View Full Version : Làm thế nào khi bị quấy rối ở hồ bơi ?
erorr666
23-06-2008, 09:34 AM
Tình hình là càng ngày càng nhiều những kẻ đầu óc biến thái cứ ve vãn quấy rối tại phòng thay đồ của các hồ bơi. Ice mở chủ đề nóng hổi này để mọi người khi lâm vào tình trạng bị quấy rối thì biết cách xử lý tình huống.
1/ các phòng tắm càng khuất ở trong thì sác suất xảy ra những trò quấy rối càng cao. Các bạn nên chọn những phòng tắm phía bên ngoài, gần nơi nhiều người qua lại ...
2/ nên luôn đi theo nhóm, tắm các phòng ở gần nhau ... ít ra chúng cũng sẽ ngán khi thấy chúng ta có nhiều bạn bè.
3/ nhớ khóa cửa, đối với những nơi chỉ dùng rèm thì nên để dép ra phía ngoài phòng tắm để người ta biết phòng này đã có người không tùy tiện vén màn lên xem thử.
4/ khi bị quấy rối điều đầu tiên là phải bình tĩnh ( nếu không bình tĩnh bạn sẽ không làm gì được đâu ) và phản ứng lại. Ưu tiên cho cái sự la lớn tiếng, khi mình la lớn sẽ làm hắn hoảng sợ và thu hút sự chú ý của những người quanh đó. điều này đồng nghĩa với việc bạn có thêm đồng minh. Hãy tận dụng hết tất cả các món võ mà bạn đã từng biết, nếu chưa từng biết về võ, hãy dùng vũ khí tự nhiên ... răng và móng vuốt. ^_^!
chúc thành công trong việc tiêu diệt kẻ biến thái ...
windsouth
23-06-2008, 09:46 AM
Thank erorr Wind bị ám ảnh từ 4 năm trc khi đi với bạn nhưng mấy thằng kia đi đá banh rồi nên hok đi dc , vậy là hôm đó bị leo cây và....... gặp 1 ng` dạng ở trên đó..........xong rồi 4~5 năm nay hông dám đi bơi luôn.
<Harry>
23-06-2008, 01:33 PM
gì mà nghiêm trọng vậy ta ui,,,,,,cần quá hem a Ice,,,đi chung cả bầy đi,,tắm ở vòi nước tắm chung ấy,,ai mà phiền dc,,,xong vào phòng mà thay đồ,,thế thui,,,,,,,phòng tắm NTP l à ok rùi
Bambi
23-06-2008, 03:52 PM
1/ các phòng tắm càng khuất ở trong thì sác suất xảy ra những trò quấy rối càng cao. Các bạn nên chọn những phòng tắm phía bên ngoài, gần nơi nhiều người qua lại ...
Vào các giờ cao điểm, có được phòng tắm + thay đồ là may mắn lắm rùi (chứ không, đứng cả buổi mà chẳng có phòng để tắm được).
2/ nên luôn đi theo nhóm, tắm các phòng ở gần nhau ... ít ra chúng cũng sẽ ngán khi thấy chúng ta có nhiều bạn bè.
Đó là lý dzo lập nên cái SW club này để mọi người cùng nhau đi bơi !
3/ nhớ khóa cửa, đối với những nơi chỉ dùng rèm thì nên để dép ra phía ngoài phòng tắm để người ta biết phòng này đã có người không tùy tiện vén màn lên xem thử.
1. Khóa cửa vẫn bị gõ cửa xin vào, hoặc "biến thái" hơn là chui vào phòng tắm bằng đường dưới...
2. Để dép ở ngoài khác gì.... "lạy ông tôi ở bụi này". Nếu đã cố tình quấy rối, thì chuyện "để dép ở ngoài" để cánh báo "bên trong có người" đâu có tác dụng, mà có khi còn là lời mời mọc.
Còn nếu là người bình thường, thì nếu họ chú ý biết bên trong có người, họ sẽ không vén màn lên... còn nếu vô ý thì cũng chỉ là sự bất cẩn, chẳng có gì để ngại.
