PDA

View Full Version : Bề chìm của tảng băng



Sanya
29-09-2005, 02:03 PM
Trời ơi anh Loyal ạ, em nhìn trái táo mà thấy mắc thèm quá hĩ hĩ vì đang đói nè, kế bên của mình là trái ỏi xá lị mới mua về, cắn miếng ý cha ý cha => chờ chút đi sút miệng cái đã => ăn k nhìn cắn nhầm trái sâu nhưng bên ngoài dẹp lắm cơ mà hic hic. Hồi đó còn ở quê, Mẹ mua trái Mẵng Cầu ( trái Na), em ẩu tả và ham ăn ham uống cắn k thèm nhìn huhuhuhu em lỡ nuốt mất 2 con dòi trong miệng rồi huuuu hèn chi giờ bụng lâu lâu y như có con gì quậy trong đó vậy đó hixhix. => Mình mặt mà bắt hình dong anh há hihihihi

Loyal
29-09-2005, 06:58 PM
Đọc tên topic nghe "kêu" quá trời, lò dò chống gậy vào tới nơi mớí biết mình bị Sanya xí gạt ! Tức chết đi được, hê hê.
Sao, muốn tám kiểu gì đây Sanya ? Cái gì "trông mặt mà bắt hình dong" ? Nhìn thấy em là anh biết rồi : ăn hàng ăn vặt quá ! (Sao... hổng mời anh ăn, hê hê).

Sanya này, anh sẽ bận công chuyện 1 tuần (ko tám được). May là chiều nay anh còn ngồi đây nên tranh thủ tám ! Loyal đi vắng nhà mình sẽ được yên ổn chút, hê hê.

À, đừng gọi riêng "lo da" "lo già" nghe ku, mắc... lắm, hê hê.
Còn 1 trời anh em trong này nữa á, mình tám kiểu này "mất lịch sự" (Uy da mèn ơi, Loyal biết lịch sự nữa hả ta ??? Ngạc... nhiên... chưa !!!???), tếu quá hà, hê hê.

Sanya
29-09-2005, 07:03 PM
Trời anh Lo Già mà cũng ... mắc ... tiểu hả ha ha ha ha trêu tí. Sao mà k chát được 1 tuần kỳ thế, xẹo này à mà em cũng có chát được đâu hỉ chỉ được chát cuối tuần hoặc khi nào mưa to nghỉ học mà thôi huhuhuhu

Sanya
29-09-2005, 07:05 PM
Tầm bậy quá bỏ bỏ, SAN này nói bãy nữa rồi đánh vào cái miệng coi xem nào hic hic. ANh Loyal này khi nào rãnh chát nhắn tin cho em nhé được k Ok, vậy đi ănh em ta coi như hẹn nhau rồi đó k nhắn tin là lên Đà Lạt bẻ cổ anh đấy.

chilamotdem
08-10-2005, 01:13 PM
khiếp thiệt phen này loyal te tua rồi, sanya mà bẻ cổ thì đau phải biết, mới nghe nói thôi mà xanh cả mặt mày rồi nè hic hic hic tôi nghiệp loyal wóa hà.

Sanya
10-10-2005, 03:58 PM
Hù ổng ấy mừ hihihihi chứ em hiền lắm anh ạ, hiền thấy ghê luôn vậy đoá.

chilamotdem
10-10-2005, 04:07 PM
câu này mới à nha, hiền mà hiền thấy ghê em giải thích cho anh hiểu từ "ghê" của em coi coi em ghê cỡ nào nè .... hihi em mà giải thích ko xong anh thọc lét là em lòi cái hiền ra ráng mà chịu à nha.

Sanya
10-10-2005, 04:19 PM
Ư em hiền lắm chứ bộ, cái ghê ở đây là hiền quá đâm ra người ta ghê ấy thôi hic hic hiv anh k tin em hiền thấy ghê à ..... vậy thôi thì em nói lại há, em hiền dữ lắm anh ạ.

chilamotdem
10-10-2005, 04:26 PM
cái này càng là ah nha hiền mà hiền "dữ lắm" mâu thuẫn quá nhức đầu voi81 em luôn quá thiệt là