PDA

View Full Version : Valentine buồn



changtraikheugoi
03-02-2006, 08:02 PM
lại một ngày lễ tình yêu nữa đã đến và tôi lại trải qua một cảm giác cô đơn lạnh lẽo nữa buồn quá các bạn à

Lưu_Khiết_Huyên
03-02-2006, 08:52 PM
chia buồn nha anh !

quongdang
03-02-2006, 09:04 PM
cha cha
năm nay Valentine mình có cô đơn không nhỉ
nhớ Valentine năm ngoái buồn ghê gớm
Hông có ai để đi cùng
hổng có ai để chia sẻ tình yêu trong ngày lễ ấy
còn năm nay thìa sao?
Hông biết người ấy có rủ mình đi chơi được không nhỉ???

BelongceLouis
03-02-2006, 10:33 PM
ê sao giống BL thế , nhớ Valentine năm ngoái lonely , rủ mấy đứa bạn gái đi chơi tụi nó ko dám vì sợ bị hiểu lầm hix ...thế là kệ ...cứ phóng lên xe đi vòng vòng bit đâu catch dc ai đó ... 1 mình 1 xe , miệng ngậm cây kẹo mút Starburg chạy vòng vòng ngoài đường nhìn xe nào cũng 1 cặp hixhix , vô tiệm ăn mất nết nó nói đang thiếu chỗ phải có 2 người mới cho vô , năn nỉ mãi mới dc ...vô thấy ai cũng nhìn mình (lonely mà hix) bực mình dễ sợ..... ăn xong đi coi fim , nhớ hôm đó chíu actually love ...(nghe con ban wang cáo có thèng actor super lắm nên ráng đi coi) bà bán vé nhìn mình như 1 sinh vật lạ rùi tủm tỉm đi 1 mình hả cháu ...gừ gừ tức dễ sợ (2 mình thì đã ko đi xem fim rùi) ... hết ngày 14-2 rốt cuộc vẫn ko hunt dc em nào ... chỉ ấn tượng nhất về thèng actor ...heheh hèn gì con bạn chết mê ...
Tối về nằm nghe Dangerously in love của Beyonce' hix hay dã man nhưng sao buồn wa ..........
Valentine năm nay thi vẫn cô đơn chắc rồi nhưng mà khá hơn là có người để nhớ đến rồi ...Lovely Hunter ... nhớ em nhiều ......phải 5 năm nữa anh mới có thể ở bên em trong ngày Valentine hixhix...............
Nobody gonna love me better ...i must stick wit u ...forever...
1 111155 4 , LH

yesterday
04-02-2006, 01:25 AM
ái chà, Valentine năm nay còn những 10 ngày nữa mới đến mà, sao mọi người than thở sớm thế nhỉ, come on....

heoquay_dzon
04-02-2006, 11:16 AM
valentine năm nào cũng 1 mình..riết oài wen chả thấy bùn nữa..may là có mấy đứa bạn tình trạng cũng giống mình,rủ tụi nó đi chơi cũng đỡ.Năm nay tụi nó có bồ hết--->cho mình bơ vơ,may mà đi làm,chắc cũng ko tới nỗi nào...
to Quongdang:con đem lễ vật wa chỗ thầy,thầy làm phép là "người ấy" của kon mời kon đi chơi Valentine liền à...hehehe.....

Mr.stylish
04-02-2006, 12:24 PM
Valentine , ngày gì nhỉ ? Ngày tình nhân ! :)

Hì hì , thấy người ta tình nhân chỡ nhau đi chơi ngày này , vui quá nhỉ ? Mình chưa có người yêu đành đi chơi với tuị bạn cũng cô đơn một mình như mình vậy ! Thật ra thì mình không muốn yêu sớm nhưng vẫn giữ nguyên ý tưởng cái gì đến rồi cũng sẽ đến .

