đẹp quá mà đòi hỏi thì còn lâu nhá...vài hôm là bị đá ngay.Thoi kệ,vẫn thik đẹp tý (đẹp nhìu thì nó chảnh)
crazy_chick8806
20-08-2008, 02:10 PM
Òm,mới gặp thì người đẹp có lơi thế hơn hẳn,nhưng tiếp xúc 1 lúc thấy chảnh chọe thì có cho tiền tui cũng hổng thèm. ^^
Vụ iu đương thì tui hok rõ :D
mashumaro242
20-08-2008, 02:26 PM
vẻ bề ngoài cũng hơi quan trọng....hihi....giống như món ăn thui...nhìn nó đẹp mắt, sạch sẽ vệ sinh thì mình mới ăn thui....^^!
nói chung k xấu quá là dc òi....nhưng phải thành thật có nghề nghiệp cái này quan trọng hơn
nhoc_con_16t
20-08-2008, 03:03 PM
seme chứ sao semi a , vả lại ai nói uke hiền lành mong manh =.= , thíu jì e prevert uke ;]] . còn đẹp sấu thì đúng là wan trọng thật nhưng chỉ trong thời jan đầu mới wen thui , chứ càng về sau nhìn đẹp hoài cũng thấy sao bình thường wá .
Người có wuyền theo e nghĩ là người dẫn dắt được mối wan hệ , họ fải làm sao để người kia luôn hứng thú với mình , ko chóng nhàm chán và sẵn sàng làm nhìu thứ cho mình ( chết vì mình càng tốt )
zays_kute
20-08-2008, 03:13 PM
Hjx mình ghét cái tình yêu đem nhan sắc ra để đong đếm !!!
" Đẹp có quyền ", nghe xong tủi thân đi ra.
Đẹp hok là tất cả, nó chỉ là 1 trong những yếu tố quyết định mối quan hệ thui.
Với những ai có thể bỏ qua yếu tố này thì câu trên hem đúng.
sunlove
20-08-2008, 06:00 PM
Đẹp cũng quan trọng chứ.Tuy nhiên nó ko phải là tất cả thui.Ai đẹp thì có quyền kén bf đẹp.hehe
Puku_Puka1203
20-08-2008, 06:01 PM
Mặc dù đọc xong thấy albus nói đúng quá nhưng... bây giờ là xã hội "Trọng sắc khinh tài", cho nên ngoại hình đã trở thành vần đề quan trọng... Liệu chúng ta có nên sửa sắc đẹp để thuận lợi hơn trong đời sống??
bietdivedau
20-08-2008, 06:02 PM
bdvd thì thấy khái niệm đó nếu đúng hay sai gì thì cũng ko dành riêng cho giới gay ,mà cho tất cả mọi người ấy chứ .Nhưng dĩ nhiên con người sống nên cần tình cảm là hơn hết ,như BDVD tìm dc 1 người chân thật với mình thì từ 1 người hơi bị xấu mình cũng sẽ cảm thấy họ dần đẹp lên trong mắt mình mà .Nhưng hình như ở trên còn thiếu 1 trường hợp nữa là : " đẹp cũng chưa chắc sẽ có hạnh phúc " .Tuỳ theo trong giới mình cảm nhận cái hạnh phúc đó như thế nào thôi .
bietdivedau
20-08-2008, 06:04 PM
Albus cũng biết chọn màu bảng vote ghê ha .hihi Tím chung thuỷ
tudinhhuong
20-08-2008, 06:09 PM
...tại sao chứ...tất nhiên rồi...tôi đẹp tôi có quyền...nhưng là quyền jì...quyền được tự hào vì mình đẹp...muh nhất là nếu đẹp toàn diện nữa thì...càng có quyền tự hào chứ nhỉ...nhớ là tự hào ah nha chứ còn tự kiêu thì chắc đẹp cũng chẳng để làm jì đâu...sẽ ko ai ưa bạn đâu dù bạn đẹp...nếu có ưa thì cũng là "lợi dụng" bạn thoai...
Bí danh
20-08-2008, 06:30 PM
Đúng rùi mà, đẹp thì mới có quyền chớ :D
Hiz, sự thực là có người nhắc đến em mới để ý đến điều này. Sự thực là ai cũng có quyền...
anhchangcodon022005
20-08-2008, 06:38 PM
bài viết rất đúng với giới chúng ta hiện nay.
.:lucky:.
20-08-2008, 07:03 PM
đẹp nhìu khi cũng có lợi , hì
Hẻm có ý kiến , chỉ nhìu chiện thoai . Thiệt tình là giờ , thiên hạ cần ngoại hình từa lưa tè le '_' . Muh ngay đến dziệc bình thường cũng cần đẹp , giả hiểu sao '-' , nhất là việt nam , đâu có phải là thuê thư ký đâu nhỉ . Chậc chậc , nhìn lại , nước ngoài tuy cũng có thế , nhưng mà người ta vẫn nhìn vào bản thành tích , kinh nghiệm nhiều hơn , tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà lị ( còn đẹp giỏi toàn diện => nì thuộc hèng hiếm rầu _ _! )
Lái seng chiện tình củm : '_' cái đó tùy cảm nhận mỗi người thoai , đâu phải ai cũng thế , đừng gom cá mè môt lứa mà ^^. Cái gì cũng đi từ trái tim đến trái tim thoai , như thế mới tìm đc tình cảm thật sự mà lị , thử hỏi , ai một kia kô già đi , có ai được đẹp mãi mãi không lào . Thế , tình cảm là duy tâm mà , đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa cảm xúc của mình . Chỉ nên đến với người mà thật sự quan tâm đến mình , nhìn rõ được trái tim mình , đừng nên chạy theo vẻ bề ngoài , vì một ngày kia nó cũng sẽ mất đi . Đến với người lun làm mình cười , hạnh phúc ( như thế lày lày :hk03: ) vì chỉ có điều đó là mãi mãi ( chẹp , chôm dzài câu trong Tản mạn dzià tình yêu , muh thoai kệ , hay thì ta cứ xài :m119: )
'__' , có điều , hẻm đồng ý câu nói " Đừng quá xấu đc rồi " . Chậc , thế cho xin nhỉ '__' , cứ đẹp mới nói chiện , bạn bè muh thía thì thôi , say guốc bay cho rầu '-' . Mỗi người mỗi vẻ , đẹp chỉ là một nhu cầu , nhưng đâu phải là tất yếu đâu chứ . Nếu tự nhận đẹp 100% thì đi muh tự sướng đi :hk31: , bon chen thiên hạ chi hỉ :m009:
P/S bản thân : Chẹp , hóa ra tại mình hẻm đẹp , dở dở + điên điên :hk12: hèn chi kiếm dziệc nàm thêm mãi chả đc :hk55: , chưa kể cóa người iu :hk47: , ôi life!!!!!
boylikelove
20-08-2008, 07:54 PM
Theo Tin thì tuy đẹp không là tất cả nhưng ng ta thường nói ấn tượng ban đầu là ấn tượng khó wên nhất mà.
Do Tin ở quê nên bạn Tin hầu hết là những người rất mộc mạc, và theo Tin thì tụi nó xấu, nhưng Tin vẫn chơi vì chơi với bạn chứ đâu có chơi với cái mặt bạn. Còn về phía ng yêu thì... người ấy có ngoại hình mà ai cũng phải phàn nàn. Yêu là yêu cả con người chứ không phải chỉ yêu ngoại hình mà thôi.
b2x293
20-08-2008, 08:54 PM
P/S bản thân : Chẹp , hóa ra tại mình hẻm đẹp , dở dở + điên điên :hk12: hèn chi kiếm dziệc nàm thêm mãi chả đc :hk55: , chưa kể cóa người iu :hk47: , ôi life!!!!!
cái P/S này giống y chang mình...
Anyway, Nói sao thì nói ngoại hình đẹp cũng có thiện cảm hơn một chút ^x^ Nhưng mà nếu yêu thực sự thì xấu đao xấu đớn, xấu đến cỡ nào thì khi đã yêu rùi là yêu cho đến die vẫn chưa hết yêu ^^ :m035::m035:
nicholas_teo
20-08-2008, 09:02 PM
em chọn cái thứ 2 á !!!! theo em thấy là vậy !!! hihihii
pettybrat
20-08-2008, 09:35 PM
đẹp có quyền, that's so life :)
tiếc là em ko dc đẹp :)
enric
20-08-2008, 10:51 PM
hihi the inner beauty definitly make the outsider looked better ...
shadowsong
21-08-2008, 09:08 AM
Sắc đẹp là con dao 2 lưỡi... là 1 liều thuốc độc không có thuốc giải và người dùng nó cũng bị nhiễm độc... chỉ có đến với nhau bằng con tim thì đó mới là yêu... khi 2 người đến với nhau không phải vì vẻ ngoài thì tình yêu của họ là bất diệt... Đồng ý là trong thế giới thứ 3 là 1 vương quốc của cái đẹp nhưng nên nhớ mỗi người mỗi vẻ, 1 người không đẹp bên ngoài nhưng họ đẹp tâm hồn, họ làm người khác vui vẻ, làm cho chính bản thân mình và người khác hạnh phúc thì người đó có 1 tâm hồn rất đẹp , đẹp hơn cả vẻ ngoài...
nova_striker
21-08-2008, 05:35 PM
Tui đẹp, tui có quyền. Quyền lựa chọn. Bởi một người đẹp thì dzi nhiên sẽ đc nhiều người quan tâm hơn. Còn lựa chọn như thế nào thì còn tùy bản thân mỗi người thôi. Chẹp. Ước gì mình đẹp một tí :m103:
quỷ nhỏ
21-08-2008, 08:48 PM
chẹp...enric nói wá hay
nicholas_teo
22-08-2008, 12:27 AM
hihihi h mới dô comment chi tiết
với Teo ! đẹp phai đi đôi với tài năng và đạo đức mọi gọi là đẹp và tất nhiên sẽ có quyền !
bigbluebabyboy
22-08-2008, 03:28 AM
"Đẹp là có quyền" đa phần là đúng với nhiều mối quan hệ.
Tuy nhiên, các bạn cũng nên nhớ rằng, có những mối tình dị thường. Một người đẹp ơi là đẹp phải quỵ lụy, van xin tình yêu của một người có vẻ ngoài dưới điểm trung bình. Bạn tin là có hok? Có đó! Đừng nói người ta quay lại vì tiền hay gì gì đó vì nếu muốn tiền thì không thiếu người có tiền để làm bến đỗ. Thật sự, sức mạnh tình cảm là cực kỳ ghê ghớm, đôi khi nó lấn át cả vẻ ngoài nữa đó. Còn bí quyết để người đẹp yêu mình thì mình hok biết cho nên bây giờ vẫn còn long bong nè (hy vọng ngày đó sẽ sớm đến, hihihi).
Còn chuyện uke với seme mình sẽ nói ở 1 topic khác.
daniel_eu
22-08-2008, 03:50 AM
lolzz... trước khi nói cái này ra, hi vọng kg ai bị "đụng chạm" và cho rằng mình nói chuyện với họ chỉ vỉ họ đẹp. Nhưng thực sự, đối với Danny, điều đầu tiên khiến Danny chú ý về 1 người mà Danny chưa bao giờ quen biết, đó là ngoại hình. Hầu hết những người Danny nói chuyện trên mạng đều là những người có ngoại hình ưa nhìn.
Nhưng (điều này quan trong nhất nè), cách nói chuyện mới là thứ giữ chân Danny lại. Trong list YM của Danny, những người Danny xem là "bạn tâm giao" không bao giờ là những người mà chỉ cần cất tiếng nói lên đã buộc mình phải thốt lên "Stupid!"
Trong quá trình nói chuyện, dù ít dù nhiểu, sự hiểu biết, kiến thức, nhận thức, tính cách của bạn đc bộc lộ.Danny đã Ignore rất rất nhìu nick của các người đẹp rỗng. Nào là:
- "mình cao 1m75, nhìn cũng kg đến nỗi nào"... nhưng đó là tất cả những gì "mình" có
hay
- "Đẹp có gì mà sung sướng, toàn bị làm phiền"... Nói vậy chứ tớ thừa biết các bạn luôn tìm mọi cách giữ đc cái vẻ đẹp đó.
Hoặc
- "từ xưa đến giờ chưa có ai dám nói vậy với tui" - well, tớ kg quan tâm đã có ai nói với bạn như vậy chưa, sự thật đập vào mặt tớ thì tớ phải lên tiếng thôi.
Sự thật là, vẻ đẹp của các bạn chỉ có 1 vai trò duy nhất là cho các bạn có nhìu hơn (1 chút) cơ hội có đc người iu, người tán tỉnh. Nhưng nếu bạn dành hết thời gian của bạn để tự hào vể điều đó thì cuối cùng bạn chẵng giữ chân đc ai cả.