4/ khi bị quấy rối điều đầu tiên là phải bình tĩnh ( nếu không bình tĩnh bạn sẽ không làm gì được đâu ) và phản ứng lại. Hãy tận dụng hết tất cả các món võ mà bạn đã từng biết, nếu chưa từng biết về võ, hãy dùng vũ khí tự nhiên ... răng và móng vuốt. ^_^!
Giả sử bạn đang tắm, bất ngờ có một người phía sau nhào tới sờ mó, ôm & quấy rối bạn. Bình tĩnh đc chăng !? Xin trả lời là lúc đó cực hoảng, tim đập chân run...nhưng cũng đủ để đuổi nó ra khỏi phòng, hoặc tự đi ra.
Cái phòng tắm chật cứng, lại có nước + xà phòng (trơn trượt), liệu có giở võ ra đc không? Cùng lắm là dùng sức mạnh & các thế khóa thôi. Vẫn ưu tiên dùng "nanh và vuốt", cũng như các vật dụng mà bạn vớ được trong tầm tay. Nhưng hiếm khi bạn phải sử dụng đến, vì những người này chỉ có ý định quấy rối hay vì mục đích sinh lý (chứ không phải ăn cướp hay có ý định cưỡng bức bạn) nên chỉ cần thấy bạn tỏ thái độ cương quyết không đồng ý, sẽ lập tức rút lui.
Ưu tiên cho cái sự la lớn tiếng, khi mình la lớn sẽ làm hắn hoảng sợ và thu hút sự chú ý của những người quanh đó. điều này đồng nghĩa với việc bạn có thêm đồng minh.
Nếu đi chung với bạn bè và xung quanh bạn là người quen, hay những người bình thương thì không nói. Chứ giả sử một con Nai lạc giữa bầy Sói. Chỉ một con Sói phát hiện ra nó, thì con Nai có thể dùng cách nào đó để trốn thoát.... chứ hét lên để cả bầy Sói biết, thì chắc chắn con Nai sẽ chết.
(Đây chỉ là ví dụ cho vui, các bạn đừng để ý).
Bambi
23-06-2008, 04:22 PM
gì mà nghiêm trọng vậy ta ui,,,,,,cần quá hem a Ice,,,đi chung cả bầy đi,,tắm ở vòi nước tắm chung ấy,,ai mà phiền dc,,,xong vào phòng mà thay đồ,,thế thui,,,,,,,phòng tắm NTP l à ok rùi
Tắm chung ở khu công cộng, hoặc tắm riêng hay chung (2 người một phòng - khi thiếu phòng), nhưng đừng đóng cửa phòng tắm (giống như việc bạn tắm ở khu vực công công thôi), tới lúc thay đồ thì 1 người bước ra. Cách này tránh các bạn bị quấy rối tại hồ bơi, cũng như giúp người khác nhận xét về nhân cách của mình cũng như của giới chúng ta tại các những nơi này.
Chuyện quấy rối tại phòng tắm của hồ bơi không phải không có, nhưng cũng có 1 số nạn nhân tự thổi phồng câu chuyện lên, làm như mình thanh tao, có giá... lắm ấy chứ ! :m081:
moi_lung_wa
24-06-2008, 09:49 AM
Hôm bửa chủ nhật tức thật! :m140: Bị thằng biến thái đó nhìn 1 lần:m018: , thì mình cho là nó tưởng phòng ko có người :m115: , nhưng rồi lại bị lần thứ 2 thứ 3, tức lắm :m002: , lần cuối cùng thủ sẵn cái thế taewondo định cho nó 1 cước chí mạng:m030: (come baby, don't make me waiting long!:m119: ) nhung nó ko vô nửa:m067: ( chắc nhìn chán rúi:m136: ). Vội vàng:m043: thay đồ ra định chỉ mặt nó cho Pa con dập dum:m141: nhưng chẵn thấy ( giống như bóc khói vậy):m003: !