Chúc những người yêu nhau có một ngày tình nhân thật hạnh phúc ! Chúc những người chưa có tình yêu sớm tìm ra tình nhân cho mình . Chúc mình vẫn giữ nguyên single đến khi nào mình muốn có lover :) Hì hì :D

changtraikheugoi
04-02-2006, 02:43 PM
đi chơi với bạn thì ai mà đi khôing được nhưng vẫn buồn lắm quongdang chắc là có bồ rồi hả

tinh_yeu_hoan_hao
04-02-2006, 05:16 PM
tui còn tệ hơn valentine đạp xe chạy lòng vòng 1 mình khóc huhu có ai chia sẻ đâu! người yêu ko có ! người hiểu mính cũng ko! thiệt chan đời! đề nghị valentine tổ chức đi chơi!

Sanya
04-02-2006, 05:18 PM
Nếu có ai buồn vào ngày đó, xin mời tham gia vào Chươing trình khởi động do BBC tổ chức nè.

bướm_xinh_9x
04-02-2006, 05:23 PM
[B]hehe.......... thế là valentine năm nay là valentine đầu tiên bướm có được 1 người để tặng sô cô la rùi! Sướng quá đi mất, nhưng bướm cũng buồn thay cho các anh đó! Bướm chỉ mong rằng tất cả các Gay trên thế giới này đều có được 1 tình yêu! Để không còn cô đơn, không còn 1 mình nữa. Mọi người có giống bướm không? Và tất nhiên là sẽ chúc cho những ai đã yêu, đang yêu, sắp được yêu đều được hạnh phúc! hihi......

changtraikheugoi
05-02-2006, 02:26 PM
u này hạnh phúc quá ha nếu tui ở thành phố thì tui cũng không buồn như vậy
kon tum buồn

heoquay_dzon
05-02-2006, 02:43 PM
trong này nhiều người than buồn vào ngày Valentine wa....kiểu này chắc heo mở dịch vụ cho thuê "người yêu" để đi chơi trong đêm Valentine wa....Giàu to...có ai muồn hợp tác làm ăn với heo ko???????


Wish u have a wonderful Valentine,with love...roses...chocolate...

chuoi_xanh
05-02-2006, 03:00 PM
trong này nhiều người than buồn vào ngày Valentine wa....kiểu này chắc heo mở dịch vụ cho thuê "người yêu" để đi chơi trong đêm Valentine wa....Giàu to...có ai muồn hợp tác làm ăn với heo ko???????


Wish u have a wonderful Valentine,with love...roses...chocolate...

thầy ơi con muốn thuê thầy ah` dc. ko ? con se~ boa thầy hậu hĩnh (' nói trước rất thix ăn heo way heheh )

YonYon
05-02-2006, 05:55 PM
năm nay chắc ko siêng như năm ngoái,ngồi mua chocolate về nhà nấu lại,mua ở ngoài cho rùi,mình nấu thì đặc biệt một chút nhưng cực quá...với lại k được đẹp...nấu xong rùi đem cho tụi quỷ trong lớp ăn chứ bít đem cho ai bi giờ,ngồi ăn một mình thì ăn hoài cũng chẳng hết,trong diễn đàn có ai ăn ko???boorin sẽ làm cho một cái thật đặc biệt!!!
ah,nếu ko đọc được mấy dòng này chắc cũng chẳng nhớ đến ngày này nữa!!!!

Littlebot
05-02-2006, 06:57 PM
một kỉ niệm đẹp ha boorin *_*

changtraikheugoi
05-02-2006, 07:59 PM
valentina mới có ở việt nam đây thôi tự nhiên ra cái ngày này làm gì cho người ta buồn vậy hông biết huuuuuuuuuuuuu

rubychane
05-02-2006, 09:01 PM
hix hix
me too
Thấy người ta có đôi mà mình thấy ganh tị we'
năm nay lai bùn nữa rùi
ở nhà bắn Gb ngày Valentine + ăn socola 1 mình
hix hix

silent night
06-02-2006, 01:04 AM
mọi người rủ nhau họp mặt ngày 14-2 ở đâu đó rồi đi chơi chung cho vui chứ có gì mà than thở nhỉ, sẽ mau già và xấu lém ^.^

pon_pon
06-02-2006, 10:59 AM
lại một ngày lễ tình yêu nữa đã đến và tôi lại trải qua một cảm giác cô đơn lạnh lẽo nữa buồn quá các bạn à
cô đơn thì đi chơi với pp nè là hết cô đơn liền hà hihiihihi
YM : gaychocolate vào chat chơi kekkke

