PDA

View Full Version : Sinh tố cà chua



cachuaxay
09-02-2006, 09:24 AM
The First Valentine

Gửi Ớt,
2 năm rồi Ớt nhỉ, Valentine này là đúng 2 năm ngày tao bắt đầu yêu mày, nghe có vẻ buồn cười, chắc mày ko biết, mà có lẽ mày cũng mơ hồ cảm giác được những gì khang khác từ phía tao suốt thời gian qua mày nhỉ ? Sao cũng được, vì bây giờ chỉ còn đơn giản một điều thôi Ớt ạ , Cà Chua tao sẽ quên mày, thật sự đấy, tao ko đùa đâu !

Nói thật là, đây ko phải là lần đầu tiên tao tìm cách quên mày đâu, nhiều lắm đấy ạ. Mỗi ngày, mỗi tháng suốt 1 năm qua tao đều tự nhủ thầm “ko được nhớ ! ko được nhớ !” nhưng rồi những lúc một mình, những khi khó khăn, tao lại phải nghĩ về mày như một chiếc phao cứu sinh, vì sao biết ko ? Chỉ vì nghĩ đến mày, là tao đã có đủ sức mạnh và lòng tin vượt qua tất cả … Nghe “sến” và khó tin quá nhỉ ? Nhưng thật sự, khỏang thời gian ít ỏi cạnh mày đã giúp tao cứng cáp và bãn lĩnh hơn nhiều lắm. “Con trai ko được khóc, nó quýnh mày một cái thì mày phải đánh lại 2 cái, hiểu ko?” mày đã “dạy” tao như thế khi tao bị bọn lớp A1 ăn hiếp … đó chắc sẽ là khỏang thời gian đẹp nhất đời tao mày ạ, đơn giản, thỏai mái, vô ưu, chẳng phải lo nghĩ nhiều. Muốn vui hả, tao với mày cúp cua đi café hén, muốn quậy hả, tao với mày từng lên cột cờ đứng làm gương rùi mà, nhớ ko, bị ăn hiếp hả, he he, mày đang xắn tay áo lên kìa, nhưng mà nghe tao la lên là phải trốn liền ah, giám thị mà thấy mày đánh lộn lần nữa là mời phụ huynh đấy nhóc ạh !

Kể về mày, chắc tao có kế suốt ngày đêm cũng ko hết chuyện, nhưng mày biết sao ko Ớt, suốt 3 tuần qua tao ngỡ ngàng nhiều lắm, tình yêu tao dành cho mày lớn quá, đến nỗi nó làm tao xa cách hết thảy những người bên cạnh tao mất rồi Ớt àh, gia đình, bạn bè, cả những thói quen, sở thích ngày xưa của tao cũng vậy nữa. Thay đổi hết. Mày tin không, tao quên mất cả em gái tao thích ăn sáng thứ gì mà chỉ nhớ mỗi buổi sáng mày chỉ có thể ăn sáng bằng những món có nước. Tao nhớ rõ cần bỏ bao nhiêu tách đường vào ly café của mày mà ko nhớ rắng ba tao mỗi sáng cũng phải dậy lụi hụi tự pha café như thế. Tao có thể đi với mày bất cứ lúc nào mày muốn nhưng lại chưa hề chở mẹ tao đi siêu thị dù chỉ là vào đó nửa tiếng. Tao sẵn sàng cho bọn bạn tao leo cây nếu mày gọi đến và chỉ bảo rằng “buồn quá!”… rất nhiều thứ, tao luôn sẵn sàng vì mày, nhưng lại chưa bao giờ sẵn sàng vì một ai khác, dù đó là những người luôn bên cạnh và quan tâm đến tao. Nhận ra được điều đó buồn lắm Ớt ạ, tao chưa bao giờ và cũng sẽ ko bao giờ trách mày, chỉ trách tao đã quá ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi …
Tao sẽ ko như thế nữa, chỉ vì đơn giản vì tao muốn khoảng thời gian tới sẽ hoàn tòan là của mình, ko có mày trong đầu chắc tao sẽ hụt hẫng lắm, nhưng tao sẽ cố, giống như bỏ đi một thói quen vậy mà, ban đầu bao giờ cũng khó, nhưng tao tin là tao sẽ làm được. Tao sẽ chạy được 1500m mà ko cần nghĩ đến mày, mỗi sáng thức dậy, tao sẽ nghĩ ngay đến chuyện hôm nay mình sẽ đi đâu, gặp ai và làm những gì chứ ko phải chỉ nghĩ xem bây giờ mày đã ăn sáng chưa, tao sẽ đi trên phố và cuống cuồng nhận ra hôm nay là sinh nhật mày và tạt vào đâu đó gọi phone chúc mừng chứ ko phải mất ngủ cả tuần để nghĩ cho ra mày đang thích thứ gì … và Valentine này, sẽ là ngày đầu tiên tao sẽ chỉ nghĩ đến mình, ko ai cho ăn chocolate à, tao sẽ tự mua, ko ai để đi chơi à, tao đã mua một lốc DVD rùi rồi, đảm bảo cả tối Valentine chưa chắc xem hết, sẽ chẳng còn thời gian đâu cho tao nghĩ đến mày nữa đâu, Ớt ạ …

Một ai đó đã nói với tao rằng, thời gian sẽ làm người ta quên nhiều lắm, nhưng quan trọng là bản thân mình có muốn quên hay ko, nây giờ thì tao thật sự muốn quên mày rồi đó, ko phải vì mày ko yêu tao, cũng chẳng phải tao hết yêu mày, mà yêu như thế … chắc đủ rồi Ớt ạ, tao phải dành thời gian để yêu chính tao, yêu những người xung quanh tao nữa chứ … valentine gần lắm rồi, valentine này sẽ ko có ai đợi mày đi chơi về chỉ để mời mày ăn chocolate, và đôi vớ tao đưa mày hôm đó chắc cũng sẽ là đôi vớ cuối cùng tao mua cho mày, vì sao này chắc tao cũng chẳng còn nhớ mày mang vớ loại nào mất …

Những dòng này, cũng sẽ là những dòng đầu tiên tao viết cho những ngày mới, những ngày tao khác với tao của ngày hôm nay, mày cũng tin là vậy chứ?

apple
09-02-2006, 09:56 AM
Uhm... cảm động thật đó cachua à!
Trong cuộc sống, đôi khi cũng nên biết yêu mình một chút để người ta cũng sẽ yêu mình...
Cachua cũng đừng buồn và cảm thấy có lỗi với gia đình và những người xung quanh, cuộc sống này là thế, một khi yêu ai cachua sẽ chỉ biết nghĩ đến người ta và làm tất cả vì người ấy. đó là chuyện bình thường...
Mà nè!!! Mua cả đống đĩa về rồi mà còn rủ đi nhậu là sao? Hay là đem qua cho tui xem đi, tui sẽ đi nhậu với ông.
Vậy 14.2 năm nay mình nhậu "gò đen" với chocolate nha, cachuaxay!!!

jimmii
09-02-2006, 10:16 AM
Chào cachua xay,

Viết hay lắm, nghe quen quen vì hình như bắt gặp mình trong đó.

Nhớ quá một thời đã qua (và hình như hiện tại vẫn còn)

binh-an
09-02-2006, 10:52 AM
cachuaxay dể thương,hehehe,giờ mới bít em dể thương vậy nha,hồi đó tưởng mặt mủi là dể thương thui chứ,ai ngờ...hehe,ráng lên ku,cái chi em muốn em sẽ đạt được,anh tin với lối suy nghĩ như vậy em sẽ có nhữnng gì em cần,cố lên ku!

ĐamMê
09-02-2006, 12:27 PM
Viết khá lắm . Nhưng dù từ mày mày , tao tao . hình như hơi bị thô lỗ . valentine mà ko ngọt ngào gì cả . Xưng hô vậy nghe đắng nghét à ........hiihihihi

cachuaxay
09-02-2006, 06:00 PM
thiệt tình là quen như vậy rùi, muốn kêu hắn bằng anh lắm, nhưng cứ thấy nó cứ kì cục ... kẹo nên lại thôi ...

eab_0101020607
09-02-2006, 09:53 PM
Nếu cachua muốn thì mình sẽ mua socola cho cachua với tư cách 1 người bạn.
OK?
Nếu muốn ăn thì nói cho mình nhé.

cool_hold
10-02-2006, 12:44 AM
hình như một thời CH cũng từng như thế , cũng từng sống với kí ức ko nguyên vẹn, nó vỡ vụn kể từ ngày ấy , cái ngày mà " mày" cho "tao" biết tao là ai ...Valentine để làm gì nhỉ? có còn dành cho mình đâu , ah mà phải nói là có bao giờ dành cho mình đâu mới đúng .
Bài viết của cachuaxay xúc động lắm đó , cảm ơn bạn nhiều nha ~.`

cachuaxay
10-02-2006, 01:19 PM
hic, chỉ nghe eab nói mua chocolate cho cachua ăn mà cachua đã xúc động ... đậy luôn rùi nè, cám ơn hen !!!

cachuaxay
10-02-2006, 01:30 PM
..:: 9.2.2006 ::..

Hôm nay mình cười nhiều hơn cả ba bốn ngày trước gộp lại, một phần vì mắc cười thật, phần nữa vì nếu ko cười hay nói chuyện mà ngồi một mình thì chắc mình … hic hic :bawling: quá. May là có Sếp mập chở đi vòng vòng uống café nên cũng dzui dzui. Nhất là buổi tối, hẹn cả binh-an(nick mới là cao-gia-ngơ-ngac), Rem và sếp mập đi uống café, có 4 cái miệng mà nói dài thấy ớn luôn, ngồi từ 7h mà tới gần 10h mới dzìa được tới nhà, ăn hết chục cái nem chua của Rem, 2 hộp há cảo thêm 1 trái bưởi bự nữa. Rem dễ thương kinh khủng, đặc biệt là khi ghẹo hắn với cao-gia, Rem mà nhỏ xuống vài tuổi, mình nhớn thêm một tí thể nào cũng chặn đường kua hắn, he he :evil:

Cao-gia xứng đáng là phát hiện lớn nhất trong ngày của mình, he he, cao-gia nè, anh có nhớ chuyện mà cachua quyết sẽ điều tra về anh ko, chờ ah nghen …:alucard:

Sếp mập lúc nào cũng vẫn là Sếp mập, nói nhiều chuyện cao xa quá trời làm mình cũng rối tung theo luôn, chiều này là chuyện, ah, gì hỉ, ah một người nhớn tuổi bị từ chối từ một người bé hơn thì sao, thiệt tình là chưa gặp bao giờ nên cũng ko biết trả lời sếp làm sao hết, sếp ơi, đợi em kiếm được bé nào 16-17 kua thử mới biết, lúc đó chắc chắn sẽ kể sếp biết !:punk:

Tối này qua nhà missy Bến đò ngủ giữ nhà phụ, miss sợ ma khủng khiếp luôn nên khi chú đi công tác có bao giờ dám ngủ ở nhà 1 mình đâu, tòan nhờ mình qua ngủ phụ (ngủ mà cũng phụ nữa !?!), lần này chú đi tới 3 tuần, chắc dọn đồ qua đó ở luôn quá. Mà chú nói thì ko sai bao giờ, chú đi, mình qua ngủ thế nào 2 dì cháu sáng cũng dậy trễ, y xì đúc luôn, mấy bữa nay có bữa nào miss đi làm đúng giờ đâu, mình cũng có bữa nào vào lớp trước thầy được đâu, pó tay ! Mà cũng tại cái tật rề rà của 2 dì cháu, 11h mới về tới nhà mà cũng có chịu đi ngủ liền , 2 dì cháu lấy hình đám cưới ra coi, miss cứ nói là chưa thấy cái váy cưới nào đẹp như cái đã mặc hôm đó, mà cũng phải công nhận vậy thật, chú và miss xứng đôi ghê, lại hạnh phúc nữa, ah, mà hôm đám cưới mình bưng mâm quả trông cũng ra dáng quá trời, he he :angel_not

Hôm nay mình chỉ nhớ tới Ớt có đúng 2 lần:glare:, một lần là khi nhìn thấy một thằng mặc cái áo y xì Ớt (chỉ có cái nó xấu xí hơn thui!), lần nữa là khi ngồi tám về chuyện “tiêu chuẩn bf”, mình thấy cái đó thật mơ hồ, ngày xưa mình cũng mơ tường đủ kiểu, ga lăng, đẹp trai, hay chiều mình, nhưng cuối cùng lại đi thương cái thằng vừa hung dữ (úynh mình hoài!), vừa ko biết ga lăng, lại ở dơ (ặc !), cuối cùng Rem nói một câu hay ghê, thương vì hắn là hắn, chứ nhiều khi ko biết tại sao nữa ! Tự nhiên thèm có một ai đó quì xuống, nắm tay mình rồi nói “I love U”, he he, mình sẽ trả lời ngay, “ko đời nào!!!!” , cho biết mặt, trước giờ tòan thương người ta mà hông được ai thương lại hết, bi giờ mà có ai kua mình, he he, mình sẽ “tàn sát” hắn cho sướng tay, hic, nhưng mà chắc đợi dài cổ quá, khuyến mãi mua 1 tặng 1 rồi mà còn ko ai thèm, huống chi … chán !:blink:

Ngày mai có hẹn Đám thú cùng lớp đi coi 2 trong 1, anh sas chê phim này quá trời luôn nhưng mà thôi kệ, đi xem ủng hộ Thành Lộc vậy !!!

cachuaxay
12-02-2006, 10:10 PM
..:: Could this be love ? ::..

Cả hai ngày nay mình ko làm việc gì ra hồn cả, đầu óc cứ rối tung cả lên, tất cả lại cũng chỉ vì một ... thằng con trai ! Nhưng lần này thì mọi chuyện nghiêm trọng thật sự, bởi lâu lắm rồi, một người-ko-phải-là-Ớt có thể làm "nhiễu sóng" đầu óc mình lâu đến như vậy ... Chỉ có mỗi 2 ngày, mà trong mình trải qua đủ thứ tình cảm, hỉ nộ ái ố, cả bồn chồn, lo lắng và ... hạnh phúc ... Mình thật sự đang lạc trong một mớ bòng bong của cảm xúc, nói có vẻ ghê ghớm, nhưng mình hoang mang thật sự ... Những gì mà 2 năm qua mình dành cho Ớt, chẳng lẽ nó mỏng manh đến nỗi một ngưới khác có thể delete tất cả chỉ trong vòng 2 ngày, còn nếu ko phải như vậy, thì những cảm giác suốt những ngày qua phải nên gọi là gì ???

Sáng chủ nhật, chạy xe về thăm ông bà ngoại, nói là là thăm ông bà ngoại, nhưng thực ra mình đang muốn ...chạy trốn:cuu:, chạy khỏi cảm giác tội lỗi bởi suốt trong tâm trí mình bây giờ lại là một người khác. Mình vốn vẫn nghĩ, một khi một-ai-đó thay thế được Ớt thì ắt hẳn mình sẽ vui lắm, nhưng bây giờ thì ko phải, vì nó nhanh quá, và cũng mạnh quá, hic, tim mình hình như đập mạnh gấp 20 lần phình phường, miệng ko thể nặn ra một chữ mặc dù đã cố gắng hết sức để ... "gạo" bài từ sáng sớm, để rồi cuối cùng, mình vẫn cứ là mình, ngốc nghếch + vô duyên khủng khiếp !!! Về tới nhà ngoại, bứt 1 bông vạn thọ, ngồi lặt từng cánh, bói "Ớt nè", "người mới" nè, nhưng mà vạn thọ nhiều cánh quá , lặt hoài ko hết ---> ngủ hồi nào hổng hay luôn. Vậy mà cũng nằm mơ, hình như là, mình được ai đó cho một điều ước, thế là mình bắt cả Ớt lẫn người mới uýnh lộn với nhau, xem ai thắng mình sẽ ... "iu" người đó, đang đoạn hấp dẫn thì thấy người sao ngứa ngáy kinh khủng, hóa ra mắc võng dưới tán cây sơ-ri, giờ bị sâu bắn đỏ hết cả người luôn !!! (Tối nay ráng mơ tiếp xem anh nào thắng :rolleyes: he he!)

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới chợt nhớ là người đang cần iu nhất bây giờ là bản thân mình, mấy bữa nay ăn uống thất thường, người bủng beo thấy sợ, mắt thì thâm quầng (do mất ngủ), ngày mai là đầu tuần, phải ráng refresh lại lấy hên chứ hỉ ? Ưhm , ngày mai đi học mặc gì ta, lâu rùi ko chơi kiểu "SV gương mẫu" ngày mai xài lại bộ đó, quần tây áo sơ mi, ko biết có rớt đựơc vào mắt xanh của him nào ko???

Cuối ngày, nảy ra được mấy lý do để ko phải yêu đương lúc này :
- Ko có người iu thì ít đi chơi khuya --> ngủ sớm --> mặt mày chắc cũng tươi tỉnh ra được chút ít
- Ko có người iu --> đỡ giận hờn hay gây lộn --> khỏi bì xì-trét
- Ko có người iu --> ko phải suốt ngày lo lắng, ghen bóng ghen gió --> đầu óc tư thả --> chắc sau này dống lâu thêm .. vài ngày hưởng phước !!!
- Ko có người iu --> đi chơi cũng đỡ phải ngó trước ngó sau, lúc nào cũng có thể "liếc con mắt sang phải, đảo con mắt sang trái" mà ko sợ bị ghen lại (dzụ này hay nhứt !)
Nghĩ tới đây thấy cũng thoải mái được chút ít, thôi bi giờ đi ăn chè sen với miss để tối nay dễ ngủ ... :rolleyes:

singasong
12-02-2006, 11:06 PM
Thấy chưa, đã nói mà, viết nhật kí thật ra không khó chút nào, nghĩ sao, viết vậy cũng có thể là 1 trang hay. Nhiều người cứ tưởng viết cái này phải "giỏi văn" lắm mới viết được thì... nhìn gương cachua nhe, nó học dốt văn lắm mà viết vẫn "chắc tay" đấy thui, hehehe!

Đùa thui, chứ tập viết đi em. Cái nào muốn bí mật thì viết vào nhật kí riêng, cái nào open được thì open. Viết nhật kí cũng là 1 cách để trải lòng mình, để nhẹ nhõm hóa những chuyện trong ngày, để suy nghĩ, để tự sửa sai...
Đừng care đến chuyện "người ta biết quá rõ về mình, người ta ko iu nữa", vì nếu những ai có suy nghĩ như thế thì em càng phải tránh xa từ bây giờ, hehe! Cố lên!

rimbaud
13-02-2006, 03:04 AM
Hic, Rim cũng muốn viết nè, nhưng mà nếu cà chua văn điểm 1 thì Rim điểm tới -10 lận. Thôi, biết người biết ta, upload phim cho bà con coi được gòi, hỏng có đua đòi Tập Làm Văn.... coi người ta viết Nhật Ký mà phát thèm!

pon_pon
13-02-2006, 10:41 AM
đọc xong buồn quá mà chẳng có ai để mà nhớ
thật ra là có nhưng mà pp biết là sẻ chẳng được gì đâu
nó là bạn học của pp thời cấp 3 ko đẹp ko xấu học khá nói chung là cũng được ,học chung với nhau 3 năm đến năm học lớp 12 pp mới dám nói nhưng mà thay vì nói với người đó thôi thì pp lại nói với 1 đám bạn chơi chung luôn
nên có lẻ vì thế mà nó ngại rồi tránh mặt pp 1 thời gian đền khi gần thi tôt nghiệp mớ nói chuyện lại và bình thường nhu củ, đối với nó pp chỉ là bạn bình thường còn đối với pp nó là mối tình đâu khó quên..........hi vọng là valentine năm nay nó se có được nhiều niềm vui bên người nó yêu

cachuaxay
13-02-2006, 06:28 PM
..:: Trước Valentine 1 ngày ... ::..

Hôm nay là một ngày thật lạ, vì trời xui đất khiến sao mà trong có buổi sáng gặp cả Ớt lẫn người mới, chỉ là chat chit thôi, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ "dậy sóng" ly sinh tố cà chua này rồi ! Chợt nảy ra trong đầu, biết đâu cảm tình dành cho người mới bắt đầu từ chuyện hắn ta giống với Ớt, có thể lắm chứ :online2lo --> vậy là trong đầu bắt đầu chạy như là máy để so sánh, hix, ngoại hình, khác xa lơ xa lắc, Ớt cao như tre miễu, còn người mới chỉ vừa người, Ớt tóc dài có thể buộc 2 chùm được còn người mới chắc ko thể, Ớt lúc nào quần áo cũng nhăn nheo còn người mới thì gọn gàng và tươm tất, tính tình, sao nhỉ, mình và người mới chỉ quen ko lâu, tính tình him mình cũng chỉ "cảm" được sơ sơ, nhưng rõ ràng là 2 người khác nhau xa quá, dzậy là seo ??? ruốt cuộc mình có iu người mới ko hỉ ? thôi dzụ đó để hạ hồi phân giải vậy !

Tối qua nhờ ăn 2 chén hạt sen mà ngủ ngon ghê, ko mơ mộng lung tung nữa, ko biết hạt sen có tác dụng lâu dài hay sao mà đến cả buổi chiều này, ngồi C-200 học Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học mở mắt ko nổi luôn, khi ra về ngồi xe bus kế bên thằng Trung, nghe nó nói tào lao một hồi mới tỉnh ngủ, ah , mà pa Trung hôm ni đi học mặc đồ y như con tắc kè bông (áo sơ mi hoa một đống !:shock1:) nhưng hắn ta nhìn kĩ cũng đẹp trai, chỉ cái tội con nít quá, nếu ko chắc cũng có cô nào thương rùi !

Thường ngày mình xuống xe ngay cuối đường Minh Khai, hôm nay lại nổi hứng đi bộ từ CMT8 về nhà, Sài Gòn buổi chiều tấp nập và đông đúc thấy sợ, thơ thẩn một mình, tư nhiên lại mong có 1 ai đó đi về cùng lúc này, hai đứa sẽ vừa đi vừa ngắm người qua lại, đoạn cuối đường MK có những cây dầu gió rất già, chiều về gió cuốn bông rụng đầy, hệt như trong một bộ phin Hàn nào đấy, rồi trời sẽ mưa (SG hay có những cơn mưa bất chợt mà!) --> chạy trốn vào dưới một mái hiên nào đó, ko cần nói gì nhiều, cũng ko cần nhìn nhau nhiều, bởi chỉ một ánh mắt lúc đó thôi cũng làm cho mình ... die trong mơ cả tuần sau mất !!!

Tỉnh mộng !!! Thô thẩn ko ngó nên khi băng ngang Võ Văn Tần mém bị xe tông, còn bị chửi "ko có mắt hả", cái ông đó thật vô duyên, ko biết lâu lâu tui mới mơ được giấc mơ đẹp vậy ah :bom: Nhớ được biển số xe ổng rùi, mai này nhờ tứ ca Thơ Ngây dạy cho lão một bài học mới được !!!:mad:

Tối nay về nhà nghe đĩa mới của Mỹ Linh (mới mượn !), nghe nói Thiên Đường hay lém, cực hợp với ko khí Valentine, lại sợ, nghe rồi càng thấy buồn hơn.

Đi ngang tiệm quà lưu niệm, chợt nảy ra một lý do để ko phải có người yêu lúc này, sẽ ko phải nhức đầu chọn quà cho him + ko phải chen chúc đi đến mấy chỗ lãng mạn dành cho ngày 14.2 --> mình ghét lễ tình nhân quá !!!

cachuaxay
16-02-2006, 10:06 AM
..:: Nắng sớm ::..

