21041990
07-02-2006, 09:49 PM
Mấy anh ơi , em có 1 thắc mắc mà không bít hỏi ai nên đành post lên TX nhờ mấy sư huynh giải đáp giùm .Sự tình như thế này ạ :
Khi mới lớ ngớ bước chân vào trường cấp 3 em đã quen được him khi học tuần lễ quân sự, thật bất ngờ và thật tình cờ him lai học cùng lớp với em (thế có gọi là duyên số không nhỉ ) ,chúng em nhanh chóng trở thành bạn hơi thân (nói vậy vì chơi cùng nhóm mà ) , em và him nói chuyện cũng khá là hợp nhau ,đặc biệt là him rất hay bàn bạc với em về những cô gái xinh trong trường (tuy không để ý gì nhưng em vẫn phải cố nghe ) ,chúng em chơi với nhau khá thân nên thường đi về xe bus cùng nhau (lại cùng 1 nhóm bạn nữa ). Thế là ngày ngày chúng em vẫn đi về cùng nhau ,nói chuyện về những cô gái trong trường ...... Đặc biệt là him cũng có vài cô bạn thích nhưng him không hề đáp lại .Rồi 1 ngày ,khi trường tổ chức trực tuần em và him ngồi xem như những đứa học sinh bình thường khác ,chúng em ngồi theo kiểu úp thìa rất gần nhau (tại him) ,him tựa cằm lên vai em ,nhẹ nhàng (hay lén lút ) ôm em và cùng nhau nghe nhạc , có lúc him lại tựa vào lưng em (cũng rất nhẹ nhàng). Bỗng lúc đó em có 1 cảm giác thật sự rất đặc biệt mà không biết là gì .Nói thật từ trước đến nay em chỉ coi him là bạn không hơn không kém . Em không hiểu cái cảm giác khi him ôm em là gì ,em đã mất hàng tuần để suy nghĩ về nó nhưng không hiểu .Mong các sư huynh với kinh nghiệm dày dặn có thể cho em 1 lời khuyên .Cám ơn mọi người nhé
:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:
Khi mới lớ ngớ bước chân vào trường cấp 3 em đã quen được him khi học tuần lễ quân sự, thật bất ngờ và thật tình cờ him lai học cùng lớp với em (thế có gọi là duyên số không nhỉ ) ,chúng em nhanh chóng trở thành bạn hơi thân (nói vậy vì chơi cùng nhóm mà ) , em và him nói chuyện cũng khá là hợp nhau ,đặc biệt là him rất hay bàn bạc với em về những cô gái xinh trong trường (tuy không để ý gì nhưng em vẫn phải cố nghe ) ,chúng em chơi với nhau khá thân nên thường đi về xe bus cùng nhau (lại cùng 1 nhóm bạn nữa ). Thế là ngày ngày chúng em vẫn đi về cùng nhau ,nói chuyện về những cô gái trong trường ...... Đặc biệt là him cũng có vài cô bạn thích nhưng him không hề đáp lại .Rồi 1 ngày ,khi trường tổ chức trực tuần em và him ngồi xem như những đứa học sinh bình thường khác ,chúng em ngồi theo kiểu úp thìa rất gần nhau (tại him) ,him tựa cằm lên vai em ,nhẹ nhàng (hay lén lút ) ôm em và cùng nhau nghe nhạc , có lúc him lại tựa vào lưng em (cũng rất nhẹ nhàng). Bỗng lúc đó em có 1 cảm giác thật sự rất đặc biệt mà không biết là gì .Nói thật từ trước đến nay em chỉ coi him là bạn không hơn không kém . Em không hiểu cái cảm giác khi him ôm em là gì ,em đã mất hàng tuần để suy nghĩ về nó nhưng không hiểu .Mong các sư huynh với kinh nghiệm dày dặn có thể cho em 1 lời khuyên .Cám ơn mọi người nhé
:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: