View Full Version : Bây giờ mình cũng ko biết mình ra sao nửa...
demtienbiet
06-02-2006, 12:34 PM
mình đang có cảm giác rất lạ vừa cô đơn vừa trống vắng ,đôi khi muốn` chạy lại ôm người ấy ngay nhưng ko dám vì ngại muốn tỏ lời mà cũng ko dám các bạn hảy giúp mình khẳng định xem tâm trạng mình hiện giờ gọi là gì vậy xin cám ơn nhiều
xkamuisanx
06-02-2006, 01:53 PM
Tâm trạng của một người yêu đơn phương :))
Hầu hết gay ai cũng thế cả. Yêu một người mà không dám nói vì sợ người đó không thông cảm cho mình, sợ khi tỏ lòng, tình yêu cũng không có mà đến tình bạn thậm chí cũng mất. Cái đó cũng là lẽ thường tình thôi :P
bướm_xinh_9x
06-02-2006, 01:55 PM
tại sao lại phải khổ vậy nhở? Nếu thực sự anh(bạn) cảm thấy thích người đó hãy nói cho người đó biết! Chứ đừng yêu đơn phương, khổ lắm!
xkamuisanx
06-02-2006, 01:57 PM
Tại sao hả :)) Tại vì sợ ^^ Sợ sẽ đánh mất một người bạn, sợ người đó sẽ không thông cảm cho mình, sợ người đó sẽ ghê tởm mình, và sợ người đó sẽ nói với mọi người rằng: mình là gay.
bướm_xinh_9x
06-02-2006, 02:01 PM
chả sao cả! Chả có gì mà ghê tởm, chả có gì mà không thông cảm được cả? Tại sao lại phải sợ chữ Gay đến vậy? Đó có phải là do mình muốn vậy? Đó là do hoàn cảnh đưa đẩy mà cũng có thể do công việc! Nếu người đó là 1 người đó là 1 người hiểu biết thì chắc chắn rằng người đó sẽ không làm như vậy đâu!
SnowBoy
06-02-2006, 02:14 PM
Có ai sợ mình là G đâu mà sợ ở đây là sợ người khác không hiểu cho mình thôi. Sợ rằng họ sẽ ghê tởm mình , không thông cảm cho mình , Okie chứ
bướm_xinh_9x
06-02-2006, 02:16 PM
à, bướm hiểu! Nhưng bướm nghĩ rằng những người mà có học vấn thì không bao giờ họ thấy chúng ta ghê tởm mà ngược lại họ sẽ thấy thương cho chúng ta!
pon_pon
06-02-2006, 03:42 PM
Tâm trạng của một người yêu đơn phương :))
sao hay thế nhỉ kekkee
chính là như vậy đó
cái cảm giác này rất khó chịu
nhưng cũng phải chấp nhận thôi
xkamuisanx
06-02-2006, 04:42 PM
Có ai sợ mình là G đâu mà sợ ở đây là sợ người khác không hiểu cho mình thôi. Sợ rằng họ sẽ ghê tởm mình , không thông cảm cho mình , Okie chứ
Đúng ý tui đó ^^ Chỉ hơi buồn một chút khi mình là gay thôi chứ sao phải sợ ^^
Littlebot
06-02-2006, 09:00 PM
Tại sao hả :)) Tại vì sợ ^^ Sợ sẽ đánh mất một người bạn, sợ người đó sẽ không thông cảm cho mình, sợ người đó sẽ ghê tởm mình, và sợ người đó sẽ nói với mọi người rằng: mình là gay.
Theo mình, bạn đừng nên thổ lộ với người ấy rằng mình Love him rất nhiều hay cái gì đó đạu loại như vậy. Vì đó là một người bạn của mình, tình bạn nhiều khi nó còn có thể sánh ngang cả tình yêu. Kiếm một người bạn thân là không phãi zễ đâu bạn.
Còn nếu bạn muốn thổ lộ ra con người thật của mình, để có một người nào đó cùng chia sẽ, họăc thấy hiểu. Thì điều đó rất tốt. Nhưng bạn phải cân nhắc điều đó.
Đúng như mọi người nói, hầu hết G ai cũng trãi qua cả. Chính tui cũng zậy. Yêu đơn phương người bạn của mình. Nhiều khi chỉ muốn người đó là của mình, nhiều khi muốn âu yếm ... Thế nhưng tui đã chọn giải pháp là ko động chạm gì đến người ấy. Chĩ dừng lại ở mức độ tình cảm bạn bè. Tui ko muốn lôi kéo người ấy vào .... :yes:
Dù sao, đây cũng chỉ là góp ý của mình, còn bao nhiêu thì tùy thuộc vào bạn.:bb:
Chúc 1 ngày online zui zẽ !!!
xkamuisanx
07-02-2006, 09:15 PM
Ừ đúng... yêu nó nhưng thực sự không muốn nó giống mình ^^ Khổ lắm...
