PDA

View Full Version : [PIC] TX SHARE đến với các em nhỏ tại trung tâm Tam Bình (phần 6)



singasong
12-08-2008, 12:47 AM
XEM THÊM CÁC PHẦN KHÁC CỦA BỘ ẢNH
| PHẦN 1 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31322) | PHẦN 2 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31323) | PHẦN 3 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31324) | PHẦN 4 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31326) | PHẦN 5 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31327) | PHẦN 6 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31328) |
(GỞI COMMENT CỦA BẠN Ở PHẦN 6 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31328))

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/48101218465434.jpg
Theo lời các cô ở đây thì phần ăn bình thường của mỗi em ở đây chỉ khoảng 5000 đồng cho 1 buổi, sau này giá cả lên, phần ăn được tăng lên 6000, nhưng thật chất cũng không nhiều hơn nhiêu. Thỉnh thoảng có phái đoàn đến chơi, các em mới được ăn 1 buổi tương đối tươm tất.


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/21811218465432.jpg
Múc xong rồi chuyển xuống từng bàn, làm việc có "dây chuyền sản xuất" hẵn hoi nhé, hehe!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/69911218465425.jpg
Tuy nhận được nhiều sự quan tâm của rất nhiều những tấm lòng, nhưng đời sống vật chất cũng như tinh thần của các bé ở đây cũng rất thấp...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/94121218465422.jpg
Nhìn những ánh mắt chờ đợi, những nhóc có phần rồi thì cặm cụi ăn, những nhóc chưa biết tự ăn thì há miệng thật to... tụi mình thật xót dạ. Phải chi ngày nào cũng được thăm các em thế này thì hay biết mấy...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/77601218465406.jpg
Các bé gái ngồi riêng đàng hoàng nha!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/75711218465404.jpg
Ăn nào, bé nào ăn nhanh sẽ được "khuyến mãi" thêm 1 phần chấm với bánh mì, đua ngay thôi, hihi!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/27671218465392.jpg
Oẹp, ăn mà sao nhắm mắt thế nhóc?


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/40151218465387.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/35151218465382.jpg
Các cô ở đây nấu nướng, vệ sinh cho các bé rất cẩn thận. Theo đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nhà trẻ, mẫu giáo. Kể cả khẩu phần ăn các cô cũng hạn chế dùng bột ngọt hoặc mỡ dầu quá nhiều.


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/26281218465368.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/37611218465367.jpg
Ở bên nhóm các bé nhỏ thế này, đa số các cô phải tập trung để thay phiên đút cho từng bé. Các bạn TX SHARE thấy vậy liền đến giúp!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/41181218465363.jpg
Ăn ngoan nào con!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/40161218465356.jpg
Thay mặt nhóm TX SHARE, sas đưa thêm cho chị Hạnh (người phụ trách việc bếp núc ở đây) số tiền 1 triệu đồng để chị bổ sung thêm cho các em vào bữa ăn hàng ngày. Thật sự với số lượng các em ở đây, số tiền này quá ít ỏi...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/59071218465325.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/86561218465324.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/79271218465310.jpg
Cũng đã đến lúc nhóm Táo Xanh SHARE phải ra về để các bé ngủ trưa...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/12/09/51931218552088.jpg
Mọi người ai cũng hứng khởi vì chuyến đi khá trọn vẹn.


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/69641218465334.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/25471218465347.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/53111218465342.jpg

Cái cảm giác được sẻ chia với các em từng niềm vui nhỏ, từng món đồ chơi và cả những lúc quyến luyến khi tạm biệt làm TX SHARE mấy lần thấy nhói ở ngực, một điều gì đó chợt thoáng qua... rồi tan đi. Phải chi, chúng ta quan tâm đến các em được nhiều hơn thế... Phải chi những ai đã từng có những suy nghĩ tiêu cực có thể có mặt ở chuyến đi này, để được nhìn với các em. Được thấy rằng đôi khi chúng ta xài tiền không tiếc cho một cuộc vui, dư tấm lòng để yêu thương 1 ai đó có khi còn chưa biết mặt... để rồi đến lúc những trái tim nhỏ bé này cần lấy một cái nắm tay... chúng ta lại rụt rè...

Táo Xanh SHARE hi vọng là... sau chuyến đi này, tụi mình sẽ còn có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế nữa... ở thời gian sau.


