PDA

View Full Version : HIV, tại sao lại là tôi?



orion
06-02-2006, 03:45 PM
Khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm HIV với kết quả "dương tính", thân thể tôi bổng chốc cứng lặng lại, 1 cú sốc như trời giáng vào thân thể mình... Tôi không nghĩ kết quả xét nghiệm lại như vậy và tôi biết chắc người đem đến nỗi ám ảnh đó cho tôi là ai.


http://img132.imageshack.us/img132/9490/mh8gx.jpg

Tôi không thuộc tuýp người lăng nhăng trong tình dục. Chỉ 1 lần, 1 lần nhầm lẫn trong cuộc đời mà không bao giờ sửa chữa được... Anh ấy đã lấy đi những cái đáng ra không thuộc về bản thân anh ấy... bf của tôi, nguời mà luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, nguời mà luôn ở bên tôi những khi tôi buồn, chúng tôi quen nhau gần 1 năm nhưng chưa 1 lần đụng chạm với nhau về thể xác nhưng tôi biết linh hồn của tôi đã trao cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt...
... Nhưng chỉ có 1 đêm mà thể xác tôi vẩn hiện diện nhưng linh hồn tôi đã chết đi trong cái đêm ấy, tôi vô cùng hối hận khi mình đả sinh ra trên cõi đời này để giờ đây tôi không còn là tôi của quá khứ 1 thằng nhóc với cái vẻ khôi ngô, dể mến, nhí nhảnh, nụ cuời luôn nở trên môi... Còn giờ đây thì trái lại bằng nhửng gì mà cha mẹ đã ban cho bản thân tôi sự ngây thơ, trong trắng đến thuần khiết, thân thể khá hot... Tôi tự nhủ thầm tôi sẽ giết chết những thằng đàn ông ham muốn tình dục khi tếp xúc với tôi...
Nếu 1 trong các bạn đã từng thấy đâu đó cái nick hoang_phi86, hotboy0310, boy_lam_cave85, o_ri_on0310, sorry_woman031 thì xin hãy tránh xa vì đó đều là tôi, là tôi của quá khứ, là tôi đang hiện diện ở hiện tại, và mãi là tôi trong tương lai...

:sos:

To Táo Xanh Rad-station: tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa nhưng tôi cầu mong các bạn có thể phát tặng bài hát Đi Học mà anh 2 gửi đến nhỏ em út đầu xù của tôi được ko, tôi gửi mail rồi đó. tieuthu_tieutien004 là mail tôi lập cho nó đó, chắc 5 năm sau no' mới use.

To mum: con cám ơn vì mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, con đả sống như 1 phần tất yếu của cuộc sống, con đả làm nhửng gì con muốn và tất nhiên những hậu quả mà con gây ra thì con tự gánh chịu... nhưng con cầu mong 1 điều, con xin mẹ đừng bao giờ tha lỗi cho con, con cầu xin.

To huni: Em không còn được thương anh như ngày nào nửa rồi, em sẽ chết nhưng không biết khi nào, nếu chúng ta có kiếp sau thì em vẩn là Orion còn anh, anh sẽ là Choco-pie nghen đừng là "kotex for men" nửa heng.

pon_pon
06-02-2006, 04:01 PM
what what ?
chuyện này là sự thật hay chỉ là truyện sưu tầm thế?

eab_0101020607
06-02-2006, 06:23 PM
Tôi không biết những gì bạn viết là sự thật hay chỉ để lấy nước mắt hay sự đồng cảm của người khác. Nếu là sự thật tôi chỉ có một câu nói với bạn thôi: "Hãy sống thật tốt những ngày còn lại bạn nhé".
Nếu không phải là sự thật thì tôi mong bạn hãy chấm dứt trò đùa tại đây ởi nó là nỗi đau đối với người khác.
Cuộc sống này còn rất nhiều điều có ý nghĩa. Hãy luôn vững tin nhé bạn.

yellow87
06-02-2006, 09:09 PM
bạn ơi,P ko biết sự thật hay giả dối nhưng P rất xúc động khi đọc những dòng này,P đã khóc,chị của P cũng như bạn,P rất buồn vì điều ko may này,từng ngày mòn mỏi trong cơn đau,chắc chị khóc cũng đã nhiều,nên khi gặp ai chị đều cười và cười,cười cho quên tất cả,P cầu mong cho bạn luôn mạnh mẽ,tiếp tục sống,trong vòng tay của người thân yêu,bạn sẽ hạnh phúc hơn,đừng 1 mình,cô đơn lắm bạn à,nó sẽ giết chết mình nhanh lắm,an lành sẽ đến với bạn trong 1 cuộc đời khác..........1 người bạn.

iamtop
06-02-2006, 09:23 PM
Sợ wa à! Ko biết mình có bị ko nữa! CÓ một lần mà bị à... Nghe điêu điêu!

quongdang
06-02-2006, 09:29 PM
hừ...
không bít nữa
mình mong rằng bạn sẽ cố gắng sống, quên đi những buồn phiền, sống thật tốt nha...