Bằng chứng Danny biết rất nhìu người đẹp, nhưng (những) người iu trc đây cũa Danny toàn là người tầm tầm, nếu kg muốn nói là xấu. (Trừ người iu hiện tại, him đẹp trai lắm, hey hey! nhưng Danny quen him vì him nice, kind and excellent)
bản thân Danny kg đẹp đẽ gì, nhưng Danny nói chuyện dễ thương, tính tình hòa nhã,, v.v... nên mới may mắn có đc cuộc tình đep. hé hé!!!
lonelykid
22-08-2008, 06:50 AM
ọc ọc các bạn lập 1 cái topic rùi bàn luận hết 5 trang chỉ vì các bạn ghen tị với "nhan sắc" của lonelykid hả :m070: các bạn thật là nhẫn tâm :m152: đúng là "hường nhan bạc mệnh" mà :m103:
..:: albus ::..
22-08-2008, 07:50 AM
@lonelykid: anh đừng làm em sợa...
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
22-08-2008, 09:10 AM
chọn cái cuối cùng, cũng sến nhỉ :D
dethuong_deghet123
22-08-2008, 10:16 AM
tom lai tu'm lai mi`nh ghet tat c a nhung nguoi nao xau xi
sac mau: khi nao cung troi sinh the nao thi the ay
chan pheo
xau thi khoi noi chien lun do ton thoi gian
nova_striker
22-08-2008, 10:32 AM
tom lai tu'm lai mi`nh ghet tat c a nhung nguoi nao xau xi
sac mau: khi nao cung troi sinh the nao thi the ay
chan pheo
xau thi khoi noi chien lun do ton thoi gian
Thứ nhất là bạn type có dấu đi cho dễ hỉu
Thứ 2 là bạn đẹp thì có người khác đẹp hơn bạn thôi. Ko cần nói khó chịu vậy đâu. Tiện thể cũng tò mò xem "dung nhan" bạn này tới đâu mà nói chuyện nghe chói quá nhỉ.
p/s: cái nick yahoo sao giông giống nick con mụ bạn mình thế nhỉ ="=
^LovelyBoy^
22-08-2008, 11:56 AM
Đẹp tất nhjên là tốt, kg đẹp cũng chả sao...NHư tớ nà, chả đẹp nhưng vẫn tự tjn...Cái cần trong thời buổi bj h là phải có cái cá tính & lập trường riêng .Chứ mà đẹp mà kg có j trong đầu hay trùng lắp ai thì cũng như cái bình hoa rỗng kg :D
..:: albus ::..
22-08-2008, 05:06 PM
Nhưng người ta lại bỏ 1 giá cao để mua một cái bình hoa đẹp.
nova_striker
22-08-2008, 05:34 PM
Thì albus cũng coi cái poll đó, 1 và 2 vẫn áp đảo đc 3 với 4. Mọi người nói nhiều nhưng thật chất thì cái bảng poll nó nói hết rồi. Nhưng ko cần gay gắt như như pác này:
tom lai tu'm lai mi`nh ghet tat c a nhung nguoi nao xau xi
sac mau: khi nao cung troi sinh the nao thi the ay
chan pheo
xau thi khoi noi chien lun do ton thoi gian
Nói kỉu này thì có nặng nề quá ko nhỉ trong khi cái định nghĩa đẹp, xấu của 1 người cũng phần nào dựa trên chính bản thân người đó ( người đẹp quá thì quan điểm đẹp xấu cũng cao hơn người pình pình).
nobadfriend
22-08-2008, 06:08 PM
Nếu muốn nổi bật trong giới gay, 1 là bạn phải giỏi, 2 là bạn phải đẹp!
3 là bạn phải có xiền, hem cần giỏi hay đẹp, hjx hjx...
thieugiavuive2002
22-08-2008, 06:49 PM
Đúg là đẹp 1 chút thì sẽ có lợi thế hơn, thông thường các mối quan hệ thường bắt đầu từ vẻ ngoài tuy nhiên khi iu thật sự thì đẹp xấu sẽ không phải là 1 vấn đề quan trọng nữa, khi iu rồi thì người ta sẽ nhìn vào bên trong trái tim chứ không còn dựa vào vẻ bề ngoài nữa ^^ ... << My Idea ^^ ...
thấy cái này anh find nói đúng nà ^_^ Thường thỳ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi tình cảm nãy sinh gòy, dù người kia có thế nào thỳ vẫn vậy (nói về nhan sắc nha).---> đó mới chính là 1 tình yêu đẹp (khi yêu gòy, người kia sẽ chấp nhận tất cả từ diện mạo của mình) <--- My idea!
^LovelyBoy^
22-08-2008, 07:38 PM
Nhưng người ta lại bỏ 1 giá cao để mua một cái bình hoa đẹp.
Thì lúc đầu ngta mua nó vì bề ngoài của nó, nhưng lâu ngày ngta cũng chán cái ngoài nó và để nó vào lãng quên...1 bình hoa có chứa đựng,thì khj gjó thổi mạnh tí thì vẫn kg ngã bể,...còn cái bình kg thì gió chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể đổ bể...
..:: albus ::..
22-08-2008, 08:14 PM
Nhưng mua bình hoa là để chưng. Như thế mới xứng với những bông hoa trên đó. Nếu nó ko đẹp thì mua làm gì?
^LovelyBoy^
22-08-2008, 08:26 PM
Nhưng mua bình hoa là để chưng. Như thế mới xứng với những bông hoa trên đó. Nếu nó ko đẹp thì mua làm gì?
Người có thể bỏ nhiều tền ra mua 1 cái bình cổ,dù bjk trong nó chỉ là đất zí cát...vì người ta cần là cái giá trị thật sự theo tjme của nó,tuy nó cũ kĩ,nhưng nó đáng gjá hơn những cái bình đẹp mà kg nói lên gì cả...
lonelykid
22-08-2008, 08:30 PM
Người có thể bỏ nhiều tền ra mua 1 cái bình cổ,dù bjk trong nó chỉ là đất zí cát...vì người ta cần là cái giá trị thật sự theo tjme của nó,tuy nó cũ kĩ,nhưng nó đáng gjá hơn những cái bình đẹp mà kg nói lên gì cả...
Komi tính cặp bồ với ông già giàu sụ nào hả, xài đồ cổ :m081:
pettybrat
22-08-2008, 08:41 PM
ọc ọc các bạn lập 1 cái topic rùi bàn luận hết 5 trang chỉ vì các bạn ghen tị với "nhan sắc" của lonelykid hả :m070: các bạn thật là nhẫn tâm :m152: đúng là "hường nhan bạc mệnh" mà :m103:
đọc từ trang 1 đến trang cúi thấy có mỗi câu này là đúng và chính xác nhất thôi :m081:
jikon
22-08-2008, 08:43 PM
đẹp mã muh hok đẹp trong thì cũng chớt quớt ...
Mr Cùi Cùi
22-08-2008, 08:49 PM
Cùi nghĩ thế này:
Yêu thì yêu từ ngoài vào trong, đồng ý chứ ? Nếu không đồng ý thì bạn... xạo.
Nếu khảo sát 100 người có lẽ hơn con số 95 sẽ cho rằng đẹp củng là 1 tiêu chuẩn của hình mẫu người yêu. Mấy bạn đồng ý chứ? Không đồng ý thì bạn tự dối lòng rồi !
Thực chất đó chỉ là điều cùi nghĩ trong tư tưởng lâu nay, nhưng chưa hẵn cùi đúng, vì đôi khi mình nhìn vào đôi mắt ai đó thôi ( chỉ thấy được đôi mắt ) cũng yêu...
Nhưng không phãi chỉ đẹp mới được " người khác " chú ý đến. Nhìn thẳng vào ai đó, có người không đẹp không xấu, có duyên và thu hút bởi nét gì gì đó, thì cá vẫn dính câu :)
Tóm lại , Đẹp hay dễ thương sẽ lợi thế hơn, chắc chắn thế. Tuy nhiên , chuyện " đẹp là có quyền ", thì ...KHÔNG.
saigonese
22-08-2008, 09:33 PM
Ok , tớ đồng ý là đa số "dân mình" coi trọng chuyện hình thức , thậm chí đặt nó làm tiêu chí hàng đầu trong wan hệ xã giao cũng như wan hệ tình cảm . Nhưng tớ nghĩ có 1 điều cũng làm nên sự hấp dẫn của con người , hơn thế , còn là 1 sự hấp dẫn dài lâu , đó là nét duyên (:">). Bạn hoạt bát tươi cười ,thân thiên, tham gia vào nhiều hoạt động XH ; bạn tạo đc trong mắt mọi người ấn tượng về 1 phong cách "pờ rồ" , lạ lẫm , thu hút , chuyên nghiệp trong các mối giao tiếp ; thậm chí bạn hiền ơi là hiền , ai chọc j bạn cũng toét miệng cười "giả ngu",... đó là cái duyên , là sự riêng biệt tạo nên chính bạn . Hay nói cách khác , nếu ko may mắn có 1 ngoại hình bắt mắt ,hãy sống có cá tính ( tất nhiên ko phải là thứ cá tính tiêu cực ) .
Nói thì hơi lý thuyết , nhưng chuyện này wanh đi wuẩn lại cũng chỉ có thế, wan trọng là bạn phải biết nghĩ , nếu tự ti về 1 thứ ko đáng thì vô hình chung những nét hấp dẫn khác của bạn cũng bị che lấp đi --> bạn thật sự xấu xí ! Còn nếu bạn đang wan hệ với những người wá đề cao chuyện "đẹp vỏ" , tớ thấy , cái thể loại ấy ko đáng phải bận tâm .
Thêm , the beauty is in the eye of beholder. Chuyện con cóc cái - con cóc đực thì các bạn quá rõ rồi ( "cóc" chỉ là 1 sự ví von , chả ai là "cóc" cả !) 1 người phù hợp với bạn , tức cũng có duyên , có cá tính ( đv bạn), và wan trọng là cũng biết nghĩ đc như bạn , thế là quá ổn !
Àh , tớ là 1 người cá tính đấy ! Ai muốn làm wen ko ? http://www.laymark.com/i/o/16.gif (http://www.laymark.com)
pon_pon
23-08-2008, 11:26 AM
hix hix mệt quó
pon đẹp nhất tx
khỏi bàn cải nữa
hahaha
Mr.Min66
23-08-2008, 02:45 PM
"boy bình thường có thể xấu vẫn ok ( trong chuyện bồ), nhưng đã là gay thì phải đẹp, không đẹp thì phải có tiền" một thời từng nói câu đó....
Nhưng giờ thì, mặc, tui là quan trọng nhứt, tương lai chưa lo cho pâm xong thì đẹp xấuy cũng chỉ để nhìn (maybe rồi chửi). He he he, cm zô ziên nìa.
..:: albus ::..
23-08-2008, 11:22 PM
@pon_pon: đúng đúng...^^!
@tontonton: vậy lun đó hả...
findsomethingforme
23-08-2008, 11:48 PM
hix hix mệt quó
pon đẹp nhất tx
khỏi bàn cải nữa
hahaha
A Pon iu vấu tự tin quá, hehe ^^ Nhưng mà a nói có lý, mở rộng ý a ra là mình là đẹp nhứt, không ai giống dc mình ^^ ...
nobadfriend
24-08-2008, 12:14 PM
A Pon iu vấu tự tin quá, hehe ^^ Nhưng mà a nói có lý, mở rộng ý a ra là mình là đẹp nhứt, không ai giống dc mình ^^ ...
Ý nghĩa sâu xa thiệt nhỉ ^^!!! mở rộng tầm mắt ^^!!!
vitamin4love
24-08-2008, 12:21 PM
mới tạo cái nick đẹp trai thì phải chảnh, ai rảnh thì add nhé:m152:
..:: albus ::..
24-08-2008, 08:12 PM
Bảng vote đã nói lên tất cả...^^-
Nếu him đẹp mãi mãi đc với thời gian thì him có quyền
[L]o[v]e
25-08-2008, 01:11 AM
.................................................. ....
demsaodem
25-08-2008, 01:13 PM
Cái này cũng đúng so với nhiều người....
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
25-08-2008, 10:05 PM
Muốn đẹp thì có Thẩm mĩ viện :D đó không phải là vấn đề
nobadfriend
26-08-2008, 11:05 AM
Muốn đẹp thì có Thẩm mĩ viện :D đó không phải là vấn đề
Mún vào thẩm mỹ viện thì phải có xiền, đó chính là vấn đề ^^!!!
saigonese
26-08-2008, 11:11 AM
Mún vào thẩm mỹ viện thì phải có xiền, đó chính là vấn đề ^^!!!