Littlebot
06-02-2006, 08:16 PM
chat thì ok ùi đó, nhưng có điều ở xa wá, seo mà đi chơi zí pp được.*_*

pon_pon
06-02-2006, 08:21 PM
có gì đâu từ từ sẻ đi được àh hehee

Littlebot
06-02-2006, 08:35 PM
gởi tặng Little cây chocolate đi pp *_*

changtraikheugoi
07-02-2006, 02:11 PM
pon pon ở đâu vậy thiệt tình mình ở xa quá hổng làm sao đi được

hoangtuanhtrang
07-02-2006, 02:45 PM
mình mới tham gia, cho mình làm quen với các bạn nghe. minh cũng không có ai để đi valentine hết, buồn quá trời

pon_pon
07-02-2006, 08:12 PM
gởi tặng Little cây chocolate đi pp *_*
sao ăn gian thế
ko tặng pp mà kêu pp tặng vậy trời

pon_pon
07-02-2006, 08:13 PM
pon pon ở đâu vậy thiệt tình mình ở xa quá hổng làm sao đi được
tp hcm đó
chắc là xa rồi
thôi co duyên sẻ gặp

pon_pon
07-02-2006, 08:14 PM
mình mới tham gia, cho mình làm quen với các bạn nghe. minh cũng không có ai để đi valentine hết, buồn quá trời
vậy đi với pp nha
mà pp ko có xe đâu đó nha
pp là người xấu nhất táo xanh đó nha

quongdang
07-02-2006, 08:48 PM
chòy
vô ni thấy ai cũng than bùn quá

to Heo quay..: thầy ui, dù có hổng có người đưa đi chơi cũng hông nhờ thầy làm phép, vừa tốn lễ vật mà lại không được gì cả. Thà ngồi một mình ăn thịt heo quay nhìn người ta tình tứ còn hơn là đi cúng ông..
Ah mà nè, ông vẫn ngồi chỗ cũ chứ heo quay, để mai tui ra chợ Bà chiểu mua ít thịt heo quay để dành.

to Changtrai...: hi hi, cũng hổng bít nữa......iu hả, ai bít người ta có iu tui hông????:boat: chờ Valungtung năm nay rùi sẽ rõ ý mà:book:

pon_pon
07-02-2006, 08:51 PM
mama xạo quá nha
co papa rồi mà dám yêu bồ nhí nữa nha
về méc papa nè
có ai cô đơn thì đi chơi với pp nha

quongdang
07-02-2006, 09:00 PM
kon nói dzậy hông sợ mama bùn seo
ổng thìa vợ này vợ kia
để má cô đơn lẻ loi hoài
thui thìa kiếm lấy một người thương
cắm sừng ổng cho đỡ ghét


mà cũng lạ seo chồng thì năm thê bảy thiếp
tui dzợ cũng ba phu tám chàng chớ:bb:

GreenOcean
07-02-2006, 10:19 PM
Ngày Valentine có 2 ý nghĩa ...

1) Những ai (thường là người ở thế bị động) muốn tỏ bày tỏ tình cảm thì tặng socola nâu cho đối phương => Mình yêu bạn lắm .

2) Nếu có ai tặng socola trắng cho bạn thì hãy ôm thật chặt người đó đi nhé vì người đó vừa nói => bạn là người bạn quan trọng nhất của mình .

Valentine đâu nhất thiết chỉ có người đang yêu và được yêu mới được tận hưởng đâu các bạn ,còn không mau mau đi lựa socola và lên danh sách người nhận đi hihihi ^_^