Phieu
06-02-2006, 09:41 PM
Chia sẽ.

Biết nói gì ngoài điều này. Vì có thêm nữa cũng chỉ tạo cho ai đó sự giả tạo, thương hại, và đào sâu thêm hố sâu ngăn cách giữa em và cuộc sống.

Gặp em trong buổi họp mặt, nghe em nói về gia đình, về việc học và hơn hết là mẫu người em tìm kiếm. Có lúc mình cười một mình vì những suy nghĩ rất trẻ con của em. Và rồi khi điều bất hạnh đó đến với thiên thần bé nhỏ, tôi chỉ biết ngồi im và nghĩ. Tôi ngồi sữa lại bài viết của em và đọc lại từng dòng. Đơn giản tôi cũng không tin

Cố gắng lên em. Cuộc sống chưa hẵn đã kết thúc. Dù thời gian rất ngắn, nhưng không phải là lúc ta dừng lại. Hãy tranh thủ từng phút để làm những điều ta chưa làm được.

Biết nói gì ngoài hai từ "chia sẽ". Cố lên em...

singasong
06-02-2006, 09:47 PM
Chuyện này có thật không... Bạn làm mình cảm thấy nhói ở tim quá... Cái kiếp của chúng ta ngắn ngủi thế sao? Dù sao cũng xin chia sẻ với bạn, nha bạn...

Khoảng vài năm nữa, sẽ có thuốc trị loại virus này, bạn hãy hi vọng...

binh-an
06-02-2006, 10:13 PM
Lặng đi khi đọc những dòng này,mới hôm nào gặp em,uh,một cậu bé dể thương,ít nói,nay là như vầy sao em!anh không biết nói gì để chia xẻ cùng em,nhưng hãy mạnh mẻ lên,đừng quá bi quan,hãy hi vọng dù mong manh....

Cerva
07-02-2006, 12:42 AM
Shock. Em thật sự rất can cảm khi nói lên điều đó. Nếu là tôi, không chắc tôi có đủ can đảm như vậy. Nếu là tôi có lẽ tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Em đã sure về kết quả của mình chưa. Nếu sure, mong em hãy thật sự bình tĩnh lại và hãy can đảm hơn nữa để đối mặt với hiện thực đó. Em còn trẻ và thực sự còn rất nhiều cơ hội. Cuộc sống không phải như vậy là kết thúc mặc dù có những lúc ta cảm thấy trước mặt chỉ là đêm đen và bóng tối dày đặc. Tôi chắc rằng bản thân mình cũng không đủ trải nghiệm để chia sẻ với em nỗi đau đó và tôi thực sự cũng không phải là một nhà tư vấn để có thể đưa ra với em một lời khuyên. Nhưng tôi thật sự tin rằng còn rất nhiều giải pháp cho trường hợp của em. Tôi cũng tin rằng em đủ hiểu biết để tìm được những sự tư vấn chuyên môn về tâm lý, về điều trị, etc,.. cho mình và xung quanh em vẫn còn điểm tựa là gia đình, bạn bè, người thân là những người sẽ đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau của em trước tiên.
Mong em hãy bình tâm và một lần nữa cầu chúc cho em có đủ can đảm và nghị lực đối mặt với thực tại này.

@all: Đây thực sự là một hot topic. Tôi mong các bạn với sự hiểu biết và đồng cảm của mình hãy giới thiệu những kênh thông tin, động viên và chia sẻ nỗi đau với các TV như Orion và có thể còn những người bạn khác nữa để giúp những người bạn này lấy lại niềm tin ở chính mình và cuộc sống.

Sanya
07-02-2006, 12:48 AM
Hic hic Orion đó à, mau thế nhỉ, biết nói làm sau đây, hãy sống vã hãy sống một cách vươn lên có đầy ý chí như Chị Huệ đó orion ạ, mọi người sẽ không quay lưng với bạn nếu bạn không quay lưng với cuộc sống của chính bạn.

bestbody
07-02-2006, 02:12 AM
Thật sự chia sẻ nỗi đau của bạn. Theo mình biết thì hiện nay đã có thuốc kháng thể giúp làm giảm lượng virus trong cơ thể lại, bạn hãy liên lạc những cơ quan y tế gần nhất để hiểu thêm loại thuốc này nhé. Hình như là miễn phí chi phí khám chữa bệnh đấy bạn à...

Đừng bi quan.