Thế thì quy cho cùng , tiền chứ ko phải đẹp mới chính là vấn đề , có tiền là có quyền !^^
^LovelyBoy^
26-08-2008, 11:15 AM
Đúng òi...Đúng òi...ta có xjền thì ta có quyền...
DiLstaR
26-08-2008, 11:49 AM
quan niệm về đẹp của tui hơi .. khác, nên chỉ cấn ai wan tâm và khiến tui thấy iên tâm là đủ
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
26-08-2008, 03:22 PM
chúng ta đang đi theo một hướng khác thì phải
saigonese
26-08-2008, 04:37 PM
Chính xác là đang tiến đến gần hơn cốt lõi của vấn đề ! ^^
đẹp muh trí óc rỗng tuếch cũng bằng O
Nhưng cái chính là cái duyên tìm ẩn í. hí hihi
motnua
26-08-2008, 08:46 PM
Nói chung j j cũng có giới hạn của nó..ko có j là vĩnh cửu( cả vẻ đẹp và tình iu )...cứ sống thật với con tim là đc òy...
LovelyDense
27-08-2008, 09:26 AM
Chà thật sự thì ngày xưa Dense không có quan trọng bề ngoài cũng như bề ngoài chưa bao giờ đem lại cái gì cho Dense , nhưng Dense không thể ko thừa nhận mình lun thích đc đẹp , và câu chuyện "Vịt con xấu xí" đã thành sự thật với mình , nhưng từ ngày thành thiên nga thì vịt con cảm thấy buồn vì tâm hồn không còn như xưa , có chút ích kỷ hơn , chảnh hơn , buông thả hơn và lợi dụng hơn ... mặc dù không phải do mình chủ động mà do bị ép (nói thế cũng khó tin nhỉ) nhưng dù sao thì bề ngoài đẹp đẽ như con dao 2 lưỡi , nó có thể giúp ta sống thoải mái và nhìu quyền hạn hơn nhưng cũng giết chết phần nào nhân cách mà nói thật , 2 người yêu nhau thì chỉ yêu bề ngoài của nhau 1-2 năm thui còn lâu dài thì sẽ yêu nhân cách của nhau , nếu ai chú trọng ngoại hình thì có nghĩa tự ký hợp đồng ngắn hạn cho tình yêu rùi đó , Dense chắc chắn 100% là người càng đẹp càng khó có tình yêu chân thành và lâu dài .
Lưu ý : nhận xét của một người không xấu (không muốn dùng từ khác vì mất công bị kiu chảnh ^___^) nên rất khách quan hehehe
Hennessy
27-08-2008, 02:53 PM
"Hồng nhan bạc mệnh" mà . Sống với cái đẹp chỉ lận đận thôi ...
Chuột Rain
27-08-2008, 03:16 PM
Trong cuộc sống bây giờ, đẹp rất cần thiết. Ngay cả tuyển nhân viên cho công ty, người ta cũng cần có ngoại hình. Huống hồ gì... tuyển người iu!
..:: albus ::..
27-08-2008, 07:01 PM
@Chuột_Rain: Hoàn toàn chính xác.
nova_striker
27-08-2008, 09:34 PM
Người yêu ngoài để yêu còn để ... đem khoe nữa chứ. Đẹp một tí thì hay hơn :)
LovelyDense
27-08-2008, 09:50 PM
Trong cuộc sống bây giờ, đẹp rất cần thiết. Ngay cả tuyển nhân viên cho công ty, người ta cũng cần có ngoại hình. Huống hồ gì... tuyển người iu!
Bạn đã bao giờ hỏi người tuyển nhân viên ý nghĩa của từ "có ngoại hình" ?
_ "Có ngoại hình" không ám chỉ phải "đẹp rực rỡ" mà chỉ cần nhìn có duyên , gọn gàng sạch sẽ , tự tin và không khuyết tật để tạo cảm tình với khách .
Các bạn có thể vào bất cứ quán nào từng đề bảng tuyển nhân viên có ngoại hình mà xem những nhân viên sau khi trúng tuyển sẽ biết , họ không hề đẹp nhưng chắc chắn có duyên và khiến người khác yêu mến hơn những người đẹp rỗng tuếch . Hay bạn thậm chí có thể thử tham gia các buổi phỏng vấn tuyển chọn và tự mình cảm nhận , cảnh báo các bạn tự tin vào ngoại hình rằng đừng quá thất vọng với kết quả hehehe
..:: albus ::..
28-08-2008, 07:07 PM
@LovelyDen: bữa h đọc comment của bạn cũng đang thắc mắc bạn dễ sương ntn...^^
YunaCanaXimuoi
28-08-2008, 07:32 PM
Theo Na Thì Tình Cảm Thật Sự Mới Quan Trọng Và Đem Lại Niềm Hạnh Phúc Cho Người Mình Iu Thì Mới Đúng . Đẹp Thì Là 1 Vấn Đề Nhưng Nó Chỉ Là Vẻ Bề Ngoài Thôi Time Thì Sẽ Lão Hóa Ai Chắc Mình Sẽ Kute Mãi Mãi Ko .
LovelyDense
28-08-2008, 07:58 PM
@LovelyDen: bữa h đọc comment của bạn cũng đang thắc mắc bạn dễ sương ntn...^^
Commont Style 1st : :m047: hem có ý kiến , 9 ngừ 10 ý mà , chưa tính thuế VAT và lạm phát :m103:
Commont Style 2nd : :m035: tất nhiên là không dễ sương bằng những bạn có trái tim vàng và tấm lòng tốt rùi hihihi , nhưng ko ngại gì khi đứng cạnh những người đẹp rỗng tuếch :m059:
Just kidding hihihi ^____^
athanh
28-08-2008, 10:08 PM
@LovelyDen: bữa h đọc comment của bạn cũng đang thắc mắc bạn dễ sương ntn...^^
Chẹp, athanh thì thắc mắc về những gì bạn ấy đã trải qua trong cuộc sống, trong tình yêu cơ... ^^
Công nhận là bạn ấy có kinh nghiệm sống rất phong phú và... đẹp như trong sách!
LovelyDense
30-08-2008, 12:31 AM
Ò ko phải đẹp như trong sách mà có khi hơn ấy chứ ^___^ nhưng nói thế chứ vẫn còn thua kém nhìu người lắm , thua người mẹ lấy thân bảo vệ con khỏi đám cháy , thua cậu bé vì cứu sống 2 ngừ bạn mà bản thân thì chết đuối , thua chàng trai bán thận cho người yêu có tiền chữa bệnh , thua người vợ thay chồng (đã chết) nuôi vợ bé và con riêng của chồng , thua người phụ nữ già đi xe lăn chắt bóp từng đồng trả nợ tiền góp lo cho cô bé mồ côi ăn học , ... thua nhìu và nhìu người lắm , những người mà chỉ đc nhắc đến vỏn vẹn vài dòng ở 1 góc cỏn con trên 1 tờ báo mà nhìu người chả thèm quan tâm bằng tin về giá vàng và giá $ nhưng họ vẫn tồn tại quanh ta , mỗi ngày ^___^ so với họ nỗi đau của mình chỉ là hạt bụi , mỗi nụ cười giản dị đó làm mình ko còn tư cách than vãn cho bản thân , có lẽ thực tế cuộc sống trần trụi và tàn nhẫn đã sớm bóp chết những mơ mộng của Dense nhưng sẽ không bao giờ giết chết đc những điều tốt đẹp có thật mà thậm chí còn đẹp hơn những mộng mơ đã chết hihihi
Thui hơi lạc đề rùi á , quay về nào hihihi
athanh
30-08-2008, 12:36 AM
Chẹp, ta nói, những người như vậy đẹp từ trong tâm đẹp ra... Và cái đẹp này mới nên là tiêu chí số 1! Chỉ khi nào tiêu chí này có thể "ngang hàng" thì mới đến vẻ đẹp bên ngoài "lên tiếng ăn thua"!
Nhưng ta nói Dense nhé, những người Dense vừa nhắc, đối với Dense vẫn là "như trong sách" thôi... Vì Dense chỉ đọc về họ, ko hơn ko kém đúng hok? (^_^)
P/S: Khè khè, ta bít mặt Dense òi ta sẽ tạt acid... :P
LovelyDense
30-08-2008, 12:41 AM
Đọc về họ và biết họ có thật , biết mình ko bằng họ , biết mình phải sống sao để ko hổ thẹn với họ . Sách ? Sách gồm nhìu loại , có loại là tưởng tượng nhăng nhít , có loại viết về thực tế mà còn ko lột tả hết đc , sách-tivi-đài là những thứ kết nối những thực tại với nhau , cho rằng chưa gặp họ thì họ chỉ là "trong sách" phải chăng vì bản thân ko = họ nên cố tình phủ nhận đến cùng ? Dense thì chỉ cần biết thật sự có những người có thật mà mình chưa bằng ng ta thì Dense còn ko ngừng cố gắng , vì Dense là Dense (kẻ ngu ngốc khờ khạo) mà hihhi
Èo sao bít mặt vậy huhuhu ^^! chết chắc rùi hix hix
athanh
30-08-2008, 12:55 AM
Èo sao bít mặt vậy huhuhu ^^! chết chắc rùi hix hix
Thì ta nói, ta toàn tiếp xúc người thật việc thật mà lị... Hôm nào "được" ta tạt òi sẽ bít!
Quên, ta nói với Dense "trong sách" là bởi vì ta đã được "thực tế" ấy mà :P
daniel_eu
30-08-2008, 01:00 AM
@ Dense and Athanh:
LET'S START A FIGHT, SWEETIES!!! I LOVE GAY-FIGHT. HAHAHA!
@ Dense and Athanh:
LET'S START A FIGHT, SWEETIES!!! I LOVE GAY-FIGHT. HAHAHA!
bạn này sung ghê nhỉ, thía :m081::m081::m081:
..:: albus ::..
30-08-2008, 01:09 AM
@Daniel: nhưng albus ko thích daniel à...^^! Albus chỉ thích Gay_Fight thành Gay_Love thôi...hihi...
athanh
30-08-2008, 01:16 AM
@Daniel: Fight là sao chài, ngta chỉ "bày tỏ suy nghĩ" thôi mừ...
@Albus: albus thích làm ông mai hả? >"< Làm ông mai coi chừng ko thành cũng bị tạt acid đó, lâu lâu thì quay lại kua ông mai luôn!
athanh luv albus:cua (1):
daniel_eu
30-08-2008, 01:18 AM
Đọc về họ và biết họ có thật , biết mình ko bằng họ , biết mình phải sống sao để ko hổ thẹn với họ . Sách ? Sách gồm nhìu loại , có loại là tưởng tượng nhăng nhít , có loại viết về thực tế mà còn ko lột tả hết đc , sách-tivi-đài là những thứ kết nối những thực tại với nhau , cho rằng chưa gặp họ thì họ chỉ là "trong sách" phải chăng vì bản thân ko = họ nên cố tình phủ nhận đến cùng ? Dense thì chỉ cần biết thật sự có những người có thật mà mình chưa bằng ng ta thì Dense còn ko ngừng cố gắng , vì Dense là Dense (kẻ ngu ngốc khờ khạo) mà hihhi
Èo sao bít mặt vậy huhuhu ^^! chết chắc rùi hix hix
don't try too hard, dude, or u'll kill urself.
Mình thấy trên thực tế, những hành động cao thượng như vậy luôn có 1 động lực vô hình nào đấy thúc đẩy người thực hiện nó và động lực đó mạnh đến nỗi họ thấy điều đó là đúng, là những gì trái tim họ cần họ làm, chứ kg phải họ làm điều đó chỉ vì muốn noi theo 1 tấm gương nào. Và Dense thấy đó, hầu hết những con người mà Dense kể là những người đã từng trải qua 1 sự mất mát to lớn về thể xác hoặc tinh thần.
Khi con người trải qua sự mất mát to lớn, 1 là sẽ buông xuôi tất cả, 2 là đứng lên trên nỗi đau và tiếp tục với cuộc sống của mình.
Điều duy nhất mà mình nên học hỏi ở họ là vượt qua đc bản thân. Còn những điều họ đã làm, nếu hoàn cảnh ta cho phép, nếu ta có 1 động lực thực sự, và nếu điều đó thực sự cần thiết thì hãy làm. Mình kg nghĩ học hỏi 1 ai đó là luôn tìm cách làm đc những gì người đó đã làm, mà là lĩnh hội đc ý nghĩa của những việc làm đó (mà trong trường hợp của Dense nói đến, mình cảm nhận ý nghĩa là vượt qua đc bản thân)
Và cũng đừng bao giờ nghĩ những người không làm đc như vậy là rỗng tuếch, là không bằng ai. Họ không làm vì cuộc sống chưa bắt buộc họ phải làm những điều đó.
