Ty_Ty_Ty
30-07-2008, 04:05 PM
Thường thì chạy theo lối sáng tác được nhìu độc giả ưa thjx nên rất ít những tác phẩm manga dành cho Gay :m071:
Nếu như bi h xuất hiện 1 manga dành cho Gay bạn có mún đọc hog :m036: ?
Hum trước ra quán có thuê quyển Truyền thuyết về băng quỷ Cũng bất ngờ vì lần đầu đọc manga như ế : Hay . cảm động . lãng mạn . hấp dẫn nữa :m035:
Vì vây mún giới thịu cho mọi ngừi cùng đọc . Đỡ phải xem mâng dành cho Gay trên web :m102:
Đây là 1 vài giới thịu :X :hk18:
-------------------------------------------------
Chuyện kể rắng...
Xưa thật là xưa...trong 1 hang động nọ giam giữ 1 con quỷ ko máu,ko nước mắt,lạnh như băng giá mãi đi tìm 1 viên ngọc lệ thực hiện cho mình 1 điều ước...chưa có ai có thể vào đó mà toàn mạng trở về... cho đến 1 ngày kia,1 cậu bé bị căn bệnh tim vô phương chữa trị đến để tìm cái chết...
Cuối cùng... con quỉ băng đã tìm thấy viên ngọc lệ thần kì...nhưng hắn lại dùng nó cứu tính mạng cậu bé ấy và bỗng nhận ra...mình có "nước mắt" !
Từ đó... một câu chuyện mới đã bắt đầu.
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/bia.jpg
Koori no mamono no monogatari-Truyền thuyết về băng quỷ gồm 24 vol đã được xuất bản cuốn 1 trong tp HCM do sự hợp tác giữa công ty Văn hóa Vàng Anh và NXB VHTT.
Thể loại : Shounen ai
Rating : 17+
Vì đây là "shounen ai" nên trong quá trình biên tập và cũng như xử lí kĩ thuật đã gặp 1 vài vấn đề nho nhỏ, xin phép trích dẫn lời giải thích của Tat bên Accvn (cho đỡ mất thời gian), mong sẽ được sự thông cảm của mọi người:
*Thứ nhất : tất cả những cảnh bị cắt là NGOÀI Ý MUỐN CỦA TAT. Nếu các bạn là 1 người biên tập ko có quyền quyết định+lí do LÀM SAO RA ĐƯỢC NẾU CÓ MẤT CẢNH ĐÓ(chắc chắn 100%)
thì biết phải làm sao ? Người iu quí 2 ông chồng tui như ..tui đây còn đau khổ hơn nhiều, tự tay cắt luôn.... HUUUUUUUUUUUU... cho nên bi giờ đành như pà con đem đi in -laser nhá- mà dán vô chứ bít làm seo...HUUUUUUUUUUU...
*Thứ hai : QUÁ GẤP!!! LÚC NÀO CŨNG NGHE CÂU "NHANH LÊN!NHANH LÊN!" thì thời gian đâu mà chuốt cho mượt mà hơn!!! có 1,2 ngày hà !!! CHỈ CÓ ĐIỀU MUỐN HỎI BÀ CON : HỌ LÀ NAM MÀ ? SAO NÓI CHUYỆN ẨM ƯỚT NHƯ TRONG SHOJO ĐƯỢC ???
*Thứ ba : Có bạn cho rằng do nó ko có cảnh kiss thì mất hay... còn nếu có cảnh kiss thì LÀM GÌ CÓ TIẾNG VIỆT MÀ XEM ? bạn có nghĩ tới chưa ? ko lẽ ngồi GẶM 24 vol chinese là tuyệt hơn sao? -Tat đã từng ngồi GẶM và ƯỚC GÌ NÓ CÓ TIẾNG VIỆT ĐI CHO ĐỠ KHỔ!
*Thứ tư : Tat ko hề cắt bất cứ 1 câu "tình củm" nào hết, chỉ bị BẮT BUỘC THAY THẾ TỪ "LOVE" BẰNG "LIKE" MÀ THÔI. Cho dù Tat là người "xử lí" nhưng các bạn ơi,thông cảm giùm 1 chút vì Tat còn khổ hơn các bạn nhiều. Các bạn cứ thử làm biên tập 1 bộ SA với rất nhiều chuyện KO THỂ KHÁC ĐƯỢC xem.
NHẤN MẠNH : KOORI ĐÃ PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN CỦA BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN => CÁCH NÀO MÀ GIỮ NGUYÊN CHO ĐƯỢC ???
*Thứ 5 : Rất vui mừng vì có nhiều người ủng hộ Koori đến vậy.Cám ơn tất cả nhé!Tat sẽ cố gắng! Và tất nhiên, phải làm cho hết 24 vol chứ sao! Ai có gì góp ý cứ thẳng thắn-chứ ko phải nói bừa- nha,Tat sẽ rất chân thành đón nhận.