XEM THÊM CÁC PHẦN KHÁC CỦA BỘ ẢNH
| PHẦN 1 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31322) | PHẦN 2 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31323) | PHẦN 3 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31324) | PHẦN 4 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31326) | PHẦN 5 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31327) | PHẦN 6 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31328) |
(GỞI COMMENT CỦA BẠN Ở PHẦN 6 (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=31328))

singasong
12-08-2008, 01:05 AM
Táo Xanh SHARE cũng chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng đã góp sức vì cộng đồng, những mạnh thường quân đã âm thầm lặng lẽ cùng ủng hộ các em nhỏ cơ nhỡ mà tụi mình chưa có dịp nhắc đến.

Quỹ hoạt động Táo Xanh SHARE vẫn sẽ tiếp tục chờ đón những đóng góp của tất cả các mạnh thường quân gần xa, để chuyến đi của chúng ta mỗi ngày một lan rộng hơn... đến với nhiều mảnh đời, nhiều em nhỏ hơn.

Mọi thông tin đóng góp cho Táo Xanh SHARE, xin các bạn vui lòng gọi cho SAS theo số điện thoại 0908339900, hoặc qua yahoo chat taoxanhdotnet

Thân mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến từ Táo Xanh SHARE kế tiếp.

Yume no kiss
12-08-2008, 02:15 AM
Lần này số lượng bé tăng lên gấp 2,3 lần ở chặng đi tây ninh nên hình như chẳng ai nhớ tên các bé.. ^^A sas ghi hình mà sau 6trang hình chẳng lần nhắc cả. Ngay đến e sau 2 lần hỏi đi hỏi lại mấy nhóc đến mức, 1 bé trông rất ngoan nói chị nhìn dép là biết tên à.. Dép đứa nào là ghi tên đứa đó. Nhưng dép nó lại không có tên.. :"P hỏi ra bé bảo e mới tới chưa có.. Cũng chả biết là chưa có tên hay chưa có dép... e chẳng dám hỏi. Nhìn lại thấy mình còn quá đổi hạnh phúc.

ziczachzuc
12-08-2008, 02:24 AM
zic thì nhớ tên được vài bé lúc sáng chơi xích đu á.
bé Tứ có đôi mắt buồn ơi là buồn nè, bé Thành quậy quậy nè, bé Đạt thix tốc độ, nhỏ Hòa khoái phim chưởng (cầm miếng gỗ hù zic hoài).

Yume no kiss
12-08-2008, 02:30 AM
^^ Mui cũng nhớ tên bé Thủy ( ngừ đc mui dựt 2 kon gáu bông tặng) bé Tứ ngừ zic và bietdivedau iu thix, bé Thành vì nó khóc ghê quá, nắm cả áo thằng bạn kéo kéo vì bé kia dành chổ trên xích đu của nóa. Cả kon bé Dung nữa... hung dữ cực... >_<

ziczachzuc
12-08-2008, 02:31 AM
mọi người lên sau khi mấy bé tắm, chư trước luc tắm, mấy bé chịu wậy lắm kìa, mà ngoan lắm, đến giờ uông thuốc, kêu bé nào là bé đó chạy đi uống thuốc à, trừ vài bé ham chơi xích đu, hehe
mây bé biết rất nhiều bài hát nha, hầu như bài thiếu nhi nào cũng hát được hết: bắc kim thang, mẹ đi vắng, cò lả,....ngay cả bài bốn phương trời, mấy bé cũng "wất" luôn, thấy thương dễ sợ

erorr666
12-08-2008, 08:43 AM
Cơ sở vật chất chổ này Ice thấy rất khang trang sạch sẽ, bọn trẻ cũng rất ngoan và rất nghe lời. Khi đang ngồi chơi với mấy bé cô giáo có tới hỏi Ice "con thấy mấy đứa con của cô có đẹp trai không ?" ... cô nói với cái giọng tự hào của người mẹ nói về những đứa con mình ... cô bảo chúng ngoan lắm ... cô phụ trách 21 đứa này nhẹ nhõm hơn là 1 đứa duy nhất ở nhà ... ^_^ ... lúc bình thường cô rất dịu dàng và vui vẻ, nhưng khi bọn trẻ sai cô cũng rất nghiêm nghị ... cô thực sự là một người mẹ ... và còn nhiều nữa những người mẹ như cô ở nơi này ... những người mẹ với những đứa con mà số phận đã được định trước ...

