PDA

View Full Version : Những anh chàng chỉ thích nhìn... trời!



mrchanh
30-09-2005, 12:13 PM
Từ lâu rồi, khi nói về khái niệm... chảnh, trong đầu bạn sẽ hiện ra hình ảnh của những cô nàng xinh xắn, gia đình khá giả... nhưng bây giờ, cùng đứng trong hàng ngũ này còn có những anh chàng: hơi giống... diễn viên, ca sĩ tí tí, cũng là gia đình khá giả, học giỏi, có khả năng... tán tỉnh giỏi và có đến 999 lí do để tụi hắn thích ngửa mặt lên trời nhìn mây đó bạn!


http://img332.imageshack.us/img332/9158/mh8gy.jpg

Qua thăm dò, hơn 90 phần trăm các chàng chảnh đều có những điểm chung. Thứ nhất, câu nói cửa miệng của hắn sẽ là chê, hắn chê hết người này đến người khác. Nếu hắn chảnh vì có ngoại hình giống ca sĩ Đ.T thì hắn sẽ chỉ thích những cô bạn xinh xinh thuộc hàng top của trường, lớp và những cô bạn bình thường để mắt đến hắn sẽ bị hắn chê bai không thương tiếc. Thứ nhì, hắn thích làm những hành động khác người để có thể nổi lên trong đám bạn bè. Thứ ba, hắn chơi bạn khá... chọn lọc, thí dụ, để chơi được với hắn, bạn phải có được một vài đặc điểm giống hắn: nhà giàu, đẹp trai, học giỏi hay... chải chuốt tóc tai, trang phục... Chậc, những tên con trai chảnh thì còn nhiều lí do khá vớ vẩn khác nữa, nhưng tạm thời mình phân loại các tên ấy vào các nhóm:

Giống... Bi

Hì hì, anh chàng Bi diễn viên Hàn Quốc điển trai, đang làm mưa làm gió trong tâm hồn những fan nữ của phim Hàn thì những tên con trai đẹp trai như những diễn viên đang áp dụng chiêu thức kênh kiệu cho mấy nhỏ ấy tức chơi, như T.D, cựu học sinh lớp 9/8 trường TNSP phát biểu. Chỉ thích những cô bạn xinh xắn trong trường, D. lần lượt quen hết cô bạn này đến cô bạn khác, với anh chàng, tụi con gái thường thích: đẹp trai - sành điệu. Mà tiêu chuẩn sành điệu bây giờ không còn căn cứ trên điện thoại di động xịn nữa mà phải là: Đi xe hiệu (tay ga như: Attila, Ả, Dylan, SH...), xài laptop vài nghìn USD, trên tay lúc nào cũng cầm một cái USB cỡ 128 MB trở lên hoặc máy MP3... để vừa đi vừa nhịp nhịp chân. Thế là, D. làm cho nhiều cô bạn hớp hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai - sành điệu của mình. D khoe: Mình đã quen được hơn... sáu nhỏ cùng khối trong vòng chưa đầy một năm học. Trông anh chàng có vẻ rất tự hào về điều đó. Cũng giống D., N.B, cựu học sinh trường BTX, Q.1 ăn mặc khá chải chuốt (tóc vuốt keo mỗi ngày một kiểu) lại được khen là rất men. Thế nên, B. tự cho phép mình nhận xét quá đáng về những bạn khác phái. Lên 12, B. bị bạn bè gọi là B. nổ vì những chuyện ì xèo của B và các cô nàng cùng trường. Khi vừa vào lớp 10, B cặp kè ăn muối mè với cô nàng bạn cũ lớp 9, thế nhưng, sau lưng, B vẫn chê nhỏ ấy không đẹp. Song song đó, H., cùng trường để ý và viết thư làm quen với B, B. cũng... quen luôn. Thế là, cùng lúc, B. quen với hai cô nàng nhưng vẫn luôn miệng chê cả hai. Lên năm 11, thấy V., lớp bên cạnh xinh xắn, được nhiều người theo đuổi, B. cũng nhào vô làm quen. Kết quả, ba cô nàng chạm mặt nhau ngay trong sân trường, còn B. thì chết luôn cái tên B. nổ từ ngày ấy.

