PDA

View Full Version : Lại sức khoẻ xuống cấp



Sanya
29-09-2005, 06:28 PM
Sao dạo này cãm thấy sức khoe xuống cấp dữ dội quá các anh ạ, hết cãm rồi bệnh cãm, hết tresst rồi cãm và cứ như thế, ngày nào đi học láy xe gần 1h30p mới về tới nhà là mệt đừ cả người lúc trước không có. vẫn thực hiện chế độ ăn uống đàng hoàng : ăn sáng tô phở, ăn trưa dĩa cơm + bịt sữa, chiều dĩa cơm + chai sữa tươi ấy thế vẫn bệnh. Vừa rồi đi khám bác sĩ bảo bị viêm bao tử, bọng đái có bùn gây khó tiểu, bệnh gan sắp tái phát + mắt hôm nay lên 3,5 độ rồi dạo trước chỉ có 2,5 thôi ... và bệnh nhiều thứ lắm. Mệt ghê giờ một ngày phải uống đúng 3 cử thuốc tổng cộng 9 viên + bịt xanh xanh trị bao tử. Giời nói đến thuốc sao mà ớn quá hic hic. Không biết mình chết trước 50 hay sau 50 nhỉ ????

ColdEyez
30-09-2005, 11:09 AM
Bọng đái có bùn , mới nghe á :lol:, cái này là do uống ít nước thôi , ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, và kiếm thêm Vitamin uống, 1 vĩ vài ngàn hà, đừng mua chi cái mắc , cứ kiếm đủ A, B ,C ,D ,E + sắt và Canxi, mỗi thứ 1 vỉ/10 viên, uống 1 tháng là ok , ko sợ thiếu chất , SV nghèo hổng có tiền ăn thịt thì cứ mua đậu hũ + nấm mà ăn ( 100g đậu hũ # 50g thịt heo , nấm thì tương đương) :D
Tập thể dục vô là khỏe

ColdEyez
30-09-2005, 11:10 AM
Còn lý do tâm lý là thiếu người iu nên đâm ra bịnh tùm lum , ko ai úm nên vậy đó :lol

Sanya
30-09-2005, 05:15 PM
Vui nhỉ thank nhiều nhe, không bị thật đấy tại vì do ít uống nước nên thế nhẹ thôi Bác sĩ bảo uống thuốc sẽ hết nhưng với điều kiện ngày uống từ 2 đến 2,5 lít nước ấy chết mất ...đi học mà uống nhiều thế cứ đi ngoài hoài à, mà trường thì vô ba cái phòng ấy chết chịu không nỗi hic hic.

Phieu
30-09-2005, 09:47 PM
ngày nào đi học láy xe gần 1h30p mới về tới nhà là mệt đừ cả người

Kinh nghiệm cho anh biết là do lao lực nên sức khỏe xuống cấp đó. Lúc trước anh có quen người yêu, đi xe từ quận 8 ra Bình Hưng Hòa mất gần 1 tiếng hơn. Đi về là chỉ có biết ngủ. Mới một tháng mà bệnh và xuống ký trầm trọng dù ăn uống đầy đủ.

Giải pháp là rủ một người bạn gần nhà cùng đi chung.Tiết kiệm tiền xăng và sức lực

Hoặc đi xe bús.Vừa học bài mà né được cái nắng.

Thân

Chúc em mau lành bệnh

singasong
30-09-2005, 11:47 PM
Ôi, sức khoẻ là thứ quí giá nhất của cuộc sống đấy em ạ. Không có sức khoẻ thì cũng chả thể nào sống, làm việc, yêu thương ai được đâu. Hãy ráng giữ gìn nhé!

Anh sợ bệnh lắm. Vì anh sợ bị chích, eo ui... mỗi lần đi thử máu là cực hình... hix hix... Mà nè, khám bệnh là chắc chắn có bệnh thôi, chính vì vậy anh em mình siêng tập thể dục nữa nhe em! Có như thế thì mới khoẻ mạnh ngon lành được chứ, phải hôn!

Sanya
01-10-2005, 06:29 PM
Vâng cám ơn các anh, em không thể đi học bằng xem bus được anh Phiêu ạ, mất thời gian vì 6h45p đã vào học, từ nhà em Khu Metro bình phú phải đi hai tuyến xe : Miền Tây - Miền Đông rồi sang tuyến Miền Đông - Bình Phước => kể ra cũng mất gần áy 2 tiếng chứ ít đâu thoi thà đi xe máy hơn.
Anh SAS ạ em sống ở Metro khu dân cư mới nên không có bạn cùng sống với em hic hic khổ thân là thế đấy rất muốn có bạn đi cùng cơ mà.
Em vẫn tập thể dục dạng nhẹ dưỡng sinh mỗi chiều vì em đang học buổi sáng nên phải thức dậy lúc 5h30p chuẩn vị ra trường kịp giờ, hôm rồi ngũ quên ra trễ giờ học ăn đại bánh mì không xem kỹ có dưa giấm chua hic hic hạu quả tới hôm nay bệnh đó vãn hưa hết chién đấu với bồn cầu miết.
Em cám ơn các anh đã quan tâm, em rất vui vì xung quanh mình vẫn còn có người quan tâm san sẻ những khó khăn với mình

chilamotdem
08-10-2005, 01:08 PM
hic hic hic mình đến sang sẽ muộn một chút đựoc ko Sanya hihi mình mới biết trang này thôi, ko biết Sanya bệnh nặng thế nếu mình biết sớm hơn chắc mình sẽ chỉ cho Sanya mấy phương pháp trị bệnh rồi, hihihi mà thôi sanya đi bác sỹ thì để bác sỹ trị đi hía mình mà chỉ Sanya mắc công sanya trả công một đêm với mình thì khổ nữa hihi

Sanya
10-10-2005, 04:01 PM
Ối sao mừ anh CLMD ghê quá, anh nói lại đi em trả anh công một đêm hay là anh muốn em trả công một đên hử, cho anh "xí" nói lại đấy.

chilamotdem
10-10-2005, 04:10 PM
Anh hỏng thèm xí nói lại đâu mắc công đêm nào em cũng đòi trả ơn thì mệt thân anh lắm, dạo này già cả rồi sức lực mất hết nên anh tạm gác kiếm qui ẩn vài hôm chứ theo cái đà một đêm mãi chắc anh chít mất.

Sanya
10-10-2005, 04:16 PM
Ziệt là anh gác kiếm quy ẩn vài ngày phải hông, kiểu này chắc anh đã một đêm rất nhiều rùi nên giờ mói thế hihihi đáng đời anh nha ai bảo một đêm mà k rủ em gì hết á ( bậy bạ nữa hic hic)

chilamotdem
10-10-2005, 04:21 PM
ý trời anh rũ em một đêm từ đầu năm đến giờ mà em im lặng ko trả ,lời bây giờ em trách móc anh ,buồn ghia.