PDA

View Full Version : Tình yêu dang dở!



linh_xinh
10-02-2006, 05:36 PM
:pioneer: Có những lúc mình muốn hét thật to ,em yêu anh , em yêu anh rất nhiều ,nhung lại không thể hét lên đươc vì sợ một cái gì đó!Bạn luôn cười với tôi , nhưng không bao giờ bạn dến gần tôi, tại sao vậy!
Tại sao mỗi khi tôi đến trường bạn luôn cười với tôi , mỗi khi tan học bạn luôn nháy mắt với tôi!
Bạn mang cho tôi hi vọng nhưng cũng mang cho tôi sự tuyệt vọng!:ermm:
Có lần mình đã lấy hết dũng cảm dể nói lên điều mình muốn ấp ủ bao lau nhưng cuối cùng cung chỉ là tùng có biết linh quý tùng không!
Mình đã tự độc thoại nội tâm để mang đến cho mình hi vọng mới , một tình yêu mới để không phải nghĩ đến bạn !
Nhưng hình bạn , tên bạn , luôn hiện ra ngay cả trong giấc mơ!
Mỗi lần mình nhắm mắt lại mình lại mong bạn đến trong giấc mơ của mình , cho mình ôm bạn thật chặt,mình ước lúc đó minh không bao giờ thức dậy để mình được ở bên bạn mãi mãi!
Bạn a` mình mong mình có một chỗ nho nhỏ trong trái tim của bạn!
Bạn biết mình yêu bạn mà!:clover:

bướm_xinh_9x
10-02-2006, 06:00 PM
yêu ai mà say đắm thế? cho bướm xem mặt nào. Có handsome = Linh không?

linh_xinh
11-02-2006, 07:28 AM
Hai đứa xinh nhất lớp hì!I'm sure!

Mr.stylish
11-02-2006, 08:49 AM
Thôi nhóc , đời còn dài lắm . Mối tình học trò đẹp hãy ấp ủ nhưng khi nào chín hãy ăn nhé ! Chúc nhóc vui , hãy hồn nhiên như cái tuổi của nhóc đấy !

linh_xinh
13-02-2006, 05:24 PM
Mất đi tình yêu này thì cũng tiếc thạt !
Nó là tình yêu đẹp nhất thời trung học của mình mà!
Mình sẽ nhớ nó mãi!

quongdang
13-02-2006, 06:51 PM
ai cũng có thời nhớ thương một người nào đó
ngay cả mình cũng vậy
nhưng chuyện ấy sẽ mãi không có kết quả đâu
chính vì vậy đừng quá dây vào đó

hãy giữ trong lòng mình thôi
rồi nhóc cũng sẽ tìm được tình iu của mình thui mà

minhtrieu
13-02-2006, 09:25 PM
đúng rồi..... ai cũng có một tinh yêu dang dở .. đừng buồn... bạn hãy cố gắng quên nó đi bạn sẽ cảm thấy thanh thãn

ĐamMê
14-02-2006, 11:03 AM
Đúng là những lời "hồ đồ" của con nít mới lớn .
"Ở bên cạnh bạn mãi mãi" < nhãm bà cố luôn

Snow Angel
14-02-2006, 04:33 PM
tình yêu là gì? khiến người ta phải nhớ nhung, tình yêu là gì mà có vị đắng cay? tình yêu là những mũi tên cắm sâu vào trái tim ta....vậy tại sao bạn ko tìm 1 cơ hội để thổ lộ lòng mình? nhưng bạn có chắc tình yêu của mình đặt đúng chỗ ko? hãy suy nghĩ thật kĩ và nhìn nhận sáng suốt bạn nhé. Chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực cho chính mình....

Lưu_Khiết_Huyên
14-02-2006, 07:25 PM
em ko yêu anh em ko yêu anh em ghét anh qua ghét anh quá yêu anh !

Snow Angel
15-02-2006, 07:34 PM
là sao nhỉ? sao lại ghét? sao lại ko yêu? nếu yêu thì cả 2 phải có củng nhịp đạp của con tim bạn à...đừng nên yêu đơn phương nhé sẽ chỉ làm bạn hi vọng và sẽ càng khổ đau hơn thôi.

linh_xinh
17-02-2006, 04:50 PM
"Đúng là những lời "hồ đồ" của con nít mới lớn .
"Ở bên cạnh bạn mãi mãi" < nhãm bà cố luôn"

Mình mấy tuổi mà bao tôi là con nít mới lớn !
Anh chắc gì đã là người lớn!
Loại anh chắc chẳng có ai yêu bao giờ thì phải!
ĐamME a` anh cũng chỉ là một đứa hỉ mũi chưa sạch thôi , đừng có động vào tôi!Nếu không anh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu!
Ở đời phải biết mình là ai chứ!F!U!C!K!

GreenOcean
17-02-2006, 05:14 PM
Ặc ặc sao nóng thế em .Đúng là cần phải sửa lưng ông này nhưng càng giận càng nóng càng chứng tỏ mình thua người ta thôi ^_^

To ĐamMe : Nếu nói Linh là con nít khi nói những lời đó thì người lớn sẽ nói như thế nào ??? ĐamMe có chắc câu trả lời của ĐamMe là người lớn không ??? Chưa nói đến việc ĐamMe quên mất có những điều chính vì là người lớn nên mới ngu muội ,mới cần học hỏi con nít đó và nhất là trong tình cảm .Con nít thì thật thà ,nồng nàn ,dám yêu mà không tính toán ,dám hi vọng ,dám khao khát ,dám hứa một lời hứa và dám tin vào một tình yêu vĩnh cửu ,đối với con nít tình cảm ,tình yêu là thứ thật nhất và có giá trị nhất .

Còn người lớn thì sao nhỉ ,chắc hẳn Đamme biết rõ hơn G.O mà phải không .Giả dối hơn ,tính toán hơn ,đối với người lớn tình yêu là phi thực tế ,tình yêu vĩnh cửu càng không dám tin .Thật ra là vì sao nhỉ ?Trong tình cảm kẻ tự cho mình là người lớn là vì họ từng trải phải không ,có kinh nghiệm phải không ?Sao không nói thẳng là những kẻ từng thất bại ,những kẻ yếu đuối ko dám đối mặt với nỗi đau đến nỗi ko dám đứng lên tìm kiếm 1 tình yêu chân chính khác ,cái thứ ăn vạ la làng .Người lớn hay là kẻ ích kỷ không dám hy sinh hết vì tình yêu ,vì người yêu ,ko dám hứa 1 lời chung thủy ,1 câu mãi mãi ,chỉ biết dựa vào những lời xúc xiểm ,cố ý làm nhụt chí người khác để ngụy biện có cái ớn hèn của mình ? Người lớn đó phải ko ? Kẻ đủ mọi lời để biện minh cho bản thân ,sống mà chỉ biết mình là trên hết ,ko quyết tâm ,ko cố gắng ,ko niềm tin .Cái đó là người lớn và TRÒ CHƠI TÌNH YÊU của người lớn đấy hen .

Uh con nít thì nhận là con nít ,thà là con nít để dám hy sinh vì người mình yêu ,dám tin nhau ,dám yêu nhau ,dám hướng đến cái vĩnh viễn ,dám công nhận cái giá trị đích thực ,chân thật 1 cách hoang sơ mà không bị vấy bẩn bởi thói đời phù phiếm và những cái THỰC TẾ của người lớn .Thà là con nít để mãi mãi yêu thương mọi người như yêu thương chính mình chứ ko là một người lớn hiểu biết và đầy kiến thức luôn tự cho mình là cả vũ trụ .

Cám ơn ĐamMe đã góp ý nha ,vài lời phản ánh mong ĐamMe luôn vui vẻ và ngày một trưởng thành như một người lớn nha .

quongdang
17-02-2006, 06:20 PM
hừ
miệt nóng không tốt đâu em
nổi mun xấu lắm
níu là anh
anh uýnh cha đó
cần jì phải mệt người chi...

Snow Angel
18-02-2006, 09:49 AM
sao vậy? Damme ko nên nói vậy nhé...dù sao đó cũng là người ta đã nói...sao bạn có thể phê phán nó nhỉ? dừng nóng linh xinh, dù sao mình cũng ko nên dù có những lời ko nên nói ^^