View Full Version : Thế nào là yêu, yêu thế nào là đủ?
charry
04-02-2006, 11:29 PM
Chào mọi người !! Chắc ai vào đây cũng là những thành viên của Táo XAnh ( dư thừa !! Sorry ) nhưng cái chính là mọi người đã iu và đang iu hoặc là sắp iu . Thế các bạn nghĩ iu như thế nào là iu đây khó nhỉ ?? Theo mình thì iu nhau thì phài hiểu nhau , chìu nhau 1 tí 2 bên chia đều , luôn quan tâm người bên kia người bên kia cũng vậy ... và còn nhiều điều nữa.Mà mình chủ yếu là muốn hỏi ý kiến ở các bạn ... nên mong các bạn nhiệt tình ủng hộ để mà chúng ta cùng nhau iu ok ??? :punk: I LOVE U , ALL
heoquay_dzon
05-02-2006, 01:31 AM
yêu theo nghĩa nào vậy bạn,tình yêu đôi lứa hay là tình yêu bạn bè......ko thể nào nói rõ được yêu như thế nào,mỗi người 1 cảm nhận riêng mà.Theo heo "yêu" nghĩa là tìm được cảm giác bình yên,nhẹ nhõm khi ở bên người đó....
charry
05-02-2006, 05:52 PM
hay hay ... 1 bài học mới ...cám ơn
Lưu_Khiết_Huyên
05-02-2006, 09:54 PM
iu nhiều .......................iu chồng mình thôi !
ĐamMê
06-02-2006, 04:58 AM
Khi yêu , đâu ai đo đc ít hay nhiều mà nói đến ít hay nhiều !
Cho nên , tôi phán rằng câu hỏi này dư ....thừa *_^
Mr.stylish
06-02-2006, 10:38 AM
Chưa yêu nên cũng chưa biết nữa ! Hì hì , khi nào mystar yêu rồi sẽ cùng moị người bàn luận xôm tụ hơn nữa ! :)
pon_pon
06-02-2006, 10:56 AM
yêu thì ko tính toán thiệt hơn có khi chấp nhận đau khổ để ngừơi mình yêu được hạnh phúc nữa đó
xkamuisanx
06-02-2006, 11:36 AM
Một ngày, bạn chợt cảm thấy người đó thật dễ thương. Mọi việc làm, hành động của người đó đều khiến bạn cảm thấy bình thản. Khẽ mỉm cười khi thấy người đó cười, khi thấy người đó đùa vui với bạn bè... Và bạn biết bạn đang yêu...
cool_hold
06-02-2006, 12:07 PM
Ò hình như pé chưa iu nên hũm có bít *.* có anh nào dìu dắt pé hông zạ
minh la ma moi trong dạy khong biet nhieu dau, mong moi nguoi chi day nhung theo minh thi khi yeu se yeu het minh ... bat cu chuyen gi mien la lam nguoi iu vui va hanh phuc ... minh se lam ... ma minh cung dang boan khoan ve cai chuyen .. kho noi do ... doi du qua .. co cho ... chuyen ay khong nhỉ
? hy sinh vi tinh yeu chan chinh hay la ... thoi ???
cool_hold
06-02-2006, 12:38 PM
bạn gì ui, type hỗng dấu khó đọc mà cũng khó hỉu quá à
Yêu ý à!
Theo Sac thì khi yêu, chỉ cần nghĩ tới người ấy đã thấy tuyệt rồi
gặp người ấy, còn tuyệt hơn
không phải là chia sẻ cho đều, mà là chia hết cho người ấy...
khi yêu chỉ mong người ấy hạnh phúc chứ không nghĩ tới bản thân => đó là tìn yêu chen chín
Khi yêu ta có thể nói bất cứ chuyện gì với người ấy mà không hề ngại ngần
Khi yêu ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì người ấy miễn sao người ấy hạnh phúc
Khi yêu ta có thể.... trùi ui... nhiều lắm... yêu đi rồi biết nghe.
Chủ đề này có nói....tới già cũng chưa xong đâu..... dẹp qua 1 bên được rồi,coi như tạm đủ, còn nếu ai muốn "có dư" thì tự "mò" lấy nghen. hí hí
bướm_xinh_9x
06-02-2006, 01:44 PM
nhưng yêu đâu có phải là lúc nào cũng ghen bóng ghen gió, cũng chỉ biết người khác phải thực hiện nghiêm chỉnh các mệnh lệnh của mình mà không cần biết người khác ra sao? Và cứ yêu nhau thì phải lúc nào cũng phải có giận dỗi? Ai mà lúc nào cũng đi năn nỉ, dỗ dành như trẻ con nữa hả dời? Nhưng trong tình yêu chắc chắn là sẽ có những sóng gió, khó khăn nhưng đâu phải toàn giận dỗi lung tung! Thế thì chả thể gắn bó với nhau được lâu đâu.
xkamuisanx
06-02-2006, 01:51 PM
Yêu thương mà giận dỗi lung tung có nghĩa là bạn không hoàn toàn tin tưởng người đó. Nếu kéo dài, tình yêu đó chắc chắn không tồn tại được lâu đâu ^^
bướm_xinh_9x
06-02-2006, 01:53 PM
chính xác! hiểu í ghê ha
Yêu thương mà giận dỗi lung tung có nghĩa là bạn không hoàn toàn tin tưởng người đó. Nếu kéo dài, tình yêu đó chắc chắn không tồn tại được lâu đâu ^^
pon_pon
06-02-2006, 03:46 PM
Yêu thương mà giận dỗi lung tung có nghĩa là bạn không hoàn toàn tin tưởng người đó. Nếu kéo dài, tình yêu đó chắc chắn không tồn tại được lâu đâu ^^
đúng đó
phải biết nhường nhịn nói cho nhau nghe tất cả những khúc mắc để cùng giải quyết hướng tới 1 tương lai tươi sáng hahhha
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.