Sau chuyến đi lần này ... Ice rút ra được một bài học cho chính cuộc sống của mình ... khi nghĩ về tương lai bọn trẻ ... Ice cảm thấy cuộc sống thật không công bằng ... nhưng khi nhìn bọn nó chơi đùa và cười rất vui vẻ ... Ice tự nhủ rằng mình phải trân trọng từng phút giây trôi qua trong đời ... bọn trẻ dạy cho Ice rằng "hãy luôn lạc quan và vui vẻ trong cuộc sống dù phía trước có là gì đi chăng nữa" ... cám ơn các em ... những thiên thần nhỏ giữa đời thường ...

thejoisua
12-08-2008, 09:08 AM
Tụi nhỏ dễ thương ghê á , muốn đi share lần này wa' mà hok đi được :( , chậc chậc ( thấy mấy anh chị đông vui mà phát thèm :P )

findsomethingforme
12-08-2008, 09:23 AM
Không dc đi, nhìn hình mà thèm quớ ...>.<'

boykid18
12-08-2008, 10:31 AM
mọi ngừoi đi vui quá nhỉ...đang đói bụng nhìn mấy cái món đó...thèm chảy dãi...hix hix

Tazami
12-08-2008, 11:06 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/25451218465826.jpg

Đang định thắc mắc 2 người này có "âm mưu" gì không mà mặc áo đôi nhỉ !?

----

Mấy nhók này có vẻ ngoan hơn so với mấy nhók ở Tây Ninh. Có vẻ đc "giáo dục" tốt hơn...
Vẫn biết trước tương lai, nhưng nhìn mấy nhók vô tư như vậy cũng không khỏi chạnh lòng. Không hiểu tụi nó biết số phận mình sẽ thế nào trong nay mai không nhỉ?

Thôi kệ, thế cũng không sao. Cứ sống cho thật tốt ngày hôm nay.... để ngày mai không hối hận.

DinhTrung
12-08-2008, 11:13 AM
chẹp...mới đáp tàu lên tp là đi liền..hờhơ...mình thiệt là thương các pé và có tấm lòng từ thiện ghê...hô hô
hehe..bé tứ mắt đẹp quá đi hờ...nhưng mà hơi buồn henic...chẹp chẹp
@anh sas: sao có hình em ẵm bé kia mà hem cóa ta ^^
hum nào có đi share nữa ta shẽ pon chen đi típ :P:P:P

boylikelove
12-08-2008, 01:25 PM
Oè, có cái tên của em mà ông SAS cũng ko nhớ. Thiệt, bùn hết sức.Ông Bonx zới ông cachuaxay thiệt tình tứ hết sức(em ghen tị..).
Con mẹ mui mui xem ra wá có vẻ hí hửng zới thành tích của bà wá ha. Nhớ đếy, tui sẽ trả thù ( vì 2 em iu của tui đã ra đi...).

motminhanh1
12-08-2008, 01:37 PM
Zui quá...lần sau em phải đi mới đc

Mr.Min66
12-08-2008, 02:27 PM
Tam Bình là một cơ sở từ thiện công nên khang trang và các bé ở đây ngoan và có phần "ấm cúng, sạch sẽ" hơn các cơ sở từ thiện tư nhân. Tam Bình đây là cơ sở 2, cơ sở 1 thì chỉ là các em mồ côi mà ko có bệnh. Các em trước khi tắm thì ko sạch bằng.......sau khi tắm (!!!) nhưng chịu nô đùa lắm, lúc đó chỉ có khoảng 5 mem thui mà bị "bao vây" nào là bế, cõng, cầu tuột, đu quay.....thấy thương lun ( thương mem nhìu hơn, he he he). Mỗi chuyến đi, nếu ko để lại trong chính các mem những nghỉ ngợi gì thì ít nhất cũng treo, máng vào tư tưởng các mem lo âu gì đó. Giờ thì mới hiểu sao người đẹp hay đi từ thiện thế ( Nguyễn Zic Thùy Lâm từ khi đang quang lun thăm các bé hết mình cùng các miss khác, he he he.) Hẹn lần sau nhá share ( lần nào cũng đi để chứng tỏ vương miện trao về iem là chính shac, ha ha ha). Mà sao iem thấy lần này cũng đông mà, cũng "chen chúc lắm mừh, một lần đi mãn nguyện dù em vẫn ít nói và lạnh lùng thế........(iem hứa sẽ sửa!!!)

