View Full Version : Ui khó nghĩ wá
berserker
10-02-2006, 07:27 PM
mấy anh ơi làm sao để 1 người là gay dza. ? chỉ em đi.
Chả là trường em có 1 anh lớp 12 dễ thương và đẹp trai lắm,em hay gặp ảnh ở căntin nên ngày nào cũng xuống đi vòng vòng để đc nhìn anh ấy.chỉ còn mấy tháng nữa là ảnh lên DH rùi,chán wá,cứ vầy wa`i,ko có tâm trí đâu mà học hành nữa.
pon_pon
10-02-2006, 07:36 PM
mấy anh ơi làm sao để 1 người là gay dza. ? chỉ em đi.
Chả là trường em có 1 anh lớp 12 dễ thương và đẹp trai lắm,em hay gặp ảnh ở căntin nên ngày nào cũng xuống đi vòng vòng để đc nhìn anh ấy.chỉ còn mấy tháng nữa là ảnh lên DH rùi,chán wá,cứ vầy wa`i,ko có tâm trí đâu mà học hành nữa.
nếu cứ như vậy thì ko tốt thật
thôi thì lại làm quen đại đi
ví dụ đi ngang rồi làm rơi đồ vào người ấy rồi xin lỗi
rồi mới uống nước để xin lỗi cũng được đó
chúc bạn thành công
Mr.stylish
11-02-2006, 09:01 AM
Hì hì , thật sự thì anh pótay mấy nhóc thiệt . Thôi thì em cử để nó tự nhiên . Cừ nhìn mặt anh ta xem đó như là một kỷ niệm là OK rồi . Làm quen với tiêu chí bạn bè vẫn OK mà em . Ngoài ra em có thể làm quen bằng cách bàn về thể thao hay học tập . OK ?
ốc con_9x
11-02-2006, 09:18 AM
chỉ vì mình yêu người ta mà làm người ta thành Gay, vậy có ác lắm ko...
Mr.stylish
11-02-2006, 09:20 AM
làm để làm một người thành G có ác quá ko ????
Nếu người ta không phải mà làm cho người ta thành gay thì ác chứ còn gì nữa ? :boat:
TLV2006
11-02-2006, 10:14 AM
hix, nếu ko fải gay thì làm sao làm cho ngưởi ta thành gay được chài.
xkamuisanx
11-02-2006, 12:13 PM
Tìm cách để làm quen với anh ấy, rồi nhận làm em kết nghĩa thôi ^^ Chứ người ta không gay mà bắt người ta gay thì...quá ác T__T Thành thật mà nói, tui muốn người tui yêu không phải là gay á :| Như thế họ sẽ sống hạnh phúc hơn ^^
ĐamMê
11-02-2006, 12:44 PM
Trường hợp này của bạn này phải nói là .....thiệt khờ !
Quên đi thì hơn !
heoquay_dzon
11-02-2006, 12:52 PM
nghĩ làm gì cho mệt...cứ xem như đây là kỉ niệm khi còn đi học đi.Có nhiều thứ ko phải mình muốn là được đâu....
pon_pon
11-02-2006, 04:38 PM
trùi trùi sao lại nói vậy
nếu người đó cũng có tình cảm lại thì sao gọi là làm cho người đó thành gay chứ
cái đó giống như là giúp 1 người tìm ra con người thật của chính mình thôi
21041990
11-02-2006, 06:19 PM
mình cũng đã gặp tình huống như bạn vậy ,nhưng theo mình nghĩ thì đó bạn (giống mình )đã hơi thần tượng hóa người đó rồi .Hãy suy nghĩ thật chín chắn bạn nhé
charry
11-02-2006, 06:40 PM
Bó tay luôn !!! Mình cũng mấy lần bị "say nắng" như vậy nhưng để vượt qua thì rất khó !! charry hiều mà berserker nếu muốn làm wen thì cứ mạnh dạng lên ... hỏi tên tuổi rùi có khi nhưng đặc biệt là không được nói mình là gay ngay lúc đó !!! Nói chung khi nói chuyện với anh ta , bạn nên thể hiện sự vui vẻ hòa đồng và hòa lẫn một chút thông minh của bạn ... bảo đảm anh ta sẽ chít "tươi" trong tay bạn đó hihihi...!!!
bluerock
11-02-2006, 07:07 PM
là g...y thì có gì là bất hạnh nào. miễn sao có sự nghiệp, có bạn bè, có tình cảm, như zay là hạnh phúc lắm rùi, còn là cái wai gì thì vẫn là người mà.