Theo mình thấy:m081: , khi bạn bi rơi vào trường hợp tương tự :m123: phải thật bình tỉnh :m019: tìm cách xử lý vì nếu bạn càng hoản sợ :m040: nó càng thích thú:m021: ( 1 thú vui thật là thú vật:m153: ==> biến thái mà:m082: ) :
_ Gào lên :m141: nếu bạn ko có khả năng kháng cự:m103: ==> đề được cứu viện chứ :m062:
_ Dùng tất cà khả năng tự vệ bình phàm bạn có được ( karatedo:m086: , taewondo:m030: , thiếu lâm:m089: , bình dịnh:m138: , hay cào, cắn gì cũng được:m113: - cái vụ này Komi rành lắm:m125: ai muốn cách cắn người ta đau nhất cứ hỏi Komi:m137: , híc, vì mình cũng là nạn nhân cua Komi:m099: )
Anyway, good luck to you!:m108:
http://www.taoxanh.net/forum/swimming-club/
[Bơi lội không có tội...
...chỉ những người có "ý đồ" trong bơi lội mới có tội]
boykid18
24-06-2008, 01:21 PM
trùi...mlw dám ăn cắp cái chữ kí của mình...hix hix
Mlw nói đúng đó các bạn à...bình tĩnh là cái tốt nhất trong những trường hợp như zậy...
thaituan
24-06-2008, 02:22 PM
macay đừng dùng mấy cái con khỉ đó nhìu quá nhe,,<hình như admin hem chịu vụ này đâu,,,,,>
@bambi ::a cũng chịu cái vụ tắm chung do e nói àh,,hay nhỉ,,,mà cách tắm của a e rành quá rùi,,,,nhưng tắm hem đóng cửa có là mời mọc hem ta ui hihi,,,,ở ngoài nhìn vào thấy cảnh đang tắm,,,tay kỳ cọ xung quanh,,có mời mọc hem ta hihi
Don't Cry
24-06-2008, 07:02 PM
Bàn tới, bàn lui cũng vẫn thế thôi. Nếu có cửa thì đóng chặt, ai kêu hay xin vào thì hỏng cho. Còn nếu có màn thì hơi bị cẩn trọng tí là khi bạn thay đồ đó, nên đi mua một cái khăn to to tí, quấn xung quanh người rùi thay thôi...còn khi tắm thì nên tốt nhất là mặt quần (quần bơi hay quần lót gì cũng được).
Mà mấy tên biến thái ấy lỡ mà có làm thiệt chuyện đó thì cũng chẳng có gì đáng sợ cả? Hồ bơi chứ có phải là chùa bà đanh đâu mà vắng toe vắng tanh chẳng có ma bảo vệ nào chứ? Cực chẳng đã hắn cũng chỉ "nhìn" hay "sờ mó" tí thôi mà chứ cũng chẳng thể "hiếp" bạn trong cái không gian không đầy 1.5 mét vuông đâu... mà bạn sợ đi nữa hẻm lẽ bạn câm mồm à... bộ trước giờ chưa bị ai nhìn thấy à... Quất tới tấp cho ta... DC cũng từng bị nhìn gòi nè nhưng tiếc cho tên đó là DC đã nhanh tay lẹ mắt nên hắn chẳng làm ăn được gì cả? hihihi..... Mà hắn có dám đụng vào đi nữa chắc hắn cũng bị "miệng nạm ngọc, da khải đàn" mà thôi.
Mà chuyện này cũng chỉ là một vài lần hi hữu chứ không phải là 10 lần hết 10 lần đâu. Thận trọng là chủ yếu. Nhưng đừng quá đặt cái áp lực sợ bị "xem" mỗi lần bơi sẽ làm bạn tự "hù" mình mà thôi. Nhát lại càng nhát hơn mà trong cái xã hội này không bao giờ có sự sợ hãi lộ diện trên mặt bạn cho người ta thấy đâu...
Bạn có đẹp, có xinh đẹp đi nữa cũng đừng nên bộc lộ cái vẽ "kiêu sa" của mình ra để họ thấy mà họ dựa vào đó lợi dụng bạn được...