Chỉ chơi với người cùng... cấp

Cũng là một chàng sành điệu. M.A, sinh viên trường RMIT lại có cách chảnh khác. Đi xe xịn: @, Attila, xài laptop vài ngàn USD, A. chỉ thích làm những gì anh chàng thích còn bạn bè nghĩ gì mặc kệ. Mỗi khi bạn bè rủ đi chơi, A. không bao giờ đi mà chỉ nói gọn lỏn: Tui không rảnh. Nhưng khi cần... khoe khoang, A mời bạn đến chơi nhà và ra sức khoe phòng khách trị giá... 2 tỉ đồng và ngôi nhà nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Do vậy, bạn bè chỉ cần nghe giọng A. qua điện thoại là biết ngay anh chàng sẽ khoe về món này, món kia mới sắm với giá... trên trời. A. chơi bạn khá chọn lọc kể cả nam lẫn nữ. Có lẽ vì thế, ngay từ cấp 3, A. đã rất ít bạn. Tốt nghiệp phổ thông, mọi người chỉ thấy A. lủi thủi đi về một mình vì anh chàng này chỉ thân với một anh chàng cùng lớp đã đi du học từ trước Tết. Những anh chàng chảnh dạng này thường là con nhà giàu, học... không giỏi lắm nhưng khả năng đi chơi, mua sắm còn sành điệu hơn các nàng tí điệu. Cách mà các chàng đánh giá người đối diện chủ yếu dựa vào... quần áo, giày dép và những cách chi tiền.

Chảnh vì những giá trị... ảo

Ái Mỹ, lớp 12 trường NTH than thở: Nhiều đứa bạn mình quen chẳng có gì đặc biệt cũng tỏ ra chảnh chỉ vì biết rành về Internet, làm được một, hai cái web có sẵn trên net rồi tự nhận mình là admin. Chẳng hiểu các bạn ấy chảnh vì điều gì nữa. Việc khoe kiến thức để rồi chảnh với mọi người hiện nay được các bạn nam lạm dụng khá nhiều. T.Quân, cựu học sinh trường TNSP học khá, biết nhiều về net do online thường xuyên cũng thường ba hoa, thao thao bất tuyệt về web này, web nọ. Khi ai đó thắc mắc hỏi, tức thì anh chàng lên tiếng chê bai, cười cợt người đó là sao bạn ít cập nhật quá dzậy... Thế nhưng, trong bể net mênh mông, anh chàng cũng chỉ biết lơ mơ nên trả lời vu vơ. Sau đó, mọi người cũng phát hiện ra nên anh chàng dần bị tẩy chay vì các khái niệm anh chàng cung cấp cho bạn bè thường rất ít khi đúng. T. K, cựu học sinh trường NTMK nhà giàu nên theo học Anh văn ở một trường hiệu. Khi nói, anh chàng toàn đệm tiếng Anh vào câu nói. Đã vậy, K. nghĩ mình chỉ hợp với lối sống... Tây và thường chê bai bạn bè: Tụi nó ứng xử cổ hủ quá!. Thế nhưng, những lần giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài, động từ quơ tay chân là động từ chính của anh chàng.

Sống hòa đồng, hiểu được người khác, bạn sẽ thu lượm được rất nhiều điều bất ngờ và hạnh phúc từ những người bạn đó đem lại. Kinh nghiệm của bạn Thủy Tiên, cựu học sinh trường HV nè: Mình đã thân với một tên con trai bị coi là... chảnh nhất trường. Thế nhưng, không phải bạn ấy chảnh mà chỉ vì tính cách bạn ấy hơi khác bạn bè. Bị mình góp ý riết, N.M đã trở thành một người bạn hòa đồng, tham gia Đoàn trường và được bạn bè quí mến.