Valentine vui kinh khủng, nhậu nhẹt, hát hò rùi cả ... đàn đúm với Thơ Ngây, aPhiêu, aBA, Rem, babi ..., hé hé, nghĩ lại thấy mình cũng lăng nhăng ghê ... từ trước tới giờ lễ tình nhân nào cũng một mình một cõi, hôm rồi đi mới biết nhiều khi Valentine ko cần ở bên cạnh người mình thích vẫn vui như thường (mặc dù lúc hát karaoke vẫn hơi buồn buồn 1 tí --> tất cả là do App với ông phiêu chơi nguyên 1 lai-vờ-sô dân ca trữ tình , hix), chuyện buồn duy nhất trong đêm Valentine là nhoc244 dám chê mình ... già !!! Về nhà, nghe Mỹ Linh hát Thiên đường, chợt cười và tự nghĩ, 1 phần của thiên đường chính là bạn bè xung quanh ...

Sáng hôm qua và cả sáng nay nữa, tâm trạng đều cực kỳ thoải mái, hôm qua cày từ 5h sáng đến tận tối mờ mới về đến nhà, vậy còn bị nhục nhã với tụi bạn Huy em, sốc ghê. Chả là thấy ko có ai ở nhà, nhày lưng tưng đi tắm mà ko khăn khíu chi hết, đang nhí nha nhí nhảnh thì tụi nó chơi điện tử trên lầu bước xuống --> hix kinh khủng !!!:sos:, he he vậy mà tối qua ngủ ngon ghê !

Hôm ni quá trời việc phải mần, may là nghỉ nguyên ngày, chứ ko chắc lại thức đêm thức hôm (xấu ngừơi đi hết !! :ermm:), trưa nay, ko biết là nên ăn cái gì hỉ ??

bướm_xinh_9x
16-02-2006, 11:54 AM
huhu.... có ai có khăn giấy không? mang ra đây cho bướm mau lên! xúc động quá!

yesterdayoncemore
16-02-2006, 12:20 PM
..:: Could this be love ? ::..

Cả hai ngày nay mình ko làm việc gì ra hồn cả, đầu óc cứ rối tung cả lên, tất cả lại cũng chỉ vì một ... thằng con trai ! Nhưng lần này thì mọi chuyện nghiêm trọng thật sự, bởi lâu lắm rồi, một người-ko-phải-là-Ớt có thể làm "nhiễu sóng" đầu óc mình lâu đến như vậy ... Chỉ có mỗi 2 ngày, mà trong mình trải qua đủ thứ tình cảm, hỉ nộ ái ố, cả bồn chồn, lo lắng và ... hạnh phúc ... Mình thật sự đang lạc trong một mớ bòng bong của cảm xúc, nói có vẻ ghê ghớm, nhưng mình hoang mang thật sự ... Những gì mà 2 năm qua mình dành cho Ớt, chẳng lẽ nó mỏng manh đến nỗi một ngưới khác có thể delete tất cả chỉ trong vòng 2 ngày, còn nếu ko phải như vậy, thì những cảm giác suốt những ngày qua phải nên gọi là gì ???



hehe...cảm giác này anh cũng bị hoài, em mới quen Ớt 2 năm còn anh quen người ta hơn 4 năm nhưng lâu lâu gặp ai xinh xinh cũng dao động...hehehe...Người ta nói đa tình thì khổ mà...Nhưng nghĩ lại thấy đó nhiều khi là cảm xúc ban đầu đối với người mới thôi..nếu ko keep relationship hoặc nói chuyện ko hợp thì tình cảm đó qua nhanh lắm...gay mà....hihi

apple
16-02-2006, 01:42 PM
Cachuaxay và Yesterday1more!
2 người còn có một "điểm chung" (về cái thằng người mới) nữa mà không biết đó! :bb:

To Yesterday1more: Valentine năm nay cũng vui, mặc dù không có ai viện cớ để ở lại VN ngày này. hihihi...
To Cachuaxay: Valentine vui quá phải không cachuaxay? Thanks a lot!!!

cachuaxay
16-02-2006, 04:17 PM
..:: Rẽ trái. Rẽ phải ::..

Hôm nay suýt tí nữa đã khai hết với người mới, ko biết là may hay rủi khi rốt cuộc mình lại ko nói. Trong đầu lúc đó luôn xuất hiện 2 thằng Huy khác nhau, một thằng bên phải thì cứ xúi tới, “mày cứ nói thẳng ra là mày thích hắn, ngại với chả ngần, ko nói ra là mai một him có người khác, ráng chịu !!!”, thằng bên trái thì thầm thì, “nhìn lại mày vừa xấu ác vừa vô duyên, nó mà ko thích mày thì có phải quê nguyên cây ko” !!! “nhưng lỡ hắn thích thì sao ???” “hắn ko thích mày đâu, đừng có mơ !!!” … Nhức đầu kinh khủng, đầu mình lúc đó chỉ mỗi một viễn cảnh, him ko thích mình, ưh, quá nhiều hành động để mình có thể suy diễn điều đó, …, có thích hay ko, chút ít hành động cũng có thể suy ra hăn thích mình … Cuối cùng, mình lại trở về nguyên trạng một đứa vừa tự ti vừa sợ hãi, sợ cái gì hả ??? Biết chít liền á !!!:bammat:

App cũng khuyên mình ko nói ra là mai mốt hối ko kịp, nhưng làm sao nói với hắn đây, nếu yêu nhau rồi, thì sẽ như thế nào, mình sợ lắm cảnh một ngày nào đó nghe him bảo rằng “thôi chia tay” hay đại loại một thứ gì đó như “quên hết” hay “good bye”. Nghe chuyện mọi người yêu nhau, thấy sao mà tình cảm bi giờ nó mỏng manh và dễ vỡ quá, thích thì yêu, ko thích thì chia tay, rồi lại lăng nhăng … Người ta hay nói yêu nhau phải có chút giận hờn nó mới đủ gia vị, nhưng biết lần giận nhau nào là gia vị cho món tình yêu thêm ngon, lần nào là lần cuối cùng trước khi kết thúc ??? Càng nghĩ càng thấy sao mình phúc tạp quá, yêu có được hay chưa mà cứ nghĩ ngợi :whistling ??? Nhớ nhất câu của Blood “yêu nhau giống như cái chợ, thích thì hợp, ko thích thì tan” chẵng lẽ thật là vậy ???

Nói tới Blood mới nhớ là hôm ni đi nhí nhảnh với him cũng vui ghê, mới đầu nghĩ là chắc hôm nay bị nhốt cả ngày ở nhà, ai dè hôm nay nhà ko có ai, he he, thế là đi luôn. Hai anh em đèo nhau (ah, chỉ có Blood chở thui) ra tới Thủ Thiêm uống café giữa trời nắng chang chang mà ko nón nảy gì hết (siêng kinh khủng !) xong rùi lại đi ăn kem tươi, vừa đi vừa lia mắt xem có anh nào dễ thương ko, hai đứa giống nhau nhất vụ nói bậy và lia … trai, hí hí :lol:

Anh Sas mí hôm nay hơi lạ, hông biết bị làm sao, anh sas nè, có chuyện gì thì cũng share ra cho tụi em với chớ, ôm một mình nặng gánh lắm anh à !!! :frown:

yesterdayoncemore
16-02-2006, 08:18 PM
@apple: dự định ở lại valentine là có thiệt, nhưng đêm trước khi bay lai quyết định ko ở lại nữa dù ko biết quyết định vậy đúng ko...hihihi. Nguyên nhân thì có nhiều, khách quan bên ngoài cũng có, chủ quan bản thân cũng có, cuối cùng thì end up với quyết định bay qua đây ăn valentine...mặc dù biết trước là phải ăn một mình...

@cachuaxay: nếu em mới biết người ta thì cũng đâu cần nói ra chi vội...Sao ko làm bạn một thời gian để tìm hiểu thêm...Quan tâm người ta một tí, nếu người ta thích em thì sẽ nhận ra và cho em cơ hội thôi....Kéo dài thời gian đâu phải lúc nào cũng mang negative meaning , đôi khi nó tạo cho mình cơ hội để hiễu rõ hơn về người ta, đồng thời giúp mình và người ta xác định rõ tình cảm của mình dành cho đối phương.... Còn nếu như họ ko thích em thì em có nếu kéo cũng vô ích, cuộc tình đó sẽ end up như các cuộc tình thường có của giới này...Tóm lại anh nghĩ em cần thời gian để tìm hiểu thêm về người bạn mà em thích và tạo thêm nhiều cơ hội để tình cảm của em và họ phát triển....Chúc em thành công nhe...

Snow Angel
17-02-2006, 09:13 AM
bài này hay lắm chào cachuaxay cho mình làm quen nha

apple
17-02-2006, 02:08 PM
Apple đã "cào mặt" cái thằng người mới dùm cachuaxay rồi... nhưng tiếc thay, mặt nó dày quá cachuaxay à! Cào hoài không rách... Thiện tai!! Thiện tai!!
Thôi! Cố gắng lên nha!!! Nếu "yêu nhau giống như cái chợ, thích thì hợp, ko thích thì tan” thì tui chúc ông mau chóng mở được cái "siêu thị", chẳng lúc nào vắng người...!!! hehehe

cachuaxay
17-02-2006, 04:59 PM
- Cám ơn y1m nhiều nhiều hen, cc cũng nghĩ vậy, cái gì cũng cẩn có thời gian mừ phải ko ???
- Tội nghiệp ông quá app ah, cào mặt thằng đó dzùm tui mà gãy hết mấy cái móng ... giả, thui, để mai mốt bù đắp lại cho ông sau, he he

cachuaxay
17-02-2006, 05:58 PM
..:: Một ngày vui ::..

Vui từ lúc sáng sớm đến tận chiều (trừ chuyện rớt Lý A3, hí hí :wacko: ). Sáng sớm 5h đã dậy chạy ào ào từ Tân Bình qua Ng Đình Chiểu thay đồ đi học, lên xe bus, mình chỉ nhớ đếm tới 4 là ngủ lại liền, lần đầu tiên trong học kỳ này đi học đúng giờ, còn kịp ngồi ăn sáng nữa chớ (mấy bữa trước toàn vừa ăn vừa chạy, vào lớp xóc hông muốn chít). Chiều về, đáng ngồi nói chuyện với pa Trung trên xe bus thì có mấy ông bà già bước lên, lệ thường, thể nào mình với pa Trung cũng giả vờ ngủ (he he, khỏi nhường chỗ !!:innocent: ) tự nhiên hôm nay, mình và nó ko ai bảo ai lại đứng dậy cùng lúc... Thế là hai đứa nhìn nhau, vừa mắc cười vừa thấy lạ lạ, chắc tối nay trời mưa quá !

Chiều về, tự nhiên buồn ngang, chắc tại vì 1 học kỳ nữa lại ko như ý muốn,
đầu óc mình thì suốt ngày mơ với chả mộng, hết iu với lại đương, tự nhiên thất mình thất bại, he he, nhưng mà hông sao, lát về ăn cái gì ngon ngon, ngủ 1 chút --> hết buồn liền (pó tay :online2lo )

quongdang
17-02-2006, 06:12 PM
chòy miệt thiệt đó
Cà chua với App tưởng hiền lắm
thía mà nghề đánh ghen cao thiệt
em hổng dám chạy theo vì ...hành nghề mấy năm rùi mà chưa đạt đẳng cấp pro như thía...hi hi
mai về núi tu thêm vài năm nữa quá

yesterdayoncemore
18-02-2006, 12:13 AM
uh sao CCX voi APP lại đánh ghen? Ko hiểu gì hết????

Cuối cùng người mới của CCX và Y có điểm gì chung App?

apple
19-02-2006, 04:12 PM
Cachuaxay bị gia đình bắt đi "lấy chồng" rồi, không viết nhật ký được nữa. huhuhu...

cachuaxay
20-02-2006, 08:48 AM
ê, cha App kia, người ta còn cô đơn dzầy mừ đồn là đi lấy chồng, mai mốt ai dzám kua tui nữa hả ???

cachuaxay
20-02-2006, 08:51 AM
..:: Gần và xa ::..

Đó chính thực là cảm giác của mình lúc này, đôi khi thấy him gần đến nỗi mình có thể thấy hết những gì him nghĩ trong đầu, đôi khi lại quá xa cách và lạ lẫm, giống như mình phải tự tìm đường trong bóng tối vậy …

Một buổi tối, và một lời từ chối khéo đến nỗi mình ko thể tìm ra bất cứ lý do gì để hô đám xã hội đen núp sẵn ra để … xử hắn (mình vốn đã thuê sẵn một hai đứa chuẩn bị cào mặt him nếu him từ chối, :evil: ), trong mình lúc ấy là một mớ bòng bong những cảm xúc, nhưng cuối cùng, còn lại duy nhất, lại là niềm vui … mình đã ko đặt niềm tin lầm chỗ !

Hôm nay ngủ dậy sớm hơn mọi ngày, thấy có cảm giác bất an trong bụng, hix, tỉnh ngủ, tính làm cho xong mấy bài nộp ngày thứ 4 thì hỡi ơi, cái usb chết tiệt lại “unreadable”, loay hoay một hồi, gọi điện hỏi tùm lum, cuối cùng phải format lại nó, vậy là mất trắng:cuu: , hix, sao con khổ dữ dzầy nè trời !!!

Tối hôm qua, nghĩ là mình đang chơi 1 ván bài mà xác suất thắng là 50 : 50, một là vui, hai là buồn hiu, nhưng sáng nay lại thấy mình ko vui, cũng ko buồn, hình như trống rỗng thì đúng hơn (chắc tại đau tim hơi nhiều), mấy viên thuốc trợ tim ngày hôm qua, dù là thảo mai đi nữa, nhưng chí ít cũng có thể giống như một cái cớ, để mình có thể “hợp thức hóa” việc tiếp tục dựa vào, tiếp tục … thích người ta:stuart: ! He he, giờ phải chuẩn bị từ từ thuốc chuột, đợi khoảng 1 thời gian nữa, dụ him uống, xem mình có còn bị đau tim nữa ko, sáng nào cũng nên tập thể dục, cho tay rắng chắc, hôm nào thúc vào bụng him mấy cái, xem mình có thấy xót ko … trời, chưa làm mà đã thấy xót hết cả ruột rùi:sos: !!!

Cái chợ của mình, vẫn tiếp tục xây, nhưng sẽ chậm lại chút ít, nền móng chắc chắn thì chợ sẽ bền hơn mừ !

yesterdayoncemore
20-02-2006, 09:05 AM
hihi...thích đọc nhật ký của cà chua nhất....ngây thơ và dễ hiểu...đọc vô hiểu liền, not complicated :nauchao: :nauchao: :nauchao:

apple
22-02-2006, 02:05 PM
hiểu "chít" liền...

cachuaxay
22-02-2006, 02:08 PM
..:: Nhí nhố và không nhí nhố ::..

Hôm nay đúng là một ngày nhí nhố, sáng dậy lúc 5h45', xí xa xí xọn 15 phút mới quảy cặp đi học, xuống tới dưới nhà mới biết là chìa khóa nhà của mình ko cánh mà bay --> ko có cách chi ra khỏi nhà :confused: , lưng tưng phóng lên phòng lục tung cả cái bàn học kiếm xâu chìa khóa, cuối cùng, thấy nó nằm trong túi cái quần mặc hôm qua --> 6h9' --> phóng như điên ra bến xe bus, khi mình còn cách bên xe bus mười mấy thước thì chiếc xe bus yêu quái, ah ko, yêu quí cũng tèn tèn dời gót --> trễ học là cái chắc :mad: --> ngó qua bên kia đường định ăn sáng trong lúc chờ chuyến kế tiếp --> hôm nay bà bán hủ tiếu mất tiêu òi :blink: --> đói triền miên tập mười tám ! 10' sau, chiếc xe bus tiếp theo cũng lù lù xuất hiện, xe đông kinh khủng (xe lúc 6h20 lúc nào cũng đông kinh dị !:poor:) --> bị đứng, bị chen, bị ép, nhưng chưa hết nhí nhố đâu, một nhóc em (gọi là nhóc em chứ hắn ...dzừ còn hơn tui nữa !) mặt xanh lét, nhìn là mình biết ngay sắp ... ói, hic, ko sai, 5 phút sau, khi xe thắng cái kétttt thì nhóc em cũng làm một hơi ....:whistling --> pó tay tập 2 !!!:confused:

Đi học trễ, chưa ăn sáng, đến lúc thầy cho giải lao thì đúng 9h54' ăn xong tô bò kho, thấy bụng đau, hix, đau bao tử --> pó toàn tập --> :mad: sùng bố ghê !!!

Nộp bài cho thầy, he he, ổng đọc sơ qua, "mày có vẻ được việc nhỉ!" (thầy toàn gọi sv bằng mày tao !:confused: ) tự nhiên thấy sáng giờ toàn chuyện vui !!!!

cachuaxay
23-02-2006, 09:14 AM
..:: Nội bệnh ::..

11h đêm, mình phóng xe hộc tốc vào bệnh viện, lần này nội có vẻ bệnh nặng thật sự. Rối. Ba, các bác, mấy cô ai cũng rối, ngạc nhiên nhất là trong lúc ấy, mình lại là người (ra vẻ) bình tĩnh nhất, đến quá nữa đêm, bác sĩ nói nội đã tạm ổn, chuyển qua giường bệnh truyền nước biển và thở oxi … còn ba giờ thì mệt thực sự, về nhà mình lại quay sang lo cho ba để sáng ba vào thay cho chú 9 …

Nhìn nội nằm trên giường bệnh, tự nhiên muốn khóc, nhưng nghĩ lại, khóc cũng chẳng giúp được gì … mẹ nói mình dạo này đã cứng cỏi hơn ngày xưa nhiều, còn mình, chỉ thấy bản thân có thể kìm lại được bao nhiêu thì cố, ai cũng rối hết cả rồi, thêm một người nữa cũng chẳng ích gì … cuối cùng, mình trở thành “người vòng ngoài”, lo cho ba và mấy chú đang chăm nội trong bệnh viện …

Ngồi ngủ gục ngoài ghế của bệnh viện, tự nhiên lại mơ thấy bờ sông … chợt tỉnh, về nhà lúc 4h sáng, lăn ngay ra ngủ … lần này chỉ thấy tối thui, à, chắc tại mệt quá à ngủ ngon nên ko mơ nữa :emlaugh: !

Hôm nay chẳng có thời gian đâu để viết nhiều, mặc dù quá trời nhiều chuyện để nói, nhưng cũng rất nhiều chuyện cần làm: chăm nội, seminar lại sắp tới, mấy cái logo chưa xong … hay nhất là lúc này mình lại có vẻ rất … đầy sức … mọi thứ sẽ ổn thôi mà :yes: !!

apple
24-02-2006, 09:05 AM
Cố lên Cà Chua!
Cà chua dù đỏ, dù chín, dù mềm... thì cũng không dễ gì "bầm dập" đâu!!! Đúng không nè?
Tặng cho CC cái bến sông mà CC đã mơ thấy nè...


http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-5.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-4.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-3.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-2.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-1.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-6.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-7.jpg

http://i50.photobucket.com/albums/f318/simumok/Cachua/ben-song-8.jpg

cachuaxay
24-02-2006, 05:01 PM
..:: Nhí nhố tập 2 ::..

Bù cho nguyên ngày thứ 5 chạy như xe tăng từ nhà vào viện rùi từ viện về nhà là nguyên ngày thứ 6 nhí nhố kinh dị. Đầu ngày vẫn là "điệp khúc" dậy trễ - đi học muộn - ko kịp ăn sáng, hôm nay lại thêm màn quên, quên mất hai thứ quan trọng: ví tiền và dây nịt !!!:bawling: . Ví tiền thì còn cứu được, vào lớp mượn pa Trung xài đỡ, còn dzụ dây nịt thì ôi thôi:ermm: , hôm nay mới phát hiện ra là vòng 2 của mình đang giảm kinh khủng, cứ đi 3 bước thì quần lại tuột --> kéo lên --> rồi lại tuột --> rồi lại kéo :emlaugh: nhục nhã nhứt là buổi chiều, khi đang sửa bài trên bảng thì quen tay kéo quần --> mấy cục cái mồm ở dưới có dịp ngoác rộng hết cỡ ra mà cười hô hố --> phải chi có cái lỗ, mình cũng ráng mừ chui xuống !!!:chris:

Hôm qua và cả hôm nay nội đã mạnh lên nhiều, ăn được cháo nhừ và uống sữa, tay nội hơi tê nên suốt buổi cứ nắm lấy tay mình mà bóp, chắc nội sợ là tay yếu, sợ nội buồn nên mình ngồi kể tùm lum chuyện, ko biết nội có nghe hết ko, chỉ thấy lim dim mắt ...

Tối qua, 11h hơn thì về nhà ngủ, 2 cha con kéo nhau ra Ng Thượng Hiền ăn hủ tiếu, vậy mà gặp được Lam Trường, he he, thành viên fanclub mà có bao giờ thấy mặt dược A2 đâu, he he, hôm nay là lần đầu tiên ... tối về hết ngủ được !!! (lãng nhách !:ermm: )

Chủ nhật này BBC họp, muốn đi ghê nhưng chủ nhật chú cũng về nước, chời, biết tính sao đây ??? Hông lẽ Thơ Ngây với PLT đủ mặt hết mà vắng M2M sao ???:shock1: , tính mình ưa bon chen, tối này phải nghĩ cách vẹn cả đôi đường mới được !!!

linh_xinh
24-02-2006, 05:54 PM
Một tình yêu thật đẹp !
Một tình yêu thật trong sáng !
Mình thật sự khâm phục bạn đó cà chua à!

apple
25-02-2006, 02:37 PM
Bon chen quá nha ku! Ở nhà ngoan đi! Lo cho nội !! để anh đi cua trai về rồi kể cho em nghe, nhé!!!

ColdEyez
25-02-2006, 07:25 PM
Em trai, ngồi một nơi như thế này dễ bị hiểu lầm là đang trút bầu tâm sự lắm đó nhe.
Ai chọc em, nói anh đi anh cào mặt nó phụ cho :lol:

B.A.B
25-02-2006, 07:37 PM
2 đứa bây,cái bến sông Trăng của Blood với Sas bị 2 người chiếm dụng là sao,trả tiền bản quyền nghe chưa???

apple
26-02-2006, 06:47 PM
Ặc... Blood này! Dám kêu anh và cachua là "2 đứa bây". Gan quá há!!!

cachuaxay
27-02-2006, 09:53 AM
..::Trống rỗng ::..

Hôm nay ko có gì để viết, cũng chẳng thấy có gì phải nghĩ, chắc đầu óc chạy nhiều quá nên hôm nay nó đình công :ermm: !

Rem nói 1 câu, nếu có 1 điều ước, him sẽ ...bắt hết mấy anh chàng xinh trai về nhà ngắm ! (ngắm thui ah), thấy cũng hay ghê, ưh, mình cũng sẽ nhờ Rem bắt dùm thằng người mới, về nhốt lại, và ... ngồi ngắm !

Hôm qua, và cả sáng hôm nay, thấy trống trải kinh:pioneer: , cười nhiều, nói nhiều nhưng cũng vẫn thấy trống ... thây kệ !!!:ermm:

cachuaxay
27-02-2006, 06:43 PM
..:: Sáng nắng chiều mưa tối ... bão ::..