ốc con_9x
07-02-2006, 09:00 AM
em chỉ hy vọng đó ko phải là sự thật thôi, xin anh đừng bi quan nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi à...

noidaudieuky
07-02-2006, 09:42 AM
Đọc tâm sự của ban. tôi rat' đồng cảm và chia sẽ nỗi niềm ấy nhưng điều quan trọng bây giờ bạn hãy sống với một nhân cách tốt và làm những điều gì mà lòng bạn nhẹ nhõm và vui vẻ. Tuyệt đối bạn không được gieo căn bệnh ấy cho bất cứ ai vì làm điều ấy lương tâm bạn cắn rứt và chính bạn từ bội nhọ nhân cách minh`. Với tôi dù trong mọi khía cạnh nào trong cuộc sống bạn phải sống tốt, nhất là trong hoàn cảnh không may bản thân bạn phải cảm thông và hiểu biết hơn và để người thân của bạn cũng bớt phần lo lắng.
"Sinh bệnh lão tử" đó là một vòng luân hồi của đời người nên ai cũng trải qua vui buồn tùy mức dộ, nếu may mắn bạn sẽ được nhiều niềm vui còn ngược lại thì nỗi buồn xâm chiếm tới bạn nhiều hơn. Vậy những ngày tháng này bạn hãy nhìn đời với tinh thần nhân hậu hơn và cảm thông nhiều với những người không may trong cuộc sống . Nhiều người còn bệnh và khổ tâm nhiều hơn bạn không một ai bên cạnh khi họ ngã bệnh nhưng họ vẫn sống có y' nghĩa và làm những điều tốt cho nguời khác vậy bạn hãy hiểu điều tôi đã nói chứ ?

Chúng ta sinh ra mang một nỗi niềm mà luôn dấu kín trong lòng chỉ biết nói lên trên online này vậy có điều gì bạn bế tắt trong cuộc sống ban hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ này. Thỉnh thỏang tôi sẽ checkmail va chia sẽ những nỗi niềm cùng với bạn , đó cũng là một chút suy nghĩ nhỏ nhoi của tôi làm được gì cho bạn dù chỉ là tinh thần tôi sẽ cố gắng. Có lẽ không quen, không biết nhau tại sao tôi muốn lắng nghe những lời nói chia sẽ buồn bã của bạn điều ấy xuất phát từ trái tim của vì tôi là một con người đơn giản là vậy nhé...

Nỗi đau nào không đau chỉ khi nào bạn không có cảm xúc thì bạn không cảm nhận được điều ấy. Vậy hãy để cảm xúc bạn được chia sẽ với người khác dù chỉ online bạn sẽ bớt phiền muộn điều ấy "niềm vui nhân dôi, nỗi buồn chia hai" Hãy làm những điều gì bạn cần làm trong lúc này nhé' : quan tâm nhiều đấng sinh thành và anh chị em ruột thịt- người thân, những lúc này bạn cần họ rất nhiều , là chổ dựa tuyệt đối cho bạn trong cuộc sống hiện nay. Con trong giới tính dù chỉ online trước tiên bạn sẽ có tôi chia sẽ về mặt tinh thần và sẽ có những người khác nữa nếu họ đồng cảm và có trái tim nhân hậu sẽ là nơi bạn trút nỗi niềm tâm sự mà ngoài đời bạn không thể làm được điều ấy. Hãy sống và hãy để điều tốt đẹp lại cho mọi người để sau này bạn không còn nữa thì hình ảnh bạn vẫn ngự trị trong trái tim người thân.

Hãy bảo trọng và suy nghĩ chính chắn hơn nhé.

Iress
07-02-2006, 11:11 AM
Lúc đầu, khi đọc tựa đề bài viết, mình đã lướt qua vì nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là một tâm sự của ai đó... Nhưng mà, đến khi Iress bắt đầu đọc những dòng chữ này, Iress không còn từ gì để có thể nói lên được cơn ác mộng mà orion đang phải đối đầu hiện nay...
Iress biết rằng bây giờ, mình có nói điều gì chăng nữa cũng chẳng làm cho bạn nguôi ngoai được khi thật sự tụi mình chỉ là những người ở ngoài cuộc... Iress cũng thật sự không thể thấu hiểu được tâm trạng của bạn lúc bây giờ. Mọi thứ đối với Orion chỉ là vô nghĩa...
Nhưng Iress vẫn tin rằng trên đời này vẫn có những chuyện kì diệu xảy ra, biết đâu đấy người ta lộn giấy kết quả của Orion ... Hay đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó...???
Nhưng cho dù đi nữa, Iress hy vọng bạn vẫn sống vui vẽ... Onion biết không? Có một giáo sư người Úc đã sống được 22 năm từ ngày ông ta biết mình bị nhiễm HIV... Hiện tại ông này vẫn còn đang tồn tại và khõe mạnh bình thường. Có người hỏi tại sao? Ông ta trả lời rằng sống lạc quan hơn...
Cũng ngư sas nói, chỉ cần vài năm nữa thôi, loài người sẽ thoát khỏi căn bệnh này... Biết đâu đấy, Orion lúc đó sẽ trở lại một cậu bé hồn nhiên như ngày nào.
Xin hãy nhận lấy sự thông cảm từ Iress...