*Cuối cùng :
-Bìa của 2 vol đầu Koori sẽ ko như ý muốn, đó là rắc rối cho các khâu in ấn của VHTT gây ra, mong rằng các bạn sẽ thông cảm, Tat và các anh chị kĩ thuật đã làm hết sức rồi.Tat cũng đã khóc với "xếp" của mình rồi...HUUUUUUU...
-Qua vol 3 sẽ có sự thay đổi-hi vọng cái bên in ấn đừng có "bị cà chớn" nữa.
-Hình màu "bị ăn mất" của 2 cuốn 1,2 Tat sẽ nhờ Malus pos lên KHỔ LỚN cho các bạn ngắm vậy.Qua cuốn 3 mới có.Sorry all (dù ko phải tại mình nhưng vẫn rất áy náy).
Đây là 1 số pic bị cắt nhìn lãng mạn lém :X :m152:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/1_l-1.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/2_l-1.jpg
Týp nài :m131:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/33.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/333.jpg
Týp :m006:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/11.jpg
--------------------------------------------
Hiện giờ manga nài đã ra đủ bộ ( 24 tập) ****. ra tiếng việt lun :) các bạn tỳm đọc ná
P/s: À mà truyện nài hog chỉ lãng mạn đâu còn có những cảnh óanh nhau gay cấn ác liêt nữa . Cốt truyện toát lên sự đông cảm sâu sắc giữa người -quỷ :m020:
_______________________________________________
Týp theo truyền thuyết băng quỷ là Kim cương bạc cùng tác giả lun :m081:
----------------------------------------
SILVER DIAMOND - KIM CƯƠNG BẠC
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/1-9.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/2-5.jpg
silver diamond là một manga được sáng tác bởi mangaka Shiho Sugiura, nổi tiếng với bộ Koori no mamono no monogatari - Truyền thuyết băng quỷ.
Nội dung:
RaKan, một học sinh cấp 3 đang sống một cuộc sống bình thường trong căn nhà đầy hoa cỏ, ngày nọ trở về nhà thì trông thấy một kẻ lạ mặt nằm trên bụi hoa cùng với khẩy súng thực vật kì lạ của anh ta. Khi người ấy tỉnh dậy, anh ta tìm cách giết RaKan vì nghĩ cậu là "Hoàng tử", là một người khác. Từ đó liên tục có người lại bị "rơi" xuống vườn của RaKan từ thế giới khác, "thế giới sắp bị diệt vong". RaKan buộc phải cho họ "ở tạm" trong nhà và cuộc đời cậu từ nay có nhiều thay đổi...
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/3-5.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/4-4.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/5-4.jpg
Nhân vật chính:
Rakan Sawan
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/6-1.gif
Tuổi : 17
Đặc điểm:
- Là hoàng tử Sanome, em trai của "hoàng tử" tóc vàng
- Đã từng sống với ông và mẹ giờ đã mất
- Rakan là một người chính trực, lương thiên . Ngoài ra là một "bà nội trợ" đảm đang
- Có sức mạnh của Sanome
- Trông giống một người ở thế giới khác
Chigusa Senrou
Tuổi: Khoảng từ 25 đến 30
Đặc điểm :
- Là người có cơ thể bất tử
- Bị gọi là "quái vật"
- Bị mất trí nhớ, chỉ biết tên mình và nhiệm vụ tiêu diệt ayame
- Chigusa xem Rakan là vị cứu tinh, là chủ nhân, là người anh ta cần bảo vệ bằng cả tính mạng mình.
- Đôi khi có hành động hơi thái quá như ôm Rakan nên bị coi là "tên biến thái" !!! [^^]
Narushige Shigeka
Tuổi: 21
Đặc điểm:
- Bị coi là điềm gở của thế giới
- Là đứa con dư thừa trong dòng tộc có nhiệm vụ sinh ra con gái
- Narushige xem Rakan là một đứa em nhỏ đáng yêu (còn anh ta giống một người chị xinh đẹp hơn là một anh trai ^^)
Đi theo còn có một con rắn tên là Kou, không biết mọi người như thế nào nhưng yuki thích con rắn này nhất, khá buồn cười, ngộ ngộ, đáng yêu. Nhưng có thể biến thành thanh kiếm để Narushige sử dụng.
The Prince _Hoàng tử
Tuổi: 17
Đặc điểm:
- Được gọi là đứa con của thần linh
- Là một Ayame nhưng không ai biết trừ Chigusa.
- Có khả năng tiên tri
Kinrei Kingen
Tuổi: 24
Đặc điểm:
Là người duy nhất ở cạnh Hoàng tử vì có thể nghe và truyền đạt lời nói của Hoàng tử.