COn người kg ai hoàn hảo, và thật ngu ngốc khi cố gắng biến mình thành 1 người hoàn hảo. Nếu như bạn cứ thấy tấm gương nào trong cuộc sống là cứ phải cố gắng noi theo, thì điều đó chỉ mang lại hậu quả, chứ kg có kết quả.
Hope u know what i mean. And What i mean is, bạn hãy sống tốt cuộc sống của bạn, theo hoàn cảnh của bạn, theo cách của bạn, chứ không phải theo cách của người khác.
ahmm... by the way, 1 góp ý nho nho nho nhỏ, hehe. Stop judging people!!
athanh
30-08-2008, 01:27 AM
Chẹp, pác Daniel bắt đầu "giơ nanh múa vuốt" kìa... :cua (1):
daniel_eu
30-08-2008, 01:32 AM
Chẹp, pác Daniel bắt đầu "giơ nanh múa vuốt" kìa... :cua (1):
hahaha, bởi vì Athanh kg chịu start a fight, then... I'm in charge!!
to Admin: tớ có bị del nick kg nếu chẳng may phải cãi nhau với ai đó trên diễn đàn??
athanh
30-08-2008, 01:39 AM
hahaha, bởi vì Athanh kg chịu start a fight, then... I'm in charge!!
to Admin: tớ có bị del nick kg nếu chẳng may phải cãi nhau với ai đó trên diễn đàn??
Đã nói là "bày tỏ suy nghĩ" thôi, nói xong rồi thôi, đừng có giằng dai qua lại là được!
..:: albus ::..
30-08-2008, 01:42 AM
Athanh rite...^^
daniel_eu
30-08-2008, 01:44 AM
BUT I LOVE FIGHT!!!!
kidding!! thôi đc rồi, tui kg quay lại topic này nũa, chán ghê!!
chẳng qua thấy suy nghĩ của Dense hơi cực đoan nên muốn nới ra chút cho dễ thở. Chứ tui cũng kg có nhai tới nhai lui 1 chuyện đâu
God!! Am I a spammer??
athanh
30-08-2008, 01:44 AM
Athanh rite...^^
Hí hí, albus ủng hộ mình kìa... Càng ngày càng iu albus :cua (1):
Mà albus spam thì phải... Đồng tình với athanh thì chỉ cần "Thanks" là được ùi mà! ^_^
sasuke
30-08-2008, 09:32 AM
Có tiền là có quyền , thì đúng hơn là tựa đề topic . Ko 1 vẻ đẹp nào mà ko phải đánh đổi để có ích lợi .
LovelyDense
30-08-2008, 10:21 AM
Èo có ai cãi nhau sao ? Đứa nào cãi nhau thế athanh , tụi mình xữ nó đi hehehe
@ Sasuke : có tiền là có quyền ? Dense ko nghĩ vậy , vẻ đẹp phải đánh đổi mới có quyền lợi , bỏ tiền ra mua cái gì đó cũng là đánh đổi thôi , cuộc sống mà chả có gì là ko đánh đổi cả , quan trọng là ta đã đánh đổi những gì ^___^ mọi thứ là công bằng , chỉ ai nỗ lực hơn và tốt hơn thì mới có quyền hơn so với kẻ thua kém mình , giàu hơn vì đã nỗ lực hơn chứ ko phải vì nhìu tiền hơn .
@ Daniel : Dense ko cực đoan đâu vì thật sự Dense thấy mọi người cứ nhìn vào những ai = va thua kém mình mà tự hài lòng với bản thân , cho rằng những điều ko tốt của bản thân là "bình thường" vì đó là "cuộc sống" , trong khi có quá nhìu người tốt hơn mình thì lại tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho việc "mình ko = ng ta" . Daniel nói là những ng khác "ko làm như thế chỉ vì cuộc sống chưa bắt buộc họ là thế" vậy cho hỏi tại sao ko phải là những người lớn xung quanh cứu 2 đứa trẻ mà là đứa trẻ cứu 2 đứa trẻ và chết đuối ? tại sao không phải anh chị em họ , cô dì chú bác bán thận chữa bệnh cho người thân mà là chàng trai bán thận chữa bệnh cho người yêu ? ... Và ko fải đứa trẻ nào cũng cứu bạn nếu thấy có nguy hiểm , ko phải người yêu nào cũng hi sinh vì ng mình yêu cũng như ko phải ng mẹ nào cũng chết vì con . Con người sinh ra đc gọi là CON NGƯỜI là để nhắc nhở họ cũng chỉ là 1 loài THÚ (con người vẫn thuộc lớp thú) , mỗi người sinh ra đều bao gồm phần THÚ TÍNH và NHÂN TÍNH , qua quá trình học hỏi và nỗ lực mà phần NGƯỜI dần nhiều hơn và phần CON ít hơn (có khi ngược lại) . Xã hội phát triển đến ngày nay đc là nhờ phần NGƯỜI , bản chất của sự tiến bộ và cơ sở để tiến bộ là tương đồng với nhân cách của mỗi người , chính vì thế xã hội còn tiến bộ và loài người còn phát triển chính là minh chứng cho việc cái tốt vẫn luôn thắng cái xấu . Đó là cơ sỡ để Dense tin vào những điều tốt đẹp , ko phải là cực đoan mà là nỗ lực , những nỗ lực của Dense chưa là gì so với nhìu người thì làm sao dám nhận là mình cực đoan , khi nào Dense là ng tốt nhất thế giới và cứ ép mọi ng theo mình thi mới là cực đoan , hiện giờ Dense chỉ là 1 kẻ thấy mình còn rất tầm thường và hổ thẹn trước nhìu người và Dense chỉ muốn góp chút sức để đưa nhận thức của những ai chưa nhận thức đc trách nhiệm và chân lý cũng nhận ra mà thôi . Dense ko ép buộc ai nhưng những gì cần nói thì phải nói , tại sao những kẻ xấu và buông xuôi có quyền biện hộ cho bản thân và lôi kéo ng khác sống theo những điều tồi tệ mà 1 người tốt ko đc quyền lên tiếng khuyên nhủ và chứng mình cho mọi ng thấy "thực tế" của những điều tốt đẹp ? Nếu Dense bị xem là cực đoan thì những kẽ nhan nhản ngoài đường suốt ngày ra rả những điều tầm thường để biện minh cho cuộc sống tồi tệ và ích kỷ của họ đáng bị nói là gì ? Dense ko hoàn hảo , ko tuyệt đối nhưng Dense luôn tâm niệm rằng nếu trên thế gian này người tốt ít hơn người xấu 1 người thì Dense sẽ tốt gấp đôi , ít hơn 10 người thì Dense tốt gấp 10 , ít hơn 1000 ng thì mình phải tốt gấp 1000 lần , ko phải vì Dense mà vì cuộc sống là sự cân bằng và Dense là 1 phần của nó , trách nhiệm của Dense cũng là trách nhiệm của mỗi NGƯỜI trong xã hội ^___^
@ athanh : rùi cúi cùng là iu ai ^^! nói lẹ Dense mua tặng cái còng ... ý lộn cái nhẫn đặng xích him lại nà hehehe . Uhm nói về thực tế thì Dense ko cần tìm đâu xa nữa athanh ơi vì bà ngoại Dense là 1 người phụ nữ goá chồng đi tàu chui từ HN vào SG , bị đuổi lên đuổi xuống như 1 con chó chỉ để tìm cơ hội sinh nhai nuôi nấng con nên người . Nhà ngày ấy nghèo đến nỗi tường có lỗ vừa người chui mà ăn trộm chui vào lại lắc đầu chui ra . Bà bệnh mà nhà chỉ còn 1 kg bobo làm mẹ , cậu và dì Dense phải nhịn đói cả tháng vì đem 1kg bobo đó đổi 1 trái cam cho bà . Nhà thì nghèo thế đó nhưng bà ko cho mẹ Dense đi làm , hễ đi làm là bà đánh , bà 1 mình nuôi 3 người con vào đại học . Cực thì cực vậy đó nhưng bà hễ nghe đến người nhà ngoài HN cần gì hay bà con chòm xóm cần gì là giúp ng ta , nhịn đói để giúp ng ta cũng giúp . Mẹ Dense lấy ba Dense đc 1 thời gian thì bà nội lừa đảo bị bỏ tù , nợ chồng chất , ba suy xụp bỏ việc ở nhà còn 1 mình mẹ đi làm , mỗi ngày ng ta đều đến đập cửa đòi nợ , mẹ đi làm phải đi bộ từ chợ lớn lên bv Từ Dũ mỗi ngày trong tiếng chửi rủa , vậy mà giờ gia đình Dense rất khá giả , mẹ còn cho em Dense đi du học ở Anh , mẹ luôn dạy anh em mình phải luôn sống tốt , ai cũng khuyên mẹ bỏ ba vì ba chẳng làm gì àm còn gia trưởng , đánh đập chửi bới cả nhà , cả mẹ và ngoại nhưng mẹ ko bỏ ba cũng ko hề chấp nhận 1 ai khác . Mẹ làm việc cực khổ ngày ngủ 3 tiếng đã là nhìu rùi , nhìu nơi tư nhân mời mẹ đi làm và tất nhiên là trả nhìu gấp mấy lần nhưng mẹ vẫn làm ở Từ Dũ vì đó nơi uy tín và mẹ muốn giữ lương tâm của nghề nghiệp , muốn chứng minh rằng tiền ko là gì cả . Ngoại và mẹ đã làm đc và mình ko cần thực tế nào hơn , chỉ mong 1 ngày nào đó đc = 1 phần nhỏ của chính những người thân của mình mà thôi , có lẽ cuộc sống ko có gì là tuyệt đối nhưng ai biết nỗ lực và tin tưởng vào điều tốt thì sẽ luôn tốt hơn , bỏ ra bao nhiu thì đc nhận lại bấy nhiêu , con người không công bằng nhưng cuộc sống rất công bằng . Có lẽ cái ngu ngốc của Dense là di truyền đó athanh hihihi
athanh
30-08-2008, 05:27 PM
Chẹp, ta nói, Minz thật là có khiếu, nói mấy câu đã chọc Dense tá hỏa... Hí hí!
@Dense: Hiện tại thì trong tim có 1 hình bóng tồn tại từ lâu mà chưa phai nhạt hết... Thế nên hok có yêu ai hết, vì bít mình chưa thể dành cho ngta trọn vẹn con tim! Cũng vì thế nên đi đâu cũng tí tởn nói "iu iu" chọc ghẹo cho vui thôi... Giờ thì đang hài lòng với thực tại là đang được rất nhiều anh đẹp trai (str8) cưng chiều. Đó kể ra cũng là 1 hạnh phúc nho nhỏ! (^_^)
P/S: Chưa có ai nhưng vẫn thích nhẫn đó Dense, mua tặng athanh đi... Tiền, vàng, kim cương, đá quý j cũng thích hết! (^_^) "Yêu tiền hơn yêu mạng" mà!
À, còn nữa, hok được nói "tụi mình" nhé...
..:: albus ::..
30-08-2008, 06:40 PM
Bắt bẻ albus hả? Thanks chỉ là cám ơn bạn đã post chứ nó ko đồng nghĩa albus đồng ý với bạn. Ghi ra vậy cho dễ hiểu.
nova_striker
30-08-2008, 09:48 PM
chẹp, lướt dzo ngó cái poll thấy cái thanh "tím" đang ngày càng dài thì phải :)
athanh
30-08-2008, 09:56 PM
Bắt bẻ albus hả? Thanks chỉ là cám ơn bạn đã post chứ nó ko đồng nghĩa albus đồng ý với bạn. Ghi ra vậy cho dễ hiểu.
Hí hí, "thương albus lắm, cắn albus đau" mà ^_^
..:: albus ::..
01-09-2008, 12:13 AM
Cái nết đang đuổi kịp cái đẹp...hahahahahahahaha
Wataru
01-09-2008, 01:16 AM
người mà cái mặt xấu wá thì ai dám hun (cho tiền cũng hỏng ham), theo tui thì ít ra cũng phải xinh zai 1 tí mới được .
LovelyDense
01-09-2008, 10:54 PM
Cái nết đang đuổi kịp cái đẹp...hahahahahahahaha
Có tính công vận động bầu cử cho Dense hem :m141: :m059:
Chẹp, ta nói, Minz thật là có khiếu, nói mấy câu đã chọc Dense tá hỏa... Hí hí!
P/S: Chưa có ai nhưng vẫn thích nhẫn đó Dense, mua tặng athanh đi... Tiền, vàng, kim cương, đá quý j cũng thích hết! (^_^) "Yêu tiền hơn yêu mạng" mà!