Chính xác hoàn toàn để tả về tính tình của ly cachuaxay này, sáng sớm tự nhiên buồn hiu, trống rỗng, chiều nay thì vui vẻ nhí nhảnh thấy ớn luôn, he he, tại vì mới biết hết điểm thi kì rùi, trừ Lý A3 rớt thê thảm thì mí môn còn lại điểm cũng ko tới nỗi tệ, toàn là 7, 8 --> cười nhiều đến nỗi miệng giờ hơi mỏi !:tongue: thêm vào màn thổi kẹo cao su với pa Trung, hắn nhai có một cục mà thổi to như trái cam, mình cũng tức quá, nhai 1 lúc 3 cục, báo hại trẹo cả quai hàm mà ko làm nên trò trống gì hết !!!:no: chưa bao giờ trên xe bus lại có cảnh tượng kinh dị là 2 thằng con trai xí xa xí xọn tranh nhau thổi bong bóng --> nghĩ lại còn thấy kinh !:sos:

Tối nay chú dẫn đi ăn ngoài, thèm nhứt là món sườn nướng muối ớt với bao tử hầm tiêu chỗ 241 đối diện nhà sách Minh Khai, lần trước ăn cái đó uống bia ngon dễ sợ, tối nay thể nào cũng bắt chú dẫn đến chỗ ấy, hix, mới nói đã thấy đói !!!

Một chuyện cực kỳ important là nội hôm nay tiếp tục khỏe hơn hôm qua, bác sĩ nói đừng để ngủ nhiều quá, vậy là mình ngồi kể cho nội nghe chuyện đi học ko mang dây nịt --> quần tụt, lúc nữa, dụ được nội nói chỗ cất tiền, he he, nhưng mà nội cũng còn minh mẫn lắm, mắng mình " con có chìa khóa đâu mà lấy !!!":bammat: , con và nội cùng cố lên hen !!!

Hix, sao tui yêu đời dữ dzầy nè !!!

Rain_in_blue_ocean
27-02-2006, 10:44 PM
he, nhí nhảnh dã man, đọc bài của cachuaxay vui hết biết.

cachuaxay
28-02-2006, 02:29 PM
..:: Hung up ::..

Tối qua ăn nhiều dễ sợ, mười mấy khúc sườn nướng, ko biết uống hết bi nhiêu, chỉ thấy con bé tiếp viên cứ rót liên tù tì, ưh, người lớn thì nói chuyện người lớn, mình "con nít" lo ăn thui, he he:yes: , hix, kể ra thì xấu hổ, uống ko nhiều nhưng về nhà cũng hơi ngà ngà --> chuyện động trời xảy ra !:emlaugh:

Sáng sớm tinh tươm, đồng hồ reng inh ỏi, với tay tắt ... rồi ngủ tiếp, mới chợt nhớ hôm nay học mạng, ko đi trễ được --> tốc mền chạy, hix, mới phát hiện là ... trên người hông có quần :shock1: , Huy em đang đi lên vừa cười vừa la làng làm mình quê muốn chít, hic, có chưa đầy 1 tháng mà ... thoát y trước mặt nó có 2 lần, kiểu vầy còn gì là thể diện !!!:bawling:, nhớ kỹ lại, lúc ngủ đóng cửa phòng đầy đủ, mình cũng chưa xỉn đến mức ... (cón nhớ hẹn đồng hồ báo thức mà !), trời, hông lẽ anh ăn trộm nào dễ thương đến mức leo lến tới tầng 3, chui vào nhà, ko lấy chi hết mà chỉ ... !!!:shock1: :shock1: , kể cho pa Trung nghe, mới biết hắn ta cũng vậy hoài, tối ngủ quần áo đầy đủ, sáng ra mất hết --> dụ này đàng điều tra đây !!! Hix, mai mốt ko dám uống nhiều nữa :ermm:

Hôm nay nhỏ Thịnh chỉ mình coi bói, gạch tên rồi cộng cộng chi đó, sẽ biết là hai người có thể iu nhau bao nhiêu phần trăm, he he, tính lấy tên mình với thàng người mới ra bói thử, mới nhớ là ko biết tên họ của hắn --> bói bắng nick luôn, ai ngờ ra tới 98% :iu: hé hé, sung quá, bói tiếp với Tiêu Lam Trường, trời, 99%, chọn ai bây giờ hỉ ??? Đang mơ mộng thì pa Trung đạôp vô đầu mình cái bốp đòi tiền, ê thằng kia, có mười mấy ngàn mà mày phá giấc mơ của tao hả ???:bawling: :bawling:

Mới nói chuyện với thầy hồi sáng về chuyên ngành mình sẽ chọn, thấy bao la quá, may mà thầy cũng nhiệt tình, chớ ko chắc ko biết đường nào mà lần. Tháng 3 này, có một chuyện rất quan trọng là 20 năm ngày papa lấy mama, hic, ko biết tặng gì đây ??? Trời, 2 tuần nữa là báo cáo seminar, chết rùi, sao làm kịp đây, hic !:king:

Cerulean
28-02-2006, 04:44 PM
Đọc bài viết của cà chua mà Ceru lại nghĩ đến chuyện của mình.
Hic. Tự mình muốn quên người khác chắc có lẽ ít đau khổ hơn là bị người ta bắt mình phải quên họ. Ceru rơi vào hoàn cảnh này đó. Buồn thay.
Cứ tưởng tình yêu đẹp. Ai ngờ bị đánh cái bẹp... tiêu luôn. Hic
Trời đang mưa nữa chứ. Chắc khóc quá. Hic
Mà Ceru có 1 điều thắc mắc nhỏ: Tại sao bạn lại lấy nickname là Cà chua xay?
Ceru thì ghét nhất là cà chua.
*_*

Mr.stylish
28-02-2006, 07:33 PM
Anh cachua này !

Anh vui vẽ và hồn nhiên nhỉ ? Sống tích cực thế cũng tốt lắm anh , cố lên ! Hồi còn nhỏ , học lớp 8 , em cũng có chơi cái trò bói tên tình yêu đó . Nhiều khi người mình muốn thì tỉ lệ phần trăm thấp còn người không muốn lâi cao , hì trò chơi mà đúng không anh ? Anh ráng học ở nơi rừng rú thật tốt nha !

cachuaxay
02-03-2006, 09:57 AM
..:: Càng gần càng ... ::..

Mấy hôm nay bận bịu, ah ko, giả vờ bận bịu để ít nghĩ đến him hơn, bởi, sao mỗi lần mình có cảm giác hiểu him hơn 1 chút, lại thấy tình cảm nó lại càng bình thường đi, ko còn hồi hộp, lo lắng, thui chết rùi cachua ơi, làm sao bi giờ ! Nhiều lúc lại sợ, hix, ko lẽ mình hời hợt đến thế ah, :pioneer:

Ko biết viết gì, cũng ko biết nói gì bây giờ, thui, tới đâu thì tới vậy !

Ngồi soạn lại bàn học, xem lại mấy tấm hình hồi mình còn nhỏ xíu, thấy mắc cười ghê, có cả tấm chụp mình đang tắm ... :lol: í ẹ, lôi ra 1 đống đồ mua về nhưng chưa mặc lần nào, 1 mớ đĩa cũng chưa nghe lần nào, sao nhiều thứ quá dzậy trời ! Bỏ phế lâu quá, cái phòng mình giống cái ổ rơm hơn, hix, pó tay !:bb:

Đọc NK của anh blood, thấy mắc cười ghê, mấy anh à, m2m cũng ko kém cạnh trong mấy dzụ dzí trai đâu anh, ha ha, Arain nà, nhớ anh chàng sọc carô ngồi quán sinh tố ko ??? :evil:

April_Rain
02-03-2006, 07:38 PM
Hiz, him dễ thương thế mà ai cũng không đồng ý, buồn dễ sợ. Ước gì lúc đó có cái đồng hồ của Đoremon, cho thời gian ngừng lại, bắt him đem về nhà. Há. (có bf rồi mà mê chai dữ. muh cũng thiệt, mình định giấu chuyện có bf để "kua" anh nào đó, ai ngời bại lộ hết, chật)

cachuaxay
03-03-2006, 09:54 AM
..:: Buổi học bơi thứ 2 ::..

Đáng lẽ là buổi thứ 3, nhưng có một buổi mình …ngủ quên (pó tay!). Rút kinh nghiệm xương máu, hôm qua ngủ trưa từ 12h, ko cách chi đến trễ !
Thế mà vẫn trễ, nhưng là thầy trễ, mà nhờ vậy, he he, có một buổi chiều dzui dzẻ ! Ban đầu, mình đã có một hành động rất lịch sự và tốt bụng là nhặt dzùm một anh cái thẻ gửi đồ --> him cảm ơn rối rít ! Khởi động xong rùi, chờ mãi ko thấy thầy đến, thì him bắt chuyện với mình, hóa ra là dân it cả, có khác là đẳng cấp thui (người ta là dân pro, còn mình là a-ma-tơ chính gốc !), vậy là câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác, mình kể lể là trong khi cài linux đã nhỡ … format hết ổ cứng (ngu kinh!) --> mất sạch dữ liệu, him nhanh nhảu là sẽ gửi chương trình phục hồi qua email (cái này có rùi, nhưng mình … vờ như ko biết :whistling ! he he), rồi chuyện mạng miết, chương trình này, chương trình kia, nói chuyện mà ko dzám nói nhiều, sợ lòi cái ngu ra:shifty: !!! ha ha … Thầy cũng đến, hôm nay uống nước nhiều hơn bữa đầu, nhưng cũng ráng chịu ko dzám kêu ca, hix, vì hình như anh í cũng đang nhìn mình kìa ! (ặc, ko biết mình có tưởng tượng quá hay ko :huh: ?)

Bơi xong, thấy người sảng khoái ra hẳn (mặc dù suốt 2 tiếng chỉ ôm miếng phao trồi qua trồi lại chứ có bơi được gì đâu!:emlaugh: ), lấy xe rồi, mới nhớ là quên hỏi tên, quên mất luôn gmail của him rùi, hix, tức quá !!!

Chiều qua, mặc quần đùi chạy đi mua sinh tố, chợt thấy ai giống giống người mới chạy ngược chiều, mén té, cuối cùng thì ko phải. Đến tối, Ớt gọi, nói chưa đầy 3 câu nó đã hăm uýnh mình, vòng qua vòng lại, cũng là nhờ mình lựa dzùm cái-gì-đó cho bạn gái của nó (lần thứ n), thằng khùng, Cần Thơ bộ ko bán đồ hay sao mà mày gọi lên tới đây đài ải thân tao hả ??? Vậy mà cũng ừ với nó:bann: . Chiều nay phải vác xác kiếm đồ cho nó, rồi lại phải chen chúc vô bưu điện gửi chuyển phát nhanh, hix, mình thành “nô tì” hồi nào vậy trời ?

Chợt nhớ điều ước của Arain, ừa, nếu bắt được thì cứ bắt hết mấy anh xinh trai rồi nhốt tuốt ngoài đảo hoang, ko có mấy anh đó, mình chắc sẽ bớt tưởng tượng (bắt anh trong hồ bơi):shifty: , bớt ngó nghiêng (bắt người mới:wink: ), bớt khổ (bắt thằng Ớt luôn:whistling ) … í ko được, nếu bắt hết mấy người đẹp trai thì bắt luôn mình sao :huh: (vì mình cũng đẹp mà !:shifty: ) Arain nè, có bắt nhớ chừa cachua ra nghen ! he he:holiday:

Bambi
03-03-2006, 12:54 PM
Hehehe, ráng đi ku ! Có căn bản rồi, theo BI đi bơi khỏang một tuần sẽ oK thôi...
Giờ thì lo mà học bơi đi, ngó nghiêng ngó ngửa, uống nước rồi la làng.
------
Tối qua đi bơi bên hồ Nguyễn Tri Phương, có một anh nào đó, kính cận, đòi vào tắm chung. Thế là mặc dù chưa thay đồ xong, vẫn ôm balo mà chạy, hehehe.
Mai mốt ca_chua biết bơi, phải rủ theo mới được. Đi một mình, bị quấy rối hòai.
Khổ !

cachuaxay
11-03-2006, 10:28 AM
..:: :smartass: ::..

Lên núi 1 tuần để tu luyện nội công cho buổi báo cáo seminar sáng thứ 6, he he, chạy hết công suất từ thứ 2 đến tận trưa thứ 5 thì xong hết, thấy mình có vẻ căng thẳng quá, hẹn mọi người ra uống cafe (vậy mà ai cũng nghĩ là mình báo tin ... lấy chồng, hix :confused: ) Thật ra thì tối đó ngồi cười nói vui vẻ chứ trong bụng lo ơi là lo, mình có cái tật khi run lên là bị cà-lăm, mặt tái mét, báo cáo kiểu này có nước rớt ngay từ vòng gửi xe ... :mad: nhưng tính kĩ lại, nhờ đi tám chuyện kiểu đó, đấu óc thư thả ra nhiều, tối đó ngủ ngon, mặt mày tươi tỉnh :lol:

5h sáng, tỉnh rụi, hẹn báo thức lúc 6h nhưng mới 5h đã ko ngủ được, chắc tại lo, lôi slide ra coi lại, thấy cũng ổn, đi lên đi xuống, đi qua đi lại, tập thở đều, hix, một lát đừng run hen !!! 7h30, quần áo chỉnh tề (lâu lắm mới quần tay áo sơ mi đi học :rolleyes:), mình báo cáo đầu tiên, hix, y như tập trước, mình bắt đầu thao thao bất tuyệt kiểu trả bài, mới nói có 5 phút mà bọn nhóm 4 đã giơ tay bắt bẻ, hix, bọn ác độc, áo mình bắt đầu đẫm mồ hôi, và hình như cũng thấy sung hơn trước ... gân cổ lên cãi với bọn chúng !!! Vậy mà hóa ra hay, lần báo cáo của mình được cô bỏ nhỏ là ... sinh động nhứt, thôi kệ. lần đầu mà !!! Chiều, lúc nhận xét, bài mình đạt đến 8 điểm ---> ha ha :smartass

Hình như mình đã lớn hơn một chút rùi thì phải ???

Bambi
19-03-2006, 12:20 PM
Mỗi khi buồn, BI hay vào "sinh tố cà chua xay", đọc nhất kí của Huy viết. Đọc rồi cười, giảm stress kinh khủng.
Hơn một tuần rồi, không thấy "Cún con" online viết bài, cũng hơi nhớ !

Chuẩn bị cà chua, xay sinh tố BI uống tiếp nào !

anhboy
19-03-2006, 08:00 PM
hồi ký của bạn hay lam! cho mình chia sẽ với bạn nha
vì mình đã có những kỉ niệm như ban
hôm nay chắc mình ko ngủ đựoc wá
bắt đền càchua đó

cachuaxay
23-03-2006, 12:09 PM
Lâu thiệt là lâu rồi mới thư thả được như hôm qua, 4 đứa, pa Trung - mê game, Hưng - mê hentai :confused: , Tuấn - mê ... gái, và mình - mê ... mí anh xinh trai :lol: nhí nha nhí nhố đi hội sách. Ban đầu ko tính đi, nhưng vừa học ra thì hứng lên rồi đi luôn. Nhiều sách kinh khủng, choáng cả đầu, loá cả mắt ... sách học thì xem chưa tới đâu, 4 đứa đã pon chen lên phòng đọc miễn phí, đọc truyện rồi cười hô hố, suýt nữa bị đuổi :confused: Đi hội sách xong thì đi ăn sinh tố, 4 đứa con trai, ăn một hồi cái bàn toàn là ly với ly, cái nào cũng vét sạch, kinh khủng !!!

Về nhà nằm lăn ra xem Thâm cung nội chiến, xong lại lết qua PC xem tiếp The Ring (hôm nay nhà đông người mới dám koi ! :mad: vậy mà cũng sợ đến toát mồ hôi... 12h45, ngủ --> mơ, thiệt kỳ lạ là xem phim kinh dị mà mơ một giấc mơ đẹp ghê ... (bí mật --> ko nói, hí hí :lol: ) !

Sáng này đi ăn sáng với Heo và Khỉ Lửa, hình như 1 tháng rồi mới gặp lại hai nhỏ, vừa gặp, nó nói 1 câu làm mình choáng ghê: "Mày bị phù thủng hả ?" Hic, mới mập lên có 1 chút mà nó đã chê tới vầy, chắc mai đi hút mỡ bụng quá ... lại chuyện yêu đương rồi giận, Khỉ Lửa và bf nó lại giận nhau, lần này thì có vẻ to chuyện thật, tất cả cũng chỉ tại vì một con bé thứ 3 xuất hiện, mấy dzụ tình củm này, ko hiểu sao tụi nó cứ kể hết cho mình, mình cũng lại đóng vai mấy người gỡ rối tơ lòng ... vòng kiểu anh chủ Vườn Hoang hay chị Thanh Tâm gì đó ... mà cũng lạ, chuyện người ta nói giỏi vậy, sao chuyện mình nghĩ hoài mà ko ra ???

Tuần sau là thi giữa kì, vậy là từ hôm nay lại phải chết chìm trong mớ sách tập, cái tật kì cục mãi vẫn ko bỏ được là lúc nào mình cũng đợi nước tới chân mới nhảy (hic, bây giờ là nước tới cổ rùi !:mad: ) !!!:exclaim:

singasong
23-03-2006, 12:39 PM
Công nhận, thằng ku này viết nhật ký dễ thương thiệt, đọc mắc cười gần chết. Mà nói chiện với cachua ở ngoài cũng vui lắm nhé, rất tự nhiên không có thảo mai, gút gút!!!

Bambi
23-03-2006, 11:27 PM
Cún con nè, ráng thi Tốt đi ! Thi xong, anh đãi một chầu "Group"... Hahaha !
Tuấn sau BI cũng xong Báo cáo Tốt nghiệp rồi, chiều thứ 7 tuần sau đi bơi, suất 16h30, oK !?
Kéo nguyên cái diễn đàn TX này đi đi.... Vào đó quậy cho đục nước luôn.
(àh, có gì Bi chỉ Cún con cái tròn "nhìn chân, đóan người ta đang làm gì", vui lắm).

cachuaxay
26-03-2006, 09:49 AM
2h sáng, mệt nhoài vì cả ngày “cày” bài thi, ưh, cả vì buổi chiều thầy cho bơi tận hồ 4m, cả vì buổi tối đi học làm mất thẻ xe suýt ko về nhà được và cả vì … mọi thứ giờ sao vắng lặng quá …

Dạ khúc, mình ghét bài này, vì mỗi lần nghe là một lần lấy mình yếu ớt và nhỏ bé trước mọi thứ, lại thấy … cần một bàn tay nhiều quá … Mình ghét cảm giác đó, ghét … vậy mà lúc này lại cứ click chuột rồi gục xuống bàn mà nghe … Một giấc mơ cũ, cũ mèm, cũ đến nỗi chỉ cần mơ đọan đầu là biết hết đọan cuối, nhưng lại vẫn thích mơ như thế, ưh nhiều khi có những chuyện khi tỉnh người ta ko làm được thì lúc mơ, mọi thứ đều okie hết, giấc mơ của chính mình mà …


http://www.sitesled.com/members/ner_you/Da%20Khuc.wma
Buổi sáng, thấy mình hình như lại (muốn) bịnh tiếp, bịnh, lắm lúc cũng muốn bịnh, để được nghe một lời hỏi “Bịnh hả ?”, àh, ở nhà sẽ hỏi, “Con có sao ko hả ?”, bạn bè thì, “Mày ko sao chứ hả, mày bịnh tụi tao mừng ghê !” (tòan tụi yêu quái !), và một ai đó, sẽ hỏi “ … có sao ko ?”, bây giờ mình sẽ ko hung hăng theo kiểu “I love you” --> “Ko đời nào” nữa, mà sẽ là “ưh, mệt sắp chít” !

Có một người, khi buồn thì sẽ làm những việc sao cho đi đến tận cuối của chữ “buồn”, xong rồi thui, ưh, hôm nay mình cũng sẽ bắt chước như thế, nhưng hôm nay ko buồn, mà chỉ cảm thấy nhỏ bé, nhu nhược trước tất cả, vậy thì cứ nhỏ bé, cứ nhu nhược, cứ yếu ớt, yếu đuối, yếu lòng … yếu thứ gì cũng được … Ko ra ngòai, hôm nay mình sẽ trốn trong phòng, sẽ cuộn mềm thật chặt, sẽ sợ đủ thứ :frown:… sợ sấm sét (may là sáng sớm trời ko có sấm !), sợ gặp ác mộng (ngủ trưa ko biết có mơ được hay ko để mà sợ nữa ?), sẽ sợ …gián, chuột bọ, nhền nhện, sợ luôn cả bà già nhà hàng xóm (vì mặt nhìn dzữ lắm !), sợ luôn cả ăn cay, sợ ra gió, …ưh, hôm nay sợ luôn cả âm thanh ồn ào, sẽ ko dzám nhìn đến cả cái bìa của mấy phim kinh dị, rồi xem bài ko hiểu, sẽ bù lu bù loa chạy đến ai đó nhờ chỉ dzùm (mai thi rồi !), rồi cả mơ, hôm nay mình sẽ thoải mái mơ những giấc mơ chưa-bao-giờ-có-thật, … (Hic, ai mà dzụ mình ngày hôm nay chắc là sẽ dễ lắm, vì mình sẽ tin hết lời của tất cả mọi người …:no: ) ưh, sẽ làm mọi thứ, sẽ sợ cả mọi thứ … chỉ để, trong ngày hôm nay, một ngày thôi mà ... Ưh, hình như vẫn còn thiếu, bởi ai yếu ớt thì cũng phải có chỗ để mà dựa vào, hôm nay ko biết mình sẽ dựa vào ai ... chắc lại là cái gối ôm ...:fear:

Nhưng rồi cũng sẽ chỉ một ngày hôm nay, bởi ngày mai, mình sẽ lại mạnh mẽ sống, sẽ lại tự tin yêu và sẽ lại cười …

Ưh, chỉ mỗi ngày hôm nay …

cachuaxay
26-03-2006, 09:54 AM
Ah, ccx hôm nay tặng bài này cho Arain và một bạn có nickname là cà-chua-nát ...
- Arain: thứ gì qua được thì cũng qua hết mừ ... he he, giờ nghĩ lại còn vui vì ít nhất M2M cũng đã có cái gọi là memories để lâu lâu đem ra mà nhớ hả :wub: ?
- cà-chua-nát: dzù sao nát cũng đã nát rồi, cố lên cà-chua-nát !!!:smartass:

Vương Lực Hoành - Kiss to goodbye


http://www.sitesled.com/members/ner_you/Kiss%20to%20goodbye.wma

nobodyknow
29-03-2006, 12:05 PM
Đọc những dòng của ccx tôi cảm thấy hạnh phúc giùm bạn , bạn có một cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ . Đôi khi tôi chỉ ước dc như vậy mà cuộc sống không cho phép ... chúc bạn vẫn hồn nhiên vui tươi mãi mãi

cachuaxay
01-04-2006, 10:35 AM
Tải về chụp hình nhen ! (http://www.sitesled.com/members/phungdinhhuy/demo.pps)

Tặng mọi người nhân dịp Quán Sinh Tố có hơn 1000 lượt thăm viếng ! Chúc mọi người vui vẻ !

cachuaxay
01-04-2006, 11:11 AM
Từ tối hôm qua tới giờ. bị lừa có xêm xêm chục lần, hic, biết là ngày Cá sắp đến, nhưng hổng ngờ là mọi người lừa mình từ ngày 31/3 :confused: , mở hàng buổi sáng là thông báo chiều nay nghỉ môn Linux, đến trưa đi ăn cơm mới biết là mình bị lừa màn 1 ... chiều tối vừa về tới nhà, pa Trung gọi qua in ỏi " Tao đi bộ về nhà bị xe hun mày ơi, băng bột hết cái chân !", bài vở 1 đống nhưng run quá, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà nó thì thấy nó đang hớn hở cười nói trước nhà, kế bên là tụi ... thằng Kiến, Hưng, Hoà cũng bị lừa y chang !!!! :blink: :mad: cười ko nổi !!!