aron
12-08-2008, 03:12 PM
^^!!!! ui !! tội nghiệp ghia hén !! nghe nói trong TB có 1 em năm nay cũng 14 hoặc 15 tuổi gì đó cũng bị nhiễm bệnh từ khi sinh ra nhưng vẫn sống đến bi h!!!mong mấy nhok khác cũng zay !!

babyboy88
12-08-2008, 03:53 PM
kaka .. tình hình là đi về lưng bb hơi ê ẩm vì bị 1 thằng nhok tên Toàn rượt đánh ... chỉ vì tội ko giữ đồ chơi dùm nhok đó .... hix hix ...

mashumaro242
12-08-2008, 03:56 PM
mấy bé ở đây nhìn thấy ngoan và dễ thương hơn mấy bé ở TN...
kì này hem có được đi...bùn a SAS ghê lun ah
anh DT cũng ham hố quá há.....từ PY chạy vào đi Share TX.....biểu dương tinh thần từ thiện của a,....^^

tienvatinh
12-08-2008, 04:39 PM
để thương thiệt nhưng hình như có bạn nghĩ rằng đây là một chuyến vui chơi bình thường nên cười nhiều hơn buồn vì hoàng cảnh của các bé ở đây

romantic_boy
12-08-2008, 04:45 PM
nhìn mấy em nhỏ ở đó mà thương ghê.

singasong
12-08-2008, 05:41 PM
để thương thiệt nhưng hình như có bạn nghĩ rằng đây là một chuyến vui chơi bình thường nên cười nhiều hơn buồn vì hoàng cảnh của các bé ở đây
Đến thăm các em, dù có buồn và thương hoàn cảnh các em thế nào thì cũng phải ráng cười tươi, đó là cách chia sẻ thật sự. Không thể mang đến cho các em sự bi quan không đáng có. Mỗi thành viên Táo Xanh SHARE đều ý thức được việc làm của mình... nó đáng quí hơn nhiều so với những bạn ngay từ đầu đã nghĩ chuyến đi này "đầy tai hoạ" và họ cũng đã ở nhà "cho an toàn" hơn. :smile:

NhocShock
12-08-2008, 07:21 PM
em thấy hình em chết liền á

Landinh
12-08-2008, 07:27 PM
Tình hình là em coi cả 6 topic mà chẳng có topic nào em coi được hình cả. Hem bik nó bị sao hay em bị sao nữa

Let's Smile
12-08-2008, 07:32 PM
tình hình là ko biết ai giống S ko .. chứ Smile ko toàn thấy ảnh .. bị lỗi hết :((

singasong
12-08-2008, 08:38 PM
SAS đã sửa lỗi hình ảnh. Hồi chiều là do cái host chứa ảnh nó bị trục trặc, giờ ổn òi, hì hì!

holaboy
12-08-2008, 08:46 PM
nhìn mấy bé đáng iu quá đi
số phận trớ trêu quá #_#

mr.corn
12-08-2008, 08:59 PM
hoàn cảnh của các bé như thế thì càng trân trọng hơn tình cảm và tấm lòng của các Mems TX. Có ai đó nói rằng chuyến đi này không nên cười nhiều. Sao lại không cười? cười vui cho các em thấy cuộc đời không u tối và toàn sầu não, cho các em biết không ai đành quay lưng với các em. Tất cả dành cho cuộc sống vui tươi và trong sáng của các em.

Cho gửi lời nhắn:
- cám ơn photographer nào đó đã khéo léo cho những bức ảnh quá đẹp
- cám ơn các mem của TX đã cống hiến cho 1 chuyến đi đầy ý nghĩa
- cám ơn ai đã có ý tưởng chụp mấy cái đùi gà cận cảnh và rõ nét, nhìn thèm chịu không nổi luôn
.... và trân trọng cám ơn !

bietdivedau
12-08-2008, 09:15 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/47951218465830.jpg
Em rất là hứng thú với tấm này ,em đang cười 1 cách biến dạng .Em xúc động lắm khi dc chụp 1 tấm ấn tượng như vầy :(( :(( :((

Let's Smile
12-08-2008, 09:20 PM
yeah .. xem được hình rồi :x ... ko thấy mặt Won đâu nhỉ :P
hehe ... tình hình anh SAS ko chụp hình lúc ăn KFC à anh?