Bạn thấy đó, đôi khi, một bạn thích chứng tỏ mình cũng vì nhiều nguyên nhân bên trong khác, hiểu và giúp bạn ấy nhận ra được những điều không hay, bạn đã kéo họ hòa nhập với thế giới tụi mình rồi đó.

Mực Tím

hiphopboi
30-09-2005, 01:19 PM
chảnh thì có ngày bị chúng đánh hội đồng thui. keke..

tieng-mua-dem
01-10-2005, 02:20 AM
Wow!

I did not know that the reason "Chanh". Why people act just like that. I don't understand at all. Well, I hope "HIM" have a good life in the society.

chilamotdem
08-10-2005, 12:41 PM
chảnh luôn là bài ca muôn thuở của những chàng đẹp trai đừng bàn cải chi cho thêm mệt>>>>>>>chilamotdem<<<<<<<<< Trùm chảnh nè

conchodihoang
08-10-2005, 02:19 PM
Bài này hình như đọc ở đâu rồi đó.

tranabang
29-12-2005, 11:22 AM
Đôi khi mình cũng nên tự hào một chút về một mặt nổi trội nào đó của mình, nhưng đừng làm quá đáng mà thành ra "chảnh".

Bởi vậy cái gì cũng phải có mức độ của nó nếu vượt quá cái ngưỡng ấy thì....mất hay, thậm chí còn bị ...chúng chửi!

kienguyen21
30-12-2005, 12:44 AM
Tốt nhất là đừng chảnh. Ra đường thì cứ nhìn thẳng mà tiến( nhớ để ý hai bên nha, coi chừng xe cộ) đừng nhìn trời( kẻ không bít nói mình chảnh ) mà cũng đừng có cúi đầu( kẻo thiên hạ nghi ngờ thằng này làm chiện mờ ám hay đi nhặt đồng xu)
Mình bình dân mà
Ai sao tui vậy, ai chỉ bậy tui làm theo.

YonYon
30-12-2005, 10:34 AM
đứng gần mí người như dzay chắc bị văng mà chết quá!!mỗi lần ra đường phải đem nhíp theo để gắp miễng ra!
nói vậ chứ chảnh một chút mới có giá chứ!

B.A.B
30-12-2005, 12:54 PM
Hê hê,cũng tùy người à,theo tui nghĩ có 2 loại người chảnh:
*Một là loại người chảnh có cơ sở,bởi vì họ có những thứ mà người khác kô có,nói chung là hơn người khác 1 tí về mặt này mặt nọ thì cũng nên thông cảm với họ vì họ tự hào về những gì mình sở hữu mà (ví dụ như hồi đi học đứa nào học giỏi nhất lớp liền bị gán cho biệt danh là mr & miss chảnh,khó ưa,khó gần mặc dù bản chất của mấy người đó đâu phải vậy),bởi vậy đừng nên quá ghét hay gọi những người như vậy là chảnh,có khi lại bị gắn mác là ghen tị với người ta nữa đó.Cứ bình thường,cư xử như bạn bè,nếu người đó tốt thì kô có gì để phàn nàn nữa rùi,còn kô thì cũng chẳng bận tâm làm gì,bạn bè đâu phải kô có,kô chơi đc với bạn này thì chơi với bạn khác.Tui ghét nhất mấy người làm quen kô đc rồi quay ra nói xấu là người ta chảnh chẹ,khó chịu,mấy người đó tui cho đi tàu bay giấy hết.
*Hai là loại người chảnh "ảo" như bạn mrchanh nói á.Tui đồng ý,tui xin phép đưa vô mấy trường hợp:ngừơi cũng bình thường,kô xấu kô đẹp thế mà cứ nổ văng miểng tới trời là mình 8,9 điểm gì đó.Tốt nghiệp có đh thui mà hét có tới 4 bằng MA,MB,MBA,MSA,chậc,tui gặp 1 lần oải quá chài,chỉ muốn rút cho lẹ trước khi hi sinh anh dũng vì trúng bom cảm tử,ặc,quả là khó hiểu.Trường hợp khác là mấy bạn đc trời ban cho cái nhan sắc hơi bị đẹp hơn người khác nhưng lại chẳng thích làm gì cả,ăn kô ngồi rồi lên mạng tìm người giàu,đẹp trai để quen rồi sau đo khoe làng khoe xóm là bồ mình như thế này thế kia,bó tay lun ...
Bởi vậy Blood thấy "chảnh" kô phải là 1 cái tội,mình có quyền tự hào về những gì mình đã có chứ (như học giỏi nè,hài hước nè,hát hay,vẽ đẹp...),điều quan trọng là luôn luôn nói đúng sự thật,đừng bao giờ cố tạo vẻ bên ngoài làm gì,bởi vì cũng có ngày lớp vỏ bọc đó sẽ bị lột ra thôi,hì,và cư xử làm sao để cho người khác ngưỡng mộ,khâm phục mình hơn là đố kị ghen ghét ha mấy bạn.Ya,chúc tất cả luôn vui vẻ hạnh phúc tee hee!!!