kedungsautinhyeu
07-02-2006, 12:26 PM
đoc bài viết của bạn mình rất xúc động .nhưng mình nghĩ bạn đã có những hàng động và suy nghi sai lầm .chỉ vì 1 lần lầm lỡ mà bạn đã có ý định hại những người khác.như vậy cò wa1 ác ko.tại sao ban ko tự chịu trách nhiêm về sự việc mình đã làm
bạn cảm thấy đau đớn khi bịhiv.thế còn những người cha mẹ khác thì sao.khi biết con mình bị bệnh thì tân trạng của họ thế nào?????
còn có từng nghĩ đến điều đó chưa????
mình mong ban hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm việc gì đó để ko làm tỗn thương người khác lẫn bản thân mình chúc bạn sớm tìm được lối thóat

thanghuy
07-02-2006, 12:34 PM
vnexpress.net mục sức khỏe, co thông tin về HIV tuy la không nhiều bằng tiếng Anh nhưng cũng là có đó. Nên đọc. Qua sự kiện này , thanghuy thấy anh em taoxanh chưa có ready for HIV, một căn bịnh gắn liền với thế giới của anh em chúng mình. Vì không có giờ rãnh nhiều và vốn liếng tiếng Việt của thanghuy quá ít cho nên không biết dịch ra thế nào nữa. Thực chất không thê thảm như chúng ta nghĩ đâu. Nếu bị nhiễm HIV chưa chuyển qua giai đoạn AIDS thì uống thuốc có thể control được số lượng viral load trong máu. Số lượng CD4, CD3 trong máu nếu thấp thì rất dễ bi cảm cho nên khi uống thuốc điều trị, số lượng CD4, CD3 sẽ tăng dần cho nên bị nhiễm HIV không có nghĩa là đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Tình thần và sự nâng đỡ của gia đình và bạn bè rất cần thiết trong giai đoạn này. Khi online anh em mình nên đọc những information about this sort of STD , we will not be negative in thought and deed.

BelongceLouis
07-02-2006, 03:48 PM
HIC HIC bạn Orion bằng tuổi với BL đó ... đọc bài này xong rất shock và cũng rất thông cảm với bạn ...vì hồi nhỏ BL vô tình đạp cái kim tiêm nên cũng sợ bị bệnh này mà bị ám ảnh hết mấy năm (lớn mới dám tự mình đi thử máu chứ hồi nhỏ ko dám nói với gia đình - cũng may la2 ko có gì nhưng giờ nỗi ám ảnh về bệnh đó vẫn đeo bám mãi )
Đến giờ BL cũng ko dám làm chuyện đó với ai vì sợ bệnh đó la81m
ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI MỘT Ý KIẾN ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH VÀ ĐỂ TIN TUONG BF CỦA MÌNH : TRƯỚC KHI LÀM CHUYỆN ĐÓ HAY LÚC WEN NHAU ĐỀ NGHỊ CẢ MÌNH VÀ BF CÙNG ĐI THỬ MÁU SAU ĐÓ RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM , VỪA TỐT CHO CẢ 2 TRÁNH NGHI NGỜ NHAU MẤT VUI , VỪA GIÚP CỘNG ĐỒNG NGĂN NGỪA ĐẠI DỊCH ......DÙ KHI NÓI RA YÊU CẦU ĐÓ CÓ THỂ BỊ GIẬN VÌ CHO LÀ XÚC PHẠM ĐẾN BF ...NHƯNG HÃY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY VÀ PHÂN TÍCH CHO NGƯỜI ẤY HIỂU

Mr.stylish
07-02-2006, 04:08 PM
Moị người hãy tự bảo vệ cho chính mình nhé ! Xã hội thạt là phức tạp lòng người không biết noí sao nữa ???

Bạn hãy vui dù chỉ còn 1 giây phút cuối . Chúc bạn hạnh phúc dù ta kôhng quen nhau , dù bạn có đọc được lời nhắn này không nữa ?

haidang
07-02-2006, 04:16 PM
Tôi rớt ca nước mắt vì bạn. tôi gần bạn tôi sẽ cố gắng cho bạn thêm niềm tin.Bạn ah mọi người vẫn bên bạn .hãy sống cho thật tốt những ngày còn lại nhé.Biết đâu một ngày bạn đi xét nghịêm lai kết quả là âm tính.Mình hy vọng vậy .cố lên ban ơi !!!!!

ecko
07-02-2006, 05:09 PM
buon ghe nhỉ ? ban yeu anh ay 1 nam roi, va chi moi lam chuyen ay 1 lan ... chuyen gi se xay ra voi toi ... khi toi yeu anh ay ... 3 thang ... va lam chuyen ay nhieu lan roi .... toi bat dau lo ngai ve chinh tinh cam cua toi ... khong biet anh ay bf cua toi ... co noi that het nhung gi anh ay noi khong ? va ... se ra sau ... ? ban da bi HIV nhung ban van la con nguoi, co gi phai buon nhi ? hay cu song va yeu voi trai tim cua bạn chuc ban vui ... cuoc song khong chi la nhung gi dep de dau ... cuoc song chinh la nhung gi ma chung ta da lam va khien cho no dep de hon thoi ... lac quan va chia se ... ban nhe ..

