PDA

View Full Version : Thật sự có tình yêu ở gay không?



tinh_yeu_hoan_hao
06-02-2006, 05:25 PM
tôi không biết bằng cách nào đó tôi đã yêu một người ! ( cùng giới và người đó cũng đồng tính ) nhưng khi tui chat với mọi người trong diễn đàn giữa gay với gay không có tình yêu thật sự ! đơn giản chỉ lả tình dục! tui tức quá ! mà không cãi với họ được! họ nói rằng cho dù tui có yêu một ai đó ! nhưng nếu có một người khác đẹp trai hơn người tui yêu thì tui sẽ bỏ người tui yêu và quen người đó! tui cũng không bit nữa ( vì châu lâm vào tình trạng đó) các bạn trả lời giúp!!!!

YonYon
06-02-2006, 08:12 PM
tình yêu thật sự à!!!chắc....có nhưng khó tìm lắm,còn cái chiện đúng núi này dòm núi nọ thì boorin cũng chưa bít!!!!^_^

singasong
06-02-2006, 09:04 PM
Vấn đề này cải hàng trăm lần trên forum, bạn chịu khó đọc 1 chút thì sẽ hiểu là "có hay không có" thôi à. Dù sao cũng chào mừng bạn đến với thế giới gay của chúng ta, có lẽ bạn chỉ vừa bước chân vào thôi nên còn bỡ ngỡ, phải không?

pon_pon
06-02-2006, 09:08 PM
tùy bản thân mình thôi bạn ơi
có lẻ là ko đâu
nhưng mà hạnh phúc lúc nào hay lúc đó
gay mà ko bền vững đâu

Lưu_Khiết_Huyên
07-02-2006, 06:51 PM
ngày tết gay là thế đó !

gaysingapore
07-02-2006, 06:55 PM
củng có chứ bạn ....nhưng trc hết bạn hãy thật lòng với ng` ta .. vậy đi hen

sac
07-02-2006, 07:13 PM
đúng là nó không bền vững đấy, nhưng nam nữ cũng thế thôi, vấn đề là ở mình, và mình có tìm được người tình chân thật và bền vững như mình hay không, bạn có thể tự hào về tình cảm của mình là chân thật và bền vững, đừng tranh cãi về nó có thật hay không, bởi vì mỗi người mỗi khác, chỉ có người đó mới biết mà thôi, họ biết thế nào thì họ nhận định thế ấy, dù cho là phầm trăm nói là "không" cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa phần trăm nói là "có" không thể không quyết định cho câu trả lời là có.
đừng mất đi niềm tin vào 1 tình yêu chân thật nhé, bạn ý đang chao đảo, mấy bồ còn làm cho bạn ý ngã nghiêng nữa, mình chõi bạn lại nè, hi hi, vững chưa....hi` hi`...!!!

quongdang
07-02-2006, 07:31 PM
chà
tình gay hả
híc cũng hông biết nói sao được
dù có bền vững nhưng nó rùi cũng sẽ lụi tàn khi tới lúc
đó là lúc mà ba má, bạn bè giục lấy vợ sinh kon, gánh nặng đó làm sao mà chịu thấu chớ
híc híc...vì thía...nếu chúng ta yêu được lúc nào hãy hay lúc đó
để rồi khi phải xa nhau không cảm thấy hối tiếc về những ngày đã qua nữa
mà có thể có những kỷ niệm đẹp về mối tình của mình...
Nhưng trong tình Gay cũng có những kẻ chỉ biết mình mà hổng biết người kia
chỉ biết hưởng thụ thú vui nhục dục mà hông biết quan tâm đến nhau
Mình mong rằng các bạn sẽ tìm được một người thật sự thương mình, yêu mình để được hưởng vị ngọt, đắng, cay của tình yêu nha...
Chúc các bạn sẽ tìm được tình iu của mình nha

bướm_xinh_9x
07-02-2006, 07:36 PM
thì đôi khi cũng thực sự là như thế mà!

charry
07-02-2006, 07:46 PM
Vậy hén ??? Vậy là bướm ko tin ng xung quanh rùi !!!

bướm_xinh_9x
07-02-2006, 07:53 PM
cũng có thể là như thế mà! hehe
Vậy hén ??? Vậy là bướm ko tin ng xung quanh rùi !!!

charry
07-02-2006, 07:58 PM
Úi ... nghe trả lời sướng hông ? Rùi nhớ rùi nha , bướm đi theo chủ nghĩa độc thân ... hahaha

bướm_xinh_9x
07-02-2006, 08:05 PM
còn lâu! đừng có rủa bướm, bướm sợ sự cô đơn, lạnh lẽo lắm đó! huhu...... không biết đâu! ghét charryvn lắm!!!!!!!!!

tuanhoang
07-02-2006, 11:30 PM
mình thấy vậy củng tốt đấy chức

ĐamMê
08-02-2006, 09:15 AM
Nói lại chủ đề nha . Hình như câu hỏi này là câu hỏi quá sến và quá xưa đi . Có biêt bao chủ đề tương tự như thế này . mỗi người 1 ý kiến ....cuối cùng thì ZERO .
Quan trọng nhất là ở bạn . Bạn có tin nó hay ko .