À, còn nữa, hok được nói "tụi mình" nhé...
Á à ku Minz thì ra ngoài xữ rùi háhá , còn athanh thì thui để cho albus xử hehehe
Ò ò mai đi mua cục kẹo có tay cầm hình cái nhẫn về ráng mút mòn mỏi rùi lấy cái nhẫn tặng athanh (đùa thui đừng gít em tội lắm ^___^)
athanh
03-09-2008, 11:51 PM
@Dense: Albus có xử được athanh hok thì hem bít, còn athanh mà "vui vẻ" chút thì có thể xách chai acid qua tận nhà để tạt Dense... :cua (9)::cua (12):
@Albus: albus ơi, có định xử athanh hok zda? :cua (13):
mystar
04-09-2008, 07:57 PM
Hix , tui xấu mà mốt tui làm trưởng phòng hay giám đốc tui cũng có quyền ấy nhỉ ?
LovelyDense
05-09-2008, 01:39 PM
@Dense: Albus có xử được athanh hok thì hem bít, còn athanh mà "vui vẻ" chút thì có thể xách chai acid qua tận nhà để tạt Dense... :cua (9)::cua (12):
@Albus: albus ơi, có định xử athanh hok zda? :cua (13):
Choài , đợ duợ kờ :m103: khửa khửa , wa đây rùi khỏi có đường về nha (lạc lấy gì về , nhà Dense khó mò lắm :m059:)
Hớ hớ 2 ngừ xử nhau đi Dense way fin choa 1..2..3 :m141: Bắt Đầu !!!
231287
06-09-2008, 11:15 AM
Đẹp đường nhiên là tốt hơn xấu. Ai chả muốn mình đẹp, muốn có một người yêu thật xinh trai, xinh gái.
Tình cảm xuất phát từ bên trong mỗi con người, còn cái đẹp nó hiển thị ra trước mắt. Khi một người xa lạ tiếp xúc với bạn, họ chỉ thấy được vẻ ngoài của bạn thôi. Còn tình cảm là phải lâu dài mới hiểu được.
Vì vậy, nếu muốn có một mối quan hệ tốt thì ít nhất bạn phải có một vẻ ngoài ưa nhìn. Còn xấu quá thì ... mình chịu thua
..:: albus ::..
10-09-2008, 05:43 PM
Kết quả chung cuộc thế là đã rõ. Đẹp và tính cách ngang ngửa...^^!
hoangtubuidoi
13-09-2008, 10:41 PM
Kết quả chung cuộc thế là đã rõ. Đẹp và tính cách ngang ngửa...^^!
the0 cái thăm dò thì ai cũg thik đẹp ^^!:m081:
the0 cái thăm dò thì ai cũg thik đẹp ^^!:m081:
~^^~ đẹp ai màh hok thix chớ.....
hoangtubuidoi
14-09-2008, 01:32 PM
bởi mới nói. tình iu mà ko wqan tâm ngoịa hình nó hiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmm dữ lắm ^^! hem bít có còn sót lại trên nhân gian nay ko ^^!
YêuLàmChi
15-09-2008, 02:11 AM
Có những người...
1.Đẹp-nhưng họ chả bao giờ tận dụng, hay ít ra đặt cái đẹp của mình lên hàng đầu cả, kiểu như 1 dạng của khiêm tốn -> bản thân bé hâm mộ type người này :"> ->Ưu điểm thì tớ nghĩ type này nhiều lắm, khám fá type người này từ từ cũng thật nà thú vị :-D còn nhược điểm thì..chưa nghĩ ra :">
2.Đẹp-và họ cực kì sắc bén trong việc làm cho bản thân thu hút và lộng lẫy, hoành tráng blah blah... -> Type này nhiều fan hâm mộ vô cùng...Và nói chung là chỉ cần cười 1 nhát hay mở mồm ra nói abc xyz gì đó...là làm đổ ngã biết bao người -_-" -> Kiểu này lộng lẫy nhưng dễ bị ganh tỵ :-s, ghen ghét :-ss, hoặc sẽ gây ra sự nhàm chán nếu ngày nào cũng thấy người đẹp 1 kiểu như thế =| [ suy nghĩ đơn fương của bé thoy ]
3.Xấu-Uh họ biết mình "ko dc đẹp cho lắm" và rất ưh là kín đáo và khiêm tốn, nói chung là gần như thấy họ ít fát biểu hay lên tiếng giữa đám đông hay nói chuyện với người lạ.Hic, nói chung là hiền. -> Cách khắc fục là gây thiện cảm cho mọi người = cách ăn nói và làm việc hơn là ngoại hình :-) Có khi họ sẽ trông đáng iu và hấp dẫn hơn bởi cách khác.
4. Kiểu của Phù thủy trong truyện cổ tích gì quên mất zòy "Gương kia ngự ở trên tường..ai đẹp hơn ta...giết nó đi..." -> Xấu mà ác, miễn bình luận. -.-
5. Type người ko xấu ko đẹp, bình thường, nhìn hoài ko thể nhớ nổi mặt vâng vâng và vâng vâng -> Nhiều vô số kể...
Nói chung là nhận xét riêng thôi, ko copy từ đâu cả.Mình cũng ko biết nó có liên quan gì tới cái chủ đề của topic này không.. .__. nhưng bé nghĩ đẹp mà có quyền thì ko hẳn thế đâu, chắc tầm 20 % thôi. Nhiều khi trong Fim cũng có đấy thôi: Đẹp mà ác thì tới cuối fim cũng chết -_- Hic, còn Xấu mà ác nữa thì nhìn lại số 4 :-w
^LovelyBoy^
29-09-2008, 04:25 PM
Tớ xấu xí hok dám í kiến hjhjhj
quongdang
29-09-2008, 04:27 PM
phương án số 2 là lựa chọn của tôi kaka
quongdang
29-09-2008, 04:28 PM
@ lovelyboy: ax ax... tự ti đến thế là cùng, đây là ý kiến của mình mà, em cứ tự nhiên đưa ra, đứa nào... dám chê em, cứ doctor em phang nó cho anh... đảm bảo hết dám. Việtnam tự do ngôn luận theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật mà (ax ax)
^LovelyBoy^
29-09-2008, 04:49 PM
@ lovelyboy: ax ax... tự ti đến thế là cùng, đây là ý kiến của mình mà, em cứ tự nhiên đưa ra, đứa nào... dám chê em, cứ doctor em phang nó cho anh... đảm bảo hết dám. Việtnam tự do ngôn luận theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật mà (ax ax)
Hên sui ih anh,hjhj...quan điểm về cái đẹp mỗi ng mỗi khác :)...
mattroidem
29-09-2008, 04:55 PM
hahaha...em hem co y kiến,,nhưng mời mọi người qua xem toppic cua em " xấu mà chảnh mới lạ" hihihi...thì mấy người xấu sẽ phần nào tư tin hơn...
hung_dung~
29-09-2008, 05:01 PM
đa số đẹp bằng đểu ...
Cold Inside
29-09-2008, 05:10 PM
đa số đẹp bằng đểu ...
Thế tất cả chúng ta đang đi kiê'm cái thiêu? sô' còn lại à..
vậy là hóa ra "đẹp =đểu" nó mới là kẻ đáng thương hại nhâ't ;))
Chả ai hoàn hảo.... :-P
vitconxauxi88
29-09-2008, 06:46 PM
Đẹp là quan trọng , nhưng vịt cũng chỉ thích ai dễ nhìn thôi . Chẳng phải thi hào người xưa từng nói "Hồng nhan bạc phận" hay sao, đúng cho cả nam lẫn nữ , hihi,chỉ cần dễ nhìn , nói chung là tính tình tốt là được
hoangtubuidoi
29-09-2008, 07:03 PM
Đẹp là quan trọng , nhưng vịt cũng chỉ thích ai dễ nhìn thôi . Chẳng phải thi hào người xưa từng nói "Hồng nhan bạc phận" hay sao, đúng cho cả nam lẫn nữ , hihi,chỉ cần dễ nhìn , nói chung là tính tình tốt là được
thiệt hem đó vịt, chắc prin chui vô xếp hàg wa' :m035:
LovelyDense
30-09-2008, 01:01 PM
Bé Dũng bức xúc dữ èn ^^!
boybody1m78
02-10-2008, 03:11 AM
Thời buỗi này đừng nói về chuyện cái nết đánh chết cái đẹp nhá... :hk35:
pon_pon
02-10-2008, 10:24 AM
đa số đẹp bằng đểu ...
bị thằng nào đẹp mà đểu rùi nên bây giờ uất ức lắm nà
BunnyBoy
02-10-2008, 10:30 AM
Ghét phải nhớ lại điều này, nhưng câu "triết lý" đầu tiên Bun nhận được khi vào giới này là: "Sinh ra là Gay đã khổ, mà sinh ra là Gay mà xấu thì càng khổ hơn, cho nên tốt nhất là đã xấu thì đừng làm Gay, mà đã Gay thì đừng xấu..."
Biết là câu này....nản nhưng mà sự thật là bây h thấy thế thật..... Đúng là tình trạng "cái đẹp đập xẹp cái nết" vẫn còn BIG!!!
pon_pon
02-10-2008, 10:52 AM
Ghét phải nhớ lại điều này, nhưng câu "triết lý" đầu tiên Bun nhận được khi vào giới này là: "Sinh ra là Gay đã khổ, mà sinh ra là Gay mà xấu thì càng khổ hơn, cho nên tốt nhất là đã xấu thì đừng làm Gay, mà đã Gay thì đừng xấu..."
Biết là câu này....nản nhưng mà sự thật là bây h thấy thế thật..... Đúng là tình trạng "cái đẹp đập xẹp cái nết" vẫn còn BIG!!!
pon củng đã nói òi
thế bunny thì sao nhỉ ?
tui đẹp tui có quyền hay xấu mà cảnh ?
Hoang_tu_Ji_Ho
02-10-2008, 11:46 AM
Dzị là ai mà xấu như tui nhưng trót là gay là 1 tội lỗi lớn àh.....Hic hic....Bất côn bất công thía! ^^
DragonP
02-10-2008, 12:36 PM
bài viết đúng ghia
JJ_Kid
03-10-2008, 06:23 PM
nf em rất tài, em thì nổi tiếng ở một vài lĩnh vực, nhưng mà bf ko bao giờ dám thốt lên điều đó, em tát cho vỡ mồm... đẹp mà là có quyền thì sau một can axit , điều đó đồng nghĩa bị giáng chức à???
LovelyDense
03-10-2008, 10:10 PM
Đẹp chả có cái quyền gì cả ngoài quyền ... đẹp hơn người khác ^___^
JJ_Kid
03-10-2008, 10:12 PM
Đẹp chả có cái quyền gì cả ngoài quyền ... đẹp hơn người khác ^___^
tán thành ý kiến nài :m081:
pon_pon
05-10-2008, 10:07 AM
ui....đẹp có nhìu cái lợi.nên có quyền lấn át mí ngừi xấu
LOVE.you
05-10-2008, 10:16 AM
Hem dám mơ cao, mắc công té lổn cổ chít hùi nào hem hay, khoảng trung bình là đc òi, nhưng xí woá thì : "tối ngủ giật mình tưởng gặp ma" haha
ngoi_sao_bang
05-10-2008, 10:27 AM
đẹp như cái thẹp bà già
pon_pon
05-10-2008, 01:54 PM
đẹp như cái thẹp bà già
hahaha..........hay quá àh
Hoàng Anh
05-10-2008, 07:02 PM
đẹp như cái thẹp bà già
đây cũng là 1 quan niệm , 1 kiểu thsy đổi trong tư duy đáng học hỏi :m006:
joinsung1989
06-10-2008, 04:31 PM
Đúng là đẹp là có quyền,nhưng cũng không nên tỏ ra quá kiêu ngạo,cái gì cũng nên vừa phải thôi
1inworld
11-10-2008, 08:54 AM
Giữa tiền bạc và đẹp. Tui chọn đẹp T_T <--- Mặc dù không được đẹp T_T
Thà thằng người yêu tui nói yêu vì tui đẹp , còn hơn là nói yêu tui vì tiền ...
1inworld
11-10-2008, 09:09 AM
Đúng là đẹp là có quyền,nhưng cũng không nên tỏ ra quá kiêu ngạo,cái gì cũng nên vừa phải thôi
Ủng hộ bạn này :m059:
pon_pon
11-10-2008, 09:34 AM
Giữa tiền bạc và đẹp. Tui chọn đẹp T_T <--- Mặc dù không được đẹp T_T
Thà thằng người yêu tui nói yêu vì tui đẹp , còn hơn là nói yêu tui vì tiền ...