comeclean
07-02-2006, 07:48 PM
mình nghĩ khi đọc những dòng này,nếu như có ai đó ko tin,thật may vì người đó có cuộc sống thật hạnh phúc,trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra,mình chỉ dám khuyên bạn 1 câu này thôi: Đừng buồn vì mọi chuyện đã qua hãy cuời vì mọi chuyện đang ở phía truớc-------Nói vậy thôi chứ nếu là mình thi mình ko biết có chiu nổi ko nữa,hãy cứ sống tốt với cuộc đời với bản thân mình,bạn còn hơn 10 năm nữa để tận hưởng cuộc sống cơ mà!

chuoi_xanh
07-02-2006, 08:07 PM
HIV chia sẻ cùng bạn thật là bất hạnh mới lần đầu mà đã dính

bestguyboi
07-02-2006, 08:18 PM
Trời ! thật vậy hả bạn , nghe thì sợ thiệt nhưng bạn ơi hãy bình tĩnh nha vì HIV nay đã có thuốc điều trị rồi , bạn mới bị nhiễm thì chắc chắn 2-3 năm nữa là có thuốc đặc trị rồi , hãy sống lạc quan lại đi vì bi quan , buồn chán sẽ làm bệnh của bạn trầm trọng hơn , tốt nhất là bạn nên đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn và có được chế độ ăn uống luyện tập tốt , có người bị bệnh nhưng sống được cả chục năm mà vẫn mạnh khoẻ .

Hãy tin tưởng vào tương lại sẽ có thuốc đặc trị , mình chắc điều đó .

Mà không biết bạn nói thật hay là lâu lâu làm một tin giật gân nữa đây .

orion
07-02-2006, 09:58 PM
Cám ơn , xin cám ơn mọi người đã quan tâm chia sẽ cùng Phi , thực sự không biết nói sao ngoài cảm ơn mọi người ....trong cuộc sống hiện tại không một ai biết đuợc sự thật về bản thân Phi ngoài anh em trong TX ... đau khổ lắm khi chôn dấu 1 mình sự thật trớ trêu này ... nhưng biết sao bây giờ , phải dấu thôi .... có lẽ mẹ là nguời đau khổ nhất khi nhận được kết quả xét nghiệm như thế này nhưng không mình không thể làm như vậy đuợc bà đã chịu nhiều phiền muộn về tụi mình rồi ....
To all : mọi người có thể không tin về chuyện này , nhưng không đồng nghĩa là Phi nói dối ? để duợc gì ? sự thương hại ? tìm nhiều bf ( khùng chắc ) ? vậy có ai đó muốn "thử lửa" không ? Để rồi mang nhửng thứ dơ bẩn ấy vào nguời .
Đáng ra mình không post những dòng này len diễn đàn đâu , nhưng mình muốn nói cho mọi người biết , dù là người mà ban thân yêu nhất hay chỉ là chơi qua đường thì đừng vì thế mà không QH an toàn.
Ở nhà tôi có 1 gia đình hạnh phúc , ngoài đời tôi có thêm 1 gia dình nữa đó là Táo Xanh .

VitaminC
07-02-2006, 11:48 PM
Thật sự mà nói trong cuộc đời mỗi người có những điều, những lựa chọn nông nổi sai lầm mà khi chúng ta muốn sửa chữa, hối hận cũng không làm được gì hơn. Và chuyện của em là một dẫn chứng. Song nếu chuyện đã là vậy em cũng hãy đừng buồn làm gì, vì vô ích, điều đó chỉ càng làm em cảm thấy bi quan hụt hẫng thêm mà thôi. Thay vào đó em hãy cố sống vui hơn và dù có khó khăn mấy thì em cũng hãy gắng nở nụ cười vì mọi người em nhé. Để một lúc nào đó khi nghĩ đến em, ai cũng nghĩ đến một "nhóc xinh luôn rạng rỡ nụ cười trên môi, một nhóc mạnh mẽ, can đảm trước mọi hoàn cảnh". Nói nhiều với em bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì, điều anh muốn gởi gắm đến em chỉ đơn giản thôi "Vui cũng sống mà đau buồn cũng phải sống, vậy thì anh hi vọng em hãy chọn con đường vui vẻ mà đón nhận tất cả" khi đó em sẽ cảm thấy mình dễ thở hơn trong hoàn cảnh hiện tại của em giờ.

P/S: nếu em cần người trò chuyện tâm sự em cứ vào cái nick vitaminc2811 này của anh hoặc nếu em không ngại khi muốn em có thể gặp trực tiếp với anh trò chuyện. Chuyện của em không phải như thời gian trước đây khi xã hội không hiểu, nên em không cần phải tránh né ai hết. Hiểu không nhóc?

-=ChuTuoc=-
08-02-2006, 12:13 AM
Khi đọc những dòng này,tôi ko biết nói gì hơn là sự chia sẽ,an ủi.Chúc bạn có được cuộc sống vui vẻ trong những ngày còn lại bên gia đình,bạn bè và những người thân yêu nhất!

First_love
08-02-2006, 12:42 AM
Bạn hãy mạnh mẽ lên, sống để bù đắp cho cha mẹ, đó có lẽ là niềm vui của bạn cũng là của gia đình.