GreenOcean
07-02-2006, 10:21 PM
Pon Pon nhớ tặng socola trắng cho anh nhen hihihi thèm socola quá à :P

now_forever
08-02-2006, 08:04 AM
Valentine buon a ....buon oi ta xin chao mi ....chang co van de gi ca , buon la 1 cam giam ma phan lon la do minh ban than minh chap nhan no , dung ko co nguoi yeu that buon , minh cung vay va minh cung hieu noi co don cua ban ma . Ban hay tu tim niem vui cho minh bang cach hay nhin cuoc song nay toan la niem vui tu nhung dieu nhung chuyen binh di nhat nha ban
Now_forever

changtraikheugoi
08-02-2006, 02:32 PM
now_forever khuyên ai vậy nếu valentine nầy ở kon tum có nhiều người như chúng ta thì hay biết mấy

pon_pon
08-02-2006, 02:41 PM
kon nói dzậy hông sợ mama bùn seo
ổng thìa vợ này vợ kia
để má cô đơn lẻ loi hoài
thui thìa kiếm lấy một người thương
cắm sừng ổng cho đỡ ghét


mà cũng lạ seo chồng thì năm thê bảy thiếp
tui dzợ cũng ba phu tám chàng chớ:bb:
sẳn tìm cho con 1 chàng nha kekek

pon_pon
08-02-2006, 02:43 PM
Pon Pon nhớ tặng socola trắng cho anh nhen hihihi thèm socola quá à :P
[QUOTE=GreenOcean]


2) Nếu có ai tặng socola trắng cho bạn thì hãy ôm thật chặt người đó đi nhé vì người đó vừa nói => bạn là người bạn quan trọng nhất của mình .

[QUOTE]
vậy mà còn kêu em tặng socola trắng cho anh 2 nửa hả
hủm dám đâu

boy_demnammopho
08-02-2006, 05:02 PM
chưa đến mà mọi người đã ngồi đó ủ ê rồi ,mà thôi dù sao cũng mong mọi người sẽ gặp 1 bất ngờ và hạnh phúc cho ngày sắp tới .valentine 1 mình cũng chả sao cả,buồn thì hãy tìm nghe VŨ ĐIỆU HOANG DÃ của hq hương đi,sẽ lấy lại tinh thần và yêu đời hơn .

boy_demnammopho
08-02-2006, 05:04 PM
[QUOTE=GreenOcean]


2) Nếu có ai tặng socola trắng cho bạn thì hãy ôm thật chặt người đó đi nhé vì người đó vừa nói => bạn là người bạn quan trọng nhất của mình .

[QUOTE]
vậy mà còn kêu em tặng socola trắng cho anh 2 nửa hả
hủm dám đâu
ponpon còn trẻ mà bon chen quá,ko về nhà bán hủ tiếu đi .:chinese:

hoangtuanhtrang
08-02-2006, 06:39 PM
mấy bạn cứ nói vòng vòng hòai, có ai biết tối bữa đó đi dâu chơi cho vui ko, chẳng lẽ ở nhà, chạy vòng vòng ngoài đường một mình chán lắm. mình search đâu có thấy bài Vũ Điệu hoang dã đâu boy-demnammopho

bướm_xinh_9x
08-02-2006, 06:56 PM
tốt nhất cho những ai chưa có người yêu trong ngày valentine thì theo bướm thì hãy đi ăn hoặc là đi chơi đâu đó! Mệt người, suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Không có rồi sẽ có mà

changtraikheugoi
09-02-2006, 02:19 PM
vậy còn tui thì sao nè

lovelyboy_vn05
09-02-2006, 02:27 PM
to changtraikheugoi: anh chưa có bf hả ? làm bạn với em đi ... em cũng chưa có nè.... buồn we...hihi..

pon_pon
09-02-2006, 02:28 PM
to changtraikheugoi: anh chưa có bf hả ? làm bạn với em đi ... em cũng chưa có nè.... buồn we...hihi..
ủa tui nhớ CTKG 14/2 đi chơi dzí pp mà
nghe đồn hôn đó CTKG sẻ gởi socola trặng pp thì phải haahah

changtraikheugoi
10-02-2006, 02:55 PM
pp xem lại topic thử tui có nói không ha mà có thì cũng đỡ

romeo_inlove
10-02-2006, 04:22 PM
h6áy ai cũng than bùn hết kô nghe ai nói là valentile năm nay tui vui wa vậy nè

pepper
10-02-2006, 07:12 PM
Theo pepper, ý kiến mở dịch vụ cho thuê "người iu" đi chơi ngày 14/2 rất hay đó. Ai có quan hệ rộng rãi thì làm ơn NHANH NHANH khai trương nha. Chỉ còn vài bữa nữa thôi, chúc mọi người 1 đêm Valen thật vui vẻ dù là với người iu thiệt hay người iu tạm thời. Biết đâu, đó lại là một cơ hội mà các bạn đang chờ đợi...

bluerock
10-02-2006, 09:58 PM
valentine nếu bị ế giống tui thì tốt nhất là ở nhà, ra đường nhìn người ta yêu nhau ngứa mắt lắm. thiếu gì việc để làm, việc quái gì phải buồn.