DC.
boykid18
24-06-2008, 07:51 PM
há há...DC nói đúng đấy bà kon...chiện này chỉ hi hữu xãy ra vài lần...lâu lắm mới thấy một lần...trừ khi...bạn muốn nó xảy ra mỗi lần bạn đi bơi,thì nó chắc chắn xảy ra,theo cách bạn làm hay bạn nghĩ gì đó!!!
bq07_jan
25-06-2008, 09:20 AM
Vào các giờ cao điểm, có được phòng tắm + thay đồ là may mắn lắm rùi (chứ không, đứng cả buổi mà chẳng có phòng để tắm được).
Đó là lý dzo lập nên cái SW club này để mọi người cùng nhau đi bơi !
1. Khóa cửa vẫn bị gõ cửa xin vào, hoặc "biến thái" hơn là chui vào phòng tắm bằng đường dưới...
2. Để dép ở ngoài khác gì.... "lạy ông tôi ở bụi này". Nếu đã cố tình quấy rối, thì chuyện "để dép ở ngoài" để cánh báo "bên trong có người" đâu có tác dụng, mà có khi còn là lời mời mọc.
Còn nếu là người bình thường, thì nếu họ chú ý biết bên trong có người, họ sẽ không vén màn lên... còn nếu vô ý thì cũng chỉ là sự bất cẩn, chẳng có gì để ngại.
Giả sử bạn đang tắm, bất ngờ có một người phía sau nhào tới sờ mó, ôm & quấy rối bạn. Bình tĩnh đc chăng !? Xin trả lời là lúc đó cực hoảng, tim đập chân run...nhưng cũng đủ để đuổi nó ra khỏi phòng, hoặc tự đi ra.
Cái phòng tắm chật cứng, lại có nước + xà phòng (trơn trượt), liệu có giở võ ra đc không? Cùng lắm là dùng sức mạnh & các thế khóa thôi. Vẫn ưu tiên dùng "nanh và vuốt", cũng như các vật dụng mà bạn vớ được trong tầm tay. Nhưng hiếm khi bạn phải sử dụng đến, vì những người này chỉ có ý định quấy rối hay vì mục đích sinh lý (chứ không phải ăn cướp hay có ý định cưỡng bức bạn) nên chỉ cần thấy bạn tỏ thái độ cương quyết không đồng ý, sẽ lập tức rút lui.
Nếu đi chung với bạn bè và xung quanh bạn là người quen, hay những người bình thương thì không nói. Chứ giả sử một con Nai lạc giữa bầy Sói. Chỉ một con Sói phát hiện ra nó, thì con Nai có thể dùng cách nào đó để trốn thoát.... chứ hét lên để cả bầy Sói biết, thì chắc chắn con Nai sẽ chết.
(Đây chỉ là ví dụ cho vui, các bạn đừng để ý).
ví dụ hay và thực tế đó bạn gôd lắm
koreaprince
17-07-2008, 08:45 PM
hihi KP thi thay dzui dzui may cai vu nay, tui mot vai lan co mot vai nguoi dzo phong roi, nguoi ta dzo thi minh ra thoi, cung may cho KP la phong khac con trong ko thui la doi nua rui hihi.Ma dau fai phong nao cung khoa dc dau ne,gap toan la xi trai ko he hihi. Dep trai thi con cho tam chung cho dzui, tam chung thui nha KP ko noi gi hit a, hihi.Noi tum lai la fai binh tinh, neu chap nhan di boi o cho nguy hiem thi fai bik cach de phong tranh chu dung hem ne hihi.
LovelyDense
21-07-2008, 08:58 AM
Hehehe Dến bị wấy rối hoài nè có sao đâu , người ta làm chạm vào chỗ nào của mình thì mình ... "lên gối , xuống cùi chỏ" lại chỗ đó của thằng đó là tự động lần sau nó chừa :D
boykid18
21-07-2008, 11:11 PM
há há...Heo thì hem biết cách để không bị quấy rối...nhưng có cách xử sự khi bị quấy rối...
các bạn có thể theo heo để luyện "công phu mỏ" để chửi...hoặc theo bi_nOob để học "liên hoàn cước" để đối phó ấy gã biến thái đó...bảo đảm nó giấu mặt nó luôn,không dám lần nữa đâu...há há
pollen
01-08-2008, 10:16 AM
may mà iem hok thiz đi bơi ^^
Royalty
24-08-2008, 10:39 AM
trời, hô bơi trên thành phố tệ nạn giữ vậy sao.