ĐamMê
08-02-2006, 07:09 AM
Nhưng quan hệ thế nào mà để bị ..Dương Tính vậy nè ?
Có lẽ anh đã ko an toàn trước khi hành động ? Hay bị lây ?
Hỏi nhiều chỉ thêm đau khổ thôi . Dù sao đi nữa cũng thành thật chia buồn !

taminhanh87
08-02-2006, 03:04 PM
mình ko biết nói gì, dù người đó là ai đi nữa! mình cũng hy vọng người đó sẽ sống hạnh phuc' những ngày còn lại. bạn biết không? nếu mình là bạn mình sẽ sống tốt những ngày còn lại. nếu cảm thấy lỗi lầm hãy bù đắp lại những ngày đó nhé! hãy hoàn thành nốt bổn phận của 1 người con trước khi ra đi nhé! đừng tuyệt vọng hay làm điều gì dại dột. có lẽ bạn cũng như mình còn quá trẻ nhỉ? mình ko giúp được gì chỉ có thể cầu chúc mọi chuyện tốt lành đến với bạn thôi

toxic_060388
08-02-2006, 04:56 PM
HIC HIC bạn Orion bằng tuổi với BL đó ... đọc bài này xong rất shock và cũng rất thông cảm với bạn ...vì hồi nhỏ BL vô tình đạp cái kim tiêm nên cũng sợ bị bệnh này mà bị ám ảnh hết mấy năm (lớn mới dám tự mình đi thử máu chứ hồi nhỏ ko dám nói với gia đình - cũng may la2 ko có gì nhưng giờ nỗi ám ảnh về bệnh đó vẫn đeo bám mãi )
Đến giờ BL cũng ko dám làm chuyện đó với ai vì sợ bệnh đó la81m
ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI MỘT Ý KIẾN ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH VÀ ĐỂ TIN TUONG BF CỦA MÌNH : TRƯỚC KHI LÀM CHUYỆN ĐÓ HAY LÚC WEN NHAU ĐỀ NGHỊ CẢ MÌNH VÀ BF CÙNG ĐI THỬ MÁU SAU ĐÓ RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM , VỪA TỐT CHO CẢ 2 TRÁNH NGHI NGỜ NHAU MẤT VUI , VỪA GIÚP CỘNG ĐỒNG NGĂN NGỪA ĐẠI DỊCH ......DÙ KHI NÓI RA YÊU CẦU ĐÓ CÓ THỂ BỊ GIẬN VÌ CHO LÀ XÚC PHẠM ĐẾN BF ...NHƯNG HÃY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY VÀ PHÂN TÍCH CHO NGƯỜI ẤY HIỂU


có ai ngờ rằng ngưởi mình thương yêu nhất, và người yêu thương mình nhất lại mang cho mình căn bệnh đó, từ bài này, nhiểu người cũng phải suy nghĩ lại, cho dù yêu thuơng nhau rất nhiều nhưng bảo vệ mình cũng là bảo vệ ng mình yêu

trước khi QH cùng đi thử máu là 1 cách rất hay, nhưng ít người hiểu được đó là tốt cho cả 2, họ lại nghĩ khác về mình.Mà toxic thấy BCS cũng là 1 biện pháp best sao mọi người vẫn ko chAọn , hay là nó không giống thật, toxic po tay, không biết nữa, phạm trù này chưa đựoc bổ túc.:fear:

anky
08-02-2006, 05:01 PM
Orion!

Em biết không, khi đọc dòng tâm sự của em, anh thực sự buồn cho dù anh chưa một lần được gặp em, chưa một lần gửi tin nhắn cho em, thậm chí chat với em qua diễn đàn taoxanh này. Nhưng nỗi buồn của em, không phải nói đó là một điều bất hạnh đã xảy ra với em làm anh bàng hoàng. Vì em biết không, sáng nay nhìn đứa bạn cầm tờ kết quả âm tính trong tay, nhìn nụ cười rạng rỡ của nó, anh thực sự vui và thầm mong cho anh, cho tất cả những ai như chúng ta sẽ luôn nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Nhưng thật bất ngờ và thực sự choáng váng khi ngay chiều nay anh vào taoxanh và tin đầu tiên anh đọc lại chính là niềm bất hạnh của em. Em không có được nụ cười rạng rõ của bạn anh mà thay vào đó là dòng nước mắt chảy ngược. Nước mắt chảy ngược vào tim thật đau khổ, em không khóc được vì em không còn nước mắt, có chăng cũng chỉ là máu, chỉ có dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong em mà thôi. Nhưng tiếc thay dòng máu đó giờ cũng không được chảy ra, nó cũng phải chảy ngược vào trong.

Anh rất tiếc, anh tiếc cho em và tiếc cho cả anh, vì có thể sau này anh sẽ ko còn tin vào chính anh và vào người khác. Là gay đã phải chịu nước mắt chảy ngược vào trong rồi, anh cũng không muốn máu mình cũng phải chảy ngược vào trong.