Lê lết về nhà thì Miss cắm cái USB vào máy, nói cái này hay lắm, woa, chụp hình bằng monitor, mới thấy lần đầu, he he, sửa sửa tóc tai, ngồi nhăn răng ra cười ... một lát, ra nguyên tấm hình con heo !!! Vậy là sao ??? :no:

Check mail, cố gắng đề phòng hết cỡ, nhưng cái tính tò mò vẫn làm mình dzình chấu thêm chục con cá nữa .... tui ghét ngày cá Hu hu hu:wacko: !


http://www.sitesled.com/members/phungdinhhuy/The%20Pussycat%20Dolls%20Ft.%20Will.I.Am%20-%20Beep.wma

cachuaxay
03-04-2006, 06:14 PM
Sài Gòn hôm nay đã bắt đầu có mưa, đang ngồi muốn ngủ gục trong lớp thì sấm chớp đùng đùng, rồi mưa, nặng hạt ... rồi lại tạnh, lát sau lại mưa tiếp. Người ta nói trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa thất thường giống y như tính tình con gái Sài Gòn vậy ... mình thì thấy nó thất thường y như tính tình của tất cả mọi người, chẳng riêng gì con gái hay con trai hết ! :punk:

Nhắc tới mưa, lại nhớ tới quá trời những buổi chiều ngày xưa, cũng như thế này, đang học thì trời mưa ... mưa M.H khác lắm, ko giống như Sài Gòn, nó cứ rả rích, từ từ điềm tĩnh mà mưa, ko biết là nó mưa như vậy thì biết bao nhiêu người khổ ... lại nhớ ... Ớt, nhớ cái lần nó bệnh mà hai đứa chỉ có 1 cái áo mưa, đùn đẩy nhường nhịn để rồi ko ai mặc vào cả, cứ tà tà như thế mà chạy về (ko dám chạy nhanh xe đạp cuộc văng sình nhiều lắm !), nhớ mấy lần ngồi uống cafe trên bờ đê, nhìn mưa, và nhìn ...Ớt ngủ, nhớ cả cái lần mình ướt như chuột lột, ko phải vì mưa, mà là vì bị nó tạt nước. Nhớ nhà quá, nhớ con đường đi học, nhớ cái bờ sông sau trường, nhớ quán cafe quen thuộc, nhớ luôn cả tiếng gắt gỏng của bà giữ xe vì ko có tiền lẻ ... mà hình như tất cả những gì mình nhớ, đều có Ớt trong đó ... ... Nhớ nhiều, nhưng nhớ rồi cũng chỉ biết để đó, chứ chẳng làm được gì. Mà nhớ bây giờ cũng đã khác ngày xưa, bởi, ngay cả bản thân mình, cũng đâu còn như xưa ...

Àh, cũng cần phải nhớ đến một đêm mưa gần nhất, M2M đèo nhau đi ăn chay và chạy lòng vòng, hôm đó đùng là rảnh quá, hì hì :smile:

cachuaxay
04-04-2006, 06:14 PM
Hôm nay mình bị xì -trét, bực mình, nóng nảy, thêm vào bồn chồn, ko biết là tại sao ... nhưng cả buổi sáng ko làm được gì hết ... Đến giữa buổi thì rủ pa Trung cúp, ai dzzè chả đi liền, pó tay ... hix, thiện tai, nay mới là lần đầu tiên con cúp giờ Mạng àh, tha cho con ! :no: ... Một ngày vô ích, đúng là vậy, ko biết tại sao nhưng hôm nay thấy thiếu ... sức sống quá, chắc tối nay phải về ngủ sớm cho khoẻ người lại ...

Nghe nhật kí online bằng radio của anh sas, dễ thương ghê, tự nhiên lại có chút xíu sức sống lại, thôi thì có mệt cũng chỉ ngày hôm nay thôi, cố lên cachuaxay ...:punk:

cachuaxay
07-04-2006, 02:07 PM
Không phải viết cho ngày hôm nay ... nhưng mà mọi người nghe thử cc bon chen nghen !


http://www.taoxanh.net/upload/mod/adio2.wma

singasong
07-04-2006, 02:20 PM
Cachuaxay làm audio diary cũng rất hay đó em. Khi nào rãnh anh đưa cho cái soft để thu giọng nói tốt hơn. Em là 1 đứa sống rất có chất, cố lên!

apple
07-04-2006, 02:23 PM
cho một ly cachuaxay đê.... lâu quá không đến quán này rồi!!! Nhanh nhanh nha ông chủ nhỏ!!!

cachuaxay
07-04-2006, 02:26 PM
Hì hì, quán sinh tố cuối tuần này đóng cửa vì ông chủ (kiêm luôn chạy bàn + rửa chén + sai vặt) về quê xin tiền pa má, quý khách lại khi khác hén !!! :lol:

cachuaxay
13-04-2006, 09:49 AM
Hôm nay mình lại lãng mạn theo cái kiểu ... chuối một buồng ! Dậy thật sớm, chạy bộ ở công viên trước nhà (chuyện xưa nay hiếm !), ăn sáng rồi về nhà đúng keng 7h, tắm táp và ngồi ... tơ tưởng ! Tất cả cũng chỉ (lại) là vì một ... thằng con trai ... Hix, mình đã "chết trận" hổng biết bao nhiêu lần mà toàn là do cái mũi ... "tạo phản" ! He he, tự nhiên nhớ lại ngày xưa, mình "chết" tập 1 trước thằng Ớt vì nó đẹp trai thì ít (mà nó cũng hổng có đẹp trai như mẫu người mình hay mơ mộng :no:) mà vì lúc nào đi học thêm buổi tối, ngừơi nó cũng sực nức một cái mùi (thơm) ... ngọt ơi là ngọt :wub:, thiệt đó, ngọt dữ lắm ... hổng nhớ là mình đã vờ hư xe, đau chân rồi cả chục lý do khác chỉ để dzụ + năn nỉ nó mần ơn qua chở mình đi học rùi chở dzìa dzùm, mặc dù là ngồi vắt vẻo trên sườn ngang của mấy chiếc xe cuộc của nó cũng chẳng sung sướng gì cho cam, nhưng mờ bù lại, được hưởng trọn vẹn cái "ấn tượng khó phai" từ người nó (xấu hổ quá ! :glare:) Rồi lại còn chuyện đi điều tra xem nó xài có giống gì nữa chớ, bỏ cả tiếng đồng hồ ra ngửi ngửi từ chai dầu gội này đến chai sữa tắm khác, cuối cùng cũng tìm ra là nó xài ... Lifebuoy hương táo mới, loại vừa tắm vừa gội đầu á, tự nhiên lúc đó thấy thương nó ghê, lúc đó nó cũng 12, mình cũng 12, vậy mà nó hổng biết se sua dầu thơm hay X-men gì hết, còn mình, thì búa xua mùi trên người, rồi chắc cũng từ dạo đó, "chết" mấy chục tập nữa cũng vì cái mùi hương táo mới của nó, hổng biết nó có để ý ko, chứ lúc đó, nó chỉ cần tắm xong (tất nhiên là có xài hương táo mới) rồi nhờ mình cái gì, mình cũng nai lưng ra làm tất :down:, bởi vậy, nói "thất trận" do cái mũi tạo phản là vậy đó ... Nhưng mà cũng ko biết từ khi nào, chắc là từ lúc có bạn gái, nó cũng bắt đầu chú ý "chăm nom" cho cái thân xác hơn trước, hồi vừa thi đại học về, gặp nó, mình đã buồn mất cả ngày chỉ vì trên người nó bậy giờ là một cái mùi-thơm-lạ-hơu-lạ-hoắc, hỏi nó, nó cũng tỉnh bơ, "con trai giờ ai lại đi xài hương táo mới ..." :ermm:

Vậy mà cũng có, Ng. lãng tử hơn Ớt, mắt thật to và luôn biết cách làm người khác cười, hương táo trên tóc cũng ko sực nức, mà rất nhẹ, nhẹ lắm luôn, nhưng khi mình vừa phát hiện ra mùi táo trên tóc Ng. thì cũng là lúc mình biết tất cả chỉ là một trò chơi, và trò chơi đã game over mất rùi ...

Rồi mình cũng lại "chết" tập thứ n, lần này là cả mắt mũi đều tạo phản tất, đó là khi mình bắt gặp ánh mắt của người mới, hì hì, lại chuyện xấu hổ đây, thiệt tình là rất thích nhìn (lén) đôi mắt him, nhưng thiệt lạ là khi nhìn vào trong đó, mình hổng thấy gì hết ... him quá đon giản, đến nỗi chẳng có gì sau đôi mắt, hay quá phức tạp, đến nỗi giấu hết sau đôi mắt ấy, cứ nhìn (lén) rồi cứ suy nghĩ, rồi ... "chết" luôn hồi nào cũng hổng hay ... nhưng mà lúc đó chỉ mới "chết" có 1/2 àh, 1/2 còn lại là do ... mùi tóc, hì hì, ko biết him có nhận ra ko, mỗi lần ngồi sau, mình đều cố rướn người lên, amen đừng nghĩ bậy, rướn người chỉ vì mùi tóc thôi hà ... (xấu hổ quá ...!!!!)

Tối hôm qua, "chết" tập thứ n+1 khi lỡ ... ngửi được mùi tóc của một ... anh áo xanh, ko phải hương táo mới, cũng ko phải mùi-tóc-chưa-xác-định của người mới, nhưng mà lần này, mình đã ko chạy lon ton theo anh ý, mà đã tức tốc lùng cho ra cái mùi ấy, he he, Lifebuoy trị gàu (lại Lifebuoy là sao ??? :confused: ), sáng này, dậy sớm chạy bộ chỉ để ra mồ hôi --> sáng tắm sớm --> bây giờ tóc tai toàn là cái mùi ấy nè --> tha hồ ngửi, hí hí :smile:

Tự nhiên hôm nay lại đi nhớ lại tùm lum chuyện xưa, nhưng kể ra rồi mới thấy, nghĩ về ai, Ớt, Ng. hay người mới, trong lòng đều nhẹ nhõm, xem mọi thứ như những kỉ niệm đẹp sẽ làm cho mình dễ chịu hơn nhiều (sến ... chảy nước !) he he, bây giờ, còn biết bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu thứ muốn làm, chậm chân hơn nữa là ko được đâu ...:lol: Let's gooooo !!!!

cachuaxay
17-04-2006, 08:09 PM
Saigon by night, hi hi, cả bọn 4 người phóng vèo vèo trên những con đường vắng tênh, và hình như, ai cũng đang nghĩ, rồi nhớ về một-ai-đó ... Mình thì lấy ai ra mà nghĩ nhỉ ? Có đó, nghĩ nhiều về mình của ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, có nhiều ... tính xấu đã được "chuẩn hóa" :lol: , ví dụ như cộc cằn, nóng tính, nhưng có những cái vẫn chưa bỏ được (nhất là nói nhiều và nói bậy :mad: ), có những cái ngày xưa ko có, bây giờ thì đã có, cũng có những thứ ngày xưa lúc nào cũng bên cạnh, nhưng lúc này thì ko còn nữa ... Mình đã lớn nhiều ra, cũng ko còn cái xông xáo của ngày xưa, thay vào đó giờ là sự rụt-rè-của-tuổi-già, hì hì ... có những cảm giác, mà nếu là mình của ngày xưa, mình sẽ bắt lấy ngay mà ko chần chờ, còn lúc này, mình lại cứ vờ như ko thấy, ko hay, ko biết ... :frown:

Cả một đêm trôi qua nhanh hơn mình nghĩ, mấy câu chuyện phiếm chuyển đề tài ào ào nhưng rốt cuộc cũng quay về một mối: tình củm và n thứ liên quan tới nó !:wub: , biết thêm nhiều thứ, thêm lại một chút niềm tin, ưh, "cứ đi thì sẽ tới, cứ gõ của sẽ mở" mà ! (câu này của A2 nè :punk: )

Mai là thi giữa kỳ, lần này mình đã quyết bon chen cho bằng anh bằng em, đầu tiên là phải tìm cho ra đối thủ, cuối cùng mình chọn Cường, hắn ta ko thân với mình cho lắm, nhưng học giỏi và rất hay ý kiến, có hăn ta trong tằm ngắm, mặc dù biết là mình thua hắn còn xa lắc, nhưng mà phải cố chứ, ko lẽ chưa vào trận đã nhục chí rồi sao ? Ngày mai phải cẩn thận mà làm bài, vì nhớ lại, phân nữa số lỗi mà mình thường dzính khi thi cử đều là do ẩu tả, thứ nữa là cũng ko nên làm bài chậm quá, thi trắc nghiệm mà chậm chạp là thua, ah, còn phải bình tĩnh nữa --> "bình tĩnh, tự tin, quyết thắng" --> câu này thường thấy trong "Đường lên đỉnh Olympia", hi hi :lol: :lol: :lol:

Theo lệ thường, những ngày như thế này, mình sẽ thường mơ như thề này: cachuaxay học bài chăm đến nỗi ngủ gục trên bàn, ai-đó sẽ chợt tỉnh lúc mữa đêm và lấy mềm đắp cho mình :wub: y như mấy phim Hàn, he he, nhưng hôm nay thì khỏi mơ mộng nhé, vì mình sẽ ko học khuya nữa mà đi ngủ lúc 9h, da dẻ hồng hào (do ngủ đủ giấc), mặt mày tươi tỉnh (do ngủ sớm --> dậy sớm --> kịp ăn sáng), tâm trạng thoải mái (do ko ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe bus), như vậy thì đi thi chắc chắn là ko đến nỗi tồi nhỉ ? :punk:

singasong
18-04-2006, 01:49 AM
trời... đu dây điện hả cưng.
ai ở không mà "đắp mền" cho cưng.
anh mà thấy tình trạng đó, anh xuống nấu 1 thau nước sôi, tạt cho cưng "tái chín" luôn chứ ở, khà khà khà...

ê, tối qua ôm cái áo của cưng ngủ... sáng dậy ho lao luôn... là sao?

cachuaxay
18-04-2006, 06:40 PM
anh sas ơi, em nhớ là đã trị dứt ho lao cách đây cả tuần rùi mà, chắc là mấy co vi-rút còn sót lại đó, hí hí, anh ráng chịu dùm, ai biều ham hố mần chi !!!

cachuaxay
18-04-2006, 07:00 PM
Nếu cho điểm ngày hôm nay, mình sẽ cho 70/100 (bằng điểm thi giữa kỳ hồi sáng, hi hi :biggrin: ), ngủ sớm, dậy sớm đúng như kế hoạch ... và làm bài thi tự tin khủng khiếp (đảng cấp pro :evil: :lol: :lol: ), làm xong, click chuột, nhảy ra 70 điểm, hí hí, hôm qua lúc ngồi học ở nhà nghĩ cùng lắm là năm mươi mấy thôi, ai dè, mà thằng Cường, "đối thủ" hôm nay của mình cũng chỉ hơn mình có 8 điểm, mục tiêu như vậy là okie, nhưng cũng ko được hớn hở quá, 70 điểm đó sẽ tuột luốt nếu nữa kỳ còn lại mình ko cố gắng như mấy bữa nay ... thui dù gì thì hôm nay cũng tự thưởng, một bài nhạc hén (bài này copy bên nk của Gal)


http://www.taoxanh.net/upload/mod/02-shayne_ward_-_no_promises_rns.wma

Trưa, hình như vui nên ăn nhiều, đang ăn mới chợt nhớ ra là đang dự định ăn kiêng vì bụng nay to quá, hic, thế là phải ráng ... mà nhịn, lát sau cà kê cafe cũng ko dám uống sá xị (calo nhiều lắm), mà phải uống trà chanh (chua, chắc bớt được tí mỡ:punk: ), chiều về nhà, thì ngoài chỗ sửa ổ cứng gọi đến báo là "cứu" được khỏang 80% dữ liệu trong ổ cứng, woa, hú hồn, đỡ phải làm lại biết bao nhiêu thứ ...

Nếu ngày nào cũng như hôm nay, thì chắc mình sẽ bớt được khá nhiều nếp nhăn, đỡ cau có, và chắc hẳn là ... đẹp trai ra nhiều nhỉ ???

Ah, một lát nữa mình và Miss sẽ trổ tài nấu nướng, ah, nấu thui chứ ko có nướng, món chính là cooktail ... He he, ai có muốn ăn thì liên lạc cachua hén, tui sẽ khuyến mãi cho phần ăn 1 gói smecta trị đau bụng nữa, hí hí :lol: :lol: :lol:

cachuaxay
20-04-2006, 06:59 PM
Cooktail Tùm Lum
bản quyền của cachuaxay
:biggrin: :lol: :biggrin:

- Nguyên liệu: Thơm (dứa), Lê (xá lị), Bom (táo), Sơri, Dâu tây, Nho khô, Xoài(dừng chín quá), Xirô hương vải, Đường, Nước. Hết !
- Cách "mần": tất cả các thứ trái cây rửa sạch (tất nhiên:biggrin: ), lê + bom + xoài cắt hạt lựu (đừng nhỏ quá), thơm cắt múi, dâu tây bổ đôi. Trộn các thứ đã cắt với một chút đường và sirô vải, bỏ vào tủ lạnh cho ngấm. Nồi nước trên bếp, nấu chín sơri + một nửa thơm + đường vừa ăn, khi sơri + thơm đã nhừ thì vớt ra, cho nho khô vào khoảng 10 phút nữa là OK.
- Cách "măm": cho các thứ trái cây đã ướp vào 1/3 ly, bỏ đá, cho thêm nước sơri-thơm-nhokhô đã nấu lúc nãy lên trên ,cuối cùng rướt thêm một chút sirô vải --> xong :smile:
Enjoy !!!

Kiến
20-04-2006, 08:18 PM
Cà chua ơi, cho Gal bon chen 1 cái. Hôm nay buồn xe xua qua nhà ccx, thấy ông chủ làm ăn khá quá, xin làm bòi bói boi mà ông chủ chưa cho, đang thử việc.


Softdrink (stir)

- Nguyên liệu: nước ngọt trắng ( Sprite, 7Up,...), rượu Đào, Cam hoặc Rhum.

- Cách thực hiện: làm theo kiểu bình dân hen, khỏi đong đếm mệt lắm. Cho nước ngọt vô (làm lạnh trước, sau này khỏi lắc đá, mệt lắm), sau đó cho rượu vào, ít nhiều tuỳ, làm vài lần sẽ định được lượng.

- Cách uống: dùng muỗng nhỏ khuấy (stir) nhanh rùi bóp mũi đổ hết ly vô, bao tử phản đối kệ nó.

Nói chơi thui, uống cái này cũng được, mình làm mình sẽ thấy ngon, uống rồi dễ ngủ.

Kiến
20-04-2006, 08:28 PM
Cà phê sữa độc đáo

Nguyên liệu: Cà phê sữa (cái này pha sẵn), kem coffee hoặc kem chocolate, muỗng múc kem, ly,...

Cách thực hiện: Cho cà phê sữa vào ly (loại ly ăn kem, 1 lượng khoảng 2/3 chiều cao ly) sau đó dùng muỗng múc 3 viên kem đặt vào ly, cho thêm chocolate vụn. Xong.

Cách ăn: ăn thui. Muốn thú vị hơn thì dùng ly to hơn, to vừa thì cho 2 người, to nữa thì 3, 4 người (cái này CCX hiểu nè). Cái hay ở đây chính là việc dùng kem để làm lạnh nước uống, thích lắm.

Camap_casau
20-04-2006, 09:02 PM
cho 2 con cá bon chen với có món này ngon cực nè
http://i12.photobucket.com/albums/a233/muadongboy/postboyvn/monana121.jpgGỏi cóc trộn nước mắm





Nguyên liệu :
1kg cóc xanh
100g tôm khô
Nước mắm
Đường
Ớt


Cách chế biến :
- Cóc gọt vỏ, rửa sạch, bào mỏng, thái sợi.
- Ngâm tôm khô vào nước ấm vớt ra để ráo.
- Trộn nước mắm, đường, 1/2 ớt.
- Phần ớt còn lại cắt sợi.
- Trộn cóc, tôm khô vào hỗn hợp nước mắm sau khi đường tan.
- Rải đều ớt sợi lên hỗn hợp gỏi cóc

Camap_casau
20-04-2006, 09:06 PM
úi nhầm nhọt sang trồng trọt CMCS xin lỗi hix / Giờ quay sang bán nước à nghen
http://i12.photobucket.com/albums/a233/muadongboy/postboyvn/monana415.jpgChanh muối





Nguyên liệu :
- 1 kg chanh, rửa sạch, để ráo

- 1 kg muối bọt

- 5 g cam thảo khô bào mỏng.

Cách chế biến :

Chanh muối là món nước giải khát và chữa viêm họng tốt trong mùa hè. Dưới đây là cách làm chanh muối trắng, đẹp và bảo quản được lâu.


Dùng hũ có miệng rộng vừa đủ, trộn đều cam thảo với muối, sắp vào đáy lọ một lớp muối, trải lên một lớp chanh, phủ muối lên lớp chanh rồi làm tiếp một lớp chanh khác, đến một lớp muối. Không sắp đầy hũ, phải chừa cách miệng hũ chừng 5cm. Dùng vài thanh tre mỏng hoặc một đĩa sành nặng, bỏ lọt miệng hũ, dằn lên trên mặt chanh sao cho khi trong hũ dậy nước, chanh sẽ không nổi lên mặt nước muối. Đậy kín nắp hũ, phơi ra nắng mỗi ngày cho đến khi muối và chanh tươm ra nước.

Cách làm này đơn giản, thời gian muối tương đối lâu, trái chanh muối không phồng tròn đẹp mắt, nước và chanh ửng sắc vàng nâu nhờ cam thảo nhưng cho vị chanh muối rất đậm đà. Khi dùng lấy ra, dầm nát nguyên trái hoặc tùy ý bỏ phần xác hột. Để càng lâu, trái chanh càng có mầu nâu đen, tóp hẳn lại và có vị thơm rất đậm đà nhưng dịu chứ không gắt. Khi bị ho khan tiếng nên ngậm một chút vỏ chanh muối sẽ đỡ nhiều.

Camap_casau
20-04-2006, 09:15 PM
món nữa nè

http://i12.photobucket.com/albums/a233/muadongboy/postboyvn/rb_baiviet10.jpgIroman (cocktail)




Nguyên liệu:

2 quả chuối cau

- 3 muỗng cà phê bột ngũ cốc (khoảng 50 gr)

- 100 gr sữa đậu nành không đường

- 40 gr mật ong

- 170 gr nước đá bào nhuyễn

Thực hiện:

Chuối bóc vỏ

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy. Xay cho đến khi hỗn hợp tan đều

Thưởng thức:

Rót hỗn hợp vào ly. Trang trí trên miệng ly với vài lát chanh tươi và một quả sơri đỏ. Dùng ngay khi hỗn hợp còn lạnh.

Mách bạn: Mua bột ngũ cốc trong chợ Bến Thành, An Đông (TP. HCM); Chợ Hôm (Hà Nội) và các chợ lớn khác.

cachuaxay
21-04-2006, 05:27 PM
he he. ko ngờ pa kon mình có khiếu mần đồ ăn dữ vậy, chủ quán sẽ mở thêm một chi nhánh bên box Cắn một miếng, tha hồ cho anh em mình múa chảo hén !
Muốn ăn thì lăn vào bếp (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?p=42009#post42009)

singasong
21-04-2006, 06:31 PM
Nhật ký gì mà thành quán ăn mất òi... là sao thế hả ku?