tranabang
30-12-2005, 08:04 PM
Mà nghĩ cũng lạ, tại sao lại chảnh? Mình đẹp thì có người đẹp hơn, mình giàu thì có người giàu hơn, có chắc mình giỏi hơn mọi người không? Kiến thức mênh mông anh giỏi cái nầy tôi giỏi cái khác có gì ghê gớm đâu mà chảnh?...

Chỉ có cái loại "ếch ngồi đáy giếng" không biết khiêm tốn, không biết trời cao đất rộng mới phách lối thôi

tuanhoang
31-12-2005, 02:35 AM
chảnh hai không thì người ta nói vậy có ai mà khônh chảnh

langdang02
31-12-2005, 09:15 AM
Tốt nhất là sống TỰ TIN và BIẾT ĐIỀU

bestguyboi
01-01-2006, 12:05 PM
ai biểu để ý mấy đứa chảnh làm chi , rốt cuộc nói xấu qua lại thôi , cuộc đời công bằng lắm người tốt sẽ gặp điều tốt và ngược lại

cachuaxay
02-01-2006, 11:27 AM
ghét nhất là những ai ko có gì cũng chảnh, giống nhu loại chảnh thứ 2 mà bloodangel nói đó --> tốt nhứt là nên tránh xa 100 thuớc !

quongdang
02-01-2006, 04:02 PM
chà chà...Lemon question...vẫn là vấn đề muôn thủơ, ngày trước thì lũ con gái chảnh, giờ thì tới lũ con trai cung ...LQ luôn...hết chuyên...với mấy thằng đó thì nên....tẩy chay đi, người đâu mà xấu dễ sợ, hơn người một tý là lên mặt....Đành rằng nó giàu thì nó có quyền chảnh nhưng chảnh quá thì mất bạn có chừng, và lũ đi theo nó cũng chỉ vì cái gia tài nó đang sở hữu thui....vì thế nên bỏ đi là vừa đó....
:bom:

Sanya
02-01-2006, 04:07 PM
Chảnh => hic hic muôn thửo không nói hết được thời địa ngày nay đấy nay. Mẹ dạy : tiền như núi ăn không biết làm cũng lở, bàn tay mới là núi tiền ăn hoài không hết => hic hic thế đấy.

quongdang
02-01-2006, 04:13 PM
ừa...san nói được đấy...
Miệng ăn núi lở mà
Không có cái gì là vững bền mà không có sự săn sóc, chăm lo cả...vẻ bề ngoài chỉ là phù du...cái chính là tấm lòng là cong người thật sự chớ đúng hông nào.:phone2: