PDA

View Full Version : Who am I?



BOG
04-02-2006, 04:54 PM
:confused: chào tất cà anh chị trong taoxanh, theo em được bít thì trang này là trang c3a gay , nếu có mạo phạm đến ai thì sorry trước nha , em có chuyện này mong anh chị góp ý giúp :em có người bạn là gay gay nay có nhỏ bạn cũng dễ thương , gay này nói thích em và muốn wen với em , em đồng ý , em có đi chơi riêng với nhỏ bạn của gay này vài lần , nhỏ này mở miệng nói thich em và muốn wen em , thời gian này em đã wen gay nên từ chối lời "thích"củ nhỏ , em cũng đã lên giường vơi gay này , hôm bữa đi chơi lên nhà bạn và chơi wa đêm , một đám bạn ngủ chung một phòng co cả nhỏ đó nữa , tất nhiên là tụi bạn bít em wen voi gay nhưng với tụi nó thì bình thuờng , từ bữa đó nhỏ và em mất đi vẻ tự nhiên , nhưng ma bữa tối hôm đó ngủ em đã nắm tay của nhỏ , em biết nhỏ chưa ngủ va em nắm rất chặt tay của nhỏ đó, em dám chắc là nhỏ d0ó bít em nắm tay của nhỏ , bay giờ em có 2 thứ tình cảm , em cảm nhỏ nhưng cũng thích và thuơng gay này , cũng đã làm chuyện đó với gay , vậy anh chi cho ý kiến giúp em , em phải làm sao , theo như em được bít thì gay ko wen nhau lâu đúng ko , ko có chung thủy nữa :emlaugh:

bướm_xinh_9x
04-02-2006, 04:59 PM
em chả hiểu mô tê gì luôn? em hiểu được em chết luôn đó nha! Nhưng mà nhỏ của anh ở đây là con trai hay con gái vậy?

BOG
05-02-2006, 01:12 PM
[B]để tui kể lại cho nghe rui góp ý kiến giúp tui :tui đang wen với 1 gay và cũng lên giường với gay này , gay này có nhỏ bạn đương nhiên là con gái , tên là DV , DV kết tui và tui cũng có ý với DV , DV biết tui wen với gay nhưng khi tui nắm tay của DV trong lúc DV đang thiu thiu ngủ và nắm rất chặt , DV vẫn để cho tui nắm , vậy là sao , tại sao DV lại để cho tui nắm , tui cũng có ý wen với cô ấy nhưng mà tui cũng thương gay này , tui cũng cảm DV , vậy góp ý kiến giúp , tui là trai hay gay , tui có nên wen cô ấy ko

heoquay_dzon
05-02-2006, 02:39 PM
hiểu được chết liền,phức tạp wa...
Thương thằng bạn,lên giường với nó mà nói mình là "trai" thì "con trai" chắc phải được "định nghĩa" lại.....
Nhỏ kia chắc gì biết u nắm tay nhỏ,lỡ gì nhỏ ngủ say thì sao....

ĐamMê
05-02-2006, 03:40 PM
Yêu đương nhăng nhít !
Đã vậy còn lên giường ............

bướm_xinh_9x
05-02-2006, 05:04 PM
cái chuyện này phức tạp quá, bướm không dám khuyên anh nên làm như thế nào. Nhưng bướm nghĩ anh nên rời xa cả 2 người này, vì nếu anh còn tiếp tục như thế này thì chả thể nào phân biệt được giới tính của anh đâu. Em không biết nói có đúng hay không, nhưng nếu có chỗ nào chưa đúng mong anh đừng giận bướm nha. Nhưng đó là suy nghĩ của bướm, suy nghĩ của trẻ con mà!

YonYon
05-02-2006, 05:47 PM
đang nhức đầu,đọc xong bài này thì phải vào mấy chai nước biển!!!!

Littlebot
05-02-2006, 06:55 PM
quan trọng là mình đó bạn, chọn cho mình 1 hướng rõ rệt. Mà cho hỏi bạn mấy tuổi ?

GreenOcean
07-02-2006, 10:40 PM
Vậy bạn là Bi rồi ,mình cũng là Bi nè để mình góp ý nha .Yêu con trai hay con gái cũng vậy thui ,hãy để thời gian trả lời cho bạn ,quan trọng nhất là sau này bạn cảm thấy cần ai hơn ,ai hiểu bạn và đem lại cảm giác yên bình và ấm áp cho bạn hơn .Hãy cứ để con tim lựa chọn và trong lúc lựa chọn bạn tạm thời đừng làm gì có lỗi với cả 2 người nữa .

Còn việc bạn nói Gay ko yêu lâu dài và ko chung thủy thì mình ko dám chắc vì mình ko hoàn toàn là gay .Nhưng theo mình nghĩ con trai ,con gái hay Bi đều có người này người kia ,có người lăng nhăng ,có người chung thủy ,vậy thì Gay chắc cũng vậy thôi ,tùy người mà thôi nên nếu yêu ai thì ko nên quan trọng giới tính của người đó mà quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau .

Chúc bạn sớm có câu trả lời cho chính mình -_^

Phieu
08-02-2006, 09:13 AM
Trả lời

Thực sự em đang làm rối lên tình cảm của chính em, phải không? ^_^

Những tâm lý của các bạn mới lớn là rất phức tạp. Các bạn luôn muốn tìm hiểu và khám phá mọi thứ. Vấn đề là khi tìm hiểu và chắt lọc cuộc sống, bạn đã không kiểm soát được những hành vi của bản thân(Ví dụ bạn đã bày tỏ tình cảm quá thân mật với 1 bạn nam đồng tính )

Lời khuyên của mình với bạn là dù có là gay hay người bình thường, thì công việc và cuộc sống vẫn quan trọng. Bạn hãy tập trung vào những chuyện đó trước, tạm thời quên đi những tình cảm bạn đang có. Rồi thời gian, khi mọi chuyện đã bình thường, bạn sẽ biết bạn cần ai trong hai người mà bạn thương, mến.

enthu_frien_heart
08-02-2006, 12:18 PM
lằng nhằng quá! chẳng hiểu gì luôn!

pon_pon
08-02-2006, 02:49 PM
chắc là cả 2 ko phải là gay mà là "bi" đó kekke
phức tạp quá đi
bây giờ bạn muốn quen ai thì quen người đó thôi chứ khó lựa chọn lắm

BOG
08-02-2006, 07:27 PM
du` sao cũng cảm ơn anh chị đã cho em những lời khuyên
thank very much

pon_pon
08-02-2006, 08:10 PM
gì mà anh chị chứ
anh thui kekeke
ko có gì
thắc mắc cứ hỏi
sẻ có người trả lời