Camap_casau
21-04-2006, 08:45 PM
không phai quán ăn đâu mà là quán nước đấy anh singasong ạ ! Nếu có muốn giải khát vào đây chúng em mời ! please please :smartass:

cachuaxay
22-04-2006, 09:21 PM
Tối thứ 7 là một buổi tối mình ko ưa chút nào ... chỉ đơn giản là vì, nếu có hẹn đi chơi thì ko nói gì, chứ nếu mà ko có hẹn với ai thì thành ra lại buồn gấp đôi mấy ngày khác ... Tối thứ 7 lại rất hay làm biếng, ko muốn đụng đến sách vở, cũng ko hay nghĩ ra được cái gì hay ho để giết thời gian của cả một buổi tối ... quy chung lại, ghét tối nay !

Hồi chiều tính về quê, nhưng rốt cuộc lại ko đi ... thứ 4 tuần sau là đám cưới anh nhỏ Khỉ Lửa, tất cả tụi bạn phổ thông cũng sẽ họp lại ... nhưng vắng Ớt, tự nhiên biết nó ko đi, thấy tinh thần cũng chùn xuống, hết muốn ăn chơi phá phách gì nữa ... phần lại vì dạo này ăn xài nhiều quá, he he, hôm qua móc hết ví ra, đếm đi đếm lại còn chưa tới 100, lôi hết tập vở (thường cất tiền trong tập, hì hì :lol: ), ko còn một xu teng, cũng may là tiền lì xì tết gửi cả vào ATM nên túng quá chắc cũng lấy ra xài tạm được ... Áh, nhớ rùi, tại tháng này ... lỡ tay làm cháy thanh ram nên mới tốn xiền vào ấy chứ mình cũng có xài hoang phí gì đâu, hú hồn, làm từ tối qua đến giờ cứ cắn rứt lương tâm mãi ....:confused:

Một lát nữa, sẽ xem lại Formula 17, phim này thích nhất, cũng cần phải tẩm bổ "trà sữa cho tinh thần" mới được, cho tuần sau còn sung sức mà chiến đấu chứ !!! :lol:

Còn 3 tiếng là hết cái buổi tối chán phè này ...

singasong
23-04-2006, 03:08 AM
Phim đó hong thích, chỉ thích Brokeback Moutain thoai... Nhưng mà mấy cái đó thì đúng là "trà sữa cho tâm hồn" đấy!

longjapan
23-04-2006, 07:11 PM
đi lạc rồi ,về nhà đi ....S

cachuaxay
23-04-2006, 07:50 PM
..:: Yesterday and now ::..

Hôm nay rãnh rỗi, đọc lại từ đầu nhật ký, thấy hay hay ... Ưhm, thật ra ban đầu viết cái Sinh tố cà chua chủ yếu là để ... dzụ trai :lol: (cái này sếp mậo chỉ: "em cứ viết nhật ký, thể nào cũng có người yêu" :biggrin: :biggrin: ), vây là viết ... nhưng hôm nay đọc lại, thấy vui lắm, sống lại nhiều cảm giác của ngày xưa, hi hi, đọc trong đó, thấy đủ một cachua mơ mộng (:wub: ), một cachua ba trợn sáng nắng chiều mưa, cả một cachua yếu xìu và lãng xẹt, rồi cachua mạnh mẽ và tin, he he, hỉ nộ ái ô có đủ, vậy mới là cuộc sống chứ ... Tự nhiên thấy yêu thêm mọi người xung quanh, thấy quí cuộc sống mà mình đang có biết bao !

Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng mình thấy vậy thật mà, hì hì, ngày mai, sẽ phải làm sao cho tốt, để sau này, nếu có đọc lại nhật ký, sẽ ko phải cảm giác nuối tiếc vì lỗi lầm của một ngày nào đó !

Cứ vui tươi nhìn lên !!!

cachuaxay
25-04-2006, 07:03 PM
http://toto.sitesled.com/Genie%20a%20bottle%20-%20Christina%20Aguilera.mp3

Hôm qua và hôm nay, đều cười thoải mái vá rất có lộc ăn, hì hì ... :lol: Hôm qua, ko hẹn mà gặp, cả 3 đứa Hòa, San với Kiến đều có chuyện để khao. Đầu tiên là Hòa mới mua ổ CD với USB mới --> khao tập 1 :zorro: , San thì mới có "mánh", vô được một mớ --> share cho anh em tập 2, và cuối cùng, hơi lãng một chút, pác Kiến mua giày mới --> khao luôn :confused: :zorro: .He he, vậy là ăn dài đường từ quán bún bò cho tới quán chè và cuối cùng là bánh chuối nướng ... hi hi, ăn ko nhiều, toàn những thứ rất "sinh viên", nhưng được cái vui và thoải mái cực kỳ... Đang vui, tự nhiên mình lại nhớ là chưa lần nào nhóm thú đi chơi đông đủ, thế là rủ luôn tụi nó 1-5 đi công viên nước, ai ngờ tụi nó đều gập đầu cái rụp hết, chưa đã, còn dzụ thêm nhỏ Linh, Thịnh, bà Trân, Thảo đi theo cho xôm tụ nữa :punk: :smile: , nghĩ lễ lần này vui òi !

Tối qua làm một cái lai-vờ-show với anh sas và blood, nhí nhố dễ sợ, nhìn lại hình thấy cũng ... dễ thương, he he, ngó kĩ lại, ai cũng đẹp hết, hí hí :lol: :lol: . Đi gặp tùm lum ... người đẹp hết, rồi lại bị mí anh bảo vệ đuổi, nhưng 3 đứa cứ vẫn ... ngẩn cao mặt lên cười ... hình đẹp mỹ mãn vui quá he he ...

Ah, nhắn luôn với anh sas, mấy đĩa CD của anh làm em mất ngủ cả tối qua, hí hí !!!

singasong
26-04-2006, 12:45 AM
Ah, nhắn luôn với anh sas, mấy đĩa CD của anh làm em mất ngủ cả tối qua, hí hí !!!
Hí hí hí... :evil: đã nói òi mà... bi giờ thì đã hiểu lí do tại sao sas hay thức khuya chưa hả... (bị mất ngủ á, kah kah)
Chuẩn bị tinh thần đi, mỗi tháng tụi mình làm lí-vờ-sô vài lần, cho thiên hạ... ói chơi kah kah!

Qua nay vui ghê nhỉ, coi hình tự ói tự xĩu mấy lần... :zorro:

ColdEyez
26-04-2006, 12:07 PM
Ghế đá thứ mấy đây??? :lol:. Thích tấm này nhứt, phải luôn giữ cái hình ảnh ngây thơ dễ thương như vầy nhen cachua.


Cái câu ghi trên tấm hình này là câu kết trong Formula 17, kết nhứt câu này khi xem phim này. Đầy đủ là :
- Even love can pass away but we can run after it and chase it back.
Tien : But my feet are tired...
Pai : I'll carry you
Hix, coi tới khúc đó Pai cõng Tien lên, xúc động mún khóc .

cachuaxay
02-05-2006, 07:57 PM
Oops ! I did it again ...

Kì nghì lễ 30/4 vui và có ý nghĩa nhất trong suốt mấy năm qua, tất cả là nhờ mình đã lên kế họach kĩ lưỡng cho từng ngày ... Làm "con ngoan" suốt 4 ngày liên tục, ở nhà với tía má (nhái Út Nhỏ trong Hương Phù Sa) suốt ngày, sáng thì dọn dẹp nhà cửa (cầm chổi hơu hơu ko hà), trưa thì chở mẹ đi chợ rồi đến chiều thì rước nhỏ em đi học về ... Làm ko nhiều, nhưng được cái biết chú tâm hơn trước nên ...lấy được lòng cả nhà. He he, về nhà một cái là ăn toàn đồ ngon, à, toàn là những món cá, rồi dừa, chặt xuống uống liền, cảm giác này lâu rồi mới có, rồi vò lá xinh xăm nữa chứ ... chắc mình sẽ lên thêm cả ký lô nữa quá :biggrin:

Chiều ngày thứ 4 thì Ớt về, vậy là quay sang 'rật' với nó, sáng ăn sáng rồi cafe tới trưa, về nhà ăn cơm xong là nhảy đi tiếp, nhưng nhớ mấy ngày trước ngoan quá rồi nên cũng ko bị la --> tiện cả đôi đường ! Nhưng mình cũng chỉ cho phép bản thân nhí nhố với nó đúng một ngày, qua hôm sau là về thăn 2 bên nội ngoại. Đi cũng buồn, nhưng mình lại sợ gần quá lại sinh chuyện (chỉ mình sinh chuyện thôi) thì lại khổ (khổ mình tui thui) nên quyết chí là ... đi luôn. Vậy mà lại hay, thấy cái mặt Ớt chưng hửng lúc mình nói "mai tao đi" mát lòng thấy sợ :lol: Mai mốt chắc phải xài chiêu này dzài dzài quá !

Nhưng mà cũng mệt, có mầy ngày mà chạy tới chạy lui nhiều quá, sáng chạy xuống thăm nội, chíều lại chạy tót lên nhà ngoại, giờ lại ở SG, mệt bởi hơi tai, đen đúa hết cả người ... Với lại mấy ngày nghỉ toàn ăn với chơi, cả đống bài tập "mừng 30/4 và 1/5" chưa làm, tối nay phải nai lưng ra mai nộp cho kịp .. thôi cũng phải ráng chớ sao giờ !

Ngày mai là bắt đầu học bài thi nghen !

cachuaxay
03-05-2006, 05:47 PM
Mới hôm qua còn hô hào Mai là học hành đàng hòang lại, vậy mà sáng nay mình đã cúp học ... hẹn đồng hồ 6h kém 15, tỉnh dậy thiệt tình là ko nổi, đau ê ẩm hết cả người ... nghĩ đến cảnh lết vào lớp ngồi ngồi đánh vật với mấy cái phương thức của ông thầy Cấu trúc mà kinh hòang quá ... thui thì nghĩ đỡ hôm nay nữa vậy --> ráng lết đi gọi điện cho thằng Kiến, nhờ nó ký tên điểm danh dùm, xong quấn mền ngủ tiếp :confused: hix !

Tỉnh dậy lúc 9 giờ mấy, lui cui dọn dẹp rồi ăn sáng, hứa (trong lòng) là sẽ xem lại bài môn Cấu trúc, bỏ nhiều bài lắm rùi, nhưng ăn xong thì tivi chiếu phim gì hay quá, ngồi koi luôn, koi xong thì tới giờ ăn cơm, ăn xong vừa ngồi vào bàn thì lại thấy buồn ngủ :confused: --> ngủ nữa !!! :mad:

Thôi kệ, nghỉ xả hơi luôn hôm nay vậy !

cachuaxay
07-05-2006, 07:00 PM
... Lâu rồi ko viết, vì ko biết viết gì, và chẳng có gì để viết ... :confused: , nhìn lại, thấy cuộc sống mình đơn giản và tĩnh lặng quá, quay đi quay lại cũng chỉ là những việc thường ngày, cứ tua đi tua lại với chu kỳ 7 ngày, và có thay đổi, cũng là những thay đổi hoàn toàn ko bất ngờ như thi thỏang cúp cua, hoặc cùng lắm là đôi khi trốn đi chơi (với một mời nói dối) để có cảm giác mạnh hơn một chút ! Có người nó rằng sống như thế là tốt, sẽ ít lo nghĩ, ưh, mà mình cũng ko phải là tuýp người hay lo nghĩ mà hời hợt thì đúng hơn ... nên, làm sao cho ra một thằng cachua sâu sắc thì chắc là chuyện viễn tưởng !:lol:

... Nhưng mình cũng như bao người khác thôi, có những thứ cất mãi trong lòng mà ko bao giờ dám nói, ko bao giờ dzám nghĩ đến, vì sợ đau, và sợ cả cuộc sống bình lặng vốn có sẽ dậy sóng mất ... Kỳ cục là ở chỗ đó, nói thì vẫn cứ nói là sống gì chán thế này, nhưng lòng thì vẫn bảo lòng phải luôn cố giữ cho nó buồn chán và bình lặng như thế ... nên, có những lần, mình đã cố vờ như ko nghe, ko thấy, ko biết những gì có thể phá vỡ sự cân bằng vốn có này. Ích kỷ ! Vẫn biết như thế, nhưng mình lúc đó lại cứ như một con người khác, để khi nhìn lại, thấy mình tàn nhẫn và độc ác đến vô cùng !

xin lỗi Hương, nhưng rốt cuộc thì H vẫn cứ gieo vào lòng Hương một niềm tin vô cớ ...

... Đừng mãi nói về một ngày mai khác hôm nay, vì mình biết, mình là một người nhiều khi cố chấp đến mức kinh khủng, và cũng đừng mong chờ vào một ngày mình tha thứ cho ai đó, vì khi niềm tin đã mất thì chẳng gì tìm lại được, và mình cũng sẽ ko tha thứ cho mình của ngày hôm nay, vì sự ích kỷ của bản thân mà sẽ gieo vào lòng người khác những tổn thương ko đáng có !

... Mình ghét mình, cachua ngày hôm nay !

cachuaxay
23-05-2006, 01:21 AM
... the last time

Cuối cùng thì cái mà nghĩ đến cũng trở thành sự thật ... Nói ko buồn, xạo ! Nói buồn quá trời, cũng xạo ! Ủa vậy giờ trong đầu đang nghĩ cái gì vậy trời ... ai mà biết ... thấy trống rỗng, tự nhiên lại thấy tiếc ...

Cảm ơn một đứa bạn, nếu ko có ông, tối nay chắc tui lại đóng phim Đài Loan, khóc hù hụ rùi lại nghĩ vẩn vơ, và quan trọng nhất, nhờ ông mà tui biết, mình vẫn còn có thể ... :smile:

Cảm ơn một người anh, em đã nghe lời khuyên của anh rồi đó, cho mình một cơ hội, nhưng chắc sau này sẽ ko dzám lần nữa ... hì :lol: cachua sợ đau rồi anh ạ !

Cảm ơn rem vì buổi tối hôm đó ... :lol:

Cảm ơn người anh-người yêu cá tháng tư, anh biết là mắng em lúc nãy là đúng lúc lắm ko ... !

Cảm ơn cả người mới gởi cho cachua một mớ icon, mai sẽ có chuyện làm với mấy thứ đó rùi, hì hì ...:lol:

... cảm ơn cả một-người-nào-đó ... vì đã ... nghe hết những chuyện xấu của cachua :lol: (đó giờ có dám kể cho ai đâu --> giờ nói được ra rùi thấy nhẹ nhõm lắm !) à, và vì, lâu lắm rùi, cc mới có thể mất ngủ vì ai-đó ...

có 1 điều, nếu ko nói ra, chắc sẽ còn tiếc mãi ...

- CCX ... dễ ...
- Nói gì phân nữa dzậy ai hiểu trời ?
- CCX ... dễ ... ghét ...
- :mad:

- I love you ...
- Ko đời nào ...
- (ngơ ngác:blink: )
- Ko đời nào ... em lai ko yêu anh ... :exclaim:

... mà hình như ... trễ mất rồi cachua à !

NoCreek
24-05-2006, 04:38 AM
Mãi mới đọc xong nhật kí của cà chua, hay thiệt đó. Ngưỡng mộ quá :P

apple
24-05-2006, 08:47 AM
Just be... Cachuaxay à!
Lâu quá không trở lại quán, thấy CCX nhiều tâm trạng hơn.
CCX đã bắt đầu chua chua ngọt ngọt rồi đó. hihihi...

nguyendinh
24-05-2006, 09:28 AM
CaChua mến. Đọc những dòng của CaChua, mình cảm thấy có hình ảnh của mình trong đó đó......đúng là cuộc sống này là như thế đó, một khi mình đã thương ai rùi, thì tất cả thời gain và tâm trí của mình đều luôn hướng về họ (nghe có vẻ khó tin và sến quá ko nhỉ) nhưng theo bản thân mình nghĩ thì nếu ai mà thực lòng iu một ai đó thì sẽ biết được cảm giác mà mình vừa nói ra đó mà. CaChua nè, hy vọng bạn có những bài viết thật hay nữa nha, mình là thành viên mới tham gia, cho nên CaChua có thể cho mình biết yahoo của CaChua được ko vậy. Nick mình là (greenteathanhthai). Hy vọng sớm nhận được hồi âm của CaChua smile:

apple
24-05-2006, 09:35 AM
hihihi... Viết nhật ký hiệu quả ghê không CCX? Cố lên!!!!

cachuaxay
25-05-2006, 03:34 AM
Quando Quando

http://oto.sitesled.com/AAA%20Music/Quando.wma

3 giờ sáng, tỉnh bơ, ko ngủ được ... Mấy ngày nay cứ mất ngủ suốt, tinh thần thì lúc thì căng như quả bóng, lúc lại tiu nghỉu ... Ko muốn vậy đâu, nhưng chỉ cần nghĩ ngợi lung tung một chút là lại thấy người như mất hết sức. Bài vở chưa xong, ví thì vẫn chưa kiếm ra, lại lỡ hứa làm mấy cái icon cho lớp ... tùm lum chuyện hết, tự nhiên giờ đầu óc lại thế này ... Nghĩ nhiều lúc buồn ghê, ngay cả mình cũng ko thể điều khiển cảm giác nữa thì làm gì được, ơ, nhưng mà nếu điều khiển được mọi thứ theo một kế họach định sẵn nào đó thì hóa ra mình thành robot à ? Ko dám đâu !!!

Trời mưa nữa, hôm qua á, àh ko, chiều thứ 2 nổi hứng dầm mưa ... ai cũng nhìn, tưởng mình chắc cũng ko bình thường ... biết là mình đang bực, nhưng cũng lỡ ướt hết rồi, nên đi về luôn, cố đi cho nhanh (để người ta đỡ nhìn), ai ngờ té cái "oạch", vừa đau, vừa quê ... vậy má té xong lại thấy tỉnh ra ... thôi chết, chắc chỉ tại mình nghĩ ngợi ... có gì chắc đó đã là yêu ?

Đi cắt tóc, lần này quyết cắt kiểu gì cho là lạ, vì mình quyết cắt tóc xong thì ko nghĩ tới mấy chuyện phức tạp đó nữa ... " Anh hớt cho em kiểu gì mô-đen hén ", ai dè, ổng phán một câu xanh rờn "Tóc mày vừa yếu vừa mỏng, chỉ có tỉa ngắn lại thui chứ kiểu cọ gì cũng đâu có đẹp" ---> thất bại ghê !!! Nghĩ thầm, chắc ổng ko biết cắt tóc thôi chứ tóc mình vầy hớt húi cua chắc cũng đẹp chứ ... ai dzè, ông thợ kế bên cũng phán y dzậy ... Giờ tỉa ngắn rùi lại hóa ra hay, nhìn đi nhìn lại thấy cũng ko đến nỗi tệ, ưmh, mình như thế nào thì cứ như vậy, hay nghĩ ngợi thì cứ nghĩ, ba trợn hay sến...ngang hông lúc nào thì chịu lúc đó, mà giờ này, có ... nhớ ai thì cũng chịu thui, biết sao giờ ??? Hì hì, nghĩ vậy thấy lòng cũng nhẹ đi một ... phần mười, 9 phần còn lại thì đang đói muốn chết ... ăn chay, lại thức khuya thế này thì có mà sụt cả ký lô quá ...

Trời sắp sáng rùi, phải ngủ thôi ...

cachuaxay
25-05-2006, 03:37 AM
to nguyendinh: cám ơn bạn nhiều hen, ccx đã add nick bạn rùi đó, khi nào rãnh thì 8 hen !

to app: viết nk có lợi vậy sao app ko thử viết một cái xem ??? mà hình như Thơ Ngây chỉ còn mình app là chưa có nk thui mà ... he he, viết đi rùi cc vào đọc với !!!

cachuaxay
27-05-2006, 01:15 AM
Follow your heart ...

Hôm nay ngủ sớm, có người dặn vậy, lâu lắm mới có người khác ngoài ba mẹ hay mấy đứa em với mis nhắc mình ngủ sớm, nghe vậy mừng ghê --> mất ngủ --> lãng xẹt :confused: !!! ... Ưmh tối này cái gì chưa nói được cũng đã nói hết, cái muốn nghe cũng đã được nghe ... nhưng sao lòng vẫn chưa nhẹ nhõm nhỉ ... một cái gì đó (ai biết cái gì !) cứ âm ỉ cháy, cứ làm mình tưởng tượng đến những thứ ko hay ... Chắc tại mình sợ, mọi thứ sao mỏng manh quá, giống như cái ly thủy tinh, lỡ rớt rồi có làm cho liền lại được đâu ... mà mình thì sợ ly bể lắm rùi, đứt tay như chơi à nghen ! ... ui ! nhức đầu quá, ko nghĩ nữa !!!

Hix, xem lịch mới biết là hôm nay đã 27 rùi, 2 tuần nữa thi, mà trong đầu chỉ tòan nghĩ tùm lum vầy chắc rớt hết ... Java B nè, Mạng nè, Cấu trúc rồi Linux cộng thêm Chủ Nghĩa Xã Hội, chắc chết quá. So lại người ta, thấy mình mắc cỡ ghê, đó giờ kỳ nào cũng rớt te tua, môn nào đậu liền cũng điểm thấp, nhìn lại bảng điểm, bùn ghê ... biết sao giờ, đó giờ ai kiu ham chơi chi ... thui kệ, kỳ này ráng vậy ... mà ráng gì đây trời, giờ này chữ chạy hết đi đâu rồi, lấy đâu mà thi ??? Thôi ngủ, sáng mai bữa cuối môn Mạng, cầu trời thầy túm tắt lại bớt dzùm em, cả cuốn sách vậy, học sao hết thầy ơi ...

Ngủ ngon mọi người, ai mơ gặo ác mộng thì cứ mơ nghen, hì hì ... :lol:

Ah quên, mai bé Trâm (mập) và Vân (điệu) đi chơi "Ngày hội song sinh" ở đầm Sen, chắc vui lắm ... Phải chi mai nghỉ học, đi theo cho vui (vé free mà he he ...) nhưng thôi, đi học rùi về nhà học bài vậy ( gương mẫu ghê !)

Nghe để ngủ và mong là sẽ mơ một giấc mơ đẹp: I believe in you, Quando, Ifinnalyy found some one ... :smartass:


http://oto.sitesled.com/AAA%20Music/I%20believe%20in%20you.wma
http://oto.sitesled.com/AAA%20Music/I%20finnally%20found%20someone.wma

singasong
27-05-2006, 01:27 AM
Hèm, em nhắc anh mới nhớ. Lúc chiều chạy ngang khu 3/2 thấy người ta phát tờ bướm quảng cáo, cũng đọc đọc, ngày lễ song sinh cho các nhóc thiếu nhi, định mai lên cơ quan đưa cho chị đồng nghiệp cái thông báo vì chị ý cũng có 1 cặp song sinh...
Mà nè, trong giấy ghi 28/5 lận, là ngày mốt cơ, bi giờ thì đã là "ngày mai" rồi. Chắc mai anh đưa chị ấy vẫn kịp...

Cà-chua à, mối tình 1 ngày của "anh em" mình chắc hết thiệt òi, dạo này nghe gian hồ đồn em có niềm vui mới, anh khóc 8 ngày 8 đêm... giờ hết nước mắt rồi, nghĩ lại thấy mình ích kỉ quá nên không khóc nữa, hehe. Nói chứ em thấy chưa "hạnh phúc sẽ đến với những ai mong đợi", hãy chân thành nha em, sẽ hạnh phúc.
Tờ giấy thiệp note em gởi anh dẹp òi, không có dán trên máy tính nữa, dấu trong sổ tay đàng hoàng, 10 năm sau sẽ mở ra coi. Hehehe!