đúng thía yêu vì đẹp còn có chút tình củm
iu vì tiền mặt chai đực ra àh
SoundaholicS
12-10-2008, 10:19 PM
câu này sound hay nói nè:m081:
uhm
ngoại hình thì quan trọng thiệt
nhưng bên trong vẫn hơn chứ
chỉ cần dễ nhìn là được rồi
nếu đẹp mà nông cạn, insensitive thì cũng như không thôi
pon_pon
12-10-2008, 11:30 PM
hihihi em phải có bề ngoài dễ nhìn mí nói chiệb đc với ngừi khác em ui
xấu quá ai thix nói chiện nà
..:: albus ::..
15-10-2008, 05:06 PM
đẹp như cái thẹp bà già<= Hok hiểu??? Là sao???
VitaminC
15-10-2008, 05:12 PM
Đúng một người có ngoại hình đẹp luôn có quyền và nhiều lợi thế lắm! nhưng đó chỉ là giai đoạn ở nửa cuộc đời đầu của người đó mà thôi! còn nửa cuộc đời còn lại thì "tui có tiền tui có quyền" ^^
pon_pon
15-10-2008, 09:03 PM
Đúng một người có ngoại hình đẹp luôn có quyền và nhiều lợi thế lắm! nhưng đó chỉ là giai đoạn ở nửa cuộc đời đầu của người đó mà thôi! còn nửa cuộc đời còn lại thì "tui có tiền tui có quyền" ^^
mình bi giờ còn trẻ mừ
khoang tính cái đó đã
..:: albus ::..
16-10-2008, 07:48 PM
Khỏi cần nửa đời sau bạn. Bây giờ có tiền là có quyền rồi...hehehe. Có tiền mún đẹp cũng được...Hehhe
pon_pon
16-10-2008, 10:49 PM
vậy phải thêm 1topic nữa
tui có tiền
tui có quyền
nobadfriend
05-04-2009, 08:28 PM
Một ai đó đã nói rằng: "Gay là một cái tội. Là gay mà còn xấu nữa thì chính là cái án tử hình." (Maybe là albus nói) Phủ phàng...nhưng đó là sự thật.
Gay không phải là tội, nhưng gay xấu thì là trọng tội, hjx hjx...!!!!
quongdang
05-04-2009, 08:33 PM
Một ai đó đã nói rằng: "Gay là một cái tội. Là gay mà còn xấu nữa thì chính là cái án tử hình." (Maybe là albus nói) Phủ phàng...nhưng đó là sự thật.
ôi em chết đây... em xấu hức hức
noneed
05-04-2009, 08:35 PM
=]] thực tế thì các anh cứ nhìn vào chị Phi Thanh vân hay anh Cường đo la nhà mình ý ạ, 1 người thì nhan sắc 1 kẻ thì lắm tiền thía là có những cuộc tình như mơ mà người thường nào rớ tới
Nhưng người thường lại có cái hay, những chiện tình củm trên chiếc xe đạp cà tàng hay xe máy 67 cọc cạch, ùi ùi nói chung đối với em zai đẹp chỉ để ngắm... và nếu bắt đầu với ai đó thì ắt hẳn sẽ chọn 1 cuộc tình trên chiếc xe đạp cọc cạch rồi :D
Tiền và nhan sắc, hai thứ ai cũng mún, nhưng... (ai nói típ ih em tịt ý rùi hị hị )
motnua
05-04-2009, 08:56 PM
tiền là phù du....nhan sắc rùi cũng hết...còn cái j quan trọng thì tự mỗi ng sẽ biết...
nobadfriend
05-04-2009, 09:07 PM
tiền là phù du....nhan sắc rùi cũng hết...còn cái j quan trọng thì tự mỗi ng sẽ biết...
Tất nhiên tâm hồn con người là quan trọng nhất rùi, tuy nhiên đó là điều bị gay xét sau chót, chỉ khoái nhìn vẻ bề ngoài thoai.
Topic này của năm ngoái nhưng vì bữa nay "đụng chuyện" nên bực bực lôi nó ra, haizzz!!!!
noneed
05-04-2009, 09:19 PM
Tất nhiên tâm hồn con người là quan trọng nhất rùi, tuy nhiên đó là điều bị gay xét sau chót, chỉ khoái nhìn vẻ bề ngoài thoai.
Topic này của năm ngoái nhưng vì bữa nay "đụng chuyện" nên bực bực lôi nó ra, haizzz!!!!
chiên gia đầu cổ mộ :m092:
nobadfriend
05-04-2009, 09:21 PM
chiên gia đầu cổ mộ :m092:
chiên za j, đào nó ra hẳn là có lý do chớ....
tội nghịp những gay xấu.... tội nghịp mình....!!!!
..:: albus ::..
06-04-2009, 03:03 AM
Đụng chuyện gì mà trưởng nhóm nobadfriend đào "mộ" của albus lên thế? Hihi
nobadfriend
06-04-2009, 01:12 PM
Đụng chuyện gì mà trưởng nhóm nobadfriend đào "mộ" của albus lên thế? Hihi
thì đụng chiện liên wan đến "sắc đẹp", nên nhớ topic này, haizzz!!!!
n[M]d
06-04-2009, 01:33 PM
chiên za j, đào nó ra hẳn là có lý do chớ....
tội nghịp những gay xấu.... tội nghịp mình....!!!!
Chả ai có quyền lên tiếng...bình đẳng mà...!!!:m019::m019::m019:
L.O.V.E
06-04-2009, 06:33 PM
thì đụng chiện liên wan đến "sắc đẹp", nên nhớ topic này, haizzz!!!!
kể nghie đi ah
..:: albus ::..
06-04-2009, 09:32 PM
thì đụng chiện liên wan đến "sắc đẹp", nên nhớ topic này, haizzz!!!!
Chà chà. Kể nghe xem thử nobadfriend.
nobadfriend
07-04-2009, 10:45 AM
Chuyện thường thui mà, kái thèng "háo sắc" chat xong hẹn gặp mặt xong kái về bảo xóa ĐT và xóa Yahoo đi vì... nbf xấu wá, kakakak!!!!!
athanh
07-04-2009, 12:24 PM
Chuyện thường thui mà, kái thèng "háo sắc" chat xong hẹn gặp mặt xong kái về bảo xóa ĐT và xóa Yahoo đi vì... nbf xấu wá, kakakak!!!!!
Úi giùi ui, ta nói, gặp ùi phải híp nó ngay tại chỗ chứ... Ai mượn tha cho nó về chi ùi giờ tức! :m070:
thix zai đẹp cơ :m019::m019::m019:
..:: albus ::..
07-04-2009, 02:59 PM
Chuyện thường thui mà, kái thèng "háo sắc" chat xong hẹn gặp mặt xong kái về bảo xóa ĐT và xóa Yahoo đi vì... nbf xấu wá, kakakak!!!!!
Chài. Đem xử bắn nó đi! Nó đẹp hơn ai mà chảnh thế.
nobadfriend
07-04-2009, 09:19 PM
Úi giùi ui, ta nói, gặp ùi phải híp nó ngay tại chỗ chứ... Ai mượn tha cho nó về chi ùi giờ tức! :m070:
athanh có kinh nghiệm lém nà, chỉ nbf ih :m019: ^^!!!!
Mr.Wolf
07-04-2009, 09:25 PM
Chuyện thường thui mà, kái thèng "háo sắc" chat xong hẹn gặp mặt xong kái về bảo xóa ĐT và xóa Yahoo đi vì... nbf xấu wá, kakakak!!!!!
Đôi khi sống "lý tưởng" hóa cũng không tốt.
Mơ chỉ có trong giấc ngủ thôi. Sống là phải thực tế ... và thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn.
Chia sẽ với bạn ở cái "tàn nhẫn" của thực tế.
friendship
08-04-2009, 06:03 PM
Dĩ nhiên đẹp là quan trọng, tuy nhiên dễ nhìn thì cũng được rồi. <= My answer
.::IME::.
08-04-2009, 06:24 PM
Đẹp đối với mình chẳng là gì cả. Thực tế, mình ko thích quen với những gay đẹp. Những người đẹp luôn nhận thức được là họ đẹp, và có 1 xíu gì đó tự cho là họ ở vế trên của mối quan hệ. Thật ra nếu mà bạn quá đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích bạn, lúc đó bạn sẽ có cảm giác chới với, ngộ nhận, và sẽ ko bik được tình cảm của ai dành cho bạn là 1 tình iu thật sự, hay chỉ là cái thích thú với bên ngoài của bạn. Chưa chắc tính iu của bạn lúc đó là trọn vẹn.
Khi mình iu ai rồi, đối với mình người đó là nhất, cái gì người đó cũng đẹp, còn những người còn lại mình ko quan tâm. Nhìu người nói, như vậy là hem nên, trai đẹp thì cứ ngắm, chứ có gì đâu. Nhưng mà ngắm trai đẹp hoài thì cũng vậy, chẳng có gì thú vị, hihi!!! ^^
..:: albus ::..
08-04-2009, 06:27 PM
Đẹp đối với mình chẳng là gì cả. Thực tế, mình ko thích quen với những gay đẹp. Những người đẹp luôn nhận thức được là họ đẹp, và có 1 xíu gì đó tự cho là họ ở vế trên của mối quan hệ. Thật ra nếu mà bạn quá đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích bạn, lúc đó bạn sẽ có cảm giác chới với, ngộ nhận, và sẽ ko bik được tình cảm của ai dành cho bạn là 1 tình iu thật sự, hay chỉ là cái thích thú với bên ngoài của bạn. Chưa chắc tính iu của bạn lúc đó là trọn vẹn.
Khi mình iu ai rồi, đối với mình người đó là nhất, cái gì người đó cũng đẹp, còn những người còn lại mình ko quan tâm. Nhìu người nói, như vậy là hem nên, trai đẹp thì cứ ngắm, chứ có gì đâu. Nhưng mà ngắm trai đẹp hoài thì cũng vậy, chẳng có gì thú vị, hihi!!! ^^
Mình đồng ý với bạn. Nhưng có 1 điểm. Mình cũng nhìn trai đẹp. Có điều ngắm ko phải vì thích mà là vì ganh tị. Haizzz
[B]lack
08-04-2009, 06:34 PM
Con người vốn dĩ ai cũng hướng về cái đẹp,sự hoàn mỹ...và rất dễ bị cái đẹp hấp dẫn,trong mọi thứ chứ ko phải chỉ tình yêu...
và trong tình yêu đâu phải đẹp là tất cả^^
Đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng chính là tình cảm chân thật.
Vì nếu người nào đó yêu bạn vì bạn đẹp,một ngày nào đó bạn xấu đi,thì cái gì giữ được người ấy...và làm sao bạn chắc được người ấy có rời bạn để đến với một người khác đẹp hơn bạn hay không ?
..:: albus ::..
08-04-2009, 06:37 PM
lack;719639']Con người vốn dĩ ai cũng hướng về cái đẹp,sự hoàn mỹ...và rất dễ bị cái đẹp hấp dẫn,trong mọi thứ chứ ko phải chỉ tình yêu...
và trong tình yêu đâu phải đẹp là tất cả^^
Đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng chính là tình cảm chân thật.
Vì nếu người nào đó yêu bạn vì bạn đẹp,một ngày nào đó bạn xấu đi,thì cái gì giữ được người ấy...và làm sao bạn chắc được người ấy có rời bạn để đến với một người khác đẹp hơn bạn hay không ?
Cái quan trọng lúc em xấu đi cũng rất là lâu nữa đó cưng.
[B]lack
08-04-2009, 06:41 PM
Cái quan trọng lúc em xấu đi cũng rất là lâu nữa đó cưng.
1 tai nạn ngay 1 phút sau thì sao anh ^^...Đâu có gì là không thể...
Em nói vậy là có lý do...em chứng kiến rồi.
.::IME::.
08-04-2009, 06:51 PM
Mình đồng ý với bạn. Nhưng có 1 điểm. Mình cũng nhìn trai đẹp. Có điều ngắm ko phải vì thích mà là vì ganh tị. Haizzz
Haizzz, e mới có 17t thoai, đừng có gọi là bạn, tổn thọ, hihi.
Ngắm thì ngắm chứ, hihi, ý e là lúc e có người iu rùi kìa, thì ko ngắm nữa. Ko có gì để ganh tị nữa, vì đã có 1 người e iu và iu e, thế là quá đủ, hihi!!!
..:: albus ::..
