PDA

View Full Version : Lần đầu gặp mặt...



tuanhoang
05-02-2006, 12:14 PM
Chào các bạn, mình có vài câu hỏi về vấn đề ( Lần đầu gập mặt ) . Mình mong các bạn trả lơi từ con tim của mình nói .
1 . Lần đầu gập mặt phải làm sao để người ta có ân tượng với mình ?
2 . Lần đầu gập mặt phải nói nhưng gì và phải làm gì ?
3 . Nếu lần đầu gập mặt mà đồ mua này mua nọ thì có nên gập nữa không ?
4 . Lần đầu gập mặt mà đồi tới nhà có nên gập mặt nữa không ?
5 . Lần đầu gập mặt mà đồi làm chuyện ấy có nên gập mặt nữa không ?
6 . Lần đầu gập mặt mà nói ( money ) có nên gập mặt nữa không ?
Nhưng câu hỏi này mong các bạn trả lời từ con tim mách bảo .
Thank you .
Mong tin .
Bye .

heoquay_dzon
05-02-2006, 12:25 PM
1.Tự tin,thoái mái,biết cách ăn nói....sẽ làm người đối diện cảm thấy bạn thật thu hút
2.Nói những gì mà 2 người đêu biết,đều quan tâm(chẳng hạn như nói về taoxanh chẳng hạn) tránh tình trạng 1 người nói,1 người nghe
3.Tùy...xem thử thái đọ người đó có wa đáng hay ko,nhưng hãy thận trọng.Người "dễ thương"ko ai lại đòi người khác mua đồ cho mình dù là lần gặp mặt thứ mấy đi nữa

ĐamMê
05-02-2006, 05:23 PM
Một chữ thôi
GUỐC , DÉP , BYE

bướm_xinh_9x
05-02-2006, 05:29 PM
sao lại phải cho mình những lí do thừa thãi này vậy? Việc gì phải cầu kì như vậy? Nếu mà đã có duyên với nhau thì có xấu đến mấy cũng sẽ yêu nhau thôi mà.(Bướm hơi mê tín dị đoan đó)

charry
05-02-2006, 05:37 PM
Xí...Vớ vẩn quá !!! Cứ diện cho mình một bộ đồ thật đẹp , tự tin , vui vẻ hòa đồng sẽ giúp bạn giết chít người ta đó !!!!

koper
05-02-2006, 11:56 PM
trời,a Charryvn, a giết chết ngta thì lấy đâu ra người để a iu chứ! hehehe

BBC
06-02-2006, 09:42 AM
Lần đầu gặp mặt... thì nên sống thật với bản thân mình. Tự tin với những gì mình có...

HaiLong_HiAll
06-02-2006, 09:52 AM
Trùi ui làm sao mà có thể trả lời được hết tần tật những câu hỏi này ....
Nói chung có nên gặp mặt nữa không là tùy thuộc vào 2 người chứ
2 người cảm nhận về nhau thế nào sau lần đầu tiên .......??
Đến lúc đó tự khắc trả lời được câu là có nên gặp lần thứ 2 không ấy mà ....

bluerock
06-02-2006, 10:21 AM
lần đầu gặp mặt mà đòi lt thì dẹp luôn đi là vừa.

pon_pon
06-02-2006, 10:23 AM
1 . Lần đầu gập mặt phải làm sao để người ta có ân tượng với mình ? cứ việc tự nhiên thoải mái cứ sống y như con người thật của mình đừng tạo nên 1 vẻ ngoài giả tạo là được rồi
2 . Lần đầu gập mặt phải nói nhưng gì và phải làm gì ? cứ nói chuyện tự nhiên, 8 đủ thứ trên trời dưới đât chủ yếu là vui là ok hà
3 . Nếu lần đầu gập mặt mà đồ mua này mua nọ thì có nên gập nữa không ? tùy thôi nếu ko quá đáng thì cũng ko sao mà phải ko ?
4 . Lần đầu gập mặt mà đồi tới nhà có nên gập mặt nữa không ? tới nhà thì đã sao nào nếu ko nghĩ gì thì cứ tự nhiên mà tới ngồi ngoài sân uống nước nói chuyện trăng thanh gió mát lãng mạn lắm nha
5 . Lần đầu gập mặt mà đồi làm chuyện ấy có nên gập mặt nữa không ?cái này cũng tùy người , pp nghĩ chắc la ko quá àh kekekke
6 . Lần đầu gập mặt mà nói ( money ) có nên gập mặt nữa không ? cái này phải nói cho rả ra mới hiểu để trả lời chứ phải ko TH

Toxic
06-02-2006, 10:56 AM
lần đầu gặp mặt mà đòi lt thì dẹp luôn đi là vừa.