Nhớ nhé, dù thế nào vẫn ráng giữ hạnh phúc, nha cưng. Anh sẽ nguyện là chuyên viên tư vấn tâm lý sức khoẻ sinh sản cho em. :lol: Tặng em bài hát nè:


http://www.taoxanh.net/sas/music/linda.wma

Ráng lên Burin!

Erin
27-05-2006, 10:02 AM
Hay nhỉ... Nhưng Hanki cũng muồn 1 lần được thử uống cà chua xay thế nào?
* Yêu 1 người thì khó thật nhưng yêu nhiều người thì không khó chút nào

Mr.stylish
27-05-2006, 07:36 PM
Lâu ngày mới ghé quán sinh tố , thấy trái "cà chua" dạo này nhiều tâm trạng dzữ ha anh ?

Moị chuyện sẽ qua thôi anh ! Bây giờ , như em , ráng học đi anh , tương lai tươi sáng sẽ kéo theo nhiều cái khác tươi sáng ké đó anh ! Hì hì ^_^ .

Mốt là phải khao em một chầu "cà chua dầm" à ! :)

cachuaxay
29-05-2006, 05:31 PM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/p101012920copy.jpg

Ko biết như thế nào mới gọi là hạnh phúc, nhưng mình biết, mình đang vui ... chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh đến thế, phải chi, mình biết cách làm thời gian trôi qua nhanh thật nhanh và 'đông cứng' lại đúng lúc nhỉ ... vì, sao lúc này, nhớ quá ...

Nghĩ lại cũng thiệt là mắc cười, cứ mỗi lần đi chơi, thì lại tốn thời gian (vốn quý như vàng !) vào những chuyện cực kỳ lãng xẹt, lần trước thì mất vui vì một tin nhắn, lần này thì mình hiều một đàng và người kia thì hiểu một nẻo ... nhưng vậy cũng có cái hay của nó, bời nếu ko có cái tin nhắn kia, mình cũng chẳng thể thấy vẻ mặt tội tội của người ta khi nói "Nghĩ lung tung gì thì viết vào blog rùi ... comment cho" và nhờ có sự hiểu lầm hôm qua thì những lúc ngắn ngủi cạnh nhau mới thật sự trở nên quý giá ... Hic, hơi sến nhỉ, nhưng chẳng sao, ai đang như mình lại ko thế ...

Lịch thi dời lại, cũng tiện, nhưng lại tréo ngoe với lịch thi đằng kia, thành ra, gặp nhau được sẽ khó ... nhưng mà ... khỏi lo, ccx ko nghĩ lung tung nữa, ráng mà học chớ, thi lại môn nào thì lại có người lên tuốt Tây Nguyên làm sao ... acha acha cố lên he he

Mấy tấm hình về Đà Lạt ... đẹp quá ...




http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/p1010007.jpg

cachuaxay
02-06-2006, 01:38 AM
Hôm nay giận nhau to, cũng chỉ là vài chuyện cỏn con, mấy câu nói vu vơ, vậy mà cũng to chuyện :confused: ... Một đằng thì hay chọc phá rồi nói giỡn, một đằng thì cứ tưởng thiệt, rùi nghĩ tầm bậy, rùi giận tùm lum ... Nhưng rồi, giận lâu được cái chết liền, bởi, mình cũng biết là nhiều khi cũng chì nói đùa, nhưng rồi lại nghĩ tiếp trời, đùa hay thật ai biết được nhiu đó, cũng tốn hết cả mớ calo vô cái chuyện suy nghĩ ... Ko biết sao, dạo này cứ hay nghĩ nhiều vậy, lúc cò chuyện thì ko nói, chứ lúc ko có gì thì cũng tự tìm chuyện mà nghĩ nữa ! Potay.com lun :exclaim:

Hì, giờ nghĩ lại cũng thấy mắc cười, mình thì, lúc nào cũng hô hào Không thèm iu rồi never nữa chứ, vậy mà rốt cuộc, đổ như chuối lại là mình, he he, xấu hổ ghê :mad: , bởi vậy mới nói, cái gì cũng vậy, đừng có mà nói trước, tòan ngược lại ko à ( suy ra, ai muốn có bồ bịch nhanh chóng thì cứ mà tuyên bố Không iu hay đại loại thế ! He he :biggrin: :biggrin: :biggrin: ).

Lịch thi dời lại 2 tuần, nghe vậy tự nhiên nhác học kinh ... mấy bữa rùi mà học cũng chì có chút ít, phần lớn còn lại dành cho ăn ngủ và nghĩ (lại suy nghĩ) nhiều hơn ... ôi trời, đúng là "bản tính khó dời", lần nào, cũng đợi nước tới ... cần cổ mới nhảy, ko lẽ lần này vậy nữa à , ưhm, mà ko được, kì này phải cố mà siêng năng, ko thì lại bị quy vào cái tội mải lo ... he he :lol:

Thứ 7 này về nhà xin ... lương, sẵn ghé ngang thăm nội, rùi chủ nhật tuần sau là đám giỗ ở nhà ngoại, ái cha, lịch có vẻ kín, ko biết làm sao cho ra được một hai ngày rãnh đi chơi đây ?

Thôi, ko tính nữa, giờ ngủ ! Sáng mai ai thi thì làm bài cho tốt ! Ngủ ngon cả nhà !

À, ngày mai là ngày "khai trương" áo đồng phục lớp, sản phẩm mà mình đã góp công "vô cùng to lớn" vào đó (mần logo !), nói thiệt, áo nhìn hơi ...lúa, nhưng ko sao, mình cũng có phải dân Xì Phố đâu mà chê lúa, he he

tinh_yeu_hoan_hao
03-06-2006, 06:12 PM
trùi !!nhí nha nhí nha nhanh wé à 1!!

lqhienus
03-06-2006, 10:14 PM
hay thật và buồn quá . ( mặc dù giọng văn không bi thảm ) .

cachuaxay
05-06-2006, 11:18 PM
Hum nay là một ngày đáng nhớ ... he he, ko biết nói sao, kể hết thì thành ra ... vô duyên, mà ko kể cho ai nghe thì, hic, xin lỗi chịu hông nổi !, thôi thì, ai có đọc cứ biết là hôm nay, ccx vui nhiều lắm, vậy là okie rùi !
Hình như iu nhau là vậy thì phải, bao nhiêu thì gọi là đủ ?, ko biết, chỉ biết là những ngày qua thì tòan là thiếu, và đầu óc thì lúc nào cũng đang trên mây ... Ừ, mày đang yêu và ngừi ta cũng vậy đó cc, đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nữa !
Vẫn hay xem phim Hàn, vẫn thấy khi yêu nhau, người ta nói và hứa nhiều lắm ... nhưng mình thì sẽ ko hứa mà cũng ko nói gì, vì ... hứa và nói thì bao nhiêu cho đủ, và cái cần nhất, niềm tin, thì mình cũng đã nhận được ... Tự tin quá hả, ko biết, chỉ biết là cái nắm tay, với cc nhiều khi nó còn quan trọng hơn nhiều lời nói !

Chiều này, có người cười khà khà rồi mắng, mày nay sến lắm rùi đó, trời đất ơi, mọi ngừi cũng thấy vậy nữa hả, vậy mà cứ tưởng mình mình biết thui, ai ngờ, hì hì, sẽ ráng bớt bớt lại, nhưng mà ai mà biết được ... Cũng như chuyện hay nghĩ lung tung vậy, lắm lúc chỉ cần nghe hay biết được chuyện-gì-đó là đầu óc lập tức chạy như máy để mà nghĩ này nghĩ nọ rùi, đến lúc trấn tĩnh lại thì mới hú hồn, trời, mình khùng quá, tòan nghĩ chuyện gì đâu, vậy đó ... biết sao giờ ! Nghĩ lại, cũng tội tội một người, suốt ngày cứ lo mình nghĩ bậy mà thi cử ko được gì hết, bức rứt ghê ... hic, tội mình xem ra cũng lớn nhỉ ? @người đó: ccx thích ăn kẹo, hì hì ...

Thôi, hôm nay ngủ sớm ... ngày mai, sẽ đẹp trời lắm đây ! Ai thi thì ráng mà làm bài à !

mlforever
06-06-2006, 10:36 AM
đã yêu ... xin hãy yêu thật nhiều

singasong
06-06-2006, 11:42 AM
Không dám đọc nhật ký của cachua, sợ buồn. hehe, nhưng mà cũng hi vọng là sẽ đọc "được" trong 1 thời gian gần thôi. Lúc đó 1 là có bồ, 2 là bị chai đấy.

Nhớ nhé cachua, ai cũng khuyên em giữ gìn cẩn thận rồi đó. Ngày còn dài, tình còn đầy!

cachuaxay
15-06-2006, 10:46 AM
Dạo này, ít viết ... Ko phải là ko có gì để viết (thực ra là viết một mớ nhưng save trong USB hết à, ko có trưng lên :lol: ), nhưng mỗi lần viết xong như thế, thấy sao mình nghĩ lung tung nhiều quá, lại thôi !

Dạo trước, cái Sinh tố cà chua mang ra chỉ để một lý do duy nhất (nghe lời Sếp Mập :punk: ) là để ... có bồ (ặc :glare: ) nên đôi lúc cũng hơi thảo mai tí ti, nhí nhố chút xíu, cố tạo ra vẻ người vô lo vô ưu, nhưng viết nhiều, thành ra con người thật mình trong đó lúc nào ko hay ... he he, tại mình là vậy, cái gì cũng trưng hết ra ngoài, mà ko phải là đi nhiều chuyện với mọi người đâu à, nhiều khi có nói gì đâu mà sao ai cũng biết hết ... giống như trái cà chua vậy đó, vỏ nó xanh tức là nó còn sống, vỏ màu đỏ thì đã chín lắm rùi, còn vỏ màu cam cam thì cà chua nửa chín nửa sống, ko có chuyện vỏ đỏ mà sống nhăn hay vỏ xanh mà chín nát bao giờ ... :lol: .

Bây giờ, thì ... bồ cũng đã có (hòan tòan ko phải do cái Sinh tố cà chua mang lại, hix, viết quá trời mà có ai mần quen đâu :confused: ), Mr.K lo cho mình nhiều, vui tính, hay ghẹo để cc "nổi sùng" lên rồi cười :glare: ... hì hì, đáng yêu, nhưng chắc tại "lây" cái bệnh suy nghĩ nhiều của cc nên giờ lâu lâu cũng hay nghĩ lung tung :no: ... thương Mr.K nhiều, nhiều lắm lắm ...

Có thể nhìn vào, mọi người đều thấy mình đang hạnh phúc, có đó, nhưng vẫn sợ, nhiều khi chỉ là cái sợ vô cớ khi thỉnh thỏang trễ hẹn, hay những lúc đợi hoài mà một cái nick kia ko sáng ... có đựơc thứ gì đó, khó, nhưng giữ gìn nó, còn khó hơn nhiều ... ai đó, xin cứ hãy vững tâm một điều là, những gì thật lòng, thì ko dễ lấy đi đâu ...

Thích ăn kẹo nhiều, nhiều lắm.

singasong
15-06-2006, 11:16 AM
Kẹo đồng, ăn ko, hèmmm.

---

Ngày trước sas có viết 1 truyện ngắn "Cuộc sống hình viên kẹo", kể về câu chuyện có thật của 1 người chú mà sas từng quen biết. Người chú này bị bệnh tim, song vẫn gắng dẫn sas leo lên 1 ngọn núi chỉ để cho sas hiểu "hạnh phúc luôn mặn", mặn vị mồ hôi, nước mắt trong 1 lần sas tuyệt vọng vì thi rớt. Không ai thành công, hạnh phúc mà không trải qua khó khăn... trên đoạn đường, liên tục thấy chú uống những viên thuốc, mà theo như chú bảo đó là "kẹo"... lúc đó sas cũng tin, ngu nhỉ.
Lên đến đỉnh núi, chú đưa sas 1 viên đá và bảo là "hãy nghỉ đó là nỗi buồn và vất nó xuống vực nhen!" Ừ, 2 chú cháu vất cả tấn nỗi buồn xuống vực... (không biết có con hưu nào vô tình chạy qua bị "dính đá" mà chết không nhỉ... hic)... rồi ngồi thở phào...

Ngày tiễn sas về TP, chú bảo "chú phải vẽ cho xong những bức tranh dang dở, cái bệnh tim nó không chờ chú..." Lúc đó mới chực nhận ra mình được tiếp sức mạnh từ 1 người cực kỳ mạnh mẽ... Khóc quá chừng... mà miệng thì cười tươi rói, chú dúi vào tay nắm kẹo, lần này là kẹo thật. Chú bảo là "yên tâm, kẹo này không đắng như kẹo của chú vẫn thường ăn... nhưng ăn để biết, kẹo không phải lúc nào cũng ngọt, nó có vị chua, vị thanh, vì cay... nhiều lắm... nhé!"

Cuộc sống hình viên kẹo. Cachua thấy rồi phải không, không phải lúc nào "hạnh phúc" cũng gần và dễ nắm giữ như ta nghĩ... em với anh, mỗi đứa 1 cách nghĩ và điều khiển cuộc sống khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là "đều muốn có 1 hạnh phúc trọn vẹn".
Thì hãy cố gắng, nha em!

cachuaxay
24-06-2006, 12:09 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/2cup.jpg


7 ngày qua, nói ko nhớ gì hết là nói xạo, còn nói suốt ngày lúc nào cũng nhớ thì thành ra cũng ... xạo nốt, thật ra, có nhớ, nhớ nhiều là đằng khác, nhưng mình thì cứ cố lảng đi, lo cho xong bài thi ... để rồi những lúc tránh ko được, lại gọi điện, lại ol ... để rùi sao đó, cứ muốn xách xe chạy ào lên thành phố ...

Từ chiều qua, gói ghém hết sách vở, đồ đạc ngay ngắn (chuyện lạ! Bởi trước giờ về tới nhà là cứ muốn ở lì trong nhà, ko muốn lên lại Sài Gòn) ... muốn sáng ra dậy thật sớm, nói với ở nhà là "Đi sớm cho khỏi nắng", nhưng thật ra, là muốn lên cho sớm thôi, đã hẹn rồi mà ... vậy mà, mặt trời chưa ló thì mưa, mưa dai khủng khiếp, cứ âm ỉ ko chịu dứt ... đó giờ, khoái mưa kiểu này lắm, nhưng giờ thì cứ mong sao cho nó tạnh dzùm ... bực kinh ! Cuối cùng thì cũng có nắng, gần 10h (ặc !) ... lại thêm mấy cái xe đổ đất đáng ghét, chạy rơi vãi tùm lum, giờ mưa, đường ngập ngụa, trơn lùi ... kiềm xe muốn vã cả bả vai :mad:

Cứ nghĩ, phải làm gì đầu tiên khi gặp lại ... muốn nhiều thứ, muốn cho Mr.K biết mình nhớ Mr. đến thế nào, nhưng cuối cùng, lại thôi ... hôm nay, Mr. lạ lắm, nói rất nhiều, mà những chuyện kiểu như thế, thường chỉ có mình nói ... lúc đầu hơi khoái chí, nghĩ, chắc lâu ngày gặp lại, nhớ mình quá nên nói hơi nhiều (bù lại mấy ngày qua mà :lol: :lol: :lol: !) ... lát sau, thì mình hiểu, hình như đang có chuyện ...

Nửa vòng trái đất, nói ko xa à, ... xạo nữa! Chat chit, email, điện thoại thì sao ... nếu thật sự mấy cái đó thay thế chuyện người gặp người, thì người ta còn gặp nhau làm gì, cứ ngồi nhà mail, phone rồi ngủ có phải thích hơn ko? Nghĩ tới cả chuyện này, có vẻ là quá sớm ... nhưng mình biết, cả mình và Mr. đều đang bị chuyện đó vướng trong đầu, ko nghĩ tới cũng ko được ... À, mà có chuyện này, hình như vẫn chưa nói, điều mà mình sợ nhất, ko phải là khỏang cách xa bao nhiêu, cũng ko phải chuyện "nhảy dây trong tâm tưởng", mà là chuyện một ngày nào đó, mình "bị" quên mất tiêu :glare: ... cc hay quên, cái này có thật, nhưng có những thứ, có muốn cũng chẳng thể del được, hì hì, cho nên, lúc nào cũng muốn, mình sẽ ... có tên trong cái chỗ ko del được của Mr.. Chuyện Mr có đi xa hay ko, vẫn còn chưa biết, nhưng tối nay thì mình lại rất vui, bởi 1 lý do đơn giản, mình ... hình như lọt vô cái vùng can't del đó rùi :smartass: !

Một lẽ tất nhiên, cái đầu nhanh nhảu của mình sẽ vẫn sản sinh ra một lốc những chuyện lung tung ngay khi có thể, nhưng cũng chính cái đầu ấy sẽ bỏ qua một bên ngay tức khắc những chuyện tùm lum đó, lý do à, cực kỳ đơn giản, thích ăn kẹo thì phải tin vào cục kẹo mà mình đang ăn chứ :rolleyes:

Ngủ ngon Mr. hén !

cachuaxay
25-06-2006, 01:04 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/spirit_of_summer.jpg

Vậy là đã gần 2 năm mình ... bám rễ trên thành phố này - nơi phồn hoa đô hội, cái cách mà người dân quê vẫn hay gọi Sài Gòn. Cũng ko nghĩ là thời gian lại trôi qua nhanh vậy, mới ngày nào, mình còn phải tìm từng tuyến xe bus để tới trường, rùi cả gan ... xách xe chạy ... long nhong chỉ để biết phố, biết đường. Sài Gòn rất lạ, lạ nhất là ở chỗ hàng xóm sát nhà nhau mà cả năm trời ko biết mặt, lạ thêm ở cái cảm giác mình đang chìm nghỉm trong một đòan người nhưng lắm lúc lại lạc lõng và lẻ loi vô cùng ... Hì hì, sống ở Sài Gòn, hình như mình cũng lớn thêm nhiều, 2 năm ngắn ngủi nhưng lại giúp mình hiểu ra nhiều thứ hơn cả 18 năm ... Thích Sài Gòn những lúc về khuya hay sáng sớm, đường phố vắng tênh và mát rượi, thích những con đường xanh mát bóng cây dầu gió, để mỗi lúc mùa gió về, vũ điệu của những cánh chuồn lại rợp cả một khoảng trời ...

Xa nhà cũng xêm xêm 2 năm rùi nhỉ ... nó vậy nghe ghê ghê, vì cứ về hoài mà, nhưng về, thì chỉ ở nhà nhiều, chứ có ra đường đâu. Thị trấn cũng rất lạ ... lạ ở chỗ một cậu học sinh hôm nay trốn học thì cả chợ đều biết, lạ thêm ở chỗ mỗi khi đi xa về, lỡ có ra đường, sẽ bắt gặp ngay những nụ cười chào hỏi, thân tình và anti-thảo mai, của một ai đó mà nhiều khi mình cũng chẳng kịp nhớ ra mà chào lại ... Thị trấn nhỏ mà, nhỏ tới mức 8-9 giờ tối đã ko còn ai ngoài đường, và nếu đi chợ lúc 1-2 giờ chiều thì cũng chẳng còn thứ gì mà mua đâu nhé !

Nhớ lại, có những người mình rất ghét, ví dụ như ông thầy Thành dạy Anh Văn cấp 3 vậy, dạy mình ít buổi thôi, nhưng ghét ổng, ko phải vì dạy ko hay (sinh động và vui nhộn là đằng khác), nhưng ghét cái cách mà ổng đồi xử với học trò, dở dở ương ương và công tư bất minh quá ... Cũng hơi hỗn, học trò mà sao nói thầy vậy, nhưng ko thích thì là ko thích, biết làm sao hơn ? Có những đứa bạn, mình cũng rất ghét luôn, mà ngày xưa kì lắm, ghét là tỏ hết ra mặt, chẳng buồn thảo mai tí ti nào hết, thành ra cũng khối người ko ưa gì mình ... giờ nghĩ lại, thấy con nít quá ! Bây giờ, cũng ko ưa ko ít người đâu, nhưng cũng ko còn tỏ ra hết như ngày xưa, mỗi người một cách sống, nước sông ko đụng nước giếng thì thôi ... nghe có vẻ lạnh lùng nhỉ ???:confused:

Chiều nay đi uống cafe với mọi người, ko đủ mặt nhưng vẫn nhiều tiếng cười, hình như, ai dần dà cũng có những thứ khó nói ... cũng phải thôi, ai cũng lớn rồi ... về nhà, thấy sao mọi thứ khó nắm bắt và vô định quá ... lòng trống trải và xa lắc lơ ...

cachuaxay
26-06-2006, 01:09 AM
Vừa gọi điện thoại xong, muốn ko nghĩ gì hết để học tiếp nhưng ko được, thôi thì viết ra cho nhẹ người ...


Buồn, chỉ có vậy thôi ... Cố tỏ ra ko có gì hết, sợ mình thành ra quá quắt ... nhưng thật sự là hơi buồn. Biết hôm nay a lên, sáng đã dậy sớm học bài, chiều chạy qua nhà đứa bạn học nhóm mà người cứ nhấp nhổm sợ a ol, thế là về sớm ... nhưng đợi hoài mà sao ko thấy ol --> nghĩ tùm lum liền lun :glare: ... --> cố gọi điện thoại, cuối cùng cũng được. May quá, vừa mới lên, thế là lại hẹn tiếp lát nhớ ol ... 9h45 ... rồi 10h rưỡi rồi 11 giờ, vẫn ko thấy ... cố gọi ... ừ, a vẫn chưa về được ... Muốn bảo thôi a về nhà liền đi, nhưng làm vậy đâu có được, ch vừa thòang qua đầu thôi nhưng miệng đã nói ngay rồi , ... ừ đi chơi vui hen ...


Hì hì, kể lể nhiều quá, nhưng bây giờ thì đang nghĩ (lung tung) nhiều đó ... hình như, cái tên mình chưa đủ để nhắc a nhớ ... ừ, mà a cũng nói rồi mà, hay quên và ko biết từ chối, thì bạn bè rủ đi cũng đâu thể ko đi được ... A vẫn còn có bạn bè mà, hì hì ... lúc nãy, còn tính gọi lai nữa chứ, muốn biết giờ này về nhà chưa, cầm tới cầm lui cái điện thoại, bấm bấm, rùi lại cancel ... thôi, cũng ko nên làm quá vậy nhỉ ... thôi thôi ko nghĩ nữa. Pause lại tại đây !


Vẫn còn ấm ức 1 chuyện, ngồi chờ ol, đã thay áo sẵn, chỉ chờ nick sáng là rủ a chạy 1 vòng liền, mai người thi người thực tập, vậy mà ...


Thôi, cái đầu mình mà, tự nghĩ ra nhiều mà cũng biết bỏ qua đúng lúc lắm, sáng mai là hết, he he ...:lol:


Học tiếp ... café gì mà đắng kinh khủng :mad: ... hix, nhắm mắt uống 1 hơi lun chứ nhấm nháp gì nổi ...:emlaugh:

cachuaxay
26-06-2006, 03:37 PM
E hèm ... vậy là có người xách xe đi thực tập mà ko thèm nhắn nhá gì một tiếng hen ... được lắm, vụ này xong thể nào cũng phải cho 1 trận :shifty: ... Ai đó, lấy cái này mà làm gương nè ! :exclaim:


http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/hehe.jpg



He he, nói thì nói vậy thui, chứ mình cũng dư biết là thể nào sáng này cũng có người chạy hộc tốc về nhà, dọn đồ đi còn ko kịp nữa ... ừa, thôi tạm ghi sổ nợ lần này, khi nào nhiều tội xử luôn 1 lần ! :glare:


Thôi, đi thực tập thì ráng mà làm cho tốt, mai mình cũng ráng làm bài cho tốt :rolleyes: , hì hì ...

cachuaxay
27-06-2006, 09:46 PM
Vậy là hôm nay thi xong được một môn nữa, Chũ Nghĩa Xã Hội ... cả lớp đứa nào cũng bất ngờ khi đọc cái đề ... cho có 2 câu, mà 1 câu phải hiểu rùi túm tắt ý câu 2-3 câu khác thì mới làm được. Nói chung, môn này vậy là okie rùi ... Giờ lo tiếp đến môn Mạng ngày thứ 5 ...

Suốt từ tối hôm qua tới giờ, ko gọi điện thoại được, cũng ko biết phải liên lạc với nhau như thế nào ... Thiệt là, có đi đâu xa, đi mấy ngày thì ít ra cũng cho mình biết với chứ, ai lại lẳn lặn mà đi như thế, hôm qua thì còn ko sao, chứ chiều giờ mình cứ nhấm nhỏm ko yên ... ráng học bài mà rốt cuộc cũng ko vô được chữ nào, ráng nghĩ ra những lý do để bớt lo, nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối ... nhức đầu quá, bỏ máy, lấy xe chạy một vòng cho thoải mái, nhưng rồi cũng cứ nhấp nhỏm, biết đâu lại ol giờ này ... thôi về ...

Dù gì thì gì, hôm nay vẫn phải thức khuya học bài, nhưng chưa bao giờ mình lại thèm ngủ như giờ, vừa vì mệt (mấy ngày nay ngủ ít kinh khủng), phần vì ngủ rồi, chắc sẽ bớt nghĩ ngợi ...

Sợ lắm, sợ lỡ có chuyện gì, lại ko thèm nói với mình, lại lẳn lặn suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định gì đó ... sợ mình ko đủ sức để ai đó có thể dựa vào, sợ luôn cả cảm giác mông lung vô định như lúc này, thấy mình sao vô dụng và bất lực quá ...

Ừhm, thôi, bây giờ mình sẽ cố mà dựa vào một lý do có vẻ logic và ... dễ chịu nhất có thể nghĩ ra lúc này, đang ở Củ Chi, và điện thoại chưa nạp thẻ hoặc chỗ đó ko có sóng (suy ra cũng ko có internet mà chat chit), ừ, chắc hẳn là vậy ...

Hôm nay down tới nỗi chẳng kiếm ra nổi cái hình bỏ vào blog, pó tay lun

cachuaxay
29-06-2006, 12:17 AM
Hì hì, sáng này, gọi điện được rồi, mừng ghê, hóa ra điện thoại hết pin, vậy mà, cc ơi là cc, pó tay mày luôn ... nghĩ ra tùm lum thứ :glare: . Giờ chat xong, thấy lòng nhẹ ghê, hì hì ...

Chiều này, nhỏ Khỉ Lửa gọi, hóa ra tụi nó đã tụ họp lại hết ... chậc chậc, vậy mà mình ko biết gì hết ! Đủ mặt hết, Khỉ Lửa, Trang lùn, w.H, Omo, Trúc, Nghiệm, 3 Giàu rồi tụi thằng Ớt, A Sử lần này cũng bon chen chạy lên tới đây nữa ... Vừa gặp, tụi Khỉ Lửa đã khen mình Cậu nay bảnh trai quá ... có tiền lẻ ko cho tụi con với ! Hix, mấy con nhỏ này chuyên gia khen mình xong rùi ..., mà ai biểu, ham hố người ta khen làm chi, he he ...
Nhưng mà thật tình, nhìn kĩ lại, ai cũng "mốt" hơn khi xưa nhiều ... w.H, Khỉ Lửa, Nghiệm mỗi đứa một cái đầu duỗi thẳng tắp ... Omo tóc tém qua một bên khác xì-ta hồi Tết ... ngay cả thằng Ớt, nó cũng ... làm nguyên một cái đầu tóc dài ngoằn, trông ... dơ dơ :ermm: ... hồi Tết, tóc nó ngăn ngắn, trong đỡ ... du côn hơn bây giờ ... hic, Ớt ơi là Ớt, pó tay mày lun á !

Tức ko, nghĩ sao mà tụi nó mua tòan sầu riêng (ko biết ăn) làm cả buổi chỉ tòan ngồi nói + uống nước + xem tụi nó ... ăn :mad: ... Thôi kệ, mình lười vận động, ăn ít một chút chắc sẽ đỡ béo nhỉ ?

Dạo này ít gặp nhau hơn, nhưng cứ mỗi lần gặp, thì lại cứ nói mãi những chuyện khi xưa, lúc tất cả còn ngồi chung 1 lớp, mà nói hoài ko chán, ko thấy hết mắc cười ... Hồi đó, mình làm lớp trưởng, nhưng nhát hít, nếu có gan, thì cũng là gan khi đứng lên ... bao che cho lớp trước mặt thầy cô (hì hì, mặt mũi cũng sáng, học cũng được, thầy cô cũng tin tin :whistling ), còn lại, có quýnh lộn hay tranh chấp gì, mình toàn ... đứng giữa, hoặc là ở ngoài ... đợi cho tới khi ngã ngũ rùi ... thì nhảy vô (giả bộ) dàn xếp ... he he, tiểu nhân ghê, uhm, tại lúc đó cũng nhát thật, chắc tại ở nhà sướng quá nên người nó vậy ... 2 năm đi học, giờ thì đã dzám nói, dzám làm nhiều hơn xưa rồi. Tụi nó nói, hồi mình vừa vào lớp, ai cũng ghét vì cái mặt nhìn ... khó ưa, lại ko nói chuyện với ai (đã nói là nhát thì làm sao dám nói chuyện với bạn mới !) ... nhưng dần dà, thân rồi thì mình lại ... quỷ nhất, he he, bởi vậy, đừng có nhìn bề ngoài mà đoán người, sai bét hết ...:shifty: . Giờ một năm, chắc chỉ có lễ tết mới tụ họp lại, nhiều khi còn ko đủ nữa, cứ thiếu đứa này, đứa kia ... ai cũng đã lớn, cũng bắt đầu có những chuyện phải lo, phải nghĩ rồi, nhiều lúc thèm cái cảm giác sáng sáng chạy ù ù tới trường (tại dậy trễ --> lớp trưởng mà chuyên gia đi trễ:lol: ), rùi cảm giác co ro đứng cà tim ... khi cô Anh Văn lật sổ trả bài (cô cực kì nghiêm khắc !), hay những lúc cả lớp thơ thẩn khi nghe cô Văn phân tích ... tình yêu của cô Nguyệt với anh lái xe trong Mảnh trăng cuối rừng (bài này thi tốt nghiệp luôn --> trúng mánh !), rồi có âấy khi thầy Toán "sale off" điểm, ai giải được bài này cộng nửa điểm 15 phút, thế là ào ào giành giật nhau, chẳng bạn bè anh em gì hết :confused: , hì hì, đúng là 12 năm làm học trò, chẳng dễ gì mà quên được !

Nói mới nhớ, vậy là mấy đứa học 12 cũng sắp thi Đại học rồi, rất thích cách quảng bá của tiếp sức mùa thi: Học tài thi phận, gạch bỏ chữ phận --> Tự tin là đậu ! Hì hì, ai thi, thi gì cĩng được, nhớ câu này hen !

cachuaxay
16-08-2006, 04:15 PM
http://i105.photobucket.com/albums/m204/taoxanh_album/Think.jpg

Chậc, nhịp sinh học của mình những ngày này đang cực kỳ chậm ... Sáng sớm, việc chuyển trạng thái thừ "ngủ" sang "nướng" và sau đó là "tỉnh hòan tòan" tốn khỏang 3-4 tiếng nên .. bình thường 6-7h dậy thì bây giờ là 10-11h nhá, sau đó là từ từ nhâm nhi bữa ăn đầu tiên trong ngày (gọi là đầu tiêng vì lúc này ăn sáng thì trễ, mà vẫn chưa tới giờ cơm trưa ^^) ... e hèm, sáng này nhai bánh mỳ lúa mạch đen Bavardian ... món này nghe giang hồ đồn đại là "trợ thủ" đắc lực cho Mr. Hà Anh Tuấn trong chiến dịch giảm béo ... him mỗi ngày ăn chỉ có 2 lát + 50gr cá ngừ sốt cà +salad, còn mình, chỉ có 30 phút mà ăn hết cả ổ + ly sữa + cục phômai ---> chẹp, giảm cân hay tăng cân nhỉ ??? Nhưng mà phải công nhận, cái bánh mỳ đó ăn .. ghiền, nó ko ngọt ko mặn nhưng cũng ko ngán ... chắc sau này phải nhờ vả GaL mua hoài quá ^^.

Để bù đắp lại bữa đầu tiên quá nhiều tinh bột và chất béo thì bữa tiếp theo mình đã ăn tòan rau xanh ... he he, canh giá hẹ nấu với tàu hủ non hơi bị .. dễ ăn, nhất là trong những ngày trời mưa thế này. Miss đang ốm nghén nên anti thịt cá, mình cũng adua theo, tòan ăn rau với đậu hũ ... ko biết có giảm được tí mỡ thừa nào ko nhỉ ??

Dạo này, "thanh thản" đến mức làm cái gì cũng chầm chậm (chậm chứ ko phải lề mề !!!), sắp vào học, còn mấy ngày hé ngắn ngủi, phải ráng mà tận hưởng nhỉ. Đến nỗi, coi phim cũng ... nhín nhín lại, mỗi ngày xem 1 tập chứ ko xem thoe kiểu bom tấn cả bộ 1 ngày như hồi xưa ... đang nghiển ngẫm Hòang Cung và Cô nàng đỏng đảnh, hai phim phim nào cũng vui, có khi coi có phân nửa là ngủ hồi nào cũng chẳng hay, he he ...

Sắp vào một học kỳ mới nữa, cả năm qua, túm đi túm lại cũng có nhiều cái khá, ví như cái LTB vẫn điểm cao, he he, nhưng bù lại, Linux rớt thê thảm .... hic. một trạng thái chung mỗi khi biết mình rớt là ... hối hận ghê ghớm, nghĩ lại tháng nào mama cũng cho tiền rùi dặn ráng học ... tội lỗi kinh khủng khiếp ... hứa tới đời thởu nào, ráng được 1 kỳ có học bổng, mà kỳ nào cũng thất hứa ... chài, càng nghĩ càng thấy mình dở hơi ...

Kỳ tới này, là kỳ thứ 5, kỳ 6 tới là vào chuyên ngành, học hành ko đàng hòang là 'đi' nhé !!!

Ráng mà nướng cho đã, chơi bời cho lắm vào, tuần sau là đâu vào đấy, sinh viên năm 3 rồi còn gì !!!

cachuaxay
22-08-2006, 01:26 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/SpringWaltz3copy.jpg

Định mệnh .. chẳng biết bạn có tin vào định mệnh hay ko, nhưng cc thì có đấy ... Cuộc sống, biết đâu lại là một màn kịch của tạo hóa, và mỗi người đã luôn có một vai trong màn kịch lớn ấy .. đã là của nhau thì muôn đời vẫn thế ...

Cc vẫn sẽ chờ, vẫn tin rằng một ngày nào đó .. định mệnh sẽ kéo bạn và cc lại với nhau, tất nhiên, nếu chúng ta thuộc về nhau ...

May be .. may be not ... LaMode !!!

tinh_yeu_hoan_hao
22-08-2006, 01:28 AM
tấm hình nhìn dễ thương quá à!!! ^^

cachuaxay
24-08-2006, 01:29 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/SpringWaltz2copy.jpg

Thật khó để nói là mọi thứ nhẹ nhàng trong một ngày như hôm nay nhỉ ? Khó khăn, phức tạp và rắc rối ...

Sáng này vừa xem tập cuối Spring Waltz ... thích kiểu yêu nhau như thế thật .. nhẹ cứ như ko .. chậc, nhưng ngoài đời, yêu được như thế chết liền .. ặc .. tìm đâu ra Suh Eun Young trong như tờ giấy trắng ... Phillips chân thành mạnh mẽ còn Jae Ha lạnh lùng và lãng tử .. phim Hàn vẫn cứ là phim Hàn ...

Trên trời dưới đất với sas, ổng bảo "Dạo này tao đang sống nhẹ nhàng lắm đấy, ko iu đương gì sất .. chỉ lo kiếm tiền" ...chậc .. nghe mà ham, chắc mình cũng phải "kế họach" lại cái cuộc sống vốn đã quá nhiều thứ bề bộn này rồi chăng .. dẹp hết nhỉ ... lo mỗi chuyện học, chuyện hành vậy thôi ko biết có nhẹ nhàng hơn ...?

Cách đây vài tháng, còn là 1 thằng "ngựa non háu đá", kênh lắm, lòng bảo lòng là, còn trẻ mà, phải qua sóng gió mới "cứng cáp" được, cái gì cũng muốn thử, muốn biết, cái gì cũng muốn như ý mình, và nghĩ chắc lúc nào cũng sẽ thế ... ăn nói nhiều khi cứ "thẳng như ruột ngựa", nhí nhố và lắm khi .. tưng tưng theo kiểu 8x "thời đại mới", giờ thì biết sóng biết gió, mới thấy sợ .. chậc ... lại muốn như ngày xưa, vô ưu ... nhẹ nhàng ...Đọc lại cái Sinh tố cà chua những ngày đầu tiên cặm cụi viết, thấy mắc cười và thoải mái, thấy sao ngày đó nhiều cái .. ngốc thế .. ngày đó .. cách đây có 7 tháng mà sao thấy xa lắc nhỉ ???

Đang nghe Tấn Minh hát Cỏ mềm (anti Hòang Hải) ... như thủ thỉ vào tai, nhẹ lắm ...

... ta sẽ bình yên ...


http://cachuaxay1.sitesled.com/Co%20Mem%20-%20Tan%20Minh.mp3

ecko
24-08-2006, 06:32 PM
cà chua... chua và ngọt... cachua vững vàng hơn ecko nhiều ... ecko cũng muốn quên 1 người ... nhưng sao ecko không làm được... ecko chúc cachua vui nghen...

cachuaxay
26-08-2006, 01:38 AM
http://img266.imageshack.us/img266/5206/mh1bg4.jpg

Mệt thở ko ra hơi ... cổ họng đau gần chết vì la hét "ít quá" ... nhưng vẫn cố viết vì nếu ko viết, sau này lỡ quên mất ^^ ....

Chậc chậc .. nói trước là cc ko phải là fan ruột rà máu mủ của Chanh .. nhưng sas thì lại là "hàng chính hiệu" ---> cả tối này cùng "trà trộn" vào FC Phương Thanh, cùng hòa vào một không khí cực kỳ vui vẻ và sôi động, mới hiểu .. tại sao mọi người lại yêu quí Chanh đến vậy ... ^^

Bên blog sas từ mấy ngày trước đã thông báo rùm beng về cái show Chanh in Rain này 17h 25,26/8 .. bàn tán, chuẩn bị từ mấy ngày trước .. thế mà đùng 1 cái, 4h45, aRain ở ngoài ấy phone về "Cc ơi, đâu có thấy gì đâu ...":confused: ... mình "sững sờ":blink: , sas "bàng hòang":no: ko hiểu .. và khi đã ba chân bốn cẳng ghé ngang nhà sas chở ổng ra "điểm tập kích", cùng đám người đang nhốn nháo thì mới hay tin .. 2 tiếng nữa mới bắt đầu em ạ :mad: .. lúc ấy chưa đầy 6h ... và tòan cảnh lúc đó chỉ có một giàn đèn được dựng lên:exclaim: ...

Đứng ngồi buôn dưa lê mãi .. mới thấy Chanh xuất hiện .. áo đen quần vàng cực kỳ xì ta ... và xinh ... y như trong hình (đính chính kỹ đọan này vì dạo này lắm ca sĩ nhà ta xinh xắn như búp bê trong hình .. nhưng ở ngoài thì .. miễn nói ^^) Chanh vui tính, dễ thương và rất ư thân thiện ... (Ghi chú thêm làm mang tiếng đi xem Chanh, nhưng cái hội 2L ngắm Chanh thì ít, mà ngắm "người khác" thì nhiều :lol: ... TCờ dạo này cũng khá là nhí nhố, xem ra sắp vượt mặt sas:smartass: , trong khi "mắt nhìn" dạo này của mình và Arain có vẻ "ngược tông" thì phải:confused: ) ...8h đúng, mưa bắt đầu được "rơi" thử và ko lâu sau đó thì cả một khỏang đường trước Bưu Điện SG gần như vỡ tung ra vì Chanh và mưa ... hic Chanh à, chắc cc phải bỏ A2 Trường mà theo Chanh quá ... ^^ Ô Ng Quang Dũng cũng hay thật, nghĩ ra cái màn hát trong mưa cho clip Mình đã xa nhau, "chất" và hợp cảnh kinh khủng, fan Chanh thì khỏi nói, cức kỳ hết mình ...túm đi túm lại ... ĐÃ !!!:punk: :punk:

He he .. việc còn lại giờ là chờ .. xem khi nào phát hành DVD và mua .. biết đâu lại có mình trong đó :glare:

tinh_yeu_hoan_hao
26-08-2006, 02:39 AM
phải bỏ A2 Trường mà theo Chanh quá ..
hía hía !!! ghê chưa !!!
ý ! vậy là ngay mai còn hát nữa !! ngày mia xách xe đi coi mới được! cám ơn cà chua nha !^^

cachuaxay
28-08-2006, 11:12 PM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/cafemua2.jpg

Trời Sài Gòn mưa dầm ... có 4 thằng "rãnh rỗi" dạo phố phường và điểm dừng chân là Highland đường Đồng Khởi ...


Mấy anh chị phục vụ dễ thương ghê ... cứ mời vào trong nhà ngồi ... he he, mấy ảnh mấy chỉ đâu có biết là tụi này chọn Highland vì mấy cái ghế kê ngoài lề, vừa được ngắm mưa và tắm mưa, bởi 4 đứa, đâu còn ai khô ^^ ... Sôcola trắng thơm và béo, nóng hổi tiếp thêm chút "sức lực" cho cả 4 thằng ... ngồi trên trời dưới đất, trong "bối cảnh" Sài Gòn một buổi tối mưa và lạnh, lạnh cả từ trong ra ngoài ...


Câu chuyện cứ xoay quanh những "chủ đề" quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán ... chuyện vui chơi, chuyện bạn bè, chuyện xì-ta mỗi thằng, chuyện yêu, chuyện .. tào lao ... đủ thứ chuyện có thể nảy ra và bàn tán ...ngắm mưa và ngắm cả .. bất kỳ ai đi ngang ... thấy nhịp sống cứ từ từ bình thản thế này thì tốt nhỉ ...


Vẫn ko thể gọi là nhẹ nhàng trong một ngày như thế này (câu này nghe quen quen ^^), ngoài mặt thì vẫn cứ cười hỉ hả nhưng ... biết đâu trong lòng sóng gió đến mức nào ... chậc, khỏang cấp 12, trong cơn giông còn có gió giật thôi ... giật mình, mèn ơi, ko lẽ mình già mau vậy sao ???


Highland một đêm trời ko đẹp, người đi cafe cũng ko ai đẹp (ướt như chuột sao mà đẹp được !) ... và cả những câu chuyện đi theo cùng nó .. cũng chẳng mấy tốt đẹp ...


Highland mưa dầm, cuốn cả chút ít niềm tin cuối cùng, biết tựa vào cái gì để tiếp tục chờ đây ?


"Định mệnh là cho ai đó một cơ hội" ... ko ít những cơ hội đã bị bỏ qua, thêm hay bớt một lần, có thay đổi kết quả ???


Rất nhiều thứ, 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 năm, 2-3 năm vẫn ko thể thay đổi, chỉ có cách nhìn ra nó là thay đổi mà thôi ...

Tạm biệt ... LaMode ...


Highland một đêm mưa ...


http://www.nhacnen.net/audio//My%20Tam%20-%20DuongNhuTaDa/08%20Duong%20Nhu%20Ta%20Da.mp3

khuong_bear
29-08-2006, 05:47 PM
"ngoài mặt thì vẫn cứ cười hỉ hả nhưng ... biết đâu trong lòng sóng gió đến mức nào ... chậc, khỏang cấp 12, trong cơn giông còn có gió giật thôi [/B[B]]... giật mình, mèn ơi, ko lẽ mình già mau vậy sao ???" uhm, có đôi lúc con người là vậy đó, luôn sống không thật với bản thân mình, luôn muốn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng có nhiều lúc trong lòng như sóng biển không yên...àh ha, cà chua bao nhiêu tuổi mà lại nói mau già thế, mỗi một ngày trôi qua mình không già đi đâu mà là trưởng thành hơn đấy cà chua àh!
"Highland mưa dầm, cuốn cả chút ít niềm tin cuối cùng, biết tựa vào cái gì để tiếp tục chờ đây" cà chua ơi! xung quanh cà chua vẫn còn rất nhiều bạn bè mà, sao lại " không biết tựa vào cái gì để tiếp tục chờ" , trước đây gấu cũng hụt hẫng, hoang mang, không biết mình phải tựa vào đâu nhưng rồi đúng lúc đó, những người bạn thật sự đã cho gấu một bờ vai để gấu tựa vào đó, chính vì vậy mà gấu đã vượt qua được, cà chua cũng sẽ vậy nha, hãy tìm cho mình một điểm tựa, rồi cà chua sẽ thấy, nìêm tin luôn hiện hữu trong trái tim mình, chúc cà chua vui nha.
ah< thứ sáu đi cafe không? có anh Phiêu nữa, đi thì gọi cho gấu ha_ 0908xxxxxx> hihi, chúc một tối thứ ba vui hen....

cachuaxay
29-08-2006, 06:14 PM
so-gy Gấu vì del số phone nhé(TX ko cho để số phoen lên diễn đàn), cc đã lưu lại rùi, khi nào rãnh thì uống cafe .. Highland nhé ... ^^

Chuyện bờ vai hay niềm tin, cc nghĩ đã thông rồi .. mong là sau này sẽ ít gặp mấy cái entry .. thơ thẩn buồn hiu này nữa ... thnks Gấu và tất cả mọi người ..^^

khuong_bear
31-08-2006, 09:08 PM
uhm, gấu ko biết nên để số dt tùm lum , hihi, chúc cà chua nghỉ lễ vui nha, hạnh phúc luôn ở quanh ta đó cà chua, chúc may mắn,,,....

cachuaxay
05-09-2006, 12:30 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/HuynBin1.jpg

Vậy là sau mấy ngày lễ "bù khú", mai , học kỳ mới sẽ bắt đầu 1 cách "chánh thức" với Mr.Thành và Rời rạc 2. Sáng này, nhìn cái thời khóa biểu, mém .. xỉu, mèn ơi .. học gì mà quá trời môn, sáng lý thuyết chiều thực hành cứ vậy mà làm tới ... hiz ... hết ăn chơi rùi nhé !