theo mình, kẻ biến thái chỉ đc thỏa mãn nếu mình cũng toại nguyện dồng ý, chứ kô lẽ rape mình giữa thanh thiên bạch nhật
1 khi trong 2 ng có 1 ng kô đồng tình thì hắn sẽ chẳng thỏa mãn nỗi đâu
còn vụ xem trộm, quay trộm, thôi kệ, trai ma, sợ gì. nếu đóng cửa chặt chắc kô sao đâu ^_^
bigbluebabyboy
25-08-2008, 12:50 AM
Hic, ko ngờ một tên xấu xí như mình cũng phải vào đây để nói chuyện này.:m070:
Ko có thiệt hại gì nhưng chỉ hơi bực thôi, không thấy thoải mái tí nào.
Lần trước, cũng lâu rồi, sau khi nhóc Quân tắm xong, mình vào định chỉ gội đầu nên không chốt cửa nhưng đóng kín sát rồi (sau đó sẽ chốt lại khi thay đồ). Nhưng ông ta bất ngờ xông vô, đòi tắm chung, mình liền nói ko, ông ta cũng viện lý do là hết chỗ, thấy thế, mình định xách ba lô đi ra dù chỉ mới thoa dầu gội được tí xíu. Ổng dùng chiêu cuối cùng: "Có gì đâu, tui cần người kỳ lưng giùm mà". Ko nói gì, mình tiếp tục hành động ra khỏi phòng thì ông ta đành phải bước ra.
Rồi thứ 7 vừa qua, lúc từ hồ bơi mình đi xuống, mình thấy hắn đi lên. :m070: Cảm giác không ổn rồi.
Mà đúng thiệt là như vậy, khi mình vừa tắm xong, đang lau mình thì hắn thò đầu nhìn mình. Lần đầu mình quay vào, vờ như hắn vô tình, vài giây sau mình quay ra thấy hắn vẫn nhìn. Mình nghiêm mặt nói: "Muốn gì đây ?". Hắn đáp tỉnh bơ: " Muốn tắm chung." Nhưng biến mất ngay lập tức. Lát sau khi mình vừa định thay đồ (hem có quấn khăn), lại có cảm giác ai nhìn, quay lại, đúng thật, một tên khác nhưng chỉ lướt qua rồi đi luôn. Cứ bị như vậy nên mình cũng có cảm giác ớn ớn. Nhưng rồi cũng tự trấn an mình: "Ai dòm thì dòm, mệt quá." nghĩ thế mới tự tin tuột quần và thay đồ :m081:.
Ờ, đến khi lên căng tin trên hồ bơi, nhóc Việt nói bị quấy rối nhưng nó chẳng nói rõ ràng, làm mình phải an ủi động viên nó, tội nghiệp.
Chán quá đi, hok biết phải làm sao để ko bị dòm ngó nữa, mà mình đâu có gì nổi bật đâu :m047:.:m070:
móa, tui mà có ngay lúc cha Việt bị quấy rối là thèng đóa khỏi dzô hồ nì tắm lun, chửi cho nhục cái mặt ra
pooksu
25-08-2008, 01:50 AM
trười đức cươi cái bợn minz dữ như cọp ai mà dám quấy rối theo mong ước của bợn được ^^
^LovelyBoy^
25-08-2008, 07:55 AM
anh 5B, hum ấy em cũng bị...hên là anh Cường zí anh Nam vừa xuống kịp lúc nên e chạy ra khỏi phòng dc...sau đó anh Nam galăng đứng canh cho em thay đồ...:m152:...em cũng chả dám nói lại khj lên căn tjn, mắc công sợ lại bị nói em phao tjn...bj h,thấy anh nói,nên em mới nói...:m035:
Hèn chj hum ấy nhìn a CV thất thần thế....
