View Full Version : Hiểu chăng bạn?
Sanya
29-09-2005, 02:15 PM
Có lẽ không và cũng có lẽ có, bạn sẽ là thành viên của diễn đàn này và cũng có lẽ không. Thế nhưng bạn ạ mình phải nói để bao nỗi buồn này cứ chất chứa trong lòng mình mãi, V ơi có hiểu cho mình không hả V, mình không thể đón tiếp được những gì mà V cho SAN, SAN biết V rất ... SAN thế nhưng nhà SAN khác, nhà V khác, cuộc sống của V khác và cuộc sống của SAN khác, V có thể sống bất cần ai nhưng SAN sống phải cần có gia đình, SAN k biết nói thế nào thế nhưng SAN vẫn mệt mỏi, bao công việc áp lực mệt nhoài, bao lo âu lấy đi những đêm đen biến nó thành đêm trắng => rồi sáng đi học mệt người và thế. V hiểu S nhé V, không thể làm người yêu nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau bởi vì S không dám yêu do có người từng nói " Hắn yeu SAN hơn là SAN yêu hắn"
bestbody
30-09-2005, 11:41 AM
Ôi, ai mà không hiểu sanya vậy kìa! chúc hai bạn sẽ sớm hiểu nhau nhé
Sanya
30-09-2005, 05:17 PM
Thank nhe, SAN cũng muốn bạn ấy hiểu mình lắm thế nhưng cái con rùa cứng cổ V ấy không chịu hiểu nên hai đứa mới ra nông nỗi thế ấy.
.:Benny:.
30-09-2005, 05:20 PM
Sao lại nói như vậy ? Bạn bè mà hông hỉu nhau sao gọi là bạn bè hủh
Sanya
30-09-2005, 05:25 PM
Làm sao mà SAN biết được hả Benny thân mến, để SAN chạy qua nhà him hỏi dùm nhe hihihihi.
chilamotdem
08-10-2005, 01:33 PM
V nào vậy ta có phải mình hong ta sao mà để có chữ v thật là trùng hợp với mình , ko lẽ minh va Sanya .......... hihihi lại trời lại phật, lại thánh ala, lại chúa cứu thế, lại đức mẹ đồng trinh lạy hết những vị thánh tối cao cầu mong cho V........................................ ko phải là mình .hihi
Sanya
09-10-2005, 06:07 PM
Sao mà anh kỳ quá, em giận đấy sao mà lạy nhiều đến thế, chắc k phải anh đâu vì him k biết Tao Xanh mà. Chắc anh mừng lắm nhỉ hé chilamotdem
chilamotdem
10-10-2005, 12:23 PM
ờ cũng hơi mừng mà củng hơi buồn một tí, hic hic hic nói vậy chứ buồn nhiều lắm em ơi huhuhu
Sanya
10-10-2005, 05:23 PM
Nói chuyện như anh cũng như không.
TinhCo28
10-10-2005, 07:14 PM
Chắc chilamotdem cũng có ý đồ với Sanya gòi hì hì. Chuyện của Sanya cũng rất khó sử hen? Theo mình nếu đã là bạn bè thì cứ việc nói thẳng với nhau là được rồi. Và nếu him là người bạn tốt thật thì sẽ hiểu cho Sanya thôi. Chúc 2 người sẽ càng hiểu nhau và luôn luôn là bạn tốt. :rolleyes:
10/10/05
MT.
baithama
10-10-2005, 11:42 PM
btm không biết nói gì ..
btm chỉ có thể nói là hãy trân trọng những gì mình đang có,hãy làm những việc cần làm ... hãy chọn lựa thứ làm cho ta hạnh phúc trọn đời chứ không phải niềm vui nhất thời ...những thứ đã mất đi rồi .. sẽ chẳng quay trở lại
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.