08-04-2009, 10:29 PM
Hơn 200 người vote rồi. Topic này quả thật sống dai. Hihihi
IfUSeekAmy
09-04-2009, 01:36 AM
Không ai có thể phủ nhận lợi thế của một vẻ bề ngoài đẹp.Tuy nhiên đẹp cỡ nào nhìn hoài cũng chán nếu không có tính cách.Quả thật, trong cuộc sống này,ông trời thiên vị rất nhiều người.Hix
Ký danh
09-04-2009, 01:41 AM
Nhiều khi đẹp cũng đâu có tiê'ng nói gì đâu http://forum.vsro.net/images/smilies/2a.gif Bề ngoài thôi.
Em thâ'y bên trong mới hâ'p rẫn hơn http://forum.vsro.net/images/smilies/biggrin%5B1%5D.gif
nova_striker
09-04-2009, 02:09 AM
Nhớ hồi đó cũng cãi nhau om sòm trên topic này :D Sống dai phết. Nhưng nói sao thì nói. Bảng poll nói lên hết vấn đề oy :)
Ý kiến cá nhân. Nếu 1 người ko thu hút ta ở cái nhìn đầu tiên, lần gặp đầu tiên thì có cơ hội nào cho ta tìm hiểu về người đó ko nhỉ. Theo mình nghĩ đã là Gay thì cái vẻ bề ngoài nó quan trọng lắm chứ. Ai lại ko muốn bf mình dễ nhìn, cute nhỉ :)
Lần đầu quen qua mạng, tự nhủ "chỉ cần tốt với mình, quan tâm mình là ok, ngoại hình ko quan trọng lắm"
Vài lần típ theo, thây đổi xíu xíu "chỉ cần tính tình ok là đc, nhưng phải dễ nhìn và cao ráo xíu"
Rùi bây giờ "Phải bắt mắt đã, rùi mới tính típ :))"
(bf mình nó mà đọc đc chắc mình bị tra hỏi coi xếp nó zo trường hợp nào cho xem ~.~)
nobadfriend
09-04-2009, 12:57 PM
Hơn 200 người vote rồi. Topic này quả thật sống dai. Hihihi
nhờ nbf "đào mộ" lên muh nóa "tái sinh" đóa :m059: ^^!!!!
nicedancer
09-04-2009, 01:05 PM
Người ko đẹp,mình ko iu thì ko có gì để nói!.....
Người ko đẹp,mình iu thì nhìn càng ngày càng đẹp!.....
Người đẹp,mình yêu nhìn hoài cũng đẹp!.....
Người đẹp,mình ko iu nhìn hoài chán!.....
Người đẹp,mình từ từ hết iu nhìn càng ngày càng xấu!.....
Túm lại người ko đẹp mà dễ thương là Sự lựa chọn số 1.....Kaka!
IfUSeekAmy
09-04-2009, 05:00 PM
Đẹp quan trọng.Ko thể phủ nhận!
..:: albus ::..
09-04-2009, 10:23 PM
Nhớ hồi đó cũng cãi nhau om sòm trên topic này :D Sống dai phết. Nhưng nói sao thì nói. Bảng poll nói lên hết vấn đề oy :)
Ý kiến cá nhân. Nếu 1 người ko thu hút ta ở cái nhìn đầu tiên, lần gặp đầu tiên thì có cơ hội nào cho ta tìm hiểu về người đó ko nhỉ. Theo mình nghĩ đã là Gay thì cái vẻ bề ngoài nó quan trọng lắm chứ. Ai lại ko muốn bf mình dễ nhìn, cute nhỉ :)
Lần đầu quen qua mạng, tự nhủ "chỉ cần tốt với mình, quan tâm mình là ok, ngoại hình ko quan trọng lắm"
Vài lần típ theo, thây đổi xíu xíu "chỉ cần tính tình ok là đc, nhưng phải dễ nhìn và cao ráo xíu"
Rùi bây giờ "Phải bắt mắt đã, rùi mới tính típ :))"
(bf mình nó mà đọc đc chắc mình bị tra hỏi coi xếp nó zo trường hợp nào cho xem ~.~)
Thấy chưa! BF bạn là ai!? Mình sẽ méc :m080::m080::m080::m080::m080:
nova_striker
10-04-2009, 05:30 PM
Thấy chưa! BF bạn là ai!? Mình sẽ méc :m080::m080::m080::m080::m080:
Méc rùi ta ko cóa ai vác albus về thay nhá :m070:
..:: albus ::..
11-04-2009, 09:59 PM
Méc rùi ta ko cóa ai vác albus về thay nhá :m070:
Thích là chiều nà. :m059::m059::m059:
athanh
12-04-2009, 10:06 AM
Nhớ hồi đó cũng cãi nhau om sòm trên topic này :D Sống dai phết. Nhưng nói sao thì nói. Bảng poll nói lên hết vấn đề oy :)
Ý kiến cá nhân. Nếu 1 người ko thu hút ta ở cái nhìn đầu tiên, lần gặp đầu tiên thì có cơ hội nào cho ta tìm hiểu về người đó ko nhỉ. Theo mình nghĩ đã là Gay thì cái vẻ bề ngoài nó quan trọng lắm chứ. Ai lại ko muốn bf mình dễ nhìn, cute nhỉ :)
Lần đầu quen qua mạng, tự nhủ "chỉ cần tốt với mình, quan tâm mình là ok, ngoại hình ko quan trọng lắm"
Vài lần típ theo, thây đổi xíu xíu "chỉ cần tính tình ok là đc, nhưng phải dễ nhìn và cao ráo xíu"
Rùi bây giờ "Phải bắt mắt đã, rùi mới tính típ :))"
(bf mình nó mà đọc đc chắc mình bị tra hỏi coi xếp nó zo trường hợp nào cho xem ~.~)
Biết rồi nhá... =.= Trường hợp nào đây? :m080:
nova_striker
12-04-2009, 09:26 PM
Biết rồi nhá... =.= Trường hợp nào đây? :m080:
Biết gì tình yeu :m103:
luburankid
12-04-2009, 09:32 PM
Đẹp hay không không quan trọng, nhưng là người ai ma không thích đẹp chứ:m080:
nova_striker
12-04-2009, 09:33 PM
Đẹp hay không không quan trọng, nhưng là người ai ma không thích đẹp chứ:m080:
Cái này chuẩn ghê :m059:
athanh
12-04-2009, 10:41 PM
Biết gì tình yeu :m103:
Biết j ta... Biết là tối nay có người ngủ ngoài đường!
nova_striker
12-04-2009, 11:08 PM
Biết j ta... Biết là tối nay có người ngủ ngoài đường!
:m103:Sao lại nỡ ... :m103:
..:: albus ::..
15-04-2009, 10:38 AM
Nhiều khi đẹp cũng đâu có tiê'ng nói gì đâu http://forum.vsro.net/images/smilies/2a.gif Bề ngoài thôi.
Em thâ'y bên trong mới hâ'p rẫn hơn http://forum.vsro.net/images/smilies/biggrin%5B1%5D.gif
Bên trong ko gọi là hấp dẫn mà là thu hút :m059:
Hoang_tu_Ji_Ho
15-04-2009, 10:49 AM
Bên trong ko gọi là hấp dẫn mà là thu hút :m059:
Nhưng để đi vào bên trong thì phả qua cái ở ngoài trước....^^
NhoxIuAnh
15-04-2009, 10:51 AM
Nhưng để đi vào bên trong thì phả qua cái ở ngoài trước....^^
:m059::m059::m059:Cái zề mà bên trong bên ngoài zỵ ta:m080::m080::m080:
Hoang_tu_Ji_Ho
15-04-2009, 10:54 AM
:m059::m059::m059:Cái zề mà bên trong bên ngoài zỵ ta:m080::m080::m080:
Ôi zào....bên trong là tâm hồn còn cái ở ngoài là hình thức đó chài....
nova_striker
15-04-2009, 06:15 PM
Bên trong đơn thuần là bên trong, bên ngoài đơn thuần là bên ngoài 8-}
pon_pon
16-04-2009, 10:44 AM
Bên trong đơn thuần là bên trong, bên ngoài đơn thuần là bên ngoài 8-}
đúng rùi
bên trong là bên trong
còn bên ngoài là bên ngoài
chứ bên ngoài sao là bên trong đc
MilkYuan
16-04-2009, 10:54 AM
ai nói đẹp có quyền...haizzzzz
windprince18
16-04-2009, 11:23 AM
Theo em thì đẹp hay xấu đều hok wan trọng, chỉ cần 1 người yêu mình thật lòng, chứ nếu đẹp mà gian dối thì khổ cả đời = ="
như__nguyệt
16-04-2009, 11:31 AM
vậy phải coi em nó đẹp được bao lâu!
asia_prince
16-04-2009, 12:08 PM
Theo em thì đẹp hay xấu đều hok wan trọng, chỉ cần 1 người yêu mình thật lòng, chứ nếu đẹp mà gian dối thì khổ cả đời = ="
zụ này chưa chắc? thử tự hỏi mình xem? bạn có muốn đi với một ng bạn mà vẻ bề ngoài nhìn vào...
prince hok tự tin với bản thân lắm cho đến mộ ngày một ng nói với prince rằng: T đẹp lắm!!( hức..hức..) nức cả mũi...tuy tình cảm là yếu tố quyết định mối quan hệ lâu dài nhưng nếu ko có lần gặp, ấn tượng đầu tiên thì làm gì có...lâu dài...:m059:
..:: albus ::..
17-04-2009, 02:46 PM
Minh Tiệp diễn viên có nói 1 câu như thế này: Khi gặp 1 người con gái 5' đầu là để cô ấy thể hiện sắc đẹp của mình còn 5' sau là về kiến thức và con người của cô ấy => ko có đẹp thì miễn có 5' sau. Hihihi
BlackSoo
17-04-2009, 02:50 PM
Minh Tiệp, thèng này nó gần nhà tôi. nhà nó ở Ngõ Thông Phong...đi xe biển số 8899 ^^!
BlackSoo
17-04-2009, 02:51 PM
Hôm nào cũng gặp nó luôn, béo ú như con nhợn ý...hôm bữa gặp nó buổi tối mà nó soi như tui như là gặp người ngoài hành tinh ý T.T
khoinguyendangtx
17-04-2009, 02:54 PM
Minh Tiệp diễn viên có nói 1 câu như thế này: Khi gặp 1 người con gái 5' đầu là để cô ấy thể hiện sắc đẹp của mình còn 5' sau là về kiến thức và con người của cô ấy => ko có đẹp thì miễn có 5' sau. Hihihi
:m059:câu này hay nè
nova_striker
17-04-2009, 03:51 PM
Thế chốt vấn đề lại là đẹp vẫn tốt hơn chứ ko đẹp nhìu chứ nhể :-x
..:: albus ::..
18-04-2009, 12:48 PM
Thế chốt vấn đề lại là đẹp vẫn tốt hơn chứ ko đẹp nhìu chứ nhể :-x
heiz. Đó là câu trả lời ko thể phủ nhận :m103::m103::m103:
nova_striker
18-04-2009, 12:49 PM
heiz. Đó là câu trả lời ko thể phủ nhận :m103::m103::m103:
Thì cái vấn đề nài cái bảng Poll nó báo cáo hết rùi ấy mà :m070:
nguyendlu
19-04-2009, 11:00 AM
hình như trong cái giới này lúc nào cũng chú trọng cái đẹp là trước tiên rồi mới đến mấy thứ khác. ko bit có sai ko nhưng ng lại thấy như vậy đấy
I'mYourMan
19-04-2009, 11:03 AM
anhk Ng có lẽ đúng đấy,
những người add nick em
đa số đều là đòi cho xem wc trước
.........vậy vẫn có người cho rang có thứ wan trong hơn cả tình cảm nữa...
pon_pon
19-04-2009, 11:40 PM
anhk Ng có lẽ đúng đấy,
những người add nick em
đa số đều là đòi cho xem wc trước
.........vậy vẫn có người cho rang có thứ wan trong hơn cả tình cảm nữa...
thực tế giờ nó thế áh em
điển hình là đi chơi chung nhóm ih
2 ngừi đếu ko có xe
1 cute 1 xấu
thì ngừi cute sẻ đc ưu tiên
bởi ta nói
có nhan sắc có lợi lắm chứ bộ
nhưng đôi lúc....
1 thằng đẹp 1 thằng xấu
thằng đẹp hem có xe hem có gì hết
thằng xấu thỳ có tất cả..........
thỳ...........R&*(#$%^&*(&*(
[P/s: 2 thằng này lấy nhau cho rồi :))]
..:: albus ::..
19-04-2009, 11:57 PM
;741587']nhưng đôi lúc....