Nếu như bi h xuất hiện 1 manga dành cho Gay bạn có mún đọc hog :m036: ?
Hum trước ra quán có thuê quyển Truyền thuyết về băng quỷ Cũng bất ngờ vì lần đầu đọc manga như ế : Hay . cảm động . lãng mạn . hấp dẫn nữa :m035:
Vì vây mún giới thịu cho mọi ngừi cùng đọc . Đỡ phải xem mâng dành cho Gay trên web :m102:
Đây là 1 vài giới thịu :X :hk18:
-------------------------------------------------
Chuyện kể rắng...
Xưa thật là xưa...trong 1 hang động nọ giam giữ 1 con quỷ ko máu,ko nước mắt,lạnh như băng giá mãi đi tìm 1 viên ngọc lệ thực hiện cho mình 1 điều ước...chưa có ai có thể vào đó mà toàn mạng trở về... cho đến 1 ngày kia,1 cậu bé bị căn bệnh tim vô phương chữa trị đến để tìm cái chết...
Cuối cùng... con quỉ băng đã tìm thấy viên ngọc lệ thần kì...nhưng hắn lại dùng nó cứu tính mạng cậu bé ấy và bỗng nhận ra...mình có "nước mắt" !
Từ đó... một câu chuyện mới đã bắt đầu.
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/bia.jpg
Koori no mamono no monogatari-Truyền thuyết về băng quỷ gồm 24 vol đã được xuất bản cuốn 1 trong tp HCM do sự hợp tác giữa công ty Văn hóa Vàng Anh và NXB VHTT.
Thể loại : Shounen ai
Rating : 17+
Vì đây là "shounen ai" nên trong quá trình biên tập và cũng như xử lí kĩ thuật đã gặp 1 vài vấn đề nho nhỏ, xin phép trích dẫn lời giải thích của Tat bên Accvn (cho đỡ mất thời gian), mong sẽ được sự thông cảm của mọi người:
*Thứ nhất : tất cả những cảnh bị cắt là NGOÀI Ý MUỐN CỦA TAT. Nếu các bạn là 1 người biên tập ko có quyền quyết định+lí do LÀM SAO RA ĐƯỢC NẾU CÓ MẤT CẢNH ĐÓ(chắc chắn 100%)
thì biết phải làm sao ? Người iu quí 2 ông chồng tui như ..tui đây còn đau khổ hơn nhiều, tự tay cắt luôn.... HUUUUUUUUUUUU... cho nên bi giờ đành như pà con đem đi in -laser nhá- mà dán vô chứ bít làm seo...HUUUUUUUUUUU...
*Thứ hai : QUÁ GẤP!!! LÚC NÀO CŨNG NGHE CÂU "NHANH LÊN!NHANH LÊN!" thì thời gian đâu mà chuốt cho mượt mà hơn!!! có 1,2 ngày hà !!! CHỈ CÓ ĐIỀU MUỐN HỎI BÀ CON : HỌ LÀ NAM MÀ ? SAO NÓI CHUYỆN ẨM ƯỚT NHƯ TRONG SHOJO ĐƯỢC ???
*Thứ ba : Có bạn cho rằng do nó ko có cảnh kiss thì mất hay... còn nếu có cảnh kiss thì LÀM GÌ CÓ TIẾNG VIỆT MÀ XEM ? bạn có nghĩ tới chưa ? ko lẽ ngồi GẶM 24 vol chinese là tuyệt hơn sao? -Tat đã từng ngồi GẶM và ƯỚC GÌ NÓ CÓ TIẾNG VIỆT ĐI CHO ĐỠ KHỔ!
*Thứ tư : Tat ko hề cắt bất cứ 1 câu "tình củm" nào hết, chỉ bị BẮT BUỘC THAY THẾ TỪ "LOVE" BẰNG "LIKE" MÀ THÔI. Cho dù Tat là người "xử lí" nhưng các bạn ơi,thông cảm giùm 1 chút vì Tat còn khổ hơn các bạn nhiều. Các bạn cứ thử làm biên tập 1 bộ SA với rất nhiều chuyện KO THỂ KHÁC ĐƯỢC xem.
NHẤN MẠNH : KOORI ĐÃ PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN CỦA BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN => CÁCH NÀO MÀ GIỮ NGUYÊN CHO ĐƯỢC ???
*Thứ 5 : Rất vui mừng vì có nhiều người ủng hộ Koori đến vậy.Cám ơn tất cả nhé!Tat sẽ cố gắng! Và tất nhiên, phải làm cho hết 24 vol chứ sao! Ai có gì góp ý cứ thẳng thắn-chứ ko phải nói bừa- nha,Tat sẽ rất chân thành đón nhận.