gioxanhhat
12-08-2008, 11:19 PM
ý nghĩa thật, nhìn những hình ảnh vui tươi của các em mà không thể nào không chạnh lòng, số phận của các em thật trớ trêu, chỉ mong sao cuộc sống ngắn ngủi của các em sẽ luôn có niềm vui, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của các mẹ và lòng nhân ái của xã hội. các mẹ, các em hãy luôn yên tâm sẽ vẫn luôn có mọi người dõi theo. Mong các mẹ sẽ luôn khỏe mạnh để chăm lo cho các em, mang đến những niềm vui, những điều thật ý nghĩ trong quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời....

quỷ nhỏ
12-08-2008, 11:19 PM
nhìn mí iem tội nghiệp wá àh..hjxhjx

motnua
13-08-2008, 12:11 AM
Em cũng đã từng đi thăm các em ở trại trẻ mồ côi trong đêm Noel...tổ chức cho mấy em cũng vui lắm,chỉ thế thôi mà em đã thấy thương các em vô cùng..giờ xem mấy hình này càng cảm động hơn..quả thật các anh em TX đã có ngày càng nhìu các hoạt động vô cùng ý nghĩa...em thật tiếc vì kỳ này không biết mà tham gia...chắc chắn kỳ sau phải tham gia mới được...

nobadfriend
13-08-2008, 07:29 AM
Năm nay Táo Xanh Share đã tổ chức 3 đợt đi, nbf chỉ đi được đợt đầu, đợt 2 và đợt 3 này dù muốn đi lắm lắm nhưng cả 2 lần này nbf đều bận nên đành phải hẹn lần sau nữa. Hy vọng những lần sau các ngày tổ chức Share sẽ không trùng vào những ngày nbf có việc mà rơi vào những ngày nbf thiệt rãnh để nbf có thể tham gia Share nhiều nhiều, nhiều đợt...

Xem hình thì thấy các bé ở đây đều khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài không ai biết được các bé đang mang căn bệnh thế kỷ và có một án tử đang treo sẵn. Đúng là cuộc đời thật bất công, chúng ta được sống hạnh phúc đầy đủ nhưng bên cạnh chúng ta còn có biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh. Nhưng các em đã không đầu hàng số phận, vẫn sống lạc quan, yêu đời, dũng cảm đối mặt với số phận trớ trêu của mình. Những nụ cười vẫn luôn nở trên đôi môi bé nhỏ của các em. Đó thật là một điều đáng quý và đáng để tất cả chúng ta học hỏi, học hỏi ở các em một tinh thần luôn lạc quan đối mặt với thử thách của cuộc đời...

PS: Trong số các em có 1 bé là... bé Tứ, hí hí bị trùng tên rùi ^^!!!

Mr.Min66
13-08-2008, 08:51 AM
hix, mấy bé ở đây............nhìu bé tên Toàn ghê. Hix, thiệt là, tên đẹp nên lun gặp trớ trêu.
Thay mặt Nguyễn Zic Thùy Lâm xin cám ơn TX đã tổ chức một chuyến đi ý nghĩa cho các em và đạc8 biệt hơn là cho Zic , giúp ZIc nhận ra đâu là nơi sẽ, mãi thuộc về mình. Hía hía hía, (Zic iu, tha choa iem, iem hứa ngoan, há há há).

bietdivedau
13-08-2008, 02:47 PM
Tình hình là lúc về chỉ luyến tiếc chút ít ,vì trải qua 1 ngày dài quá mệt .Nhưng tối về nhà ngủ thí cảm thấy nhớ chúng lắm .Bọn trẻ thật đáng iu và ...đáng thương Y__Y

pecoi1990
13-08-2008, 08:17 PM
mới vào đọc mấy câu đầu của anh sas mà thấy sao sao ấy,mình ko đăng kí đi kô bít mọi người có nghĩ mình như vậy ko ,lo.......
mà dù sao cũng thành công rồi,thôi chúc TX share ngày càng phát triển hơn,hòanh tráng hơn,nhất định dịp tới e sẽ tham gia ^^!