YunaCanaXimuoi
25-08-2008, 08:03 AM
Mấy Kẻ Biến Thái Này Ghê Lắm Mới Nghe Nói Mà Na Sợ Gần Chít . Hùi Lâu Na Đi Hồ Bơi Chơi Đang Thay Đồ 1 Đám Toàn Sức Trâu Nó Tông Cửa Zô Trùi Ui Hên Là Thay Đồ Xong Ùi Chạy Thấy Pà Lun . Hên Ko Là Bị Giết Thịt Rùi ^^
tóm lại 1 câu: sau nì nếu ai thấy mình yếu thì tốt nhất nên rủ ai lên cùng, vậy hén, chẳng ai mong bạn mình bị quấy rối đâu
JackyLai
28-08-2008, 04:47 PM
Thank erorr Wind bị ám ảnh từ 4 năm trc khi đi với bạn nhưng mấy thằng kia đi đá banh rồi nên hok đi dc , vậy là hôm đó bị leo cây và....... gặp 1 ng` dạng ở trên đó..........xong rồi 4~5 năm nay hông dám đi bơi luôn.
Hahahaha, kinh nghiệm sương máu là phải đi theo nhóm đó anh
donghocat
29-08-2008, 12:18 AM
ghê waaaaaaa, chac từ rành hông đi bơi nữa waaaaaaaaaa
L.O.V.E
29-08-2008, 08:14 AM
nói chung xấu như tui tự tin khỏi ai quấy rối ... mấy ngừ đẹp quá chi ^ ^
Xanh Lè
29-08-2008, 08:50 AM
nói chung xấu như tui tự tin khỏi ai quấy rối ... mấy ngừ đẹp quá chi ^ ^
... piến tháizz hem fân biệt đẹp shấu đâu ... chỉ khi nhìu con mồi wá thì lúc đóa nóa mới fân loại thoy, kòn bt thì iem nào nóa cũng ...
Cũng mai la` Gr hem pị (chã pao h đi một mình :m081:) ... nhưng noái về pị wấy rối thì pạn Gr đứa nào cũng trải wa :m047: đứa thì pị rờ mông, đứa thì bị kéo tay vuốt má nắn ngực,ớn :m035: ... nhưng mò tụi nó bị ở ngoài đường lun mới ghê T_T
L.O.V.E
29-08-2008, 08:53 AM
hahah .. ai cũng đẹp hết hihihi
tui đi cả chục hồ rồi ... chưa bao giờ bị T.T" ... chắc tại cái số ... hehhee !
thieugiavuive2002
29-08-2008, 01:55 PM
nào h hem có thíhc đi hồ bơi nên nghĩ mấy chiện này cỏn con ^_^
Pepsig91
29-08-2008, 03:48 PM
La càng lớn càng tốt!!!
Nhưng nếu ở đó không có ai thì phải tùy cơ ứng biến...
Nhưng hầu hết ở hồ bơi thì những kẻ quấy rối sẽ không dám làm gì bậy bạ nếu như không được 'nạn nhân' đồng tình! vì còn nhiều người xung quanh nữa mà!
Hic, topic này trễ 5 năm rồi T_T
zombie
29-08-2008, 03:54 PM
xời,tui đi bơi ở hồ NTP hoài có thấy ji đâu.Mà có bị quấy rối vậy càng tốt,đang bị ế mà sợ ji???Nói vậy thôi chứ do mình hết à,ai bỉu ham hố của lạ chi,mình dứt khoát không cho thử coi thèng nào dám làm bậy???Chị bóp cho dzập dzái kakakakaka
Ice đâu rùi, vào mà dọn dẹp mấy cái bài post không đúng "mục đích" trong cái topic này dùm cái.
(Tất nhiên có luôn bài viết này của BI).
Thx ông x-ã Ice !
để Minz kiu Ice dùm choa hehe
dainam
02-09-2008, 08:28 PM
ước gì có tên biến thái nào đó nhìn trộm mình thì hạnh phúc biết mấy
mr.corn
02-09-2008, 09:48 PM
Chà chà, mọi người phân tích hay ghê. À mình còn thắc mắc cái này tí...