*Cuối cùng :
-Bìa của 2 vol đầu Koori sẽ ko như ý muốn, đó là rắc rối cho các khâu in ấn của VHTT gây ra, mong rằng các bạn sẽ thông cảm, Tat và các anh chị kĩ thuật đã làm hết sức rồi.Tat cũng đã khóc với "xếp" của mình rồi...HUUUUUUU...
-Qua vol 3 sẽ có sự thay đổi-hi vọng cái bên in ấn đừng có "bị cà chớn" nữa.
-Hình màu "bị ăn mất" của 2 cuốn 1,2 Tat sẽ nhờ Malus pos lên KHỔ LỚN cho các bạn ngắm vậy.Qua cuốn 3 mới có.Sorry all (dù ko phải tại mình nhưng vẫn rất áy náy).
Đây là 1 số pic bị cắt nhìn lãng mạn lém :X :m152:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/1_l-1.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/2_l-1.jpg
Týp nài :m131:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/33.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/333.jpg
Týp :m006:
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/11.jpg
--------------------------------------------
Hiện giờ manga nài đã ra đủ bộ ( 24 tập) ****. ra tiếng việt lun :) các bạn tỳm đọc ná
P/s: À mà truyện nài hog chỉ lãng mạn đâu còn có những cảnh óanh nhau gay cấn ác liêt nữa . Cốt truyện toát lên sự đông cảm sâu sắc giữa người -quỷ :m020:
_______________________________________________
Týp theo truyền thuyết băng quỷ là Kim cương bạc cùng tác giả lun :m081:
----------------------------------------
SILVER DIAMOND - KIM CƯƠNG BẠC
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/1-9.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/2-5.jpg
silver diamond là một manga được sáng tác bởi mangaka Shiho Sugiura, nổi tiếng với bộ Koori no mamono no monogatari - Truyền thuyết băng quỷ.
Nội dung:
RaKan, một học sinh cấp 3 đang sống một cuộc sống bình thường trong căn nhà đầy hoa cỏ, ngày nọ trở về nhà thì trông thấy một kẻ lạ mặt nằm trên bụi hoa cùng với khẩy súng thực vật kì lạ của anh ta. Khi người ấy tỉnh dậy, anh ta tìm cách giết RaKan vì nghĩ cậu là "Hoàng tử", là một người khác. Từ đó liên tục có người lại bị "rơi" xuống vườn của RaKan từ thế giới khác, "thế giới sắp bị diệt vong". RaKan buộc phải cho họ "ở tạm" trong nhà và cuộc đời cậu từ nay có nhiều thay đổi...
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/3-5.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/4-4.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/5-4.jpg
Nhân vật chính:
Rakan Sawan
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lyly_9a7/6-1.gif
Tuổi : 17
Đặc điểm:
- Là hoàng tử Sanome, em trai của "hoàng tử" tóc vàng
- Đã từng sống với ông và mẹ giờ đã mất
- Rakan là một người chính trực, lương thiên . Ngoài ra là một "bà nội trợ" đảm đang
- Có sức mạnh của Sanome
- Trông giống một người ở thế giới khác
Chigusa Senrou
Tuổi: Khoảng từ 25 đến 30
Đặc điểm :
- Là người có cơ thể bất tử
- Bị gọi là "quái vật"
- Bị mất trí nhớ, chỉ biết tên mình và nhiệm vụ tiêu diệt ayame
- Chigusa xem Rakan là vị cứu tinh, là chủ nhân, là người anh ta cần bảo vệ bằng cả tính mạng mình.
- Đôi khi có hành động hơi thái quá như ôm Rakan nên bị coi là "tên biến thái" !!! [^^]
Narushige Shigeka
Tuổi: 21
Đặc điểm:
- Bị coi là điềm gở của thế giới
- Là đứa con dư thừa trong dòng tộc có nhiệm vụ sinh ra con gái
- Narushige xem Rakan là một đứa em nhỏ đáng yêu (còn anh ta giống một người chị xinh đẹp hơn là một anh trai ^^)
Đi theo còn có một con rắn tên là Kou, không biết mọi người như thế nào nhưng yuki thích con rắn này nhất, khá buồn cười, ngộ ngộ, đáng yêu. Nhưng có thể biến thành thanh kiếm để Narushige sử dụng.
The Prince _Hoàng tử
Tuổi: 17
Đặc điểm:
- Được gọi là đứa con của thần linh
- Là một Ayame nhưng không ai biết trừ Chigusa.
- Có khả năng tiên tri
Kinrei Kingen
Tuổi: 24
Đặc điểm:
Là người duy nhất ở cạnh Hoàng tử vì có thể nghe và truyền đạt lời nói của Hoàng tử.