GreenOcean
10-02-2006, 11:25 PM
4 ngày nữa là 14/2 rùi đó cứ buồn hoài à ,thì cứ xem đó là 1 ngày bình thường đi ^_^ .Như G.O nè hôm đó G.O chơi Game cả ngày hihihi

changtraikheugoi
11-02-2006, 02:05 PM
làm sao mà ở nhà được làm sao mà xem như bình thường được mình ở nhà cũng ngứa ngáy lắm chứ

kalydiza
11-02-2006, 04:33 PM
trời valentine năm nay mình cũng quá buồn
mặc dầu nhận được nhiều chocolate
buồn quá





DIZA KHOẢNG TRỜI IM LẶNGhttp://img471.imageshack.us/img471/6527/lys3co7em.jpg

kalydiza
11-02-2006, 04:34 PM
trời valentine năm nay mình cũng quá buồn
mặc dầu nhận được nhiều chocolate
buồn quá





DIZA KHOẢNG TRỜI IM LẶNGhttp://img471.imageshack.us/img471/6527/lys3co7em.jpghttp://wmh.walla.co.il/archive/110088-5.jpg

pon_pon
12-02-2006, 10:39 AM
chảnh quá àh
nhận được nhiều thì share cho pp với
pp<--------------ghiền socola lắm

Mr.stylish
12-02-2006, 11:06 AM
Valentine với những người chưa có người yêu thì sao nhỉ ? => Cứ xem đó là một ngày bình thường là OK rồi , khi nào có người yêu thì hãy xem đó là một ngày đặc biệt !

Nghĩ thế sẽ hay hơn !

trongvu
12-02-2006, 01:16 PM
Đúng rùi đó với những cặp tình nhân khác thì rất vui nhưng giới cua tụi mình thì buồn lắm, mình có 1 bf nhưng a ấy ở ngoài hà nội lận nên valentinenay2 ko được đi chơi với a ấy, buồn ghê!!!!!!!!!hix.hix..........

changtraikheugoi
12-02-2006, 02:21 PM
các bạn còn có bồ này bồ kia để nhớ còn tui hổng có luôn nè

bướm_xinh_9x
12-02-2006, 04:02 PM
oài! bồ nào! buồn thấy mồ lên được! làm gì có ai? huhu...... cứ tưởng valentine năm nay bướm sẽ có người để tặng chocolate, ai ngờ cô đơn lại hoàn cô đơn, 1 mình vẫn lại 1 mình! huhu.................

ceres
12-02-2006, 06:06 PM
hãy tìm cho mình một tình yêu rùi you sẽ hết bùn mà cố lên nha

now_forever
12-02-2006, 09:38 PM
valentine buon , cho nhung ai ko co nguoi yeu that , minh di dao ngoai duong thay moi nguoi tap nap mua qua , mua hoa ....vao lop thi nghe moi nguoi ban tan chuyen mua gi lam gi cho nguoi yeu ....oi buon that , 1 cam giac con don lanh leo ....Nhung ban oi , buon la vay nhung minh nghi muon vui trong ngay valentine cung ko kho lam , minh se co gang dem lai niem hanh phuc cho nhung nguoi dang yeu xung quanh minh bang cach minh se hoa nhap vao giup do nhung nguoi than , nguoi ban con vun ve trong ngay nay nhu di mua qua voi ho , de ra nhung y tuong to chuc ngay nay cho ho de ho co1 ngay that lang man va hanh phuc ....Cac ban hay thu nghi xem thay ho vui minh cung am ap phan nao hihihih