bocautrang
14-08-2008, 12:38 AM
Tham gia Táo Xanh gần hai năm rồi mà đến giờ vẫn là ma mới,hầu như ngày nào mình vẫn vào đây đọc tin tức,theo dõi sự phát triển của diễn đàn.Điều làm mình thực sự thú vị và cảm động chính là những chuyến đi SHARE đầy nghĩa tình của các bạn.Chính nhờ những chuyến đi đó,Táo Xanh đã share màu xanh hy vọng cho biết bao tâm hồn bất hạnh,không may xung quanh ta.Đây cũng là cách chứng minh cho mọi người thấy về một cộng đồng lành mạnh đã và đang tự khẳng định mình.Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi thành viên của Táo Xanh,chắc chắn rằng ngôi nhà của các bạn sẽ ngày một vững manh.Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được tham gia cùng các bạn trong những chuyến SHARE ấm áp nghĩa tình này...

ziczachzuc
14-08-2008, 01:20 AM
mấy bạn chờ TX share lần tới đi, hy vọng những bạn nói mún đi mà kô đi đc, thỉ kì này sẽ đc đi

(bé 3 tỏn, e lanh wá hen, ai mượn em thế hoh, hận e, mai mốt cho làm quản lí cho tui)

Quach_Chi_Vy
14-08-2008, 10:05 AM
những mảnh đời bất hạnh ... hix hix chẳng bít nói sao cả . Xem hình tấm hình đoa ,trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm khó tả . tiếc là mình ở tận Nha Trang nên không thể tham gia các cuộc TX share được . Cho Vỹ hỏi muốn đóng góp tiền thì bằng cách nào za như chuyển khoản ... đại loại như zi đóa

YUN
14-08-2008, 11:31 AM
seo k nhân dịp nì, Sas lập 1 topix nói thêm về mí cái HIV cho các mem hỉu bít thêm về nó & k sợ nữa nhỉ ?
Hình như ng` ta nói cái bịnh nì là G mắc fải nhìu nhứt ^^!

Why
14-08-2008, 12:11 PM
Ai cũng có 1 nỗi sợ, có người còn có nhiều cái nữa. HEHE
Dù gì cái đó cũng là tự nhiên của con người rồi.
Mình thì chưa từng đi Off hoặc TX Share.
Mình ko sợ lây HIV nhưng mình lại sợ bạn bè, gia đình biết mình là gay...
Hình như đó là cái tự nhiên con người dù cho sợ những thứ rất ư là vô lý: ma cỏ, sợ máu, sợ nước...
Dù sao thì diễn đàn này rất ư là... kool( ko biết dùng từ nào nữa)
Nó giúp mọi người hiểu ra rất nhiều.
Chính những chuyến đi thành công thế, hoặc những hoạt động khác sẽ giúp mọi người gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Anh SAS năm sau tổ chức lại vào mùa hè đi, em chắc sẽ ít nhất có cả trăm lá thư đăng kí.:D
Hy vọng cái forum nì cũng như ông chủ của nó càng ngày càng khỏe, càng già càng dai.
Vui lên anh, con người vốn ko có được hoàn thiện mà.

conan10116
14-08-2008, 06:47 PM
Thật sự nếu nói ra thì thấy mình càng hạnh phúc
Nhìn nụ cười mấy em thật sự làm mình thấy trên đời này ko có gì là ko thề vượt qua
Tuy ở xa , và điều kiện ko thể tham gia những buổi như thế này nhưng conan rất mún đến gần mấy em ấy
Có lẽ 1 ngày nào conan cũng cố gắng như thế
Xin Tx hãy giữ mai chương trình này để có thêm nguồn hy vọng cho những niềm bất hạnh
Biết rằng ko giúp được gì trong lúc này , nhưng conan hy vọng 1 ngày không xa , dù ko nhiều lắm , conan sẽ cố gắng 1 ít vì chút lương tâm còn lại trong mình ( dù biết mình vẫn ko tốt như mọi người nghĩ )
Cám ơn TX đã mang đến những chương trình thực tế và có ý nghĩa như thế

Tình Vỡ Tan
15-08-2008, 01:46 PM
Hi vọng sau này vào SG rồi cũng có dịp đi chung với TX Share 1 lần như thế ^^

babyboy88
15-08-2008, 10:25 PM
e hèm... finish cũng lâu òi muh dư âm vẫn còn ..
to 3 tỏn: nge giang hồ đồn đã lâu rùi hum đó mới được chứng kiến "sự kinh hoàng" của 3 tỏn ... [ tại đây chưa ra tay thoy ... kaka]

.:Bonx:.
18-08-2008, 12:30 AM
tình hình là còn dzữ mấy tấm a duy ân chụp cho tụi mình---hehe, chưa thấy 3ton đâu để share nà

singasong
24-08-2008, 07:10 PM
Hôm qua, sas có gọi điện hỏi thăm thì chị Hạnh bảo là các bé ở đây nhắc các anh luôn. Đặc biệt là "anh áo tím tròn ủm dễ thương"... chẹp. Ta nói, zic được lòng các em quá nhé!

ziczachzuc
24-08-2008, 07:25 PM
hôm đó tròn ủm áo tím là có 2 đứa, e và bé 3 tỏn.
nhưng co vụ dễ thương, chắc là nói e, hehehe.
hôm đó chơi xích đu, hát vơi mấy nhỏ quá chài nên chăc mấy bé nhớ

Let's Smile
24-08-2008, 07:51 PM
kaka .. zic lanh mắt quá :P ...
zic yêu đời thế, ai mà ko thích :-"
đã yêu đời, thì thôi ko nên để chữ kí vậy :-s

babyboy88
24-08-2008, 09:24 PM
... kaka ... a Zic tròn ủm ... nickname nì nghe có vẻ hay ah ... mới đi làm từ thiện hu wa ... thoải mái thật ...

kebaitran
24-08-2008, 11:54 PM
mot chuyen di day nghia tinh!e co the noi la mot nguoi la,nhung voi nhung hinh anh,nhung hoat dong ma TX da lam,e thay day la mot dien dang that co ich!TX ok!!!!

nobadfriend
25-08-2008, 05:43 AM
Ờ nhà "rèn luyện công lực", đến khi "nội công thâm hậu" thì ta sẽ sáng tác 1 bài hát tặng các em trong chuyến Táo Xanh Share lần sau. Tình hình là vừa mới sáng tác xong bài hát "Mừng Táo Xanh tuổi lên 3" ^^!!!

DiLstaR
26-08-2008, 12:29 PM
cũng mún đc tham gia những hoạt động nài wó, mún sống tích cực hơn cho chính mình, dạo gần đây vùi mình vào iu đươn vớ vẫn wá ^^, hoạt động kế tiếp nhất định sẽ ũng hộ hết mình hoho.. mòh ỡ biên hòa tham gia đc hok nhĩ

BloodyBoyVn
27-08-2008, 07:00 PM
Những mảnh đời thế này cần đc chia sẻ
Còn nhiều nhiều nữa...
Thế mà nhiều bạn trẻ bây zờ cặm cụi lo cho vẻ ngoài của mình...
"Không quan trọng bạn có gì, mà chỉ quan trọng BẠN LÀ AI ?!"
Cám ơn tấm lòng tốt của các bạn...
Hãy cứ lẳng lặng mà làm, rồi sẽ có ngày mọi người cũng hiểu đc... Chúng ta đều là những con người có trái tim cao cả...
Ở một khía cạnh nào đó, mình luôn ủng hộ các bạn... Chỉ là ko nói ra

nuavangtrang19
01-09-2008, 07:34 PM
cứ mỗi lần vào đây dc thì mình lại rơi nước mắt. tại sao lại có những người luôn rơi vào tận cùng của sự bấc hạnh chứ .ANH xin lỗi các bé vì anh chưa làm dc ji cho các em (mặc dù anh đã bít dc thông tin này)nhưng anh hứa trong thâm tâm .anh sẽ làm một điều ji đó thật nhỏ bé cho các em vào một ngày gần nhất ,
XIN cám ơn cuộc đời đã ban cho xã hội vẫn còn có những quả tim HÌNH TÁO luôn biết run động trước nổi đau của người khác
CÁM ơn ! các MẸ của trung tâm ,đã đem đến cho các em một vòng tay .CON KÍNH CHÚC CÁC MẸ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE VÀ MỘT TÌNH THƯƠNG BAO LA ĐỄ CÁC EM MÃI GIỮ CHO MÌNH HÌNH ẢNH NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CUỘC SỐNG CÁC MẸ NHÉ
Sau cùng con kính chúc các MẸ và các MẠNH THƯỜNG QUÂN một vùng trời đầy hoa và ngập tràn mầm xanh của sự sống

Travis Vu
04-09-2008, 08:14 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/25451218465826.jpg

=> dễ thương ghê ta *0*

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/80251218465820.jpg

=> hic, cái nụ cười, khuôn mặt gây ấn tượng quá cả cái bông tai ^_^

Travis Vu
04-09-2008, 08:17 PM
à lo nhòm người đẹp cái quên,
tx làm cái chương trình này tuyệt thật, có ý nghĩa nữa
chúc 4r ngày càng thành công

Lesley
05-09-2008, 06:44 AM
những đứa bé ngây thơ sao lại mang trong người căn bệnh .... tội quá, nếu mình ở vn, mình sẽ đi cùng mọi người ......