ốc con_9x
08-02-2006, 10:48 AM
câu ĐamMe nói đúng đó" Bạn có tin nó hay ko "... đến với nhau rất nhanh, rồi cũng mau dập tắt trong đau khổ...

Mr.stylish
08-02-2006, 11:38 AM
Tin hay không tin là tùy ở mỗi người nhìn nhận ? Nếu không có cái gọi là tình yêu giữa những người ĐT thì giới gay không đáng tồn tại trong thế giới này .

Tóm lại , mystar tin nên cần có sự tồn tại của tình yêu :)

charry
08-02-2006, 11:54 AM
gheâ vaäy ??? mystar coù ngöôøi í chöa ????

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:06 PM
viết cái gì đây? charryvn viết thế này thì chắc có mỗi charryvn hiểu thôi!
gheâ vaäy ??? mystar coù ngöôøi í chöa ????

phonglong
08-02-2006, 12:07 PM
tinh yeu la trai dat xoay ,song ai ma khong yeu ,co khi minh cung khog biet co phai la yeu khong ,chi la cam giac rat can ai do.
vay thi cu song ,lam theo con tim mach bao di .
tuy thoi gian ban a,suy nghi mai chuyen do de roi bo lo nhiweu van de khac thi tinh yeu lieu co hoan hao duoc khong

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:09 PM
chí phởn, chí phởn! Văn hay quá ha! Chắc học Văn giỏi lắm đây! Mà post bài không gõ dấu là admin khóa nick đó nha

charry
08-02-2006, 12:12 PM
thich thi sao nao ??? lam ji dc nhau !!!!

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:13 PM
óe! nói ai vậy?

enthu_frien_heart
08-02-2006, 12:14 PM
liệu có tình yêu không? và tình yêu là gì? Mình cũng không biết , mình chỉ biết rằng " không có tình yêu vĩnh củu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu"

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:17 PM
yêu là chết trong lòng 1 ít! Có đúng không mọi người?

charry
08-02-2006, 12:25 PM
ko bao gio chit ca !!! chi ai ko bit iu thi dung hon

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:27 PM
à ừ! cũng mong sao là như vậy đó!

charry
08-02-2006, 12:29 PM
ko hiu ji het !!!! Noi ai vay buom ???

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 12:32 PM
ai thì tự hiểu! ok?

sockface
10-02-2006, 07:00 PM
[COLOR="YellowGreen"]cho sock góp ý kiến chút :tình yêu gay có thật sự bền vững hay ko thì ko nói trước được vì đó là chuyện tương lai còn mình thì bây giờ là đanmg yêu thiệt thật sự mình đang yêu nên mình hạnh phúc lắm , mình ko có ý định wen người khác , đó là suy nghĩ của mình
góp chúy ý kiến cho bạn
mình nghĩ là mình sẽ ko yêu nhưng trái tim thì làm theo nó chứ đâu có nghe lời của mình he ehe eCOLOR]

soloist
10-02-2006, 07:26 PM
hình như mình cũng đang iu...nhưng mình cũng chưa dám nói ra, mình sợ nếu nó chỉ là "say nắng" thì anh í sẽ đau lém, nên soloist quyết định: just give me some time...hehehe, sáng suốt sáng suốt

BelongceLouis
10-02-2006, 08:40 PM
hình như mình cũng đang iu...nhưng mình cũng chưa dám nói ra, mình sợ nếu nó chỉ là "say nắng" thì anh í sẽ đau lém, nên soloist quyết định: just give me some time...hehehe, sáng suốt sáng suốt


Say nắng là seo đây :realmad:
Muốn anh ăn nhạt ko gừ gừ:realmad:

Snow Angel
14-02-2006, 05:08 PM
đúng thế giới thứ 3 ko có tình yêu mà chỉ có tình dục bạn à...nhưng bãn có cố gắng tìm chưa? hay bạn chỉ muốn buôn xuôi? mình ko dám khẳng định là ko có tình yêu đích thực nhưng mình tin là nếu bạn yêu thật sự 1 người và người đó cũng thật sự yêu bạn thì ko phải ko có tình yêu của riêng ta.....mong là những gì bạn tìm và trả lời sẽ giúp bạn hi vọng nhé.