3 ngày lễ, về quê vui quá trời, cả nhà ngoại cũng khá lâu rùi mới đông đủ, bà ngoại "tặng" cho 3 con mái mơ (nói là "tặng" chứ tranh thủ lúc bà ngoại đi đám giỗ, cc và thằng Bill lén bắt ^^ --> cả nhà tính ăn thịt bò chứ ko phải gà !) ... thêm vào mấy kí thịt bò, vậy là ra một cái pạc-ty ngoài trời với cháo gà, gỏi hoa chuối và bò nướng ngói ! Hiz, chưa bao giờ ăn thịt nhiều vậy ... tưởng tượng là chắc sẽ mười mấy ngày sau mới tiêu hóa hết, chậc, ai ngờ, mới hôm nay kể lại mà đã thấy ... thèm nữa rùi !!! Cả nhà, trên dưới lớn bé cũng xêm xêm 20 người, vừa ăn, vừa nướng thịt vừa nói chuyện ... ông ngoại còn "khuyến mãi" thêm cho cánh con nít + phụ nữ một chai rượu chùm ruột, vị ngọt và dễ uống, bên cạnh cánh "đờn ông" là bình rượu bọ cạp ... he he .. xôm tụ như nhà hàng vậy ^^

Lên lại thành phố thì nghe "hung tin" là sas "thọ thương", hiz, tội ổng ghê ... chậc, SG dạo này chắc sẽ vắng lắm vì thiếu 2L nhí nhố mỗi đêm .. thôi ráng anh nhỉ, cứ xem như là mình luyện nội công vậy ^^. Chưa dứt, pa Trung cũng đã làm một cú 'tự té" như xinê trên dốc cầu Công Lý tối 2-9, cũng tội nó nốt, ngày thường dễ một lần ăn nó ăn cả tô lớn, mà giờ bị té nghe đồn là chỉ ăn có 2 chén nhỏ, chắc cũng nặng lắm đây !! ...mà sao lễ lần này, tai nạn nhiều ghê nhỉ ... chậc chậc lúc này chạy xe nên cẩn thận hơn...

Sáng này, trời tự nhiên mưa sớm ... mưa nặng hạt nhưng mà sao trời lại sáng, lúc sao thì mới tối dần ... yahoo chat, ai cũng than thở, lại mưa rùi kìa ... thằng em lại hỏi, "mưa này tắm chắc vui lắm anh nhỉ" .. ừ, chắc ai cũng lớn hết rồi, cũng thấy sao mà làm người lớn khó quá rồi, nên chắc là bây giờ lại muốn làm con nít lắm đây ... mà nói chi người ta nhỉ, cả mình, cũng từng có lúc thèm đến ...tức ngực cái vô tư của ngày đó, con nít mà .. biết ăn, ngủ, học hành là ngoan (chậc, giờ mà chỉ tòan ăn với ngủ thử xem ... thành xe lu hồi nào ko hay à =.=') ... vậy mà, lúc đó còn nhỏ, cứ mong sao cho mau mau thành người lớn .. đúng là, con người, chẳng khi nào bằng lòng với cái đang có nhỉ ???

Ủa, mà tại sao lại phải bằng lòng, khi mà sức ta vẫn có thể có nhiều hơn thế ... uhm, khi đó thì ta ko bao giờ nên bằng lòng, còn ngược lại, khi mà cái-gì-đó đã quá tầm tay mình rùi, cứ hãy để cho nó đi, thuận theo tự nhiên thôi mà ... chuyện đơn giản vậy, mà bây giờ mình lại mới nghĩ ra .. đúng là ngốc !

Sáng này trời mưa đấy, nhưng lòng thì yên ả lắm, xem Final Destination 3 với tụi nhỏ, ko có gì sợ hết, nhưng thấy tụi nó la hét dữ quá .. cũng la theo chung cho vui nhà vui cửa, tự nhiên lại có cảm giác như mình cũng đang bằng tuổi với tụi nó, có vậy ... mà ngủ trưa ngon quá trời ...

Có lúc, hình như cc chẳng thể tin vào bất cứ cái gì được nữa, nhưng thật lạ là đó ko phải là lúc này ... Bây giờ, lại thấy vững tin vào một cái gì đó chân thật lắm : gia đình, bạn bè ... và cả "1/2 kia" nữa ! 1/2 à, cc biết là 1/2 vẫn đang ở đâu đấy, vẫn đang đợi hay là đã suốt rột rùi cũng đi tìm luôn rồi, nhưng ko sao, cc tin chắc là cc sẽ tìm ra bạn, có thể là ngay hôm nay, cũng có thể là ngày mai, hay thậm chí là một ngày-ko-xác-định nào đó, có thể là một ai đó mà cc chưa từng gặp mặt, nhưng cũng có thể là một người nào đó, gần lắm quanh đây .. chẳng sao cả, cc sẽ tìm , mà đã tìm thì hẳn thấy !

Ngày mới lại bắt đầu rồi ...

Let's go !

cachuaxay
13-09-2006, 12:01 AM
Hôm nay bị khìn khìn ... buồn "ngang xương", mà cũng làm buồn luôn cả những người xung quanh ... Thật sự ko muốn thế, mà xét ra cũng ko có gì khiến mình phải "thảm sầu" đến vậy, nhưng mà, tự nhiên, nó lại thế thôi ... biết sao giờ ?

Than thở với ô bạn, ổ bảo, mày thôi đi .. nghĩ ngợi mà làm gì, miễn sao, khi nghĩ về mày người ta cười chứ đừng khóc là ok rồi ..., có thể ko nhỉ, những ai mình đã gặp, một khỏang khắc nào đó chợt nhớ ra cái tên mình, họ cười hay lại vội xếp xó ngay ... ?

Hy vọng, mình ko bao giờ ko muốn gieo vào người khác một niềm tin ko đáng có ... sự nghiệt ngã của hy vọng là thế, nó giúp người ta mạnh mẽ và vững tin nhưng cũng có thể làm sụp đổ mọi thứ khi tất cả chỉ là sự vô vọng ... nếm rồi, nên biết vị, biết mùi ...!

Cái thằng mình vậy ra cũng sợ cô đơn lắm lắm ... khi có người, một nhân thôi cũng được, hắn sẽ là một phiên bản hoạt bát, nhanh nhảu và nhí nhố, nhưng khi bỏ hắn vào trong chỗ nào đó, một mình, hắn lại co cụm lại với những suy luận nếu - thì và ... tiếc nuối, nếu thế này thì sao, nếu ngày xưa thế kia, thì sao ... chẳng ai trả lời giúp hắn, mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết phải giài quyết ra sao ??? Chỉ mong chờ mỗi thời gian, hỏi mãi mà ko có câu trả lời --> chán, vậy thôi ... Dần dà .. càng lúc hắn càng thấy mình vui vẻ sao mà gượng gạo .. biết sao giờ ...

Trong số những người nhắc đến tên hắn, hẳn sẽ có người trách ... cũng như với chính hắn, khi nhắc đến tên ai, cũng xót lòng phân vân giữa một mớ bòng bong những ký ức đẹp - những kỷ niệm buồn ... nhưng thôi, hãy bỏ qua cho hắn, vì đơn giản hắn cũng chỉ là một con người, cũng biết yêu, biết mong, biết chờ và cả biết giận ... và vì, hắn vẫn đang cố để trờ thành một cái hồ rộng lớn, một chút muối hòa vào sẽ ko thể làm nước hồ mặn đi ...

Mong là, ai đó mỗi lần chợt nhớ ra tên hắn, lại là một lần mỉm cười ...

thanghuy
13-09-2006, 03:42 AM
là ai vậy hả cachuaxay? Con người mà, nếu một ngày nào đó em không còn cảm giác nữa thì đó mới là điều đáng sợ. Phải vậy không hả em?

singasong
13-09-2006, 09:36 AM
Chẹp, mỗi lần anh nhớ đến tên em, anh ko thể khóc, cũng không thể cười... vì lúc đó bận ói, chẹp.

B.A.B
13-09-2006, 12:19 PM
Bởi vậy SAS bị cưa chân là đúng òi!Ác quá mừ,cứ ói trên sự đau khổ của người khác!Coi chừng ói hoài bị lở mồm long móng đấy nhá SAS!!!!

SAS ơi,đừng cào mặt em,em biết lỗi rồi ạ!

Cachua em,đừng bi quan mần gì,rầu ngày mơi trời lại sáng sủa mừ,đừng có bị cái ngày mai lại ảm đạm của ông SAS ám he!!!

1 lần nữa sorry anh SAS,đừng uýnh em!Em bít lỗi rồi ạ!Hix hix!

cachuaxay
16-09-2006, 01:20 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/3980_mb2-1.jpg

Gặp lại bạn, cc vừa mừng, lại vừa lo .. cũng mất ngủ, cũng bồn chồn .. hệt y cái ngày đầu tiên bạn và cc hẹn nhau vậy ...

Bạn đã đến muộn đấy ... muộn 15 phút, cc cũng nôn nao, cũng sợ sệt, một cảm giác vô cớ ...

Bạn cười nói, vui vẻ hoạt bát hơn ngày xưa nhiều, bạn cũng có nhiều bạn bè hơn khi xưa, cũng biết dành thời gian của mình cho nhiều việc hơn, biết nhiều nơi hơn ... và bất giác, cc bỗng ganh tị khi nghĩ rằng, tại sao ngày xưa, khi bạn và cc cạnh nhau, bạn ko cười tươi như thế ...

Nhưng ko sao, điều quan trong nhất là cc lại thấy bạn cười, dù thi thỏang vẫn nghe bạn nhắc rằng bạn cũng có buồn, cũng có chán ... nhưng cc tin là bạn sẽ lại cười, sẽ lại làm tốt hết thảy những gì mà bạn cần phải làm, sẽ đạt được hết những gì mà bạn mong muốn ...

Rất muốn hỏi bạn rằng "Are U happy now ?", nhưng rồi lại thấy ko cần thiết, vì hiển nhiên, bạn đang rất vui vẻ mà, gương mặt bạn, nụ cười bạn hiện ra đủ câu trả lời ... tự nhiên, cảm thấy mình thật khờ khi cứ mãi lo lắng những chuyện ko đâu ...

Bạn sẽ hạnh phúc , dù có hay ko có cc đi chăng nữa, phải ko ...

cachuaxay
11-03-2007, 11:14 AM
Ngồi dọn bài ... chợt nhớ tới cái góc nhỏ này, lục lọi lục lọi, thấy mất tiêu ... mém xỉu ... mèn ơi ...:amazed:

May sao cuối cùng cũng search ra .. tự hứa từ rày sẽ ko bỏ bê nó nữa, ko viết được gì cũng sẽ vào xì pam cho nó 'trồi" lên trên, à, hay là dzán ưu tiên cho nó luôn nhỉ ... hĩ hĩ ...:big_smile:

::::::::::::::::::::::::

Sài Gòn mùa nắng, đã bắt đầu cảm nhận được rõ mồn một cái oi bức của khí trời vào những buổi trưa, nắng đến cháy da, chỉ muốn trốn luôn trong nhà cho nó khỏe ... Tính ra thì mình vẫn thích mùa mưa ở Sài Gòn hơn, trời dẫu có âm u, mưa có thất thường, đôi khi dai dẳng nhưng bù lại ko khí mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều, vả lại, trời mưa nhè nhẹ mà nghe nhạc Trịnh thì ... thôi rồi, chả còn gì bằng ...

CC có thói quen nghe-nhạc-theo-mùa (cái cụm nghe-nhạc-theo-mùa thấy mắc cười ... làm liên tưởng đến chuyện mùa ... sinh sản của động vật ... pó tay ...) cụ tỉ là những ngày nóng như thế này, tuyệt nhiên ko nghe nhạc Trịnh ... lúc này là thời gian dành cho hip hop, RnB và đủ thứ linh tinh khác, miễn là nó đang là mốt ... vậy thôi. Ko hề có chủ ý trong vụ này, chỉ là thấy trời nắng đổ lửa thế này mà ngân nga ...trời còn làm mưa ... thì xem ra lãng nhách quá (mặc dù nhạc Trịnh đâu hẳn chỉ có thế ..). Năm nay, 'tân tiến' hơn một chút, list nhạc mùa nắng đã được bổ sung vào một mớ nhạc ... sến. Phát hiện ra là trưa nắng mà nghe nhạc sến thì ... fê rân người ... chẹp ... đâu thể hõan cái sự sung sướng này lại, thế là search search down down, mấy ngày cũng cho ra được khoảng dăm bài: Giọt lệ đài trang, Nhật ký đời tôi, Về đâu mái tóc người thương ... ôi mèn ơi ... sến mùi mẫn ...

Thời tiết Sài Gòn tính ra cũng lạ, đang nắng thế, tự dưng lại âm âm u u đúng vào cái ngày mình hẹn với một ng bạn cũ ... cái kiểu trời âm u thế gợi nhiều đến khỏang thời gian trước, cũng hay ra đường lúc trời nhè nhẹ, gió nhè nhẹ, tất tần tật mọi thứ đều nhè nhẹ, vậy mà ngỏanh lại thấy xa lắc ... Quán trà quen, bao nhiêu lần đến đây thì cũng đúng bây nhiêu lần uống mãng cầu pha với sữa, vị ngòn ngọt, mát mát ... Chuyện phiếm, trên trời dưới đất, hóa ra vẫn còn có thể thân quen như những-người-bạn ... hì hì, cũng chưa đến nỗi phải chặt chém nhau nhỉ ... trùng hợp sao, quán lại mở đĩa Chuyện ... của Quang Dũng, ngồi nghe Ngày hôm qua là thế ... thấy mọi thứ bỗng nhẹ tênh, nhẹ y như cái khí trời sài Gòn tháng 6 tháng 7 ...

... Nhưng tính thật ra, hiện tại lúc này cũng ko đến được mức thứ gì cũng nhẹ tênh như thế, những vấn đề hiện tại làm mình đau đầu và bối rối kinh dị ... chuyện Em giờ thành như một mớ bòng bong ... nhiều khi tự hỏi, từng nói với nhau là yêu nhau nhiều đến bao nhiêu, cần nhau nhiều đến bao nhiêu nhưng sao lúc này thấy vô dụng và bất lực quá, thấy mình hèn ra và mất phương hướng ... chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa đi được đến cái mức có thể san sẻ cho nhau mọi thứ, có thể cùng nhau giải quyết khó khăn, hay là vốn dĩ ... y-ê-u chỉ là một từ có ý nghĩ về mặt lý thuyết ? Nhìn quanh ... hình như ai cũng từng có một thời quấn quít, tưởng như ko bao giờ có thể chia rẻ, nhưng đến một lúc nào đó, tự dưng lại xa nhau, ko vì ai khác ... đã đến lúc chán nhau rồi à ... vậy hóa ra yêu nhau cũng chỉ đến vậy thôi sao ... ?


Nhờ ô heo xem bói hộ, ông này hay kể chuyện ma, nên thấy có lý vài phần, xem cũng đúng khá nhiều chi tiết ... ổ phán một câu xanh rờn "Mày suốt ngày chỉ tự chuốc khổ vào thân" ... chậc ... cái đầu lung tung này, một ngày mà ko suy nghĩ vẩn-xờ-vơ, ko suy luận này nọ thì có mà mặt trời mọc đằng Tây ... tính mình sao, mình hiểu ^_^

Dạo này hay "tâm sự đem phuya" với một ông-bạn-già, cũng chuyện đông chuyện tây, lâu lâu thì lại nhận một cái tin chúc ngủ-ngoan .. dìu dịu ...

Đang 'cảm' bài số 10 trong đĩa Hồ Hà vol.3 - Nơi cuối chân trời ... có một câu nghe rất chán ... "trong thế gian kia ta trôi vô bờ, một ngày lang thang ta đánh mất nhau... và mãi xa nhau .."

... nếu cứ quen, rồi lang thang để rơi nhau như thế thì thôi thà thu mình vào trong cái ổ của mình nhỉ, ko quen ai để khỏi phải đánh rơi mất thứ gì ...


http://www.freewebtown.com/romance_1522/10%20Track%2010.mp3

cachuaxay
20-03-2007, 06:40 PM
7 câu chuyện bình thường ....


http://www.freewebtown.com/romance_1522/a_day_without_rain_by_ssilence.jpg

1. Năm học lớp 12, lần đầu tiên tôi biết cảm giác phát điên lên vì một-ai-đó là như thế nào ... rất tiếc, cảm giác đó lại chỉ xuất phát từ một hướng. Tôi đã lái câu chuyện của mình thành một phiên bản của hầu hết các bộ phim Hàn Quốc, kẻ lẻ loi lúc nào cũng cần bắt tay làm hòa với cặp đôi kia để 'vớt vát' một vị trí trong tập phim hạnh phúc cuối cùng. Cảm giác đó ko hề dễ chịu, những có một thứ khác làm nhẹ lòng tôi hơn, tôi an ủi khi nghĩ rằng mình là một nhận-vật biết điều và cao thượng, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi nào đó ...


2. Mất 2 năm để tôi có thể hòan tòan thoát ra khỏi mớ hỗn độn hư hư thật thật của những cảm giác vụng dại đầu tiên đó, trong tôi lúc đó là vẹn nguyên một chân lý, tình cảm sẽ là thứ còn tồn tại sau cùng khi tất cả mọi thứ trên thế gian này biến mất... Tôi hay nghĩ ngợi về một ngày nào đó, tôi cùng với nửa kia của mình vẽ nên một bức tranh thiên đường hòan hảo, hòan hảo tuyệt đối về cái gọi là tình-yêu, sẽ ko có bất cứ một thứ gì có thể xen vào, có thể chia rẽ ...


3. Tôi có một người bạn, hay gọi là Heo, ô này có một sức hút nào đó rất lạ, nhiều khi làm tôi sợ ... Thường thì, khi buồn hay bực bội vì một ai đó/ chuyện gì đó, tôi sẽ kiên quyết phủ nhận hay chống chế, sẽ luôn miệng bảo là ko sao, ko sao (tính ng kỳ cục thế !), nhưng tuyệt nhiên, khi nói chuyện với Heo, tôi ko thể làm được chuyện đó ... nhiều khi, tôi còn có cảm giác là mình hòan tòan bị heo điều khiển vậy ... tất cả những nếp gấp của sự cay cú, ganh ghét, thất bại, tất cả những gì tôi xem là xấu xa, là ko nên có đều bị Heo làm cho tôi phải tự thú nhận ... hóa ra, tất cả những gì đã trải qua, tôi ko hề có chút mảy may nào tha thứ, có khác chăng chỉ là xếp nó lại, bận quá ko thèm ngó tới, nhưng có dịp là nó sẽ 'bung' ra, sẽ cuốn ngay tôi vào cái vòng lẩn quẩn của những câu hỏi nếu-thì ...


4. Trứng Muối, một đứa em, tôi thích xem nó như em trai mình, và càng ngày ngạc nhiên hơn khi tôi phát hiện là nó giống tôi ngày xưa quá ... ko phải là tính tình, cũng ko phải là hình dáng, mà tôi bắt gặp tôi - 18t, tự tin, quyết đoán, trắng-đen rõ mồn một, và đôi khi, là một chút ngờ nghệch ... Có lần, nó bảo tôi là ... 'nhiều lúc em thấy anh rất đáng sợ' ... tôi sững người và chới với .... tôi - 18t ngày xưa đang cảm thấy tôi - 21t của ngày hôm nay đáng sợ ư ? ...


5. "Giấc mơ mùa hè" là nickname mà tôi đặt cho lần-đầu-tiên mà mình được hưởng trọn vẹn cái cảm giác yêu và được yêu ... tôi ko ngờ nó lại có ảnh hưởng tới mình nhiều đến như vậy ... hay bảo rằng mọi sự đã qua, nhưng đâuđó trong cái đầu vốn đã quá nhiều ngóc ngách, tôi phát hiện rằng mình vẫn còn cay cú chuyện xưa nhiều lắm, mà cái sự cay cú ấy lại sản sinh ra lắm điều thị phi, lắm chuyện ganh ghét mà bây giờ nhìn lại, tôi thấy nó vô lý và lãng .. xẹt quá chừng ... phì cười, ta vẫn còn con nít vậy sao ... ?


6. Ko trọn vẹn với mùa hè, tôi đã bắt lấy mùa thu như một cái phao trong lúc mình đang chới với ... mọi thứ có vẻ được bù đắp xứng đáng khi tôi và người đấy đều đã có những khoảng thời gian thực sự là của riêng nhau, dần dà, đó ko còn là một cái phao cứu sinh mà đã hiển nhiên là một tình yêu thật sự, nhưng (lại nhưng) hình như tình yêu đó chưa đủ lớn mạnh để cả hai có thể vượt qua mọi thứ ... lổ hổng hình như cứ ngày càng lớn dần, đến nỗi phút chốc tôi đã biến thành một con người giả tạo với chính tình yêu - thứ mà tôi vẫn luôn tôn thờ số 1 ...


7. Sẽ vẫn ko có một quyết định nào cụ thể, vì vốn dĩ tất cả những nhằng nhịt dây dưa nãy giờ chỉ là ngòi nổ cho một thằng con trai 21t như tôi ... cái cốt yếu mà tôi vừa phát hiện ra là mình ko sống tình cảm như mình vẫn nghĩ, ko hòan hảo trong tình yêu như mình vẫn cố dựng nên ... tất cả những nút thắt là do chính tay tôi tạo nên khi đã hòan-hảo-hóa mọi thứ liên quan đến tình yêu, trong khi cuộc sống chưa khi nào là một bài toán với những điều kiện tuyệt đối ...


... Tôi đang thích cảm giác của mình lúc này, nhìn chính bản thân mình loay hoay vùng vẫy trong một mớ hỗn độn những cảm xúc, lúc vui khi nghĩ về những kỷ niệm đã qua, khi giận dữ vì một vài lỗi lầm trong quá khứ ... Tôi, vẫn sẽ tiếp tục yêu, vẫn sẽ cố níu giữ những gì còn lại, vì thật ra, tôi hiểu bản thân mình, ko có tình yêu thì tôi chết mất ... nhưng có một điều chắc chắn đã thay đổi, bức tranh thiên đường của tôi ngày xưa nay đã ko còn nguyên vẹn ...

singasong
20-03-2007, 06:57 PM
Anh thì không thích cachua của lúc này. Nó giống như anh vậy, có muốn nói gì cũng không biết phải nói sao. Cảm giác hả họng ra là đã bị bóp mỏ... ngột ngạt.

Bây giờ mới hiểu vì sao mấy "ông già Táo Xanh" lại ít nói, chẹp. Dù sao thì cachua vẫn đơn giản chỉ là anh của 4 năm trước thôi, đừng quá hoang mang. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...

Một vài bước em qua chưa thể gọi là "từng trải", một vài nỗi đau em nếm chưa thể gọi là "tột cùng", hình như chỉ là "bước đầu" thôi cưng à... Keep trying...

Có một lần anh cảm thấy mình thèm ăn ốc dừa... Một hôm nọ, ghét, mua 1 lần 5 lý ốc dừa, luộc ăn 1 lần, ớn tới giờ, hehe! Ngày bé thích coi phim xxx, giờ có khi còn hok thèm nhìn đến nó nữa... Chán, thế thôi!

Hãy ăn 1 ít để luôn đủ thèm, vui 1 tí để luôn đủ kỉ niệm, lãng mạn 1 chút để luôn đủ hiền hoà... Cái balance trên bàn mix nhạc, chả cái nào được kéo lên mức max, hoặc min cả... em thử để ý xem!

Đặc điểm của cà chua là "cố làm ra vẻ yên ổn, nhưng thật ra không thể nào yên ổn". Tình cờ thì "cố làm ra vẻ yên ổn và sẽ làm cho mọi chuyện yên ổn". Anh thì "chả bao giờ yên ổn"! Hehe!!!

Chuyện Của Tôi
20-03-2007, 07:18 PM
giọng văn nghe nó dìu dịu làm sao í ...

Mr.stylish
25-03-2007, 09:12 PM
Hạnh phúc sẽ đến với ai biết trân trọng và thật lòng . Vượt qua nhé anh . Đôi khi cũng phải lắng xuống anh à ...

JakeLong
08-08-2008, 01:07 AM
trẹp! lục lọi lục lọi !
a ! thấy òi !
lôi ra ! fủi fủi ! trẹp ! bụi bặm khiếp * ho cái *

thăm lại nó đi nào anh :D