charry
11-02-2006, 07:15 PM
Đúng đó !!! đồng ý ...ủng hộ 4 chi luôn hehehe
berserker
11-02-2006, 08:17 PM
chán quá mấy anh ơi.hôm nay em vừa chứng kiến 1 chiện động trời,anh ấy đi chung với 1 chị nào đó,2 người cười nói dzui dzẻ lắm, nhìn thấy ứa gan .Mà thui,chắc nghe theo lời của anh gì đó,wên anh ấy đi và tập trung vào việc học mới đc .Hk1 có 4,5 àh,chắc ở lại lớp wá .Àh đúng rùi,hy vong năm nay anh ấy thi rớt Tốt nghiệp ở lại học thêm 1 năm nữa để nhìn cho đã ( hơi ác nhỉ ^__^ )
pon_pon
12-02-2006, 10:37 AM
quá ác chứ còn gì nữa
nếu kết quả học tập như thế thì phải chấn chỉnh lại rồi
người đó chắc cũng ko muốn làm quen vớ 1 người co kết quả học tập kém đâu nhi ?
Mr.stylish
12-02-2006, 11:15 AM
chán quá mấy anh ơi.hôm nay em vừa chứng kiến 1 chiện động trời,anh ấy đi chung với 1 chị nào đó,2 người cười nói dzui dzẻ lắm, nhìn thấy ứa gan .Mà thui,chắc nghe theo lời của anh gì đó,wên anh ấy đi và tập trung vào việc học mới đc .Hk1 có 4,5 àh,chắc ở lại lớp wá .Àh đúng rùi,hy vong năm nay anh ấy thi rớt Tốt nghiệp ở lại học thêm 1 năm nữa để nhìn cho đã ( hơi ác nhỉ ^__^ )
Hì hì , nghe bạn kể mà buồn cười quá đi mất , đúng là suy nghĩ con nit1 . Đơn giản thôi , anh ấy đi với một chị , vì anh ta là boy 100% thích một girl là điều bình thường ? => Chứng tỏ bạn nên bỏ ý định và quyết tâm học tập thật tốt đi , ĐTB thấp còn gì ? Cố lên chứ , không ở lại lớp à , dưới 3.5 lận :emlaugh:
Ác quá đó , thi rớt tốt nghiệp biết là buồn lắm không ? Suy nghĩ cho mình mà không biết đến người khác gì cả , không thể goị là tình yêu đâu nhóc :poor:
charry
12-02-2006, 01:41 PM
đi chung chưa chắc là bồ bịt đúng ko nè ??? đừng quan trọng hóa vấn đề ... cứ tập trung và nhắm mũi tên vào anh ta ....và bắn ...
bướm_xinh_9x
12-02-2006, 04:11 PM
cứ từ từ! đi đâu mà phải thế, cái cảm giác này của anh không được lâu đâu.
charry
12-02-2006, 04:37 PM
ai cho bướm xía vô dzậy chiện người ta mà ...đáng ghét .. mà charry lại là người tư vấn
bướm_xinh_9x
12-02-2006, 04:38 PM
ơ, topic chung! ai thèm xía, đồ downy! đi khám đi được rồi đó!
charry
12-02-2006, 04:43 PM
ủa ??? chửi ai vậy ?? downy là ai vậy bướm ?? bướm khùng hả ??? tội nghiệp bướm say nắng rùi ... vô đây sứt dầu rùi bay tiếp ...
bướm_xinh_9x
12-02-2006, 04:45 PM
óe, hay gớm! chả phải có người còn nói là thích cái tên đó là gì? haha.... đồ downy!
charry
12-02-2006, 04:53 PM
uh..i used to like it , but now iam too tired from that call , so i dont recieve that name anymore ...got it ???
Lưu_Khiết_Huyên
12-02-2006, 06:03 PM
thì nói đại em thích anh ấy đi xong !
H_H
Snow Angel
14-02-2006, 04:51 PM
bạn hãy nói rõ là muốn gì? làm quen? hay muốn chỉ cách biết người nào là Gay? bạn nói hơi mơ mồ nhưng những gì bạn nói theo ý mình hiểu thì bạn muốn làm quen anh đó đúng ko? nếu đúng vậy thì mình khuyên bạn nên xem xét thật kĩ....thứ 1: có biết chắc người đó là Gay hay ko?.
Thứ 2:có chắc người đó thích làm quen với boy hay ko? thứ 3 hãy tìm cách nào đó để tiếp cận...chứ đừng "xổ sàng" nhảy vô đòi làm quen thì cahc81 hẳn sẽ làm anh ta sợ hãi đó.
Nếu muốn làm quen bạn hạy nghĩ kĩ nhé nếu người đó ko phải Gay thì....hậu quả khó lường đó.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.