PDA

View Full Version : Book cafe



louisko
11-07-2008, 05:18 PM
Không biết trong các bạn có ai đã từng ghé qua Book Cafe trên sân thượng nhà sách Đại Thế Giới ở quận 5 chưa?Lou thường xuyên lên đó vì nơi đó là 1 không gian yên tĩnh để mọi người có thể học bài hoặc đọc sách.........Cách bố trí rất đẹp giá nước cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền của HS-SV.Lên đây các bạn có thể ngồi tùy thích mà không sợ bị đuổi :m081: .Và cũng có thể gọi là 1 Ciao Cafe thu nhỏ của HS-SV.Nếu các bạn không tin thì cứ 1 lần ghé qua.Chắc hẳn các bạn sẽ thích nơi đây.

Landinh
11-07-2008, 08:29 PM
Lần này lên tp đi thử coi sao.

holaboy
11-07-2008, 08:33 PM
q5 à, để khi nào lên đó thử ^^

..:: albus ::..
11-07-2008, 10:16 PM
ở Trần Hưng Đạo ó hả?

louisko
13-07-2008, 08:59 AM
ở Trần Hưng Đạo ó hả?

Chính xác là ở sân thượng nhà sách Đại Thế Giới kế bên trung tâm văn hóa quận 5.

lamlong
13-07-2008, 09:47 AM
chưa lên bao giờ...mới nghe nói đến cái này lần đầu áh

athanh
13-07-2008, 04:53 PM
Đi với bạn 1 lần... Khá là ok đó!!!

lonelykid
14-07-2008, 12:59 AM
Không biết trong các bạn có ai đã từng ghé qua Book Cafe trên sân thượng nhà sách Đại Thế Giới ở quận 5 chưa?Lou thường xuyên lên đó vì nơi đó là 1 không gian yên tĩnh để mọi người có thể học bài hoặc đọc sách.........Cách bố trí rất đẹp giá nước cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền của HS-SV.Lên đây các bạn có thể ngồi tùy thích mà không sợ bị đuổi :m081: .Và cũng có thể gọi là 1 Ciao Cafe thu nhỏ của HS-SV.Nếu các bạn không tin thì cứ 1 lần ghé qua.Chắc hẳn các bạn sẽ thích nơi đây.

Mệ ôi, có 1 chổ thanh tịnh để nghỉ ngơi, lên đây la om sòm mai mốt lụa nó giăng kín book cafe sao dám đi trời :m152:

demsaodem
03-08-2008, 04:58 PM
Thấy qua rồi mà chưa từng lên, bây giờ càng không có dịp để lên... Chắc hẹn vài năm nữa quá...

foolishcat
03-08-2008, 05:10 PM
Hum trước, ngày sinh nhật, ông bạn Hanki củ rủ lên đó, tầng trên cùng của nhà sách trước cửa Đại thế giới phải hem, trong quán có mấy cái ghế màu đỏ phải hem? Có vào vài lần rùi, cũng yên tĩnh lắm. hay ở chỗ là có mấy kệ sách để vửa nhâm nhi vừa đọc... hihihi mình thì chỉ lo ngồi mà nhâm nhi thui, chứ hem có đọc sách. À, bên trong thì yên tĩnh, còn phía bên ngoài sân thượng thì thoáng mát cực kỳ!

Hơ hơ hông biết có khi nào vào đó mà gặp được mem của táo xanh hông ta

YunaCanaXimuoi
24-08-2008, 08:44 PM
Mấy Chỗ Này Zào Chủ Íu Đọc Sách . Ngồi Nói Chiện Làm Phiền Mí Bạn Đang Học Thì Phiền Lém ^^ . Hum Nào Có Dịp Na Cũng Đi Thử Cho Bít HjHj Có Ai Thích Đi Chung Hum Nà .

karang
29-08-2008, 09:21 PM
hay nhờ...pữa nào mò wa xem xem...

Anhsangtim
30-08-2008, 06:52 PM
ngay chân cầu Nguyễn Tri Phương, decor rất good, giá nước rẻ, nhưng dạo này toàn laptop lên thôi, chả thấy ai đọc sách cả, hehe !

deathnote
30-08-2008, 08:27 PM
Chỗ này khá là thoải mái :) có ng ngồi 4 5 tiếng [hay hơn] thì vẫn dc rót trà đá free :)
Và thậm chí... có ng vác chân lên ghế ngủ nữa cơ =))

findsomethingforme
30-08-2008, 08:32 PM
CHỗ này gần trường find mà không bik chỗ đây có quán càe, bữa nào phải ghé thử mới dc ^^ ...

JJ_Kid
21-09-2008, 07:12 PM
Mệ ôi, có 1 chổ thanh tịnh để nghỉ ngơi, lên đây la om sòm mai mốt lụa nó giăng kín book cafe sao dám đi trời :m152:

ui, làm như lụa nhiều lắm í !!! ^^ !!! yêu cầu các mem TX lên đây có tí tởn nhớ giăng ít thui, kẻo pợn Lonely của chúng ta sợ :m129: ^^

deathnote
21-09-2008, 09:34 PM
Chỉ sợ lên đấy nhân viên xinh quá cầm lòng k đặng đóng đô 24/24 thôi =))

haidang82
22-09-2008, 02:19 PM
toàn ở trong nam thôi, hải phòng o có quán nào hả bạn ơi