ĐamMê
08-02-2006, 09:10 AM
mình đang có cảm giác rất lạ vừa cô đơn vừa trống vắng ,đôi khi muốn` chạy lại ôm người ấy ngay nhưng ko dám vì ngại muốn tỏ lời mà cũng ko dám các bạn hảy giúp mình khẳng định xem tâm trạng mình hiện giờ gọi là gì vậy xin cám ơn nhiều
Hãy chạy ngay đến người đó , và ôm người đó thật chặt và ...thật chặt .....:eric:
Tôi nghĩ theo cách này là cách tỏ tình mạnh nhất .
Mr.stylish
08-02-2006, 11:58 AM
Nhưng người mà bạn muốn ôm có giống như bạn không ? Thận trọng nhé , dễ mất tình bạn lắm đó !
Buồn cũng có nhiều cách để làm bạn quên buồn , bạn cũng có thể tâm sự với người đó , không nhất thiết phải ôm đâu bạn !
Chúc bạn mau hết buồn và vui lại với cuộc sống tươi đẹp !
demtienbiet
08-02-2006, 06:04 PM
cám ơn nhửng lời khuyên chân thành của các bạn có lẽ mình sẽ ko làm gì hết nên giử khoảng cách như xưa thì tốt hơn hết dù sao thì thời gian cũng sẻ làm mình nguôi ngoai thôi một lần nửa rất cám ơn các bạn
thời gian có thể chôn vùi tất cả, đúng thế, nhưng để vượt qua khoảng thời gian đó.... chắc dễ lắm à???!!!
Bạn đã có nhiều cách giải quyết "nỗii buồn" rồi đấy, tùy vào hoàn cảnh của bạn và tùy vào người ấy mà chọn vậy....
Khó nhỉ, đúng là khó thật
Nếu thời gian sẽ làm quên đi tất cả, vậy tại sao bạn lại không thử 1 lần đi, dù cho thành, hay không thành, đau hay không đau thì cũng sẽ có kết quả và thời gian sẽ giúp bạn. Thà 1 lần còn hơn là không bao giờ (đừng nghĩ bậy nhé, mình hong có xúi bạn xài chất gây nghiện à)
hì hì
demtienbiet
09-02-2006, 11:51 AM
chất gậy nghiện là gì vậy bạn? mình buồn quá
Mr.stylish
09-02-2006, 02:04 PM
Chất gây ghiện à ! Không biết tốt hơn đó bạn ! Hì hì :) Vui lên nào
nhoc_locchoc
09-02-2006, 06:04 PM
tương tư chăng ? mình tán thành với litlebot thật sự 1 tình bạn còn trung thành và bền hơn tình yêu . tình bạn và tình yêu chẳng khác nhau lắm đâu. hãy quí trọng tình bạn - 1 điều mà dễ làm hơn để yêu
đúng đúng, vun đắp cho tình bạn trước đã... từ từ rồi bạn sẽ biết nó là cái gì mà, bình tĩnh nha... hì hì
nhoc_locchoc
10-02-2006, 08:37 AM
sac thân , vun đắp cho tinh ban ko đồng nghĩa với việc hi vọng có 1 tinh iu , tại sao chúng ta cứ mãi đi tìm 1 tình yue6 mà ko đi tìm cho mình 1 hạnh phúc thật sự nơi tình bạn chứ .Dù bít ràng tình yue6 luôn luôn mãnh liệt hơn tình bạn , nhưng mọi thứ hãy bắt đầu = tình bạn . đừng hi vọng , đừng cố ép tình bạn ấy trở thành tình yue. hãy theo qui luật " cảm nhận" của con tim . để tự nhiên , tình yue6đến rồi sẽ đến
Mr.stylish
10-02-2006, 09:07 AM
Đồng ý với nhóc lóc chóc .
Hãy để tình yêu đến thật tự nhiên từ sự thăng hoa của tình yêu .
nhoc_locchoc
10-02-2006, 09:25 AM
lưu ý chút: tình yêu ko đến với những ai ngồi đợi nó đâu . phải nắm bắt nó , nhất là vào những ngày gần Valentine . Hãy tỏ tình người bạn thích, các bạn thử nghĩ đi thật cảm động biết bao khi tư nhiên nhận được 1 câu đại loại từ tin nhắn như " mình thích bạn " ,"hãy đi cùng mình vào ngày đó nha " , bạn thích shocola chứ " tuy sến thật ha , nhưng sẽ sến hơn và hạnh phúc hơn khi người đó chấp nhận bạn , hi vọng valentine này sẽ có nhiều người tìm dc 1 nữa cho mình . hihi
pon_pon
10-02-2006, 10:16 AM
đúng đó
vào thởi đểm này những cấu nói tuy sến vô bờ bến lại phát huy tác dụng tối đa đó nha
cố lên nha bà kon
chúc bà con mau có bồ
demtienbiet
10-02-2006, 06:11 PM
hi cám ơn bà con giúp đỡ à mà này sac à bạn ở cần thơ hả mình cũng vậy nè
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.