Demon Hunter
05-09-2008, 07:08 AM
những đứa bé ngây thơ sao lại mang trong người căn bệnh .... tội quá, nếu mình ở vn, mình sẽ đi cùng mọi người ......

Con người khi sinh ra thì đâu có ai được chọn cho mình con đường đời để đi đâu, ai cũng đều có một định mệnh cả. Tội nghiệp cho những đứa trẻ này, các em cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa để có thể vui sống như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Tình Vỡ Tan
05-09-2008, 08:27 PM
Cho em hỏi cái người mặc áo tím cười đưa nguyên hàm răng ( nhưng cười tươi phết ;)) ) ở phần đầu bộ ảnh ( có hình con cá sấu trước ngực )
là ai thế ạ? Nhìn quen quá mà nhận hok ra.Giống đứa bạn thân kinh khủng >"<

Bibimemory
05-09-2008, 09:27 PM
Lan sau minh cung muon di nua! ^^

Tình Vỡ Tan
05-09-2008, 10:32 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/47951218465830.jpg
Em rất là hứng thú với tấm này ,em đang cười 1 cách biến dạng .Em xúc động lắm khi dc chụp 1 tấm ấn tượng như vầy :(( :(( :((
ÁO tím có hình con cá sấu phía trước là bietdivedau à.Giống bạn mình quá:m103::m103:

TX_mem
07-09-2008, 08:10 AM
Dj lam viec SHARE này vui thiệt mà không có điều kiện

anh_rmit
08-09-2008, 06:22 PM
lan sao chắc tui cũng đi... vui quá.

khainguyen1989
10-09-2008, 07:09 PM
thật là súc động và ý nghĩa làm sao.các bạn TX SH là những ông bục giữa đời thường nè.....*11*

demnoelnhomai
10-09-2008, 11:51 PM
To SAS: Mình là thành viên khá là củ trong TX, hành động này có ý nghĩa lắm, mình có theo dõi từ hành trình một của nhóm TX Share. lần 3 nếu có thì mong ban Sas cho mình 1 vé nha.
Thanks

friendship
14-09-2008, 02:56 PM
Hoạt động này thật sự rất có ý nghĩa.

WnFall+You Agains
16-09-2008, 01:07 AM
Các bạn đẹp quá , các em ấy ở TB cũng đẹp !
Ảnh rất đẹp và việc các bạn làm cũng thật đẹp.

jnn1989
20-09-2008, 08:56 PM
ÁO tím có hình con cá sấu phía trước là bietdivedau à.Giống bạn mình quá:m103::m103:

em lại thấy anh áo tay dài mới đẹp huhuhu chắc iu anh ấy òi

ziczachzuc
21-09-2008, 04:36 AM
em lại thấy anh áo tay dài mới đẹp huhuhu chắc iu anh ấy òi

chùi ui, mê trai nhoa mê trai nhoa, tui là tui nghi lắm á

singasong
21-09-2008, 01:38 PM
Thank các bạn đã luôn quan tâm theo sát các hoạt động của web, Táo Xanh SHARE 2008 vẫn còn 1 chuyến nữa vào dịp cuối năm. Tụi mình sẽ thông tin chi tiết đến các bạn sớm trong thời gian sau. Cùng chờ và tham gia với tụi mình nhé!

babyboy88
23-09-2008, 11:14 PM
mới đây mà cũng hơn 1 tháng òi .. nhanh thật ah ...

nguyen888
28-12-2008, 12:04 PM
thật ra em cũng rất muốn đi, mún chia sẻ, mà bản thân chưa đủ can đảm để công khai giới tính của mình, bạn bè em ai cũng tỏ ra ghê gớm....,cha mẹ..... thật e không có đủ can đảm.... em xin lỗi, lòng nhân ái của em không đủ lớn để vượt wa, em xin lỗi, em thấy hổ thẹn với chính mình....vì đã không dám đi để mà chia sẽ, để làm vơi đi những mảnh đời bất hạnh....

yoh0909
14-01-2009, 01:27 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/08/11/09/27141218465610.jpg

Bé này giống Suri, con Tom Cruise ghê hihi