PDA

View Full Version : Trả lời anh



Ổ ồ ôi
05-02-2006, 11:39 AM
Trả lời 01: Câu đó thêm dấu thì là: "lượn đi cho nước nó trong" và thường ngày thì em ăn uống..bình thường :lol:

Trả lời 02: Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh*

Khi bố hỏi con có muốn về quê để ổn định cho một tương lai sẽ là chắc chắn không. Con trả lời rằng con chưa, và con biết con hãy còn nương theo nhiều những tiếng trái tim mình chưa kịp lạnh như một vài đứa bạn cùng trang lứa đã kịp

Khi em hỏi anh sẽ phone em chứ, anh không trả lời cho một tin nhắn. 3 tuần sau đó, anh nhớ em đến khóc được

Khi thằng bạn hỏi mày làm thế nào lại được con gái yêu như thế, tao bảo cứ như thế này thế này này là ok này. Để nhận ra mình đôi khi suýt thì rung rinh bởi cái lòng yêu nhiệt- thành- không- nghĩ- phải- làm- thế- nào- cả của hắn dành cho 1 đứa con gái

Khi V. nói V. yêu H. lắm. H. nói rằng H. yêu V. lắm. Yêu lắm ấy

Khi nhỏ bạn hỏi một người rất gần mà rất xa là thế nào hả mày, tao nói tao không biết. Thực ra là tao biết đấy mày hiểu không

Khi anh hỏi vì sao nhiều người yêu anh mà anh yêu em vất vả như thế, em trả lời tình yêu thì không hỏi vì sao như anh đang hỏi. Và để biết đôi khi chỉ yêu thôi là không đủ

Hoặc là chỉ tình yêu chúng mình thôi là đã đủ để chỉ yêu. Sẽ là câu trả lời cho một thời khắc khác. Chỉ là khác thôi

--------

*Lá thư - Lưu Quang Vũ

P/s anh: em post làm bài post đầu năm nhé không ý kiến nhé ^_^