Ủng hộ ý kiến này nè....Mấy người như vậy chỉ toàn lợi dụng thui àh...:fear: :down:

pon_pon
06-02-2006, 03:34 PM
Ủng hộ ý kiến này nè....Mấy người như vậy chỉ toàn lợi dụng thui àh...:fear: :down:
giống toxic ghê vậy đó hahhahha

dongmauvocam
06-02-2006, 05:30 PM
hi!nghe duoc do

pon_pon
06-02-2006, 07:21 PM
hi!nghe duoc do
quá đùng đi chứ kekekkeke vì đó là con người thật của toxic mà

Toxic
06-02-2006, 07:25 PM
quá đùng đi chứ kekekkeke vì đó là con người thật của toxic mà

Toxic mà có lợi dụng ai thì pon là người đầu tiên đoá...hehehe. Hân hạnh wá nhe....:drool:

pon_pon
06-02-2006, 07:27 PM
Toxic mà có lợi dụng ai thì pon là người đầu tiên đoá...hehehe. Hân hạnh wá nhe....:drool:
được rồi hảy nói nhe
dể ăn của ngoại quá hà

quongdang
06-02-2006, 09:06 PM
:quylao: híc
chào cố ngoại đia con
mà PP kon ít nói đia được hông vậy
nói hoài hổng đỉa miệng lên da non hả
nói nhìu có ngày má khâu miệng lại rùi lại khóc nha
kon dzoi chả cái nói hoài mà hổng chịu nghe chút nào cả
khổ ghia lun:wacko:

pon_pon
06-02-2006, 09:11 PM
con bị má lây bệnh mà

tuanhoang
07-02-2006, 10:59 PM
hả . Lay bên ai vậy . Có chưa đươc không .

pon_pon
08-02-2006, 09:49 AM
hả . Lay bên ai vậy . Có chưa đươc không .
cha nội TH đâm xuồng lủng ghê vậy đó

tuanhoang
08-02-2006, 02:53 PM
cha nội TH đâm xuồng lủng ghê vậy đó
Hả ! Sao nói vậy ? . Nhưng mình không hiểu bạn nói gì ?
Bye

pon_pon
08-02-2006, 08:06 PM
ko có gì đâu
nghe đồn 14/2 TH tặng socola cho pp phải ko ta ?

Toxic
08-02-2006, 09:32 PM
Hả ! Sao nói vậy ? . Nhưng mình không hiểu bạn nói gì ?
Bye
Toxic cũng hổng hỉu gì hết àh....:ermm: :ermm:

Toxic
08-02-2006, 09:33 PM
ko có gì đâu
nghe đồn 14/2 TH tặng socola cho pp phải ko ta ?

Choy ui...tự tin ghê he, tin này ai đồn dzạ chòy??? :whistling

tuanhoang
08-02-2006, 11:16 PM
Hu Hu . Sao nói vậy ! Nhưng mình cũng không biết nưa . Hì . Toxic tin không ?

Mong tin .
Bye

boy_thiendinh
09-02-2006, 07:40 AM
túm lại tất cả những câu hỏi của bạn đều rơi vào tui hết nè, hi hi lần đầu gặp là tui dẫn về nhà, đòi làm chuyện ấy (hun),hay mua quà cho... túm lại tui là vi tiểu bảo tân thời, nếu ai dám wen thì nhào vô.
tui nghỉ rằng lần đầu gặp thi..hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà

bluerock
09-02-2006, 10:30 AM
po tay, may mà chưa đi chơi zoi u, kô thì mất jin rồi. ặc ặc. bữa nào đi nhậu đi sư huynh.

Toxic
09-02-2006, 12:14 PM
Hu Hu . Sao nói vậy ! Nhưng mình cũng không biết nưa . Hì . Toxic tin không ?

Mong tin .
Bye

tuanhoang hỏi Toxic tin cái gì vậy??? :confused: :confused:

Toxic
09-02-2006, 12:15 PM
po tay, may mà chưa đi chơi zoi u, kô thì mất jin rồi. ặc ặc. bữa nào đi nhậu đi sư huynh.

Cái này mới là pó tay nè.... Bít sợ mất jin mà còn rủ người ta đi nhậu kìa...hichic....:shifty:

tuanhoang
09-02-2006, 12:38 PM
túm lại tất cả những câu hỏi của bạn đều rơi vào tui hết nè, hi hi lần đầu gặp là tui dẫn về nhà, đòi làm chuyện ấy (hun),hay mua quà cho... túm lại tui là vi tiểu bảo tân thời, nếu ai dám wen thì nhào vô.
tui nghỉ rằng lần đầu gặp thi..hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà
Chào .
Nếu you mời thì Hoàng không từ chói . Uống Beer nhé .
Có phone không có thì cho mình nhé .
Thank you .
Mong tin .
Bye .