Làm sao để người ta quấy rối mình?:m003:
quá dễ, hoặc làm động tác khêu gợi gây chú ý, hoặc tốt nhất là khi bạn tắm ko nên mặc gì cả trên người, quay cơ thể mình ra ngoài và tuyệt đối không được ĐÓNG CỬA PHÒNG TẮM ===> cam đoan bạn ko bị quấy rối thì tìm tui tui trả tiền choa:m059:
mr.corn
02-09-2008, 09:50 PM
ước gì có tên biến thái nào đó nhìn trộm mình thì hạnh phúc biết mấy
điều này mà cũng phải ước??? phải xem lại mình đi bạn, đến biến thái mà cũng ko thèm nhìn bạn nữa thì...
Mr.PLAT
02-09-2008, 10:53 PM
topic này bắt đầu k ổn ^^
pooksu
02-09-2008, 11:31 PM
thôi đổi topic thành "làm thế nào để được way rối?" đê đc hôn ^^
boykid18
03-09-2008, 01:24 PM
để như vậy thì lộ liễu quá bạn...cái chủ đề topic này chủ yếu là mọi người tìm cách làm thế nào không bị quấy rối,sau đó bà kon xúm nhau làm ngược lại==>bị quấy rối rồi...haha
bigbluebabyboy
03-09-2008, 11:16 PM
Pó tay với cái topic này luôn, hic.
quanghuy2006
07-09-2008, 02:16 PM
Gì mà trầm trọng hóa vấn đề quá vậy. Con trai chứ có phải con gái chân yếu tay mềm không làm gì được.
DragonP
07-09-2008, 03:03 PM
Đã từng bị quấy rối nhìu lần..nhưng chưa ai sơ múi gì được hết :m137:
JueBieShi
17-09-2008, 06:36 PM
Thì tại thích bơi ở NTP quá nó thế, chứ bơi Lam Sơn hay Phú Thọ cửa phòng tắm vừa kín mà vừa gần sát quầy gửi đồ, không sợ bị quấy rối.
NTP xưa này là cái động mà.
Bambi
17-09-2008, 11:44 PM
Thì tại thích bơi ở NTP quá nó thế, chứ bơi Lam Sơn hay Phú Thọ cửa phòng tắm vừa kín mà vừa gần sát quầy gửi đồ, không sợ bị quấy rối.
NTP xưa này là cái động mà.
Thật sự thì hồ bơi NTP thu hút 1 phần lớn khách bơi là người trong giới.
Khi xưa có 1 thời gian tại phòng tắm của hồ bơi NTP có bảo vệ đi tuần, từ ngày đó khách đến bơi giảm hẳn... Từ đó, hồ bơi cứ "nhắm mắt làm ngơ".
Quấy rối !? Nếu bạn không có ý định để người khác quấy rối thì làm sao người ta dòm ngó bạn đc, hoặc nếu có thì cũng ... chẳng làm gì đc.
Cẩn thận tý vẫn hay hơn.
Bambi
17-09-2008, 11:48 PM
Đã từng bị quấy rối nhìu lần..nhưng chưa ai sơ múi gì được hết :m137:
Tại Dragon chưa gặp phải BI đấy chứ ! Gặp BI là mất hết...
JueBieShi
18-09-2008, 12:38 AM
Ùi, quấy rối mà có thể kiểm soát được bằng ý đính của mình thì còn gì gọi là quấy rối, đây là yếu tố khách quan mà.