pon_pon
13-02-2006, 10:00 AM
hãy tìm cho mình một tình yêu rùi you sẽ hết bùn mà cố lên nha
nếu mọi chuyện dể dàng nhu ceres nói thì đâu phải buốn làm gì nữa
mà bây giờ có buồn cũng chẳng làm được gì cứ làm giống nhu now and forever nói kìa hòa cùng mọi người biết đâu qua đó cò người để ý những hành động của bạn rồi thầm mến bạn thì sao
mọi người hãy vui vẻ lên nào
ai cũng buồn rầu thiểu nảo làm pp buồn theo bây giờ kekkekkek

changtraikheugoi
14-02-2006, 04:15 PM
có nói gì thì cói nhưng cũng không làm gì được cứ nhấm mắt ngủ rồi cũng sẽ qua

Snow Angel
14-02-2006, 04:27 PM
cô đơn? why? mình cũng vậy..ko phải vì cô đơn mà vì mình muốn 1 người mình yêu luôn vui vẻ, mình muốn được người ấy chăm sóc hỏi thăm.....nhưng những gì mình nhận được là hoàn toàn ko có thể.......bạn hãy vui đi và tìm cho mình 1 nửa của đời mình nhé.

pepper
14-02-2006, 06:01 PM
Pepper co nguoi iu roi nhung hom nay lai bi cho leo cay chi vi nguoi ta cam thay ko vui vi nhung chuyen vo van. Hic, dau kho khong noi nen loi. Chang le khi buon buc ma gap pepper thi ko thay thoai mai, vui ve hon sao, chang le lai thay kho chiu hon sao? Huhuhu

changtraidentuhomqua
14-02-2006, 06:39 PM
cô đơn? why? mình cũng vậy..ko phải vì cô đơn mà vì mình muốn 1 người mình yêu luôn vui vẻ, mình muốn được người ấy chăm sóc hỏi thăm.....nhưng những gì mình nhận được là hoàn toàn ko có thể.......bạn hãy vui đi và tìm cho mình 1 nửa của đời mình nhé.
em vẫn chưa trả lời cho anh biết em có phải là thắng hay ko? chúc em valentine vui ve nhé

Mr.stylish
15-02-2006, 08:44 AM
Hôm qua , Valentine Day , đẹp xe ra phố , người bán hoa , thiệp , bong bóng thật là đẹp . Nó cũng muốn mua lắm , nhưng mua rồi làm gì ?
Tối , nó vẫn đi tập thể thao bình thường . Hì hì , được trò chuyện , vui đùa cùng đám bạn , nó cũng vui và thoải mái hơn . Bạn bè thật tuyệt vời .

Nó đang nghĩ đến Valentine năm sau ? Sẽ sao nhỉ ? Nhưng nó vẫn mong năm sau cũng giống như năm nay , nó không muốn yêu sớm đâu ?

changtraikheugoi
15-02-2006, 02:12 PM
bạn này vô tư quá

Mr.stylish
15-02-2006, 03:57 PM
bạn này vô tư quá

Hì hì , tính của "nhóc" Mystar dzậy đó , đúng là vô tư lém ! :holiday:

Snow Angel
15-02-2006, 07:28 PM
ngày valentine đúng là ngày lễ tình nhân, mình luôn ao ước và nghĩ rằng người yêu sẽ tặng mình 1 món quà dù nhỏ cũng đáng trân trọng....nhưng những gì mình nhận được chẳng là gì cả chẳng được 1 lời chúc....buồn ghê...

changtraikheugoi
17-02-2006, 02:12 PM
đây là lời kết thúc của mình valentine đã qua rồi có buồn hay vui gì cũng vậy chúng ta hãy bỏ qua và sống nốt những ngày còn lại

quongdang
17-02-2006, 06:24 PM
chà chà...thiệt là..
trước mình cũng thía
jờ thìa mình đã có người thương rùi
nên Valentine hổng thía buồn lắm hi hi
đi chơi cả ngày
....

Snow Angel
18-02-2006, 09:45 AM
sướng hen....mình ước gì được như bạn...mặc dù đã có người iu nhưng......

YonYon
18-02-2006, 11:15 PM
hết valentine từ lâu rùi,đừng bán "than" nữa!!!!^_^