1 thằng đẹp 1 thằng xấu
thằng đẹp hem có xe hem có gì hết
thằng xấu thỳ có tất cả..........
thỳ...........R&*(#$%^&*(&*(
[P/s: 2 thằng này lấy nhau cho rồi :))]
Albus ko hiểu ý cho lắm.
pon_pon
20-04-2009, 12:01 AM
Albus ko hiểu ý cho lắm.
có gì mà hèm hỉu
nói đơn giản là : xấu mà giàu + nghèo đẹp thix tiền = couple
..:: albus ::..
21-04-2009, 09:04 PM
Vậy cũng được nữa sao?
nobadfriend
21-04-2009, 11:00 PM
Vậy cũng được nữa sao?
quá hợp rùi còn gì :m059: ^^!!!!
timlaitinhyeu
21-04-2009, 11:04 PM
Thế đẹp mới đc hạnh phúc còn xấu phải ko hạnh phúc sao? Vậy còn đâu là cuộc sống nữa...Yêu cái đẹp thì chỉ 1 tuần thì nhàm chán, còn yêu cái "kia" thì lâu bền hơn, i think so!
pon_pon
21-04-2009, 11:07 PM
Vậy cũng được nữa sao?
bây giờ như thế nhìu lém mà
ktsChuÂn
25-04-2009, 02:26 PM
hình như trong cái giới này lúc nào cũng chú trọng cái đẹp là trước tiên rồi mới đến mấy thứ khác. ko bit có sai ko nhưng ng lại thấy như vậy đấy
giờ em mới bít th2i đã quá muộn rồi :m022:
nova_striker
26-04-2009, 03:49 PM
Có bao h là muộn chứ :-"
boylovemale
27-04-2009, 05:01 PM
"Đã là pong' rùi mà còn nghèo và xấu nữa thì đau khổ lắm à........" .
tuhachoang
27-04-2009, 05:18 PM
đẹp hay không không quan trọng , chủ yếu là tình cảm chân thật .
pon_pon
28-04-2009, 12:11 AM
"Đã là pong' rùi mà còn nghèo và xấu nữa thì đau khổ lắm à........" .
đúng..........sự thật phủ phàng
đã là gay mà xấu..........thêm cái nghèo nữa
xin tiền mua thuốc chuột uống cho òi
hía hía hía
mr.dark
28-04-2009, 12:59 AM
Ai cũng yêu cái đẹp cả, và tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ dừng lại ở việc coi đó là cái để mình ngắm, để mình trầm trồ hoặc chí ít là lâng lâng một chút rồi dừng chứ không xem đó là tiêu chí chọn người yêu. Khi yêu thì bình đẳng, và nếu yêu thật lòng thì chuyện bề ngoài lại càng bị xem như một thứ hàng xa xí phẩm. Tất nhiên đẹp cũng có cái lợi của nó, đó là dùng cái "bề ngoài " của mình để thú hút mọi người lẫn đối phương, song khi cái đẹp bị biến hóa trở thành phương tiện thì nó bỗng trở nên trơ trẽn. Tình yêu xuất phát từ cái đẹp cũng vậy, sẽ là mau vui chóng chán và chẳng mấy chốc trở nên nhạt nhẽo khi bắt gặp 1 cái đẹp "đẳng cấp" hơn.
Thời buổi này, để đẹp ko phải khó, make up, quần áo đẹp, tóc tai chả chuốc 1 chút là đẹp rồi, trông khác đi nhìu lắm. Giờ thì chả ai quan tâm đến con đường tương lai trước mắt của mình nữa cả, đẹp quá nhưng lại ko có tài năng...
Tôi rất thích câu nói này và cho rằng đồng quan điểm khi bàn về cái đẹp, có đôi khi sự thông minh, học vấn và duyên ăn nói lại lôi cuốn hơn cả vẻ bề ngoài của bạn. Và tôi nghĩ, việc chạy theo cái đẹp chỉ là xu hướng riêng của 9x, còn khi ta lớn hơn 1 chút, biết nghĩ hơn chút, thì cái đẹp đó sẽ trở nên tầm thường, thậm chí là bất thường nữa...
..:: albus ::..
30-04-2009, 05:12 PM
Ai cũng yêu cái đẹp cả, và tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ dừng lại ở việc coi đó là cái để mình ngắm, để mình trầm trồ hoặc chí ít là lâng lâng một chút rồi dừng chứ không xem đó là tiêu chí chọn người yêu. Khi yêu thì bình đẳng, và nếu yêu thật lòng thì chuyện bề ngoài lại càng bị xem như một thứ hàng xa xí phẩm. Tất nhiên đẹp cũng có cái lợi của nó, đó là dùng cái "bề ngoài " của mình để thú hút mọi người lẫn đối phương, song khi cái đẹp bị biến hóa trở thành phương tiện thì nó bỗng trở nên trơ trẽn. Tình yêu xuất phát từ cái đẹp cũng vậy, sẽ là mau vui chóng chán và chẳng mấy chốc trở nên nhạt nhẽo khi bắt gặp 1 cái đẹp "đẳng cấp" hơn.
Tôi rất thích câu nói này và cho rằng đồng quan điểm khi bàn về cái đẹp, có đôi khi sự thông minh, học vấn và duyên ăn nói lại lôi cuốn hơn cả vẻ bề ngoài của bạn. Và tôi nghĩ, việc chạy theo cái đẹp chỉ là xu hướng riêng của 9x, còn khi ta lớn hơn 1 chút, biết nghĩ hơn chút, thì cái đẹp đó sẽ trở nên tầm thường, thậm chí là bất thường nữa...
Đồng ý :m059::m059::m059:
Hoang_tu_Ji_Ho
30-04-2009, 11:59 PM
Dạo gần đây coi nhiều phim của nhiều nước, rút ra được 1 điều cũng hay hay. Đó là, dù bạn có xấu, dù bạn không có gì nổi bật, dù bạn bình thường đến tầm thường và có vẻ khác thường thì đến 1 lúc nào đó, bạn cũng sẽ chinh phục được 1 anh chàng thiệt là đẹp trai, thiệt là nổi trội và tài giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào bởi chính cái tầm thường và xấu xí của bạn. ^^
Bít đó chỉ là phin ảnh, nhưng bạn vẫn có thể hy vọng, đúng không nè. Ai có thể cấm bạn hy vọng và ước mơ chứ. hehe.
alone_today1999
02-05-2009, 03:08 PM
iem cũng đẹp mà iem đâu có quyền =))
TrieuThien
03-05-2009, 12:24 AM
-Đẹp mới có quyền lên tiếng-Vụ này mới nghe,sao giống thời Phong Kiến vậy,thời nay xấu cũng có quyền vậy.
-"Miển đừng Xấu quá là được"-Đừng bàn tới chuyện bạn làm quen qua mạng,thường hơi chộp rộm,ai cũng yêu cái đẹp mà,khó trách,Nhưng nó chưa là í nghỉa gì hết.
-Nếu muốn nổi bật trong giới gay, 1 là bạn phải giỏi, 2 là bạn phải đẹp! Câu này đúng 1 nửa.Một bạn phải giàu,2 bạn phải đẹp mới đúng và thực tế đau lòng hơn.
-Suy cho cùng, vẻ bề ngoài đẹp cũng chính là chìa khóa bảo đảm cho bạn có những mối quan hệ trong giới chúng ta. Câu này chưa đúng.Đẹp Thì giống như một đôi giày tốt giúp bạn đi trên con đường tình yêu dể chịu hơn đôi giày khác một chút thôi,Còn đi tới cuối được con đường đó không còn phụ thuộc thêm vào Tim,Nảo,Và người đi cùng nữa bạn ạ.
-Túm Lại Đẹp thì đúng khác biệt với không đẹp Nhưng nó chưa là tất cả khi chưa biết sử dụng hoặc lạm dụng.Còn Đẹp mới có quyền,đối với mình thì KHÔNG. Tự Tin mình mới có quyền.
P/s:Xin Lổi Không phải Uke nào cũng là những người dễ thương, đẹp trai, nhạy cảm, mong manh, yếu đuối ĐÂU NHÁ
yankeeyankee
06-05-2009, 07:46 AM
Trời bây giờ làm gì có câu "tui đẹp tui có quyền nữa" ạ?? Chỉ có câu "tui giàu tui có quyền" thôi. Cứ nhìn mấy em đẹp mĩ miều đi với mấy anh túi rủng rỉnh coi, chẳng qua các anh ý tỏ ra chiều chuộng lúc đó thì tưởng mình ngon chứ làm các anh ý phật lòng coi, các anh ý ho một tiếng thì im re ý chứ. Người ta có tiền mà, thích bao nhiêu em chả có, nhất là với kiểu yêu vật chất hơn yêu người thời nay. Có đẹp đến mấy thì nhìn hoài cũng thành thừong, lúc đấy sẽ lại có người mới hơn, trẻ hơn (còn đẹp hơn hay không thì tùy mắt người).
Còn vụ mấy người không đẹp lắm mà cũng không có nhiều tiền thì đơn giản là mình chọn người nên dựa trên các tiêu chuẩn khác, như tình cách chẳng hạn. Thực ra cái đó còn quan trọng hơn nhiều vì có khi hợp tính nhau mà thấy iu iu rồi thì ngoại hình có không đẹp cũng đâu có sao. Còn như ai mắc phải tật mê trai đẹp thì đành chịu thôi :m070:
Còn cuối cùng là uke không có nghĩ là phải đẹp trai, nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ đâu ạ. Tại nhiều teen giờ nghiện yaoi nên mới bị nhầm nhọt trong suy nghĩ thế đấy. Yaoi chủ yếu là cho con gái, không phải nhắm vào gay nên phần lớn các uke tính tình kiểu thủy tinh long lanh giống con gái, chứ phần lớn gay đều thích người yêu mình manly dù có là uke hay seme đi nữa. Thực tế là nếu bạn nam tính thì bạn có nhiều cơ hội hơn trong tình cảm của gay. Chắc chắn luôn ạ :m059:
nhok...way_123
06-05-2009, 04:08 PM
bên trong , bên trong , chủ yếu là bên trong kìa ....
theo mình thì công nhận là có đẹp 1 chút thì vẫn hơn vì mình nghe ở 1 có câu là
"đàn ông yêu qua con mắt còn phụ nữ yêu wa tai :) "
đúng là đẹp ko phải là tất cả mà nếu muốn tiến xa hơn thì tâm hồn mới là quan trọng
và 1 từ nữa mình mún nhắc đến là seme chứ ko phải semi :) ko hiểu sao chứ rất nhìu bạn hay vít sai từ này :">
chang_king
06-05-2009, 06:02 PM
"Tui đẹp tui có quyền". Vâng, em đẹp thì em có một quyền rất là thiêng liêng và thánh thiện, đó là quyền CHẢNH
và mọi người cũng có quyền GHÉT và KHÔNG ƯU
..:: albus ::..
08-05-2009, 09:01 PM
"Tui đẹp tui có quyền". Vâng, em đẹp thì em có một quyền rất là thiêng liêng và thánh thiện, đó là quyền CHẢNH
và mọi người cũng có quyền GHÉT và KHÔNG ƯU
I liked it...hahahahahaha!!!
IfUSeekAmy
13-05-2009, 05:45 PM
"Tui đẹp tui có quyền". Vâng, em đẹp thì em có một quyền rất là thiêng liêng và thánh thiện, đó là quyền CHẢNH
và mọi người cũng có quyền GHÉT và KHÔNG ƯU
Hay đấy bạn :m035:
motcoiriengta87
19-05-2009, 09:52 PM
Đồng ý là đẹp rất có ý nghĩa. Ngay cái nhìn đầu tiên bạn đã tạo được ấn tượng trong mắt đối phương rồi, ra ngoài đường thi ai ai cũng trầm trồ đúng quá đi. Ai mà chả thích nhìn cái đẹp.
Nhưng mà... đẹp thì chỉ để ngắm thôi. Còn cái quyết định cho một mối quan hệ chính là trái tim của bạn là suy nghĩ của bạn.... Dù sao chỉ cần đẹp và những cái kia ở mức trung bình là có quyền CHẢNH. Một sự thật phũ phàng giống như "Đàn bà xấu thì không được tặng hoa"
nhocbuon92
19-05-2009, 09:59 PM
e cũng đẹp seo e hok có quyền >"<
vì em chưa có ** toan bị mấy nhok nó hành hem
ngaytho@
20-05-2009, 01:49 PM
Đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng chính là tình cảm chân thật.ai vote cái này chắc hẳn là đang tự lừa dối bản thân
davidman
21-05-2009, 01:13 PM
ai cũng có quyền của mình hết. chả cần phải đẹp mới có quyền!!!. tôi xấu tôi cũng có quyền, đó là quyền được tôn trọng nhân phẩm, quyền được yêu...chả khác gì mọi người trong xã hội, và tôi cũng có cả cái quyền tránh xa người đẹp mà mất nết nữa !
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.