Nhưng em thân yêu, cuộc sống không ngừng tiếp diễn. Có rất nhiều người giống như em, họ cũng đã từng đau khổ, từng tuyệt vọng và tưởng chừng như không có gì có thể níu kéo họ lại với cuộc sống này, nhưng thật tuyệt vời họ đã lại đứng lên. Em biết hội Hoa Phượng Đỏ ở Hải Phòng, rồi anh hùng Châu Á Phạm Thị Huệ chứ. Cuộc sống không quan trọng là chúng ta sống dài hay sống ngắn, điều quan trọng nhất là chúng ta sống có ý nghĩa hay không. Tất nhiên anh biết, đó chỉ là lý thuyết, ai trong số chúng ta cũng đều muốn được sống lâu hơn với người mình yêu, với bạn bè với xã hội. Anh biết, anh rất biết.

Có thể không gì làm em vui lên được một cách thật sự, nhưng anh tin rằng bên em vẫn còn nhiều bè bạn, và anh, một người em không quen biết luôn cầu chúc cho em có một cuộc sống có ý nghĩa.

Hy vọng, hy vọng và luôn luôn hy vọng. Với sự phát triển của y học ngày nay, em đã đọc bài báo về một bệnh nhân Anh đã tự khỏi bệnh chưa. Có thể trong thời gian ngắn, sau khi nghiên cứu tế bào của bệnh nhân này, một loại vaxin mới sẽ được tạo ra. Hy vọng vẫn còn đó.

Vậy nhé, em hãy luôn nhớ hy vọng, hy vọng và luôn luôn hy vọng.

boy_demnammopho
08-02-2006, 05:10 PM
hôm trước đã đọc tin này rồi mà chưa thấy ai nói động đến.. .
mọi thứ đều có thể xãy ra và anh mong em hiểu điều đó.mọi người trong ngôi nhà nhỏ này luôn dành cho em những yêu thương và sẽ chia chân thành nhất phải ko nào?bởi thế em phải vui vẻ sống và chiến đấu hết mình nhé em(còn nhớ trong tấm thiệp họp mặt em đã ghi gì cho anh ko,''nhí nhảnh và yêu đời '' lên nhé em.

zen_mew
08-02-2006, 05:56 PM
bạn ơi đừng vì thế mà mất đi niềm tin ở chính mình nhé ,hãy cố mà vui vẻ với đời đời sẽ không phụ bạn đâu.Có người bị như bạn mà họ vẫn sống rất lâu đấy bạn ạh.hãy sống sao cho đừng phí kiếp người này nha.
Mong rằng thế giới sẽ mau sớm có thuốc chữa bệnh nàyde63 những người đau thương lại được yêu đời

Far far away there's a stupid kat...

timanhchicominhem
08-02-2006, 09:39 PM
minh thi rat thong cam voi hoan canh cua ban minh rat mong ban luon vui ve song het minh cho gia dinh ban be va xa hoi
qua day cung can phai noi them ve wan he tinh duc an toan cho nguoi dong gioi mong cac ban hay coi day la tam guong nha

maiyeuem
09-02-2006, 05:53 AM
kô biết nói gì hơn với em lúc này ngoài sự chia sẻ cùng em,hãy cố găng lên ,và cầu chúc cho em sẽ có nhiều niêm vui và hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời ,dù là 1 năm ,1 ngày hay la 1 phút thì chúng ta van la con người mà ,

demnoelnhomai
09-02-2006, 07:41 AM
ban dang tin nay len day lam gi? can chia se, thong cam hay de lam gi khac, cai do minh ko biet?
minh cung ko biet cau chuyen ban noi co that hay ko?
nhung ban hay song nhin ve phia truoc, dung co song trong qua khu....
neu qua that nhu ban noi la ban bi SSSS thi ban hay co gang tran trong nhung gi con lai, tran trong cuoc song ma ba, me ban dem lai cho ban.
chu con chuyen ban doi cho nhung nguoi ham muon tinh duc khac tro thanh nhu ban, cai do cung dung, vi do la cai gia ma ho phai nhan duoc. nhung ban lam dieu do, ban co cam thay vui ko???????
phia truoc luc nao cung la con duong do ban a.

aveny
09-02-2006, 08:44 AM
i wish you can speak English but i hope you can understand what i am going to say now! tiếng Việt anh kô giỏi để diễn tả được nhưng anh sẽ cố gắng, thu nhất đó là nếu bị HIV sẽ có thể sống được trong vòng 15 năm kể từ ngày đầu tiên bị nhiễm, thứ hai có hai lọai HIV và AIDS. AIDS có thể sống tùy theo lọai virus mà em hiện đang có trong cơ thể cũng có thể sống tới 10-20 năm tùy theo , tùy theo tam trạng hiện có của em cũng rất quan trọng, your life will be take how long , it is up to your mood and you body, you have to work out everyday .