LovelyDense
21-09-2008, 10:12 PM
Hò hò Dense bị quấy rối wài mà có sao đâu , miệng tui to lắm giỡn mặt thì coi ai ê tai , nhục mặt hehehe quan trọng là bạn có kiên định giữ gìn hay ko chứ mình ko muốn thì ai làm gì đc mình chứ ^___^
Gần 7-8 năm trong giới tự hào 1 điều chưa có ai chưa đc cho phép mà đụng vào Dense đc hehehe
hoangtubuidoi
06-10-2008, 04:18 PM
chẹp. hem bữa đi bơi, có 1 bé đâu chừg 14t rình xem mình tắm mới ghê @_@. bị phát hiện ku cậu nhìn tếu phết, đág iu wa' cơ. ko bảo 1 tiếg là a đay cho vào tắm cùg òi >:)
bigbluebabyboy
07-10-2008, 12:36 AM
Hì, đúng là là hem muốn nói nhưng mà... sau 1 tháng hem đi bơi, lại bị tên đó quấy rối ><
Sau khi tắm xong mình xuống nhà tắm thì thấy muốn đi "tháo nước trong mình" nên vào chỗ đi tiểu (đương nhiên ko có cửa), chỉ vài giây sau, hắn ở đâu nhào đến, đứng kế bên giả vờ như đang đi tiểu >< điên tiết ghê nhưng ko biết phải làm sao vì đứng gần ở chỗ đó là "hợp pháp" >< bực ghê nhưng cũng ko biết phải làm sao! Lần sau rút kinh nghiệm, chui vào chỗ kia đóng cửa, ai lò dò tới là đạp thẳng cẳng. Tức quá đi à ><
Tazami
08-10-2008, 10:58 AM
chẹp. hem bữa đi bơi, có 1 bé đâu chừg 14t rình xem mình tắm mới ghê @_@. bị phát hiện ku cậu nhìn tếu phết, đág iu wa' cơ. ko bảo 1 tiếg là a đay cho vào tắm cùg òi >:)
Con nít nó tò mò tý ấy mà ! Chấp làm gì....
"Bụi đời" mà kéo em nó vào tắm chung thì lúc đó không phải "Bụi đời" bị quấy rối mà đúng hơn là "kẻ quấy rối", hehehe.
Nhưng nếu nhók đó đáng iu thì mình chịu thiệt thòi tý cũng đc mà, đúng hem "Bụi đời" !?
@all: bà con cẩn thận với tên "Bụi đời" này. Đẹp trai, quyến rũ, lại là "hoàng tử".... nên sát gay ghê lắm áh !
Dấu Tình
13-10-2008, 10:16 PM
Các kẻ biến thái đều là gay nên mới mò vào phòng tắm nam .
Còn chúng ta ở đâu cũng đều 1 lũ là gay . Cho chúng ngó 1 cái có chết chóc gì hahahaha
tuannhoc
13-10-2008, 10:25 PM
ông nài yô yiên. Đâu phải muốn gì cũng được đâu. Mờ gặp mấy thứ đó đập 1 trận cho chúng sợ
foreverinlove
14-10-2008, 09:36 AM
Các kẻ biến thái đều là gay nên mới mò vào phòng tắm nam .
Còn chúng ta ở đâu cũng đều 1 lũ là gay . Cho chúng ngó 1 cái có chết chóc gì hahahaha
Những người đó là gay biến thái mới làm vậy nếu mình cũng đồng tình chẳng khác nào khuyến khích, đâu lại vào đấy, gay đã mang tiếng xấu lại càng bị xấu hơn nữa
bigbluebabyboy
16-10-2008, 03:02 AM
Các kẻ biến thái đều là gay nên mới mò vào phòng tắm nam .
Còn chúng ta ở đâu cũng đều 1 lũ là gay . Cho chúng ngó 1 cái có chết chóc gì hahahaha
Khỏi nói cũng biết đây là 1 trong những tên bệnh hoạn đó. Ngoài đường đâu thiếu chỗ + thiếu người để mình thỏa mãn mọi nhu cầu (ko phải chỉ nhìn hay đụng chạm!) mà tại sao lại đi quấy rối người khác.
Lòng tự trọng của một con người nó nằm ở cái ngóc ngách nào ko biết nữa à :m070:
jikon
16-10-2008, 04:54 AM
:m117: bị phá thì lơ đi thôi, wan tâm chi mệt , lo bơi cho khỏe , còn làm tới thì mới lên tiếng ... hồi hè cũng hay bơi NTP với thằng bạn thân , bị phá hoài , nào là vừa vào phong tắm là đi ngang hỏi tắm chung , trả lời " phòng wa' trời ko tắm cha, muốn tắm phòng này hả, vào đi, tui nhường lại đó" >> quê bỏ đi liền :)) nào là nhón lên nhìn, gỏ cửa ầm ầm ... bị thế thì chỉ cần đá cửa vọng lại cái rầm ... là hết phá :)) yên tâm tắm ...nói chung hok ai wa' đáng voi mình thì mình cũng thế :)) cư vô tư:m035:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.