PDA

View Full Version : Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi đi học



AndyTran
29-09-2005, 10:14 PM
(Thực ra thì không phải đi học đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà phải lấy số đó trừ ra:
- Ngày trường cho nghỉ (theo lịch)
- Ngày thầy cho nghỉ (thầy busy)
- Ngày mình cho trường và thầy nghỉ.
Được số ngày ít ỏi, số ngày cố gắng nhồi nhét kiến thức như cố nuốt bánh mì khô mà không có nước uống)

Hôm nay đi học. Trời mưa tầm tả, gió thì cứ như hất ngược cả người lẫn xe ra sau. Kết quả là, lên đến cầu Sàigòn, gió thổi rách cái áo mới mua (trị giá 2.000đ)

Vô lớp trễ, ướt như con thú nhồi bông giặt mà không có nắng phơi. Mọi người nhìn mình, không biết nhìn bằng cặp mắt thương hại hay ngưỡng mộ ? Ngưỡng mộ một tấm gương "hiếu học", vượt mười mấy cây số mưa để đi học, wao...

Có một chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", nhưng cũng vẫn phải nói: điện thoại di động.
Trong cái lớp tại chức già chát vắt không ra nổi một giọt nước này, thì trên 90% đã đi làm. Vẫn biết liên lạc là quan trọng, có khi sếp gọi, có lúc chồng réo con đau, nhưng cứ ngồi trong lớp mà alố alồ thì không chịu được.

Loyal
30-09-2005, 01:55 AM
A lô, a lố, anh Andy viết nhật ký hiện thực sinh động lắm ạ. À, còn nữa, hơi sức đâu chú ý nhiều chi cho mệt dzạ, vô tư đi. Cúp máy nhé, cụp !
Hê hê.