Cuộc sống là của mỉnh nó nằm trong tay mình, nên đừng có quan tâm tới việc chết hay sống, sống cho tốt là dược . Sống tốt có nghĩa là em phải biết khỏang dừng và sống vì người khác đừng sống vì bản thân mình, nếu tin vào kiếp sau thi tại sao kiếp này mình ko tạo sự tốt lành và lấy đó làm nền tảng cho kiếp sau? Mong em sẽ làm nhiều việc có giá trị hơn và nếu cái chết sẽ tới đó cũng là sự trở về mà thôi, hợp tan là chuyện hoang đường, sống chết là sự trở về với cát bụi , chẳng cần phải lo nhiều về cái chết hết , chết là hết và con người ai cũng sẽ tới giai đọan đó. Mong rằng em đừng lo lắng nhiều mà hãy sống cho thật tốt trong mấy mươi năm còn lại của đời mình

(Sữa tiếng Việt bởi Phiêu)

minhanh
09-02-2006, 09:29 AM
Mình xin kô bình luận gì thêm về chuyện này!Đúng là chỉ xin từ "' chia sẻ'' thôi.
Thực ra mọi người dẫn nhau đi thử máu để chắc chắn kô bị nhiễm Bệnh trong người thì cũng kô phải là cách đúng đắn.Kết quả âm tính nhưng rất nhiều trường hợp vẫn có mang virut gây bệnh(đủ để truyền bệnh).
Nhất là bây h có rất nhiều Bệnh lây lan qua con đường Tình dục kô an toàn.

Kô thể nói là kô quan hệ được,nhưng Hãy tự bảo vệ cho mình!

toxic_060388
09-02-2006, 06:16 PM
Mình xin kô bình luận gì thêm về chuyện này!Đúng là chỉ xin từ "' chia sẻ'' thôi.
Thực ra mọi người dẫn nhau đi thử máu để chắc chắn kô bị nhiễm Bệnh trong người thì cũng kô phải là cách đúng đắn.Kết quả âm tính nhưng rất nhiều trường hợp vẫn có mang virut gây bệnh(đủ để truyền bệnh).
Nhất là bây h có rất nhiều Bệnh lây lan qua con đường Tình dục kô an toàn.

Kô thể nói là kô quan hệ được,nhưng Hãy tự bảo vệ cho mình!

Xin hỏi bác sĩ tương lai aM
HIV có thời gian ủ bệnh không, tức là sau khi QH với ng bị HIV, thử máu thì có cho kết quả dương tình luôn hay còn ủ bệnh chán chê.
Biết đâu, bạn hợp tác trong giai đoạn đầu, ko thể phát hiện HIV wa thử máu, sau 1 thời gian QH ko an toàn, thì họ sẽ bị nhiễm mà ko biết là do đâu ( vì đã wa thử máu )

Saphire_Den
09-02-2006, 11:40 PM
Em đừng buồn nữa mà hãy nghĩ một việc hay điều gì làm em cảm thấy thích nhất và thực hiện nó. Đừng buồn bã hay bi quan mà hãy đối diện với sự thật.

Em hãy biến thời gian còn lại thành mảng sống mà em không thể quên được cũng như bao người khác không thể quên em (một cậu bé hồn nhiên, dễ thương)

không giấu gì em, cũng có lần anh có tâm trạng chờ đợi lo âu và lúc đó biết bao điều trong cuộc sống ùa về làm anh đau nhói và ân hận về những gì đã làm. anh cũng có quyết định giống em là "trả thù" nhưng sự trả thù không đem lại sự thanh thản trong tâm hồn mà còn làm anh chán nản và trượt dài.

Dừng lại,bình tâm và hãy suy ngẫm về cuộc đời, suy nghĩ những gì đã qua trong đời và xem mình đã làm được gì và chưa làm được.

Có vài lời anh muốn chia sẻ cùng em, nếu cần help em cứ nói anh, anh và mọi người luôn sẵng sàng giúp đỡ em.

aveny
11-02-2006, 12:38 AM
HIV va ADIS la hai loai virus hoan toan khac nhau, se co thoi gian de boc phat nhung se ko phat hien lien duoc ma se doi toi 3 -4 nam sao moi co the thu mau va phat hien bi HIV or AIDS trong khoang thoi gian do ko co trieu chung gi het rat binh thuong ke ca khi phat hien toi gian doan cuoi moi boc phat thuong thi cuoc song rat la thuong va ko co gi dang nghi het chi khi nguoi ta phat hien minh bi benh moi cam giac minh benh thoi va do la do tam ly cua con nguoi , mong ban tim hieu them

singasong
11-02-2006, 12:54 AM
Chủ đề này rất đáng đọc, mọi người cũng đã hiểu rất nhiều và cũng đã chia sẻ rất chân thành với Orion rồi nên sas sẽ đóng chủ đề lại.

Một điều duy nhất sas và mọi người muốn nhắn với bạn là "hãy tìm hiểu thật kỹ về căn bệnh này trước khi quá muộn", trong lúc này, người có thể cứu bạn không phải ai khác mà là chính bạn!

Good luck!